Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

06/04/2020

Những chuyện lởm trong đại dịch : cú ra chân của nữ sĩ Hồng Beo làm dậy sóng đất nước sư tử

Có một bức ảnh xuất hiện vào ngày 25 tháng 3 năm 2020 trên Fb cá nhân của bác Hồng Beo (hay Hồng Hồ/Hong Ho).

Đây là nhà báo Hồ Thu Hồng, nguyên Tổng Biên tập tờ Thể thao Tp. Hồ Chí Minh. Có thể đọc nhanh ở đây (tháng 12 năm 2012), ở đây (tháng 6 năm 2014),  hay ở đây (năm 2018). Blog của bác là Beo Blog.

Đại ý là là bức ảnh sau đã xuất hiện trên Fb Hong Ho:




Giao Blog đưa lên đây, vào chiều ngày 6/4/2020, là theo bản của nhóm Fb SG Road Vigilante ở Singapore. Còn hình như, vào ngày 6/4/2020, bản thân Fb của bác Hồng Beo đã bỏ tấm ảnh ấy đi rồi.

1. Nhóm SG Road Vigilante ở Singapore đã phát giác và đưa lên mạng vào ngày hôm qua, 5/4/2020. Họ đề nghị ai đó báo cho cảnh sát về hành vi của người trong ảnh trên.

2. Sau đó, tờ báo chính thống của Singapore là Tử Thành tân văn hay Tân Gia Ban tân văn (狮城新闻-新加坡新闻; shicheng.news) đã đưa tin. Báo ghi tên "Hong Ho" và chỉ rõ là người Việt Nam.

Đại khái tin là như vậy.

Dưới đây là các thông tin gốc.

Ngày 6 tháng 4 năm 2020,
Giao Blog





---




TƯ LIỆU TRỰC TIẾP


1. Fb của nhóm SG Road Vigilante ở Tân Gia Ban

Ngày hôm qua (tức 5/4/2020)

"
5apr2020
tanah merah kechil link
in such times.
how inconsiderate of Hong Ho to do such a thing.
Anybody reporting her to the police for public nuisance?






2. Tờ Tử thành tân văn đưa tin (Tử thành có nghĩa là Thành sư tử hay Thành phố sư tử)

"

肺炎疫情◢ 用脚按钮过马路 女郎被轰自私

生活     2020年04月06日

新加坡5日讯)新冠肺炎疫情肆虐期间,人民纷纷勤洗手勤消毒的当儿,有人却把脚当成手来用,举起穿着鞋子的脚去按过马路的绿人按钮,结果遭网民炮轰。
面子书页面“SG Road Vigilante”今早分享了面子书用户Hong Ho于3月25日在她个人面子书上载的照片;照片显示,一名绑着头发,穿着白色上衣和短裤的女子,在丹那美拉克基连路一座私人公寓前方的路口,用脚来按交通灯按钮。
由于Hong Ho的帖文是用越南文撰写,因此相信照片中的女子来自外国。
《联合晚报》于4月3日曾报道,全岛2万6000个组屋电梯的所有按钮已喷上一层抗菌消毒涂层,可有效减少病毒和细菌存留在表面上,有效期为3个月。
白衣女子以脚代手按交通灯按钮,引起网民指责。(取自面子书)
虽然绿人按钮不包括在内,但正当国人努力加强公共场所卫生的当儿,有人非但不配合,还搞破坏,因此不少网民对此举深感愤怒,纷纷指责她的行为自私,缺乏基本尊重和礼貌。
此外,有网民建议,如果担心按钮上有细菌,用胳膊按也行;另有人留言说,可以通过Line等通讯平台通知警方,把照片传过去。
"



狮城新闻-新加坡新闻

©2020 • 网站条例隐私条款联系我们






3. Fb của bác Hồng Beo hiện nay (6/4/2020):

Chép vào buổi sáng ngày 6/4/2020

"

Tôi thích cái cách người Sing chống dịch quá, nó khiến sinh hoạt thường nhật không ảm đạm và tâm lý không bị bất an hoảng sợ.

Siêu thị vạch sơn để mọi người cách nhau 1m. Trong tiệm cà phê cứ ngồi sát sát là có nhân viên chạy ra cầm thước đo, vừa xin lỗi khách vừa chua thêm mấy chữ viết tay lên ly "làm hòa", Chúc ngày tốt lành và an toàn nhé!

Tiếng thế nhưng ối chỗ chúng nó vẫn dúi dụi với nhau, trong hình dễ gần cả trăm xếp hàng chờ ăn...thịt nướng.

Tôi nhát chết cẩn tắc vô ưu, chỗ công cộng cứ chân mà dụng và ở chưa đủ tuần rửa tay hết 2 lọ vật nước sát khuẩn.
Phải hết tuần này, đủ 14 ngày lưu trú tôi mới được phép vào rạp phim nhưng thực cũng ko có ý xem phim ở đây, toàn phim Ấn và Tq, hạng ngàn sao và ...70++.
Tôi ở số 10, tòa số 4 có gia đình 8 người bị cách ly khi có 1 người +. Chúng tôi nhận được giấy thông báo và quản lý xin phép tạm đóng cửa phòng gym, các ghế quanh hồ bơi (chả hiểu sao) mặc đồ tắm mới được ngồi...trong 14 ngày. Sợ bị bạn bè ói chứ ko làm quả 2 mảnh lọt khe selfie.
Tôi tò mò vòng ra xem. Không có bất cứ cảnh báo cảnh giới gì quanh nhà số 4 ngoại trừ tờ giấy của bảo vệ, nhắc ko được cho mèo hoang ăn bởi nó kéo vào gara cào xước sơn xe của ai đó. Nhà nào cũng xé vất, riêng nhà cách ly còn nên tôi đoán họ nghiêm chỉnh ko ra ngoài.
Hết. Chả có gì li kì để tám. Chán hơn stt này của tôi nữa.



"


..



----




BỔ SUNG


3. Fb Trần Đình Triển, 7/4/2020

"
Báo Singapore đăng bức ảnh một người phụ nữ qua đường dạng háng đưa chân bấm nút đèn tín hiệu giành cho người đi bộ.
Kỹ lục “Đại nhân vô văn hoá nhất thế giới” này chắc chẳng ai ngạc nhiên thuộc về một kẻ đàn bà nguyên là nhà báo và Tổng biên tập một tờ báo nho nhỏ tại TP HCM. Bà ta nổi tiếng nói ngược, không nói bằng miệng, bịa đặt, xúc xiểng, điêu ngoa, coi thường mọi người, cậy thế cậy thần;...

Tôi nghe thiên hạ đồn thổi Bà Beo có một quan hệ trên mức bình thường với “một thằng khá to” đệ cứng của 3X, nên bà ta làm mưa làm gió, chửi tuốt tuồn tuột không trừ ai, từ Trưởng thôn đến Thị trưởng;...thách đố từ người đi xe ôm đến người đi xe hơi.
Cách đây mấy năm, tại một phiên toà cực kỳ hạn chế người tham dự; một luật sư chỉ và nói với tôi “Bà Beo” kia kìa; tôi đứng dậy đi ra để gặp nói chuyện xem người đàn bà này thế nào mà mọi người e ngại thế. Thấy tôi nhìn và đi ra, bà ta bỏ chạy như “ma đuổi” xuống tầng một.
Nhân cách của một người đàn bà như thế, đi nước ngoài mà làm hoen ố hình ảnh tốt đẹp của người VN.
Lũ chúng nó, bè nhóm chúng nó hại nước hại dân, làm mất uy tín Đảng và nhà nước;... thì đang làm việc hay nghỉ hưu cũng chẳng bao giờ làm được người tử tế.

"
https://www.facebook.com/vpluatsuvidan/posts/1493238710858535





2. Fb Hoàng Dũng

"
Hồ Thị Thu Hồng (Hong Ho, Beo Hồng) hiện đang rất nổi tiếng tại quốc đảo Singapore, hình ảnh của chị được lên cả báo in và các diễn đàn mạng của nước này.
Ở một số quốc gia, một số nơi người đi bộ muốn qua đường thì phải lấy tay bấm vào đèn dành cho người đi bộ, khi nào đèn chuyển xanh mới được đi.
Chị Beo Hồng trong một chuyến đi chơi tại đây, dịp virus Vũ Hán, đã dùng một chân dưới của mình để bấm và khoe lên fb (hiện đã gỡ bỏ).
Chị Hong Ho này là ai, mời đọc các link tham khảo dưới đây:
Link nào bị chặn, còm nhé, tui sẽ copy ra giùm.
"
https://www.facebook.com/hocgiahd/posts/2909297979154282





1.

SGRV và bình luận

https://www.facebook.com/groups/sgroadshallofshame/permalink/1663689823778520/

"

Bảng tin

5apr2020
tanah merah kechil link
in such times.
how inconsiderate of Hong Ho to do such a thing.
Anybody reporting her to the police for public nuisance?
Bình luận

"


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.