Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

24/10/2019

Nhà biên khảo lão thành Hoàng Triều Ân (Cao Bằng, 1931-2019)

Gia đình họ Hoàng người Tày ở Hòa An (Cao Bằng) ngày nay vốn là người Kinh. Các cụ tổ đã từ đồng bằng lên Cao Bằng, nghe đâu là theo chân một ông tướng nhà Lê lên đánh nhà Mạc. Hãy xem Hoàng Triều Ân tự viết về nguồn cội của mình, ở đây (tháng 11 năm 2015).

Các bản khai của cụ về "dân tộc", thì thường ghi là "Tày". Một ví dụ rõ cho hiện tượng khá phổ biến ở vùng miền núi phía Bắc là Kinh già hóa Thổ (Tày).

Hồi những năm đầu thập niên 1990, lúc chúng tôi bắt đầu vào làng người Tày người Nùng để điều tra điền dã dân tộc học, thì hay thấy cụ Triều Ân viết những đoạn ngăn ngắn có mang tâm sự hào sảng của con cháu các tướng quân đi dẹp Mạc. 

Nhưng sau này, chính cụ lại viết nhiều về nhà Mạc. Cụ đã có quan điểm đổi mới về nhà Mạc thời kì Cao Bằng. Những năm gần đây, cụ thường khẳng định vai trò của nhà Mạc trong khoảng 80 năm xây dựng Cao Bằng hồi thế kỉ XVII.

Cụ là một nhà biên khảo lão thành ở địa phương, mà các công trình lớn gần đây, chủ yếu là đọc dịch văn bản Nôm Tày.

Hôm nay, qua các nơi, biết tin cụ vừa tạ thế, hưởng thọ 89 tuổi.


Tin từ các nơi.



---






.. 

Nhà văn Hoàng Triều Ân đã từ trần ngày 24/10/2019, lễ truy điệu và an táng sáng ngày 27/10/2019 tại nghĩa trang quê nhà ở Lam Sơn, Hồng Việt, Hòa An , Cao Bằng, xin được vĩnh biệt nhà văn, nhà nghiên cứu văn nghệ dân gian tiền bối của Cao Bằng.




..
NHÀ VĂN, NHÀ NGHIÊN CỨU CÂY ĐẠI THỤ VỀ VHNT DÂN TỘC TÀY HOÀNG TRIỀU ÂN ĐÃ LÊN CHUYẾN XE CUỐI CÙNG RỜI CÕI TẠM VỀ ĐOÀN TỤ VỚI TỔ TIÊN. GIA TỘC HỌ HOÀNG BẢN LAM SƠN XIN KÍNH BÁO

..



Nhà văn hóa lớn người Tày HOÀNG TRIỀU ÂN, sinh ngày 01/12/1931, đã ra đi lúc 10g30 ngày 24/10/2019, tại xã Hồng Vịệt, huyện Hoà An, Cao Bằng.


Xuất thân trong một gia đình Nho học, vốn ở xứ Thanh: Các cụ nhiều đời trước làm quan lên trấn trị trên đất Cao Bằng, thế là trở thành người Tày “lưu quan” nhưng “cả đời mệt mài đi tìm kiếm những giá trị văn hoá của Dân tộc mình … được đào tạo rất bài bản … cả đời đã đeo đẳng với nghiệp chữ nghĩa văn chương một cách tự nhiên như thể cơm ăn nước uống vậy (PGS. TS Đỗ Thị Hảo, Tổng biên tập tạp chí Nguồn sáng dân gian).

Không chỉ làm thơ: Tung còn và Suối đàn (1963), Bốn mùa hoa (1974), Chốn xa xăm (1990), Hoa và nắng (2000), Một lần thăm Trung Quốc (2005) … ông còn viết truyện ngắn: Tiếng hát rừng xa (1969), Tiếng khèn A pá (1980) …và viết tiểu thuyết: Nắng vàng bản Dao (1992), Nơi ấy biên thuỳ (1994)…. Đặc biệt, đối với thể loại sưu tầm, nghiên cứu ông đã đóng góp một “kho tàng” khá đồ sộ những tác phẩm văn hoá, văn học. Đó là: Ca dao Tày Nùng, Nxb VHDT, 1994; Hoàng Đức Hậu một đời thơ (1994), Truyện thơ Nôm Tày (1994), Lễ hội Hằng Nga (1997), Then Tày những khúc hát (2000), Ba áng thơ Nôm Tày và thể loại (2004), Văn học chữ Hán dân tộc Tày (2006) … Đó là chưa kể sách chủ biên như Từ điển xhữ nôm Tày (H., Nxb KHXH, 2003), hoặc in chung như Truyện thơ nôm Tày (H., Nxb VHDT, 1994), Từ điển thành ngữ, tục ngữ dân tộc Tày (H., Nxb VHDT, 1996), Từ điển Tày-Việt. H., Nxb VHDT, 475 tr ),… và một số bản thảo nghiên cứu, sưu tầm chưa công bố.

Ông được bầu là Uỷ viên Ban chấp hành Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam khoá II (1989-1995), khoá III (1995-2000) và khoá V (2005-2010), Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật các DTTS Việt Nam (từ 1992).

Ông là "Cộng tác viên có đóng góp đặc biệt" đã được Viện Việt Nam học và Khoa hoc phát triển trao Bằng vinh danh và tri ân, nhân dịp tổng kết 25 năm (từ 1989 đến 2014) hoạt động của Chương trình Thái học Việt Nam.

Thành kính phân ưu.





https://www.facebook.com/thaihocVietNam/posts/2827148927304353?__xts__[0]=68.ARDZko-NS_Y7TixZ1Wc7gfx73AoLTJucu1fZmlcv4rXKAa-w-otn0-YwdFconf6CO5zYNBKyvFqvZJldbqSLwotCqxig2QvZni-eEQ1iJQOuCGAsJGhPBy94rmSncjszNSNR4_lGQGoLR7IApQ-ZReb4bl0RKbsSO_n9jgwgJh1JTLpdP8GvLc80dqdLNG1MKtVVPbbe8qSKwNBlhBK9Xi8hNQdunoX5XJsxnq1MTS9M09n9Xi8RZ9300RQsMBj_uDUo8Dqg55NT86uvH0gKTMrAxSFWXdIkaW1wjkld8nh2BSh395jMiFBKKmH2ST4dntJROT8-brSmbQuW9_pN-LqEl0IblqhyrAlMvEZ55VKaI53ZI8idtIlwaGs&__tn__=-R

..

1 nhận xét:

  1. Vĩnh biệt nhà thơ Hoàng Triều Ân!
    Xin chia buồn với gia đình!
    Cầu cho linh hồn nhà thơ siêu thoát miền cực lạc!
    A Di Đà Phật!

    Trả lờiXóa

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.