Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

22/10/2018

Thủ Thiêm mở hội, cô Tấm lạc mất hài thêu (thật ra là "dép bay"), bây giờ đã thấy !

Hôm trước, lúc điểm tin sự kiện cô ba Thủ Thiêm tung dép giữa hội trường, đúng ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, thì thấy rõ: báo chí chính thống đã im lìm. Xem cụ thể ở đây.

Hôm nay, tờ Tuổi Trẻ sau khi tỉnh giấc ngủ dài 3 tháng phạt, đã vào ngay cuộc. Cho dù thông tin chính, đưa lên vào tối ngày 22 tháng 10, là: mời cô ba lên nộp phạt để chuộc dép/giầy về.

Vậy là cô Tấm đã tìm thấy hài thêu. Nhưng hoàng tử bắt phải nạp 75 vạn bạc, mới cho ướm thử mà được quyền mang về.

Tin đầu tiên thuộc về Tuổi Trẻ.












Cập nhật dần ở phần Bổ sung nếu có thêm.




---



TTO - Tối 22-10, trung tá Lê Văn Tuấn - trưởng Công an P.Bình Trưng Tây, Q.2 TP.HCM, cho biết mới ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Thùy Dương về hành vi ném giày về phía hội trường trong buổi tiếp xúc cử tri ở quận này.

Phạt người phụ nữ ném giày 750.000 đồng - Ảnh 1.
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri ngày 20-10 - Ảnh: Quang Định

Theo trung tá Tuấn, bà Dương ném giày không trúng ai nhưng đã có hành vi vi phạm theo nghị định 167 /2013/NĐ-CP về "quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình".
Cụ thể, bà Dương bị phạt tiền 500.000 - 1 triệu đồng đối với hành vi "ném gạch, đất, đá, cát hoặc bất cứ vật gì khác vào nhà, vào phương tiện giao thông, vào người, đồ vật, tài sản của người khác". "Cộng 500.000 đồng và 1 triệu đồng lại rồi chia hai, bà Dương bị xử phạt 750.000 đồng" - trung tá Tuấn nói.
Cũng theo trung tá Tuấn, ngày mai (23-10), Công an P.Bình Trưng Tây sẽ mời bà Dương đến nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Sau khi bà Dương đóng phạt, cơ quan chức năng sẽ trả lại tang vật là chiếc giày mà bà Dương đã ném.
Trước đó, trong buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH TP.HCM diễn ra ngày 20-10, bà Dương đã cầm giày của mình ném về phía hội trường.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Dương cho biết gia đình bà không thuộc diện hộ dân di dời tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tuy nhiên, gia đình bà có hai khu đất tại phường Cát Lái và phường Bình Trưng Đông đang có tranh chấp về thu hồi.
Hôm tham gia buổi tiếp xúc cử tri, bà Dương đăng ký phát biểu về việc thu hồi đất của gia đình bà, ngoài ra kiến nghị một số vấn đề liên quan đến khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Thấy mình là một trong những người đăng ký đầu nhưng sau đó qua 4-5 người phát biểu không thấy gọi tên mình nên bà bức xúc. Tiếp đó, nghe những câu chuyện của người dân Thủ Thiêm khi bị thu hồi đất nên bà bức xúc dẫn đến hành động ném giày.
https://tuoitre.vn/phat-nguoi-phu-nu-nem-giay-750-000-dong-20181022211543313.htm






---




BỔ SUNG
.

4. Cô Nguyễn Thùy Dương đã đi nộp phạt và lấy dép về. Đã đủ một đôi:

"
Hôm qua 





"
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2091027157584501&set=pcb.2091028487584368&type=3&theater


3. Cô Nguyễn Thùy Dương gửi cho bà Quyết Tâm

"
Cháu ném giày về hội trường phía cô vì cháu không còn tin cô nổi đấy cô ạ. Cháu tuyệt vọng nhưng bắt buộc phải hi vọng. Vì không hi vọng cháu biết phải làm sao bây giờ. 
Cô ạ! 
Gía như cô biết cháu phải bỏ bao công sức chuẩn bị cho việc tiếp xúc cử tri của hội đồng nhân dân thành phố với cử tri quận 2 cô nhỉ?
5h sáng cháu rời khỏi nhà và là một trong 10 người đến sớm nhất, đăng kí trước nhất nhưng may mắn thay. Quận 2 nơi cháu sinh ra và lớn lên lại có một nhân viên quan chức có kĩ năng tổ chức mọi việc như cô Huyền hoặc là sự cố tình nào đó. Mà người đến trước lại được ưu ái đưa cái phiếu số 39 cô ạ! Bà của cháu bệnh lên , bệnh xuống cũng phải lo lắng mỏi mòn không ngủ cả đêm trông đợi. Vậy mà được cơ quan công quyền sắp xếp thế thì còn gì bằng.
Bao năm đi thưa gửi, vào tháng 6/2018 , khi phát biểu và nộp hồ sơ tại kì tiếp xúc cử tri quận 2 cho đến nay. Cô cho cháu hỏi sao cháu không thấy bất kì một văn bản nào, một tin nhắn, cuộc gọi nào gửi cho gia đình cháu cho biết là tổ đại biểu đã nhận được thư? Đó chính là cách cư xử của quan chức hả cô? Vậy cô đi tiếp xúc cử tri có khác gì học sinh dốt vào lớp ráng cho qua giờ , hết tiết. Không có bất kì công hiệu gì cả.
Nói về kì tiếp xúc tri này đi, đi tiếp xúc cử tri là lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri. Cháu đề nghị cô tắt di động hoặc đưa cho thư kí giữ. Chứ cô cứ bấm bấm trong lúc cử tri đau khổ thì ngứa mắt lắm cô ạ!
Tiếp xúc , tiếp xúc, tiếp xúc ghi nhận hẹn đây không phải lần đầu. Ông bà ta có câu nước chảy đá mòn. Cháu tặng cô câu này: lời hứa làm mòn niềm tin ! Hứa , hứa và hứa.
Từ khâu tổ chức đã sai thì mong gì ai đúng cho mình. 
cháu và người dân Thủ Thiêm cùng một quận. Ngày xưa mỗi lần đi qua Sài Gòn là phải qua phà Thủ Thiêm nên đối với cháu Thủ Thiêm là một phần kí ức tốt đẹp. Nhưng nhờ ơn của hội đồng nhân dân giám sát dự án mà từ 2011 -2016 cháu đã được chứng kiến những cuộc cưỡng chế tàn nhẫn trên mảnh kí ức đẹp đẽ này . Lúc đó , cô ở đâu cô nhỉ?
Sai ở đâu ngừng lại ngay đó để sửa thì hôm nay hậu quả cũng nhỏ hơn. Giảm bớt bao nhiêu đau đớn và nước mắt. Cô có thể cho cháu biết suy nghĩ, tâm tư, nguyện vọng ẩn chứa của cô khi bên kia con sông Bạch Đằng người dân kêu khóc. Những đứa trẻ đứng khóc huhu vô tội, mình mẩy lấm lem giữa trời, chứng kiến cảnh nhà mình bị đập? Ngay lúc đó đã cảnh báo mọi lời xin lỗi về sau sẽ trở thành vô hiệu .
Cháu đã chờ , đã chuẩn bị tất cả để nói về những phần đất của người dân bị mất do việc đánh tráo khái niệm, có dấu hiệu làm giả giấy tờ để cướp đất của dân mà không hề đền 1 xu nào cả. Cưỡng chế, đánh đập, chĩa súng vào đầu. Và cả câu hỏi bao năm trong lòng cháu dành cho cô. Khi thời gian cô giám sát và cô không chấp nhận chuyện chính quyền làm sai. Để xảy ra hậu quả nghiêm trọng cô thấy mình xứng đáng nhận hình phạt gì? Và may mắn sao cháu lại được '' sắp xếp'' để có cái số 39 thần thánh. Thì thưa cô niềm tin của cháu dành cho cô chú trong giây phút đó còn thua cả chiếc giày.
Trong lúc trăm dân phẫn nộ , mà cô chú chỉ tiếp dân 2 tiếng, tiếp dân lại thi thoảng mới nhìn mặt dân. Còn lại nhìn điện thoại. Cô chú đi xuống gặp dân chỉ để xoa dịu còn sau đó dân vẫn khổ, vẫn đấu tranh. Chỉ có một chiếc giày mà cô đã nói dân có người này, người nọ thì những ngày tháng ngồi văn phòng cách xa tiếng kêu gào của người dân Thủ Thiêm vĩnh viễn không thể bỏ qua đâu cô ạ. 
Muốn làm người trước tiên phải có tính người, có tính người là phải biết yêu thương con người. Cháu luôn luôn dạy em mình như thế. Mà yêu thương không phải bằng miệng, cũng không phải thương thay, khóc mướn mà là hành động nhé cô. Hành động thì phải có kết quả thỏa đáng. Chứ không phải chỉ động động rồi thôi.
Chào cô! Chúc cô luôn luôn tự vấn lương tâm để hoàn thành tốt công việc cô nhé".

https://www.facebook.com/ThuyDuongNguyen28/posts/2092357927451424




2.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nói về lý do nữ cử tri ném giày

 - Trả lời báo chí bên hành lang QH, Chủ tịch HĐND TP.HCM chia sẻ về việc có nữ cử tri ném giày lên hội trường tại buổi tiếp xúc cử tri quận 2 của đoàn ĐBQH TP.HCM hôm 20/10.
Từ Thủ Thiêm, nhìn lại các dự án nhà hát nghìn tỷ 'chết yểu' ở Hà Nội
Dự án Thủ Thiêm sai phạm từ quy hoạch đến thu hồi đất, tái định cư
Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết tại buổi tiếp xúc này, rất đông người dân, cử tri đăng ký phát biểu nên chủ tọa phát phiếu số thứ tự nhằm đảm bảo trật tự.
"Trong lúc các cử tri khác đang phát biểu, một nữ cử tri có thể do chưa đến lượt nên đã bức xúc và cứ ai đứng lên phát biểu, cô cũng đứng lên la um xùm khiến một số cử tri lớn tuổi phải đề nghị giữ trật tự", bà Tâm cho biết.
Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nói về lý do nữ cử tri ném giày
Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm
Theo bà, không chỉ to tiếng trong hội trường, nữ cử tri này sau đó còn có hành vi "quá khích" nên nhân viên đã mời ra khỏi hội trường để đảm bảo trật tự.
"Người dân có người này, người kia, đôi lúc họ bức xúc, có lời lẽ nóng nảy, quá khích, mình cần bình tĩnh để lắng nghe, chia sẻ. Với cá nhân tôi, trong tất cả các cuộc tiếp xúc cử tri đều cố gắng lắng nghe hết ý kiến của bà con, thậm chí, nếu hết thời gian, bà con nào chưa được phát biểu tôi sẵn sàng gặp riêng để trao đổi", bà Tâm chia sẻ.
Trao đổi với UB MTTQ quận 2, bà Tâm cho rằng cần gặp gỡ riêng nữ cử tri này để nêu rõ việc tại sao chưa được mời phát biểu.
Tiếp tục đối thoại với cư dân Thủ Thiêm vào tháng 11
Tại buổi họp tổ thảo luận về KT-XH sáng nay, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm nhắc đến vụ Thủ Thiêm nêu trong báo cáo của Chính phủ khi nói về công tác thanh tra được tập trung, triển khai có kế hoạch, ban hành kết luận thanh tra nhiều vụ việc nghiêm trọng.
Theo bà, trước khi TTCP vào cuộc để thanh tra và kiểm tra, Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã có chỉ đạo để giải quyết những bức xúc, khiếu nại, kiến nghị của người dân. Có những việc có cơ sở để giải quyết nhưng có những việc đã qua quá nhiều thời gian, nhiều đời lãnh đạo của TP.
Vì vậy rất khó khăn về cơ sở pháp lý, như vấn đề bản đồ, vấn đề quy hoạch, điều tra xác minh làm rõ các cơ sở pháp lý khi lập hồ sơ đền bù...
“HĐND TP cũng giám sát, tiếp dân và giải quyết được một số vấn đề cụ thể, nhưng về tổng thể thì gặp khó khăn trong quá trình giải quyết các kiến nghị của người dân”, bà Tâm nói.
Chủ tịch HĐND TP.HCM nhắc lại, TTCP có kết luận khẳng định việc gì TP làm đúng để tiếp tục triển khai thực hiện. Nếu người dân không đồng tình hoặc chưa đồng thuận cao thì cũng có cơ sở để thuyết phục người dân, tạo sự đồng thuận để triển khai tiếp đối với khu đô thị mới Thủ Thiêm.
“Những vấn đề TTCP kết luận là sai, làm chưa đúng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân thì chúng ta cũng có cơ sở để xem xét và có biện pháp khắc phục”, bà Tâm bày tỏ.
Bà cũng cho biết, trong quá trình triển khai thực hiện kết luận của TTCP, Bí thư Thành uỷ chủ trì Ban Thường vụ họp nhiều cuộc để chỉ đạo. Hiện Ban Thường vụ là cơ quan lãnh đạo để thực hiện nghiêm túc, đúng tinh thần kết luận thanh tra, kiểm tra của TTCP.
Bà Tâm cũng điểm lại một số việc TP đã làm được.
Thứ nhất, Ban Thường vụ đã chỉ đạo UBND TP thành lập một số tổ công tác, giao Chủ tịch UBND chịu trách nhiệm giải quyết. Các tổ công tác đã rà soát, đi khảo sát thực tiễn, nghe ý kiến người dân để đề xuất một số vấn đề cần tập trung giải quyết.
Thứ hai, giao cho Chủ tịch UBND tiếp dân, họp báo để công khai xin lỗi người dân.
“Chủ tịch hôm đó mới tiếp đại diện các hộ dân, chưa tiếp hết. Đồng chí cũng đã đưa ra một số phương án để thực hiện kết luận của TTCP”, bà Tâm cho biết đại diện 22 hộ dân đã có nhiều ý kiến, một số hộ dân đồng tình với phương án UBND TP đưa ra.
“Dự kiến đầu tháng 11 sẽ có một cuộc tiếp dân nữa để Chủ tịch tiếp tục nghe ý kiến của bà con”, bà Tâm thông tin.
Không áp đặt
Ngoài việc của khu đô thị mới Thủ Thiêm, ngoài các vấn đề người dân quan tâm về ranh giới quy hoạch, còn một số vấn đề người dân đang khiếu nại như tính pháp lý của việc thu hồi đất, chính sách thu hồi đất, tái định cư, bồi thường cho người dân...
“Những vấn đề người dân chưa có đồng thuận, UBND phải lắng nghe, tổ đại biểu HĐND, tổ đại biểu QH... cũng  lắng nghe. Chúng ta ghi nhận, cầu thị và báo cáo Ban Thường vụ để có lãnh đạo, chỉ đạo tiếp theo trong thời gian tới”, Chủ tịch HĐND TP.HCM nói.
Hiện người dân Thủ Thiêm rất ngại sẽ áp đặt một mức giá nào đó hoặc một phương án đền bù nào đó. Nhưng lãnh đạo TP khẳng định là không áp đặt, phải căn cứ vào các quy định của pháp luật theo từng thời điểm để thảo luận, tạo sự đồng thuận.
“Quan điểm là bảo đảm quyền lợi của người dân một cách tốt nhất nhưng phải đúng quy định của pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích của người dân, tổ chức, nhà nước, nhà đầu tư", bà Tâm khẳng định.
'Người phụ nữ ném giày' bị phạt 750 ngàn đồng

'Người phụ nữ ném giày' bị phạt 750 ngàn đồng

Công an P.Bình Trưng Tây, Q.2 xử phạt hành chính 750 ngàn đồng đối với người phụ nữ ném giày trong buổi tiếp xúc cử tri.
Chủ tịch TP.HCM: Từ đáy lòng mình, tôi xin lỗi người dân Thủ Thiêm

Chủ tịch TP.HCM: Từ đáy lòng mình, tôi xin lỗi người dân Thủ Thiêm

Sáng nay, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM tiếp xúc với 30 hộ dân nằm ngoài ranh quy hoạch, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.  
Góc nhìn 'triệu đô' của khu đất vàng dự kiến xây nhà hát 1.500 tỷ

Góc nhìn 'triệu đô' của khu đất vàng dự kiến xây nhà hát 1.500 tỷ

Công trình Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch hơn 1.500 tỷ đồng nằm ở trung tâm khu đô thị mới Thủ Thiêm. Hình dáng, vị trí khu đất 'vàng' này ra sao?
Dự án xây nhà hát giao hưởng 1.500 tỷ ở Thủ Thiêm có từ khi nào?

Dự án xây nhà hát giao hưởng 1.500 tỷ ở Thủ Thiêm có từ khi nào?

Nhạc trưởng Trần Vương Thạch - Giám đốc Nhà hát giao hưởng, nhạc và vũ kịch TP.HCM lên tiếng về chủ trương xây Nhà hát giao hưởng ở Thủ Thiêm.
Thu Hằng - Hồng Nhì 
http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/quoc-hoi/ba-nguyen-thi-quyet-tam-noi-ve-thu-thiem-va-ly-do-nu-cu-tri-nem-giay-484930.html



1.

'Người phụ nữ ném giày' bị phạt 750 ngàn đồng

 - Công an phường Bình Trưng Tây, quận 2, TP.HCM vừa ra quyết định xử phạt hành chính 750 ngàn đồng đối với người phụ nữ ném giày trong buổi tiếp xúc cử tri ngày 20/10.
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Tháng 11 xử lý cán bộ sai phạm ở Thủ Thiêm
Chủ tịch TP.HCM: Từ đáy lòng mình, tôi xin lỗi người dân Thủ Thiêm
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân tới nhà thăm dân Thủ Thiêm
Công an quận 2 xác nhận, Công an phường Bình Trưng Tây đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà Nguyễn Thị Thùy Dương (SN 1990, ngụ đường Bình Trưng) số tiền 750 ngàn đồng về hành vi ném giày tại buổi tiếp xúc cử tri ở quận.
Công an phường đã có thông báo mời bà Dương lên nhận quyết định xử phạt.
'Người phụ nữ ném giày' bị phạt 750 ngàn đồng
Buổi tiếp xúc cử tri ngày 20/10 'nóng' với vấn đề Thủ Thiêm. Ảnh: Như Sỹ
Bước đầu, công an xác định hành vi bà Dương ném giày trong hội nghị đoàn ĐBQH TP.HCM tiếp xúc cử tri chiều 20/10 là vi phạm nghị định 167/2013/NĐ-CP về “Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình”.

Trước đó, chiều 20/10, tại hội trường Nhà thiếu nhi quận 2 (số 200 đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Tây) diễn ra hội nghị đoàn ĐBQH TP.HCM tiếp xúc cử tri quận.
Tham dự có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH TP Phan Nguyễn Như Khuê, Phó chánh án TAND TP Trịnh Ngọc Thúy.
Bà Dương là cử tri có giấy mời của Ban thường trực UB MTTQ quận 2. Nhiều cử tri bức xúc về vấn đề Thủ Thiêm đang nóng trong những ngày gần đây.
Bà Dương, sau những lời bức xúc, đã ném chiếc giày cao gót của mình về phía hội trường.
Công an phường đã lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính… là chiếc giày cao gót, màu trắng.
Được biết, nguyên nhân dẫn đến bức xúc của bà Dương là bà chờ đợi lâu nhưng không thấy gọi tên mình phát biểu. Bà có ý định phát biểu về những vấn đề xung quanh chuyện thu hồi đất của gia đình bà cũng như bức xúc của một số người dân Thủ Thiêm khác có gửi gắm.
Chi 1.508 tỷ đấu giá 'đất vàng' xây nhà hát ở Thủ Thiêm

Chi 1.508 tỷ đấu giá 'đất vàng' xây nhà hát ở Thủ Thiêm

Nhà hát giao hưởng có tổng mức đầu tư hơn 1.508 tỷ đồng sẽ được xây dựng ở khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2).
UBND TP.HCM xin lỗi nhân dân về các sai phạm ở Thủ Thiêm

UBND TP.HCM xin lỗi nhân dân về các sai phạm ở Thủ Thiêm

UBND TP.HCM họp báo xin lỗi nhân dân, nhất là các hộ dân tại khu vực 4,3 ha ngoài ranh quy hoạch thuộc KP1, phường Bình An, quận 2.   
Bị quy làm sai vụ Thủ Thiêm, nguyên Kiến trúc sư trưởng TP.HCM lên tiếng

Bị quy làm sai vụ Thủ Thiêm, nguyên Kiến trúc sư trưởng TP.HCM lên tiếng

Kiến trúc sư trưởng TP.HCM được cho là phê duyệt quy hoạch trái thẩm quyền, nhưng ông khẳng định được Chủ tịch TP ủy quyền ký.
Bốn vấn đề 'nóng" ở Thủ Thiêm sau kỷ lục 6 giờ đối thoại

Bốn vấn đề 'nóng" ở Thủ Thiêm sau kỷ lục 6 giờ đối thoại

Sau hơn 6 giờ, cử tri quận 2 đã có cuộc đối thoại với tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM chủ yếu về vấn đề khu đô thị Thủ Thiêm.
Dân Thủ Thiêm yêu cầu làm rõ đường siêu đắt, 12km tốn 12.000 tỷ đồng

Dân Thủ Thiêm yêu cầu làm rõ đường siêu đắt, 12km tốn 12.000 tỷ đồng

Chuyện bản đồ quy hoạch, giá đất đền bù tại khu đô thị Thủ Thiêm làm 'nóng' buổi tiếp xúc của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM với người dân quận 2.  
Phước An
http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/nguoi-phu-nu-nem-giay-o-bi-phat-750-ngan-dong-484646.html
.

3 nhận xét:

  1. Câu chuyện thủ thiêm dần dần cung rõ.Ngày xưa noi ây nơi ấy là nơi "lương sơn bạc"nay vào quy hoạch như gái dậy thì,giá tăng.Một số dân trở thành gian,cô dương có lẽ nằm trong số đó.Nếu ở nhữ ng nước đại van minh đại dân chủ thì cô dương an cái ba tong vào đầu,ngoài tiền phạt.Còn ở ta dân chủ yếu nên chỉ phạt gọi là cho nhớ.Chém cha cái bọn an theo nói leo.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Theo trình bày của cô Dương thì: gia đình cô đời trước vốn có điền sản lớn, lại là gia đình theo cách mạng. Về xuất thân chắc là một gia đình kiên trung. Chính quyền giải quyết lôi thôi chuyện đất cát với gia đình cô từ năm cô sinh ra (1990) đến tận giờ, tức 28 năm, bằng đúng tuổi cô. Cho nên, chắc không phải là chuyện của 5 năm hay 10 năm gần đây.

      Đó là theo trình bày của cô Dương.

      Bản thân cô ấy được mời tới cuộc họp, là một thành phần của cuộc tiếp xúc với nhân dân hôm 20 tháng 10. Vấn đề có lẽ như cái tranh biếm họa ở trên: trước khi họp, quên chi tiết thu hài thêu hay dép tổ ong của người tham dự !

      Xóa
  2. 3. Cô Nguyễn Thùy Dương gửi cho bà Quyết Tâm

    "
    Nguyễn Thùy Dương





    7 giờ ·
    Cô Tâm ạ!
    Cháu ném giày về hội trường phía cô vì cháu không còn tin cô nổi đấy cô ạ. Cháu tuyệt vọng nhưng bắt buộc phải hi vọng. Vì không hi vọng cháu biết phải làm sao bây giờ.
    Cô ạ!
    Gía như cô biết cháu phải bỏ bao công sức chuẩn bị cho việc tiếp xúc cử tri của hội đồng nhân dân thành phố với cử tri quận 2 cô nhỉ?
    5h sáng cháu rời khỏi nhà và là một trong 10 người đến sớm nhất, đăng kí trước nhất nhưng may mắn thay. Quận 2 nơi cháu sinh ra và lớn lên lại có một nhân viên quan chức có kĩ năng tổ chức mọi việc như cô Huyền hoặc là sự cố tình nào đó. Mà người đến trước lại được ưu ái đưa cái phiếu số 39 cô ạ! Bà của cháu bệnh lên , bệnh xuống cũng phải lo lắng mỏi mòn không ngủ cả đêm trông đợi. Vậy mà được cơ quan công quyền sắp xếp thế thì còn gì bằng.
    Bao năm đi thưa gửi, vào tháng 6/2018 , khi phát biểu và nộp hồ sơ tại kì tiếp xúc cử tri quận 2 cho đến nay. Cô cho cháu hỏi sao cháu không thấy bất kì một văn bản nào, một tin nhắn, cuộc gọi nào gửi cho gia đình cháu cho biết là tổ đại biểu đã nhận được thư? Đó chính là cách cư xử của quan chức hả cô? Vậy cô đi tiếp xúc cử tri có khác gì học sinh dốt vào lớp ráng cho qua giờ , hết tiết. Không có bất kì công hiệu gì cả.
    Nói về kì tiếp xúc tri này đi, đi tiếp xúc cử tri là lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri. Cháu đề nghị cô tắt di động hoặc đưa cho thư kí giữ. Chứ cô cứ bấm bấm trong lúc cử tri đau khổ thì ngứa mắt lắm cô ạ!
    Tiếp xúc , tiếp xúc, tiếp xúc ghi nhận hẹn đây không phải lần đầu. Ông bà ta có câu nước chảy đá mòn. Cháu tặng cô câu này: lời hứa làm mòn niềm tin ! Hứa , hứa và hứa.
    Từ khâu tổ chức đã sai thì mong gì ai đúng cho mình.
    cháu và người dân Thủ Thiêm cùng một quận. Ngày xưa mỗi lần đi qua Sài Gòn là phải qua phà Thủ Thiêm nên đối với cháu Thủ Thiêm là một phần kí ức tốt đẹp. Nhưng nhờ ơn của hội đồng nhân dân giám sát dự án mà từ 2011 -2016 cháu đã được chứng kiến những cuộc cưỡng chế tàn nhẫn trên mảnh kí ức đẹp đẽ này . Lúc đó , cô ở đâu cô nhỉ?
    Sai ở đâu ngừng lại ngay đó để sửa thì hôm nay hậu quả cũng nhỏ hơn. Giảm bớt bao nhiêu đau đớn và nước mắt. Cô có thể cho cháu biết suy nghĩ, tâm tư, nguyện vọng ẩn chứa của cô khi bên kia con sông Bạch Đằng người dân kêu khóc. Những đứa trẻ đứng khóc huhu vô tội, mình mẩy lấm lem giữa trời, chứng kiến cảnh nhà mình bị đập? Ngay lúc đó đã cảnh báo mọi lời xin lỗi về sau sẽ trở thành vô hiệu .
    Cháu đã chờ , đã chuẩn bị tất cả để nói về những phần đất của người dân bị mất do việc đánh tráo khái niệm, có dấu hiệu làm giả giấy tờ để cướp đất của dân mà không hề đền 1 xu nào cả. Cưỡng chế, đánh đập, chĩa súng vào đầu. Và cả câu hỏi bao năm trong lòng cháu dành cho cô. Khi thời gian cô giám sát và cô không chấp nhận chuyện chính quyền làm sai. Để xảy ra hậu quả nghiêm trọng cô thấy mình xứng đáng nhận hình phạt gì? Và may mắn sao cháu lại được '' sắp xếp'' để có cái số 39 thần thánh. Thì thưa cô niềm tin của cháu dành cho cô chú trong giây phút đó còn thua cả chiếc giày.
    Trong lúc trăm dân phẫn nộ , mà cô chú chỉ tiếp dân 2 tiếng, tiếp dân lại thi thoảng mới nhìn mặt dân. Còn lại nhìn điện thoại. Cô chú đi xuống gặp dân chỉ để xoa dịu còn sau đó dân vẫn khổ, vẫn đấu tranh. Chỉ có một chiếc giày mà cô đã nói dân có người này, người nọ thì những ngày tháng ngồi văn phòng cách xa tiếng kêu gào của người dân Thủ Thiêm vĩnh viễn không thể bỏ qua đâu cô ạ.
    Muốn làm người trước tiên phải có tính người, có tính người là phải biết yêu thương con người. Cháu luôn luôn dạy em mình như thế. Mà yêu thương không phải bằng miệng, cũng không phải thương thay, khóc mướn mà là hành động nhé cô. Hành động thì phải có kết quả thỏa đáng. Chứ không phải chỉ động động rồi thôi.
    Chào cô! Chúc cô luôn luôn tự vấn lương tâm để hoàn thành tốt công việc cô nhé".

    https://www.facebook.com/ThuyDuongNguyen28/posts/2092357927451424

    Trả lờiXóa

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.