Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

16/07/2018

Chung kết World Cup 2018 : đội tuyển Pháp lần thứ 2 lên ngôi vương

Một mùa world cup sôi động, nhiều kịch tính, thật đáng nhớ. Đáng nhớ với/về chủ nhà, đội tuyển chủ nhà, ông chủ Putin và cổ động viên Nga. Đáng nhớ về công nghệ VAR lần đầu tiên được chính thức sử dụng. Đáng nhớ về những "chiến binh quả cảm", những bàn thắng đẹp mắt, những cú phản lưới nhà đẹp không kém, những chuyến xe ôm kẹp mấy hay mấy chục của hai bác tài CR7 và M10 (ở đây),...

Đáng nhớ với/về tất cả.

Mình thì đáng nhớ bởi được xem world cup cùng bọn trẻ trong nhà. Bọn trẻ đề nghị không đi học hè tháng 7 ở trường phổ thông với một lí do (trong nhiều lí do) là để được xem world cup toàn tâm toàn ý ! Mình có cơ hội kể lại cho bọn trẻ về mùa hè Italia 1990, ở đây.

Cuối cùng, đội bóng mà mình thích là Pháp đã lên ngôi vô địch. Mình thích Pháp bắt đầu từ 1998 với Zidan. Thế là trong vòng 20 năm qua, bóng đá Pháp đã phát triển ấn tượng, để hai lần đoạt cúp thế giới một cách thuyết phục (năm 1998 thì hạ Brazil với kết quả 3-0, còn năm nay với Croatia thì là 4-2).

Và một điều hết sức ấn tượng không thể không nói: các người hùng của nước Pháp hoa lệ đều là tuyển thủ nhập tịch. Ai đó nói vui: thuộc địa đã làm rạng danh cho đế quốc ! Thế giới ngày nay đã và đang là như vậy.










































Diễn biến cụ thể thêm của trận chung kết Pháp - Croatia với kết quả 4 - 2 thì xem ở đây (và ở đây).





---

BỔ SUNG




3.


NGUYỄN ANH DŨNG (S5)/ THEO TRÍ THỨC TRẺ

17/07/2018 11:32 GMT+7

Người hâm mộ quây kín hai bên đường khiến chuyến hành trình của Croatia từ sân bay về trung tâm thành phố dài gấp nhiều lần thời gian dự kiến.

Tuyển Croatia đứng 6 tiếng trên xe buýt mới về đến trung tâm thủ đô - Ảnh 1.
Chiếc máy bay Airbus A319 chở ĐT Croatia hạ cánh xuống sân bay lúc 15h15 (giờ địa phương), tức 20h15 theo giờ Việt Nam. Những người hùng được chào đón long trọng bằng nghi thức phun nước cầu vồng (tên tiếng Anh là Water salute), thực hiện bởi 2 xe cứu hỏa phun nước 2 bên tạo thành chiếc cổng.Thường chỉ dùng trong những dịp hết sức đặc biệt của ngành công nghiệp hàng không, "water salute" hiện nay còn thường xuyên được sử dụng để chào đón các ĐTQG thi đấu thành công ở giải đấu quốc tế.Năm 2016, chiếc máy bay chở đội tuyển Bồ Đào Nha trở về từ Euro 2016 cũng được chào mừng bằng cổng nước đỏ - xanh. Hồi đầu năm nay, ĐT U23 Việt Nam cũng được chào mừng bằng "water salute".
Tuyển Croatia đứng 6 tiếng trên xe buýt mới về đến trung tâm thủ đô - Ảnh 2.
Là người đầu tiên bước ra ngoài máy bay, "Quả bóng vàng World Cup 2018" Luka Modric vẫy chào người hâm mộ. Đứng ở phía đối diện, người nhân viên sân bay mặc áo ĐT Croatia, giơ cao lá cờ tổ quốc.
Chủ tịch LĐBĐ Croatia, ông Davor Suker và HLV Zlatko Dalic dẫn đầu đoàn đội tuyển bước xuống cầu thang máy bay. Những người hùng được chào đón bằng dàn nhạc lễ.
Các tuyển trở về với chiếc huy chương bạc đeo trên cổ. Lọt vào chung kết World Cup là thành tích tốt nhất lịch sử bóng đá Croatia. Vào năm 1998, tuyển Croatia dừng bước ở bán kết nhưng sau đó giành HCĐ.
Video màn chào mừng ĐT Croatia ở sân bay
00:01:01
Video màn chào mừng ĐT Croatia ở sân bay
Tuyển Croatia đứng 6 tiếng trên xe buýt mới về đến trung tâm thủ đô - Ảnh 6.
Theo dự kiến, các tuyển thủ sẽ lên xe buýt 2 tầng để di chuyển quãng đường 15 cây số từ sân bay vào trung tâm thành phố. Thời gian dự kiến mất khoảng 40 phút, nhưng cuối cùng bị kéo dài tới... 6 tiếng vì CĐV đứng tràn ra đường gây ách tắc.
Ảnh chụp từ trực thăng, cho thấy người hâm mộ Croatia đứng dọc cầu vượt, ở góc trên bên phải là lá cờ rộng hàng trăm mét vuông phủ kín bãi cỏ. Cũng giống người hâm mộ ở Việt Nam, CĐV Croatia xếp hàng dọc theo quãng đường 15 cây số từ sân bay về trung tâm thủ đô.
Những người hùng nhiệt tình hát hò, nhảy múa, hưởng ứng màn cổ vũ của CĐV.
Modric nhút nhát thường ngày đã biến mất. Chán làm cơ trưởng, chàng tiền vệ nhỏ con 33 tuổi chiếm luôn ghế lái của tài xế.
Tiền đạo Mario Mandzukic ký lên... mũ của cảnh sát dẫn đoàn.
Đường tắc đến nỗi hậu vệ Sime Vrsaljko phải rời khỏi xe buýt, xuống đi xe máy cùng cảnh sát cho nhanh.
Đến khoảng 19h (giờ địa phương), chiếc xe buýt chở ĐT Croatia mới về tới trung tâm thành phố.
Người hâm mộ đốt pháo khói mù mịt, tạo ra một khung cảnh mờ ảo trên đường phố Zagreb.
Đại diện cảnh sát thủ đô Zagreb xác nhận đã có hơn 550.000 người hâm mộ xuống đường chào đón những người hùng trở về. Lực lượng này gồm những người thủ đô Zagreb và người dân đến từ mọi miền đất nước.
Dân số Croatia chỉ hơn 4 triệu người nên chúng ta có thể nhẩm tính nhanh rằng đã có đến 15% dân số Croatia tề tựu ở thủ đô Zagreb để dự lễ mừng công.
Con đường dẫn tới sân khấu ăn mừng không được thắp sáng bằng đèn điện, mà bằng pháo sáng.
Cảnh tượng tuyệt đẹp ở quảng trường trung tâm thành phố Zagreb.
Những người hùng Croatia được vinh danh trên sân khấu.
Đội trưởng Luka Modric khoác vai người thầy Zlatko Dalic. HLV sinh năm 1966 là "người hùng không ai ngờ" của ĐT Croatia. Vào ngày 7/10/2017, trước viễn cảnh không được dự World Cup 2018, LĐBĐ Croatia sa thải HLV Ante Cecic và bổ nhiệm trợ lý Zlatko Dalic ngồi ghế nóng. Ngay trận đầu tiên, HLV 52 tuổi đã giúp đội nhà thắng Ukraine để giành tấm vé dự play-off World Cup. Phần còn lại là lịch sử.
http://worldcup.soha.vn/giong-u23-viet-nam-tuyen-croatia-dung-6-tieng-tren-xe-buyt-moi-ve-den-trung-tam-thu-do-20180717111438827.htm



2.





Theo nguồn tin đăng tải trên Daily Mail, hai cổ động viên Pháp đã thiệt mạng khi ăn mừng đội nhà đánh bại Croatia 4-2 ở chung kết.

Theo đó, tại Annecy, một cổ động viên Pháp 50 tuổi đã bị gãy cổ và qua đời vì nhảy xuống một con kênh để ăn mừng chiến thắng khi biết tin đội tuyển Pháp giành chức vô địch.
Cách đó không xa, tại Saint-Felix, một cổ động viên khoảng 30 tuổi khác cũng đã thiệt mạng khi chiếc xe của anh đâm vào cây trong lúc xuống đường ăn mừng chiến thắng.

Ngoài hai cái chết thương tâm này, màn ăn mừng của người hâm mộ Phápđã trở nên xấu xí khi những kẻ quá khích lợi dụng thời điểm này để đập phá các cửa hàng và cướp bóc.

Thậm chí, những kẻ quá khích này còn đốt xe, đốt pháo sáng và tấn công cảnh sát, buộc lực lượng an ninh phải dùng đến lựu đạn hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông.




Theo Phương Trang/ Vietnam+


https://kienthuc.net.vn/the-gioi/hai-co-dong-vien-phap-thiet-mang-khi-an-mung-doi-nha-vo-dich-1086336.html




1.

Pháp nhận thưởng kỷ lục, Mbappe ủng hộ hết cho từ thiện

- Tuyển Pháp nhận khoản thưởng cao nhất tại World Cup từ trước tới nay sau khi đánh bại Croatia 4-2 ở trận chung kết World Cup 2018. Kylian Mbappe dành toàn bộ tiền thưởng ủng hộ từ thiện.
Với tổng quỹ thưởng 400 triệu USD, tăng 12% so với kỳ World Cup 2018, nên ông Vua mới là tuyển Pháp cũng nhận được khoản thưởng kỷ lục: 38 triệu USD, so với 35 triệu USD lúc Đức lên ngôi cách đây 4 năm.
Pháp nhận thưởng kỷ lục, Mbappe ủng hộ hết cho từ thiện
Kylian Mbappe có một tương lai rực rỡ ở phía trước
Croatia xếp nhì cũng nhận được một khoản lớn 28 triệu USD. Trong khi tiền thưởng cho Bỉ - hạng 3 là 24 triệu USD, Anh xếp thứ tư là 22 triệu USD. Khoản tiền mà các đội lọt vào đến tứ kết có được là 16 triệu USD, vòng 16 (12 triệu USD) và các đội ở vòng bảng nhận 8 triệu USD.
Các khoản thưởng được LĐBĐ thế giới (FIFA) chuyển về Liên đoàn của các đội tuyển và việc phân chia tùy thuộc vào mỗi liên quan. Thông tin từ LĐBĐ Pháp, những người hùng World Cup 2018 nhận 30% khoản tiền mà họ mang về nhờ chiến thắng danh hiệu, tương đương 350.000 USD/người.
Pháp nhận thưởng kỷ lục, Mbappe ủng hộ hết cho từ thiện
Những người hùng của Gà trống Goulois

Tuy nhiên, với các cầu thủ ngất ngây với niềm vui lên ngôi, tiền không đáng giá bằng việc họ được giơ cao chiếc cúp vàng thế giới có giá trị gần 20 triệu USD, được thiết kế bởi 1 nghệ sĩ người Italia vào năm 1974.
Dù vậy, để đảm bảo sự "an toàn" cho chiếc cúp thật, các đội vô địch không được mang về nhà. Thay vào đó, họ được giữ một bản sao mạ vàng.
Theo USD Today, Kylian Mbappe, người ghi được 4 bàn thắng, giành danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất giải, sớm quyết định tặng toàn bộ tiền có được từ chiến dịch World Cup (bao gồm 22.000 USD mỗi trận và cả khoản thưởng vô địch 350.000 SUD) cho tổ chức từ thiện trẻ em khuyết tật mà anh chung tay chia sẻ từ tháng 7 ngoái.
Nghĩa cử đẹp của Mbappe nhận được không ít sự ngưỡng mộ bên cạnh tài năng của chân sút này.
http://vietnamnet.vn/vn/the-thao/world-cup/phap-nhan-tien-thuong-ky-luc-world-cup-mbappe-cho-het-tu-thien-463342.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.