Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

23/06/2018

Khoa học bị chọc tiết (tâm sự Vương Xuân Tình)

Một tâm sự gan ruột nữa của học giả Vương Xuân Tình (lần trước, là tâm sự ở đây). 

Chép nguyên về từ Fb Vương Xuân Tình.




---



"

Tôi không ngoa ngôn khi nói rằng khoa học nước nhà hiện nay “bị chọc tiết”, bởi có những hoạt động của nó không khác gì kiểu Vinashin. Nghĩa là người ta vẽ nó lên để đánh chén, và các mục tiêu trên giấy chỉ tô điểm cho việc đánh chén ấy. Có người phải kêu lên: “Tham nhũng dễ nhất bây giờ là trong khoa học !”. Thế nên, mới có nhà nhà làm khoa học, người người làm khoa học. Có những bộ với chức năng quản lý nhà nước song vẽ ra các chương trình khoa học còn hoành tráng hơn cả Viện Hàn lâm. Rồi các ông chủ của những “chương trình” ấy bán đề tài (qua đấu thầu) để ăn hoa hồng. Nhẹ nhàng cũng 30 %, “cứng” hơn thì 40-50 % lại quả. Ấy còn chưa kể kiểm tra, kiểm toán, nghiệm thu. Thậm chí có ngài máu ăn còn bắt đặt nóng 30 % luôn ! Thử tưởng tượng một đề tài (cấp nhà nước chẳng hạn) được 3 tỉ đồng, bắt chồng tắp tự 1 tỉ trước khi nhận được kinh phí thì khủng khiếp đến mức nào ? Nhà khoa học chỉ còn xơ mướp.
Nỗi khổ (hay nhục) của nhiều người làm khoa học là họ không biết bấu víu vào đâu ngoài chấp nhận thực tế đó, nhất là ở những cơ quan phải tự chủ toàn bộ hay phần lớn kinh phí. Nơi nào như Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam vẫn giữ nếp phân bổ kinh phí của đề tài cấp bộ và cấp cơ sở cho các viện hay trung tâm nghiên cứu trực thuộc, và quản lý khoa học kiểu nhân văn thì cán bộ được nhờ. Còn ở đâu, hễ đem đề tài ra “đấu thầu” là đa phần thấy cảnh hỗn loạn. Tôi cũng biết có những cuộc đấu thầu nghiêm túc, nhưng số ấy không nhiều. Tôi cũng biết có người thắng thầu bởi năng lực khoa học, song có người còn may mắn vì không gặp đối thủ sẵn sàng chi nóng 30 % đặt cọc. Nhưng dẫu có thắng thầu vinh quang, thì khi triển khai đề tài, dự án, họ cũng không thoát khỏi bị móc túi bằng rất nhiều chiêu thức.
Khoa học bị chọc tiết !
Tôi viết như vậy sẽ động chạm đến một số người, và có thể ai đó vặn lại rằng “Bằng chứng đâu ?”.
Bằng chứng ư ? Nó ở trong cạp quần các vị ấy.

"
https://www.facebook.com/tinh.vuongxuan/posts/1690964594354087










Vương Xuân Tình
Posted onJune 24, 2018



Tôi không ngoa ngôn khi nói rằng khoa học nước nhà hiện nay “bị chọc tiết”, bởi có những hoạt động của nó không khác gì kiểu Vinashin. Nghĩa là người ta vẽ nó lên để đánh chén, và các mục tiêu trên giấy chỉ tô điểm cho việc đánh chén ấy. Có người phải kêu lên: “Tham nhũng dễ nhất bây giờ là trong khoa học !”. Thế nên, mới có nhà nhà làm khoa học, người người làm khoa học. Có những bộ với chức năng quản lý nhà nước song vẽ ra các chương trình khoa học còn hoành tráng hơn cả Viện Hàn lâm. Rồi các ông chủ của những “chương trình” ấy bán đề tài (qua đấu thầu) để ăn hoa hồng. Nhẹ nhàng cũng 30 %, “cứng” hơn thì 40-50 % lại quả. Ấy còn chưa kể kiểm tra, kiểm toán, nghiệm thu. Thậm chí có ngài máu ăn quá còn bắt đặt nóng 30 % luôn ! Thử tưởng tượng một đề tài (cấp nhà nước chẳng hạn) được 3 tỉ đồng, bắt chồng tắp tự 1 tỉ trước khi nhận được kinh phí thì khủng khiếp đến mức nào ? Nhà khoa học chỉ còn xơ mướp.
Nỗi khổ (hay nhục) của nhiều người làm khoa học là họ không biết bấu víu vào đâu ngoài chấp nhận thực tế đó, nhất là ở những cơ quan phải tự chủ toàn bộ hay phần lớn kinh phí. Nơi nào như Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam vẫn giữ nếp phân bổ kinh phí của đề tài cấp bộ và cấp cơ sở cho các viện hay trung tâm nghiên cứu trực thuộc, và quản lý khoa học kiểu nhân văn thì cán bộ được nhờ. Còn ở đâu, hễ đem đề tài ra “đấu thầu” là đa phần thấy cảnh hỗn loạn. Tôi cũng biết có những cuộc đấu thầu nghiêm túc, nhưng số ấy không nhiều. Tôi cũng biết có người thắng thầu bởi năng lực khoa học, song có người còn may mắn vì không gặp đối thủ sẵn sàng chi nóng 30 % đặt cọc. Nhưng dẫu có thắng thầu vinh quang, thì khi triển khai đề tài, dự án, họ cũng không thoát khỏi bị móc túi bằng rất nhiều chiêu thức.

Khoa học bị chọc tiết !
Tôi viết như vậy sẽ động chạm đến một số người, và có thể ai đó vặn lại rằng “Bằng chứng đâu ?”.
Bằng chứng ư ? Nó ở trong cạp quần các vị ấy.
Fb, 23/6/2018.

https://tinhvuongxuan.wordpress.com/2018/06/24/khoa-hoc-bi-choc-tiet/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.