Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

07/06/2015

Đồng chí Nosaka viết về đồng chí Hồ Chí Minh, năm 1969, trên Cờ Đỏ

Đồng chí Nosaka (1892-1993, thọ 101 tuổi) là Chủ tịch của Đảng Cộng sản Nhật Bản trong một thời gian dài. Là lớp trước của đồng chí Bất Phá (xem lại ở đây).

Hội đàm chính thức đầu tiên của hai chính đảng là vào năm 1966, khi đó không có người phiên dịch Nhật - Việt trực tiếp (cả hai bên đều không tìm được người), nên phải sử dụng trùng dịch qua tiếng Trung Quốc (tư liệu do đồng chí Bất Phá  mới kể lại).

3 năm sau, năm 1969, đồng chí Nosaka đã dẫn đoàn đại biểu của Đảng Cộng sản Nhật Bản viếng Hồ Chủ tịch trong lễ quốc tang (có thể thấy hình ảnh của Nosaka trong video sản xuất năm 1969 bởi truyền hình Nhật Bản lúc đó, tại đây).

Sau đó, cùng năm 1969, khi trở lại Nhật Bản, Nosaka đã viết như sau trên tờ Cờ đỏ của Đảng Cộng sản Nhật Bản (bản dịch đã công bố năm 1975 của phía Việt Nam):



Tên đúng của đồng chí là Nosaka Sanzo, nhưng lúc đó Việt Nam chưa có nhiều người giỏi tiếng Nhật, nên bị hóa thành Lô-xa-ca Xan-đô. 




Tiền Phong, Số 2462, ra ngày 20 Tháng Năm 1975.

野坂参三

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.