Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

04/06/2015

Dự án và giải thưởng của một số nhóm văn chương Việt (tư liệu)

Đầu tiên là của talawas (dĩ nhiên cả trang và những dự án của nó hiện đã không thành hiện thực).

Tiếp sau là của Tiền Vệ (hoạt động chừng một năm hay hơn thì bỏ ngang một cách như âm thầm, không thưa không gửi như lúc khởi xướng).

Và vừa mới đây là của Văn đoàn Độc lập (hiện là trang Vanviet). Dự án và giải thưởng đang trên đường làm kế hoạch.

Có thể xem đó là những nỗ lực khác nhau nhằm đổi mới văn chương Việt. Ở đây chỉ lưu lại tư liệu, như nó vốn thế.


Các tư liệu bổ sung sẽ cập nhật dần dần.

---

1. Dự án của talawas (2003):

Loạt bài: Kỉ niệm 5 năm ngày mất của Bùi Giáng (07.10.1998-07.10.2003)

10.10.2003

Phạm Thị Hoài

Một giải thưởng văn chương mang tên Bùi Giáng

Ông sống số phận mình qua thơ, và chẳng lấy thơ làm mục đích tối hậu. 


Ông để lại hàng chục ngàn trang văn chương và tư tưởng, và chẳng lấy đó làm nghề để tận tụy, làm trường tranh đấu, làm tham vọng, ám ảnh, tuyệt thú, làm bản năng và định mệnh, làm khí quyển bọc hành tinh này. 


Ông cả đời không làm việc gì ngoài viết, mà có thể và đã tồn tại ngoài vòng chữ nghĩa, ở những cõi người ta khác. 


Chúng ta, phần lớn sống với văn chương như một thói quen đã được phê chuẩn và cài đặt ít nhiều chu đáo vào cuộc đời, tự nhủ rằng mình không biết gì về những cõi ấy. Thật thế ư? Chúng quá lạ lùng, cao xa, hay ngay từ đầu ta đã chọn con đường dễ nhất: Khoanh cho ta một địa phận nghệ thuật vừa sức, và nhấc ông ra ngoài? Ta không dọn cho ông một chỗ như từng dọn hay mong dọn cho riêng mình, với cái cớ rằng ông ngao du với chấu chuồn, thiết gì một chốn đậu. Không sửa sang cho ông, như thường miệt mài gọt rũa hay tưởng đang gọt rũa mình công phu lắm, với cái cớ rằng chữ nghĩa của ông từ ngàn khơi đổ về, chẳng ai biên tập một đại dương. Không thẩm định, không đòi hỏi, không đặt niềm tin, không thất vọng, ta nhẹ ban cho ông hai chữ "thiên tài". Thiên tài chơi cuộc khác, sống kiếp khác, chết bia mộ khác. Thiên tài văn chương là loại đồng nghiệp dễ chịu nhất. Thiên tài văn chương tự hủy như ông là loại tha nhân đáng yêu nhất, tai nạn nơi ông không chạm một sợi lông nào nơi ta. Từ khoảng cách an toàn ấy ta hào phóng ca tụng ông như đã làm thế với Nguyễn Du, chắc mẩm không một câu Kiều nào còn làm ta mất ngủ. Và lúc nào bối rối thì đã sẵn giai thoại nối tiếp giai thoại về ông, chúng biết cách phát biểu; đã sẵn một căn bệnh đáng giá nhất trong mọi căn bệnh ở kẻ phi thường để giải thích; đã sẵn một huyền thoại để nương theo. 


Mãi lần đầu vào Sài gòn năm 1989 tôi mới được dẫn vào huyền thoại ấy, để cực nhọc đãi từ mấy trăm trang của cuốn Bài ca quần đảo, tác phẩm Bùi Giáng đầu tiên tôi tìm được, vài chục câu thơ hay. Vàng lẫn trong cám vẫn trọn vẹn vàng, nhưng một câu thơ sáng không nhất thiết càng rực rỡ giữa rừng câu mù mịt. Nhưng sự thất vọng ấy chưa đáng kể bằng nỗi kinh ngạc khi nghe những người canh giữ huyền thoại khuyến cáo, rằng tôi là con đẻ của Miền Bắc đỏ, Miền Bắc cách mạng và chiến thắng, tôi đang trồi lên cùng dòng chủ lưu đổi mới, tôi không có cách gì hiểu Bùi Giáng; và khuyến cáo: hãy rời khỏi trường học của tri thức, hãy xếp vũ khí của lí trí phê phán, hãy rũ bỏ hành trang kinh nghiệm thâu nhặt ở đời, được như thế là đã đến gần Bùi Giáng. Mọi huyền thoại đều mong người ta đến gần mình bằng tay trắng, đầu trần, chân không và một lòng khuất lụy như vậy. 


Chúng ta không rộng quyền hành động tới mức có thể dễ dàng đè một huyền thoại này ra lột, ươm sẵn một huyền thoại khác cho tương lai, hay đơn giản là cai hẳn nhu cầu về huyền thoại. Song càng đọc Bùi Giáng tôi càng thấy bất chấp mọi kì tích, ông không siêu phàm, thần thoại, trên mọi hạng mục và ngoài mọi luật lệ. Chẳng hề là giải pháp, là phép mầu, ông chỉ sống đến cùng những mảnh đời mà chúng ta không dám sống, chỉ thâu tất cả những mâu thuẫn, bất hạnh, bất lực, mặc cảm, khát khao và thành tựu của không ai khác ngoài chính chúng ta vào một tụ điểm, những thứ không giới hạn ở một Miền Nam trước 75, chúng còn nguyên bây giờ, năm năm sau ngày ông mất. 


Không một số phận văn chương nào của cả thế kỉ vừa qua, từ vị thế bên lề mà thâu tóm những vấn đề điển hình của văn học và xã hội Việt nam hơn số phận Bùi Giáng. Không một sự nghiệp văn chương nào của cả thế kỉ ấy cần được thôi phận sự huyền thoại, để chỉ là chính nó, văn chương, hơn sự nghiệp của Bùi Giáng. Và khó tìm được một tên tuổi nào thanh thoát hơn để làm một biểu tượng chung cho văn học Việt nam đương đại. 


Trong ý nghĩa ấy, tôi đề nghị thành lập một giải thưởng văn chương Việt nam mang tên Bùi Giáng, hàng năm trao vào ngày giỗ ông, 7 tháng Mười, trùng mùa với nhiều giải thưởng văn chương quốc tế quan trọng, cho một tác phẩm sáng tác, biên khảo hay dịch thuật văn học thể hiện mạnh mẽ cái ước vọng mà Bùi Giáng tận mình đi theo, ước vọng tự do và sáng tạo. 

© 2003 talawas 

http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=347&rb=0105




2. Dự án của Tiền Vệ

(1) Khởi xướng (2006):






Mấy tháng vừa qua, nhóm chủ trương Tiền Vệ nhận được khá nhiều thư từ của các bạn bè văn nghệ trong và ngoài nước, có khi dưới hình thức thư chung ký tên nhiều người, bộc lộ một trăn trở: làm sao cho Tiền Vệ thêm sinh động và khởi sắc? Tất cả đều đồng ý là Tiền Vệ đã đạt được nhiều thành tựu, trong đó, hai thành tựu nổi bật nhất là: một, ngày nào cũng có sáng tác mới (có thể nói hiện nay Tiền Vệ là tờ báo mạng bằng tiếng Việt duy nhất về văn học nghệ thuật — chứ không phải về thời sự chính trị, xã hội, văn hoá! — có bài mới mỗi ngày); và hai, đã khẳng định được một bản sắc riêng: hầu như đó là tờ báo mạng duy nhất công khai hô hào đổi mới văn học nghệ thuật Việt Nam. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Nhiều anh em, bạn bè đề nghị: Từ những thành tựu đã đạt được, Tiền Vệ phải mở rộng hoạt động của mình hơn nữa.
Đó cũng chính là những điều anh em trong nhóm chủ trương Tiền Vệ từng băn khoăn từ lâu. Trong những lần gặp gỡ, một số anh em đề nghị: Tiền Vệ nên ra tuyển tập và tiến hành các tặng thưởng cũng như giải thưởng để tạo không khí. Ai cũng đồng ý, nhưng vấn đề là: lấy tiền đâu để thực hiện những dự án ấy? Ngân sách của Tiền Vệ, cho đến nay, đều do anh em trong nhóm chủ trương đóng góp. Người 100 đô, người 200 đô, mỗi năm, tuỳ khả năng. Số tiền ấy chỉ đủ để trang trải các chi phí tối thiểu như đăng ký tên miền và thuê bao máy chủ; còn những chi phí đột xuất khác trong các sinh hoạt Tiền Vệ thì anh em tuỳ nghi ứng biến! Thế thôi.
Gần đây, vấn đề nan giải này bất ngờ lại được giải quyết một cách dễ dàng nhờ sự tài trợ hào phóng của nhà thơ kiêm luật sư Nguyễn Hoàng Tranh, giám đốc công ty luật Eastwest Lawyers tại Sydney, và anh Hoàng Ngọc Diệp, giám đốc vùng Đông-Nam Á của công ty Qualcomm International Inc., Hoa Kỳ. Với những sự tài trợ này, ước mơ xuất bản một Tuyển Tập Tiền Vệ và trao một tặng thưởng hàng tháng cho một tác phẩm nào đó đăng trên Tiền Vệ bỗng dưng trở thành khả thi.

TUYỂN TẬP TIỀN VỆ I
Dự định sách sẽ dày khoảng 400-500 trang, bao gồm những tác phẩm tiêu biểu nhất đã được đăng trên Tiền Vệ từ trước đến nay. Ban Biên Tập Tiền Vệ sẽ liên lạc với các tác giả được mời tham gia vào tuyển tập bằng email trong một, hai tháng tới. Nếu mọi chuyện tiến hành thuận lợi, tuyển tập sẽ được xuất bản vào khoảng cuối năm 2006. Các buổi ra mắt sách sẽ được tổ chức tại Úc vào khoảng từ tháng 1 đến tháng 3, 2007. Nếu điều kiện kỹ thuật và thời gian cho phép, Tiền Vệ sẽ thực hiện thêm một CD-ROM đi kèm với cuốn sách.

Tặng thưởng TÁC PHẨM CỦA THÁNG [Work of the Month]
Mỗi tháng, Ban Biên Tập Tiền Vệ sẽ chọn một tác phẩm văn học được xem là nên và đáng đọc nhất trong số các tác phẩm đã xuất bản trên Tiền Vệ (từ ngày 1 đến ngày cuối cùng của tháng) để in vào mục TÁC PHẨM CỦA THÁNG kèm theo lời nhận xét ngắn của Ban Biên Tập.
Dĩ nhiên, bạn đọc và các thi văn hữu khắp nơi đều có thể tham gia góp ý bằng cách: (a) đề nghị tác phẩm nên được chọn; và (b) nhận xét về tác phẩm mình đề nghị.
Xin lưu ý:
       a. Mỗi người có thể đề nghị nhiều tác phẩm khác nhau.
       b. Chỉ đề nghị những tác phẩm được xuất bản trên Tiền Vệ trong tháng (từ ngày 1 trở đi).
       c. Tạm thời, chúng ta chưa xét đến các tác phẩm dịch thuật dù đó hiển nhiên là một phần rất quan trọng trên Tiền Vệ và rất có ý nghĩa trong nỗ lực vận động đổi mới văn học Việt Nam nói chung.
       d. Không đề nghị tác phẩm của những người trong Ban Biên Tập Tiền Vệ.
       e. Lời nhận xét nên ngắn gọn, giới hạn trong khoảng vài ba đoạn, tập trung vào một vấn đề: tạo sao bạn chọn tác phẩm ấy?
       f. Ban Biên Tập Tiền Vệ sẽ giữ lại các đề nghị và nhận xét này và chỉ đăng trên Tiền Vệ vào ngày cuối cùng của mỗi tháng, cùng lúc với việc công bố tác phẩm được chọn.
       g. Tác phẩm được chọn do quyết định của Ban Biên Tập. Quyết định này thể hiện quan điểm phê bình của Tiền Vệ và không nhất thiết trùng hợp với những đề nghị của đa số bạn đọc và thi văn hữu.
Như vậy, ở mục TÁC PHẨM CỦA THÁNG, vào mỗi cuối tháng sẽ có:
       - tác phẩm được chọn;
       - lời nhận xét của Ban Biên Tập
       - những đề nghị và nhận xét của bạn đọc và quý thi văn hữu gửi đến.
Tặng thưởng TÁC PHẨM CỦA THÁNG đầu tiên sẽ được công bố trên Tiền Vệ vào ngày 31 tháng 8, 2006. Sự lựa chọn sẽ căn cứ trên những tác phẩm được đăng tải trên Tiền Vệ từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 8 (các tác phẩm đăng ngày 31 sẽ thuộc về tháng kế tiếp).
Tiền Vệ rất mong đón nhận sự đóng góp ý kiến của bạn đọc và quý thi văn hữu khắp nơi.
Tặng thưởng trị giá 100 Úc kim sẽ được chuyển đến tác giả có tác phẩm được chọn trong tháng.
Tiền Vệ chân thành cảm ơn sự tài trợ của các anh Hoàng Ngọc Diệp và Nguyễn Hoàng Tranh.

Trân trọng,
Nhóm chủ trương Tiền Vệ
mail@tienve.org

http://www.tienve.org/home/literature/viewLiterature.do?action=viewArtwork&artworkId=4906


(2) Kết quả (2006-2007):

Tháng Tám - 2006 
Nhận định của ban biên tập  -  Tiền Vệ 
Trong công cuộc đổi mới văn học Việt Nam hiện nay, một nỗ lực nghiên cứu tập trung và nghiêm chỉnh như bài viết của Nguyễn Thị Từ Huy là một việc rất nên làm và cũng rất nên được đọc một cách cẩn thận... (...)
 -  - 
(...)
Ý kiến độc giả  -  Nhiều độc giả 
Những đề nghị và nhận xét của độc giả và thi văn hữu về TÁC PHẨM CỦA THÁNG 8/2006... (...)
Tháng Chín - 2006 
Nhận định của ban biên tập  -  Tiền Vệ 
Ban Biên Tập Tiền Vệ quyết định trao tặng thưởng TÁC PHẨM CỦA THÁNG 9 cho hai tác phẩm: chùm thơ "Chuyện người đời thường" của Inrasara và truyện ngắn "Tầng 2" của Ngọc Bảo An... (...)
Ý kiến độc giả  -  Nhiều độc giả 
Những đề nghị và nhận xét của độc giả và thi văn hữu về TÁC PHẨM CỦA THÁNG 9/2006... (...)
Tầng 2  -  Ngọc Bảo An 
... Chắc là mẹ đã chết ở tầng 2 rồi? Chắc vào ban đêm? Mẹ chết ngay cạnh con à? Mẹ uống thuốc gì tự tử thế? Mẹ khóc nhiều hay ít? Mẹ hay ôm con không ấy nhỉ? Hình như mẹ hay cho con gối trên cánh tay mẹ đúng không? Mẹ không kịp nghĩ là mẹ bỏ con đi suốt đời ấy chứ? Sao lại chết hở mẹ?... (...)
Chuyện người đời thường [22 & 23]  -  Inrasara 
Nó nhìn mâm cơm canh rau muống lỏng bỏng / trừng trừng ……… có lẽ nó nhớ / hai mươi năm ……… Qua ……… nhanh // Tôi thấy mâm cơm nhìn đăm đăm / nó... | Sáng dậy / chiếc bàn trống ……… sạch / đôi khi đậu vài bông giấy ngủ muộn / lạnh lùng dõi sợ hãi tôi / uể oải ……… thức // Tách. Muỗng. Bình trà. Phin. Ly. Giấy. Bút. / xếp hàng... (...)
Tháng Mười - 2006 
Nhận định của ban biên tập  -  Tiền Vệ 
Ban Biên Tập Tiền Vệ quyết định trao tặng thưởng TÁC PHẨM CỦA THÁNG 10 cho hai tác phẩm: truyện ngắn "Độc thoại trên tháp nhà thờ" của Lynh Bacardi và truyện ngắn "Thời hậu chiến" của Nguyễn Hương... (...)
 -  Tiền Vệ 
(...)
Thời hậu chiến  -  Nguyễn Hương 
Điền cười khúc khích: “Tối như mực mà anh sáng mắt như thể người mắt sáng.” Tôi vuốt dài theo sống lưng Điền. Áo Điền vải thô, nham nhám, cứng khựng dưới tay tôi. Nhưng dưới là da thịt Điền chỗ mềm chỗ chắc. Tôi lần tay vào áo... (...)
Độc thoại trên tháp nhà thờ  -  Lynh Bacardi 
Cưng của anh, cưng đang lắng nghe anh phải không. Anh biết cưng đang ở đâu đó, chắc chỉ quanh đây thôi, gần lắm. Có thể cưng đang đậu trên tóc anh, trên lớp sương mù làm ẩm mái tóc mỏng ngắn cháy khét của anh... (...)
Ý kiến độc giả  -  Nhiều độc giả 
Những đề nghị và nhận xét của độc giả và thi văn hữu về TÁC PHẨM CỦA THÁNG 10/2006... (...)
Tháng Mười Một - 2006 
Nhận định của ban biên tập  -  Tiền Vệ 
Truyện “Mưa mặt nạ” có nhiều cái lạ... Lạ và đẹp. Chữ dùng đẹp. Cấu trúc câu đẹp. Cấu trúc cả truyện đẹp. Hơi văn nghe như thơ. Đọc, có cảm tưởng như đọc một bài thơ. Thơ hay, dĩ nhiên... (...)
Mưa mặt nạ  -  Nhật Chiêu 
Chiều hôm ấy, gió thổi mạnh qua làng, lá rụng rào rào, rào rào, con đường đất không còn là con đường nữa, con đường mang mặt nạ lá, nhiều áng mây bay nhanh trên bầu trời và bầu trời liên tục đổi mặt nạ của mình... (...)
Ý kiến độc giả  -  Nhiều độc giả 
Những đề nghị và nhận xét của độc giả và thi văn hữu về TÁC PHẨM CỦA THÁNG 11/2006... (...)
Tháng Mười Hai - 2006 
Nhận định của ban biên tập  -  Tiền Vệ 
“Cánh cửa” là một bài thơ văn xuôi giàu nhịp điệu, giàu hình ảnh và giàu liên tưởng. Cánh cửa nhưng không phải chỉ là cánh cửa. Là không gian. Là khoảng cách. Là những xung đột từ trong nội tâm. Là những cuộc dằng xé miên man giữa quá khứ và kỷ niệm, giữa ký ức và ước mơ, giữa văn hoá và dục vọng, giữa mình với chính mình. Tất cả cứ chồng chất lên nhau trên cái cánh cửa thu nhỏ của một thế giới phức tạp và đầy bí ẩn của con người. (...)
Ý kiến độc giả  -  Nhiều độc giả 
Những đề nghị và nhận xét của độc giả và thi văn hữu về TÁC PHẨM CỦA THÁNG 12/2006... (...)
Cánh cửa  -  Lê Thị Thấm Vân 
... Tôi nằm ôm cánh cửa lắng nghe lời ru trong tiếng guitar xa ngái. Tiếng sóng vỗ vọng theo bước chân đầu tiên chạm cát trên bờ biển Songkhla vào mùa xuân xa lắc. Những người đàn ông đến với tôi mang theo trong họ biết bao cánh cửa... (...)
Tháng Một - 2007 
Nhận định của ban biên tập  -  Tiền Vệ 
Trong nỗi thương tiếc mênh mang dành cho người mới khuất, chúng ta có cơ hội nhìn lại và cảm nhận những đóng góp lớn lao của Diễm Châu đối với văn học Việt Nam. Trong lịch sử văn học Việt Nam, dường như chưa có ai dịch thơ nhiều như Diễm Châu: tổng cộng cả ngàn bài, đó là chưa kể đến những bản dịch thuộc các thể loại khác như tiểu luận, truyện ngắn, tuỳ bút, phỏng vấn... (...)
Tưởng niệm Diễm Châu (1937-2006)  -  Tiền Vệ 
Nhà thơ kiêm dịch giả Diễm Châu qua đời ngày 28 tháng 12 năm 2006. Suốt tháng 1/2007 vừa qua, nhiều văn nghệ sĩ đã bày tỏ niềm phân ưu trong mục TƯỞNG NIỆM DIỄM CHÂU. Tiền Vệ xin gom tất cả vào trang này như một bó hương gửi đến người quá cố... (...)
DANH MỤC TÁC PHẨM & DỊCH PHẨM CỦA DIỄM CHÂU  -  Tiền Vệ 
Trong khi chưa có đủ điều kiện để ấn hành một TOÀN TẬP DIỄM CHÂU, chúng tôi tạm thời công bố nơi đây một danh mục các TÁC PHẨM và DỊCH PHẨM của ông. Danh mục này gồm tất cả những gì ông đã gửi đăng trên Tiền Vệ, nghĩa là gồm hầu như toàn bộ tác phẩm và dịch phẩm trong sự nghiệp văn chương Diễm Châu. (...)
Tháng Hai - 2007 
Nhận định của ban biên tập  -  Tiền Vệ 
Đây không phải là bài thơ thành công nhất của Trần Tiến Dũng - một trong số những nhà thơ thường xuyên trăn trở tìm kiếm và thử nghiệm ngôn ngữ mới trong sáng tác – trên Tiền Vệ. Dù vậy “Mây bay rồi” vẫn là một bài hay, có cấu trúc đơn giản nhưng gọn chắc và có khả năng gợi mở lớn... (...)
Ý kiến độc giả  -  Nhiều độc giả 
Những đề nghị và nhận xét của độc giả và thi văn hữu về TÁC PHẨM CỦA THÁNG 2/2007... (...)
Mây bay rồi  -  Trần Tiến Dũng 
Mây bay là bay rồi / trên nền trời không nóc / ngày hôm qua mây / bay. Đó là điều rõ ràng tôi biết / điều tôi biết nặng trĩu khát khao tìm / như người tự ngã sấp như / người chết úp mặt... (...)
Tháng Ba - 2007 
Nhận định của ban biên tập  -  Tiền Vệ 
Tặng thưởng Tiền Vệ tháng 3/2007 xin trao cho truyện vừa Đi.Com của Nguyễn Viện. Đăng làm 7 kỳ, đây là một truyện vừa (hay một tiểu thuyết ngắn), dài gần 30,000 “chữ”, với nhiều thử nghiệm độc đáo và thú vị... (...)
Ý kiến độc giả  -  Nhiều độc giả 
Những đề nghị và nhận xét của độc giả và thi văn hữu về TÁC PHẨM CỦA THÁNG 3/2007... (...)
ĐI.COM [7]  -  Nguyễn Viện 
... Có lần tôi đã hỏi hắn: “ĐI.COM có phải là rồng không?” Hắn ta nói không. Chỉ sau khi chết, người ta mới thật sự biết ĐI.COM là gì... (...)
Tháng Tư - 2007 
Nhận định của ban biên tập  -  Tiền Vệ 
Trên Tiền Vệ tháng 4 vừa qua có rất nhiều tác phẩm xuất sắc, tuy nhiên, sau khi cân nhắc, chúng tôi xin trao tặng thưởng cho tiểu thuyết Trước ngày Chúa lại đến (đăng làm 9 kỳ) của Nguyễn Viện và truyện ngắn “Bãi đất của Phan Chánh Tâm Lisa” của Nguyễn Hương... (...)
Ý kiến độc giả  -  Nhiều độc giả 
Những đề nghị và nhận xét của độc giả và thi văn hữu về TÁC PHẨM CỦA THÁNG 4/2007... (...)
TRƯỚC NGÀY CHÚA LẠI ĐẾN [9]  -  Nguyễn Viện 
... Ngày 30.4.1975. Cơn mưa đầu mùa không lớn nhưng cũng đủ làm cho bầu trời vốn vàng bủng vữa ra những mảng xanh đỏ, xốp và có mùi khói súng. Cha Giuse ngửa mặt nhìn đám mây, thầm nghĩ: Thế là mọi sự đã hoàn tất. Ngài cởi áo linh mục đặt trên bàn thánh, nói: Lạy Chúa, con là kẻ có tội. Chúa đã chọn con, nhưng con lại chọn thế gian... (...)
Bãi đất của Phan Chánh Tâm Lisa  -  Nguyễn Hương 
Tôi ở đất nhà cô Phan Chánh Tâm Lisa. Cô hay ra thăm tôi lúc người ta ngủ trưa. Tôi hay đòi: Cô kể chuyện nghe, cô Phan Chánh Tâm Lisa. Tôi ở Bãi Hoang. Tôi ở đồng không mông quạnh... (...)
Tháng Năm - 2007 
Nhận định của ban biên tập  -  Tiền Vệ 
Tháng vừa qua, Tiền Vệ có không ít bài hay, nhưng chúng tôi xin trao Tặng thưởng Tiền Vệ tháng 5, 2007 cho bài phê bình "‘Ta, một công dân ô nhục bậc nhất, một thánh nhân nát rượu…’ — Thơ và Lề trong xã hội Việt Nam đương đại" của Đoàn Cầm Thi... (...)
Ý kiến độc giả  -  Nhiều độc giả 
Những đề nghị và nhận xét của độc giả và thi văn hữu về TÁC PHẨM CỦA THÁNG 5/2007... (...)
“Ta, một công dân ô nhục bậc nhất, một thánh nhân nát rượu…” — Thơ và Lề trong xã hội Việt Nam đương đại  -  Ðoàn Cầm Thi 
... Ngoài lề là gì? Đó không chỉ là thái độ chống-công-thức, độc đáo, gây sốc. Ngoài lề trên hết phải là không dung túng, không khoan nhượng. Khác với nhiều thi sĩ cùng thời, họ không tụ tập quanh các cơ sở văn hoá chính thống, mong ổn định và bình an. Họ làm đủ thứ nghề kiếm sống để được tự do. Các thi sĩ Mở Miệng gọi thơ mình là “thơ-rác”, “thơ-nghĩa-địa”, tách nó khỏi thứ thơ vừa đèm đẹp vừa tử tế của Hội Nhà Văn và nhiều nhóm khác... (...)
Tháng Sáu - 2007 
Nhận định của ban biên tập  -  Tiền Vệ 
Tặng thưởng Tiền Vệ tháng 6/2007 được công bố muộn một phần vì Ban Biên Tập quá bận; phần khác, vì ít nhiều có chút phân vân: số lượng tác phẩm trong tháng rất nhiều và cũng cũng có khá nhiều tác phẩm độc đáo, mang tính thử nghiệm cao, cần được biểu dương. Sau nhiều bàn luận, cuối cùng, chúng tôi đồng ý với nhau: xin trao tặng thưởng cho truyện ngắn "Những chữ tra trong từ điển, và cơn mưa có thật" của Thận Nhiên. (...)
Ý kiến độc giả  -  Nhiều độc giả 
Những đề nghị và nhận xét của độc giả và thi văn hữu về TÁC PHẨM CỦA THÁNG 6/2007... (...)
Những chữ tra trong từ điển, và cơn mưa có thật  -  Thận Nhiên 
Hình như kiếp trước tôi bắt gặp một thằng đứng đái vào bức vách nhà mình. Tôi đang bận xem ti-vi. Trên ti-vi là chương trình tin tức chiếu một vị lãnh tụ đi công du. Ông và phu nhân đang tươi cười vẫy tay bước xuống từ chuyên cơ... (...)
Tháng Bảy - 2007 
Nhận định của ban biên tập  -  Tiền Vệ 
Tặng thưởng Tiền Vệ tháng Bảy 2007 xin trao cho truyện ngắn “Cái hang” của Nguyễn Thị Thanh Phượng... (...)
Ý kiến độc giả  -  Nhiều độc giả 
Những đề nghị và nhận xét của độc giả và thi văn hữu về TÁC PHẨM CỦA THÁNG 7/2007... (...)
Cái hang  -  Nguyễn Thị Thanh Phượng 
Nó đào rỗng những cái hang từ bên trong và nàng nghe thấy rõ ràng những tiếng vọng. Ngay trên đường phố. Nàng bắt gặp một cái hang trên góc phố... (...)
Tháng Tám - 2007 
Nhận định của ban biên tập  -  Tiền Vệ 
Tặng thưởng Tiền Vệ tháng Tám 2007 xin trao cho truyện dài NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG ĐÃ TỚI của Nguyễn Viện... (...)
Ý kiến độc giả  -  Nhiều độc giả 
Những đề nghị và nhận xét của độc giả và thi văn hữu về TÁC PHẨM CỦA THÁNG 8/2007... (...)
NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG ĐÃ TỚI [chương 9&10/10]  -  Nguyễn Viện 
... Hãy lựa gió mà phất cờ. Bão có thể làm đổ cây lớn, nhưng không làm gãy ngọn cỏ. Khi phất cờ ngươi đừng đứng kẻo gió sẽ làm dập mặt ngươi. Hãy nằm xuống mà hô hào. Nhưng đừng quên chửi bọn tiên phong là phá hoại. Cứ nhìn vào đít người đi trước, vì kỷ cương là phép của sự cai trị. Hãy cúi đầu trước người trên vì thế mà lòng trung thành được bày tỏ. Hãy vênh mặt với kẻ dưới vì thế mà sự hiển hách được người đời ngưỡng vọng... (...)
Tháng Chín - 2007 
Nhận định của ban biên tập  -  Tiền Vệ 
Tặng thưởng Tiền Vệ tháng Chín 2007 xin trao cho bài thơ “Buổi sáng ở hẻm 47, nói với những chiếc ghế nhựa & tán lá một cây xoài đang âm mưu trổ trái” của Thận Nhiên và bài thơ “Đêm phố cổ Hội An” của Nguyễn Ðức Nhân... (...)
Ý kiến độc giả  -  Nhiều độc giả 
Những đề nghị và nhận xét của độc giả và thi văn hữu về TÁC PHẨM CỦA THÁNG 9/2007... (...)
Đêm phố cổ Hội An  -  Nguyễn Đức Nhân 
Đêm mùa hạ mong ngóng người đi chưa về / Cột đèn đường lêu nghêu cúi nhìn khoảng trống dưới chân / Vỉa hè đánh rơi tâm sự... (...)
Buổi sáng ở hẻm 47, nói với những chiếc ghế nhựa & tán lá một cây xoài đang âm mưu trổ trái  -  Thận Nhiên 
trong thời đại mà con người có nguy cơ biến thành những sinh thể đồng dạng / tụi tao mọc râu & hút thuốc lá vặt / liên tục phủ định & khẳng định thương hiệu / để không bị chìm mất / dưới bề mặt nông choèn của đời sống thị dân... (...)
Tháng Mười - 2007 
Nhận định của ban biên tập  -  Tiền Vệ 
Tặng thưởng Tiền Vệ tháng 10 xin trao cho chùm thơ “5 bài thơ tình yêu” của Như Huy... (...)
Ý kiến độc giả  -  Nhiều độc giả 
Những đề nghị và nhận xét của độc giả và thi văn hữu về TÁC PHẨM CỦA THÁNG 10/2007... (...)
5 bài thơ tình yêu  -  Như Huy 
Thế đấy, thế đấy, dáng ngồi đó cứa vào anh, và linh cảm của anh, và những đại dương xa, và nỗi nhớ hiện thực, và những trò đùa ngày càng nhạt nhẽo của các cô bé và cậu bé, và sự lơi buông của những rèm mờ chia số phận chúng ta làm nhiều chặng, và sự dịu dàng mệt mỏi... (...)



3. Dự án của Văn Việt (2015):


4 THÁNG SÁU, 2015

THÔNG BÁO VỀ GIẢI THƯỞNG VĂN VIỆT


Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam (BVĐ) xin trân trọng thông báo:
Để khuyến khích việc tự do sáng tác và tự do công bố tác phẩm văn học như mục tiêu mà BVĐ đã đề ra từ khi thành lập và đã được thể hiện trên diễn đàn Văn Việt, để biểu dương nỗ lực sáng tạo của các tác giả, BVĐ quyết định tổ chức Giải Văn Việt hằng năm.
Tổng quát về Giải:
- Trước mắt, Giải Văn Việt mới xét chọn các tác phẩm đã đăng trên mạng diễn đàn Văn Việt (kể cả những tác phẩm đã công bố nơi khác).
- Giải Văn Việt lần thứ nhất (2016) trao cho những tác phẩm của hai năm 2014-2015. Từ năm 2017 trao Giải hàng năm (cho các tác phẩm của năm trước).
- Có ba giải cho ba bộ môn: Thơ, Văn xuôi, Nghiên cứu phê bình. Mỗi bộ môn chỉ có một giải duy nhất. Tác phẩm xét giải có thể là một bài độc lập, một chùm bài hoặc cả tác phẩm dài (tiểu thuyết, ký). Riêng Giải Văn Việt lần thứ nhất có thể trao hai giải đồng hạng cho mỗi bộ môn (vì bao quát các tác phẩm của hai năm).
Quy trình xét giải:
- Ban Giám khảo (BGK) làm việc trong một tháng (từ 15/1 đến 15/2 hàng năm) quyết định tác phẩm được giải.
- Tiêu chí xét giải: tác phẩm hay thuộc mọi khuynh hướng tư tưởng và nghệ thuật, ưu tiên tác phẩm có sự sáng tạo đổi mới
- Căn cứ xét giải của BGK: 1. Đề cử của biên tập biên (BTV) Văn Việt, 2. Đề cử của mọi thành viên BVĐ, 3. Các tác phẩm có lượng bạn đọc cao (ngoài ra BGK xin tiếp nhận mọi đề cử khác nếu có từ các cộng tác viên và bạn đọc Văn Việt).
- BGK của mỗi bộ môn có năm giám khảo. Phiếu bầu của các giám khảo có giá trị ngang nhau. Tác phẩm được Giải phải nhận được 3/5 phiếu.
- Quyết định của BGK từng bộ môn là quyết định duy nhất và cuối cùng.
- Lễ trao giải tổ chức vào dịp 3/3 hàng năm, ngày kỷ niệm thành lập BVĐ.
Ban Giám khảo: gồm các BTV Văn Việt phụ trách bộ môn liên quan và các chuyên gia trong hoặc ngoài BVĐ được mời. Các thành viên BGK không dự giải của bộ môn mà mình làm giám khảo.
Danh sách BGK lần thứ nhất (2016):
- Thơ: Bùi Chát, Hoàng Hưng, Nguyễn Đức Tùng, Thanh Thảo, Ý Nhi
- Văn: Đặng Văn Sinh, Hoàng Hưng, Nam Dao, Ngô Thị Kim Cúc, Nguyên Ngọc
- Nghiên cứu Phê bình: Hoàng Dũng, Hoàng Hưng, Lại Nguyên Ân, Phạm Xuân Nguyên, Thụy Khuê
- Thư ký BGK: Hoàng Hưng
Ngân quỹ Giải thưởng: Nhận đóng góp của mọi cá nhân chính danh trong nước và thành viên BVĐ sống ở nước ngoài. Số tiền của Quỹ chỉ dùng cho việc tặng Giải, BGK không có thù lao.
Tiền góp cho Quỹ xin gửi về tài khoản (TK) sau đây và ghi rõ “Góp cho Quỹ Giải thưởng Văn Việt”.
Chủ TK: Hoàng Thị Ý Nhi
Số TK: 0108452175
Ngân hàng Đông Á (DONGA BANK)
Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam
http://vanviet.info/van-de-hom-nay/thng-bo-ve-giai-thuong-van-viet/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.