Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

10/05/2015

"Đôi anh Trỗi đôi chị Quyên" : xem một phim tài liệu của HTV 9

"Đôi anh Trỗi đôi chị Quyên" là câu hát trong trò Chuyền, mà thời nhỏ bọn tôi vẫn thường chơi. "Chuyền chuyền một, chuyền chuyền hai,...".

Phim dưới đây của HTV9 cho chúng ta được gặp:
- quê hương của anh Trỗi (Quảng Nam, với dòng họ Nguyễn Văn),
- anh chị em của anh Trỗi,
- chị Quyên và gia đình chị Quyên hiện nay,
- tác giả cuốn "Sống như Anh", tức nhà văn Trần Đình Vân,
- bà Trương Mỹ Hoa và nhiều nhà cách mạng khác.








5 nhận xét:

  1. Chơi chuyền đê các bác...

    Trải bàn 1:

    Lá lốt
    xương xông
    cây hồng
    nho nhỏ
    chú thỏ
    trắng bông
    em trông
    thích quá
    trắng xóa
    lên bàn đôi.

    Trải bàn đôi:

    Đôi anh Trỗi
    đôi chị Quyên
    đôi chính quyền
    đôi chính phủ
    hai đủ ba.

    Trải bàn ba:

    Ba lá đa
    ba lá đề
    ba thằng hề
    một lên tư.

    Trải bàn tư:

    Tư củ từ
    tư củ tỏi
    hai hỏi năm.

    Trải bàn năm:

    Năm em nằm
    năm lên sáu.

    Trải bàn sáu:

    Sáu lẻ bốn
    bốn lên bảy.

    Trải bàn bảy:

    Bảy lẻ ba
    ba lên tám.

    Trải bàn tám:

    Tám lẻ hai
    hai lên chín.

    Trải bàn chín:

    Chín lẻ một
    một lên mười.

    Trải bàn mười:

    Mười lên cả.

    Chuyền một
    đủ một đôi.
    Chuyền hai
    đủ đôi chuyền
    Chuyền ba
    đủ ba chuyền.
    Chuyền bốn
    đủ bốn chuyền
    Chuyền năm
    đủ năm chuyền.
    ...

    Tráng tay qua.
    Ra bàn một...

    (quay lại từ đầu)

    Trả lờiXóa
  2. Hi hi! Bác Khoằm còn nhớ bài chơi chuyền . Hồi xưa đứa trẻ nào cũng thuộc , khi chơi chuyền tất cả đọc đồng thanh rất vui . Bây giờ phim ảnh và internet nhiều nên bị mai một đi , bọn trẻ bây giờ chẳng đứa nào biết đâu , chúng chỉ rành chơi điện tủ thôi . Thật đáng tiếc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trẻ con giờ thiệt thòi nhiều quác các bác ạ, chẳng biềt gì, lơ nga lơ ngơ

      Xóa
  3. Riêng cái bàn đôi, thì mình còn nhớ máng máng là có các đôi sau Khoằm và bác Salam à:
    - đôi anh Trỗi đôi chị Quyên
    - đôi chính quyền đôi chính phủ
    - đôi lớp trưởng đôi quản ca
    - đôi bánh đa đôi bánh đúc
    ...
    Vân vân.

    Nhưng rõ ràng cái "đôi anh Trỗi đôi chị Quyên" được đưa lên đầu tiên. Chắc là bản được làm mới vào đầu thập niên 1970 (sau khi anh Trỗi đã hi sinh).

    Thỉnh thoảng có nhà vẫn dạy bọn trẻ con chơi chuyền bác Salam à.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dị bản: ba quả na,ba quả cà ,ba ông già lên bàn tư, tư củ từ, tư củ mật, tư .... quên mất ... ;)

      Xóa

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.