Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

18/03/2015

Một tượng đài (bài ở mục "chuyện lạ" của Đất Việt)

Vùng Quảng Nam, với mình thì có mấy thứ là đặc sản. 

Đầu tiên chắc phải tính đến là Mì Quảng, mà phải ăn tại Quảng mới thấy cái chất đặc sản của nó. Sau thì có thể tính đến hình tượng người phụ nữ Việt Nam, lúc du lãng ở ngôi trường Trần Thị Lý (bây giờ, lớp trẻ ít biết đến). 

Và có lẽ bây giờ, từ giờ, mà tính đi, chắc có thêm quảng trường tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng nữa.

Tên gốc của bài là "Chuyện đằng sau một tượng đài".

Lấy nguyên xi về từ Đất Việt.


---

Chuyện đằng sau một tượng đài

(Chuyện lạ) - Nếu dùng kinh phí này chia cho 4000 bà mẹ VNAH đang còn sống thì mỗi mẹ được 102.750.000 đồng.







http://baodatviet.vn/kinh-te/chuyen-la/chuyen-dang-sau-mot-tuong-dai-3237686/#slideshow

2 nhận xét:

  1. Tuần sau quê tui kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng tỉnh, khánh thành nhiều thứ lắm bác Giao à! Mời bác đọc thêm
    http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/ngam-nha-khach-nguy-nga-cua-tinh-quang-nam-20150316142922256.htm

    Trả lờiXóa
  2. "Nếu dùng kinh phí này chia cho 4000 bà mẹ VNAH đang còn sống thì mỗi mẹ được 102.750.000 đồng."

    >>>

    Đặt vấn đề như vậy là hơi vô duyên. Tiền xây tượng đài là dành cho những người làm dự án chứ có phải cho những bà mẹ khốn khổ kia đâu.

    Trả lờiXóa

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.