Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

15/12/2014

Người vợ tảo hôn trong truyện ngắn dạng đầu tay của Nguyễn Quang Lập

Theo chính bộc bạch của nhà văn, thì Tiếng lục lạc (đã viết và công bố trước Đổi Mới) là một trong 3 truyện ngắn đầu tay của ông.

Mãi đến gần đây, nhân tính thời sự, mới đem đọc lại.

Đọc lại, thì hôm trước đã ghi:

"Truyện đơn tuyến. Đọc cũng được mà không đọc cũng không sao.

Nhiều chỗ cảm giác là hư cấu quá đà (chẳng hạn tuổi tham chiến của ông đại tá tới 36 năm, lúc về gặp vợ đã 57 tuổi và vợ đã 46, mà bằng ấy năm không một lần gặp, không một lá thư, không một lời nhắn. Đánh giặc cả 36 năm thì là đánh cả Pháp và cả Mĩ. Bác nào tính toán tốt, thử cho một vài bài toán và lời giải về tuổi của hai nhân vật trong chuyện giúp với)."


Thêm một chút nữa:

- nếu người vợ 46 tuổi lúc chàng Đại tá trở về (sau 36 năm), vậy họ lấy nhau năm cô vợ 10 tuổi ư ?
- vậy, hóa ra, cô vợ tảo hôn ?

Nhưng đọc kĩ hơn, sẽ thấy là hai người 21 năm chưa gặp nhau. Tức là tựa như người vợ ấy đã lấy chàng trai ấy năm nàng 25 tuổi. Còn chàng lúc ấy là 36 tuổi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.