Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

15/12/2014

Năm Dê đã đến ngoài cửa

Nắng lắm, có vẩn vẩn mây, nhưng rét ngọt. Ngoài trời vẫn là 4 độ C. Nên máy thổi hơi ấm trong phòng làm việc cứ phải chạy liên tục. Có 3 chế độ L, M và H. Mình hay để ở M, rồi lùi xuống L. Về nhà thì cũng phải bật ở 26 độ mới chịu được.

Cửa ra vào tự động của sở làm đã bắt đầu dán hình Dê từ cuối tuần trước. Sáng nay, các cầu thang, các lối đi, các phòng chung đều xuất hiện hình Dê. Vậy là một năm mới, năm con Dê, đang đến rất gần.


Từ thời Minh Trị, tức là hơn 100 năm trước, nước Nhật đã bỏ âm lịch. Gọi là cải lịch. Nên ngày này đang là vào dịp Tết rồi. Cũng gọi tàm tạm như là tháng củ mật (tháng phải vắt chân lên cổ mà chạy). Khắp nơi chăng đèn kết hoa mừng Giáng sinh. Những trận nhậu Tất Niên bắt đầu làm rộn ràng những góc phố. Hôm qua một cuộc rồi, nghỉ hôm nay, và mai thêm một cuộc nữa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.