Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

22/11/2015

Ghi chép về Miến Điện trước và sau năm 2010 (chuyện về anh Sao)

Hôm trước, có đăng tải một bài về Miến Điện sau năm 2010, của Phạm Thị Hoài, ở đây. Hôm nay sẽ kể một mẩu về đất nước này trước năm 2010.

Bắt đầu là từ chuyện anh S.. Đó là tên do ông thầy của hai chúng tôi đặt cho anh, lấy từ chính tên anh và rút gọn cho dễ nhớ. Tôi tạm gọi là anh Sao ở đây, chứ nếu nói rõ thì sẽ thấy còn vui hơn nữa.


1. Sao đột nhiên xuất hiện ở khoa. Anh đến ngay bàn làm việc của tôi. Dáng người gầy gầy, vui vui, nhìn đã thấy mến từ đầu. 

Anh bảo đại khái là vừa từ Miến Điện trở về. Miến Điện là quê hương của anh. Sau một thời gian dài đi điền dã, trở lại khoa.

Tôi hỏi: Sao anh đến tìm em ngay ? 

Đại khái, tôi chưa từng biết Sao, nên rất bất ngờ. Sao bảo: thầy Daniel vừa cho anh biết, là hai chúng ta cùng trong zemi (nhóm nghiên cứu) của thầy. Bây giờ xuống nhận đồng môn.

2. 

3.

Đang viết tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.