Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

15/06/2026

Hà Nội trung tuần tháng 6 năm 2026 - có một nỗi lo: nhà mình đang ở biết đâu sẽ bị giải tỏa

Mấy tháng nay, rất nhiều tuyến phố ở Hà Nội đang trong cao trào giải phóng mặt bằng và kiến thiết cầu đường. 

Những nơi mà tôi đã tới một cách ngẫu nhiên do phải đi vì công việc, hay chỉ là do đi lại hàng ngày hàng tuần: khu vực Tam Trinh - Lĩnh Nam, khu vực Bạch Đằng, khu vực đường Đê La Thành, khu vực trục đường 2.5 ở Cầu Giấy,... Rất nhiều !

Ấn tượng nhất là một buổi bác Nguyễn Duy Ngọc khi là Bí thư Thành ủy Hà Nội đã tới ngay cạnh nhà, để gặp bà con tổ dân phố và các hộ có nhà bị giải tỏa. Thời sự trong nhóm cư dân nhỏ. Có nhiều ý kiến khen ngợi sự quyết liệt vào cuộc của thành phố. Đồng thời, cũng có người đưa tin vào nhóm chung nói là nhà mình chưa nhận được đền bù. Vân vân.

Sáng nay, một bạn trẻ hàng xóm tỏ ra lo ngại ở sân chung, nói với mình, đại khái là: nhà bạn của em có tới 3 căn nhà mà thế nào thật đen là cả 3 đều ở vào các vùng giải tóa ! Bởi vậy, chính em cũng lo là nhà mình đang ở, một buổi sáng, lại nhận được tin sẽ bị giải tỏa thì sao.

Bạn trẻ là cô giáo tiểu học với tuổi nghề khoảng 15 năm rồi. 

Ghi lại ở đây để nhớ về mùa hè 2026 ở Hà Nội.

Cũng sẽ sưu tập các tâm sự mang tính ghi chép thực sự của những người mà tôi quen biết. Mở đầu là ghi chép của bác Nguyễn Hữu Oanh (nguyên Chủ tịch tỉnh Hải Dương, nguyên Phó Ban Tôn giáo Chính phủ). Các ghi chép khác cập nhật và bổ sung dần.

Tháng 6 năm 2026,

Giao Blog


---

Một số hình ảnh



Ảnh khu Tam Trinh  Lĩnh Nam mùa hè 2026 (ảnh của Giao Blog)

Ảnh của một tổ dân phố ở Cầu Giấy, tháng 2 năm 2026


---

Một số ghi chép (sưu tầm dần)


1. Ông Nguyễn Hữu Oanh (ngày 13/6/2026)

Tôi lên Hà Nội đã hơn 20 năm nay,nay đã có 3 đời sinh sống ở Thủ đô này, mỗi lần các bạn trong Nam ra thăm Thủ đô, tôi không biết đưa đi chơi đâu , ngoài Văn Miếu Quốc tử giám, Chùa Một cột, vào lăng viếng Bác, và thăm hồ Hoàn kiếm, thăm vài lần rồi cũng chán, Hà Nội cổ kính mà cô tịch.
Hà Nội ngoài khu phố Tây còn các nơi khác ,làng chẳng ra làng, phố chẳng ra phố, ăn một chỗ uống một chỗ khác ,thua cả các thành phố miền núi Việt Nam .
Đến công viên thì bị rào chắn, ra ngắm sông thì sặc mùi xú uế, đi trên vỉa hè thì bị người dân lấn chiếm, tìm chỗ chơi cho trẻ con, người già là điều xa xỉ, thanh niên muốn gặp nhau thì đến quán Cóc ,người già muốn buôn chuyện thì đến quán Caffè.
Người Hà Nội vốn Thanh lịch , giờ muốn sống ,buộc người dân phải tranh chấp để tồn tại, sống bon chen trong lòng Hà Nội.
Nay Hà Nội có cuộc đại cách mạng, trước mắt là cải tạo sông Tô Lịch, quy hoạch lại Hồ Tây và đặc biệt cải tạo hai bên bờ sông Hồng, lấy sông Hồng làm trục hứơng tâm,quy hoạch lại đường xá , làm lại hệ thống thoát nước, trồng thêm cây xanh, khởi động hệ thống tàu điện ngầm, tiến tới xoá bỏ xe máy , với tầm nhìn 100 năm , tôi thấy đây là một chủ trương đúng,hợp lòng dân.
Nếu việc đền bù giải toả thoả đáng, vận động nhân dân cùng chung tay góp sức, vì một thủ đô Văn minh, hiện đại thì rất nên làm, và cần ủng hộ.
Hoan nghênh chính quyền Hà Nội đã chỉ đạo quyết liệt, có tổ chức triển lãm mô hình cho người dân tham gia .
Tôi rất hy vọng chủ trương này ,được người dân ủng hộ và sẽ thành công trong tương lai gần./.

https://www.facebook.com/huu.oanh.295158/posts/pfbid0PTtzU7S1VdscwzT922a8Ai4G2WNWfGLtSTY5PquSZCNEWkePTBfFrBmrQ6TykJ6Ll


...



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.