Chính sử của cả Việt Nam và Trung Quốc thì đều ghi hai chị em Trưng Nữ Vương đã bị Phục Ba tướng quân Mã Viện đánh bại và sát hại.
Hai chị em Trưng Nữ Vương "ở vào thế cô, đều thua chết", hoặc "thế cùng phải chết".
Các tư sử (sử tư nhân) cũng cơ bản ghi như vậy.
Nhưng sau này, ở thời điểm muộn thì có nhiều thuyết mới ra đời. Ví dụ, Đại Nam quốc sử diễn ca (thời Nguyễn) thì ghi: "Cấm Khê đến lúc hiểm nghèo/Chị em thất thế cùng liều với sông". Ý là: hai chị em của Trưng Nữ Vương đã chạy vào Cấm Khê để lánh giặc, bởi đã thất thế nên đã "liều với sông", tức gieo mình xuống sông tự vẫn.
Ví dụ nữa, là Thiên Nam ngữ lục ngoại kỉ (thời Nguyễn) thì ghi: "Đồng trụ cắm ở Man thành/Hán, Trưng hai nước dẫn binh cùng về/Ai ngờ tạo hóa đền kì/Tiên hồn lại nhớ tiên vì thiên gia/Chị em nhiễm bệnh yên hà/Nửa đêm bỏ đất ruổi ra lên trời". Ý là: hai chị em Trưng Nữ Vương đã bàn định xong với Mã Viện, để chia lại biên giới hai nước Hán và Trưng. Thế nhưng, ai ngờ là đúng lúc đó, hai bà đã bị nhiệm bệnh mà mất trong đêm.
Ở thuyết thứ ba, thì hai bà đã ốm mà từ trần, bỏ mất nghiệp lớn.
Tháng 5 năm 2026,
Giao Blog
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.
LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.
Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.