Sáng ngày 30 tháng 4 năm 2026 (hôm nay), tôi có mặt tại phương Nam.
Cảm nhận không khí 30 tháng 4 tại phương Nam khá thú vị. Bao trùm lên tất cả là không khí thanh bình của đất nước thống nhất đang phát triển từng ngày.
Điểm tin nhanh trên đường du lãng lần này bằng 3 tấm ảnh đầu tiên.
Núi chạy dài. Ảnh tổng thể nhìn xa xa chưa thấy rõ các chi tiết.
Rồi nhìn cận cảnh hơn thì thấy có nhà thờ với hình cây thánh giá.
Cách đó không xa là một nhà hàng ghi biển "Thiền tịnh chay".
Và đặc biệt, là các khoảng trống trong khu đô thị đã được đổ bê tông hay lát gạch thì tạm thời trở thành sân phơi thóc.
Vụ gặt vừa kết thúc.
Hôm nay, trong làng có tế tổ - những người phương Nam sẽ làm lễ tế tổ để tưởng nhớ các vị tiên tổ đời trước đã vào Nam mở cõi. Các tiên tổ ấy, mấy trăm năm trước, là từ đất Bắc vào mở cõi phương Nam.
Mấy trăm năm sau, thành làng mạc trù phù, thành khô đô thị mới.
Ngày 30 tháng 4 năm 2026,
Giao Blog
---
3 tấm ảnh đầu tiên
![]() |
| Núi chạy dài. Ảnh tổng thể nhìn xa xa chưa thấy rõ các chi tiết |
![]() |
| Rồi nhìn cận cảnh hơn thì thấy có nhà thờ với hình cây thánh giá. Cách đó không xa là một nhà hàng ghi biển "Thiền tịnh chay" |
![]() |
| Các khoảng trống trong khu đô thị đã được đổ bê tông hay lát gạch thì tạm thời trở thành sân phơi thóc |
...



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.
LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.
Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.