Người bình thường vẫn đinh ninh: "Ngọ" từ khởi thủy đã gắn với "ngựa".
Nhưng hóa ra, không phải vậy.
Theo khảo cứu của bác Đinh Văn Tuấn thì, thời xa xưa, trước thời Hán, thì "Ngọ" lại chỉ "hươu", mà chưa phải "ngựa". Tức là, từ Hán trở về sau này, "Ngọ" mới chỉ "ngựa" !
Đọc toàn văn bài ở dưới đây - tôi thỉnh về đây từ Fb Đinh Tuấn.
Tháng 2 năm 2026,
Giao Blog
---
CẬP NHẬT
1.
Đón chào Tết Bính Ngọ 2026, mình có bài viết Địa Chi Ngọ 午 có biểu tượng là con ngựa xuất hiện từ bao giờ? được tờ báo Sông Hương số Xuân: Mừng Tết Bính Ngọ 2026 khởi đăng trước tiên, sau đó đến Tạp chí Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi (USA) , Mừng Xuân Bính Ngọ 2026 đăng và cuối cùng là tạp chí Văn Học Mới (USA) Xuân Bính Ngọ 2026. Ngẫu nhiên cả 3 tờ báo đều đăng cùng 1 bài! Mà cả 3 đều sau khi nhận bài lại không báo cho tác giả biết trước là có đăng hay không? Thế là bài viết của mình đã góp mặt ở cả trong và ngoài nước để đón Xuân Bính Ngọ. Kể cũng vui quá xá là vui!
https://www.facebook.com/hauhoc.nguyen.1/posts/pfbid06QpZs6Rp8QtNFxe3fmsAwQNMubLuAKb2nA8J8v3z3QfRNTTNA2EoYowLddkyD9JYl
...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.
LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.
Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.