Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

29/07/2025

Trung Quốc 2025 qua cảm nhận của du khách Việt (sưu tập)

Tháng 7 năm 2025, thấy có nhiều du khách Việt Nam tới Trung Quốc. Có đoạn phố, mình tự nhiên thấy đoàn nói to bằng tiếng Việt. Mà đoàn khá đông, đi dài dài trên phố. Bước chân vui và tiếng cười nói oang oang.

Rồi cũng có lúc ở nhà ga, mình ngồi nghỉ, thấy mấy bác nói tiếng Việt, nhưng thật nhỏ nhẹ (chỉ vừa đủ nhóm nghe với nhau được). Các bác thắc mắc với nhau điều gì đó, mình thử lắng tai, nhưng cũng không nghe rõ.

Bây giờ, thử làm một sưu tập các ghi chép về Trung Quốc 2025 của người Việt Nam. Mở đầu là một mẩu của bạn Phạm Ngọc Dương.

Các ghi chép khác sẽ được đưa về Giao Blog dần dần. Ưu tiên thời điểm tháng 7 năm 2025, nhưng có thể lùi về đầu năm hay quan sát cả các tháng cuối năm.

Tháng 7 năm 2025,

Giao Blog


---

Ghi chép của Phạm Ngọc Dương, Fb, 7/2025

"




Phải thừa nhận Trung Quốc phát triển quá mạnh và sẽ sớm bá chủ thế giới cả về kinh tế lẫn công nghệ.
Tuy nhiên, nếu hỏi có muốn sống ở Trung Quốc không, thì là "không đời nào!"
Trung Quốc quản lý con người cực kỳ chặt chẽ, lạnh lùng. Mỗi cá nhân dần biến thành những cỗ máy sinh học, chỉ biết cắm đầu làm việc, cắm đầu ăn, cắm đầu di chuyển.
Đây là cái giá phải trả để tiến lên siêu cường. Một đất nước luôn phải gồng mình cật lực. Cả một thế hệ phải gồng lên. Thậm chí nhưng chúng ta thấy, phải sản xuất liên tục, thậm chí dư thừa vẫn phải sản xuất. Hàng hóa giá rẻ tràn lan, đến mức ko có lãi cũng phải sản xuất. Ô tô thừa ứ hự là một ví dụ.
Ở Trung Quốc, tiền nhiều nhưng để có những thú vui riêng e cũng không dễ.
Tất cả mọi người đều phải làm việc khô máu mới mong có nhà, có vợ, có xe.
Mua được xe thì dễ, nhưng để sở hữu được xe thì không đơn giản nếu bạn ở TP lớn.
Nhiều nơi có tiền cũng không mua được suất sở hữu xe, mà phải quay xổ số. Có ông quay chục năm chưa thấy vận may ghé thăm.
Để sở hữu nhà ở TP lớn thì đúng là cực hình.
Ví như mấy căn hộ sau lưng tôi, bên sông Hoàng Phố có giá 2 tỷ đồng mỗi mét vuông. Một căn hộ 100m là 200 tỷ, căn 150m2 là 300 tỷ. Thuê thì khoảng 300 đến 500 triệu mỗi tháng.
Dân thành phố chỉ được sở hữu chung cư 70 năm. Muốn mua nhà vườn, nhà đất ở tỉnh lẻ cũng không được mua. Tóm lại hộ khẩu ở thành phố thì chỉ được mua nhà ở TP mà TP thì chỉ có chung cư, không có nhà đất. Ông nào hộ khẩu TP mà mua nhà nông thôn là dính chưởng ngay. Thậm chí đi tù.
Nếu muốn có nhà vườn thì phải chuyển khẩu về nông thôn ở và tất nhiên là phải từ bỏ quyền sở hữu căn chung cư trăm tỷ.
Và bạn sẽ được nhà nước cho thuê hẳn... 120m2 để làm biệt thự nhà vườn. Đấy là toàn bộ diện tích mà một đại gia Trung được phép có, khi muốn sống gần thiên nhiên.
Thế nên, hôm nọ, có mấy đại gia TQ sang HN, tôi rủ lên Hòa Lạc, thấy mảnh vườn nhỏ nhà tôi, có 1ha thôi, các bác tròn mắt thốt lên "địa chủ à?"
Tóm lại, không có trăm tỷ mua nhà, không có vận may trúng số bốc được chỗ để xe, thì đừng mơ lấy được vợ đẹp.
Cho nên, ở Tàu hay ở Tây làm quái gì. Có ít tiền thì Việt Nam là số một! Thách ai tìm ra nơi nào sướng hơn VN đấy!



https://www.facebook.com/phamduongngocvlog/posts/pfbid02rV6hxTCBUuoZyCNvdoWZdtkVhAWMgyanTMVv9Vwmw8D6RxasSYP2vAGxegC9xxHHl

"



---


BỔ SUNG



1.

Vừa rồi, mình có cơ hội thăm 1 vài thành phố của tỉnh Vân Nam , Trung Quốc. Đây là lần thứ 2 mình đén Vân Nam. Lần đầu cách đây gần 20 năm, đi ô tô qua cửa khẩu Lào Cai, điều mình chú ý khi đó là các vườn trồng cây ăn quả rất lớn và rât ngăn nắp, gọn gàng. Lần này, mình đi máy bay đến sân bay Lệ Giang. Từ đây mình di chuyển đến 1 số điểm du lịch bằng ô tô. Phong cảnh vùng cao nguyên Vân Nam rất đẹp, tuy nhiên so với đoạn đường từ TP Sơn La tới huyện Mường Lèo của VN mà mình đã đi dịp Tết vừa rồi thì không đẹp và hùng vĩ bằng.
Ấn tượng chuyến đi này của mình là các khẩu hiệu tại các điểm du lịch ở đây. Vì dụ tại Tu viện Mật giáo Tây Tạng ở Shangryla, Dan Songzanlin- Tùng Tán Lâm có 3 khẩu hiệu lớn, rất cụ thể, rât ấn tượng... Thực sự mình chưa thấy những khẩu hiệu tương tự như vậy ở VN. Biết đc điều này nhờ sự phát triển của KHCN, mình đã dùng phần mềm dịch thuật qua ảnh. Sau khi hiện chữ Việt, mình bấm chụp màn hình để có những bức ảnh về những khẩu hiệu này. Ví du 1 bức khẩu hiệu ghi : Dân tộc Trung Hoa là 1 gia đình. Hãy cùng nhau xáy dựng giấc mơ Trung Hoa. ... Hoặc ở khu vực biểu diễn Nhạc kịch lớn, " Ấn tượng Lệ Giang thì có bức tranh vẽ với đề tựa. " em đẹp nhất khi em bình yên... Khẩu hiệu trên làm mình cảm nhận đc tinh thần dân tộc và sự thống nhất ý chí của người dân TQ, còn đọc tựa đề của bức tranh thứ hai, mình thấy thật thú vị và bất giác mỉm cười...
















https://www.facebook.com/van.chi.7/posts/pfbid02Dha4vNLAhJK5NdMwgHkY3cFi3NCf5fB7xRS7agGcTmMdVufpvxpWWtxk95kuUwqBl

..


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.