Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

24/05/2021

Từ thiện nhân dân : trường hợp nghệ sĩ Hoài Linh

Về từ thiện nhân dân, đã khái quát nói ở đây (qua trường hợp ca sĩ Thủy Tiên đợt trước, bắt đầu từ tháng 10 năm 2020).

Bây giờ là cập nhật trường hợp nghệ sĩ Hoài Linh. Mình gặp trực tiếp Hoài Linh vào đầu mùa hè năm 2014, lúc đó thì Hoài Linh trong vai trò một đồng thầy - anh có khá nhiều đệ tử trong hoạt đồng hầu Thánh.

Lấy một bài đầu tiên từ Tiền Phong.

Cập nhật từ bổ sung dần ở dưới như mọi khi.

Tháng 5 năm 2021,

Giao Blog


---









24/05/2021 | 09:47
TPO - Mới đây, NSƯT Hoài Linh đã lên tiếng xin lỗi và trần tình về việc quyên góp từ thiện hơn 14 tỷ đồng nhưng vẫn giữ và chưa chuyển tới tay những người cần cứu giúp.

Trong clip, NSƯT Hoài Linh khẳng định số tiền này vẫn còn nằm trong tài khoản riêng dành cho mục đích thiện nguyện mà anh đã thiết lập. Lẽ ra trong thời gian đầu năm 2021 Hoài Linh đã chuẩn bị kế hoạch đi trao tiền cho đồng bào miền Trung gặp khó khăn do dịch bệnh và thiên tai. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại nên kế hoạch đó đã phải hoãn lại tới đầu tháng 5 năm nay. Nhưng tới thời điểm này kế hoạch đó vẫn phải tạm gác lại lần nữa do dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp.

Hoài Linh cho biết: "Tôi là người của công chúng, cần phải làm gương, không thể tập trung đông người… Mọi người hãy tin vào sự minh bạch của tôi. Cho đến thời điểm này thì số tiền quyên góp không phải là hơn 13 tỉ đồng mà chính xác là hơn 14,67 tỉ đồng. Tôi sẽ thực hiện sứ mệnh này và có các chứng từ, giấy xác nhận của địa phương nơi đoàn từ thiện của tôi đến trao. Bởi lẽ, khi tiến hành đi trao số tiền này, tôi đều phải thông qua chính quyền địa phương và có sự xác nhận của địa phương khi tiếp nhận số tiền giúp đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả sau thiên tai…" – Hoài Linh nói trong clip.

Hoài Linh xin lỗi, trần tình về số tiền hơn 14 tỷ đồng cứu trợ chưa chuyển từ thiện ảnh 1

NSƯT Hoài Linh

Cũng trong clip trên, Hoài Linh đã gủi lời cảm ơn tấm lòng từ thiện của đông đảo khán giả đã yêu mến và hưởng ứng lời kêu gọi trên trang cá nhân của anh. Hoài Linh cho biết có những người chỉ gửi vài ngàn đồng nhưng NS vẫn rất trân trọng bởi đó là tấm lòng, là sự chia sẻ của khán giả mà không gì có thể đo đếm được. "Thương lắm quý vị ơi, có những người gửi số tiền tuy không lớn nhưng cho thấy tấm lòng thiện nguyện cùng chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung… Tôi sẽ đến tận nơi trao và xin lỗi đồng bào miền Trung về sự chậm trễ này" – NSƯT Hoài Linh bày tỏ.

Hoài Linh xin lỗi, trần tình về số tiền hơn 14 tỷ đồng cứu trợ chưa chuyển từ thiện ảnh 2

Hoài Linh trong một lần đi làm từ thiện

Hoài Linh khẳng định sau những đợt trao tiền từ thiện, anh luôn công bố các đầy đủ các chứng từ như clip, hình ảnh và các tài liệu để chứng minh cho sự minh bạch của hoạt động thiện nguyện mà anh đang thực hiện. Hoài Linh cũng cho rằng bản thân anh luôn tâm nguyện là hãy làm đúng lương tâm, tránh nhiệm với số tiền mà công chúng đã đặt niềm tin nơi anh. “Không làm mẻ một đồng nào của công chúng”- Hoài Linh nói.

https://tienphong.vn/hoai-linh-xin-loi-tran-tinh-ve-so-tien-hon-14-ty-dong-cuu-tro-chua-chuyen-tu-thien-post1339437.tpo

..



---

CẬP NHẬT



14.

Đại diện Hoài Linh trao 5,1 tỷ cho Quảng Ngãi, Huế và Quảng Trị

Đại diện nghệ sĩ Hoài Linh đã trao 5,1 tỷ cho 3 tỉnh gồm Quảng Trị (1,5 tỷ đồng), Huế (1,1 tỷ đồng), Quảng Ngãi (2,5 tỷ đồng). Trước đó ngày 31/5, Quảng Trị cũng nhận được 1 tỷ đồng từ đại diện của nam danh hài.

Ông Trần Việt Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Triệu Phong xác nhận với VietNamNet, sáng nay 2/6, đại diện của nghệ sĩ Hoài Linh đã đến trụ sở của đơn vị để trao tặng số tiền 1,5 tỷ đồng ủng hộ cho người dân địa phương bị thiệt hại trong đợt lũ lụt năm 2020.

Đại diện Hoài Linh trao 5,1 tỷ cho Quảng Ngãi, Huế và Quảng Trị
Đại diện NSƯT Hoài Linh trao thêm 1,5 tỷ tiền hỗ trợ lũ lụt cho Quảng Trị

“Đoàn nghệ sĩ trao bằng tiền mặt. Do số tiền lớn nên chúng tôi đã nhờ một ngân hàng mang máy đếm tiền sang đếm sau đó gửi số tiền này vào tài khoản của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Triệu Phong tạm thời. Ngay trong tuần này, chúng tôi sẽ giải ngân số tiền này về với bà con", ông Dũng nói.

Cũng theo ông Dũng, theo kế hoạch thống nhất trước đó, huyện sẽ tổ chức người dân các xã đến để phía đoàn nghệ sĩ trao tiền trực tiếp trong ngày 12/5. Tuy nhiên thời điểm đó tỉnh Quảng Trị phát hiện những ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng và chính quyền cũng đang căng sức để tổ chức tốt hoạt động bầu cử nên phải hoãn lại đến hôm nay.

"Chúng tôi đã thống nhất với nhà tài trợ chỉ trao tượng trưng rồi phát về cho dân chứ không tập trung đông người để phòng chống dịch”, ông Dũng nói.

Cũng theo ông Dũng, việc tặng quà này đã được phía nghệ sĩ Hoài Linh liên hệ cách đây 2 tháng, danh sách người hưởng thụ cũng đã được chính quyền lập, gửi vào cho phía nhà tài trợ. Theo kế hoạch 1,5 tỷ đồng này sẽ trao cho 1.500 hộ dân, mỗi hộ nhận 1 triệu đồng.

Như vậy tính đến ngày 2/6, Quảng Trị đã nhận 3,9 tỷ đồng từ đại diện nghệ sĩ Hoài Linh.

Trao gần 1,1 tỷ đồng ở Thừa thiên Huế

Cũng trong sáng nay, 2/6, ông Phan Cảnh Ngưu - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quảng Điền (tỉnh TT-Huế) xác nhận với VietNamNet rằng vào ngày 31/5, đại diện đoàn từ thiện của các nhà hảo tâm và nghệ sĩ Hoài Linh đã đến trao số tiền 750 triệu đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong năm 2020.

Đại diện Hoài Linh trao 5,1 tỷ cho Quảng Ngãi, Huế và Quảng Trị
Người dân xã Quảng Vinh (huyện Quảng Điền) nhận tiền hỗ trợ từ đoàn từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh.

Trong đó, đoàn đã trao 500 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho người dân trên địa bàn huyện Quảng Điền và trao tặng 5 gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại do mưa lũ, mỗi gia đình 50 triệu đồng để sửa chữa lại nhà cửa.

Tại huyện Phong Điền, đoàn thiện nguyện đã đến thăm và trao số tiền 320 triệu đồng cho người dân trên địa bàn vào ngày 31/5.

Trong đó, đoàn hỗ trợ cho 200 hộ dân gặp khó khăn trong đợt bão lũ vừa qua mỗi hộ 1 triệu đồng, trao tặng 2 căn nhà tình thương, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng cho hai hộ dân là chị Nguyễn Thị Chồn và chị Trần Thị Hẹ ở xã Phong Xuân.

Tại địa bàn xã Phong Xuân, đoàn từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh và các nhà hảo tâm cũng trao số tiền 20 triệu đồng cho đoàn thanh niên và dân quân xã Phong Xuân hỗ trợ lực lượng chức năng tìm kiếm người mất tích ở Thủy điện Rào Trăng 3.

Trao 2,5 tỷ đồng ở Quảng Ngãi

Ông Bùi Đức Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi vừa cho VietNamNet biết, đại diện của nghệ sĩ Hoài Linh đã chuyển số tiền 2,5 tỷ đồng cho UBMTTQVN huyện Trà Bồng, thị xã Đức Phổ và TP.Quảng Ngãi trao đến những hộ dân bị thiệt hại do bão, lũ trong năm 2020.

Theo ông Thọ, huyện miền núi Trà Bồng được hỗ trợ 500 suất quà trị giá 1 triệu đồng/suất và 10 căn nhà trị giá mỗi căn 50 triệu đồng. Đối với các xã ven biển của TP.Quảng Ngãi và thị xã Đức Phổ, mỗi đơn vị được hỗ trợ 500 suất quà và 5 căn nhà.

“Đại diện của nghệ sĩ Hoài Linh thông báo cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi về hoạt động hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng mưa bão trong năm 2020, sau đó họ làm việc trực tiếp với các địa phương. Hoạt động này bắt đầu từ ngày 29/5 và đến thời điểm này việc trao tiền hỗ trợ đến với người dân đã cơ bản hoàn thành”, ông Thọ nói.

Đại diện Hoài Linh trao 5,1 tỷ cho Quảng Ngãi, Huế và Quảng Trị
Chính quyền thị xã Đức Phổ trao tiền hỗ trợ của đoàn nghệ sĩ Hoài Linh cho người dân.

Trong khi đó, ông Lê Kim Trinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Trà Bồng xác nhận, nghệ sĩ Hoài Linh đã hỗ trợ cho những hộ gia đình khó khăn, bị ảnh hưởng bởi bão lũ của huyện số tiền 1 tỷ đồng.

“Sau khi nhận được tiền từ đoàn nghệ Hoài Linh, chúng tôi đã đề nghị các xã lập danh sách người dân bị thiệt hại nặng bởi bão lụt. Ngày 1/6, chúng tôi và cán bộ các xã đã trao 500 xuất quà, trị giá 1 triệu đồng/suất đến tận tay người dân. Đối với 10 căn nhà trị giá 50 triệu đồng, chúng tôi sẽ xin ý kiến cấp trên. Sau đó, đề nghị xã lập danh sách đối với bà con bị thiệt hại nặng do bão lũ. Chúng tôi sẽ họp dân thông báo về việc xây nhà, thiết kế ngôi nhà… để người dân giám sát”, ông Trinh nói thêm.

Ông Trần Ngọc Sa, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Đức Phổ xác nhận, ngày 29/5, đại diện của nghệ sĩ Hoài Linh đã đến địa phương trao số tiền 750 triệu đồng để giúp bà con nghèo bị thiệt hại do mưa lũ vào cuối năm 2020. “Số tiền 750 triệu đồng mà nhóm đại diện của nghệ sĩ Hoài Linh hỗ trợ địa phương, trong đó 500 triệu đồng để tặng 500 suất quà, mỗi suất quà 1 triệu đồng tiền mặt cho các bà con có hoàn cảnh khó khăn, nghèo khổ bị thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua. Còn 250 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 5 ngôi nhà cho 5 hộ dân trên địa bàn thị xã Đức Phổ, mỗi ngôi nhà trị giá 50 triệu đồng”, ông Sa thông tin. 

Như vậy tính đến ngày 2/6, đại diện nghệ sĩ Hoài Linh đã trao tổng số tiền là 7,5 tỷ cho 3 tỉnh Quảng Trị, Huế và Quảng Ngãi.

Hương Lài -  Quang Thành - Lê Bằng

https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/di-san-my-thuat-san-khau/dai-dien-hoai-linh-trao-5-1-ty-cho-quang-ngai-hue-va-quang-tri-742159.html


13.

Bà Phương Hằng cam kết thôi không livestream tối nay

29/05/2021 13:19 GMT+7

TTO - Sở Thông tin và truyền thông TP.HCM đã làm việc với phía bà Phương Hằng và bà đã cam kết không livestream tối nay. Trên fanpage Trường Đua Đại Nam Official sáng 29-5 cũng thông báo bà Phương Hằng hủy buổi livestream dự định phát vào tối nay.

Bà Phương Hằng cam kết thôi không livestream tối nay - Ảnh 1.

Trả lời Tuổi Trẻ Online sáng 29-5, ông Lưu Đình Phúc - cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin và truyền thông) - xác nhận ông đã trao đổi với Sở Thông tin và truyền thông TP.HCM để xử lý vụ việc bà Phương Hằng gần đây livestream "thóa mạ, chửi bới" một số cá nhân, nghệ sĩ.

Ông Phúc cho biết Sở Thông tin và truyền thông TP.HCM đã làm việc sơ bộ với phía bà Phương Hằng và "họ cam kết thôi không livestream".

Trước đó, Sở Thông tin và truyền thông TP.HCM nhận được văn bản từ Hội Nghệ sĩ sân khấu TP.HCM phản ánh việc bà Phương Hằng gần đây liên tục livestream xúc phạm, thóa mạ nhiều nghệ sĩ thuộc hội, ngày 28-5 - đồng thời với việc trao đổi Sở Thông tin và truyền thông TP.HCM làm việc với phía bà Phương Hằng yêu cầu dừng livestream thóa mạ, xúc phạm nhân phẩm các cá nhân - Bộ Thông tin và truyền thông cũng đã có văn bản đề nghị các tỉnh, thành tăng cường công tác quản lý, xử lý với các đối tượng livestream xúc phạm danh dự, nhân phẩm của các tổ chức, cá nhân khác, sử dụng ngôn ngữ phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục.

Nói về việc livestream gần đây của bà Phương Hằng, ông Lưu Đình Phúc khẳng định những thông tin bà đưa ra "đúng sai thì pháp luật còn phải xác minh", nhưng không thể nào cứ tiếp diễn việc một cá nhân thoải mái lên diễn đàn mạng để thóa mạ, chửi bới người khác, việc này "là không chấp nhận được".

Bà Phương Hằng "hứa sẽ trở lại vào tuần sau"

Trước đó, ngày 28-5, trên fanpage Trường Đua Đại Nam Official đã có thông báo về lần livestream tiếp theo của bà Phương Hằng sẽ diễn ra vào tối nay, 29-5.

Tuy nhiên, sáng nay, 29-5, trên trang fanpage này đăng thông báo bà Phương Hằng sẽ không livestream hôm nay và hứa sẽ trở lại vào tuần sau "vì lý do sức khỏe". Thông báo viết:

"Chúc quý vị một ngày mới thật bình an và hạnh phúc!

Phương Hằng tôi rất xin lỗi, buổi livestream tối nay sẽ dừng lại, vì tôi bị bệnh hai hôm nay. Khi nào khỏi bệnh tôi sẽ thông báo để trực tuyến cùng quý vị.

Tôi biết quý vị đã rất mong chờ gặp tôi, tôi biết quý vị rất yêu mến tôi, nhưng tôi rất xin lỗi quý vị, vì tôi không khỏe. Quý vị thông cảm và luôn yêu mến tôi nhé. Tôi hứa sẽ trở lại vào tuần sau, và sẽ thông báo đến quý vị!

Tôi cảm ơn và chúc quý vị thật nhiều sức khỏe! Mong gặp lại quý vị sớm nhất".

https://tuoitre.vn/ba-phuong-hang-cam-ket-thoi-khong-livestream-toi-nay-20210529122939366.htm?fbclid=IwAR1r0qnyZzgLqg5C3ei0bwH2ybNLKbH9yU5MvfhEQzW4ydPNkCd4sErapNs



12. Ngày 29/5/2021

Phương Hằng tôi rất xin lỗi, buổi livestream tối nay sẽ dừng lại, vì tôi bị bệnh hai hôm nay. Khi nào khỏi bệnh tôi sẽ thông báo để trực tuyến cùng quý vị. Tôi biết quý vị đã rất mong chờ gặp tôi, tôi biết quý vị rất yêu mến tôi, nhưng tôi rất xin lỗi quý vị, vì tôi không khoẻ. Quý vị thông cảm và luôn yêu mến tôi nhé. Tôi hứa sẽ trở lại vào tuần sau, và sẽ thông báo đến quý vị!
Tôi cảm ơn và chúc quý vị thật nhiều sức khoẻ! Mong gặp lại quý vị sớm nhất.
Nguyễn Phương Hằng

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=145861087575393&id=108517577976411


Quý vị thân mến!
Nguyễn Phương Hằng tôi chỉ có một lần sống và một lần chết, tôi sống cho cái chính nghĩa, tôi sống cho sự tử tế và có một đại nguyện rất lớn là sống theo hạnh của Bồ Tát để giúp đời cứu người, là một người phụ nữ mang trong người một trái tim nhân ái, yêu tổ quốc yêu đồng bào, yêu cả những khổ đau của những số phận trẻ em được sinh ra mang trái tim tật nguyền từ trong bụng mẹ. Tôi yêu cái chân thiện mỹ, yêu cái sự tử tế, yêu cái ấm áp ngọt ngào, và hơn tất cả là tình người cao cả. Có lẽ vì tôi yêu nhiều quá, tôi hồn nhiên quá mà tôi đã trở thành nạn nhân của một tên lang băm Võ Hoàng Yên. Câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó, mà tôi làm tất cả để ngăn chặn một tập đoàn lừa đảo, không phải cho tôi nữa, vì dù nói gì thì tôi cũng đã là nạn nhân rồi. Tôi mất niềm tin cũng bởi vì tôi thần tượng và ngưỡng mộ, nên gần đây tôi đã xuất hiện trên công chúng với mục đích duy nhất mong cho mọi người thức tỉnh.
Đừng ma mị và bầy đàn theo hiệu ứng đám đông. Tôi bỏ thời gian sức khỏe để làm hết những gì có thể, bởi tôi không cam tâm nhìn người khác đi vào vết xe đổ của mình. Khi đã đụng thì phải chạm, có một mình tôi giãy dụa trước những sự thật phũ phàng, có một mình tôi ra sức minh chứng chỉ để mong một điều duy nhất là hãy thức tỉnh trước một tập đoàn lừa đảo xuyên quốc gia suốt những 14 năm.
Và hà cớ gì mà bao nhiêu con người nhảy ra chửi bới tôi. Họ chửi bới tôi không thương tiếc và đặt điều vu khống tôi, họ kéo bè kéo lũ từ trong ra ngoài nước với một mục đích duy nhất là bắt tôi im miệng để mọi thứ đi vào quá khứ, để chúng nó tiếp tục lừa đảo từ tiền bạc vật chất niềm tin, và hôm nay cũng đã có bao nhiêu người chết được phơi bày. Mọi nỗ lực của tôi đã được đền đáp xứng đáng. Dù ai có nói gì cũng không thể cứu được một thằng mị lương y và tập đoàn của nó.
Đó là điều tôi hạnh phúc nhất của một kiếp người. Tôi không bao giờ ân hận, chỉ vì cuộc sống của chúng ta cần được sự bình an, cần sự tử tế. Tôi không ngại va chạm những sự thật, vì tôi muốn những sự thật đó thực sự phải trở về thực tại. Cuộc sống vốn khốn khó còn bị lừa dối, giẫm đạp lẫn nhau bởi những tượng đài được xây dựng quá kiên cố, nên khi sụp đổ chúng ta không cam tâm để đối đầu lẫn nhau, những người đã chửi rủa tôi 98% là tôi không quen biết. Vậy thì động cơ nào quý vị là người hiểu rõ hơn tôi có phải vậy không? Chẳng lẽ một người phụ nữ như tôi có tất cả những gì sau bao nhiêu năm nỗ lực dẹp bỏ tất cả cái tôi vĩ đại của mình mà ai cũng có. Tôi dẹp bỏ tất cả để nói lên những sự thật đau lòng thì tôi có tội hay sao? Tôi đã nói tôi thà sống vinh chết vinh chứ tôi không sống nhục, nên tôi rất cảm ơn thời gian qua quý vị đã thương mến tôi, đã cổ vũ thương yêu tôi vô điều kiện, cũng như bản thân tôi hi sinh vô điều kiện vì cộng đồng. Tôi mang trong người một trái tim quân tử, một khí chất của một người yêu nước yêu dân. Có lỗi chăng là lỗi với chính bản thân mình, lỗi với các con mình và lỗi với người đàn ông đã gắn bó với tôi suốt những 15 năm còn tôi không có lỗi với ai cả.
Ít nhất là tôi đã ngăn chặn được tội ác của thằng Võ Hoàng Yên và đồng bóng gần như đã ngừng hoạt động sau khi tôi đã động vào Võ Hoài Linh. Đó là niềm hạnh phúc nhất của tôi mà "công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao" đã hoạt động xuyên suốt để có được. Đây là chân lý mà tôi đã giành lại cho mọi người. Đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất ở ngưỡng tuổi 50. Hai hôm nay tôi không khỏe nên tôi sẽ livestream vào tuần sau. Và nhất định chúng ta sẽ có một cuộc sống tươi đẹp và một tâm lý vững vàng để vượt qua đại dịch COVID này. Chúng ta phải thượng tôn pháp luật vì một cộng đồng, vì một xã hội văn minh. Chúc mọi người luôn bình an trong tâm hồn và bình an trong cuộc sống. Yêu lắm mọi người ơi.
Nguyễn Phương Hằng.

https://www.facebook.com/Nguy%E1%BB%85n-Ph%C6%B0%C6%A1ng-H%E1%BA%B1ng-108517577976411

11.

Người nổi tiếng quyên tiền làm từ thiện: Cần một thiết chế pháp lý

Tuần Việt Nam ghi lại ý kiến của chuyên gia chính sách công Nguyễn Quang Đồng xung quanh câu chuyện từ thiện.

Qua những câu chuyện về người nổi tiếng ở Việt Nam làm từ thiện trong nhiều năm qua, có thể thấy Việt Nam hiện nay thiếu tổ chức chuyên nghiệp để những người nổi tiếng, có uy tín cá nhân đồng hành và cộng tác cùng. Vai trò của người nổi tiếng không phải đi phát từ thiện trực tiếp mà họ dùng uy tín của mình để kêu gọi mọi người đóng góp vào các tổ chức hay quỹ đó.

Trên thế giới cũng vậy, những nghệ sĩ nổi tiếng như Angelina Jolie, Jessica Chastain (điện ảnh); Lionel Messi, Rafael Nadal, Roger Federer (thể thao); hay Bill Gates, Warren Buffett (nhà tài phiệt)... đều là những nhà từ thiện lớn. Họ thành lập quỹ, không chỉ bỏ tiền túi ra làm từ thiện, mà còn dùng uy tín và ảnh hưởng cá nhân để kêu gọi đóng góp từ cộng đồng vào quỹ. Họ có đội ngũ chuyên nghiệp để quản lý quỹ.

Trong bối cảnh Việt Nam hiện nay, người nổi tiếng càng cần ý thức rõ về những rủi ro khi họ thực hiện từ thiện kiểu nghiệp dư như vừa qua.

Người nổi tiếng quyên tiền làm từ thiện: Cần một thiết chế pháp lý
Cơn "địa chấn" liên quan đến Hoài Linh và số tiền 14 tỷ người dân gửi danh hài ủng hộ bà con miền Trung trong vùng lũ được dư luận mổ xẻ

Đã tới lúc phải có những thiết chế pháp lý nhằm bảo vệ công tác từ thiện chuyên nghiệp, bảo vệ cả người đóng góp lẫn người nhận đóng góp tốt hơn.

Xã hội đã sẵn sàng

Để một tổ chức từ thiện chuyên nghiệp có thể ra đời, điều kiện cần trước hết là nguồn lực xã hội, sự sẵn sàng đóng góp cho hoạt động từ thiện. Còn điều kiện đủ là môi trường pháp lý minh bạch và mang tính khuyến khích, cho cả người đứng ra kêu gọi tài trợ lẫn người đóng góp.

Xét điều kiện cần, chúng ta có hơn 30 năm đổi mới và tăng trưởng kinh tế liên tục giúp Việt Nam hình thành một nhóm đáng kể các cá nhân đủ sức làm thiện nguyện, cùng tầng lớp trung lưu đang lớn mạnh và có ý thức trách nhiệm xã hội cao. 

Những người có ảnh hưởng, nhất là các ngôi sao trong làng giải trí, cho thấy họ đã sẵn sàng nhận lãnh trách nhiệm xã hội lớn lao hơn, chứ không phải là hứng thú nhất thời hay chỉ “làm màu” để đánh bóng hình ảnh. Quan trọng hơn, người dân cũng bắt đầu có niềm tin để sẵn sàng góp tiền theo lời kêu gọi của những người nổi tiếng có uy tín.

Điều kiện cần đã có, nhưng điều kiện đủ là môi trường pháp lý thì Việt Nam chưa có. Bộ luật Dân sự và hai nghị định 64 (2008) và 93 (2019) không được thiết kế để khuyến khích các tổ chức chuyên nghiệp. Nghị định 64 ra đời cách đây 10 năm để các tổ chức chính trị làm từ thiện. Bộ luật Dân sự không có chế tài để bảo vệ những lợi ích mang tính tập thể mà chỉ bảo vệ giữa hai cá nhân trực tiếp với nhau.

Cần luật về tổ chức phi lợi nhuận chuyên nghiệp

Mục tiêu của một đạo luật như vậy là xây dựng các thiết chế bảo vệ lợi ích của người đóng góp, yêu cầu trách nhiệm minh bạch và báo cáo hoạt động của quỹ. Lưu ý rằng chỉ khi số tiền nhận được từ đóng góp vượt ngưỡng nhất định thì luật mới điều chỉnh.

Mục tiêu nữa của đạo luật này là bảo vệ niềm tin xã hội, và bảo vệ bản thân những cá nhân uy tín, có sức ảnh hưởng, có lòng hảo tâm mong muốn đóng góp cộng đồng.

Niềm tin cũng được coi là nguồn vốn xã hội. Thông thường trong pháp luật các quốc gia về thiện nguyện, những người góp tiền được gọi là người tín thác và người nhận tiền là người nhận tín thác.

Chữ “tín” - niềm tin - ở đây đóng vai trò trung tâm. Pháp lý chính là các thiết chế để bảo vệ lòng tin này. Chúng ta có một nguồn vốn xã hội khổng lồ và vô cùng quý báu là tinh thần “hoạn nạn tương cứu” giữa đồng bào.

Nhưng niềm tin đó nếu không được bảo vệ bằng pháp lý sẽ dễ bị xói mòn và tổn thương. Trách nhiệm bảo vệ tài sản vô giá đó, một lần nữa nằm trong tay những nhà lập pháp.

Ta có thể tham khảo luật ở Anh, theo đạo luật về hoạt động từ thiện (Charity Act, sửa đổi gần nhất năm 2011), ngưỡng phải đăng ký hoạt động là khi cá nhân/tổ chức gây quỹ được hơn 5.000 bảng Anh trong một năm. Ngưỡng tối thiểu thấp như vậy là một chủ đích của nhà nước để điều tiết các nguồn đóng góp về các tổ chức chuyên nghiệp, thay vì cá nhân tự phát.

Ba cơ chế trong một đạo luật

Có 3 cơ chế chính cần thiết kế trong một đạo luật như vậy.

Thứ nhất, cơ chế báo cáo bắt buộc về tình hình hoạt động và tài chính của tổ chức. Tiền thu được bao nhiêu, sử dụng cho những mục đích gì cần được báo cáo cụ thể, công khai cho toàn bộ công chúng. 

Với những tổ chức có mức thu trong năm vượt ngưỡng nhất định, còn phải báo cáo bắt buộc với một ủy ban giám sát. Ở Anh, tổ chức từ thiện có thu nhập vượt mức 25.000 bảng phải nộp báo cáo thường niên cho ủy ban.

Thứ hai, quy định về hồ sơ kế toán, chế độ hậu kiểm và kiểm toán để đáp ứng chuẩn mực minh bạch tài chính. Tại Anh, tất cả tổ chức từ thiện có thu nhập hằng năm trên 25.000 bảng phải được kiểm toán hoặc kiểm tra độc lập, và thu nhập trên 1 triệu bảng phải được kiểm toán.

Thứ ba, là hội đồng quản lý của tổ chức, có thể dưới dạng hội đồng tín thác. Hội đồng này thường là những người có uy tín, được bầu cử hoặc chỉ định - đại diện cho tập thể tất cả người đóng góp. 

Một cách đơn giản, góp tiền từ thiện cũng như góp cổ phần cho công ty đại chúng. Hội đồng tín thác tương đương hội đồng quản trị công ty, sẽ thay mặt “cổ đông”, ở đây là người góp quỹ, quyết định sử dụng số tiền. 

Các trường đại học nước ngoài thường có một hội đồng như vậy hay các quỹ của các doanh nhân, tỷ phú thế giới cũng vậy, để họ quyết định số tiền mà quyên góp được dùng vào những việc gì.

Xã hội Việt Nam tới đây sẽ cần nhiều thiết chế này, vì nó phù hợp với mô hình các tổ chức phi lợi nhuận.

Lan Anh ghi

https://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/dachieu/can-mot-thiet-che-phap-ly-khi-nghe-si-keu-goi-tu-thien-740661.html



10.

Ông Đoàn Ngọc Hải mong Hoài Linh khắc phục hậu quả ngay và luôn

“Tôi mong anh Hoài Linh hãy đứng dậy như một người đàn ông dũng cảm và tử tế như trước kia anh đã từng làm...”.

 

LTS:  Câu chuyện chậm làm từ thiện 14 tỷ đồng của nghệ sĩ Hoài Linh vẫn đang khiến dư luận xã hội bức xúc. Đã có những ý kiến chỉ trích, phê bình nặng nề, cũng có những ý kiến đi tìm giải pháp giúp người nghệ sĩ. 

Dưới đây là bức thư ngỏ của ông Đoàn Ngọc Hải gửi Nghệ sĩ Hoài Linh và cộng đồng. Bài viết được đăng tải trên trang cá nhân và thể hiện quan điểm riêng của tác giả.

Kính gửi bà con cô bác, các bạn trẻ trong và ngoài nước

Kính gửi nghệ sĩ Hoài Linh

Phật tổ đã dạy - Từ bi hỷ xả.

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh thời Người có nói - chỉ có người chết và người mới sinh ra là không có lỗi lầm.

Giới cầu thủ bóng đá, nghệ sĩ là những người luôn được 7 tỷ người trên trái đất này yêu quý bởi họ là những tài năng. Họ đã lao động cật lực để trở thành những tài năng. Họ là những người luôn mang lại niềm vui và tiếng cười.

Thu nhập của họ thường rất cao, cuộc sống hàng ngày của họ luôn trong trạng thái bay bổng vì họ luôn có hàng triệu người hâm mộ. Họ xứng đáng được như vậy.

Trước những hâm mộ cuồng nhiệt, thị phi, cám dỗ và cả những thói hư tật xấu... những áp lực lớn như vậy thì những người giữ được cân bằng trong cuộc sống như danh thủ bóng đá Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Cao Cường, Nguyễn Hồng Sơn, cố danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang, như danh ca Cẩm Vân, Ái Vân, Bảo Yến, Evis Phương, Tuấn Ngọc, danh hài Việt Hương... thật sự không nhiều và rất đáng quý.

Ông Đoàn Ngọc Hải mong Hoài Linh khắc phục hậu quả ngay và luôn
Cần có cái nhìn bao dung và thấu cảm với Hoài Linh!

Nghệ sĩ Hoài Linh đã quá sai, cái sai của anh ấy không ai có thể phủ nhận. Cần phải khắc phục hậu quả ngay và luôn. Nhưng thật sự là chưa cấu thành tội phạm vì đến giờ này chưa được các cơ quan chức năng kết luận.

Đã có rất nhiều cầu thủ bóng đá bán độ, bán danh dự của Tổ quốc, tội còn kinh khủng hơn nhiều lần cái sai của anh Hoài Linh, toà án đã phạt tù. Chúng ta cũng đã bỏ qua cho các cầu thủ và ngày hôm nay các em đã trở thành những huấn luyện viên rất nghiêm túc.

 

Nghệ sĩ Hoài Linh là một tài năng lớn của sân khấu kịch hài Việt Nam. Hãy cho anh ấy một cơ hội để sửa chữa sai lầm.

Qua quan sát với góc độ của cá nhân tôi thấy chắc chắn anh ấy sẽ không tham nhũng những đồng tiền cứu trợ lũ lụt của đồng bào, người như anh ấy chắc chắn sẽ không làm như vậy.

Anh ấy đã sai sót rất lớn về phương pháp trong việc thực hiện giải ngân những đồng tiền “xương máu“ để đến với đồng bào miền Trung. Tại sao một chuyện sơ đẳng như vậy mà anh ấy lại sai sót? Bởi vì anh ấy là một diễn viên hài. Anh em nghệ sĩ đa số thường luôn bay bổng và luôn nghĩ mọi chuyện đơn giản.

Mọi người hãy tha lỗi cho anh ấy.

Ông Đoàn Ngọc Hải mong Hoài Linh khắc phục hậu quả ngay và luôn
Ông Đoàn Ngọc Hải trong hành trình đi làm từ thiện ở vùng cao

Nếu được mọi người tha lỗi và động viên anh ấy sẽ lấy lại tự tin và quay trở lại sân khấu với những vở kịch hài bất hủ. Diễn viên hài giỏi như anh Hoài Linh ở đất nước ta chỉ vài người.

Anh Hoài Linh và tôi bằng tuổi nhau, tôi may mắn hơn anh là đã nhiều năm làm kế toán, quản lý nhà nước... nên quản lý đồng tiền tương đối kịp thời và rõ ràng. Tôi mong anh Hoài Linh hãy đứng dậy như một người đàn ông dũng cảm và tử tế như trước kia anh đã từng làm và tiếp tục mang lại tiếng cười cho 100 triệu dân của Việt Nam.

Nếu chúng ta không tha lỗi và liên tục sỉ vả thì chắc chắc chúng ta sẽ đẩy anh ấy đến “đường cùng“. Đó không phải là lời dạy của Phật tổ, của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Trân trọng! 

Đoàn Ngọc Hải

https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/di-san-my-thuat-san-khau/ong-doan-ngoc-hai-mong-hoai-linh-khac-phuc-hau-qua-ngay-va-luon-740910.html




9. Ngày 28/5/2021

Người dân giúp nhau trong lúc nước sôi lửa bỏng, không thể tận tay trao gửi nên tin vào Trấn Thành, Hoài Linh...trao đến hộ.
Rồi thì sao? Từ chuyện của Trấn Thành, Hoài Linh, có thể thấy rằng giới nghệ sĩ làm từ thiện rất chi là "nghệ sĩ".
Hoài Linh thích thì đi trao, không thích thì thôi. Nhưng xin anh Hoài Linh đừng lấy lý do dịch COVID-19, vì nói như vậy, anh Đoàn Ngọc Hải sẽ không đồng tình đâu.
Còn MC Trấn Thành chuyển vài tỉ đồng cho một người khác mà không cần phải hỏi ý kiến ai, mặc dù số tiền đó phải chuyển cho ca sĩ Thủy Tiên như cam kết trước đó.
Chuyển tiền xong cũng không cần thông báo cho ai, kể cả ca sĩ Thủy Tiên, coi như không còn là việc của mình.
Rồi chuyển xong cũng không cần kiểm tra bà Ngọc Hương sử dụng đồng tiền đó làm gì, sổ sách chứng từ thế nào. Có nghĩa là không có trách nhiệm với đồng tiền của người làm từ thiện gửi gắm cho mình.
Haizza, nghệ sĩ hát hay khi có hứng đã đành. Chứ làm từ thiện cũng theo hứng thế này thì nên gửi những người như Thủy Tiên, ông Hải... còn được thấy cái nhiệt tâm của họ.




https://www.facebook.com/hoan.chan.547/posts/767100707284783



8.

Dân tộc Việt Nam có truyền thống quý báu: “Đồng cam cộng khổ”, “San ngọt sẻ bùi”, “lá lành đùm lá rách”, “tắt lửa tối đèn có nhau” , “nhường cơm sẻ áo”, “Tương thân, tương ái”,...Mỗi khi có hậu quả nghiêm trọng xảy ra từ những sự cố bất khả kháng do thiên nhiên (bão, lụt, lở núi,...); hoả hoạn; dịch bệnh đối với người, động vật nuôi và mùa màng; hoặc những vùng hoặc gia đình gặp phải hoàn cảnh thật sự khó khăn. Thì tinh thần tốt đẹp đó bao phủ lên toàn xã hội để giúp đỡ, cưu mang những người gặp hoàn cảnh khó khăn.
Lâu nay, Đảng và nhà nước ta làm tốt vai trò khuyến khích, động viên mọi tổ chức và công dân góp phần tham gia công tác từ thiện, kết quả đạt được không hề nhỏ.
Tuy nhiên, để có một quy định thật rõ ràng ( tôi chưa muốn dùng từ quy định của pháp luật) thì chưa có; nhiều hoạt động mang tính tự phát, tuỳ nghi, thiếu công tác quản lý rành mạch, dễ bị lợi dụng. Chính vì lẽ đó, nhiều tổ chức và cá nhân muốn đóng góp vật chất, tiền bạc,...thiếu tin tưởng và lo ngại không đến được hoặc không đầy đủ đến tận tay gia đình hoặc tổ chức mà mình muốn giúp đỡ.
Đảng và nhà nước đã giao cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ( có hệ thống tổ chức từ trung ương đến phường xã) đảm nhiệm chính nhiệm vụ này. Nhưng nhân dân cũng chưa thật sự tin tưởng; chưa được công khai chính xác và đầy đủ số liệu tổng thu và tổng chi, thu của ai và hỗ trợ cho ai? Cũng như nhiều quỹ đóng góp khác (Quỹ khuyến học, Quỹ hỗ trợ thương binh và gia đình liệt sỹ, Quỹ hỗ trợ người tàn tật,... mà lâu nay do phường xã thu);...
Đó chính là điểm nhấn mà một số tổ chức hoặc cá nhân tự lên tiếng kêu gọi đóng góp ủng hộ, tự thu, tự chi,. .nghệ sỹ Hoài Linh cũng là một dẫn chứng cho nhận xét này.
Để các cá nhân hoặc một nhóm người hoặc một tổ chức nào đó tự kêu gọi đứng ra quyên góp và tự phân phát tài sản và tiền bạc từ thiện. Vấn đề mà xã hội quan tâm là: thu được bao nhiêu? Của những ai? Quản lý thế nào? Hỗ trợ ai? Chi hết hay không? Hỗ trợ đúng đối tượng hay không?...Tất cả và tất tần tật đều chưa thực sự được rõ ràng.
Câu hỏi mà mọi người đặt ra là: có hay không lợi dụng tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của nhân dân để kêu gọi đóng góp từ thiện nhằm mục đích tư lợi hoặc lợi ích nhóm? Hoặc để quảng cáo đánh bóng tên tuổi của mình. Lòng tốt của nhân dân “lơ ngơ hoá lạc đường”; người thật sự có khó khăn thì vẫn khó khăn, không được hỗ trợ.
Câu trả lời cho những nội dung nêu trên, xin dành cho Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đừng để xói mòn một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam./.
Ts, Ls. Trần Đình Triển.

https://www.facebook.com/vpluatsuvidan/posts/1846741622174907



7.


TPO - Trấn Thành vừa chính thức lên tiếng về số tiền quyên góp cho miền Trung hồi năm ngoái.

Cách đây ít phút, Trấn Thành lên tiếng giải thích rõ về số tiền quyên góp cho miền Trung mà anh từng đứng ra kêu gọi vào tháng 10/2020.

Trên fanpage chính thức, Trấn Thành viết: “Xin có chút trình bày về số tiền tôi đã nhận từ khán giả trong đợt cứu trợ bão lụt miền Trung vừa qua để quý vị được hiểu rõ hơn.

Ban đầu, khi tôi tổng kết thì số tiền sẽ phải gửi về cho miền Trung là 8.700.000.000đ.

Tôi đã thông báo trên fanpage về dự định của tôi là sẽ chia số tiền đó ra làm 3 để gửi gắm cho 3 nhà hảo tâm mà tôi tin tưởng nhất để đến tận miền Trung trao đúng tay bà con là: Diễn viên Đại Nghĩa 3.000.000.000đ, cô Ngọc Hương (mẹ ruột ca sỹ Hồ Ngọc Hà) 1.000.000.000đ, ca sĩ Thuỷ Tiên 4.700.000.000đ.

Về phía anh Đại Nghĩa, tôi đã gửi đủ tiền mặt 3.000.000.000đ (Có quay video post trên kênh youtube của tôi). Về phía cô Ngọc Hương, tôi đã chuyển khoản 1.000.000.000đ (giao dịch qua ngân hàng. Có uỷ nhiệm chi rõ ràng. Ngày mai tôi sẽ liên hệ ngân hàng để post lên cho quý vị rõ).

Về phía Thuỷ Tiên, tôi có nhắn tin và gọi điện thoại liên lạc nhưng có thể do lúc đó Thuỷ Tiên đang rất bận việc cứu trợ tại miền Trung nên tôi không được hồi âm.

Trước tình hình cấp bách này, thấy cô Ngọc Hương là người miền Trung, và cô đang trực tiếp đi cứu trợ tận nơi tại miền Trung nên tôi mới quyết định chuyển hết phần còn lại cho cô giải quyết luôn cho kịp thời vì cứu người như cứu hoả.

Tổng số tiền tôi đã chuyển cho cô Hương là 6.453.000.000đ + 3.000.000.000đ đã chuyển cho anh Nghĩa là tổng cộng 9.453.000.000đ.

Vì sau đó có 1 số khán giả và bạn bè tôi ủng hộ thêm nên con số có tăng thêm so với con số 8.700.000.000đ đã công bố ban đầu.

Quảng Cáo

Số tiền tôi chuyển cho cô Ngọc Hương tổng cộng có 3 đợt như sau: Đợt 1: 1.000.000.000đ như tôi đã nêu trên, cùng thời điểm tôi chuyển cho anh Đại Nghĩa. Đợt 2: Lúc đó cô Ngọc Hương đang trực tiếp đi cứu trợ ngoài miền Trung, chưa nhận được hồi âm của Thuỷ Tiên, tôi đành quyết định chuyển gấp cho cô thêm 2.100.000.000đ (vì không ra được ngân hàng nên tôi phải chuyển khoản bằng mobile banking 300.000.000đ/lần. Chuyển đúng 7 lần là 2.100.000.000đ. Tôi sẽ in sao kê, có ghi rõ nội dung chuyển rõ ràng cho quý vị xem). Đợt 3: Sau đợt đi cứu trợ về, cô Ngọc Hương có cập nhật đầy đủ hình ảnh về nhiều hoàn cảnh đáng thương đã được giúp đỡ và có chia sẻ sẽ tiếp tục đi cứu trợ thêm một lần nữa. Chính vì thế nên tôi quyết định chuyển hết số tiền còn lại là 3.353.000.000đ. (Giao dịch qua ngân hàng, có uỷ nhiệm chi rõ ràng) cho cô Ngọc Hương.

Những hoạt động từ thiện của cô Ngọc Hương có đăng đầy đủ trên Facebook của cô và nhóm tình nguyện của cô. Lúc đó, mỗi ngày làm gì cô đều post để báo cáo bà con, một số trang báo cũng có chia sẻ lại hình ảnh này. Cô Ngọc Hương đã đến trực tiếp giúp rất nhiều người, đóng thuyền cho nhiều xã, trao hàng ngàn quà và tiền mặt cho bà con thuộc các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam!

Xin được tóm tắt lại một lần nữa tổng số tiền tôi đã chi cho các nhà hảo tâm trong đợt lũ vừa qua: Anh Đại Nghĩa: 3.000.000.000đ; cô Ngọc Hương: 6.453.000.000đ. Tổng cộng: 9.453.000.000đ. Nhiều hơn con số 8.700.000.000đ đã công bố trước đó! Ngày mai sẽ có đầy đủ chứng từ đăng lên cho quý vị xem ạ.

Cả cuộc đời Trấn Thành có được như hôm nay là do tình thương của quý vị. Tôi thấy mình đã quá hạnh phúc và may mắn rồi. Nên tôi luôn muốn sống cho đi và giúp đỡ là chính. Đó là những lời thật tâm của tôi. Mong quý vị yên tâm và yêu thương, tin tưởng. Rất cảm ơn những quý vị đã và luôn tin yêu Trấn Thành. Lúc đó cứu người như cứu hoả. Tôi chỉ mong sao số tiền này đưa đúng nhà hảo tâm có thể trao tận tay bà con một cách nhanh nhất là tôi hạnh phúc lắm rồi. Có gì sơ sót mong quý vị thông cảm bỏ qua cho. Tôi xin rút kinh nghiệm sâu sắc. Chân thành cảm tạ quý vị”.

Ngay lập tức, dòng trạng thái của Trấn Thành thu hút hơn 100.000 tương tác. Có thể nói, câu trả lời của Trấn Thành giúp nhiều người hâm mộ giải toả nghi vấn về việc anh chưa chuyển khoản tiền từ thiện cho Thuỷ Tiên như đã công bố trước đó.

https://tienphong.vn/tran-thanh-len-tieng-ve-thong-tin-chuyen-tien-tu-thien-cho-thuy-tien-post1340312.tpo



6.

Qua vụ bà Phương Hằng livestream có tới 0,5 triệu người theo dõi, với nhiều cú "oánh thẳng vào nhà máy nước", là các nghệ sỹ nổi tiếng vốn lâu nay không ai dám sờ đến, những người chỉ quen dạy dỗ người khác, thở ra câu gì là thành sấm truyền câu đó- đã xô đổ nhiều quan niệm về truyền thông trước đây.
Kiểu truyền thông vỗ mặt, bóc phốt, không kiêng nể của bả làm người ta nhớ đến ông Donal Trump bên Mỹ, tấn công liên tục, trực diện, luôn gây bất ngờ với những đòn hạ nock out hiểm hóc khiến đối thủ choáng váng đang thắng thế.
HL là một danh hài, sáng trưng với những bài báo ca tụng ổng lên mây xanh đã vào viện nằm điều trị K sau cú đả thương quyết định của bả.
Danh vọng, tiền tài, sự nổi tiếng của bả mọi nghệ sĩ đều thua xa. Vậy cái thứ mà lâu nay các nghệ sĩ có thừa để ra oai, phủ lên trước dư luận và người hâm mộ thì đâu sánh được với bả nên họ lép vé toàn tập trong cuộc đưa tay bo với người phụ nữ 1 mình 1 chiến tuyến này.
Nếu cách làm này thành công thì mọi giáo trình báo chí, những bài giảng xơ cứng cho sinh viên làm báo lâu nay, cho đến phương pháp làm truyền thông có vẻ bài bản của nhiều tập đoàn lớn đều ít nhiều lung lay.
Nghe nói nhiều nghệ sĩ tên tuổi, thích khoe của, có tiếng đanh đá, bịt miệng dư luận đang ngồi trên lửa vì sắp bị bà Phương Hằng cho lên thớt, với những thông tin không mấy hay ho về quảng cáo, làm từ thiện...
Thế mới thấy, bả cũng có chiến lược, chiến thuật chứ không phải dạng vừa đâu!

https://www.facebook.com/le.trongdam/posts/4355917461086046


1. Sau vụ Phương Hằng có lẽ phải viết lại định nghĩa về truyền thông và báo chí vì nội hàm khái niệm này đã thay đổi rất nhiều.
2. Có nên khuyến khích tranh luận xã hội như thế này không? Riêng tôi là Nên vì ít nhiều nó là biểu hiện của một xã hội cởi mở hơn. Không chịu nhau thì ra tòa, sai đúng sòng phẳng, minh bạch.
3. Giá như Phương Hằng gỡ mặt nạ đám quan chức bẩn như mấy nghệ sĩ tào lao thì hay hơn nhiều.

https://www.facebook.com/phanvanthangvhna/posts/4320541437967535

5.

CEO Phương Hằng mấy hôm nay lên sóng mạnh hơn cả sóng truyền hình quảng cáo thuốc lậu từ các thần tượng nghệ sỹ.
Có mấy học trò hỏi: "Hàng chục vạn người theo dõi và ủng hộ CEO Phương Hằng, trong khi cũng có không ít người phê phán CEO Phương Hằng vô văn hoá. Thầy nghĩ thế nào?"
Trả lời công khai ở đây cho mọi người luôn vậy.
Một là tôi khách quan, không theo phe nào. Đó là lý do tôi phải khổ công hiến kế thiện chí cho nhà nước về quản lý hoạt động từ thiện để chống các phong trào từ thiện bầy đàn hoang dã và cắn xé nhau.
Hai là nhân đây cũng nên xác định lại khái niệm văn hoá mà bất cứ ai, từ có học đến vô học đều nhân danh để chỉ trích người khác vô văn hoá. Các sách văn hoá học đưa ra cả trăm định nghĩa khác nhau về văn hoá chính là lý do mọi người bị loạn não, không phân biệt được văn hoá và vô văn hoá, cứ dùng loạn xạ và tự cho văn hoá là những giá trị thanh cao, tốt đẹp.
Sự thật, văn hoá là kiến tạo của xã hội, đối lập với tự nhiên. Xuất phát điểm của văn hoá là cải biến tự nhiên, đưa tình trạng hỗn loạn và thấp hèn của tự nhiên vào trật tự và cao cả. Huyền thoại, tôn giáo, chính trị đóng vai trò tiên phong trong sự kiến tạo ấy thông qua các cấm kỵ. Nhưng cũng chính quá trình kiến tạo đó, văn hoá tồn tại như một hệ thống ảo, hệ thống cái giả thay thế cho cái thật. Hệ thống ấy gọi là các Virtuals, vật thế vì, bao gồm các biểu trưng và ký hiệu. Các biểu trưng, ký hiệu che đậy, nguỵ trang sự thật bị cấm. Con người từ đó xa rời sự thật và sống trong hoang tưởng, kể cả mang bộ mặt đạo đức giả, nhân cách giả.
Ví dụ đơn giản, dễ hiểu thế này. Cái quần ra đời như một kiến tạo văn hoá để che đậy sự thực là những ham muốn tự nhiên của cái trong quần. Điểm xuất phát của cái quần là điều chỉnh cái trong quần vào trật tự, nhưng sau đó, cái quần lại trở thành một giá trị ảo để con người tự hào về sự cao cả. Nhiều người nhầm tưởng sự cao cả ở cái quần, trong khi cái trong quần thì đầy ức chế và muốn giải thoát. Kẻ nào ức chế mà văng tục được thì còn có khả năng trở về tự nhiên, về với sự chân thật. Còn kẻ nào vẫn âm thầm lặng lẽ chịu đựng, nhân danh cái quần để tỏ ra văn hoá thì hiển nhiên bị trượt hay đút đầu vào cái vỏ bọc văn hoá đó mà sống rồi tự hào mình có văn hoá!
CEO Phương Hằng đang bóc cái vỏ văn hoá của các nghệ sỹ. Nói trần trụi ra là đang lột quần các nghệ sỹ. Sự thực, lâu nay, các nghệ sỹ đã chủ động lộ hàng một phần trên sân khấu, CEO Phương Hằng giúp một tay lột truồng ra luôn cho mọi người chiêm ngưỡng. Đã làm thẳng tuột cái điều ấy thì chẳng lẽ Phương Hằng phải thay cái quần này thành cái quần khác để gương mặt nghệ sỹ loè loẹt hơn? Nghệ sỹ và các fan cuồng nghệ sỹ không cảm ơn Phương Hằng, còn nhân danh văn hoá, đạo đức gì nữa?
Chu Mộng Long

https://www.facebook.com/Chumonglong/posts/4725344187479787


4.


26/05/2021 07:30 AM 

"Tiền trong não của mình chứ không phải trong túi người khác", bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục series livestream của mình, mà một trong những cái tên được nhắc đến trong livestream 3 tiếng đồng hồ này là danh hài Hoài Linh với câu chuyện giữ hơn 14 tỷ đồng tiền cứu trợ 6 tháng trong tài khoản ngân hàng…Bà Phương Hằng: Tiền đẻ ra tiền chứ không phải để trao niềm tin và biến thành tiền tiết kiệm, 14 tỷ đồng quy ra giá sắt thì nay đã là 24,6 tỷ đồng

"Nhiều khi thấy vậy mà không phải vậy, đừng thấy hào quang mà tưởng vinh quang…", bà Nguyễn Phương Hằng - vợ ông Dũng Lò vôi - tiếp tục series dài kỳ.

Một trong những nhân vật được bà Hằng nhắc đến trong livestream dài 3 tiếng đồng hồ này là Hoài Linh, với câu chuyện giữ 14 tỷ đồng cứu trợ trong tài khoản ngân hàng.

Vốn là dân kinh doanh bất động sản trước khi lấy ông Dũng, bà Hằng tính toán khoản tiền từ thiện nói trên quy ra giá sắt và cho biết, số tiền cuối kỳ có thể lên tới 24,6 tỷ đồng, chênh 10,6 tỷ đồng so với số tiền hiện tại.

"14 tỷ đồng vào tháng 11/2020, khi ấy giá sắt chỉ có 15.500 đồng/ký, 14 tỷ đồng tương đương 903,225 tấn. Bây giờ 25/5/2021, tiền quy ra sắt thì lên hơn 24.658.048.000 đồng. Số tiền chênh lệch cỡ 10 tỷ 658 triệu đồng".

"Tính về giá trị thương mại thì đây là một trong những cái phải làm rõ ra. Tiền đẻ ra tiền, chứ không phải tiền nằm trong ngân hàng, không phải để trao niềm tin và để tiền biến thành tiền tiết kiệm. Mà tiết kiệm hay không tiết kiệm thì chỉ ‘người trong cuộc mới biết người trong kẹt’ có tiết kiệm hay không", bà Hằng cho biết.

Về động thái giữ 14 tỷ đồng tiền từ thiện trong nửa năm của Hoài Linh, bà Hằng chất vấn trong khi dân miền Trung đang cực khổ trong lũ, tại sao không đưa tiền luôn mà lui tới 6 tháng? Tiền ủng hộ bây giờ, dù giải ngân, có còn ý nghĩa? Chưa kể đến những "thủ thuật" bên trong mà chỉ những người giao dịch với ngân hàng nhiều mới hiểu.

"Tôi ví dụ thế này, tôi gửi tiết kiệm 100 tỷ đồng, ngân hàng phải xác nhận tôi có 100 tỷ nhưng tôi có quyền vay lại 95 tỷ đồng. Hoài Linh có thể xác nhận số dư đó nhưng cũng có thể vay ngược lại", bà Phương Hằng giải thích.

"Trong số 13 tỷ đó còn lại 500 triệu hay bao nhiêu là giao dịch của Hoài Linh và ngân hàng, tôi không biết được, chỉ có người trong cuộc và cơ quan điều tra biết. Có những cái ma mãnh khiến chúng ta bị lừa nha quý vị. Muốn biết được các sự thật đó chúng ta phải sao kê lại, các khoản ra vào mới biết được. Ở đây, sáng tỏ nhất là để bên thứ 3 vào điều tra".

Bà Hằng cho rằng tiền nên "ở trong não của mình chứ không phải trong túi người khác". Muốn tin ai phải có niềm tin tuyệt đối, không thì trực tiếp trao tận tay người nghèo khổ, chứ không thể tạm ứng niềm tin rồi để người khác buôn bán niềm tin đó.

https://cafebiz.vn/ba-phuong-hang-tien-de-ra-tien-chu-khong-phai-de-trao-niem-tin-va-bien-thanh-tien-tiet-kiem-14-ty-dong-quy-ra-gia-sat-thi-nay-da-la-246-ty-dong-20210525224859491.chn?utm_source=coccoc&utm_medium=ccnews



3.

Một trang báo mạng giật cái tít : Nghệ sĩ Việt “điêu đứng” vì chuyện làm từ thiện. Xin nói ngay, dùng tiền và công sức của chính mình để giúp đỡ những người hoạn nạn, từ nghệ sĩ đến chị bán trà đá trên vỉa hè, chẳng có ai “điêu đứng” vì bị chỉ trích cả. Dùng tiền của người khác đi làm từ thiện mới là chuyện đáng bàn. Nhưng nên phân biệt hai trường hợp : Các nhóm thiện nguyện và một số tổ chức minh bạch như báo chí mang tiền, hàng của những người hảo tâm đến phân phối cho người hoạn nạn, trường hơp này không có vấn đề gì cả. Các cá nhân nổi tiếng như nghệ sĩ trực tiếp huy động tiền của các fan hâm mộ họ, tức là dùng tiền của người khác nhân danh cá nhân mình đi làm từ thiện mới có thể phát sinh vấn đề. Nhưng không phải ai cũng phát sinh vấn đề. Ở đây chỉ nói trường hợp phát sinh vấn đề, anh Hoài Linh nằm trong trường hợp này.
Năm ngoái, ảnh kêu gọi người hâm mộ ảnh góp tiền cho ảnh đi cứu trợ đồng bào bị nạn do bão lụt ở miền trung, người ta đã góp vào tài khoản ảnh gần 14 tỷ. Cứu trợ đồng bào bị nạn do thiên tai là cứu trợ khẩn cấp cho những người đang bị đói, bị mất nhà cửa, bị mất sinh kế do lao động chính chết, bị bệnh tật do thiên tai. Cứu trợ khẩn cấp, nhưng ảnh nhận tiền nửa năm mà không mang đi phân phối. Ảnh không hề nghĩ người đói có chờ đến nửa năm mới được ăn không ? Người màn trời chiếu đất có chờ được đến nửa năm mới có chỗ ở không ? Người không có sinh kế có chờ đến nửa năm mới đươc sinh sống không ? Người bệnh tật có chờ đến nửa năm mới được chữa bệnh không ? Cho đến khi dư luận thắc mắc, ảnh mới lên tiếng xin lỗi.
Ảnh nói, sở dĩ ảnh vẫn giữ tiền trong tài khoản chưa đi phân phối được vì dịch bệnh hoành hành không đến được chỗ đông người. Ô hay, khi ảnh kêu gọi góp tiền cho ảnh đi cứu trợ thì dịch bệnh đã diễn ra từ lâu rồi mà, và trong thời gian đó vẫn có nhiều người mang tiền đi cứu trợ. Nếu ảnh sợ dịch bệnh thì ảnh để cho những người hảo tâm tìm đường khác để giúp người hoạn nạn, chứ sao lại đưa tiền vào ngâm tôm trong tài khoản của ảnh ? Ảnh còn nói, ảnh mong cho dịch bệnh sớm qua đi để ảnh mang tiền đi trực tiếp cứu trợ và lấy xác nhận của địa phương. Hay nhỉ, chưa ai có thể nói được đến bao giờ sẽ hết dịch, hồi ảnh kêu gọi nộp tiền vào tài khoản mình, ảnh cũng đâu có biết đến bao giờ thì hết dịch, sao lại giam tiền cứu giúp người hoạn nạn lại mà không để cho nó một con đường đến với những người cần nó ? Một năm, hai năm hay lâu hơn mà chưa hết dịch thì ảnh vẫn tiếp tục giam tiền của người ta lại đó hay sao ? Ảnh nghĩ trên cõi đời này chi có mỗi một Hoài Linh ảnh là đáng tin để giữ tiền của người khác hay sao ?
Trong đoạn clip đăng trên Tuổi Trẻ, ảnh còn cười cười làm dáng, nói ảnh có 30 năm sự nghiệp. Ảnh hỏi, theo quý vị là ảnh có nên đánh đổi sự nghiệp 30 năm của ảnh để lấy mười mấy tỷ đồng đó hay không. Ý của ảnh là ảnh không hề có ý định chiếm lấy số tiền đó, đừng có vu oan cho ảnh. Ô hay, dù dư luận có chỉ trích ảnh chậm trễ chuyển tiền cứu trợ đến các nạn nhân, nhưng chẳng có ai vu cho ảnh chiếm giữ số tiền đó cả. Người ta chỉ đặt những câu hỏi như tôi nói ở trên, sao lại lu loa lên như mình thành một nạn nhân bị vu khống vậy ? Xin nói ngắn gọn : Tôi tuyệt đối không tin ảnh có ý định chiếm giữ hay lạm dụng số tiền đó, ảnh chỉ vô cảm, cẩu thả, kiêu ngạo và háo danh thôi.
Vô cảm, là kêu gọi góp tiền để đi cứu trợ mà không hề nghĩ đến số phận của những người cần cứu giúp. Những người đó sở dĩ không đói, vẫn có chỗ ở sau khi mất nhà cửa, vẫn tạm có được sinh kế, vẫn được chữa bệnh kịp thời là do những đồng bào thiện tâm khác kịp thời đến giúp. Còn tiền của những người muốn cứu giúp mà gửi đến ảnh thì bị ảnh giam giữ vô thời hạn rồi.
Cẩu thả, là sợ dịch bệnh nhưng lại kêu gọi bừa. Khi dư luận có ý kiến thì biện bạch vòng vo, cuối cùng cũng không hề cho biết số tiền đó đến khi nào thì mang đi phân phối.
Kiêu ngạo, là tự cho rằng chỉ có mình mới đủ tư cách quản lý số tiền đó chứ nhất định không đưa nó vào một kênh khác để phân phối. Chỉ có Hoài Linh ảnh mới có đủ tư cách giữ tiền, ngoài ảnh ra không ai trên trái đất này có tư cách đó.
Háo danh, là không phải xuất phát từ lòng trắc ẩn có thật (nếu có thật thì đã không có sự vô cảm nói trên) mà chỉ vì danh tiếng của mình khi kêu gọi góp tiền. Những nghệ sĩ kiểu này chưa thoả mãn với danh tiếng của họ trên sân khấu, họ còn muốn danh tiếng ngoài sân khấu nữa kia, họ muốn trở thành ông kèo bà cột tiền hô hậu ủng trong xã hội. Trong khi đám đông fan của họ khi đã mê Idol của mình trên sân khấu rồi thì nghĩ rằng Idol của mình đủ tin cậy để có thể làm mọi thứ trên cõi đời. Tâm lý đó không có gì khó hiểu và một số nghệ sĩ đã triệt để lợi dụng.
Tôi không có thói quen chỉ trích những người không có quyền thế (quyền thế ở đây bao gồm quyền thế của nhà nước và lũng đoạn cơ quan nhà nước để tạo quyền thế), nhưng trường hợp này tuy không có quyền thế nhưng lại được truyền thông o bế. Nếu như một công chức nhà nước mà vô cảm, cẩu thả, kiêu ngạo và háo danh như nhân vật này thì đã bị truyền thông đánh cho sấp mặt từ lâu rồi. Bởi vậy nên tôi bất đắc dĩ mới phải viết những dòng ở trên.
HOÀNG HẢI VÂN
Bài này trên Tuổi Trẻ có kèm clip phát biểu của ông Hoài Linh :
(Ảnh lấy từ báo Tuổi Trẻ)

https://www.facebook.com/hksanh/posts/4154777554581273


2.

Hoài Linh: Tôi không biển thủ 14 tỷ tiền quyên góp từ thiện

Tối 24/5, Hoài Linh chính thức đăng video trần tình đầy đủ vụ việc giữ 14 tỷ đồng quyên góp từ thiện của khán giả suốt 6 tháng.

Trong video gửi đến báo VietNamNet, Hoài Linh cho biết đúng ra sau khi hoàn thành hoạt động từ thiện mới báo cáo nhưng nay thấy cần thiết phải lên tiếng sớm về việc mình đã làm.

Anh nói hiện đã liên hệ các địa phương và sẽ tiếp tục thực hiện công việc của mình đến khi nào hết số tiền 14 tỷ đồng. Số tiền này sẽ đến đúng người dân chịu thiệt hại của thiên tai. Sau video này, anh sẽ báo cáo với đầy đủ chứng từ, giấy xác nhận,... của chính quyền địa phương.

Clip Hoài Linh trần tình:



"Sẽ có người hỏi: Liệu Hoài Linh có biển thủ số tiền ấy không? Hoặc Hoài Linh có dùng số tiền ấy ăn xài? Tôi chỉ xin hỏi rằng: Nếu quý vị là Hoài Linh, quý vị thấy có nên đánh đổi 30 năm sự nghiệp, được khán giả yêu thương với số tiền mười mấy tỷ này không?...

Các cụ có câu ''Mua danh 3 vạn, bán danh 3 đồng'' hay tôi thấy câu "Muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm" cũng rất hay. Tôi làm gì sai, quý vị chắc chắn sẽ biết, không hôm nay thì ngày mai, ngày kia hoặc năm sau. Lời cuối tôi chỉ muốn nhắn gửi rằng sẽ không làm quý khán giả đã tin tưởng phải thất vọng", Hoài Linh nói.

Trước đó, mạng xã hội râm ran câu hỏi số tiền 14 tỷ đồng Hoài Linh kêu gọi quyên góp từ thiện cứu trợ người dân miền Trung chịu ảnh hưởng bởi thiên tai hiện ở đâu? NSƯT bắt đầu kêu gọi từ ngày 20/10/2020 đến ngày 11/11/2020 được 13.417.197.865 đồng từ khán giả trong và ngoài nước. Anh cho hay sẽ không tiếp tục nhận quyên góp và đến miền Trung với số tiền này.

Hoài Linh: Tôi không biển thủ 14 tỷ tiền quyên góp từ thiện
Hoài Linh trong video trần tình.

Tuy nhiên, khán giả không biết Hoài Linh có mang số tiền 14 tỷ đồng đến miền Trung cứu trợ hay chưa. Trong 6 tháng (11/2020 - 5/2021), anh tham gia 2 chuyến từ thiện của doanh nghiệp vào tháng 1/2021 và tháng 4/2021 với vai trò đại sứ nhãn hàng đó. Hoài Linh cũng không cập nhật hay thông báo liên quan đến số tiền 14 tỷ đồng.

Cho đến khi bị lôi kéo vào một lùm xùm lớn trên mạng xã hội, một nữ doanh nhân đặt vấn đề số tiền Hoài Linh kêu gọi làm từ thiện cách đây 6 tháng đã đến tay người cần nhận hay chưa khiến khán giả hết sức bất ngờ.

Cẩm Loan 

https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/the-gioi-sao/hoai-linh-toi-khong-danh-doi-30-nam-su-nghiep-de-bien-thu-tien-quyen-gop-tu-thien-739562.html


1.


24/05/2021 12:37 PM

NS Hoài Linh thông báo chưa gửi tiền quyên góp cho bà con miền Trung vì dịch bệnh, tuy nhiên netizen lại khui ra clip nam nghệ sĩ vẫn đi từ thiện cùng nhãn hàng trong thời gian 6 tháng qua.

    Netizen soi ra clip NS Hoài Linh vẫn đi từ thiện cùng nhãn hàng trong thời gian 6 tháng qua

    NS Hoài Linh đã chính thức lên tiếng phản hồi về vụ việc quyên góp 13 tỷ đồng vào sáng ngày 24/5. Nam nghệ sĩ cho hay đến thời điểm này số tiền quyên góp không phải là hơn 13 tỷ đồng mà chính xác là hơn 14,67 tỷ đồng. Tuy nhiên, vì tình hình dịch bệnh nên NS Hoài Linh chưa thể đích thân đến địa bàn để trao tiền cứu trợ cho bà con miền Trung.

    Phản hồi của NS Hoài Linh đã khiến netizen tranh cãi dữ dội. Đáng chú ý, mới đây nhất, một số cư dân mạng còn bất ngờ khui ra clip NS Hoài Linh vẫn đi từ thiện cùng nhãn hàng vào tháng 1/2021, tức 2 tháng sau khi Hoài Linh "chốt sổ" số tiền quyên góp cho bà con miền Trung.

    Theo đó, nhãn hàng này cho hay: Vào tháng 1, nhân dịp Tết Nguyên Đán, nhãn hàng đã cùng nghệ sĩ Hoài Linh có mặt và trao 500 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Điện Biên. Sau đó, đoạn clip về chuyến từ thiện đã được phát trên kênh của nhãn hàng vào ngày 4/2/2021.

    Netizen soi ra clip NS Hoài Linh vẫn đi từ thiện cùng nhãn hàng trong thời gian 6 tháng qua - Ảnh 1.

    Chuyến thiện nguyện này diễn ra vào tháng 1/2021

    Netizen soi ra clip NS Hoài Linh vẫn đi từ thiện cùng nhãn hàng trong thời gian 6 tháng qua - Ảnh 2.

    Clip NS Hoài Linh đồng hành cùng nhãn hàng đến trao quà từ thiện cho trẻ em Điện Biên được phát trên YouTube vào ngày 4/2/2021

    Trước đó, NS Hoài Linh đã kêu gọi người dân quyên góp ủng hộ miền Trung vào ngày 20/10 và chính thức "chốt sổ" vào ngày 11/11. Thời điểm đó, NS Hoài Linh thông báo đã nhận được hơn 13 tỷ đồng và sẽ lên đường về miền Trung trao cho bà con số tiền quyên góp trên. Tuy nhiên, đến nay đã hơn 6 tháng số tiền chính xác do NS Hoài Linh công bố là 14,67 tỷ đồng vẫn đang nằm trong tài khoản.

    Đến đây, netizen tiếp tục thắc mắc về chuyện suốt 6 tháng qua vì dịch bệnh nên NS Hoài Linh không thể đến miền Trung trao tiền quyên góp, nhưng trong thời gian đó vẫn đồng hành cùng nhãn hàng đi từ thiện tại Điện Biên?

    Hiện sự việc này vẫn đang khiến cộng đồng mạng xôn xao tranh cãi.

    Netizen soi ra clip NS Hoài Linh vẫn đi từ thiện cùng nhãn hàng trong thời gian 6 tháng qua - Ảnh 3.

    NS Hoài Linh bắt đầu kêu gọi ủng hộ từ ngày 20/10/2020 và thông báo đã nhận được hơn 13 tỷ đồng tiền quyên góp từ các mạnh thường quân gửi tới người dân miền Trung vào ngày 11/11/2020

    Netizen soi ra clip NS Hoài Linh vẫn đi từ thiện cùng nhãn hàng trong thời gian 6 tháng qua - Ảnh 4.

    Tháng 1, NS Hoài Linh đi từ thiện cùng nhãn hàng với tư cách Đại sứ

    Netizen soi ra clip NS Hoài Linh vẫn đi từ thiện cùng nhãn hàng trong thời gian 6 tháng qua - Ảnh 5.

    Cho đến sáng 24/5, sau 6 tháng kêu gọi quyên góp, NS Hoài Linh lên tiếng cho biết chưa trao số tiền này đến bà con miền Trung vì tình hình dịch bệnh

    Ảnh: Sưu tầm, Clip: YouTube

    Kim An

    https://cafebiz.vn/netizen-soi-ra-clip-ns-hoai-linh-van-di-tu-thien-cung-nhan-hang-trong-thoi-gian-6-thang-qua-20210524123734011.chn?fbclid=IwAR0QFvMUuqbGKdV3M4zDNbWzmQRf7eXafve7gv04xO45dYCalatHKy3TOEc



    ..

    ..


    ---

    BỔ SUNG


    2. Ngày 3/6/2021


    "


    Về vụ việc có 1 bạn khán giả nick ảo Thi Hồng chuyển nhầm 300k thành 30tr vào tài khoản từ thiện miền Trung của Tiên và xin đòi lại tiền chuyển nhầm lẽ ra Tiên không muốn lên tiếng, nhưng vì bạn đã gây ảnh hưởng đến Tiên và quản lý Tiên quá nhiều nên Tiên cũng xin phép được nói rõ như sau.
    1. Quản lý Tiên sau khi được xác minh không có nhận được 30tr nào chuyển vào từ số tài khoản mà bạn Thi Hồng cung cấp “Lương Thị Hồng Phước 0109018876 ngân hàng Đông Á”
    Ngân hàng Vietcombank xác nhận trong ngày 21 và 22/10/2020 chỉ có duy nhất 1 món tiền 30tr chuyển vào từ ngân Hàng Đông Á nhưng là từ 970466******2399 hoàn toàn khác với số tài khoản bạn đưa ra, nên quản lý mình đã chấm dứt liên lạc cùng bạn Thi Hồng.
    2. Tiên không phải là 1 tổ chức từ thiện chuyên nghiệp có ban bệ trả lương nhân viên để làm việc, mà ở đây Tiên chỉ là 1 cá nhân có tấm lòng mong muốn giúp đỡ đồng bào mình lúc thiên tai hoạn nạn xãy ra..nên Tiên biết mình còn nhiều thiếu sót, nhưng trãi qua rất nhiều khó khăn Tiên đã hoàn thành xong trách nhiệm của mọi người giao phó, tiền đã được trao đi minh bạch công khai. Phước báu của ai nhầm hay không thì người đó cũng đã được nhận rồi.
    3. Việc chuyển nhầm không phải là lỗi của Tiên, mọi người hãy có trách nhiệm với sai sót của mình. Nếu vì lỗi sai của người chuyển nhầm mà tất cả cộng đồng mạng ra sức chửi bới ép buộc Tiên phải tự bỏ tiền túi bồi thường lại cho họ dù với bất cứ lý do gì có phải mọi người đang cư xử quá bất công với Tiên không?
    4. Dù Tiên có cố gắng giải quyết giúp đỡ các bạn trong khả năng của mình, nhưng các bạn cố tình đưa thông tin không chính xác gây khó dễ cho Tiên, hay cố tình bịa đặt, hoặc cố tình chuyển nhầm vì mục đích gì đó thì bản thân Tiên cũng chỉ biết im lặng chịu đựng.
    5. Cả tháng qua, khắp các group khẩu nghiệp chửi Tiên chửi Quản Lý Tiên, thậm chí gửi tin nhắn gọi điện khủng bố tinh thần và dùng lời lẽ mạt sát Quản lý Tiên bắt ép Tiên lấy tiền túi trả 30tr cho 1 người mà Tiên và các bạn không hề biết họ là ai. Thậm chí họ còn tấn công vào yêu cầu các brand ngừng hợp tác với Tiên vì 1 câu chuyện cực kỳ vô lý này. Mọi người rất dễ thông cảm cho những thông tin chưa được kiểm chứng, còn đối với Tiên thì lại quá khắt khe.
    6. Trường hợp giải quyết cho người chuyển nhầm đó là sai lầm của họ...Tiên chỉ giải quyết vì cái tâm và trong khả năng tài chính cho phép của mình, dù với bất cứ lý do nào tuyệt đối không phải là trách nhiệm hay sai lầm của Tiên.
    Nên Tiên xin phép khép lại vụ việc ở đây, thời gian qua nhiều khi Tiên đã phải tự bỏ tiền túi trả lại cho rất nhiều cá nhân chuyển nhầm, nhưng khả năng của Tiên có hạn, đến đây Tiên xin được phép chấm dứt không xử lý hỗ trợ cho bất cứ 1 trường hợp nào nữa cả. Tiền đã đến tay người cần nhận công khai, các chứng từ sao kê và chứng nhận nhà nước Tiên vẫn còn ghim ở đầu trang để mọi người tiện theo dõi.

    Tiên đã cố gắng hết sức, rất mong mọi người thông cảm chia sẻ và mong muốn khép lại câu chuyện tại đây.




















    "

    https://www.facebook.com/FcThuyTien/posts/347070356785664



    1. Thủy Tiên Fb, ngày 23/5/2021


    "

    Tiên xin thông báo hình ảnh 10 căn nhà cộng đồng chống lũ bão ở Hà Tĩnh xây dựng gần như hoàn tất. Trong đó có 6 căn đã hoàn thiện và làm lễ cắt băng khánh thành gắn biển tài trợ hôm qua để kịp hôm nay cho người dân đi bầu cử. Còn 4 căn còn lại sơn nước xong sẽ đưa vào sử dụng từ ngày 15.6.2021 tới đây
    Lẽ ra Tiên bay ra cắt băng khánh thành cùng lãnh đạo tỉnh nhưng do dịch quá nên mình không thể ra được chỉ nhờ lãnh đạo tỉnh up date hình ảnh để báo cáo mọi người.
    Ngoài ra lý do biển tài trợ có để tên cá nhân Tiên và Anh Vinh tiên xin phép trình bày lý do như sau
    Tiên có chụp lại tin nhắn Tiên trao đổi với lãnh đạo Hà Tĩnh từ trước khi xây nhà, đây là tiền của người dân cả nước ủng hộ nên đừng để tên Tiên...lãnh đạo tỉnh đồng ý nên lúc ghi trên báo Hà Tĩnh chỉ có nội dung là MTQ cá nhân doanh nghiệp chứ ko để tên Tiên .
    Nhưng sau đó có 1 nhóm dựa vào thông tin này làm kẻ hở đi seeding sai sự thật rằng 10 căn nhà này là Tiên đạo mẫu nhà của tỉnh và là tiền của doanh nghiệp chứ không phải tiền quyên góp của Tiên.. Tiên chỉ nhận vơ công trình, khiến nhiều bạn không hiểu chuyện đã chửi bới xúc phạm Tiên rất nhiều.
    Sau khi đọc được thông tin này lãnh đạo tỉnh đã gọi cho Tiên chia sẻ áp lực mà Tiên đang chịu, và các anh bảo nội dung biển tài trợ nhà cộng đồng lãnh đạo tỉnh quyết định ngoài ghi tên tri ân MTQ cả nước, sẽ ghi tên vợ chồng Tiên vào để tránh người khác nói sai sự thật gây ảnh hưởng đến công việc thiện nguyện ý nghĩa này.
    Tiên rất biết ơn vì sự chia sẻ này của lãnh đạo tỉnh, và mình càng tin rằng mình cứ sống đúng và giúp người, lúc khó khăn sẽ có người khác giúp mình.
    Ngày khánh thành có nhiều bà con rất vui mừng vì có căn nhà tránh trú bão lũ này sẽ giúp cho bà con có chổ an toàn tránh trú khi thiên tai xãy ra. Tiên cũng nhận được nhiều comment hình ảnh và cảm ơn vui mừng của bà con những khu vực được tặng nhà làm mình cũng hạnh phúc lắm
    Cảm ơn lãnh đạo Hà Tĩnh đã hết lòng giúp đỡ, hết lòng vì người dân ạ
    🥰
    Thay mặt bà con Miền Trung gửi tấm lòng biết ơn vô cùng đến mọi người đã ủng hộ ạ




















    "

    https://www.facebook.com/FcThuyTien/posts/339727124186654


    ..


    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét

    Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

    LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

    Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.