Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

02/02/2021

Cuộc chiến với Covid-19 từ đầu năm 2021 (nhóm các nhà tâm linh Đại Việt)

Sẽ có entry tập hợp nhóm các nhà y học Đại Việt.

Còn entry này là tập hợp về nhóm các nhà tâm linh Đại Việt. Mở đầu bằng cuộc lễ tại đỉnh núi Ba Vì của võ sư - pháp sư Lương Ngọc Huỳnh vào ngày hôm qua (31/1/2021, tức 19 tháng Chạp năm Canh Tí). Năm ngoái, năm 2020, Huỳnh võ sư đã có lễ mời Covid-19 trở lại quê hương Vũ Hán của mình, xem lại ở đây (tháng 3 năm 2020).

Những bổ sung thì dán cập nhật ở bên dưới như thường khi.

Tháng 2 năm 2021,

Giao Blog


---





Thành thành tái tái phụng thỉnh:
Khởi tâm thắp nến
Hào quang sáng bừng
Tâm thân thanh tịnh
Gạt bỏ phiền ưu
Thái thượng đại đan
Từ quang phổ chiếu
Chúng đệ tử nhất tâm kính định quy mệnh lễ, xin khấu đầu bái thủ kính lên Thượng Đế, Chư Vị Đại Đế, chư vị Sư tổ, chư vị Thần Tiên, Phật Thánh Mẫu, cung thỉnh Thượng Đế cùng chư ngài chứng đàn.
Chúng đệ tử nhất tâm quy mệnh lễ kính dâng:
Hương phần bảo đỉnh
Khí đạt huyền không
Thần nhân hợp nhất
Yết kiến nguyệt cung
Thần thông linh hiển
Pháp hiện cửu vân
Đan điền linh tụ
Tâm quy mệnh lễ
Chúng đệ tử nhất tâm kính định quy mệnh lễ khấu đầu bái thủ xin cáo hạ lên Thượng Đế, chư vị Đại Đế, chư vị Sư Tổ cùng chư vị Thần Tiên, Phật Thánh Mẫu.
KÍNH SỚ TẠ ƠN.
Kính lạy: Thượng Đế.
Kính lạy: Hỗn Côn Sư Tổ.
Kính lạy: Hồng Quân lão tổ
Kính lạy: Hàng Ma Đại Đế thánh quân
Trừ Ma Đại Đế thánh quân
Giáo Hoá Đại Đế thánh quân.
Kính lạy: Ngọc Hoàng Đại Đế.
Kính lạy: Đông phương Thanh Đế, Nam Phương Xích Đế, Tây Phương Bạch Đế, Bắc Phương Hắc Đế.
Kính lạy: Vương Mẫu Nương Nương.
Kính lạy: Tam Thanh Sư Tổ. Nguyên Thuỷ Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn.
Kính lạy: Càn Khôn đại chiến thần Cửu Thiên Huyền Nữ sư tổ.
Thái Thượng Lão Quân sư tổ.
Huyền Thiên Trấn Vũ sư tổ.
Kính lạy: Sư tổ Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thành Phổ Hoá Thiên Tôn.
Sư tổ Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn.
Kính lạy: chính nhất tổng quản đại Thần Tài cùng chư vị Thần Tiên cai quản Ngũ Lôi Bộ.
Kính lạy: Đông phương nguyên soái. Nam phương nguyên soái. Tây phương nguyên soái. Bắc phương nguyên soái.
Kính lạy: Các vị Thần Tướng
Thượng đàm thần tướng thiên thiên tướng.
Trung đàm thần tướng thiên thiên binh.
Hạ đàm thần tướng thiên thiên mã.
Kính lạy nhị thập bát tú tinh quân.
Kính lạy trị niên thái tuế tinh quân.
Kính lạy chư ngài Thần Tiên, Phật Thánh Mẫu cai quản 10 phương tam giới.
Kính lạy: Tứ Hải Long Vương.
Đông Hải Long Vương. Nam Hải Long Vương. Tây Hải Long Vương. Bắc Hải Long Vương.
Kính lạy: Diêm Vương Phong Đô Đại Đế cùng Thập Điện Diêm Vương.
Kính lạy: các vị Đế Vương Việt Nam.
Kính lạy: Thiên quan phụng chỉ, bạch hạc Tản Viên Sơn Thánh đô đại thành hoàng.
Quốc chủ đại vương cảm thần Bạch Mã Linh Lang cùng chư vị Thánh Quốc, Mẫu Quốc.
Kính lạy chư ngài tào quan trong tam giới, Chư ngài hộ pháp các Đại Đạo.
Kính lạy chư ngài Sơn thần, Long thần, Thổ địa, Thổ công táo quân, Thổ kỳ, Thành Hoàng bản thổ.
Kính lạy đương niên hành khiển...đương niên hành binh chi thần...đương niên phán quan.
Hôm nay là ngày 19 tháng chạp năm Canh Tý, giờ cát tường.
Giữa thiên địa trên đỉnh núi Ba Vì Sơn Tây Hà Nội Việt Nam, nơi thờ phụng Thiên Địa trước minh đường án thờ Càn Khôn Đại Chiến Thần Cửu Thiên Huyền Nữ Sư Tổ.
Đệ tử cùng toàn thể ban lãnh đạo và các pháp sư trường phái Phong Thuỷ Lương Ngọc Huỳnh cùng những tín chủ thành kính gửi lễ tạ ơn Thượng Đế cùng chư ngài được ghi trong danh sách kính dâng trước lễ, chúng con nhất tâm kính định quy mệnh, thành kính sửa soạn lễ vật tiền vàng cùng Sơn hào Hải vị, hoa quả , tửu trà, nhang đăng cung kính khấu đầu bái thủ dâng sớ kính lễ tạ ơn Thượng Đế cùng chư ngài.
Muôn tâu Thượng Đế, chư vị Đại Đế, chư vị Sư Tổ, chư vị Thần Tiên, Phật, Thánh, Mẫu cùng chư ngài.
Muôn tâu Thượng Đế cùng chư ngài:
Trong năm 2020 Canh Tý vừa qua nhân loại gặp nhiều tai họa khắp cõi Trần gian nơi đâu cũng có những thiên tai dịch họa khiến cho hàng triệu người chết, hàng trăm triệu người ốm đau bệnh tật, hàng tỷ người không ổn định được cuộc sống, kinh tế lao đao, ngăn sông cấm chợ, đi lại khó khăn, khiến cho lòng người bất an, thế giới chia rẽ bất hoà, mà đại dịch vẫn trùng trùng lớp lớp.
Việt Nam may mắn được thừa hưởng ân huệ của Thượng Đế, chư vị Đại Đế, chư vị Sư Tổ, chư vị Thần Tiên, Phật Thánh Mẫu nên thiên tai cũng được giảm nhẹ mà dịch bệnh cũng mau qua, kinh tế giảm được suy thoái vẫn có tăng trưởng nhẹ nên cuộc sống nhân dân phần nào được cải thiện, được tự do đi lại, trên dưới một lòng chung tay xây dựng đất nước.
Chúng con vô cùng biết ơn Thượng Đế, chư vị Đại Đế, chư vị Sư Tổ, chư vị Thần Tiên, Phật Thánh Mẫu.
Vào dịp trước Tết nguyên đán đón năm Tân Sửu, bỗng dưng đại dịch lại bùng phát khiến nhân dân lo lắng bất an. Chủng virus mới là B.1.1.7.
Chúng con trấn tâm nhất minh khấu đầu bái thủ xin được sám hối vượt cửu trùng thiên :
Thành thành tái tái phụng thỉnh:
Nhất nguyện càn khôn minh tác
Nhị nguyện khí tượng thanh hợp
Tam nguyện thánh hiền vạn tuế
Tứ nguyện hợp hoà bách lộc
Ngũ nguyện thiên thời ấn lộ
Lục nguyện địa phúc tường yên
Thất nguyện tứ thời bách tiết
Bát nguyện vạn vật sinh thành
Cửu nguyện muôn gia tử tôn hiếu nghĩa
Thập nguyện quốc phúc tài hiền
Thập nhất nguyện cho nhân loại thụ phúc
Thập nhị nguyện các bảo bình an
Thập tam nguyện quốc gia hưng vượng vạn tuế
Thiên thượng hoàn thiên thượng
Địa phủ quy địa phủ
Phúc thần thánh đức lưu khoa giáo
Người người, nhà nhà gia nghiệp được tăng huy
Phúc lộc thọ trường sinh.
Kim nhật khởi bình, vô tai vô hoạ, đoạn diệt chư hung, nguyện bảo mệnh thiên tôn, tiêu tai giải ách thiên tôn, bách phúc vô lượng thiên tôn, ban cho toàn thể nhân loại và nhân dân Việt Nam bách phúc, bách lộc.
Năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến đệ tử cầu xin Thượng Đế, Ngọc Hoàng Đại Đế cùng chư ngài khai ân giáng chỉ đại xá cho mọi lỗi lầm của toàn nhân loại.
Ban cho nhân loại và nhân dân Việt Nam được càn khôn minh tác, khí tượng thanh hợp, tứ thời bách tiết, thiên thời ấn lộ, vạn sự hoà hợp như ý các bảo bình an.
Xin được cầu tài tài đến, cầu phúc phúc lai cầu đức đức thịnh, cầu lộc lộc tồn, cầu tuệ tuệ minh, nhân dân Việt Nam và tất cả nhân loại xin được ỷ trượng chư thiên gia trì pháp lực để cõi Trần gian nhân an vật thịnh, thế giới thái bình hưởng vinh thụ huệ thế thế chi an thiên thiên thu vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
Đệ tử cùng toàn thể các pháp sư trấn tâm nhất minh kính định quy mệnh lễ xin dâng tấu sớ tạ ơn Thượng Đế, chư vị Đại Đế, chư vị Sư Tổ, chư vị Thần Tiên, Phật Thánh Mẫu.
Chúng con xin tạ ơn chư vị Đế Vương Việt Nam, chư vị Quốc Thánh, Quốc Mẫu cùng các vị Sơn Thần, Long Thần, Thổ Địa đã che chở và bảo vệ cho chúng con tai qua nạn khỏi, đất nước thanh bình thịnh trị.
Chúng con xin đa tạ.
Chúng con xin đa tạ.
Chúng con xin đa tạ.
Đệ tử Lương Ngọc Huỳnh cùng các pháp sư xin kính cẩn dâng sớ.
Ba vì Sơn Tây Hà Nội ngày Kỷ Mão, tháng Kỷ Sửu niên Canh Tý, vận 8, Thiên 3 xin cáo hạ.
Nghi lễ hôm qua 19 tháng chạp canh tý tại đỉnh núi Ba Vì đã rất tốt đẹp.
Hy vong từ tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu chúng ta ổn định.
Còn thế giới phải đến tháng 9 âm lịch mới có thể tốt hơn.

https://www.facebook.com/huynh.luongngoc/posts/1790082177834610

..


---



BỔ SUNG


6. Ngày 23/7/2021

Đầu năm 2020 tôi đã kêu gọi bộ y tế nên kết hợp giữa Tây y và Đông y trong việc kiểm soát và điều trị đại dịch.
Tôi thấy buồn vì ngay từ khi đó tôi đã biết rằng Trung Quốc đã dùng cả Đông Tây y kết hợp điều trị và họ thực sự thành công trước sự bất ngờ của thế giới.
Tôi được biết rằng Trung Quốc đã lấy mẫu máu của hàng trăm ngàn người bị nhiễm HIV để nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Do vậy khi xuất hiện virus corona, họ đã dùng thuốc chữa HIV để điều trị loại virus này.
Tôi cũng biết rằng tháng 9-2019 Trung Quốc đã diễn tập chống đại dịch tại thành phố Vũ Hán, tôi cũng đã viết trên Facebook này từ năm 2019.
Bây giờ thì sao?
Trung Quốc đã thành công trong điều trị và loại bỏ đại dịch, trong khi đó Việt Nam đến bây giờ Bộ Y Tế mới thử nghiệm đông y vào điều trị.
Tôi cũng biết rằng Đông y của Việt Nam yếu thế hơn Tây y khi các lãnh đạo của Bộ Y Tế toàn là người học Tây Y. Do vậy Đông Y gần như không có tiếng nói trong các quyết sách của nền y học Việt Nam.
Bản thân tôi đã vinh dự được làm chuyên gia chữa bệnh tại bệnh viện tổng thống Liên Bang Nga từ năm 2002 đến 20014. Từ năm 2006 đến nay tôi cũng vinh dự được tham gia chữa bệnh cho nhiều vị lãnh đạo trong bộ chính trị trong đó có cả Chủ Tịch Nước, Nguyên Tổng Bí Thư, và nhiều các ủy viên bộ chính trị khác và đã được các vị lãnh đạo đặc biệt khen ngợi và ca ngợi vì tôi đã chữa khỏi bệnh cho lãnh đạo trước sự thán phục của ban bảo vệ sức khỏe trung ương.
Có lẽ các lãnh đạo Đảng và Nhà Nước không lạ gì tôi nhưng vì tôi không tham gia vào các tổ chức nhà nước mà làm tự do và mở trung tâm riêng do vậy tôi không thể tham gia sâu vào các kiến nghị hoặc quyết sách của Bộ Y Tế.
Nhưng qua đợt đại dịch này tôi muốn nói rằng Bộ Y Tế đã sai lầm hoàn toàn khi không kết hợp đông Tây y ngay từ đầu.
Nếu xét về phục hồi chức năng và phòng bệnh, đặc biệt là các loại cúm mùa thì Đông Y sẽ hơn hẳn Tây y.
Tây y chỉ có thế mạnh trong cấp cứu, mổ xẻ ghép tạng, thay xương, lọc máu v.v…
Bác Hồ cũng nói rằng Đông Tây y cần phải kết hợp để có kết quả điều trị tốt nhất. Vậy tại sao Bộ Y Tế không làm điều đó? Nếu chúng ta kiêu ngạo lại kết hợp lợi ích nhóm thì chúng ta sẽ tự giết chúng ta. Và đại dịch này là một minh chứng.
Dịch sẽ còn tăng lên nếu không thay đổi cách điều trị và khoanh vùng cách giãn phân luồng giữa người bệnh và các F 1-2-3… Nếu để dịch bùng phát lên 10.000 ca/ ngày vào đầu tháng 7 thì tháng 8 đến tháng 10 chúng ta sẽ vỡ trận hoàn toàn bởi con số không thể lường trước được.
Tại sao cứ phải đợi vắc xin? Vắc xin chỉ là giải pháp tình thế chứ không phải là biện pháp bền vững lâu dài, mà lâu dài trong phòng dịch phải lấy nền tảng là Đông y.

Các điểm tiêm và lấy mẫu xét nghiệm công cộng nên đưa ra những khu công viên, vườn hoa quảng trường thoáng rộng chứ không nên chen nhau ở những nơi chật hẹp.
Những người trong diện cách ly có thể ở bãi biển, trên đồi núi thoáng rộng có không gian, mỗi người có một lều cắm trại cá nhân chỉ có từ 160- 250k rất rẻ ai cũng mua được mà không phiền người khác.
Hiện nay cách ly tập trung trong các căn nhà tạm bợ như trường học, ký túc xá không thể đảm bảo yêu cầu giãn cách 2 mét/ 1 người mà chính phủ yêu cầu.
Chính phủ nên có ý kiến với Bộ Y Tế, thậm chí Quốc Hội cũng cần lên tiếng để Bộ Y Tế giảm bớt tính bảo thủ trì trệ và tự kiêu trong chuyên môn!

https://www.facebook.com/luongngochuynh.vn/posts/1670748073114602



5. Ngày 10/5/2021

Vào lúc 17h30 phút ngày hôm qua 09-5 Thiên tượng hình Hắc Long giáng xuống cầu Long Biên Hà Nội là một điềm tốt.
Năm Tân Sửu. Tháng Nhâm Thìn. Ngày Đinh Tỵ. Giờ Kỷ Dậu. Khắc 2. Vào Đại Vận Tiểu Cát. Lại là ngày Tốc Hỷ.
Nếu luận theo Thiên Tượng này thì Thăng Long Hà Nội còn có phúc. Rồng trời Hắc Long chuyên tiêu diệt tà dịch trực thuộc ngũ lôi bộ của thiên cung đã được cử xuống giúp cho Hà Nội - Việt Nam.
Hôm thứ 6 ngày 7-5 sau khi làm lễ cầu nguyện và nhờ Thần Tiên diệt dịch bằng Pháp Thuật thì được báo rằng đến ngày mùng 9 tháng 4 âm lịch tức là ngày 20-5 dương lịch dịch sẽ lắng xuống.
Ngày hôm qua mùng 9-5 Hắc Long linh ứng.
Vậy chúng ta còn 10 ngày nữa để chờ đợi kết quả.
Tôi tin rằng Hà Nội sẽ được Thần Tiên cứu xét.
Đa Tạ Thượng Đế. Ngọc Hoàng Đại Đế. Chư vị Đại Đế. Chư vị Thần Tiên. Phật. Thánh. Mẫu.
Hàng ngày mỗi người hãy cầu nguyện cho đất nước bằng Đức tin và tấm lòng chân thiện của mình.
Kính chúc nhân dân ta bình an, hạnh phúc và thịnh vượng.
Lưu ý: Trong những ngày qua nhiều tỉnh miền Bắc chụp được hình mặt trời có tán hào quang xung quanh. Đây là hiện tượng quang học mặt trời chiếu qua các đám mây có tinh thể băng cho nên không có giá trị về tâm linh.
Hà Nội ngày 10-5-2021.
Lương Ngọc Huỳnh.
Chúc mừng Hà Nội và Việt Nam.



https://www.facebook.com/huynh.luongngoc/posts/1866673526842141





4. Ngày 7/5/2021


Hôm qua, ngày 6/5/2021, mình nói đến chữ "sinh thể" với võ sư Lương Ngọc Huỳnh. Đó là kết quả của báo cáo tại đây.





Hôm nay, võ sư thực hành bước tiếp theo là tiêu diệt dịch.

"

Tôi đã hoàn thành nghi lễ cầu nguyện Thần Tiên diệt dịch bằng pháp thuật.
Đại dịch bùng phát cuối năm 2019.
1- Lần 1: 23-1 đến 24-7-2020.
Ngày 23 tháng 1, Việt Nam chính thức bước vào cuộc chiến chống Covid-19. Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) xác nhận 2 bệnh nhân Covid-19 đầu tiên tại Việt Nam, là hai cha con người Vũ Hán, Trung Quốc!
- Ngày 9 tháng giêng năm 2020 tôi cầu nguyện tại đỉnh núi ba vì xin cho không có người chết.
- Ngày 19 tháng giêng năm 2020 tôi làm lễ hoá giải thái tuế và cầu an cho nhân dân.
- Ngày 19 tháng 2 âm lịch năm 2020 tôi làm lễ quy hồi corona vì tôi coi virus là một sinh thể có linh hồn thì cần được giáo hoá. ( bão mạng... thậm chí một đài truyền hình của một thành phố lớn còn cho là mê tín )?
Sau lần thứ nhất cả nước bình an không có ai tử vong.
2- Lần 2: 25-7-2020 đến 27-1-2021.
Đại dịch lại bùng phát từ Đà Nẵng vào ngày 25-7-2020.
Từ ngày 31 tháng 7, Việt Nam bắt đầu ghi nhận những ca tử vong đầu tiên.
Ngày 7-7 âm lịch năm 2020 tôi làm lễ cầu nguyện và dự báo đợt dịch thứ hai này có thể làm cho 30 người tử vong.
Kết quả tử vong 35 người.
3- Lần 3: 28-1-2021 đến nay.
Đại dịch bùng phát từ Hải Dương và lan ra các tỉnh.
Phó thủ Tướng Vũ Đức Đam tuyên bố 10 ngày dập dịch.
Tôi nói không dập được và sẽ gặp khó khăn.
Kết quả (rất khó khăn)!
- Hôm nay trước tình hình dịch đang có nguy cơ lan mạnh ra cộng đồng. Tôi phát nguyện lấy cả nguyên thần, linh hồn và thể xác làm lễ cầu nguyện Thần Tiên diệt dịch bằng pháp thuật.
Đây là lần thứ nhất tôi sử dụng pháp thuật của thần tiên để diệt dịch!
Lý do tôi đã nhiều lần cầu nguyện và giáo hoá. Thần Tiên cũng vậy nếu giáo hoá không xong thì phải tiêu diệt, đó là nguyên tắc của Thiên Giới và tôi làm đúng nguyên tắc đó.
Mặc cho ai nói gì đi chăng nữa nhưng việc tôi làm và cần làm thì tôi vẫn làm.
Tôi tin tưởng rằng từ ngày hôm nay, dịch sẽ từ từ lắng xuống và không bùng phát ồ ạt nữa.
Con xin đa tạ Thượng Đế, Ngọc Hoàng Đại Đế, chư vị Đại Đế, chư vị Sư Tổ, chư vị Thần Tiên Phật Thánh Mẫu đã gia trì pháp lực để buổi cầu nguyện cho nhân dân và nghi thức diệt dịch đã diễn ra tốt đẹp.
Hãy chờ những thông tin tốt lành và sự ứng nghiệm từ pháp thuật của Thần Thiên và Quyền Năng của Thượng Đế.
Tôi xin đa tạ mọi người cùng cầu nguyện. Và chúc cả nước sớm an bình thịnh vượng.











"

https://www.facebook.com/huynh.luongngoc/posts/1864126483763512




3. Ngày 4/5/2021

"

Loài người từ xưa đến nay bất luận những sáng kiến phát minh nào từ khoa học cho đến tâm linh đều bị một số “ thiên tài trí tuệ “ gọi họ là những kẻ điên rồ hay ảo tưởng.
Các nhà khoa học thiên tài bị người đương thời cho là điên rồ thì nhiều vô kể!
Cụ thể là:
Thomas Edison, Sidney Gottlieb, Alexander Bogdanov, Franz Reichelt, Buckiday Fuller, Robert Oppenheimer, Werner Heisenberg, Samuel Morse, Richard Feynman, Yoshiro Nakamatsu, Oliver Heaviside, Tycho Brahe, Nikolai Tesla, ....
Đến ngay Đức Phật cũng bị cho là điên rồ khi bỏ ngôi thái tử để đi tu hành, cả Đức Chúa cũng bị cho là điên rồ khi giảng về thuyết tạo lập thế gian! Biết bao nhiêu những nhà tiên tri vĩ đại cũng bị cho là khùng điên....
Ngày nay vẫn vậy khi có ai đó làm những điều phi thường thì hay bị những cái đầu " thiên tài trí tuệ” cho là điên rồ!
Tôi chữa bệnh từ xa hoặc làm lễ cầu nguyện để nhân dân hạn chế được nạn dịch, hay các dự báo... tất cả những điều tôi đang làm là xuất phát từ Đức Tin tuyệt đối vào đấng tạo hoá Thượng Đế. Những điều tôi đã làm trong 5 năm nay đã mang lại những lợi ích rất nhiều cho cộng đồng và xã hội.
Từ việc hoá giải trấn của Cao Biền trên sông Tô Lịch, hoá giải các điểm đen giao thông, mời Quan Công về Trung Quốc, thay đổi các nghĩ về các vị được gọi là quan hành khiển, thay đổi tư duy thờ cúng, nói về Gỗ sưa, Giải thái tuế cầu an, đại lễ Cầu Siêu, cầu nguyện chống dịch, dùng pháp thuật và cầu nguyện để tác động đến những cơn bão, những trận mưa, hay nắng hạn, dự báo mưa lũ, dự báo cháy nổ, chữa bệnh từ xa v.v.... tất cả đều mong muốn cho cộng đồng, cho đất nước tốt đẹp và đã đạt được những giá trị, kết quả rất tốt đẹp, được xã hội công nhận, được nhiều người yêu mến.
Vậy mà vẫn có những người "thiên tài trí tuệ" cho những việc làm đó là ảo tưởng, là điên rồ v.v...
Tôi tin rằng sau 500 năm nữa con cháu của các vị " thiên tài trí tuệ" sẽ khen ngợi những gì tôi đang làm hôm nay.
Chính điều đó thúc đẩy tôi cần phải làm nhiều hơn nữa, dự báo nhiều hơn nữa, cầu nguyện nhiều hơn nữa, phá trấn nhiều hơn nữa...để mang lại những giá trị cho tương lai.
Thượng Đế bao trùm đại vũ trụ, bao trùm toàn bộ thế gian, tôi thương những bộ óc "thiên tài trí tuệ" bị tật nguyền thiếu đi cái Đức, thiếu đi cái Tâm, và thiếu đi phần nguyên thần của tiền kiếp. Vì họ chưa có tiền kiếp nào được làm người thì sao có thể hiểu được người, họ chưa có tiền kiếp nào làm cư dân nhà trời thì làm sao hiểu được Thần Tiên?
Mặc dù rất đáng thương họ nhưng tôi vẫn không để họ tồn tại trong trang Facebook này của tôi vì họ không xứng đáng được hưởng điều đó! Tôi muốn họ tu thêm ba kiếp nữa để nguyên thần của họ thực sự làm người, đến lúc đó họ sẽ dành những comment với giọng văn của những người có Đức và có Tâm. Tôi sẽ hoan nghênh.

"

https://www.facebook.com/huynh.luongngoc/posts/1861977597311734




2. Ngày 20/2/2021 (tức 9 tháng Giêng)



Mọi việc rất tốt đẹp thuận lợi.
Ứng vận.
Dịch sẽ giảm và không bùng phát sau Tết nữa.
Cuối tháng giêng đầu tháng 2 các ca nhiễm trong cộng đồng sẽ giảm sâu và dần dần ổn định.
Giữa tháng 2 đại dịch cơ bản được không chế.
Từ tháng 3 âm lịch mọi sự được bình an, nhân dân tự do làm ăn phát triển kinh tế.
Cuối hè đầu thu thì thế giới cũng được giảm sâu đại dịch và từ từ ổn định, các nước lại nối lại giao thương buôn bán và du lịch.
Cảm ơn Thượng Đế. Ngọc Hoàng Đại Đế, chư vị Đại Đế chư vị Sư Tổ, chư vị Thần .tiên Phật Thánh Mẫu đã bảo vệ nhân dân Việt Nam.
ĐẠI LỄ MÙNG 9 THÁNG GIÊNG TÂN SỬU.
Thành thành tái tái phụng thỉnh.
Khởi tâm thắp nến, Hào quang sáng bừng
Tâm thân thanh tịnh, Gạt bỏ phiền ưu,
Thái thượng đại đan, Từ quang phổ chiếu
Con nhất tâm quy mệnh lễ, cung thỉnh Thượng Đế, Ngọc Hoàng Đại Đế, chư vị Đại Đế, chư vị Sư Tổ Thần Tiên, Phật Thánh Mẫu hạ đàn chứng lễ.
Chúng đệ tử nhất tâm kính định quy mệnh lễ.
Hương phần bảo đỉnh, Khí đạt huyền không
Thần nhân hợp nhất ,Yết kiến nguyệt cung
Thần thông linh hiển, Pháp hiện cửu vân
Đan điền linh tụ, Tâm quy mệnh lễ
Chúng đệ tử thành kính cáo hạ lên Thượng Đế, Ngọc Hoàng Đại Đế, chư vị Đại Đé, chư vị Sư Tổ, chư vị Thần Tiên Phật Thánh Mẫu.

Kính lạy Thượng Đế.
Kính lạy Hỗn Côn Sư Tổ.
Kính lạy Hồng Quân lão tổ
Kính lạy Hàng Ma Đại Đế thánh quân
Trừ Ma Đại Đế thánh quân
Giáo Hoá Đại Đế thánh quân.
Kính lạy Ngọc Hoàng Đại Đế.
Kính lạy Đông phương Thanh Đế, Nam Phương Xích Đế, Tây Phương Bạch Đế, Bắc Phương Hắc Đế.
Kính lạy Vương Mẫu Nương Nương.
Kính lạy Tam Thanh Sư Tổ. Nguyên Thuỷ Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn.
Kính lạy Càn Khôn đại chiến thần Cửu Thiên Huyền Nữ sư tổ, Thái Thượng Lão Quân sư tổ, Huyền Thiên Trấn Vũ sư tổ
Kính lạy sư tổ Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hoá Thiên Tôn.
Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn
Kính lạy. Từ Hàng Chân Nhân Bồ Tát.
Vô Thượng Hư Không Địa Mẫu.
Kính lạy chính nhất tổng quản đại Thần Tài
Kính lạy. Ngũ bộ nguyên soái cùng chư vị Thần Tiên ngũ lôi bộ.
Kính lạy: Chư vị Thần Tướng.
Thượng đàm thần tướng thiên thiên tướng.
Trung đàm thần tướng thiên thiên binh.
Hạ đàm thần tướng thiên thiên mã.
Cùng chư ngài nhị thập bát tú tinh quân, trị niên thái tuế tinh quân.
Kính lạy chư ngài Thần Tiên, Phật Thánh Mẫu cai quản 10 phương tam giới.
Kính lạy chư ngài tào quan trong tam giới.
Kính lạy. Tứ Hải Long vương.
Đông Hải Long vương, Nam Hải Long vương, Tây Hải Long vương, Bắc Hải Long vương.
Kính lạy Diêm vương phong đô đại đế, cùng thập điện diêm vương.
Kính lạy quốc tổ Vua Hùng cùng chư vị đế vương Việt Nam các triều đại.
Kính lạy chư vị Thánh Quốc Mẫu Quốc.
Kính lạy thiên quan phụng chỉ bạch hạc Tản Viên Sơn Thánh đô đại thành hoàng cùng chư vị tứ thánh bất tử.
Kính lạy quốc chủ đại vương cảm thần bạch mã Linh Lang.
Kính lạy chư vị đương niên hành khiển, đương niên hành binh chi thần, đương niên phán quan.
Kính lạy chư ngài Sơn thần, Long thần, Thổ địa, Thổ công Táo quân, Thổ kỳ, Thành hoàng bản thổ cung thỉnh chư ngài hạ đàn chứng lễ.
Hôm nay là ngày 9 tháng giêng niên vận Tân Sửu giờ cát tường, là ngày khai mở cổng đất, khai mở cổng trời.
Ngày Ngọc Hoàng Đại Đế cùng các vị Thần Tiên thị sát trần gian.
Đệ tử Lương Ngọc Huỳnh cùng toàn thể các pháp sư trong trường phái và nhân dân, nhất tâm kính định quy mệnh lễ xin sửa soạn lễ vật tiền vàng, sơn hào hải vị hoa quả tửu trà dâng nến nhang đăng khấu đầu bái thủ thỉnh cầu lên Thượng Đế, Ngọc Hoàng đại đế chư vị Đại Đế chư vị Sư Tổ, chư vị Thần Tiên Phật Thánh Mẫu để tạ ơn Thượng Đế cùng chư ngài đã thị sát trần gian khai xuân niên vận mới Tân Sửu để ban phúc, lộc, thọ, tài, vận và sự bình an cho chúng sinh ở cõi trần gian.
Muôn tâu Thượng Đế, Ngọc Hoàng đại đế cùng chư ngài.
Cuối năm 2019 Kỷ Hợi, ở dưới hạ giới mắc đại dịch virus corona xuất phát từ tỉnh vũ Hán Trung Quốc và đã lan ra khắp chốn trần gian với 239 quốc gia và vùng lãnh thổ bị nhiễm dịch làm cho 111 triệu người nhiễm bệnh, gần 2,5 triệu người tử vong. Đại dịch hoành hành từ cuối năm Kỷ Hợi sang hết năm Canh Tý và đầu năm Tân Sửu vẫn tiếp tục lây lan, liên tục biến chủng khiến cho loài người chống đỡ không kịp. Dịch bệnh tang tóc, kinh tế sa sút, thế giới ngăn cách không thể giao lưu khiến cho lòng người hoang mang, nhiều tiếng la khóc thảm thiết ở khắp 5 châu 4 biển.
Trong năm Canh Tý vừa qua, đất nước và nhân dân Việt Nam nhờ ân Đức của Thượng Đế, Ngọc Hoàng đại đế, chư vị Đại Đế, chư vị Sư Tổ, chư vị Thần Tiên Phật Thánh Mẫu mà đất nước chúng con là một trong những quốc gia an toàn nhất thế giới, nhân dân vẫn được đi lại tự do, kinh tế tăng trưởng nhẹ, số người nhiễm dịch đến hôm nay là gần 2400 , số người tử vong là 35 người.
Chúng con thành kính khấu đầu bái thủ tạ ơn ân điển của Thượng Đế, Ngọc Hoàng Đại Đế và chư ngài đã cứu vớt cho nhân dân Việt Nam chúng con.
Nay trước án thờ Càn khôn đại chiến thần Cửu Thiên Huyền Nữ sư tổ trên đỉnh núi Ba Vì Hà Nội linh thiêng , nơi giao thoa đất trời của dân tộc Việt Nam. Chúng con nhất tâm kính định quy mệnh lễ thành kính nguyện cầu xin Thượng Đế, Ngọc Hoàng Đại Đế, chư vị Đại Đế, chư vị Sư Tổ, chư vị Thần Tiên Phật Thánh Mẫu đại thánh đại hiền đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn cho nhân dân Việt Nam và nhân loại.
Chúng con thành kính phụng nguyện năm Tân Sửu rằng:
Nguyện xin được giải trừ, sở phạm chi bệnh, kì đảo tương tinh, tai hoạ dịch bệnh tiêu trừ, quỷ thần bất phạm, tà ma tốc khứ, niên chi tuế mệnh Tân Sửu.
Phạm tứ thời chi ách, ngũ hành chi ách, bát nạn chi ách, cầu xin được giải.
Phạm dịch bệnh covid chi ách, đại sát, tiểu sát chi ách, thiên la địa võng chi ách cầu xin được giải.
Phạm Thìn Tuất Sửu Mùi chi ách, thiên nhân địa sát chi ách cầu xin được giải.
Đệ tử phụng mệnh Tiên Thiên nhất khí, sắc lệnh thập phương, thừa tái sinh tường, chỉ bộ ôn dịch, linh quan tứ thối, chư đa bất tường, tiêu trừ đại dịch covid, thừa tái cát tường, đại dịch đương thời, tốc tốc chỉ bộ.
Đệ tử xin được tiếp dẫn phụng mệnh Thượng Đế , Ngọc Hoàng Đại Đế, chư vị Đại Đế, chư vị Sư Tổ, cấp cấp như luật lệnh.
Đệ tử cùng các pháp sư và nhân dân xin được sám hối vượt cửu trùng thiên.
Kim nhật khởi bình vô tai vô họa đoạn diệt chư hung nguyện bảo mệnh thiên tôn, tiêu tai giải ách thiên tôn, bách phúc vô lượng thiên tôn, cầu xin Thượng Đế, Ngọc Hoàng đại đế cùng chư ngài ban cho toàn thể nhân dân Việt Nam bách phúc bách Lộc.
Nguyện cầu càn khôn minh tác, khí tượng thanh hợp, tứ thời bách tiết, vạn vật sinh thành, thiên thời ấn lộ, địa phúc tường yên, quốc phúc tài hiền, nhân dân Việt Nam và nhân loại thụ phúc hợp hoà bách Lộc, thánh hiền quốc gia vận Việt Nam vạn tuế các bảo bình an, thiên thượng hoàn thiên thượng, địa phủ quy địa phủ, phúc thần thánh đức lưu khoa giáo, toàn nhân dân Việt Nam và nhân loại được tăng huy phúc lộc thọ trường sinh.
Nguyện cầu xin Thượng Đế, Ngọc Hoàng đại đế cùng chư ngài ban cho toàn thể nhân dân Việt Nam và nhân loại cầu tài tài đến , cầu phúc phúc lai, cầu đức đức thịnh, cầu lộc lộc tồn, cầu tuệ tuệ minh, nhân an vật thịnh, quốc gia thái bình hưởng vinh thụ huệ thế thế chi an thiên thiên thu vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
Chúng đệ tử khấu đầu bái thủ tạ ơn Thượng .đế, Ngọc Hoàng Đại Đế, chư vị Đại Đế, chư vị Sư Tổ, chư vị Thần Tiên Phật Thánh Mẫu.
Chúng con xin đa tạ
Chúng con xin đa tạ
Chúng con xin đa tạ.
Thiên địa chứng giám tam giới tỏ tường, kính mời chư vị đại đế, chư vị sư tổ chứng pháp.
Đệ Tử Lương Ngọc Huỳnh.




https://www.facebook.com/huynh.luongngoc/posts/1804625083046986





1. 06/2/2021


"

Sau hai đợt tôi làm bài thuốc Việt y chống cúm mùa và phòng dịch phát miễn phí được đông đảo bà con dùng và phản hồi hiệu quả rất tốt.
Trước đợt dịch mới vẫn có nguy cơ lây nhiễm cao và chưa có dấu hiệu dừng lại, Tôi quyết định làm tiếp bài thảo dược chống cúm và phòng COVID B1.1.7.
Có một học trò nữ của tôi rất nhiệt tình trong tất cả các lần làm từ thiện, lần nào cũng ủng hộ thầy để làm điều gì đó cho người dân, cô ấy là một người rất tuyệt vời yêu chồng thương con và kính Hiếu với mẹ cha, lần này cô ấy lại tài trợ tiếp tục để mong thầy làm thuốc giúp cộng đồng.
Thầy cảm ơn em vì những gì em đã làm rất nhiều cho mọi người và từ thiện ở rất nhiều nơi trong nhiều năm qua, Thượng Đế, Thần Tiên, Phật Thánh Mẫu đã và đang phù hộ cho em nhiều thành công trong cuộc sống và tiếp tục thành công hơn nữa.
Thế là thầy lại đi kiếm dược liệu và chuẩn bị bào chế để giúp những người bệnh đây.
Chương trình phát dược liệu miễn phí lại bắt đầu, nhưng để đảm bảo việc làm được tốt hơn lâu dài và thường xuyên hơn tôi cũng rất mong mọi người tuỳ tâm ủng hộ để tôi có thể làm nhiều hơn nữa giúp cho bà con Nam Bắc ai có bệnh thì đều có thuốc hỗ trợ.
Tôi mong muốn làm nhiều bài thuốc đông y có giá trị để giúp nhiều người còn nghèo khó, và tôi sẽ làm như vậy.
Mọi người có lòng hảo tâm xin ủng hộ vào tài khoản:
Lương Ngọc Huỳnh ngân hàng quân đội MB Bank
Số tài khoản: 0530191686868.
Thay mặt những người nghèo và những bệnh nhân tôi xin đa tạ mọi tấm lòng của quý vị.
Mọi người đăng ký để được phát thảo dược miễn phí xin vui lòng để lại tin nhắn và số điện thoại ở phần comment.
Hoặc liên hệ với số điện thoại:
1- Văn phòng Việt Y: 0972319988.
2- Chị Phương Việt y 0975676551.
3- Anh Tân 0977113515.
4- Văn phòng phong thủy Lương Ngọc Huỳnh: 0909927881.
5- Chị Phương phong thủy: 0964149136
Thưa bà con giáp Tết nên các dịch vụ Ship hàng sẽ nghỉ, vì vậy phải sau Tết mới có thể gửi cho bà con được.
Phải mất 4 ngày tôi mới có thể điều chế xong dược liệu vì phải đi lựa chọn dược liệu và làm cẩn thận do vậy nhanh cũng phải đến ngày 29 Tết mới có.
Nếu mọi người cần gấp quá thì chỉ còn cách nhắn tin và ai ở gần thì tôi sẽ đến văn phòng phát cho mọi người, vào những ngày Tết.
Nếu ai chưa cần vội xin để sau Tết.
Xin thông báo và cảm ơn tất cả mọi người.
Gs-Vs Lương Ngọc Huỳnh.



"

https://www.facebook.com/luongngochuynh.vn/posts/267783474708993

..

4 nhận xét:

  1. 2. Ngày 20/2/2021 (tức 9 tháng Giêng)



    Lương Ngọc Huỳnh

    8 phút

    ĐẠI LỄ TẠ ƠN VÀ HOÁ GIẢI VẬN HẠN.

    Mọi việc rất tốt đẹp thuận lợi.
    Ứng vận.
    Dịch sẽ giảm và không bùng phát sau Tết nữa.
    Cuối tháng giêng đầu tháng 2 các ca nhiễm trong cộng đồng sẽ giảm sâu và dần dần ổn định.
    Giữa tháng 2 đại dịch cơ bản được không chế.
    Từ tháng 3 âm lịch mọi sự được bình an, nhân dân tự do làm ăn phát triển kinh tế.
    Cuối hè đầu thu thì thế giới cũng được giảm sâu đại dịch và từ từ ổn định, các nước lại nối lại giao thương buôn bán và du lịch.

    Trả lờiXóa
  2. 3. Ngày 4/5/2021

    "

    Lương Ngọc Huỳnh
    23 phút ·
    NHỮNG KẺ ĐIÊN.
    Loài người từ xưa đến nay bất luận những sáng kiến phát minh nào từ khoa học cho đến tâm linh đều bị một số “ thiên tài trí tuệ “ gọi họ là những kẻ điên rồ hay ảo tưởng.
    Các nhà khoa học thiên tài bị người đương thời cho là điên rồ thì nhiều vô kể!
    Cụ thể là:
    Thomas Edison, Sidney Gottlieb, Alexander Bogdanov, Franz Reichelt, Buckiday Fuller, Robert Oppenheimer, Werner Heisenberg, Samuel Morse, Richard Feynman, Yoshiro Nakamatsu, Oliver Heaviside, Tycho Brahe, Nikolai Tesla, ....
    Đến ngay Đức Phật cũng bị cho là điên rồ khi bỏ ngôi thái tử để đi tu hành, cả Đức Chúa cũng bị cho là điên rồ khi giảng về thuyết tạo lập thế gian! Biết bao nhiêu những nhà tiên tri vĩ đại cũng bị cho là khùng điên....
    Ngày nay vẫn vậy khi có ai đó làm những điều phi thường thì hay bị những cái đầu " thiên tài trí tuệ” cho là điên rồ!
    Tôi chữa bệnh từ xa hoặc làm lễ cầu nguyện để nhân dân hạn chế được nạn dịch, hay các dự báo... tất cả những điều tôi đang làm là xuất phát từ Đức Tin tuyệt đối vào đấng tạo hoá Thượng Đế. Những điều tôi đã làm trong 5 năm nay đã mang lại những lợi ích rất nhiều cho cộng đồng và xã hội.
    Từ việc hoá giải trấn của Cao Biền trên sông Tô Lịch, hoá giải các điểm đen giao thông, mời Quan Công về Trung Quốc, thay đổi các nghĩ về các vị được gọi là quan hành khiển, thay đổi tư duy thờ cúng, nói về Gỗ sưa, Giải thái tuế cầu an, đại lễ Cầu Siêu, cầu nguyện chống dịch, dùng pháp thuật và cầu nguyện để tác động đến những cơn bão, những trận mưa, hay nắng hạn, dự báo mưa lũ, dự báo cháy nổ, chữa bệnh từ xa v.v.... tất cả đều mong muốn cho cộng đồng, cho đất nước tốt đẹp và đã đạt được những giá trị, kết quả rất tốt đẹp, được xã hội công nhận, được nhiều người yêu mến.

    Trả lờiXóa
  3. 4. Ngày 7/5/2021



    Hôm qua, ngày 6/5/2021, mình nói đến chữ "sinh thể" với võ sư Lương Ngọc Huỳnh. Đó là kết quả của báo cáo tại đây.

    Hôm nay, võ sư thực hành biết tiếp theo là tiêu diệt dịch.

    "

    Lương Ngọc Huỳnh
    8 phút ·
    CẦU NGUYỆN THẦN TIÊN DIỆT DỊCH BẰNG PHÁP THUẬT.
    Tôi đã hoàn thành nghi lễ cầu nguyện Thần Tiên diệt dịch bằng pháp thuật.
    Đại dịch bùng phát cuối năm 2019.
    1- Lần 1: 23-1 đến 24-7-2020.
    Ngày 23 tháng 1, Việt Nam chính thức bước vào cuộc chiến chống Covid-19. Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) xác nhận 2 bệnh nhân Covid-19 đầu tiên tại Việt Nam, là hai cha con người Vũ Hán, Trung Quốc!
    - Ngày 9 tháng giêng năm 2020 tôi cầu nguyện tại đỉnh núi ba vì xin cho không có người chết.
    - Ngày 19 tháng giêng năm 2020 tôi làm lễ hoá giải thái tuế và cầu an cho nhân dân.
    - Ngày 19 tháng 2 âm lịch năm 2020 tôi làm lễ quy hồi corona vì tôi coi virus là một sinh thể có linh hồn thì cần được giáo hoá. ( bão mạng... thậm chí một đài truyền hình của một thành phố lớn còn cho là mê tín )?
    Sau lần thứ nhất cả nước bình an không có ai tử vong.

    Trả lờiXóa
  4. 6. Ngày 23/7/2021

    Lương Ngọc Huỳnh

    15 phút
    CHÚNG TA SAI NGAY TỪ ĐẦU.
    Đầu năm 2020 tôi đã kêu gọi bộ y tế nên kết hợp giữa Tây y và Đông y trong việc kiểm soát và điều trị đại dịch.
    Tôi thấy buồn vì ngay từ khi đó tôi đã biết rằng Trung Quốc đã dùng cả Đông Tây y kết hợp điều trị và họ thực sự thành công trước sự bất ngờ của thế giới.
    Tôi được biết rằng Trung Quốc đã lấy mẫu máu của hàng trăm ngàn người bị nhiễm HIV để nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Do vậy khi xuất hiện virus corona, họ đã dùng thuốc chữa HIV để điều trị loại virus này.
    Tôi cũng biết rằng tháng 9-2019 Trung Quốc đã diễn tập chống đại dịch tại thành phố Vũ Hán, tôi cũng đã viết trên Facebook này từ năm 2019.
    Bây giờ thì sao?
    Trung Quốc đã thành công trong điều trị và loại bỏ đại dịch, trong khi đó Việt Nam đến bây giờ Bộ Y Tế mới thử nghiệm đông y vào điều trị.
    Tôi cũng biết rằng Đông y của Việt Nam yếu thế hơn Tây y khi các lãnh đạo của Bộ Y Tế toàn là người học Tây Y. Do vậy Đông Y gần như không có tiếng nói trong các quyết sách của nền y học Việt Nam.

    Trả lờiXóa

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.