Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

30/09/2019

Bát nháo và bệ rạc tầm quốc gia : chuyên cơ tức "quốc cơ"

Đang rộ lên chuyện chuyên cơ của Quốc hội. Gọi tắt là "quốc cơ".

Dưới là đi một ít thông tin. Bài đầu tiên là của Minh Duc Le - một người đã từng đi chuyên cơ, mà trên đó có các đàn anh như Xuân Ba và Hữu Ước đi cùng.


Các bổ sung thì dán cập nhật ở bên dưới.

---

"

Năm 2007, tôi có dịp đi chuyên cơ gọi là tháp tùng với lãnh đạo cấp cao qua Mỹ, Pháp.
Đi xong mới hiểu thế nào là chuyên cơ. Máy bay boeing 777 rộng thênh thang, phía trước là bất khả xâm phạm vì có lãnh đạo cấp cao và các vị trong đoàn. Còn phía sau là thập cẩm, đủ cả. Nào là phóng viên, doanh nhân, ngoại giao, văn phòng chính phủ và cả những người không biết bộ phận nào...
Một cơ trưởng VNA, từng đi với lãnh đạo cho biết, VNA ký với Văn phòng chính phủ bao trọn gói, còn chở bao nhiêu người thì tùy thuộc vào VPCP. Nhiều doanh nhân tháp tùng cho biết muốn đi theo phải đóng tiền còn cánh nhà báo thì được miễn, chỉ lo trả tiền phòng khách sạn, ăn uống tự lo.
Một nhân viên ngoại giao ngồi cạnh tôi hỏi :" cậu đem theo bao nhiêu tiền?", tôi nói chỉ vài ngàn đô để trang trải chi phí. Nghe xong vị này nói :" Tiếc thế, đi như vầy phải mang theo nhiều tiền để mang đồ về". Tôi hỏi : mang gì?. Vị này cười : đi chuyên cơ không xét hải quan tha hồ mua đồ, chẳng hạn qua Mỹ, mua chừng 10 cái vi tính xách tay là 1 lời 1.
Đúng vậy, máy bay đến và rời Mỹ chẳng thấy kiểm tra Hải quan, về đến Nội bài, chờ cả tiếng mới đến va li của mình. Còn trước đó là hàng đống thùng hàng ghi tên tuổi của cái gọi là nhân viên đi theo phục vụ.
Trên máy bay thì tha hồ nằm, kể cả hút thuốc. Anh XB, HƯ rủ tôi xuống khoang sau máy bay bày rượu, thuốc lá và cả thuốc lào hút thoải mái.
Vì thế khi nghe chuyện 9 người đi theo đoàn của chủ tịch QH đào tẩu ở Hàn Quốc, tôi không lấy làm lạ. Có quá nhiều người lạ trên cái gọi là "chuyên cơ" không biết từ đâu rơi xuống. Chẳng hạn trong chuyến đi của tôi, có một anh tự xưng là nhà báo, nhưng không biết báo nào. Anh cứ canh các doanh nhân đứng chung với lãnh đạo là chụp. Sau đó anh ra giá cao ngất ngưỡng để bán lại. Sau này mới biết anh tự bỏ tiền để được tham gia chuyến đi này nhằm kinh doanh...ảnh!
"


..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.