Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

31/07/2018

10 năm Giao Blog (dự kiến vào đầu năm 2019) - Lời mở

Gần đây, có một số bạn đọc của Giao Blog, qua các hình thức liên lạc khác nhau, nhắc một cách nhã ý rằng chủ trang nên có một gì đó để như là kỉ niệm hay ghi dấu cho "10 năm Giao Blog". 

Khi nhận được gợi ý của các bạn, tôi mới bắt đầu tự nhẩm tính, thì quả thực, thấy đúng là đã đến dịp 10 năm Giao Blog. 

Nếu tính từ Giao Blog thời trên Yahoo, được khai trương vào năm 2008, thì đúng là tròn 10 năm. Và nếu chỉ tính riêng Giao Blog trên Google - bắt đầu từ tháng 1 năm 2013, để thay thế cho Yahoo (hệ thống blog của Yahoo giải thể toàn bộ vào ngày 23/1/2013) - thì cũng đã là 5 năm (tạm tính tròn 5, còn nếu tính theo "năm thứ nhất", "năm thứ hai",... thì đã là "năm thứ sáu" rồi).

Ghi nhanh một ít dòng ở đây, với ý nghĩa là sự tiếp thu ý tưởng của bạn đọc. Dự kiến tạm thời là vào đầu năm 2019. Hiện mới có được ý tưởng về thời gian như vậy, còn về các nội dung cụ thể thì sẽ định hình dần từ hôm nay.


Viết tại Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2018,
Giao Blog
E-mail: dzjao.vn@gmail.com






Một thoáng lướt nhanh:


Giao Blog ở một tọa đàm, tháng 6 năm 2017 (nguồn ở đây)

Giao BlogHội thảo Việt Nam học 5, tháng 12/2016 (nguồn ở đây)





10 bài đọc nhiều nhất đến tháng 12 năm 2015 (nguồn ở đây)







Bài đã post hồi tháng 3 năm 2012, lúc vẫn còn lưu luyến với Yahoo (lúc đó, Yahoo cũng đã sắp đóng cửa và hay gặp trục trặc)


"

12/03/2012


Yahoo Plus lại mắc lỗi !

YH lại đang mắc lỗi kĩ thuật, không làm ăn gì được từ 9/3/2012.


Blog bên YH: http://vn.360plus.yahoo.com/dzjao/


5 nhận xét:

  1. Chắc chú rất gắn bó với Yahoo Plus
    Trả lờiXóa

    Trả lời


    1. Đúng vậy, mình rất gắn bó với YH ! Thế mới khổ !
      Xóa
  2. Từ lâu, mình có ý khuyên Giao bỏ thằng Già hú rụng răng đi, chuyển sang chơi anh Blogger giàu có, sung độ từ lâu, nhưng e Giao thích nhà truyền thống nên thôi.
    Thằng Già hú đã rụng răng còn bủn xỉn. Mình hay vào blog YH của Giao xem, đôi khi muốn còm trao đổi chuyện gì đó nhưng vướng phải con dấu của YH nên làm biếng. Giao nhờ ai đó rành, chuyển hết bài cũ sang đây đi. Nếu Giao bỡ ngỡ với dịch vụ mới về giao diện, tính năng Blogspot, mình sẽ ủng hộ tối đa.
    Trả lờiXóa

    Trả lời

    1. Xin chào bác Hùng !

      Bác có thể giúp em được việc bác gợi ý trên không: chuyển toàn bộ bài cũ sang đây ?

      Nếu bác giúp được, thì xin nhờ bác việc này.
      Xóa
    2. Việc Yahoo không cho phép người dùng dịch vụ download xuất dữ liệu xuống máy để lưu trử là không thể chấp nhận. Giả sử bị hack thì tìm đâu ra tài sản bao năm tích lũy để up lên blog mới.
      Rất tiếc! Khả năng IT mình có hạn nhưng tin là người giỏi sẽ làm được.
      Nếu chưa chuyển được dữ lịêu thì Giao cứ dùng tiếp này đăng bài mới. Ở blog cũ đăng một thông báo ngắn dọn nhà, dẫn link là xong (đây là cách nhiều người áp dụng).
      Xóa
"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.