Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

05/04/2018

Cậu L. ngoại cảm ở Tứ Kỳ, và sự kiện một phụ nữ tử vong

Cậu L. nổi tiếng trong giới ngoại cảm Đại Việt. Một số tờ báo viết tắt là "cậu L.". Nói cho rõ, thì là cậu Liên chuyên tìm mộ xưa nay.

Hôm trước đã nói nhanh về việc biển tên của cậu trong một di tích lịch sử ở Hải Phòng, đứng ngay bên cạnh các biển tên của các chính trị gia và học giả (đọc lại ở đây, tháng 12/2017). Sẽ đưa ảnh cụ thể ở một dịp khác. 

Bây giờ là tin mới nhất.

Sau các bài đưa tin từ báo chính thống, thì là các thông tin bổ sung được cập nhật ở bên dưới.

Như mọi khi, thông tin mang tính đa chiều.

Cậu Liên, tháng 4 năm 2018. Ảnh của phóng viên


---




15:38 02/04/2018

Quang Trường


ANTD.VN - Sau 3 tháng đi thuê trọ để nhờ thầy bói "bắt vong", một sản phụ đã tử vong trước khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu...

Ngày 1-4, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương tiếp nhận một bệnh nhân nữ được người thân đưa vào cấp cứu. Tuy nhiên, bệnh nhân này được xác định đã tử vong trước khi đưa vào viện.
Theo một bác sĩ trực cấp cứu bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương cho biết, ngày 1-4, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thanh T (SN 1988, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) được người thân đưa vào cấp cứu trong tình trạng đồng tử đã giãn, tim ngừng đập. Mặc dù đã nỗ lực hết sức nhưng vẫn không cứu sống được bệnh nhân. Được biết, chị T có tiền sử bệnh tim và cũng mới sinh con theo hình thức đẻ mổ.
Do thời gian gần đây thấy cơ thể mệt mỏi, bất an, tin vào bói toán, gia đình đưa chị T xuống xã Ngọc Sơn, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương tìm gặp "cậu" L (người được nhiều người đồn đoán là rất giỏi trong trừ tà ma, chữa bệnh và tìm mộ...) để nhờ “cậu” cứu giúp.
Gặp “cậu” L, chị T được thầy phán rằng, hiện chị T đang bị “vong” theo, nếu muốn khỏe mạnh lại thì phải đuổi vong. Tin lời “cậu” L, gia đình chị T đã đi thuê nhà trọ ở gần đó trong suốt 3 tháng nay để nhờ “cậu” Liên giúp đỡ đuổi "vong”. Tuy nhiên, càng chữa bệnh không những không khỏi mà tình trạng còn xấu đi, dẫn đến tình huống đáng tiếc trên.
Thậm chí, sau khi bệnh nhân T. đã tử vong, người nhà bệnh nhân vẫn gọi điện thoại nhờ các bác sĩ tiếp tục “cứu chữa” bởi thầy cúng nói bệnh nhân vẫn có thể hồi phục sau khi qua “giờ xấu”. Sau nhiều giờ không thấy chị T. “tỉnh lại” thì gia đình mới chấp nhận đưa thi thể nạn nhân về để lo hậu sự.
Ông Nguyễn Văn Vui - Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn cho biết, ông Nguyễn Văn L (SN 1963, sống trên địa bàn xã), thường được mọi người gọi là “cậu” L hoạt động trong lĩnh vực tâm linh được khoảng 15 năm nay. Trước kia, ông L thường đi tìm mộ, hài cốt nên tại nhà luôn có nhiều người tìm đến nhờ giúp đỡ.
“Bản thân ông L cũng được Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người công nhận là có khả năng “đặc biệt”, việc này càng khiến nhiều người tìm đến để nhờ giúp đỡ vì tin tưởng.
Ông L cũng đã từng bị UBND huyện Tứ Kỳ ra quyết định xử phạt hành chính 20 triệu đồng do có hoạt động bói toán, mê tín dị đoan”, ông Vui cho biết thêm.
http://anninhthudo.vn/doi-song/mot-phu-nu-tu-vong-sau-3-thang-thue-tro-vi-nho-cau-bat-vong/762768.antd



2.





 - 04/04/2018 -  14:04


(Phunuphapluat)
"Toàn bộ thông tin sự việc trên mạng xã hội về cái chết của em tôi không đúng và không có việc nhờ "cậu" Liên bắt vong để chữa bệnh...”, anh ruột nạn nhân cho biết.



Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về một nữ sản phụ tên Nguyễn Thị Thái Th.(SN 1984, bị bệnh tim), trú tại đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy (Hà Nội) tử vong trước khi đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu.
Theo thông tin, nguyên nhân khiến chị Th. tử vong được cho rằng đã tin theo lời ông Nguyễn Văn Liên (SN 1963, hành nghề tâm linh, mọi người thường gọi là "cậu" Liên), trú tại thôn Mỹ Xá, xã Ngọc Sơn, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương). Chị Th. nhờ ông Liên bắt vong, sau đó xảy ra sự việc đau lòng.
Sự thật bất ngờ vụ sản phụ tử vong vì... tin lời thầy bói ở Hải Dương - Ảnh 1.
Anh Nguyễn Thế Phương (anh ruột chị Th.) trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào chiều tối 3/4
Để rộng đường dư luận và làm rõ thông tin trên, chiều tối qua (3/4), PV Báo Gia đình & Xã hội đã tìm gặp người thân nạn nhân và ông Liên tại thôn Mỹ Xá, xã Ngọc Sơn, huyện Tứ Kỳ.
Anh Nguyễn Thế Phương (SN 1982, anh ruột chị Th., trú tại tổ 28A, khu 21, phường Gia Cẩm, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) cho biết: “Đến ngày hôm nay, gia đình tôi đã hoàn thành việc lo hậu sự cho em gái. Đặc biệt, toàn bộ thông tin sự việc trên mạng xã hội nói về cái chết của em tôi không đúng và không có việc nhờ "cậu" Liên bắt vong để chữa bệnh, trong khi em gái tôi không phải là sản phụ và đang mắc bệnh suy tim độ 4”.
Sự thật bất ngờ vụ sản phụ tử vong vì... tin lời thầy bói ở Hải Dương - Ảnh 2.
Anh ruột nạn nhân khẳng định thông tin trên mạng xã hội nói về sự việc em gái tử vong không đúng. Ảnh: Đ.Tùy.
Theo lời kể của anh ruột nạn nhân, ngày 27/3 (tức 11/2 âm lịch), chị Th. cùng con gái là cháu Nguyễn Hà Thương (SN 2016) từ Hà Nội về thôn Mỹ Xá, xã Ngọc Sơn để thăm mẹ cùng anh và dự lễ cưới con gái của ông Liên. Trong những ngày chơi ở đây, hai mẹ con chị Th. đều ăn, ở và ngủ tại phòng trọ do anh Phương và mẹ thuê của một hộ dân trong thôn.
Đến ngày 28/3, cháu Hà Thương bị ho nhiều nên sau đó hai mẹ con sang chào "cậu" Liên và bắt taxi lên Bệnh viện Nhi Hà Nội thăm khám. Lúc này, cháu Hà Thương được ông ngoại trông còn chị Th. bắt taxi từ Hà Nội quay lại phòng trọ của anh trai tại thôn Mỹ Xá vào lúc 21h30 tối cùng ngày.
“Sang ngày hôm sau, em gái tôi có biểu hiện mệt mỏi và có nói với mẹ "ngày mai con khỏe con sẽ nấu cơm để mẹ nghỉ ngơi", sau đó đi nằm sớm.
Sự thật bất ngờ vụ sản phụ tử vong vì... tin lời thầy bói ở Hải Dương - Ảnh 3.
Anh Phương bên túi thuốc điều trị bệnh tim của em gái. Ảnh: Đ.Tùy
"Đến khoảng 4h50 rạng sáng ngày 30/3, khi mẹ tôi tỉnh dậy có lay người em gái thì không thấy có phản ứng nên lúc đó cả tôi và mẹ gọi xe đưa em tôi đi cấp cứu trên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Dù được bác sĩ cứu chữa nhưng em tôi đã tử vong. Sau đó, gia đình thuê xe của bệnh viện đưa em tôi về Hà Nội lo hậu sự”, anh Phương cho biết.
Trước thông tin cho rằng, khi chị Th. được bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương xác nhận tử vong, gia đình có gọi điện nhờ "cậu" Liên giúp, anh Phương chia sẻ: “Thông tin đó hoàn toàn sai, bởi trong quá trình hai mẹ con tôi đưa em gái đi bệnh viện cấp cứu tôi để quên điện thoại ở phòng trọ. 
Vì vậy, khi em gái mất, tôi không có điện thoại để gọi về báo tin nên phải ra cổng bệnh viện thuê xe ôm quay lại nhà trọ lấy điện thoại. Thông tin đó là không đúng”.
Sự thật bất ngờ vụ sản phụ tử vong vì... tin lời thầy bói ở Hải Dương - Ảnh 4.
Ông Liên trong buổi trò chuyện với PV Báo Gia đình & Xã hội. Ảnh: Đ.Tùy
Lý giải về việc chị Th. quen biết ông Liên, anh trai nạn nhân thông tin, khoảng năm 2008-2009, ông Liên có giúp gia đình anh Phương trong chuyện tâm linh. Tuy nhiên, sau lần đó do bận công tác nên bố mẹ anh không liên lạc lại.
Do làm ăn trong Sài Gòn không được thuận lợi và bị một số người xấu lôi kéo khiến cuộc sống không ổn định, tháng 4/2017 (lúc này bố mẹ anh Phương đã nghỉ công tác) đưa anh đến nhà ông Liên nhờ kèm cặp, dạy bảo và cho đi làm công trình xây dựng.
Đồng thời, cả gia đình anh thuê một căn phòng nhỏ của hộ dân trong thôn Mỹ Xá để ở tiện cho sinh hoạt.
Tháng 12/2017, chị Th. cùng con gái từ Hà Nội về thăm chỗ bố mẹ, anh trai ở tại thôn Mỹ Xá và chào hỏi ông Liên. Có lần chị Th. về chơi lâu nhất khoảng 1 tuần, còn bình thường chỉ 2-3 ngày, chị Th. lại quay về Hà Nội.
Sự thật bất ngờ vụ sản phụ tử vong vì... tin lời thầy bói ở Hải Dương - Ảnh 5.
Thuốc điều trị bệnh tim của chị Th. mang theo về phòng trọ của anh Phương. Ảnh: Đ.Tùy
Chia sẻ về căn bệnh tim mà em gái mắc phải, anh Phương cho hay, khi sinh cháu Hà Thương xong, chị Th. bị mắc bệnh suy tim độ 4 và được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Tim Hà Nội, khám định kỳ và lấy thuốc uống. Do sức khỏe yếu, cho nên 12/2017, chị Th. xin nghỉ tạm thời ở cơ quan để ở nhà điều trị bệnh.
Anh trai nạn nhân tâm sự: “Trước khi xảy ra sự việc, gia đình vẫn đi lấy thuốc định kỳ cho em gái tôi điều trị và đi đâu vẫn mang theo uống. Việc nói em tôi là sản phụ mới sinh là sai. Việc thuê nhà trọ 3 tháng nhờ ông Liên trừ vong là hoàn toàn không đúng. Em tôi về đây chơi, dự lễ cưới và vẫn uống thuốc điều trị bệnh tim đầy đủ. Thậm chí, em tôi sinh năm 1984 chứ không phải sinh năm 1988 như thông tin trên mạng xã hội".
Chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Văn Liên thông tin, bản thân ông làm nghề tâm linh từ năm 1990 và đến khoảng năm 1996, ông được chính phủ nhờ đi tìm hài cốt liệt sĩ, được nhiều tổ chức công nhận tặng bằng khen. Đến năm 2003, ông về quê vẫn làm nghề này và nhận thêm các công trình xây dựng.
Sự thật bất ngờ vụ sản phụ tử vong vì... tin lời thầy bói ở Hải Dương - Ảnh 6.
Ông Liên bên bằng khen của Hội đồng Trung ương Liên Hiệp Hội khoa học & Kỹ thuật Việt Nam; Liên hiệp Khoa học Công nghệ tin học ứng dụng UIA. Ảnh: Đ.Tùy
“Năm 1993, lúc đó có nhiều người dân địa phương và khắp nơi đến nhà tôi nhờ xem tâm linh, cho nên Công an huyện Tứ Lộc, tỉnh Hải Hưng (nay là huyện Tứ Kỳ, huyện Gia Lộc và tỉnh Hải Dương, Hưng Yên) có gọi tôi lên trụ sở vì nghi ngờ hành nghề mê tín dị đoan. Sau khi thẩm tra lý lịch, tôi được cho về ngay trong ngày và đặc biệt không có chuyện tôi bị phạt hành chính”, ông Liên cho biết.
Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng chị Th. tử vong do đến chỗ ông Liên nhờ “bắt vong”, ông Liên cho biết, hôm chị Th. xảy ra chuyện cũng trùng vào ngày gia đình tổ chức lễ cưới cho con gái.
Sau khi xong việc, ông có gọi cho người thân của chị Th. để tìm hiểu rõ sự tình. Vì vậy, khi vừa xong hậu sự em gái, anh Phương qua trở lại nhà ông để giải thích tránh hiểu lầm. Thậm chí, cán bộ an ninh văn hóa thuộc Công an tỉnh Hải Dương, Công an huyện Tứ Kỳ cũng có về tìm hiểu sự việc.
“Tôi khẳng định mọi thông tin về sự việc nói chị Th. là phụ sản mới sinh tử vong do tin lời tôi là hoàn toàn sai. Còn bản thân tôi không phải là thầy bói mà tôi làm về tâm linh. Nếu tôi nói sai có trời, đất làm chứng”, ông Liên khẳng định.
Theo Gia đình & Xã hội

http://www.phunuphapluat.vn/su-that-bat-ngo-vu-san-phu-tu-vong-vi-tin-loi-thay-boi-o-hai-duong-d17429.html




3.


(Phunuphapluat)Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương xác định chị N.T.T. (30 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) tử vong trước khi được đưa vào cấp cứu.

Theo đó, ngày 1/4, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương tiếp nhận bệnh nhân N.T.T trong tình trạng đồng tử đã giãn. Sau khi thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân đã tử vong trước khi vào bệnh viện.
Theo thông tin, chị T. có tiền sử bệnh tim và cũng mới sinh con theo hình thức đẻ mổ. Tuy nhiên, cách đây 3 tháng vì tin vào thầy cúng nên gia đình chị T. đã đưa chị về xã Ngọc Sơn, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) để nhờ người đàn ông tên Nguyễn Văn L. (55 tuổi, nổi tiếng về bói toán) giúp đỡ.
Tại đây, ông L. cho rằng chị T. đang bị "vong" theo, nếu muốn khỏe mạnh thì phải làm lễ đuổi vong. Sau đó, chị T. đã quyết định đi thuê nhà trọ ở gần nhà ông L. suốt 3 tháng nay để hàng ngày được ông L. trừ "vong".
Đến ngày 1/4, thấy chị T. bị bất tỉnh ngay tại nhà trọ và gọi điện cầu cứu bác sĩ và đưa đi bệnh viện. Dù vậy, ông L. vẫn một mực khẳng định chị T. có thể phục hồi sau khi qua "giờ xấu"... Sau một lúc không thấy chị T. tỉnh lại, gia đình đã đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong nên đưa về nhà để lo hậu sự.
Liên quan đến sự việc, ngày 2/4 trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Vui, Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn cho biết, ở địa phương ông Nguyễn Văn L. thường được mọi người gọi là "cậu" L. hoạt động trong lĩnh vực tâm linh được khoảng 15 năm.
Theo chính quyền địa phương, ông L. được Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người công nhận là có khả năng "đặc biệt". Trước đây ông L. thường đi tìm mộ, hài cốt nên tại nhà luôn có nhiều người tìm đến nhờ giúp đỡ.
Tuy nhiên, ông L. từng bị UBND huyện Tứ Kỳ ra quyết định xử phạt hành chính 20 triệu đồng do có hoạt động bói toán, mê tín dị đoan.
Hiện cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương đã vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Theo Thời Đại

http://www.phunuphapluat.vn/tin-loi-thay-boi-san-phu-thue-nha-o-tro-suot-3-thang-de-tru-vong-roi-tu-vong-bat-thuong-d17332.html




---

BỔ SUNG



2.

Bộ Y tế vào cuộc vụ sản phụ tử vong vì tin thầy bói ở Hải Dương

- Bộ Y tế gửi công văn khẩn, yêu cầu Sở Y tế Hải Dương báo cáo vụ việc sản phụ 30 tuổi tử vong sau khi chữa bệnh tại cơ sở “cậu Liên”.
Trong công văn khẩn gửi Sở Y tế Hải Dương hôm nay, Vụ Sức khoẻ bà mẹ - trẻ em, Bộ Y tế cho biết, từ thông tin báo chí phản ảnh trường hợp sản phụ N.T.T.T (30 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) tử vong sau khi chữa bệnh tại cơ sở của ông Nguyễn Văn Liên - “cậu Liên” ở xã Ngọc Sơn, huyện Tứ Kỳ, Vụ yêu cầu Sở Y tế kiểm tra, xác minh ngay sự việc.
Kết quả báo cáo về Vụ trước 10h ngày 6/4. 
mê tín,sản phụ,Sở Y tế Hải Dương,Bộ Y tế,thầy bói
Công văn khẩn của Vụ Sức khoẻ bà mẹ - trẻ em gửi Sở Y tế Hải Dương

Vụ Sức khoẻ bà mẹ - trẻ em cũng yêu cầu Sở Y tế tỉnh Hải Dương chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.
Song song đó, chỉ đạo các đơn vị chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em tại địa phương đẩy mạnh công tác giáo dục, truyền thông, tuyên truyền vận động người dân tại địa phương đi khám thai, sinh đẻ, thực hiện dịch vụ kế hoạch hóa gia đình và các dịch vụ liên quan đến chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh tại cơ sở y tế, đặc biệt tránh những hành vi có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng của bà mẹ và trẻ em.


Bộ Y tế cũng yêu cầu Sở Y tế Hải Dương tăng cường kiểm tra các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sản phụ khoa, nhi khoa và kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh, bao gồm cả cơ sở y tế công lập và cơ sở hành nghề y tế tư nhân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.
Tin thầy bói mù quáng, bị dẫm đạp đến chết

Tin thầy bói mù quáng, bị dẫm đạp đến chết

Mẹ mất chưa đầy một tuần, người em ruột vốn không bệnh tật lại đột ngột ra đi. Nỗi ám ảnh trùng tang làm quay quắt cả một gia đình. Họ tìm đến “cõi âm” mong hóa giải tai ương, nào ngờ…
Phó Thủ tướng: Làm rõ hoạt động của 'thầy bói' trong vụ bé bị sát hại

Phó Thủ tướng: Làm rõ hoạt động của 'thầy bói' trong vụ bé bị sát hại

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu làm rõ vụ việc khiến bé gái 20 ngày tuổi nghi bị bà nội sát hại do mê tín dị đoan.
Thầy bói chữa bệnh bằng... sex

Thầy bói chữa bệnh bằng... sex

Khi nghe thầy bói phán rằng, chị T bị “người âm” yêu và phải làm vợ “người âm” mới hết bệnh. Vì quá mê muội, chị T đã bị thầy bói lợi dụng nhập xác vào hồn “người âm” để chiếm đoạt thân thể của chị.
Thầy bói bị đâm chết vì đòi tiền công quá cao

Thầy bói bị đâm chết vì đòi tiền công quá cao

Vì mâu thuẫn tiền công với “khổ chủ” trong việc xây mộ, ông thầy bói đã bị sát hại.
Tin lời thầy bói, mẹ giết con 6 tháng tuổi

Tin lời thầy bói, mẹ giết con 6 tháng tuổi

Sau khi nghe thầy bói phán rằng cuộc đời mình sẽ có tương lai mờ mịt, Bình đã về nhà giết chết con trai mới sinh rồi dùng dao cắt tay tự sát.
T.Hạnh
http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/san-phu-tu-vong-vi-tin-thay-boi-o-hai-duong-bo-y-te-vao-cuoc-439860.html



1.



Cô đồng nghiệp trẻ tuổi T. chết tức tưởi vì không đến BV nằm mà đến nhà tay Liên bắt vong là một sự thật hiển nhiên mà mình biết.
Một tờ báo đã đăng sự thật ngay sau cái chết ấy, tuy nhiên giấu tên để tránh đau buồn cho người thân.
Một cậu bạn thân của T đã gọi cho mình, vô cùng bức xúc vì tay Liên và thương xót cho cô.
Một cô em con chú con bác của T. cũng cực kỳ bức xúc và thương chị vì vừa mê tín lại nghe lời một số người thân mê tín nên đã gây ra cái chết cho chị họ.
Mình vô cùng ghét bọn ngoại cảm giở trò bắt vong ma, vì sẽ làm họ bị điên, nên lẽ ra mình sẽ vào cuộc và huy động pv nhân sự việc này đập chết tay Liên.
Tuy nhiên, mình đã ko làm vậy. Ko muốn lợi dụng một cô gái đã mất, cũng ko muốn làm gia đình người thân của cô đau xót hơn. Vả lại cũng ngấy tận cổ chuyện này rồi. Chỉ muốn cảnh báo cho bạn bè fb của mình thôi.
Ấy thế mà, một pv của một tờ báo uy tín, lại đăng một bài viết vô cùng tào lao, lợi dụng sự cả tin của anh trai cô gái để bao che cho kẻ này. Bài viết gượng ép và lôm côm.
Người thân của T nói rõ, T và gia đình thuê nhà người thân của Liên để ở và vật vã bắt vong ở đó. L cũng qua đời tại nhà trọ. Thế mà bài báo này viết ba lăng nhăng vớ vẩn phi logic ko chấp nhận dc. Bài báo ko thể ko công nhận T ko về đó ở, vậy cô đang ở HN tự dưng về đó ở làm gì? Chẳng lẽ về để đc ngắm "cậu Liên"?
Cậu anh trai T là kẻ mê muội, tin theo Liên như thánh, ko nhận ra sự thật, lại còn chường mặt lên báo để bênh gã, thì quá gượng ép, nhảm nhí, nhưng thôi, con người vốn u mê thì còn bỏ qua đc, chứ pv mà đăng bài viết kiểu này thì kiến thức cực kỳ kém.
(Mọi người có thể đọc bài trên một tờ báo in để biết rõ sự thật)




https://www.facebook.com/duongvtc/posts/1661869637239864

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.