Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

25/02/2018

Mùa xuân là Tết trồng cây : cập nhật tháng Giêng Mậu Tuất 2018

Gom một ít tin tức mới, vào dịp đầu năm mới Mậu Tuất 2018.

Đầu tiên là là một video:


https://www.youtube.com/watch?v=hOkBtBOHjf8
Xuất bản 24 thg 2, 2018


Sau là các ảnh và tin bổ sung.

Cuối năm 2017 (xem Tư liệu số 1)

Cuối năm 2017 (Tư liệu số 1)

Năm 2013 (Tư liệu số 2)

2013

2013

Theo tư liệu 3 





---


TƯ LIỆU




4.

Thứ Hai, 26 tháng 2, 2018


Kiểu "trồng cây" dị hợm của một số quan chức lãnh đạo


Trần Hồng Phong

Năm rồi (2017), tôi có dịp ghé thăm Bảo tàng Quang Trung ở tỉnh Bình Định. Vây xung quanh các đền đài là những hàng cây xanh tươi, hàng lối ngay thẳng khá đẹp. Có một điều khá bất thường, là hầu hết ở mỗi gốc cây đều có đóng một cái cọc biển xanh chữ trắng bằng sắt giống như một tấm bia. Ban đầu tưởng là bảng ghi tên loài cây, khi lại gần đọc, thì ra đó là tên của các vị quan chức đã "trồng" cái cây ấy! Phải có đến hàng trăm tấm bảng như vậy, nhìn rất phản cảm và xấu. Và chẳng biết mục đích làm gì? Mà trong số tên các vị ấy, rất nhiều người có thể nói là "vô danh" chả ai biết. Chỉ khi đọc cái chức vụ quan gắn kèm cái bảng, thì mới ... hoá ra là vậy. Nhóm bạn chúng tôi hầu hết đều lắc đầu ngao ngán, chán như con gián cho lối phô trương lố bịch ấy. Trên đất nước Việt Nam này, có nhiều nơi như vậy.


Mỗi người chúng ta hôm nay hãy trồng một cây NHỎ, để sau này sẽ trở thành một cây LỚN, xanh tươi và toả bóng mát cho mọi người (ảnh minh hoạ) 


Từ nhiều năm qua, cứ mỗi dịp Xuân đến Tết về, trên báo chí bao giờ cũng không nhiều thì ít, đưa tin, chụp ảnh các vị quan chức từ trung ương đến địa phương tham gia "trồng cây". Nhưng có quá nhiều điều để nói, để phê phán về việc này.

Trước mắt cần khẳng định việc trồng cây, chăm sóc, gìn giữ cây là một điều TUYỆT ĐỐI CẦN THIẾT, TỐT ĐẸP, AI CŨNG NÊN LÀM CHỨ KHÔNG CẦN PHẢI LÀ QUAN CHỨC. Bản thân tôi cũng rất yêu cây, và rất căm giận những người cố tình phá hoại, chặt cây. Ngay trong Blog này tôi cũng đã từng đăng nhiều bài bày tỏ sự phẫn nộ ấy. Tuy nhiên:

- Trồng cây phải là THỰC CHẤT. Chứ không phải là sai "lính" đi tìm, bứng một cái cây đã rất lớn, thậm chí hàng chục, hàng trăm năm tuổi, đến trồng vào một chỗ nào đấy. Xin tạm gọi là cái "sân khấu", rồi lót thảm, sắm găng tay vải trắng, xẻng, thùng tưới nước, nón bảo hộ ... để cho một vài vị quan chức nào đó đến cầm cái xẻng hay cái bình nước, đưa đưa tưới tưới tượng trưng vài động tác, rồi chụp hình, đăng báo. Xung quanh là hàng chục người khác đứng làm nền, vỗ tay hớn hở. Trồng cây như vậy có thể nói là sự nguỵ biện, đánh tráo khái niệm. Thậm chí là sự xúc phạm đến tính nghiêm túc, ý nghĩa của việc trồng cây.

- Chưa kể là kiểu trồng cây dị hợm như vậy còn là rất tốn kém tiền ngân sách, mà còn phản cảm, làm xấu đi hình ảnh của người công chức về nguyên tắc là "chí công vô tư". Thực chất là màn "quảng cáo", PR cho người "trồng cây". Hoặc không, thì là sự thể hiện cái thấp kém, tư duy lấy lòng cấp trên của những người cấp dưới - đã bày vẽ, "đạo diễn" ra các kiểu "trồng cây" như vậy.




Một cảnh "trồng cây" ở Hà Nội năm 2017, ảnh trên báo Tiền Phong

Cách nay một vài ngày, tôi tình cờ có xem một clip trên mạng xã hội Facebook, về việc Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phê phán kiểu trồng cây dị hợm và phản cảm như vậy. Tôi thấy rất đúng, đồng tình. 

Chúng ta đang sống một một giai đoạn mà trong xã hội sự giả dối đã lên ngôi. Không chỉ vậy, còn là sự sai lệch về nhận thức, thẩm định cái đẹp, nét văn hoá. Thậm chí theo quan điểm của cá nhân tôi, có thể xem như là một "căn bệnh" rất đáng lo ngại trong xã hội. Càng đáng lo ngại hơn, khi những người "lệch lạc" ấy lại là những người có chức có quyền, hay có tiền. Khi đó, với uy quyền của mình, họ có thể đánh tráo khái niệm, cái xấu được tung hứng để trở thành cái "đẹp". Thật là nguy hại cho cả một dân tộc vậy.

Để kết thúc, tôi đăng lại dưới đây nguyên văn ảnh chụp từ facebook của một luật sư (mà tôi không quen biết) mà tôi tình cờ đọc được sáng nay. Tôi giữ nguyên những ý kiến của mọi người trong đó.

Tôi không bình luận gì thêm, mà chỉ muốn nói một câu: XIN ĐỪNG GIẢ DỐI NỮA!




Dưới đây là hình ảnh thanh niên một xã ở tỉnh Thái Nguyên đang trồng cây trong khuôn viên UBND xã, năm 2012. Tuy cũng mang tính hình thức, nhưng ít nhất đây mới đúng là trồng cây. Ảnh trên báo Thái Nguyên.




http://dandensg.blogspot.com/2018/02/kieu-trong-cay-di-hom-cua-mot-so-quan.html



3.

"



Hoan hô lãnh đạo trồng cây,
Giống của các bác càng ngày càng to,
Thiếu niên các cháu đừng lo,

Năm mươi năm nữa, cây to bằng này.

Mùa xuân là tết trông cây,
Căn bệnh hình thức, dẹp ngay là vừa.
Nếu được hỏi, em xin thưa,
Chỉ yêu hình ảnh ngày xưa Bác Hồ,
Không cần diễn, chẳng tung hô,
Dân ta chỉ nhớ Bác Hồ trông cây.


Hình ảnh : Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trồng cây lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Đền thờ Trạng Nguyễn Bỉnh Khiêm



"
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1631346393600683&set=a.581566351912031.1073741833.100001760130603&type=3&theater




2. Năm 2013

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Tết trồng cây đầu xuân mới

 0  Minh Quân - Bá Chiêm
ANTĐ Ngày 14-2, đồng chí Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã đến thăm, chúc mừng năm mới và dự Tết trồng cây tại huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Cùng đi có đồng chí Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và đại diện lãnh đạo các Sở, Ban ngành thuộc thành phố Hà Nội.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp gỡ, thăm hỏi cán bộ và nhân dân địa phương về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 cũng như các nhiệm vụ trọng tâm đang được triển khai như xây dựng nông thôn mới, sản xuất nông nghiệp vụ xuân, phát triển kinh tế làng nghề và cụm công nghiệp… Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc toàn thể Đảng bộ, cán bộ và nhân dân huyện Thạch Thất trong năm 2013 tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, xây dựng Thủ đô giàu mạnh, văn minh, thanh lịch; bước sang năm mới với quyết tâm mới, khí thế mới sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó.



ảnh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc tết cán bộ, nhân dân huyện Thạch Thất

Đồng chí Tổng Bí thư vô cùng phấn khởi trước sự phát triển nhanh chóng về mọi mặt của huyện Thạch Thất, đồng thời đánh giá cao việc Đảng ủy, chính quyền địa phương đã tổ chức cho nhân dân đón tết an toàn, không để xảy ra đốt pháo, cháy nổ, đua xe; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bình ổn giá…
Nhân dịp đầu năm mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát động Tết trồng cây và cùng các đồng chí lãnh đạo tham gia trồng cây lưu niệm tại trụ sở UBND huyện Thạch Thất và Tỉnh lộ 419.


ảnh 2



ảnh 3

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo trồng cây lưu niệm

Cũng trong sáng 14-2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bí thư Thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị đã đến nhà chúc tết, tặng quà 2 gia đình chính sách ở xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất là cụ Kiều Thị Xe (vợ liệt sỹ công an, mẹ liệt sỹ chống Pháp) và cụ Khuất Văn Ròn (thương binh 1/4). Ân cầm thăm hỏi, chúc sức khỏe các gia đình chính sách, đồng chí Tổng Bí thư kính chúc các gia đình chính sách bước sang năm mới gặp nhiều niềm vui, may mắn, tiếp tục phát huy truyền thống gia đình, luôn gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành các đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.


ảnh 4


Đoàn công tác thăm, tặng quà gia đình cụ Kiều Thị Xe


ảnh 5


ảnh 6

Các đồng chí lãnh đạo tặng quà gia đình thương binh Khuất Văn Ròn

ảnh 7

Người dân Thạch Thất vui mừng chào đón đồng chí Tổng Bí thư về thăm

ảnh 8

Các cụ già phấn khởi trò truyện với đồng chí Nguyễn Phú Trọng

ảnh 9

Nhiều người cảm động, không nói nên lời

ảnh 10

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt tay 2 nữ cảnh sát

ảnh 11

Tết trồng cây là ngày hội được người dân hăng hái thămg gia.
http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-du-tet-trong-cay-dau-xuan-moi/486035.antd



1. Năm 2017

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Làng văn hóa Thượng Điện, Hải Phòng

18:38 | 15/11/2017
Trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2017), chiều 15.11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự và chung vui Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với đông đảo bà con nhân dân tại Làng văn hóa Thượng Điện, xã Vinh Quang, Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng.
Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; đại diện lãnh đạo TP Hải Phòng và huyện Vĩnh Bảo.

Thiếu nhi thôn Thượng Điện, xã Vinh Quang tặng hoa chào mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Ảnh: Trí Dũng
Tại Ngày hội, bà con xã Vinh Quang đã nhìn lại kết quả một năm thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động và hoạt động thiết thực góp phần xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, giàu mạnh, văn minh. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, bà con đã tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với 5 nội dung cụ thể. Đó là đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng. Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa, phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái. Đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi truồng sáng, xanh, sạch đẹp. Đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi nhân dân tại Đền thờ Trình Quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo
Ảnh: Trí Dũng
Đại diện Ban Công tác Mặt trận thôn Thượng Điện cho biết, trong năm qua, cán bộ và nhân dân Làng văn hóa Thượng Điện đã tích cực thi đua lao động sản xuất, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Bà con đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao, năng suất lúa đạt 12 tấn/ha, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản tiếp tục phát triển. Nhiều hộ đã đầu tư mua sắm máy móc phục sản xuất, chế biến lương thực, thực phẩm.
Hiện nay, làng Thượng Điện có trên 100 lao động làm nghề thợ nề, thợ mộc, làm công nhân tại các khu công nghiệp, mức thu nhập ổn định từ 5-7 triệu đồng/người/tháng. Mức thu nhập bình quân đầu người của khu dân cư đạt 36 triệu đồng/người/năm, tăng 9,1% so với năm 2016. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm còn 2,9% năm 2016. 
Nói chuyện thân mật với bà con, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vui mừng nhận thấy, đời sống bà con Làng văn hóa Thượng Điện, xã Vinh Quang không ngừng đổi mới. Nhà cửa, đường làng ngõ xóm khang trang, sạch đẹp. Các hộ gia đình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, bài trừ mê tín dị đoan, tích cực hưởng ứng các phong trào “ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”, “xã hội học tập”, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc, tiến bộ. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nhân dân tại thôn Thượng Điện, xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo
Ảnh: Trí Dũng
Tổng Bí thư ghi nhận và biểu dương những thành tựu, kết quả đã đạt được của Làng văn hóa Thượng Điện, xã Vinh Quang trong năm qua; mong muốn bà con tiếp tục thi đua, đạt nhiều thành tích hơn nữa, xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.  
Trong không khí phấn khởi của Ngày hội đại đoàn kết, Tổng Bí thư đã ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam từ ngày thành lập đến nay; khẳng định vai trò to lớn của Mặt trận trong việc hiệu triệu, tập hợp các lực lượng yêu nước, đoàn kết các giai cấp, dân tộc, tôn giáo, các tầng lớp xã hội cùng chung sức đánh đuổi kẻ thù xâm lược, giành độc lập tự do cho dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng bức tranh "Bác Hồ với Bác Tôn"  cho thôn Thượng Điện, xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo
Ảnh: Trí Dũng
Tổng Bí thư chỉ rõ: Tư tưởng đoàn kết của Đảng, của Bác Hồ đã có từ lâu và xuyên suốt gần chín chục năm qua. Chính vì vậy, đã tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân đi theo Đảng, Bác Hồ thực hiện các nhiệm vụ cách mạng đề ra trong từng giai đoạn, đưa cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và có được cơ đồ như ngày hôm nay. Việt Nam chưa bao giờ có được vai trò, vị thế và cơ đồ như ngày hôm nay. Đó là nhờ công lao to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có vai trò hết sức quan trọng của MTTQ trong việc tập hợp, đoàn kết toàn dân. Tổng Bí thư hoan nghênh MTTQ Việt Nam đã có sáng kiến tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo không khí hồ hởi, phấn khởi, phát huy tinh thần đoàn kết gắn bó trong nhân dân. 
Tổng Bí thư mong muốn bà con Thượng Điện và Vinh Quang, cùng đồng bào cả nước tiếp tục thực hiện thật tốt lời căn dặn của Bác Hồ: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công”. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân luôn đoàn kết một lòng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, tích cực thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác tốt, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 
Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tặng quà 6 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong thôn. 

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương và trồng cây lưu niệm tại Đền thờ Trình Quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo
Ảnh:  Trí Dũng
+ Trước đó, tại huyện Vĩnh Bảo, Tổng Bí thư đã đến dâng hương và trồng cây lưu niệm tại Đền thờ danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm thuộc xã Lý Học. Tại đây, Tổng Bí thư đã thắp hương, tưởng nhớ Nhà thơ, Nhà văn hóa lớn, Nhà lý học chính thống, đại trí, đại nhân; cây đa đại thụ rợp bóng cả của Việt Nam thế kỷ XVI. Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm sinh năm 1491, mất năm 1585. Những áng thơ văn, những tư tưởng triết lý, đạo đức và nhân cách của Trạng Trình sẽ còn lưu truyền trong lịch sử dân tộc.

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trồng cây tại Ngày hội đoàn kết ở thôn Thượng Điện, xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo
Ảnh:  Trí Dũng

(Đang viết tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.