Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

20/09/2016

Nguyễn Vỹ nhận xét về tài năng và "ác ý" của Hoài Thanh trong "Thi nhân Việt Nam"


Hồi mới lên mười, tôi đặc biệt thích Thi nhân Việt Nam của Hoài Thanh (tác giả chung Hoài Thanh - Hoài Chân, nhưng người ta thường chỉ nhắc đến người ghi tên đầu).

Cái thích ấy giữ được đến hết thời ôn thi đại học. Vào đại học thì không còn thích nữa. Tuy vậy, do tính chất lịch sử thời đại lưu trong đó, nên nhiều khi vẫn trích dẫn. 

Bây giờ, giới thiệu một bài Nguyễn Vỹ phản luận cuốn Thi nhân Việt Nam. Bài viết năm 1959 trên tạp chí Phổ thông xuất bản ở Sài Gòn (tờ này do chính Nguyễn Vỹ chủ trương và đứng chủ bút).

Đọc bài này của Nguyễn Vỹ (năm 1959) thì phần nào đó hiểu được những bước đường phê bình văn học sau này của Hoài Thanh.

Nguyên văn.

---



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.