Ở đây, xuất hiện trở lại hình ảnh bông hoa huệ.
Trên bàn thờ của "công chúa" thấy có nhiều vị thần linh khác nhau. Đặc biệt, có luôn ảnh của "công chúa" trên đó, ở ngang hàng với các vị Phật sống.
Như các công chúa giáng trần, nàng có các thị nữ theo hầu, và bản thân nàng đã có chồng với hai con.
Nàng chữa bệnh nan y chỉ bằng nước suối và hoa huệ.
Dưới là tư liệu.
---
“Công chúa Hằng Nga” Cao Lãnh giáng thế gây sốc cộng đồng mạng
(Showbizvn.com) - Mới đây, người phụ nữ 2 con có tên là Nguyễn Thị Mỹ Châu ở Đồng Tháp liên tục tung ảnh, clip tự nhận mình là thần thánh giáng thế để được mọi người tung hô, lễ bái khiến dân mạng không khỏi sốc.
Trên trang cá nhân, “Thánh cô” Nguyễn Thị Mỹ Châu cho rằng mình là “Công chúa Hằng Nga” giáng xuống phàm trần để cứu thế, chữa bệnh cho người dân. Điều đáng nói ở đây, “công chúa” có vô số ảnh chụp cùng clip ở các buổi “lên đồng” do chính mình tự nghĩ ra. Đặc biệt, loạt ảnh nữ nhân vật chính ngồi trên “ngai vàng” mặt trăng uy nghi với hai “tì nữ” hầu hạ bên cạnh, được gọi là “nơi làm việc” của “Hằng Nga Minh Nguyệt” đang được cộng đồng mạng lan truyền với tốc độ chóng mặt, kèm theo vô số “gạch đá” hoài nghi lẫn chỉ trích Nguyễn Thị Mỹ Châu.
Hình ảnh “Công chúa Hằng Nga” tự phong Nguyễn Thị Mỹ Châu (Cao Lãnh, Đồng Tháp) giáng thế cùng hai “tì nữ” tọa trên đài sen phản cảm gây sốc dân mạng
Clip “Công chúa Hằng Nga” giáng thể nhảy… Ấn Độ và “Vũ khúc thiên đình”
“Công chúa Hằng Nga” hay “chị Hằng” là một nhân vật thần thoại với nhan sắc tuyệt mỹ, thánh thiện gắn liền với tuổi thơ của trẻ em. Việc người phụ nữ có chồng con tự nhận mình là nhân vật trong truyền thuyết đó “xuống trần” để lo việc dân, việc nước với hình ảnh nhố nhăng, phản cảm khiến mọi người vô cùng bức xúc và không ngừng lên án cô.
Clip các “tì nữ”, “tì nam” không chỉ hầu hạ “công chúa” mà còn múa biểu diễn hàng ngày phục vụ cho “Thánh cô” Mỹ Châu
Điều đáng nói hơn nữa “thánh cô” này tự phong mình là thần thánh, đem ảnh chụp chân dung của chính mình đặt lên bàn thờ Phật để thần thánh hoá bản thân, cho mình “ngang hàng” với cả… Phật, tổ tiên. Điều mà trong mơ cũng không ai có thể nghĩ ra được!
Bên cạnh đó “Công chúa Hằng Nga” Cao Lãnh – Đồng Tháp này còn nhận chữa bệnh cho mọi người. Cô tự quay clip và nói rằng mình đã chữa hết bệnh ung thư cho một người dân bằng cách… cho ăn bông huệ và uống nước suối. Hay “Công chúa Minh Nguyệt” cùng các “tì nữ” chữa cả những bệnh về tâm linh, thần bí… Hơn nữa, “Thánh cô” cùng “tì nữ”, “tì nam” diễn những màn “lên đồng” hết sức lố lăng, phản cảm.
Clip Nguyễn Thị Mỹ Châu chữa bệnh cho người dân bằng cách ăn… bông huệ, uống nước suối!
Được biết “Thánh cô” Mỹ Châu hiện đã có chồng và hai con. Mỹ Châu cũng rất chịu khó update hình ảnh đời thường “độc, lạ” của mình tràn lan lên Facebook khiến dân mạng vô cùng khó chịu, bởi Nguyễn Thị Mỹ Châu đang làm xấu đi hình ảnh đẹp đẽ về phong tục tập quán, tín ngưỡng linh thiêng của người Việt.

Việc “Công chúa Hằng Nga” Cao Lãnh này có thật sự chữa được bệnh, hay cứu độ chúng sinh hay không, nhưng việc “tự phong” và “thần thánh hóa” bản thân một cách lố lăng để được mọi người cung phụng là điều đáng lên án. Bởi không có “thần thánh” nào lại đi tự PR bản thân kệch cỡm và coi thường lễ nghĩa như Nguyễn Thị Mỹ Châu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.
LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.
Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.