Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

14/04/2015

Nhà văn Mark Lê Twain của Việt Nam

Tình cờ lạc vào trang của nhà văn. Ông có cái tên rất lạ là "Mark Lê Twain". Quả thực, mình cũng chưa từng đọc văn hay thơ của ông.


Le Van Tuan - VTV rubic online nhac sy Part 1
2012/02/12 にアップロード

視聴回数 222 回


Đêm nhạc Cror - Part01
視聴回数 100 回

2013/09/17 に公開
Đêm biểu diễn âm nhạc cror tại nhà hát thành phố


Toàn bộ nội dung ở dưới là chép về từ trang của ông.

---


GIỚI THIỆU VỀ TỔNG GIÁM ĐỐC - TS LÊ VĂN TUẤN



Sơ lược tiểu sử TGĐ-TS Lê Văn Tuấn:
Tên thật là Lê Văn Văn Tuấn (còn gọi là Lê Tuấn)
Nguyên quán: Đức Thọ, Hà Tĩnh.
Năm sinh: 1952 (trong CMND, Tạo hóa cho trẻ hơn 1 tuổi - 1953) tại Đức Thọ, Hà Tĩnh
Nơi sinh: Hà Nội.
Kỹ sư năng lượng (tốt nghiệp tại đại học Belarus-Liên xô cũ)
Hiện sống và làm việc tại TPHCM
Điện thoại & fax: (08) 3840 9689
Website: matmatruongsinh.com
E-mail: unescocror@gmail.com

Quá trình hoạt động & sáng tác:




Nhà thơ Lê Tuấn, nhà văn Mark Lê Twain, nhà soạn nhạc Lê Văn Tuấn, kỹ sư năng lượng, kỷ lục gia Việt Nam - kỷ lục gia Châu Á - kỷ lục gia Thế giới về sự sáng tạo âm nhạc CROR, người được WFUCA-UNESCO thế giới vinh danh là nhà Khoa học, Tổng giám đốc Trung Tâm UNESCOM - Tất cả chỉ là một. 

Nhà văn Mark Lê Twain:

Ông đã chinh phục được rất nhiều trái tim bạn đọc qua “Bài ca con Linh Dương”, “Cánh chim lạc mẹ”, “Vịt Mốc”, “Mảnh giấy của chim”, “Mr.Beo” v.v… Ngoài ra, ông còn được biết đến như một cây bút siêu thực với tác phẩm “Anh em rắn và chú bé Tan”; “Lời cầu hôn của Quỷ”; cùng với hàng loạt các tác phẩm đặc sắc khác như “Sự lố nhố trên bãi biển”, “Một bàn tay cuối cùng bám vào bờ vực thẳm” v.v… Trái tim ông luôn đập những nhịp đập đầy tràn tình yêu thương cho số phận con người, cuộc sống, và một tình yêu đặc biệt dành cho các em nhỏ.

Không chỉ là các con vật, các em nhỏ mà tất cả mọi người đều yêu thích câu nói:

            “Loài vật tuy không biết nói
              Nhưng loài người
                      Sẽ phải để tang cho chính mình
                                    Khi chúng bị diệt vong.”
                                                  
          Mark Lê Twain
Nhà thơ Lê Tuấn:Được mệnh danh là “người tìm ra cánh cửa”,

Tác giả của 8 tập thơ: Chảy trong mạch đất, Mùa hoa bưởi nở trên sa mạc, Giấu hoa mộc miên nở trong tim, Sương mai còn ướt trên mặt sóng, Bài ca chim cắt, Mật mã trường sinh, Hòa bình trên đỉnh văn minh, Ân tình non nước.

Chữ THƠ với ông là một từ rất thiêng liêng.

Ông là người được bạn bè tìm đến, khi họ cần một chỗ dựa về tâm linh bởi ông thông thạo về thần học, âm dương ngũ hành.

Thuyết Phản diện – Đối xứng – Cân bằng (PD – ĐX – CB) mà chúng ta biết đến chính là một trong những đúc kết của ông qua nhiều năm nghiên cứu (nhưng ông lại nói đó là do ông được Bề trên dạy dỗ về những quy luật của trời đất, vũ trụ, về uy vũ và ý chí của Đấng Tạo hóa vô biên).

Trái tim ông đựng đầy ý chí sắt thép, máu và nước mắt:

         “Ta đi sấm sét lòng không động
           Nhìn bông hoa nhỏ lệ bỗng tràn.
           Cứ tưởng nấm mồ ta trần trụi
           Nào ngờ hoa nở lúc Đông sang.”




Nhà soạn nhạc Lê Văn Tuấn: Cha đẻ của nền âm nhạc CROR.


Một số tác phẩm của ông mà chúng ta đã biết đến: DVD CROR Concert 1 “Nơi chốn của linh hồn”, DVD CROR Concert 3 “Cất giấu qua những chặng đường mùa đông”, Vol.2 DVD Brother CROR Rock (BCR) “Sa mạc còn xanh” v.v… và đặc biệt là cuốn “Giọt nước mắt cho Đại dương và Âm nhạc CROR”.

Ông nổi tiếng là người thẳng thắn và nghiêm túc trong lao động nghệ thuật.

Nhà soạn nhạc có một cảm thụ đặc biệt trước những âm thanh của vạn vật trong thiên nhiên và cuộc sống. Nhưng mấy ai biết, ông cũng như Beethoven, đều cảm thụ âm nhạc và soạn nhạc bằng chính lỗi lầm của Tạo hóa.

Hơi thở của hạnh phúc, tiếng kêu rên của đớn đau
, tình yêu thương của nhân loại đã liên tục gào thét trong ông mà làm nên những bản nhạc thấm đẫm tình người, mênh mang bất tử ngay cả ở những cõi vô hình.
Ông viết:

         “Với một tình yêu thương
          Lớn lao như trời cao biển rộng
          … thì nỗi đau nào cũng làm máu chảy ở khắp nơi.”


 
Hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam.

Người được WFUCA-UNESCO thế giới vinh danh là nhà Khoa học:

Ngày 19/08 - 21/08/2011, tại Đại hội UNESCO thế giới lần 8 lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, nhà soạn nhạc - nhà văn - nhà thơ Lê Văn Tuấn đã được Liên Hiệp Các Hội UNESCO thế giới (WFUCA) trực thuộc Tổ chức về Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) nhìn nhận và vinh danh là một nhà khoa học thế giới bởi sự đóng góp giá trị của ông cho WFUCA qua công trình về nền khoa học toàn phần với tựa đềGiọt nước mắt của Đấng tạo hóa và Học thuyết Vũ trụ (NXB Văn học vừa ấn hành).

Đây không chỉ là niềm vinh dự lớn lao của nhà thơ Lê Văn Tuấn mà còn là niềm tự hào của giới văn nghệ sĩ nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung.

21 ngày sau, ngày 09/09/2011, toàn bộ các tác phẩm văn học - nghệ thuật của ông được Bộ Nội Vụ đưa vào lưu trữ như một Di sản văn hóa dân tộc tại Trung tâm lưu trữ Quốc Gia 2 thành phố Hồ Chí Minh.


Kỷ lục gia Việt Nam - Châu Á - Thế Giới:

Là người khai sinh ra dòng nhạc CROR vô cùng độc đáo và sáng tạo được cả thế giới công nhận, Ông lần lượt chinh phục các kỷ lục Guiness Việt Nam - Châu Á - Thế giới.

- Ngày 27/01/2011, Ông xác lập kỷ lục Việt Nam khi cho ra mắt cuốn sách lý luận giới thiệu nền âm nhạc CROR: "Giọt nước mắt cho Đại dương và Âm nhạc CROR" do chính ông sáng tạo cùng DVD âm nhạc CROR Sa mạc còn xanh, và buổi biểu diễn nhạc CROR tại nhà hát lớn thành phố.

- 21 tháng sau, ngày 27/11/2012, tổ chức kỷ lục gia Châu Á xác nhận kỷ lục Châu Á của ông cũng với cuốn sách âm nhạc CROR: 
Giọt nước mắt cho Đại dương và Âm nhạc CROR.


- 21/09/2013, Ông xác lập kỷ lục thế giới và được công nhận là Tiến sĩ danh dự của Đại học Kỷ lục Thế Giới về nội dung và hình thức cuốn sách: "Giọt nước mắt cho Đại dương và Âm nhạc CROR" độc đáo và sáng tạo.




Một doanh nhân thành đạt:

Là một kỹ sư năng lượng tốt nghiệp tốt nghiệp tại đại học Belarus-Liên xô cũ, ông đã đạt được nhiều thành công trong lĩnh vực Khoa học và Kỹ thuật. Đồng thời ông cũng là một doanh nhân thành đạt với cương vị là lãnh đạo một số nhà máy sửa chữa tàu biển giàn khoan biển, thuộc Cục Hàng Hải Việt Nam.

Với tinh thần cần cù lao động sáng tạo, ông đã xây dựng đơn vị mình từ không thành có. Ông là người đầu tiên xây dựng thành công nhà máy dân sự sửa chữa tàu bằng ụ nổi tại miền Nam Việt Nam.


8 tập thơ, các DVD thơ và các chương trình phát thanh và truyền hình về thơ:

8 tập thơ:

* Chảy trong mạch đất (NXB Hội nhà văn 2007)

* Mùa hoa bưởi nở trên sa mạc (NXB Văn học 2007)

* Giấu hoa mộc niên nở trong tim (NXB Văn học 2007)

* Sương mai còn ướt trên mặt sóng (NXB Văn học 2007)

* Bài ca chim cắt (NXB Văn hoá Sài Gòn 2007)

* Mật mã trường sinh (NXB Văn nghệ 2007)

* Hoà bình trên đỉnh văn minh (NXB Thanh niên 2007)

* Ân tình non nước (NXB Văn học 2007)

DVD thơ và các chương trình phát thanh, truyền hình thơ:

* Mùa xuân mới trên đỉnh thi ca (HTV9 2009)

* Tình non nước (DVD 2009)

* Kingkong và nhà thơ (DVD 2009)

* Hồn trong thơ (DVD 2009) -1

* Hồn trong thơ (DVD 2009)- 2

* Hồn trong thơ (DVD 2009)- 3

* Bài ca chim cắt (Đài phát thanh tiếng nói Việt Nam 58 Quán Sứ, Hà Nội)

 Các tác phẩm văn học:

* Bài ca con linh dương (NXB Văn học 2010)

* Mr.beo (NXB Văn học 2011)

* Quà tặng từ trái tim (Tập I) (NXB Văn học 2011)

* Quà tặng từ trái tim (Tập II) (NXB Văn học 2011)

* Quà tặng từ trái tim (Tập III)

* Quà tặng từ trái tim (Tập IV)

* Quà tặng từ trái tim (Tập V)

* Sao chổi bay về

* Hai anh em rắn và chú bé Tan (NXB Văn học 2011)

* Lời cầu hôn của Quỷ (NXB Dân Trí)

* Giọi nước mắt của Đấng tạo hoá và học thuyết vũ trụ

* Giọt nước mắt cho đại dương và âm nhạc CROR


CÁC BÁO VÀ TẠP CHÍ VIẾT VỀ LÊ VĂN TUẤN



1/ Tạp chí Kỷ lục (kyluc.vn):


1.1 Tự bạch của kỷ lục gia, nhà soạn nhạc Lê Văn Tuấn - Cuốn sách về Âm nhạc được ấn loát với kích thước lớn nhất “Âm nhạc CROR”( cuốn 4-tháng 11)


1.2 Chuyện lạ về một con người cuốn sách và âm nhạc “khủng” (cuốn 8/2013)


1.3 Nhà thơ, nhà soạn nhạc, nhà khoa học Lê Văn Tuấn (số đặc biệt 6&7-2012)


2/ Tạp chí doanh nghiệp và trang trại:


2.1 Nhà Soạn nhạc Lê Văn Tuấn “xác lập kỉ lục” (tháng 5/2011


2.2 Nhà khoa học thế giới kỷ lục gia Lê Văn Tuấn (số tháng 4&5/2012)


2.3 Chuẩn bị cho ra đời một tác phẩm mới – 1 tác phẩm của nhà Soạn nhạc Lê Văn Tuấn “Giọt nước mắt của Đấng tạo hoá và học thuyết vũ trụ” (số đặc biệt kỉ niệm 86 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6/1925-21/6/2011)


2.4 Nhà soạn nhạc Lê Văn Tuấn được vinh danh tại Đại hội Liên hiệp UNESCO thế giới lần thứ 8 (tháng 9/2011)


3/ Tạp chí Nghệ thuật & điện ảnh: Lê Văn Tuấn cái tên làm rạng danh Việt Nam (số 11/2011)


4/ Tạp chí của Đài phát thanh Bình Dương:



4.1 Nhà thơ Lê Văn Tuấn Ân tình với non nước (3/2011)


4.2 Tác giả Lê Văn Tuấn với tác phẩm “Bài ca con Linh Dương”


5/ Báo Nghề báo (Hội nhà báo TP.HCM)


5.1 Lê Văn Tuấn Nơi chốn của linh hồn (số 90-91 tháng 4-5/2011)


6/ Tạp chí Thế giới và Việt Nam(báo của Bộ Ngoại giao)


6.1 “Giọt nước mắt của Đấng tạo hoá và học thuyết vũ trụ” (số 277)


6.2 Nhà khoa học thế giới của Việt Nam (thứ ba, ngày 10/1/2012)


7/ Báo Bình Dương: Nhà soạn nhạc Lê Văn Tuấn: Người xác lập kỷ lục châu Á (27/10/2012)


8/ Báo văn nghệ: Nhà khoa học thé giới – Lê Văn Tuấn với Học thuyết vũ trụ (số 42)


9/ Báo Kinh tế - Đô thị: Bài ca con Linh Dương được chuyển thể làm phim hoạt hình (4/11/2010)


10/ Báo Lao động và Công đoàn: Thơ Lê Văn Tuấn (Số 430)


11/ Báo giáo dục:


11.1 Chữ hiếu thời nay (thứ 6 -24/6/2011)


11.2 Nhà khoa học thế giới mang tên Lê Văn Tuấn


11.3 CROR - một dòng nhạc lạ (http://www.giaoduc.edu.vn)


12/ Báo Người Hà Nội:


12.1 Lê Văn Tuấn lập thuyết cứu rỗi con người (số 45- 4/11/20011)


12.2 Lê Văn Tuấn lập thuyết cứu rỗi con người (số 50-9/12/2011)


12.3 Lê Văn Tuấn lập thuyết cứu rỗi con người (số 7-12/7/2012)


13/ Tạp chí Nhà văn- Hội nhà văn Việt Nam: Lê Văn Tuấn ( số 9- 2010)


14/ Báo Việt Nam và Hội Nhập: Âm nhạc CROR: Giá trị đích thực chính là chiều sâu tâm hồn


15/ Tạp chí Đương Thời: Lê Văn Tuấn đa năng và nhân hậu (số 36)


16/ Báo Tuổi trẻ:


16.1 Lê Văn Tuấn với âm nhạc CROR ( thứ năm 27/1/2011)


16.2 Hậu trường đêm nhạc CROR Sa mạc còn xanh (số 2045)


17/ Báo Hà Nội Mới: Làm khoa học bằng thơ và âm nhạc


18/ Báo Văn Việt: Nhà khoa học thế giới Lê Văn Tuấn với học thuyết vũ trụ (số 32/2011)


19/ Tạp chí Sóng nhạc- Hội âm nhạc tp.HCM: Nơi chốn của linh hồn (số 28)


20/ Tạp chí Kiến thức Gia đình: Nhà khoa học tuổi Nhâm Thìn đón xuân cùng mẹ (Xuân Nhâm Thìn 2012-3/4/2012)


21/ Báo Áo trắng: Nhà thơ Lê Văn Tuấn: “ Tôi quan tâm hoà bình, tuổi già và các em nhỏ”


22/ Báo Ấp Bắc: Nhà kỷ lục của dòng nhạc CROR (số 200)


23/ Báo Hội nhạc sĩ Việt Nam:


23.1 Âm nhạc CROR (12/2010)


23.2 Âm nhạc CROR : Sáng tạo hay ngộ nhận (13/2012)


23.3 Nhặt bóng mây trời Lê Văn Tuấn (14/2012)


24/ Tạp chí Đàn ông: Nhà thơ Lê Văn Tuấn - Người tìm ra cánh cửa


25/ Tri thức & cuộc sống: Nhà khoa học Lê Văn Tuấn


26/ Tạp chí Thế giới điện ảnh:


26.1- Nhà văn Lê Văn Tuấn một trí tuệ đặc biệt


26.2- Lê Văn Tuấn - Hồn thơ lạ (01/02/2011)


27/ Tuổi trẻ Online:

27.1- Lễ tiếp nhận tác phẩm xác lập kỉ lục sách Việt Nam


27.2- Lê Văn Tuấn với âm nhạc CROR


28/ Báo Tiền Phong: Chuyện nhạc sĩ bán nhà làm nhạc


29/ Báo Công An TP.HCM:


29.1- Mừng quốc khánh bằng dòng nhạc mới (1/9/2011)


29.2- UNESCO vinh danh nhà khoa học thế giới Lê Văn Tuấn


30/ Báo Pháp luật TP.HCM:


30.1- Đêm nhạc CROR của Lê Văn Tuấn (19/1/2011)


31/ Báo Thanh Niên: Ông Lê Văn Tuấn được WFUCA công nhận “nhà khoa học thế giới” (25/9/2011)


32/ Báo Giai điệu xanh:


32.1- Mùa hoa nở trên đầu ngọn sóng


32.2- Lưu giữ Giọt nước mắt ngàn năm của Trời (22/09/2011)


33/ Báo mới online: Thế giới và dân tộc vinh danh nhà khoa học Lê Văn Tuấn (27/09/2011)



34/ Maskonline.vn: Lê Văn Tuấn- Người nhạc sĩ tuổi Rồng


35/ Báo Khăn quàng đỏ: Bài ca con linh dương (số 39)


36/ Báo phật giáo và doanh nghiệp: Nhà khoa học Lê Văn Tuấn “Giọt nước mắt của Đấng tạo hoá và học thuyết vũ trụ”


37/ nhacvietplus.com: nhạc sĩ Lê Văn Tuấn “cha đẻ của dòng nhạc đỉnh cao thế giới”


38/ Cảnh sát toàn cầu: 20 năm nhỏ lệ vào đại dương (số 13- ngày 26/6/2011)


39/ Việt Nam Logistics:


39.1 Ngôn ngữ ngôn từ (số 51*52 ngày 1/2/2012)


39.2 Mùa xuân nở trên đầu ngọn sóng ( số 39*40)


40/ Báo đời sống & pháp luật:Chuyện ít ai biết về người Việt khai sinh dòng nhạc đỉnh cao của thế giới


41/ Hiệp hội văn học nghệ thuật Thừa Thiên Huế (http://vanhocnghethuat-tthue.org.vn)

Ra mắt trung tâm UNESCO văn hoá và cuốn sách âm nhạc kỷ lục (20/1/2011)


42/ http://www.vietathome Lê Văn Tuấn với âm nhạc CROR


43/ http://vietbao.vn Kỷ lục Việt Nam: Cuốn sách âm nhạc đặc biệt




44/ http://www.kyluc.vn Cuốn sách âm nhạc được ấn loát với kích thước lớn nhất (28/01/2011)


45/ Việt Nam News (http://vietnamnews) Artist boogies down to a different beat ( october, 04, 2010)


46/ http://wwwtienphong.vn Chuyện nhạc sĩ bán nhà làm nhạc (17/07/2010)


47/ http://tuvanonline.com Album “Nơi chốn của linh hồn” (31/1/2011)


48/ http://www.tuoitrenews.vn Unique hybrid music to daze HCMC tonight


49/ http://unescovietnam.vn Âm nhạc CROR, giá trị đích thực chính là chiều sâu tâm hồn


50/ Báo Phụ nữ (http://www.phunuonline.com.vn)

Kỷ lục quốc gia (VN Guiness) có kích cỡ lớn nhất thuộc về cuốn lý luận âm nhạc Giọt nước mắt cho đại dương và âm nhạc CROR của tác giả Lê Văn Tuấn sẽ được công bố vào lúc 18g30 ngày 27/1/2010 tại nhà hát TP.HCM


51/ Báo Quảng Trị (http://www.baoquangtri.vn) Lê Văn Tuấn với âm nhạc CROR (27/1/2011)


52/ http://rock3mien.vn Đêm nhạc CROR của Lê Văn Tuấn (19/1/2011)


53/ Báo Sài Gòn giải phóng(http://wwwsggp.org.vn) Sa mạc còn xanh (24/1/2011)


54/ http://www.congan.com.vn Đêm nhạc CROR sa mạc còn xanh (20/01/2011)


55/ http://www.enghenhac.com Bay bổng - sâu lắng trong âm nhạc CROR của nhà soạn nhạc Lê Văn Tuấn (31/01/2011)


56/ http://www.news.hnsv.com Lê Văn Tuấn với thể loại âm nhạc mới: CROR  


57/ http://vnmusic.com.vn Âm nhạc CROR – Lê Văn Tuấn (08/01/2011)


58/ Liên minh HTX Bến Tre (http://www.bentre.vn) Lần đầu tiên một cuốn sách đạt kỷ lục Việt Nam (thứ hai, 31/1/2011)


59/ http://hn.24h.com Kỷ lục Việt Nam: cuốn sách âm nhạc đặc biệt (01/02/2011)


60/ http://www.toquoc.gov.vn Lần đầu tiên một cuốn sách đạt kỷ lục Việt Nam (28/1/2011)




http://vietnamnhanvan.org/?unesco=chi-tiet&id=18&gioi-thieu-ve-tong-giam-doc-ts-le-van-tuan.html


---



Bổ sung 1 (14/4/2015): Một bài giới thiệu năm 2012.




Người sáng tạo âm nhạc Cror nhận kỷ lục Châu Á.


Thứ Sáu, 09 Tháng mười một 2012, 20:11 GMT+7 
Nhà soạn nhạc Lê Văn Tuấn là tác giả của quyển sách Giọt nước mắt cho đại dương và âm nhạc Cror duy nhất tại Việt Nam từng đượcTrung tâm sách k lục Việt Nam xác lập k lục. Mới đây, trong chương trình Hội ngộ kỷ lục gia lần thứ 23 vừa diễn ra tại khách sạn Rex – TPHCM, Lê Văn Tuấn một lần nữa đã bước lên đài vinh dự nhận danh hiệu Kỷ lục gia Châu Á trong vai trò là người sáng tạo âm nhạc Cror  do tổ chức kỷ lục gia Châu Á tại Faridabad ( Ấn Độ) xác lập.
Âm nhạc Cror và “thương hiệu” Lê Văn Tuấn.
Lê Văn Tuấn bên quyển sách Giọt nước mắt cho đại dương và âm nhạc Cror
Ôm đồm và đạt được nhiều thành quả từ công việc sáng tác là kết quả của những năm tháng Lê Văn Tuấn âm thầm sống, trải nghiệm, tích lũy, làm việc ngày đêm và cả những va chạm khắc nghiệt với cuộc đời. Lê Văn Tuấn cho biết: “Khi tôi lao vào dự án âm nhạc Cror không ít người cho tôi là làm nhạc… không giống ai. Đầu tiên, tôi phối hợp với NXB Âm nhạc phát hành cuốn sách“Âm nhạc Cror gây nhiều nhiều tranh luận trong giới nghệ thuật. Bởi lẽ thanh nhạc xưa nay dùng hơi thở chuyển tải đến người nghe, và theo một ống đã định sẵn, cần tròn vành rõ chữ. Nhưng trong Cror, không nhất thiết phải gò âm thanh theo khuôn mẫu đinh sẵn, mà cần phải thể hiện “hồn” của tác phẩm chứ không phải hồn của ca sĩ. Sau nhiều năm kiên trì, vượt qua nhiều khó khăn, cuối cùng Cror cũng đã được nhiều người đón nhận với cuốn sách Giọt nước mắt cho đại dương cùng album đầu tiên mang tên Nơi chốn của linh hồnvới 8 tác phẩm âm nhạc của tôi ra mắt khán giả trong năm 2010. Cror được viết tắt của 4 chữ Classic - Cổ điển, Romantic -Lãng mạn, Opira và Rock (những dòng nhạc này ra đời cách nhau vài trăm năm). Tác phẩm Cror là tác phẩm viết về số phận con người, nên nó có nhân vật trong tác phẩm bao gồm cả những dòng nhạc trên. Cror tôn vinh một triết học âm nhạc vì một thế giới đại đồng trong hòa bình, hạnh phúc và sáng tạo. Bởi vậy Cror sẽ là đối tượng đả phá của những kẻ không yêu hòa bình, không tôn trọng hạnh phúc của người khác và không chịu lao động sáng tạo…Để thực hiện dự án này, tôi đã bán đi một căn nhà. Có người còn nói nhạc sĩ sao không đi sáng tác những ca khúc thời thượng, dễ ăn khách mà lại chọn thứ âm nhạc đầy tính triết học khó thấy tương lai này. Dù nhiều người ngăn cản nhưng tôi vẫn kiên trì đi theo con đường đã chọn. Sáng tác, thử nghiệm, hòa âm… Tôi hiểu cái gì mới cũng gặp nhiều khó khăn. Nhưng tôi vẫn tin âm nhạc Cror sẽ có chỗ đứng bởi cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ được những trái tim khác đón nhận.Và việc được xác lập danh hiệu Kỷ lục gia Châu Á lần này đã chứng minh điều đó”.
Lê Văn Tuấn tại buổi vinh danh Kỷ lục gia Châu Á 2012
Bí ần về con số 21
Trước đây, khi Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam công bố xác lập kỷ lục Việt Nam cho cuốn sách Giọt nước mắt cho đại dương và âm nhạc Crorvới có bề ngang 1,2m, chiều cao 1,6m, độ dày 0,28m và nặng 250 kg thì GS –TS Trần Văn Khê đã phát biểu: “Những cái quan trong không phải là hình thức bên ngoài mà nó nằm trong nội dung quyển sách”. Điều này quả thật đúng.Nói về danh hiệu Kỷ lục gia Châu Á, Lê Văn Tuấn rất xúc động: “Tôi thật sự bất ngờ và sửng sốt. Và tôi đã đón nhận danh hiệu này như một ân huệ của tổ tiên và trời đất dành cho những cống hiến nhỏ bé của mình. Tôi đã từng được vinh danh là nhà khoa học thế giới, nay đón nhận danh hiệu Kỷ lục gia Châu Á, như thế là đã có một sự nối liền giữa Việt Nam - Châu Á – Thế giới trong tôi”.
Chủ tịch tổ chức Kỷ lục gia Châu Á ( Ấn Độ) trao bằng kỷ lục cho Lê Văn Tuấn
Buổi Hội ngộ kỷ lục gia lần thứ 23 được tổ chức rất trang trọng. Đặc biệt là trong phầnvinh danh Lê Văn Tuấn có sự xuất hiện của nhóm nhạc Mặt trời đỏ biểu diễn ca khúc Lời ru con cá minh họa cho dòng nhạc Cror, nhất là đoạn solo violon dài 3 phút, cả hội trường im phăng phắc rồi sau đó vỡ òa ra những tràn pháo tay tán thưởng. Trong tất cả những lần đi nhận giải thưởng hoặc sự vinh danh nào, bao giờ bên cạnh Lê Văn Tuấn cũng đều có mẹ, người mẹ già của anh đã hơn 90 tuổi ngồi trên chiếc xe lăn nhưng nụ cười luôn rạng rỡ trước những thành công của con trai. Đặc biệt, có một chiếc xe lăn khác , đó là của GS-TS Trần Văn Khê đến chúc mừng Lê Văn Tuấn với lời nhận định: “Với 40 năm miệt mài nghiên cứu, sáng tạo trên nhiều lĩnh vực, Lê Văn Tuấn đã được ghi nhận không chỉ trong nước mà cả nhiều nước trên thế giới. Những công trình của Lê Văn Tuấn rất xứng đáng được phổ biến rộng rãi cho công chúng trên thế giới thưởng ngoạn, đặc biệt là âm nhạc Cror”.
Lê Văn Tuấn cùng mẹ và cháu
Một bí mật khá độc đáo về Lê Văn Tuấn bởi anh có “duyên nợ” với con số 21. Đêm 27- 1- 2011, tại Nhà hát TP.HCM, Lê Văn Tuấn đã giới thiệu buổi hòa nhạc Cror chủ đề Sa mạc còn xanh với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ – ca sĩ nổi tiếng trong nước cùng một số ca sĩ người nước ngoài. Cũng trong đêm nhạc, Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam đã công bố xác lập kỉ lục Việt Nam cho cuốn sách Giọt nước mắt cho đại dương và âm nhạc Cror của anh. Cho đến 27 - 10 – 2012, Lê Văn Tuấn được vinh danh Kỷ lục gia Châu Á là người sáng tạo âm nhạc Cror là tròn 21 tháng. Ngoài ra, từ lúc Đại hội UNESCO thế giới lần 8 tổ chức tại Hà Nội vinh danh là Lê Văn Tuấn là nhà khoa học thế giới, đến khi Bộ nội vụ - Cục văn thư và lưu trữ nhà nước - Trung tâm lưu trữ Quốc gia II tổ chức lễ tiếp nhận tất cả các công trình văn hóa nghệ thuật, thi ca, khoa học của ông vào kho tàng lưu trữ vĩnh vĩnh trong kho tàng di sản dân tộc cũng là 21 ngày. Và hiện tại đây cũng là thế kỷ 21 mà như trong quyển sách Giọt nước mắt cho đại dương và âm nhạc Cror, Lê Văn Tuấn đã viết: “Thế kỷ 21 sẽ là kỷ nguyên chứng kiến những thay đổi lớn lao của âm nhạc và cuộc sống”.
Và chính Lê Văn Tuấn đã góp phần vào sự thay đổi lớn lao ấy.
NGUYÊN NGUYÊN
http://www.giaoduc.edu.vn/news/van-hoa-661/nguoi-sang-tao-am-nhac-cror-nhan-ky-luc-chau-a-197553.aspx

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.