Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

17/04/2014

Hiện tượng Trần Văn An, nhà ngoại cảm đang học lớp 9 (năm 2013)

Cậu bé cho biết: có khả năng đặc biệt từ năm học lớp 6, lúc nhà có đám giỗ.

Cậu biết viết chữ Hán, vẽ kí họa.

Nghe nói mấy ông ở trung tâm gì đó đã đến khảo nghiệm cậu.

Xem video đã, bàn luận sau. Từ đây trở xuống, là tài sản của nhà Youtube và Viet Weekly.

1. "Xem chú bé 14 tuổi Trần Văn An vẽ ký họa" (26/12/2013): 





"Cập nhật ngày 12/4/2017:



 
639.487 lượt xem
Xuất bản 27 thg 12, 2013
Chú bé Trần Văn An, 14 tuổi không qua một lớp vẽ nào, đã vẽ nên những bức tranh ký họa làm mê mẩn mọi người.
"
https://www.youtube.com/watch?v=KzNlY3wep5w



2. "Nói chuyện với nhà ngoại cảm 14 tuổi Trần Văn An" (tiếp):




"Cập nhật ngày 12/4/2017:





Nói chuyện với nhà ngoại cảm 14 tuổi Trần Văn An
 
2.678.856 lượt xem

Xuất bản 27 thg 12, 2013
Ngoài khả năng thiên phú về hội họa, chú bé 14 tuổi với khả năng ngoại cảm rất đáng chú ý. Nếu có dịp, Việt Weekly sẽ thăm cậu bé ở quê nhà ở tỉnh Vĩnh Phúc để tìm hiểu thêm những câu chuyện kể khác.
" https://www.youtube.com/watch?v=VWUxeLKjK_Q




3. "Đi vẽ với họa sĩ nhí Trần Văn An" (1/2014):





"Cập nhật 12/4/2017:


  
191.948 lượt xem

Xuất bản 15 thg 1, 2014
Hai bác cháu Etcetera Nguyen và Trần Văn An đi vẽ phố Hà Nội.
https://www.youtube.com/watch?v=AOWnlEMf08Y
"

14 nhận xét:

  1. Ghi chú đầu tiên (để khỏi quên): Xem mấy cái clip này, thì thấy rất rõ sự nói dối ở khoản em An học chữ Hán. Tôi vốn dân học chữ Hán, nên không qua được mặt. Có mấy điểm sau:
    - Rõ ràng em An học chữ Hán từ ai đó. Nhưng em, rồi ông phóng viên, và tựa như mẹ hay cô, thì cố tính bảo không học ! Không học mà biết chữ Hán ! Khổng Phu Tử tái sinh cũng bó tay.
    - Em An mới học chữ Hán còn chưa thạo qui tắc viết chữ Hán. Viết chữ còn run tay bần bật, và nét thì không ra nét, qui tắc bút thuận thì phạm lỗi sơ đẳng.
    - Một cậu bé đã 14 tuổi, học chữ Hán từ ai đó, và ở trình độ như vậy, chỉ nên xem là bình thường. Không có gì thần thông ở đây cả.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cậu có biết có người viết được cả chữ thiên (trời) chưa? mà ko ai dậy cả tự biết viết. Hiểu biết ít thì đừng khẳng định với phân tích linh tinh.

      Xóa
    2. Cái này để em kiểm tra .,. Nhưng tìm ko thấy nick Facebook của cậu thanh niên này .,.

      Xóa
    3. Chỗ em cũng thấy có người tự nhiên viết được chứ hán mà.
      Rất muốn có facebook bạn này

      Xóa
  2. Em 14 tuổi đã vẽ ...và viết chữ Hán...dù học và chưa học đều cần sự hỗ trợ của xã hội...

    Trả lờiXóa
  3. vì không học nên mới viết và vẽ không có quy tắc như vậy. Lập luận 1 chiều như vậy mà cũng đăng bài sao tác giả. Những điều không biết thì không nên quả quyết.

    Trả lờiXóa
  4. Cứ đi học chữ Hán đii và chỉ cần là người biết chữ Hán một chút thôi, chứ chưa cần giỏi chữ Hán như Giao, thì cũng phải thấy là Giao nhận xét đúng!

    Trả lờiXóa
  5. Mấy chữ Hán viết trong clip như phúc, lộc, thọ, khang, ninh, tâm, đức....là những chữ quen thuộc hay được treo bán tại các đền , đình, văn miếu... trong dịp đầu năm. Nhưng phải công nhận cậu có năng khiếu vẽ.

    Trả lờiXóa
  6. Có ai biết số điện thoại hay tên facebook của em trần văn an ko? Chỉ mình với, mình có việc rất cần đến em ấy. Gia đình mình có người đi lạc 2 tháng rồi mà vẫn chưa tìm được. Mong các bạn giúp đỡ, mình chân thành cảm ơn.

    Trả lờiXóa
  7. Nhảy bổ vào xổ vài câu.

    Báo chí VN đã có công lớn làm ngu muội hoá dân chúng bằng việc tung những thứ được nguỵ trang bằng các từ mù mờ như tâm linh, khả năng siêu phàm.
    Chúng nó ngu thật nên hễ ở đâu dân đồn có thần đồng là chúng lên báo loa loa, khẳng định ngay.
    Nếu không được dạy thì tại sao các thần đồng của ta chỉ biết đọc chữ Việt (biết viết chữ Hán cũng bởi chỉ vì người Việt biết chữ Hán).
    Sao không bé thần đồng nào biết đọc tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Pháp hè?

    Trả lờiXóa
  8. Tôi thì chẳng hiểu gì cả, không học chút nào, bỗng nhiên biết viết chữ nho, hiểu được nghĩa, đọc được chữ.
    Đúng là Khiếp vía Bà con nhỉ?

    Trả lờiXóa
  9. Có ai biết hiện nay thầy đang như thế nào!? :o

    Trả lờiXóa

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.