Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

30/06/2013

Đọc lại văn chương Việt 1990s - 5 : Văn học dịch hồi đó lầm tưởng Bắc Đảo là nữ thi sĩ !

- Đọc lại văn chương Việt 1990s - 5 : Văn học dịch hồi đó lầm tưởng Bắc Đảo là nữ thi sĩ !
Đọc lại văn chương Việt 1990s - 3 ("Vũ điệu của cái bô", Nguyễn Quang Thân, 1991)
Đọc lại văn chương Việt 1990s - 2 ("Kiêm ái", Phạm Thị Hoài, 1990)
Đọc lại văn chương Việt 1990s - 1 ("Nguyễn Thị Lộ", truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp, 1990)
---



Bây giờ, ở Việt Nam, trong giới bạn đọc phổ thông, chắc cũng đã có nhiều người biết đến Bắc Đảo (Bei Dao). Ông được biết đến rộng rãi trên toàn thế giới như là một trong những thi sĩ tiên phong trong phong trào cách tân văn học Trung Quốc nổi lên ở thập niên 1980. 

1. Hiện chưa biết ai là người đầu tiên giới thiệu Bắc Đảo vào tiếng Việt. Nhưng vào đầu thập niên 1990, ông từng được trân trọng giới thiệu là nữ thi sĩ Trung Hoa !

2. Số là, trên số 7 (tháng 12.1992) của tạp chí Trăm Con xuất bản bằng tiếng Việt ở Canada có đăng một bài biên khảo của Hà Vũ Trọng về thi ca đương đại Trung Hoa với tựa đề "Thiên An Môn dậy sóng".


3. Sau đó, ở Pháp, tờ Diễn Đàn có đăng lại bài "Đi thôi" của Bắc Đảo trên số 16 (tháng 2.1993) với lời giới thiệu rằng: 

"Tạp chí Trăm Con (12 Denbigh Cres. Downsview Ont, M3M - 2T2, Canada), số 7 (tháng 12.1992) đăng một bài biên khảo của Hà Vũ Trọng về Thi ca tân trào Trung Hoa hiện đại, tựa đề Thiên An Môn dậy sóng.
Bài quá hay, chúng tôi xin trích dẫn bài thơ Đi thôi trên đây của nữ sĩ Bắc Đảo để trân trọng giới thiệu Trăm Con với bạn đọc Diễn Đàn
." (trang 41).

Nguyên bản như sau:

Đi thôi



Đi thôi 
Lá úa rung vào lũng sâu
Còn khúc ca không biết về đâu
Đi thôi –
Ánh
 trăng trên giá băng
Đã trào khỏi lòng sông.
Đi thôi 
Mắt ngóng hoài một khoảng trời
Trống chiều tim khua mãi.
Đi thôi –
Ký ức 
chưa đánh mất
Sẽ tìm mạch sống đời.
Đi thôi –
Đường, đường kia rồi
Hoa đỏ loang ngập lối.


Đi thôi không phải là tuyệt tác của Bắc Đảo. Nhưng lúc đó, Diễn Đàn đã xem là hay lắm rồi !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.