Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

08/10/2013

Lòng dân


2-6363-1381141486.jpg
Nguyên chú của VnExpress:
"Khoảng 16h chiều 7/10 còn rất đông người xếp hàng trong ánh nắng thu đang ngả bóng. Theo thông báo của gia đình Đại tướng, lễ viếng hàng ngày sẽ kết thúc vào 18h"



Võ Nguyên Giáp
Võ Nguyên Giáp

Võ Nguyên Giáp
Ảnh chụp ngày 9/10/2013 của VNN



Bổ sung 1 (9 h 12 sáng ngày 10/10/2013): Lấy thêm một vài hình ảnh mới đưa lên vào 10/10, từ VNN.

Võ Nguyên Giáp
Ảnh: Minh Quang

Võ Nguyên Giáp
Ảnh: Minh Thăng

Võ Nguyên Giáp
Ảnh: Lê Anh Dũng

Võ Nguyên Giáp
Ảnh: Trường Giang


Bổ sung  2 (10/10/2013): Nhân dân từ nhiều nơi đến từ đêm để vào viếng Đại tướng. Ảnh của VnE. Chú thích ảnh cũng của VnE.


Dem-cuoi-30-HD-4-3357-1381368568.jpg
Mặc nguyên bộ quần áo đồng phục, em Tô Kim Lan (13 tuổi, THCS Yên Hòa) cho biết, hôm nay vẫn phải đi học nên em cố đi thật sớm xếp hàng vào viếng để còn kịp giờ vào lớp buổi sáng. Do buồn ngủ nên chốc chốc nữ sinh lớp 7 này lại gục xuống ngủ gật.
Dem-cuoi-30-HD-7-6199-1381368569.jpg
Cụ Bùi Thị Nghé (hơn 90 tuổi) lặn lội từ Phú Thọ xuống xếp hàng từ lúc 3h sáng. Ngồi nghỉ bên gốc cây, cựu nữ quân y hơn 50 năm tuổi Đảng cho biết, hôm nay sẽ tiễn người đồng đội, người lãnh đạo của mình đi nốt chặng đường cuối. "Đại tướng sát cánh với Bác Hồ giành lại đất nước, ơn Bác Hồ thế nào ơn Đại tướng như vậy", cụ bà móm mém nói, giọng pha chút tự hào.

Dem-cuoi-30-HD-6-9246-1381368569.jpg
Mới 4h sáng, dòng người xếp hàng đã kéo dài gần hết phố Điện Biên Phủ, tức là cách số 30 Hoàng Diệu chừng 500 mét.

Bổ sung 3 (giờ khuya đêm 13/10/2013): Thêm một số ảnh đồng bào Hà Nội tiễn đưa Đại tướng.


quốc tang, Hà Nội, Võ Nguyên Giáp



quốc tang, Hà Nội, Võ Nguyên Giáp


quốc tang, Hà Nội, Võ Nguyên Giáp
Nguồn


Từ Đồng Hới ra Vũng Chùa ( gần 60 km) dân đứng hai bên đường đông đến thế này đây.



Bổ sung 4 (khuya 14/10/2013): Đài truyền hình Quốc gia VTV trả lời.


Võ Nguyên Giáp, quốc tang, truyền hình trực tiếp
Hình ảnh xúc động trên đường cỗ linh xa chở thi hài Đại tướng đi qua.


Lòng dân ta cũng đang là những “ngọn núi lửa phủ tuyết” (Mạc Văn Trang)

Bổ sung 5 (10/11/2013): Giữa cơn bão thế kỉ, những người lính vẫn túc trực.

Bảo vệ khu mộ Đại tướng trong bão Haiyan

(Chủ nhật, 10/11/2013 00:00 GMT+7)


MG-8527-8244-1384010194.jpg
Bất chấp mưa bão, hôm nay vẫn có gần 5.000 người đến viếng phần mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Nguyễn Đông
MG-8277-2147-1384010194.jpg
Lực lượng túc trực bên phần mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã dựng tấm bạt lớn chen chắn phía trên bàn thờ và phần mộ Đại tướng ở Vũng Chùa. Ảnh: Nguyễn Đông



---
Những entry liên quan đã đi trên blog này:
- Lòng dân
Sau đúng một tháng, tin nhanh của ngày 4/9/2013 mới được kiểm chứng
Có thông tin nhanh, vừa nhận được, chưa kiểm chứng : Đại tướng đã đi về thế giới người hiền

8 nhận xét:

  1. Lòng dân, lòng lính, lòng quan đối với cụ Giáp thì tính đếm sao cho xiết, tạm phân chia, theo các mối quan hệ với cụ Giáp, ưu tiên viếng trước:

    - Học sinh và sinh viên
    - Giới giáo viên
    - Giới nghiên cứu lịch sử
    - Giới nghiên cứu khoa học
    - Giới các cụ làm báo
    - Đồng bào các dân tộc Cao Bắc Lạng
    - Đồng bào Lai Châu, Điện Biên
    - Đồng hương Quảng Bình tại HN

    Còn lại thì xin mời đến sau.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, bác Lý. Tuy vậy, vẫn có một tay ca sĩ vượt lên trước, không xếp hàng.

      Xóa
  2. Trong hai ngày đầu những người đến viếng chủ yếu là các bạn trẻ,những người sinh ra và lớn lên trong hòa bình.Hầu như rất ít thấy những vị lão thành cách mạng,những cựu tướng tá quân đội ngực đeo đầy huân chương.
    Tôi không biết nói gì chỉ thấy mừng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói mãi cũng không tin bác ạ (thường là ra rả nói suông), nhưng trực tiếp thấy cảnh nhân dân đến viếng Đại tướng, chúng ta mới có cơ hội thấu hiểu được cái gọi là LÒNG DÂN.

      Đồng ý với bác, những ngày đầu tiên phần lớn là lớp trẻ tuổi. Điều này, cho chúng ta nhiều cảm nhận.

      Xóa
  3. Tiếc là xe đi nhanh quá... cứ như đi hành quân vậy.

    Trên xe kéo pháo chở linh cữu, các chiến sỹ tiêu binh ngồi nghiêm trang trên.....ghế nhựa!

    Nghi lễ Quốc gia mà lại ....như vậy ư?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có mấy điểm đáng tiếc Khoằm à:

      - Đúng là xe đi quá nhanh. Có lẽ để kịp giờ. Nên với tốc độ đó, nhân dân chỉ chưa kịp nhìn kĩ, linh cữu của Đại tượng đã ở xa tít rồi.

      - VTV truyền hình trực tiếp quá kém. Không hiểu vì sao. Mình đi các ngả đường để đón nhận không khí, chứ tin vào VTV thì buồn quá.

      - Sao lại để cho nhà thơ thần đọc thơ như vậy cơ chứ ? Mình cũng không hiểu.

      Xóa
    2. Nhắc đến VTV càng thêm buồn, trong Quốc lễ, bà con nhắn nhau sang coi phát thanh có hình VOV hết.

      Xóa
  4. Bất chấp mưa bão, hôm nay vẫn có gần 5.000 người đến viếng phần mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

    http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/bao-ve-khu-mo-dai-tuong-trong-bao-haiyan-2907968.html

    Trả lờiXóa

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.