Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

17/06/2026

Các trường Nguyễn Văn Trỗi và Nguyễn Văn Bé ở Quế Lâm (Trung Quốc) - cập nhật tháng 6 năm 2026

Tư liệu về trường Nguyễn Văn Trỗi (chữ Hán viết là trường Nguyễn Văn Truy 阮文追), thì Giao Blog đã làm dần dần mà mở đầu là từ tháng 5 năm 2015 (xem ở đây).

Bây giờ, ở trung tuần tháng 6 năm 2026, làm bản cập nhật. Mà mờ đầu là tin tức về một cựu học sinh trường Nguyễn Văn Trỗi ở Quế Lâm vừa từ trần.

Mở đầu là tin từ bác Phan Chi - một người dùng FB mà tôi có thấy ở bên ngoài đời thực. Vẫn thi thoảng xem Fb của bác, mà gần nhất thì thấy bác và nhóm bạn uống bia hay giải khát gì đó cạnh đình làng Đại Yên - hôm đó, tôi đi vào làng Đại Yên có chút việc riêng. Cái cống nước ở trước mặt đình làng Đại Yên hồi thập niên 1980-1990 thì sau này biến thành đường đi (đường ấy nối thông với ngõ 218 đường Đội Cấn).

Thi thoảng đi trong ngõ, tôi cũng thấy và gật đầu chào bác Phan Chi.

Sau đó, thì là một tin của một bác khác cũng nói về người vừa qua đời.

Các bổ sung và cập nhật thì được dán dần lên ở dưới như mọi khi.

Tháng 6 năm 2026,

Giao Blog


---


Ngày 17/6/2026




Bác Phan Chi

(văn và ảnh của Phan Chi)

Tôi là người xin cho chú vào làm ở Cty Viettronics Đống Đa, tôi cũng chính là người ký cho chú chuyển sang TC 2 Bộ QP.

Vẫn biết đời là vô thường, ai rồi cũng sẽ về với cát bụi, nhưng chú ra đi đột ngột quá.

Hãy yên nghỉ, vĩnh biệt!
Nam mô A Di Đà Phật!


https://www.facebook.com/pcthang/posts/pfbid0cybBnAL2zYk1sNrZyHVPTSUvkx2Axy22E5uCZVsR1VoGSEGdMDBG532eARLgCqz2l

...


Vĩnh biệt một người bạn cùng trang lứa với mình. Không quen anh nhưng rất nhiều người bạn của tôi đã cùng ăn, cùng ngủ , cùng tập luyện và cùng học tập với anh ở trường "Trỗi" trong thời gian 3 năm ở Quế Lâm , TQ. Nếu những gì họ kể về anh là đúng ( mà chắc đúng thôi, bởi đó là vào những năm 1970-1971, tôi và nhóm bạn học thân thiết như Cao Quý Vũ hay mấy đứa khác từ trường Trỗi chuyển về, toàn là một lũ trẻ con 15-16 tuổi ngồi kháo chuyện với nhau , chắc chắn còn chưa biết cách "dựng chuyện", dối trá, hay xuyên tạc theo các thuyết âm mưu nào đâu) thì cuộc đời anh quả là rất éo le và đương nhiên là buồn nhiều hơn vui. Vì chúng ta có rất nhiều bạn chung nên dù chưa một lần gặp mặt tôi vẫn thầm coi anh là một người bạn mình . Ra đi thanh thản nhé, người bạn mà tôi chưa từng gặp mặt....

https://www.facebook.com/duong.thang.10/posts/pfbid0X7BZ1gTd741Z9fQHJUmEnNb3V1G5ALuaGaaugcFzr4gipirL1spZm2njCwm2mU4xl

...


---


CẬP NHẬT


5.

Trưa nay hòa trong dòng người rất đông đến tiễn biệt Anh về miền Mây trắng. Tang lễ được tổ chức trang trọng đúng nghi thức quản đội với một sĩ quan cấp hàm Đại tá. Rất thương cảm nên muốn lưu lại một bức ảnh nhưng được nhắc không nên chụp. Vẫn chưa thấy báo Quân đội nhân dân đưa tin buồn theo thông lệ.

https://www.facebook.com/tran.nhung.200463/posts/pfbid02DKFnrgi7MHPKr9jWZMkASsTQvPyteM9u9bpKqGamoM5T9tHCp8HKVVBKjY2vCBT5l



4.

Tang lễ đại tá Vũ Trung được tổ chức vào giờ Ngọ hôm nay tại Nhà Tang lễ Quốc gia. Tổng cục 2 Bộ Quốc Phòng tổ chức lễ tang nghiêm túc và trang trọng đúng quy định tương xứng với cấp hàm của người đã khuất.

Rất đông người đến vĩnh biệt Vũ Trung, đông đến mức tôi tìm mãi mới có chỗ gửi xe máy.

Có mặt nhiều bạn bè, bạn học, đồng nghiệp và đồng đội của Trung qua nhiều thời kỳ. Tôi gặp khá nhiều người quen. Thấy có cả một số người mặc áo nhà chùa.
Đoàn cựu cán bộ công nhân viên Cty Viettronics Đống Đa nơi Trung từng công tác cũng rất đông, không đếm nhưng cũng đến mấy chục người. Tôi và anh Đào Duy Tính - hai nguyên Giám đốc, Bí thư Đảng uỷ Công ty (những người còn đủ sức đến dự), dẫn đầu đoàn vào viếng.

Chúng tôi định chụp vài tấm ảnh kỷ niệm nhưng không được phép, chắc là để tránh đi lại lộn xộn. Điều này hơi khác so với mọi tang lễ tôi từng dự.

Vài dòng vắn tắt để các bạn ở xa biết và để những ai không có mặt khỏi đơm đặt thêu dệt lung tung.



https://www.facebook.com/pcthang/posts/pfbid036KDFZBLz5UcS7XwZPn3g4z7mPqEMAN6JFBz6CauFNs6B4oVrAMJwDYZufT3P8CdGl





3. Fb Hai Trang Nguyen (18/6/2026)

https://www.facebook.com/haitrang.nguyen.121




Tôi biết anh Trung từ lúc học cấp 2. Anh là con nuôi bác Vũ Kỳ. Bọn trẻ chúng tôi, trong nhiều năm liền, thấy cứ đến ngày lễ, ngày sinh nhật Bác, ngày giỗ Bác là bác Vũ Kỳ bắt anh Trung phải vào Lăng viếng Bác. Chúng tôi nghi anh là con của Bác. Tôi đem chuyện này nói với cha tôi vì ông thân với bác Vũ Kỳ từ ngày hoạt động bí mật trước Cách mạng (khi cha tôi là Bí thư Thành uỷ Hà Nội thì bác Vũ Kỳ là Thường vụ Thành uỷ, và hai người cùng bị mật thám Pháp bắt một lần). Cha tôi bảo: “Mày chớ nói gì, để tao tìm hiểu xem sao đã”.

Một thời gian sau cha tôi xác nhận với tôi: “Thằng Trung đúng là con Bác thật”. Rồi ông kể mẹ anh là bộ đội, người dân tộc Tày, được bác Trần Đăng Ninh đưa đến để chăm sóc Bác. Sau khi sinh anh Trung, vì hoàn cảnh đặc biệt mà hai người không thể ở cùng nhau. Rồi mẹ anh mất trong một vụ tai nạn ở trên Hồ Tây. Rồi anh được bác Vũ Kỳ đưa về nuôi…. Bây giờ (lúc cha tôi nói chuyện với tôi) anh là bảo vệ ở Viettronics Đống Đa. Cha tôi còn cho tôi xem văn bản của VKSND tối cao gửi Bộ Công an về trường hợp tai nạn của mẹ anh Trung. Ông nói bác Vũ Kỳ có kể với ông rằng sau ngày Bác mất, khi soạn lại đồ trong tủ của Bác thấy có một chiếc giày trẻ sơ sinh. Ông trầm ngâm hồi lâu rồi bảo: “Đó có thể là giày của thằng Trung, thương lắm”.

Bấy giờ nhà bác Vũ Kỳ đông con, lại nghèo, nhà bác ở khu tập thể số 2 Thuỵ Khuê chật chội. Bác Vũ Kỳ lại liêm khiết, đến lo đủ cái ăn cho cả nhà cũng khó, không lo nổi nhà cho các con. Vì vậy, anh Trung cứ vất vưởng không lấy được vợ. Biết vậy, cha tôi gọi điện cho Chủ tịch HĐBT Đỗ Mười, ông hỏi: “Anh Mười, anh có biết Vũ Trung là con Bác không?” Ông Đỗ Mười trả lời: “Biết.” Cha tôi liền nói: “Nhà Vũ Kỳ đông con, không lo xuể, thằng Trung cũng đến 30 rồi, không có nhà thì nó không lấy vợ được. Anh phải lo nhà cho nó.”

Một thời gian sau, nhờ sự can thiệp của Chủ tịch HĐBT Đỗ Mười, anh Trung được phân một căn hộ tập thể chừng 50 mét vuông tầng 1 đầu hồi ở khu tập thể Đại học Bách khoa. Ở đó, anh cưới chị Duyên. Một thời gian anh chị bán cà phê ở nhà anh Chu Thành, vợ chồng tôi có đến đó.

Sau này, biết anh là hiệu phó trường dạy nghề lái xe, vợ tôi có đến học ở đó, được anh nhờ giáo viên chỉ bảo tận tình. Rồi sau nữa, tôi biết anh được Nguyễn Chí Vịnh đưa trở lại quân đội…

Ngày mai tiễn anh đi. Có nhiều dị nghị, lời bàn ra tán vào, nhưng trong lòng anh em bạn bè thì anh vẫn là anh. Sự đời là vậy, không phải cái gì cũng có thể nói rõ mồn một. Nhưng không gì có thể thay đổi sự thật. Thương anh, càng thương yêu Bác của chúng ta.

https://www.facebook.com/haitrang.nguyen.121/posts/pfbid0r6TY5rVATkRsxrMQVSVDxKR9F6BCojFMWMT7W2ry7Mk5Ac81iqE8uD2Z3FG6AXeLl

2.


Đươc tin buồn: đại tá Nguyễn Tất Trung, (tức Vũ Trung - con nuôi của ông Vũ Kỳ, thư kí Bác Hồ), nguyên CCB từng công tác tại Tổng cục 2 đã từ trần ngày 16/6/2026, hưởng thọ 70 tuổi. Xin gửi lời chia buồn tới gia đình ông và tang quyến. Mong nơi suối vàng ông sẽ gặp lại bố mẹ đẻ của mình cũng như 2 ông bố nuôi là thượng tướng Chu Văn Tấn & ông Vũ Kỳ.
Được biết, khi ông Vũ Kỳ nhận Nguyễn Tất Trung ( lúc này đang ở với gia đình ông Chu Văn Tấn) về làm con nuôi, để tránh mọi người “soi”, ông đã cho làm lại giấy khai sinh, đổi họ từ Nguyễn Tất Trung thành Vũ Trung, đồng thời cho khai tăng lên 2 tuổi (1954) nhằm che giấu hết mọi nghi dị về gốc gác & quá khứ của cậu bé Trung.
Khi Vũ Trung vào quân đội, phải trải qua nhiều công việc & nhiều đơn vị khá gian nan vất vả, phải thường xuyên xa nhà đóng quân tại một nơi xa hẻo lánh, ít được về thăm gia đình, nên ông Vũ Kỳ đã có lời nhờ ông Nguyễn Chí Vịnh tìm cách giúp đỡ . Khi ông Nguyễn Chí Vịnh (con trai đại tướng Nguyễn Chí Thanh) lên Cục trưởng Cục tham mưu tình báo -TC2, biết chuyện về Ng. Tất Trung, nên đã xin với bố vợ mình( ông Đặng Vũ Chính, tổng cục trưởng TC2) cho nhận Vũ Trung về đơn vị mình ( sau này NCV lên đến thượng tướng, Tổng cục trưởng TC2 rồi thứ trưởng BQP).
Từ khi Vũ Trung về Tổng cục 2 công tác, ông Ng. Chí Vịnh đã tìm cách chuyển Vũ Trung từ 1 sĩ quan chuyên nghiệp thành sĩ quan có số ( hệ chỉ huy). Nhờ đó, Vũ Trung từ một thượng úy chuyên nghiệp ( khi về TC2), đã lần lượt lên thiếu tá rồi lên đến đại tá và nghỉ hưu. Được biết, anh Vũ Trung vẫn còn giữ được bản giấy khai sinh lần đầu của mình với tên gọi Nguyễn Tất Trung, s. 1956.
Tôi biết rõ các thông tin này vì khi ông Vũ Kỳ ( nguyên GĐ Bảo tàng HCM), sau khi về nghỉ, tôi & anh Huy Toàn - trưởng phòng Tư tưởng QS, được cơ quan Viện Lịch sử QS VN / BQP, nhiều lần cử đến gặp ông Vũ Kỳ tại nhà riêng (để xin tư liệu phục vụ biên soạn cuốn Sự nghiệp & tư tưởng QS của Chủ tịch HCM).
Tôi và anh đại tá Nguyễn Huy Toàn tìm đến nhà riêng của ông Vũ Kỳ ( ở phố Hoàng Cầu, Q. Đống Đa) và bất ngờ vào cuối buổi, được gặp người con út Vũ Trung cùng vợ và đứa con trai đến thăm bố? Ông Vũ Kỳ giới thiệu với chúng tôi, đây là người con trai út của ông, tên là Vũ Trung, là thiếu tá, công tác tại TC2; còn vợ tên là Lương Thị Duyên, làm công tác bảo tàng.
Nghe vậy, anh Huy Toàn vô tình buột miệng hỏi nhỏ ông Kỳ một câu: “thưa bác, nghe nói cậu này là.. con nuôi của bác ạ ?”. Được hỏi bất ngờ, ông Vũ Kỳ hơi tái mặt, ông liền hỏi lại: “Ai bảo với các anh vậy?”. Thấy vậy chúng tôi liền nói lảng sang chuyện khác sau đó xin phép đi thẳng vào công việc.
Được biết, ông Vũ Kỳ có 3 người con trai là Vũ Quang, Vũ Vinh & Vũ Minh. Khi Chủ tịch HCM qua đời, ông đã nhận Nguyễn Tất Trung ( khi đó đã 13 tuổi, lúc này đang được gia đình thượng tướng Chu Văn Tấn cưu mang cho ăn học tại trường thiếu sinh quân Tây Bắc) về làm con nuôi.
Có lẽ, vì không muốn chúng tôi gặp lại Vũ Trung lần nữa & hỏi sâu về câu chuyện anh con nuôi này, nên các lần gặp sau, ông Vũ Kỳ đã bố trí gặp 2 chúng tôi tại một phòng khách ở Bảo tàng HCM. Biết ông không muốn nói về đứa con út, nên những lần gặp sau, chúng tôi tuyệt nhiên không hỏi ông về số phận anh Vũ Trung.
Tuy nhiên, sau khi đợt làm việc với ông kết thúc, vào lúc chia tay, tự nhiên ông Vũ Kỳ nhắc lại chuyện chúng tôi gặp anh con nuôi lần trước và ông căn dặn: “Nếu các anh đã biết những gì đó về cậu con nuôi của tôi, thì tôi đề nghị các anh giữ kín giúp chuyện này”.
Đọc câu chuyện này, xin mọi người không đưa ra những bình luận hay chỉ trích mang tính “nhạy cảm”, hoặc theo những thông tin chưa được kiểm chứng mà lâu nay mọi người vẫn đồn đại về câu chuyện Nguyễn Tất Trung. Xin hãy để hương hồn anh Tất Trung được yên nghỉ.
—-/—




https://www.facebook.com/quang.nv.488217/posts/pfbid02Y65bz3n3MVKsGgyqfwkYXQZZHVzkZug2yHx5GSnQwGsu8TagUD9Ne1UABzpRRX6pl



1.

Sáng, cô bạn học điện thoại báo: MXH đưa tin Vũ Trung mất rồi! Dặn bạn, em nó là lính k8 Trỗi, để kiểm tra lại. Lướt sang trang Bạn Trỗi k8 thì thấy đúng. Buồn quá, sao em vội đi thế!
Sống xa nhau, chủ yếu giữ liên lạc qua Zalo. Vội mở lại Zalo những năm gần đây...
... Nào là chuyến đi trồng cây ở Vũng Chùa, nơi bác Văn yên nghỉ đầu 2021 (vì đoàn em tới sau đoàn chúng tôi 1 chút)... Rồi những lần thăm hỏi, chúc mừng sinh nhật nhau...
Tới 2024, mời em tham gia nhóm "80 năm QĐNDVN" thì em nhắc: "Anh phải nói, em được phép hay kết nạp chứ đừng nói "mời"(!).
Ngày 20/3/2025, em báo tin anh Chu Thành mất. Bay ra ngay, sáng sau tới Nhà tang lễ BV Hữu nghị Việt - Xô viếng nhưng không thấy Trung. Hỏi ra, biết em phi xe lên Thái Nguyên trước lo mọi việc để đón anh Thành lên.
Trung chịu khó đi khắp nơi, mới hôm rồi còn đưa tin đi từ thiện trên Bắc Giang. Thế mà...
Vũ Trung của chúng tôi là người như thế đó! Luôn vì mọi người! Thương nhớ em!


https://www.facebook.com/tran.kienquoc.7/posts/pfbid0G25ibhmY5Wi9t4NJUW3NkFZDm9NQ5HqD3JYsyWRxAsSAzuDBznfDs37uzRLgYxpyl





---

BỔ SUNG


3.

Vơ chồng mình cùng đại gia đình anh em và bạn bè mọi miền có mặt về đây : chùa Phật Quang mong đón mừng và dự đại lễ Phật Đản sáng ngày 31/5 ( 15/4âl ) - ảnh chụp tại núi Dinh - Bà Rịa



Đoàn được Thượng tọa trụ trì chùa Phật Quang tiếp đón và chụp ảnh kỷ niệm ( nhân dịp ngày về đón, dự Đại lễ Phật Đản tại chùa Phật Quang sáng 31/5/2026 - 15/4âl )






https://www.facebook.com/trung.chu.3576/posts/pfbid0Lhgqdjo2wJRTpcxEd2j8SknusCVxGJD9vhqGbJjmFDC48qWBPNrQocFLq5AkApnSl



2.

Các khóa học sinh từ 1 đến 8 và C11 chụp với các thầy cô giáo nhà trường. Đúng là "Lực lượng ta như sóng trào dâng..."!
Cảm ơn rất rất ít các thầy cô có mặt ngày hôm nay, thay mặt cho 200 thầy cô (gọi chung cho cả chị nuôi, y bác sĩ, cán bộ, nhân viên...) đã thay mặt cha mẹ nuôi nấng, dạy dỗ, rèn luyện chúng em nên người - trở thành những công dân tốt, những cán bộ, sĩ quan tốt của LLVTND!

https://www.facebook.com/tran.kienquoc.7/posts/pfbid038B5y5tZrNLP9EFdGMhdXVCMX2jrggvFnAee9rb5ignG5ozhFqLtEmTqx4H5anFcxl














Đang tải lên: Đã tải 3842468/3842468 byte lên.




1. Danh sách Bạn Trỗi


Danh sách K8 (có một người là Vũ Trung)


DSK8-2022

  1. Hoàng Đức Ái - K8
  2. Phạm Quốc Ái - K8 FB
  3. Đỗ Hồng Anh - K8 FB
  4. Trịnh Hồng Anh - K8 FB
  5. Nguyễn Phan Bắc - K8 FB
  6. Nguyễn Trọng Bảo - K8 FB
  7. Bùi Băng Biên - K8
  8. Nguyễn Thành Biên - K8
  9. Bùi Bình - K8 FB
  10. Đặng Nguyên Bình - K8 FB
  11. Hà Thái Bình - K8 FB
  12. Lê Công Bình - K8
  13. Lê Mai Bình - K8-C11
  14. Lê Thanh Bình - K8-C11 FB
  15. Lê Tự Bình - K8 FB
  16. Lê Văn Bình - K8
  17. Lê Xuân Bình - K8 FB
  18. Ngô Duy Bình - K8 FB
  19. Ngô Hòa Bình - K8
  20. Nguyễn Quốc Bình - K8
  21. Nguyễn Thanh Bình - K8
  22. Nguyễn Thị Bình - K8-C11 FB
  23. Phạm Thế Bình - K8
  24. Trần Thanh Bình - K8 FB
  25. Trần Văn Bình - K8 FB
  26. Lê Đức Bình - K8
  27. Nguyễn An Bôn - K8
  28. Lê Minh Châu - K8 FB
  29. Nguyễn Thanh Châu - K8 FB
  30. Nguyễn Minh Chính - K8 FB
  31. Nguyễn Trung Chính - K8 FB
  32. Bùi Chuẩn - K8 FB
  33. Nguyễn Văn Chung - K8
  34. Phan Thành Công - K8 FB
  35. Huỳnh Cúc - K8
  36. Nguyễn Chí Cường - K8 FB
  37. Nguyễn Huy Cường - K8
  38. X Quốc Cường - K8
  39. Nguyễn Ngọc Đại - K8
  40. Vũ Hoàng Đại - K8 FB
  41. Lưu Vi Dân - K8 FB
  42. Vũ Hoàng Đan - K8
  43. Hồ Bá Đạt - K8 FB
  44. Nguyễn Thành Điềm - K8 FB
  45. X X Điệp - K8
  46. Nguyễn Thanh Đông - K8
  47. Nguyễn Hữu Dự - K8 FB
  48. Nguyễn Tài Đức - K8 FB
  49. Trần Minh Đức - K8 FB
  50. Nguyễn Việt Đức - K8 FB
  51. Đặng Quốc Dũng - K8 FB
  52. Đỗ Anh Dũng - K8 FB
  53. Lê Hùng Dũng - K8
  54. Lê Trí Dũng - K8 FB
  55. Nguyễn Việt Dũng - K8 FB
  56. Phạm Minh Dũng - K8
  57. Phan Việt Dũng - K8 FB
  58. Võ Công Dũng - K8 FB
  59. Vũ Anh Dũng - K8
  60. Nguyễn Trọng Dương - K8
  61. Nguyễn Tuấn Duy - K8 FB
  62. Nguyễn Cao Giang - K8 FB
  1. Hạ Hồng Hà - K8-C11 FB
  2. Hoàng Mạnh Hà - K8 FB
  3. Hoàng Phong Hà - K8
  4. Lê Mạnh Hà - K8 FB
  5. Lê Phi Hà - K8
  6. Lê Quang Hà - K8
  7. Lưu Hồng Hà - K8 FB
  8. Lưu Mạnh Hà - K8
  9. Ngô Hoàng Hà - K8 FB
  10. Nguyễn Hoàng Hà - K8
  11. Nguyễn Quang Hà - K8 FB
  12. Nguyễn Thanh Hà - K8
  13. Phan Thanh Hà - K8 FB
  14. Vũ Minh Hà - K8-C11
  15. Đoàn Xuân Hải - K8 FB
  16. Dương Đức Hải - K8 FB
  17. Huỳnh Trung Hải - K8
  18. Nguyễn Nam Hải - K8 FB
  19. Nguyễn Sùng Hải - K8 FB
  20. Phạm Hồng Hải - K8 FB
  21. Nguyễn Kim Hậu - K8-C11 FB
  22. Lê Ngọc Hiền - K8 FB
  23. Lưu Đức Hiền - K8
  24. x x Hiếu - K8
  25. Nguyễn Thanh Hoa - K8-C11 FB
  26. Cao Nguyên Hòa - K8
  27. Lê Hải Hòa - K8 FB
  28. Nguyễn Chí Hòa - K8 FB
  29. Nguyễn Phúc Hòa - K8
  30. Nguyễn Thị Hòa - K8-C11 FB
  31. Nguyễn Thuận Hòa - K8 FB
  32. Nguyễn Văn Hòa - K8 FB
  33. Nguyễn Hòa - K8 FB
  34. Tạ Quang Hòa - K8 FB
  35. Tô Quốc Hòa - K8 FB
  36. Trương Chí Hòa - K8-C11 FB
  37. Nguyễn Văn Hoan - K8
  38. Đào Mạnh Hùng - K8
  39. Đoàn Phú Hùng - K8 FB
  40. Dương Văn Hùng - K8
  41. Ngô Quốc Hùng - K8
  42. Nguyễn Chí Hùng - K8
  43. Nguyễn Đức Hùng - K8 FB
  44. Nguyễn Nam Hùng - K8
  45. Nguyễn Như Hùng - K8
  46. Nguyễn Thế Hùng - K8 FB

    Nguyễn Thế Hùng - K8

    B3, B1
    1955

    mb '0913093586, +84 98 258 65 86 - nr - cq 043.7664752-nthung@iop.vast.ac.vn- ---HN-VN
    TS - - Viện Vật lý, Viện KH và CN VN -
    - ACE: 2AE - Nguyễn Thế Bằng K5, Nguyễn Thế Hùng K8

    2022

  47. Nguyễn Tiến Hùng - K8 FB
  48. Phạm Mạnh Hùng - K8 FB
  49. Phạm Võ Hùng - K8 FB
  50. Ngô Quốc Hưng - K8 FB
  51. Hoàng Nguyên Huy - K8
  52. Trần Xuân Hy - K8
  53. Đào Anh Kha - K8
  54. Bùi Nguyên Khánh - K8 FB
  55. Dương Quốc Khánh - K8
  56. Hà Quốc Khánh - K8
  57. Quách Hoàn Kiếm - K8 FB
  58. Đặng Hồng Kỳ - K8 FB
  59. Tạ Hồng Kỳ - K8 FB
  60. Trịnh Chí Liêm - K8 FB
  61. Vũ Chính Liêm - K8 FB
  62. Nguyễn Việt Liên - K8-C11 FB
  1. Hoàng Châu Linh - K8
  2. Nguyễn Việt Linh - K8
  3. Phạm Đức Linh - K8
  4. Thành Ngọc Linh - K8
  5. Nguyễn Thắng Lợi - K8 FB
  6. Phan Thắng Lợi - K8
  7. Mai Lợi - K8
  8. Hồ Thăng Long - K8
  9. Hoàng Minh Long - K8 FB
  10. Nguyễn Thăng Long - K8 FB
  11. Nguyễn Tiến Long - K8 FB
  12. Đàm Quang Lương - K8
  13. Nguyễn Thanh Lương - K8 FB
  14. Đặng Hướng Minh - K8 FB
  15. Nguyễn Hải Minh - K8 FB
  16. Nguyễn Tiến Minh - K8 FB
  17. Nguyễn Hoài Nam - K8
  18. Lê Hoài Nam - K7-8 FB
  19. Nguyễn Xuân Nam - K8 FB
  20. Nguyễn Nam - K8 FB
  21. Nguyễn Nam - K8 FB
  22. Trần Kỳ Nam - K8 FB
  23. Trần Hữu Nghị - K8 FB
  24. Đặng Chính Nghĩa - K8 FB
  25. Lê Minh Nghĩa - K8 FB
  26. Nguyễn Nhạc - K8
  27. Nguyễn Thanh Phong - K8 FB
  28. Nguyễn Minh Phú - K8
  29. Huỳnh Anh Phúc - K8
  30. Nguyễn Kim Phúc - K8
  31. Nguyễn Hồng Quân - K8
  32. Phạm Quân - K8 FB
  33. Đào Vinh Quang - K8
  34. Lê Vinh Quang - K8
  35. Mai Vinh Quang - K8
  36. Thái Văn Quang - K8 FB
  37. Lê Ái Quốc - K8 FB
  38. Phạm Kiến Quốc - K8
  39. Trần Đình Quyết - K8 FB
  40. Bùi Tuấn Sơn - K8 FB
  41. Bùi Việt Sơn - K8 FB
  42. Chu Thanh Sơn - K8 FB
  43. Đặng Văn Sơn - K8 FB
  44. Lê Kim Sơn - K8
  45. Lê Minh Sơn - K8
  46. Lê Thanh Sơn - K8
  47. Nguyễn Hồng Sơn - K8
  48. Nguyễn Phúc Sơn - K8
  49. Phạm Hoa Sơn - K8
  50. Phùng Thanh Sơn - K8 FB
  51. Quản Thế Sơn - K8 FB
  52. Vũ Anh Sơn - K8 FB
  53. Phạm Kỳ Sơn - K8
  54. Nguyễn Bá Tài - K8 FB
  55. Mai Ngọc Tảo - K8 FB
  56. Nguyễn Ngọc Tâm - K8 FB
  57. Đỗ Quang Thạch - K8
  58. Lại Phú Thạch - K8
  59. Nguyễn Quốc Thái - K8 FB
  60. Nguyễn Thị Thái - K8-C11 FB
  61. Phạm Thái - K8
  62. Vũ Ngọc Thăng - K8 FB
  1. Bùi Thắng - K8 FB
  2. Nguyễn Toàn Thắng - K8 FB
  3. Phạm Quốc Thắng - K8 FB
  4. Trần Minh Thắng - K8 FB
  5. Trần Quốc Thắng - K8
  6. Phạm Việt Thanh - K8
  7. Tạ Đức Thanh - K8 FB
  8. Đặng Kim Thành - K8
  9. Đặng Ngọc Thành - K8 FB
  10. Nguyễn Doãn Thành - K8 FB
  11. Phạm Tất Thanh - K8 FB
  12. Hoàng Đức Thảo - K8
  13. Hoàng Việt Thiện - K8 FB
  14. Phạm Ngọc Thiết - K8 FB
  15. An Văn Thịnh - K8
  16. Nguyễn Như  Thông - K8 FB
  17. Hoàng Phước Thuận - K8
  18. Hà Ngọc Tiến - K8 FB
  19. Đinh Văn Tiến - K8 FB
  20. Nguyễn Phước Việt Tiến - K8
  21. Nguyễn Tăng Tiến - K8 FB
  22. Nguyễn Xuân Tiến - K8 FB
  23. Trần Mạnh Tiến - K8 FB
  24. Nguyễn Khánh Toàn - K8
  25. Trương Minh Trang - K8
  26. Nguyễn Mạnh Trí - K8 FB
  27. Trần Bình Trọng - K8
  28. Đặng Quốc Trung - K8
  29. Mai Quang Trung - K8 FB
  30. Nguyễn Quốc Trung - K8
  31. Phạm Quang Trung - K8
  32. Vũ Trung - K8 FB
  33. Cát Huy Tuấn - K8
  34. Dương Anh Tuấn - K8
  35. Hoàng Minh Tuấn - K8 FB
  36. Nguyễn Minh Tuấn - K8 FB
  37. Nguyễn Phương Tuấn - K8 FB
  38. Nguyễn Quang Tuấn - K8
  39. Nguyễn Quốc Tuấn - K8
  40. Tô Như Tuấn - K8 FB
  41. Trần Anh Tuấn - K8
  42. Vũ Quang Tuấn - K8 FB
  43. Nguyễn Quang Tuệ - K8 FB
  44. Phan Tú Tùng - K8 FB
  45. Nguyễn Huy Tường - K8
  46. Đoàn Mạnh Tuyên - K8
  47. Bùi Thọ Tuyến - K8
  48. Trịnh Hữu Văn - K8 FB
  49. x x Vân - K8
  50. Nguyễn Ngọc Việt - K8 FB
  51. Phan Hồng Việt - k8 FB
  52. Ngô Anh Vinh - K8 FB
  53. Nguyễn Quang Vinh - K8 FB
  54. Vũ Vinh - K8
  55. Lê Trần Vĩnh - K8 FB
  56. Cao Quý Vũ - K8
  57. Nguyễn Bắc Vũ - K8-C11 FB
  58. Nguyễn Đình Vũ - K8
  59. Phạm Huy Vũ - K8 FB
  60. Trần Vũ - K8 FB


Share this article :





https://anh-bantroik6.blogspot.com/2022/10/dsk8-2022.html


Fb Trang Chu: https://www.facebook.com/trung.chu.3576


DS Bạn Trỗi - cập nhật 11/2022


Thứ Sáu, tháng 7 31, 2020

Đăng lại DS Trỗi (bên Diễn dàn Nabble ngừng hoạt động).
DS sẽ được cập nhật liên tục. (12/2021)

Thêm dạng Kỷ yếu KY.

Rất mong các ACE góp ý, bổ sung, giúp hoàn thiện DS!








https://bantroik6.blogspot.com/2020/07/ds-troi.html

https://bantroik6.blogspot.com/2020/07/ds-troi.html

...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.