Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

20/07/2025

Bắc Kinh một mùa hè rực lửa 25 năm trước : Vạn Lý trường thành và tàu điện ngầm (tháng 7 năm 2000)

Bây giờ, xem lại cuống vé vào cửa Vạn Lý trường thành cũ (xem ảnh), thì mới biết tôi lên trường thành lần đầu tiên vào cuối tháng 7 năm 2000 !

Ngoài cái vé ghi 1 đồng NDT (nhân dân tệ), còn có cả 1 cái thẻ từ, để chúng ta lần lượt qua cổng tự động. Khách hàng được mang thẻ từ đó về nhà để làm kỉ niệm.

Vé lên Vạn Lí trường thành (tháng 7 năm 2000) - phần ghi bảo hiểm.

1. Hồi đó, chúng tôi du lãng các nơi, nhưng vẫn lấy Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc và Đại học Bắc Kinh làm điểm trung tâm. Đó là lần đầu tiên tôi gặp trực tiếp cụ Phí Hiểu Thông - nhà dân tộc học lớp mở đường của Trung Quốc mà Giao Blog vẫn thi thoảng để cập. Đồng thời, cũng lần đầu tiên gặp người học trò nối nghiệp của cụ, là anh Ma Quốc Khánh - sau này là lớp dân tộc học tiên phong sau mở cửa của Trung Quốc. Ở hội nghị quốc tế năm đó, do tuổi cao sức yếu mà cụ Phí đọc một chút bài tham luận của mình, phần còn lại do học trò Ma Quốc Khánh đọc giúp.

Học trò cụ ở Đại học Bắc Kinh, rồi sau này lại xuống Đại học Trung Sơn. Lúc anh ở Trung Sơn, chúng tôi lại tới và đi du lãng Quảng Đông !

Giờ thì anh về lại Đại học Bắc Kinh rồi.

Lúc chúng tôi lên Vạn Lí trường thành về, đàn anh vui bảo: "Giao thành hảo hán rồi đấy !". Ôi, cái mũ ghi dòng chữ "Bất đáo Trường Thành phi hảo hán" mua tại khu vực ấy, hiện vẫn còn giữ được !

Vạn Lí trường thành tháng 7 năm 2000

2. Tôi có đi gặp một số Việt kiều đã ở Bắc Kinh lâu năm. Ấn tượng là 1 cụ đã về sau năm 1978 - cụ không rõ mình vốn là người Trung Quốc hay người Việt Nam. Sau tới 25 năm rồi, một lúc nào đó, tôi sẽ viết về cụ.

3. Rồi cụ Việt kiều đặc biệt ấy bảo tôi đi chơi tàu điện ngầm Bắc Kinh. Cụ bảo: Hà Nội mình bây giờ làm tàu điện ngầm như Bắc Kinh thì sẽ tránh được vấn đề giao thông nan giải sau này. 

Tàu điện ngầm ở Bắc Kinh tháng 7 năm 2000

Cụ chỉ luôn tôi xuống một đoạn, bảo đi thoải mái rồi lên, cụ sẽ đón ở đầu đằng kia, rồi cùng đi quán cháo đặc biệt ở khu vực Bạch Thạch kiều (cầu Đá Trắng). Cụ khoản đãi chúng tôi như một người Hà Nội ở Bắc Kinh lâu năm. Năm đó cụ đã gần 70 rồi.

Tàu điện ngầm ở Bắc Kinh lúc ấy thì mới và còn thật nhiều điểm "buồn cười" ! Tôi đã ở Nhật nhiều tháng trước năm 2000, sử dụng tàu điện ngầm (hay không ngầm) hàng ngày, nên có sự so sánh một chút.

Nhưng sau 25 năm rồi thì bây giờ Bắc Kinh đã khác lắm thì phải.

Đại khái ghi nhanh vậy. Nhớ lại Bắc Kinh một chút, của 25 năm về trước.

Tháng 7 năm 2025,

Giao Blog


---

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.