Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

21/12/2024

Công dân mới của Đại Việt - tuyển thủ Nguyễn Xuân Son (Rafaelson, 1997, gốc Brazil)

Son có lẽ là lấy từ chữ "son" trong tên gốc Rafaelson.

Có Nguyễn Xuân Son, đội tuyển Việt Nam thay đổi toàn diện !

183 cm và 93 kg (số đo năm 2018, hồi Son còn ở Nhật Bản).

Có Rafaelson, tức Son, tự nhiên nhớ đến các chàng như Lopes và Santos. Cả Lopes và Santos đều là người gốc Brazil, đến Nhật Bản thi đấu cho các câu lạc bộ, rồi nhập quốc tịch Nhật Bản, lên đội tuyển quốc gia Nhật Bản.

1. Mình thích cả Lopes và Santos. Lopes thì da trắng, trông thư sinh. Còn Santos thì da đen và rất ngầu ! Có họ, đội tuyển Nhật Bản đã thay đổi toàn diện hồi cuối thập niên 1990 và đầu thời 2000. Thời ấy, mình đang ở Nhật Bản dài dài.

Santos tỏa sáng trong màu áo đội tuyển Nhật Bản dưới thời huấn luyện viên Philippe Troussier. Hồi ấy, mình hay trốn tiết học ở Fukudai để đi xem bóng đá (may là gần Fukudai có mấy cửa hàng bán tivi màn hình lớn, họ mở bóng đá ban ngày !). Xưa chưa có điện thoại thông minh !

Thú vị là, nhóm trốn đi xem bóng đá thì có một giáo sư đại học (lái xe chở bọn mình đến cửa hàng bán tivi), một lưu học sinh Việt Nam, và một lưu học sinh Lào !

2. Bây giờ, Son đã đến Việt Nam, đã trở thành tuyển thủ của đội tuyển Việt Nam.

Cậu ấy đã lấy vợ trước khi sang Nhật Bản thi đầu (hồi năm 2018).

3. Son đã từng thi đấu bóng đá ở Sendai (Nhật Bản). Lúc ấy, cậu đã lấy vợ, và tạm để vợ ở quê nhà mà sang Nhật chơi bóng. Cậu mong sẽ sớm đón vợ sang Nhật Bản.

Vân vân.

2018, tại Sendai

4. Son không nhập quốc tịch Nhật Bản như các đàn anh Lopes và Santos, mà cậu chọn nước Việt.

Đi một cái hình của Son hồi năm 2018, lúc mới đến Sendai và trả lời phỏng vấn của báo chí.

Báo chí Việt Nam thường lười biếng, cho đến hôm nay, chưa có một cuộc phỏng vấn nào với Son dạng như bài mà báo chí Nhật phỏng vấn Son năm 2018 tại Sendai.

Đi lại toàn bài báo. Cùng với đó là một bài báo tiếng Việt vừa lên trang ít phút trước.

Thông tin cập nhật và bổ sung dán dần lên ở dưới.

Tháng 12 năm 2024,

Giao Blog


---


仙台FWラファエルソン加入会見「寒いのは大好き」

[2018年2月6日11時59分 紙面から]

 ベガルタ仙台がブラジル1部リーグのヴィトーリアから、FWラファエルソン・ベゼラ・フェルナンデス(20)が半年間の期限付き移籍で加入すると発表した。5日、宮崎延岡キャンプに合流したラファエルソンはシュート練習を中心に、軽めの調整で汗を流した。練習前には加入会見を行い、意気込みを語った。

 仙台から半年間の期限付きでオファーを受けた。

 ラファエルソン 正直言って日本からオファーをもらうとは思ってなかった。欧州でプレーすることが夢だったので。仙台はいい街だと感じたし、できるだけ長く仙台でプレーしたい。

 初の海外が日本。平均気温30℃のブラジル・バイーア州サルヴァドール市から雪の成田空港に降りた。

 ラファエルソン すごい寒かったけど寒いのは大好きだしやっていける自信はある。

 183センチ、93キロの大型FWで、1部で8試合に出場したが無得点と、潜在能力は未知数だ。

 ラファエルソン 体格を生かしたパワーあふれるプレーを常に意識していく。両足とヘディング、瞬発力が僕の武器。日本はすごく早いサッカーと聞いているが、レアンドロ・ドミンゲス(現横浜FC)から『持ち味の体を使ったプレーをやれば日本でやっていける』とアドバイスをもらった。たくさんのゴールを決めて素晴らしいサポーターに笑顔を届けたい。

 1月にマルセリ夫人(18)と結婚し異国の地に乗り込んだ。

 ラファエルソン 別れて生活するのは寂しいけど活躍してできるだけ早く日本に呼びたい。牛タン? ブラジルでも食べるし大好きです。カレーライスもおいしい。

 20歳の若武者が、ジャパンドリームをつかむ。

 ◆ラファエルソン・ベゼラ・フェルナンデス 1997年3月30日、ブラジル・マラニョン州生まれ。15歳からヴィトーリアの下部組織でもまれ、ECバイーアを経て15年にトップチーム昇格を果たした。これまで1部で8試合に出場し無得点。183センチ、93キロ。家族はマルセリ夫人。

https://www.nikkansports.com/soccer/news/201802060000295.html

..



Thiên Bình

Nguyễn Xuân Son ghi cú đúp cùng 2 pha kiến tạo, góp công lớn vào chiến thắng đậm đà 5-0 dành cho ĐT Việt Nam trước Myanmar. Thầy trò HLV Kim Sang Sik vào bán kết ASEAN Cup 2024, gặp Singapore.

Video bàn thắng Việt Nam 5-0 Myanmar:

Xem ASEAN Cup 2024 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Ghi bàn:

Việt Nam: Vĩ Hào (48'), Xuân Son (55', 90'), Quang Hải (74'), Tiến Linh (90'+3)

Đội hình xuất phát Việt Nam vs Myanmar

Việt Nam: Nguyễn Đình Triệu, Nguyễn Thành Chung, Bùi Tiến Dũng, Trương Tiến Anh, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Văn Toàn (Tiến Linh 61'), Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Vĩ (Hồ Tấn Tài 61'), Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Xuân Son.

Myanmar: Pyae Phyo Thu, Thiha Zaw, Hein Phyo Win, Soe Moe Kyaw, Lwin Moe Aung, Win Naing Tun, Wai Lin Aung, Thiha Htet Aung, Oakkar Naing, Ye Yint Aung, Latt Wai Phone.

https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-viet-nam-5-0-myanmar-asean-cup-2024-2355003.html


..



---


CẬP NHẬT



7.


Kết quả ca phẫu thuật của cầu thủ Nguyễn Xuân Son


PLO)- Sau gần 2 tiếng phẫu thuật, Nguyễn Xuân Son được chuyển sang khu vực hồi sức tích cực để theo dõi. Nhiều khả năng Xuân Son sẽ mất ít nhất khoảng 3 tháng mới có thể tập nhẹ trở lại.


Khuya 6-1, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec thông tin về kết quả ca phẫu thuật của cầu thủ Nguyễn Xuân Son.


Theo đó, cuộc mổ bắt đầu khoảng 20 giờ cùng ngày. Người trực tiếp phẫu thuật cho anh là GS.TS.BS Trần Trung Dũng, Giám đốc Chuyên ngành Chấn thương chỉnh hình & Cơ xương khớp, Hệ thống y tế Vinmec.

Nguyễn Xuân Son phẫu thuật
Ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Vinmec phẫu thuật cho Xuân Son. Ảnh: BVCC

Ngoài ra, ê-kíp phẫu thuật còn có các bác sĩ giàu kinh nghiệm về y học thể thao, chuyên gia về gây mê - giảm đau và đội ngũ hồi sức tích cực.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, ca phẫu thuật hoàn tất. Bác sĩ đã đưa đinh 38 cm dọc vào chân nên không phải mổ mở.

Sau phẫu thuật, Xuân Son được chuyển sang khu vực hồi sức tích cực để theo dõi và đánh giá tình trạng sức khỏe. Bác sĩ đánh giá nhiều khả năng Xuân Son sẽ mất ít nhất khoảng 3 tháng mới có thể tập nhẹ trở lại.

nguyen-xuan-son9.jpg
GS.TS.BS Trần Trung Dũng (bên trái) cùng cộng sự kiểm tra tình trạng chân của Xuân Son. Ảnh: BVCC

Trước đó, các chuyên gia hội chẩn ghi nhận Xuân Son bị gãy kín phức tạp 1/3 giữa thân hai xương cẳng chân, có mảnh rời lớn.

Các bác sĩ tại Trung tâm Y học thể thao Vinmec đã quyết định phương pháp phẫu thuật kết hợp xương kín bằng đinh nội tủy có chốt dưới màn hình tăng sáng. Đây là giải pháp phẫu thuật ít xâm lấn, giúp giảm thiểu tổn thương mô mềm và đảm bảo phục hồi nhanh chóng.

Sau khi tiến hành các kiểm tra chuyên sâu và hội chẩn chuyên gia, Vinmec xác định vết thương của Xuân Son nghiêm trọng hơn so với ghi nhận ban đầu.

nguyen-xuan-son7.jpg
Ê-kíp bác sĩ phẫu thuật cho Nguyễn Xuân Son. Ảnh: BVCC

Như PLO đưa tin, trước đó trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 giữa đội tuyển Thái Lan và Việt Nam tối 5-1, tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã gặp chấn thương nặng.

Cụ thể vào phút 30 trận chung kết, tiền đạo này đi bóng bên cánh phải. Góc máy quay chậm cho thấy cầu thủ số 12 rướn người và chân phải va chạm mạnh với mặt sân, khiến xương ống đồng nghi bị tổn thương nặng. Anh phải rời sân bằng cáng với khuôn mặt vừa đau đớn vừa tiếc nuối.

nguyen-xuan-son4.jpg
Nguyễn Xuân Son về tới Sân bay Nội Bài vào chiều 6-1. Ảnh: TÂM NINH

Sau vài phút sơ cứu, Xuân Son được đưa lên xe cứu thương chuyển đến bệnh viện ở Bangkok. Kết quả khám và chụp chiếu xác định Xuân Son bị gãy xương mác và xương chày chân phải.

Sau chiến thắng lịch sử và giành chức vô địch AFF Cup 2024, khoảng 15 giờ ngày 6-1, đội tuyển Việt Nam về tới Sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội).

Hơn 15 giờ, đoàn xe chở các cầu thủ của tuyển Việt Nam rời khỏi sân bay. Nguyễn Xuân Son từ sân bay Nội Bài di chuyển về Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec để phẫu thuật điều trị chấn thương.

GS.TS.BS Trần Trung Dũng là một trong những bác sĩ ngoại khoa chấn thương chỉnh hình hàng đầu khu vực. Ông cùng ê-kíp Y học thể thao Bệnh viện Vinmec đã từng giúp nhiều tuyển thủ quốc gia như Lê Văn Xuân, Nguyễn Văn Toản, Chương Thị Kiều, Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Vạn… cùng hơn 50 cầu thủ khác của các đội tuyển bóng đá quốc gia vượt qua những chấn thương nghiêm trọng để trở lại cống hiến cho màu cờ sắc áo.

Thảo Phương

https://plo.vn/ket-qua-ca-phau-thuat-cua-cau-thu-nguyen-xuan-son-post828833.html



6.


Đại Nam

Nguyễn Xuân Son rất buồn khi mình bị gãy chân, nhưng rất tự hào và hạnh phúc vì góp công giúp tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024 (AFF Cup).

“Tôi biết mình gãy chân, nhưng thật sự hạnh phúc khi thấy tuyển Việt Nam giành chức vô địch. Đây là khoảnh khắc không thể nào quên. Dù không thể trực tiếp ăn mừng cùng các đồng đội, tôi vẫn tự hào vì được đóng góp vào thành công này", Xuân Son chia sẻ.

Phút 32 trận lượt về chung kết ASEAN Cup 2024 tối 5/1, tiền đạo Nguyễn Xuân Son dính chấn thương nặng trong một pha đi bóng tốc độ và cố gắng tạt bóng vào cho đồng đội. Anh nằm sân đầy đau đớn và được đội ngũ y tế đưa lên xe cấp cứu đến ngay bệnh viện.

xuan son.JPG
Xuân Son gặp chấn thương rất nặng. Ảnh: S.N

Kết quả chụp phim tại đây cho thấy Nguyễn Xuân Son bị gãy xương ống đồng và gãy xương mác. Cầu thủ này buộc phải cố định chân phải trong một thời gian.

Ngay sau khi trận chung kết lượt về giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan kết thúc, Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Vũ và Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú đã vào bệnh viện thăm Xuân Son.

Ngoài việc được thông báo tin tuyển Việt Nam vô địch, Xuân Son cũng nhận giải Vua phá lưới (7 bàn thắng) và giải Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2024.

xuan son 1.jpg
Xuân Son đang được điều trị tại bệnh viện.

Để tri ân đóng góp của Xuân Son, tuyển Việt Nam cùng nhau giương cao chiếc cúp vô địch, chiếc áo số 12 và gửi những lời cảm ơn đến anh. Hiện tại, VFF cùng đội ngũ y tế đang hội chẩn để quyết định liệu Xuân Son sẽ phẫu thuật tại Thái Lan hay đưa anh về Việt Nam để điều trị. Anh có thể phải nghỉ từ 6-8 tháng với chấn thương này.

Về phía CLB Thép Xanh Nam Định, lãnh đạo đội bóng này khẳng định: “Bằng mọi cách, dùng điều kiện điều trị tốt nhất để chữa trị cho Son, để bạn sớm trở lại cống hiến cho tuyển Việt Nam”.


https://vietnamnet.vn/xuan-son-hanh-phuc-khi-thay-tuyen-viet-nam-vo-dich-asean-cup-2024-2360417.html




5.

Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024 nghẹt thở trên đất Thái: Ngạo nghễ

Lâm Hoàng

Xem các bài viết của tác giả

Khoảnh khắc đầy ngạo nghễ, Việt Nam giơ cao danh hiệu vô địch ASEAN Cup 2024 (AFF Cup) ngay trên đất Thái Lan sau chiến thắng nghẹt thở 3-2, trở lại ngôi vị số 1 ĐNÁ.

Chung kết lượt về ASEAN Cup 2024, tuyển Việt Nam tái đấu Thái Lan thực sự là con tàu lượn đầy cảm xúc mà có nhiều lúc tưởng như chúng ta… quên cả thở vì hồi hộp, căng thẳng, kịch tính và cả những lo lắng không ngừng. Phần thưởng cuối cùng đã đến với người xứng đáng, được định là những chiến binh oai hùng bởi đã chiến đấu, đã vượt khó để nắm lấy vinh quang, mang cúp về nhà.

Tuan Hai.jpg
Tuấn Hải là quân bài tuyệt vời của HLV Kim Sang Sik ở chung kết lượt về ASEAN Cup 2024. Ảnh: S.N

Đừng quên, sân Rajamangala đầy dữ dội, được phủ kín bởi hơn 50 ngàn CĐV chủ nhà, nơi Thái Lan định là thánh địa để lật ngược thế cờ…

Mặc kệ sức ép từ trên khán đài, Tuấn Hải miệt mài ngồi dự bị, được HLV Kim Sang Sik chọn đá chính như ngòi nổ chờ từ rất lâu, đã xé toang mành lưới tuyển Thái Lan ngay ở phút thứ 8 mang đến bất ngờ hơn cả trông đợi cho tuyển Việt Nam ở chung kết lượt về ASEAN Cup 2024.

Niềm vui vỡ òa cho Việt Nam nhưng người Thái không chấp nhận cảnh phải nhìn đối thủ ăn mừng chiến thắng trên thánh địa của mình nên đã có bàn gỡ ở phút 28. Và trong lúc chúng ta còn bần thần, tiếc nuối vì tình huống để thủng lưới không đáng thì rơi vào âu lo thực sự: Nguyễn Xuân Son sau nỗ lực tạt bóng từ cánh phải, nằm vật xuống sân đau đớn, báo hiệu điều chẳng lành.

Chân sút 27 tuổi sau khi được đội ngũ y tế chăm sóc phải rời sân trên cáng (phút 32) và đưa lên xe cứu thương đi thẳng đến bệnh viện. Thử thách thực sự không thể nào lường trước được cho tuyển Việt Nam với tham vọng lấy cúp ngay trên đất Thái.

Xuan Son 1.jpg
Nhói lòng khoảnh khắc Xuân Son dính chấn thương nặng, phải rời sân ở phút 32. Ảnh: S.N

Tiến Linh được vào sân thay thế và tuy sắc đỏ vẫn đang giữ lợi thế (dẫn 3-2 tổng tỷ số) nhưng ai cũng biết là cách biệt ấy có thể bị tuyển Thái Lan san bằng bất cứ lúc nào.

Phút 64, tức 4 phút sau khi Quang Hải, Duy Mạnh được tung vào sân thay Ngọc Tân và Văn Vĩ - cuộc chiến tranh ngôi vương ASEAN Cup 2024 chính thức trở lại vạch xuất phát khi Supachok Sarachat đưa Thái Lan vượt lên 2-1 đầy tranh cãi.

Ngay cả khi điều chúng ta lo ngại đã xảy đến, bạn có nhận ra sự khác biệt gì không khi dõi theo tuyển Việt Nam đấu trên đất Thái Lan? Các chàng trai áo đỏ vẫn không hề nao núng, không cái tâm lý khớp trước kình địch số 1 Đông Nam Á. Thế nên, dù thấp thỏm đấy thì hẳn sâu thẳm trong trái tim mỗi người Việt Nam, vẫn có đó niềm tin sau gian nan là cúp vàng về tay ta!

Viet nam vo dich 1.jpg
ASEAN Cup 2024 tìm ra nhà vô địch xứng đáng sau khi trải qua nhiều gian nan, thử thách. Ảnh: Hoàng Hà

Thực tế, những người bị tâm lý lại là các cầu thủ Thái Lan. Anh chàng Weerathep Pomphan đã phạm lỗi liên tiếp, để nhận thẻ vàng thứ 2 khiến chủ nhà chỉ còn có 10 người từ phút 75. Và điều tiếp theo đến như không thể khác ở 7 phút sau đó, Quang Hải phối hợp để Tuấn Hải dứt điểm, trong nỗ lực phá bóng anh chàng Pansa đã đưa bóng vào lưới nhà!

Bàn đốt lưới khiến người Thái càng xuống thêm tinh thần và trong một trận chung kết có quá nhiều điều xảy ra, hiệp 2 kéo dài đến phút 90+20 chỉ càng tô điểm thêm cho sự rực rỡ của tuyển Việt Nam, với bàn ấn định chiến thắng 3-2 của Hai Long sau khi thủ môn Khammai đã dâng lên cao, bỏ trống khung thành…

Thắng 3-2 ở chung kết lượt về ASEAN Cup 2024, tuyển Việt Nam vô địch đầy xứng đáng trên đất Thái Lan với kết quả chung cuộc sau 2 lượt trận là 5-3 (lượt đi thắng 2-1 tại Việt Trì).

W-DSC_7830.jpg
Còn gì tự hào hơn khi tuyển Việt Nam lên ngôi ngay trên đất Thái Lan sau chiến thắng nghẹt thở? Ảnh: Hoàng Hà

Tuyển Việt Nam mang danh hiệu ASEAN Cup 2024 từ Thái Lan về nhà như bù đắp cho mọi công sức, mất mát, mồ hôi, máu và nước mắt của thầy trò HLV Kim Sang Sik. Nét như Son, người lỡ khoảnh khắc đáng nhớ nhưng tên anh được xướng vang trên sân với danh hiệu Vua phá lưới (7 bàn) cũng như Cầu thủ xuất sắc nhất giải!

Nét như Son, nét như tuyển Việt Nam, nét như HLV Kim Sang Sik khi tài chiến thuật của ông là khiến các đối thủ không thể tìm ra nét chính nét phụ nào mà đối phó…

Canh bạc cuộc đời của nhà cầm quân người Hàn Quốc thực sự đã thành công và lúc này thì hân hoan chào mừng các nhà tân vô địch ASEAN Cup 2024, tuyển Việt Nam!

Xem ASEAN Cup 2024 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

https://vietnamnet.vn/viet-nam-3-2-thai-lan-vo-dich-asean-cup-2024-tai-thai-lan-ngao-nghe-2360386.html




4.


Nguyễn Văn Đáng

Nguyễn Xuân Son: Điểm 10 với một chữ "nhưng"


Ra mắt vô cùng ấn tượng tại trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Myanmar trong khuôn khổ vòng bảng ASEAN CUP 2024, tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son đang trở thành "điểm nóng", thu hút sự chú ý của các phương tiện truyền thông trong nước cũng như quốc tế, và cả sự bàn luận ngược xuôi của người hâm mộ nước nhà trên các diễn đàn khác nhau.

Quan sát Xuân Son thi đấu, những người hâm mộ trung thành với đội tuyển Việt Nam chỉ còn biết tấm tắc khen bởi sự toàn diện của cầu thủ đến từ Brazil. Nhờ thể hình tốt và thể lực sung mãn, Xuân Son có thể di chuyển liên tục, luôn tạo ra những khả năng cho đồng đội chuyền bóng và chỉ sau một, hai động tác khống chế, di chuyển là có thể trở thành mối đe dọa đối với đội bạn.  Xuân Son cũng quan sát tốt, chơi tốt cả hai chân, đánh đầu tốt, đầy tinh thần đồng đội…tất cả những ưu điểm vượt trội đó khiến anh dễ dàng nhận được điểm 10 sau trận đầu tiên với đội tuyển quốc gia.

Thế nhưng, chính sự nổi bật và vai trò quá lớn của Xuân Son trong trận gặp Myanmar cũng đã lại khơi lên những tranh cãi xoay quanh vấn đề nhập tịch cầu thủ để thi đấu cho đội tuyển bóng đá quốc gia. Sự thành công bước đầu của Xuân Son trong việc giải quyết khả năng ghi bàn, và rộng hơn là cải thiện chất lượng, gia tăng sức mạnh, và nâng tầm đội tuyển bóng đá Việt Nam có nên được mở rộng hơn nữa?

Chúng ta có nên coi nhập tịch cầu thủ là một giải pháp để sớm đưa bóng đá Việt Nam thường xuyên hiện diện và đạt kết quả tốt hơn tại các sân chơi châu lục và thế giới?

Nguyễn Xuân Son: Điểm 10 với một chữ nhưng - 1

Tuyển thủ Nguyễn Xuân Son (Ảnh: Thành Đông)

Nhìn ra thế giới, từng xuất hiện nhiều bàn luận khác nhau khi một đội tuyển ở châu Âu liên tiếp đoạt các chức vô địch danh giá với đội hình có các cầu thủ gốc gác từ nhiều nước khác nhau, chủ yếu là các nước châu Phi. Thế nhưng, những bàn luận đó nhanh chóng qua đi bởi mặc dù gốc gác từ nhiều nước khác nhau, nhưng các cầu thủ nhập cư đa số sinh sống ở quốc gia châu Âu từ nhỏ, am hiểu văn hóa, thành thạo ngôn ngữ và trưởng thành nhờ môi trường bóng đá nước này nên họ thực sự là sản phẩm của nền bóng đá quốc gia châu Âu đó.

Với các quốc gia đa chủng tộc như Mỹ, thì cầu thủ nhập tịch lại trở thành điều đương nhiên, không ai để ý.

Nhìn sang khu vực Đông Á, những năm qua các cường quốc bóng đá như Nhật Bản và Hàn Quốc rất hạn chế, thậm chí không chủ trương nhập tịch cầu thủ thì một số nước trong khu vực Đông Nam Á lại coi đây là chiến lược. Một trong những nước đi đầu trong chính sách nhập tịch cầu thủ là Singapore. Tiếp đó là Thái Lan với ưu tiên là các cầu thủ gốc Thái đang sinh sống và thi đấu tại các giải bóng đá châu Âu, nhằm nâng tầm đội tuyển quốc gia.

Philippines, Indonesia, Việt Nam có thể coi là ba quốc gia nhập tịch cầu thủ muộn hơn Singapore và Thái Lan, với cùng mục đích là cải thiện chất lượng của đội tuyển bóng đá quốc gia. Đến nay cả ba nước đều đã nhập tịch các cầu thủ không cùng chủng tộc, đến từ châu Âu, Nam Mỹ, châu Phi…Và thế là trong đội hình thi đấu của các đội tuyển bóng đá trong khu vực Đông Nam Á dần xuất hiện những cầu thủ cao to, với màu da và ngôn ngữ hoàn toàn khác so với các cầu thủ còn lại.

Mặc dù nhập tịch cầu thủ đã được thực hiện nhiều năm nay, nhưng thực tế chưa quốc gia nào ở Đông Nam Á đạt được thành công bền vững hay gặt hái được thành tích cấp châu lục hoặc thế giới. Sau một số trận đấu ấn tượng, thành công nhất thời thì các đội bóng trong khu vực đều lặp lại những vấn đề xưa cũ, vẫn loay hoay tìm cách giải bài toán cải thiện trình độ của đội tuyển quốc gia.

Thực tế nêu trên cũng gợi ra rằng, mặc dù nhập tịch cầu thủ là một xu hướng đang diễn ra, nhưng chúng ta cần có sự tiếp cận phù hợp với từng trường hợp có thể thi đấu cho đội tuyển quốc gia, thận trọng nếu xem đây là chiến lược. Bởi lẽ, bóng đá không chỉ là môn thể thao vua, mà hơn thế, còn là một nghệ thuật có thể khơi gợi, kiến tạo, và thổi bùng cảm xúc mạnh mẽ cho số lượng rất lớn những người hâm mộ. Cũng vì thế, bất cứ một điều gì gây lăn tăn, tranh cãi giữa các khán giả đều có thể ảnh hưởng đến giá trị của sự thành công cũng như các luồng cảm xúc trong xã hội.

Cũng có nghĩa, chúng ta không nên từ sự thành công hoàn hảo của Xuân Son trong trận đầu ra mắt đội tuyển bóng đá quốc gia mà vội vàng lạm dụng việc nhập tịch cầu thủ.

Nếu nhập tịch cầu thủ là một xu hướng khó tránh khỏi, và có thể dễ dàng được chấp nhận với các câu lạc bộ, thì chúng ta cần cân nhắc thấu đáo về số lượng cầu thủ nhập tịch thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Trong thời gian trước mắt, sự thẩm định kỹ càng và chọn lọc khắt khe để bổ sung những nhân tố thực sự chất lượng, tạo cú hích cho các cầu thủ trong đội tuyển quốc gia là cần thiết. Thế nhưng, hẳn cũng sẽ có rất nhiều người hâm mộ bóng đá nước nhà cảm thấy lăn tăn khi những thành công của đội tuyển lại cho thấy dấu ấn quá sâu đậm của những cầu thủ chỉ mới trở thành công dân Việt Nam trong thời gian ngắn.

Những vấn đề nêu trên giúp chúng ta nhận thức rằng, về lâu dài, chất lượng và trình độ của đội tuyển bóng đá quốc gia sẽ phụ thuộc vào chất lượng của con người Việt Nam cũng như quá trình đào tạo, thi đấu của các cầu thủ trong nước. Để nâng tầm bóng đá trong nước, một định hướng giải pháp có thể giúp chúng ta thành công bền vững nhất vẫn là tăng mức đầu tư và hiện đại hóa công tác tuyển chọn và đào tạo cầu thủ Việt Nam.

Trong tiến trình đó, các câu lạc bộ có thể tìm kiếm và mời gọi những tiềm năng bóng đá trẻ từ các nước đến học tập và thi đấu tại Việt Nam. Nhờ đó, mặc dù có gốc gác quốc gia khác nhau nhưng quá trình sinh sống và trưởng thành tại Việt Nam sẽ giúp họ thực sự trở thành người Việt Nam. Khi đó, việc nhập tịch với họ sẽ không còn gây ra những bàn tán, hay ảnh hưởng đến cảm xúc của người hâm mộ trước những thành công của bóng đá nước nhà.

Tác giả: Ông Nguyễn Văn Đáng có bằng tiến sĩ Quản trị công và chính sách từ trường Quản lý nhà nước Mark O. Hatfield, Đại học Portland State, Mỹ. Hiện ông công tác tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.


https://dantri.com.vn/tam-diem/nguyen-xuan-son-diem-10-voi-mot-chu-nhung-20241222232353188.htm?fbclid=IwY2xjawHV77NleHRuA2FlbQIxMQABHUsCH-SCWCXYhSGgRJdAqcqNWGtnz8McftB3eIGYEBNsnYW1HIKzi1XUFg_aem_GrfH0vciydxLTrXky6Xs7Q




3.


Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook

Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
✅
Hậu vệ cánh gốc Việt, Jason Quang Vinh. 27 tuổi, 1m77, đang được định giá 485K Euro.
✅
Tiền vệ tấn công Hendrio, 30 tuổi, 1m81, đang được định giá 410K Euro. Gần đủ 5 năm sinh sống tại Việt Nam.
✅
Tiền đạo: Lê Thien Geovane. 30 tuổi, 1m88, đang được định giá 360K Euro. Đã đủ 5 năm sinh sống tại Việt Nam.
✅
Trung vệ Janclesio, 31 tuổi, cao đến 1m96, đang được định giá: 180K Euro. Đã đủ 5 năm sinh sống tại Việt Nam.


https://www.facebook.com/thethao247.vn/posts/pfbid02hU5XDG5cHxXGBYrRtMeXBVTDeDkSJCCnj3Av8KPamrHoCrm7cc89e1w24cE7ven8l


2.




Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Nếu nói là cầu thủ đầu tiên nhập tịch được gọi lên tuyển thì không đúng. Hồi năm 2008, nếu mình nhớ ko nhầm thì thủ môn Fabio Santos của Gạch Đồng Tâm Long An đã nhập tịch và được gọi lên tuyển VN. Trớ trêu là, trận đầu tiên của Phan Văn Santos, tên mới của anh này ở VN, lại là giao hữu gặp Olympic Brazil sang VN để chuẩn bị cho Olympic Bắc Kinh 2008. Nhìn cầu thủ đứng hàng ngũ tuyển VN ko thuộc quốc cả, lại mấp máy môi theo quốc ca của đội bạn, thì quả là trên đời này có 1.
Đến hôm nay, sau 16 năm trời, VN đã có cầu thủ nhập tịch thứ 2 được gọi lên tuyển đá trận chính thức chứ ko fai giao hữu. Xuân Son đã có 1 trận đấu tỏa sáng rực rỡ với 2 bàn, 2 kiến tạo. Nhìn cách Son đi bóng, tì đè làm tường, kiến tạo, dứt điểm mà không khác j chuyên nghiệp đá với nghiệp dư. Nói thật là đang nhìn Tiến Linh xong sang Son thấy ko quen lắm :)) nhìn em này hát được quốc ca, ghi bàn thì hôn quốc kỳ trên ngực áo thì quả thật là đáng trân trọng. Mình thì chỉ nghĩ ai thực sự muốn cống hiến cho VN thì nên ủng hộ, vậy thôi. Ngày xưa thời chiến đã có cụ Kostas Sarantidis, người lính Hy Lạp đã chiến đấu cùng quân đội ta năm xưa và lấy tên Nguyễn Văn Lập, và vô vàn những người lính Morocco...thì hiện tại có Nguyễn Xuân Son
😃
"Thấy Xuân Son là Xuân sang", caption quá chất trên page FIFA
😃
Tuy nhiên, nhập tịch cũng chỉ là giải pháp trước mắt. Điều cần nhất vẫn fai là phát huy bóng đá trẻ để tạo nền móng lâu dài cho đội tuyển.
Nguồn ảnh: FIFA World Cup

https://www.facebook.com/SonSenSei/posts/pfbid09JYzBGxVUR7gRu241DwAWk7YLYSh86sb9batvdndRxD3ihcpVbDTyoDTREW9iD5il


1.


"Tôi rất hạnh phúc với những gì làm được trận này. Tôi sẽ mãi không thể quên màn trình diễn này", Son phát biểu sau trận đấu trên sân Việt Trì, Phú Thọ tối 21/12. "Một bầu không khí tuyệt vời. Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến các cổ động viên. Tôi muốn nói với họ rằng tôi hạnh phúc khi khoác lên mình màu áo đội tuyển Việt Nam".




Thứ bảy, 21/12/2024, 22:51 (GMT+7)

Nguyễn Xuân Son: 'Tôi không thể quên đêm nay'

Phú ThọTiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son hạnh phúc sau khi ghi hai bàn trong trận ra mắt tuyển Việt Nam, ở trận thắng Myanmar 5-0 tại lượt cuối bảng B ASEAN Cup 2024.

"Tôi rất hạnh phúc với những gì làm được trận này. Tôi sẽ mãi không thể quên màn trình diễn này", Son phát biểu sau trận đấu trên sân Việt Trì, Phú Thọ tối 21/12. "Một bầu không khí tuyệt vời. Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến các cổ động viên. Tôi muốn nói với họ rằng tôi hạnh phúc khi khoác lên mình màu áo đội tuyển Việt Nam".

Xuân Son mừng bàn nâng tỷ số lên 4-0 cho Việt Nam trước Myanmar tối 21/12 trên sân Việt Trì, Phú Thọ. Ảnh: Lâm Thoả

Xuân Son mừng bàn nâng tỷ số lên 4-0 cho Việt Nam trước Myanmar ở trận đấu trên sân Việt Trì, Phú Thọ tối 21/12. Ảnh: Lâm Thỏa

Xuân Son, tên Brazil là Rafaelson, nhận quốc tịch Việt Nam từ tháng 9. Anh được HLV Kim Sang-sik triệu tập cho ASEAN Cup 2024, và trở thành cầu thủ nhập tịch đầu tiên được gọi lên ĐTQG kể từ năm 2009, sau thời Phan Văn Santos, Huỳnh Kesley Alves, Đinh Hoàng Max và Đinh Hoàng La.

Do chưa đạt đủ 5 năm sinh sống ở Việt Nam, Son không thể ra sân ở các trận gặp Lào, Indonesia và Philippines. Đến hôm nay, khi đáp ứng đủ các điều kiện của FIFA, anh được ra sân từ đầu ở trận đấu Myanmar. Lập tức, Son chứng tỏ sức mạnh và đẳng cấp vượt trội. Chỉ trong hiệp một, anh có đến bốn pha kết thúc nguy hiểm về khung thành Myanmar. Ngoài ra, Son còn có pha đi bóng qua loạt cầu thủ đối phương rồi chuyền như đặt cho Văn Vĩ, nhưng đồng đội sút chéo góc ra ngoài phung phí.

Son không trách Văn Vĩ, mà dành sự động viên cho đồng đội vì theo anh bỏ lỡ cơ hội là chuyện bình thường, nhất là khi trong đội bóng có nhiều cầu thủ trẻ. "Quan trọng là bạn phải biết trở lại mạnh mẽ hơn để hướng đến chiến thắng", anh nói.

Nguyễn Xuân Son Họp Báo
 
 

Nguyễn Xuân Son trả lời họp báo sau trận thắng Myanmar.

Đúng như lời Son, trong hiệp hai, các cầu thủ Việt Nam chơi hiệu quả hơn. Phút 48, tiền đạo 27 tuổi chuyền ngang từ đáy biên cho Vĩ Hào ập vào đá bồi cận thành, mở tỷ số cho Việt Nam. Anh sau đó trực tiếp ghi bàn ở phút 55 rồi 89. Hai bàn còn lại thuộc về Nguyễn Quang Hải và cầu thủ vào thay người Nguyễn Tiến Linh. Trong đó, bàn cuối cùng của Tiến Linh do Son kiến tạo.

"Để có được khởi đầu này, tôi đã tập luyện chăm chỉ và luôn cố gắng để ghi bàn. Tôi rất vui vì đã giữ lời hứa ghi bàn với các cổ động viên", Son nói tiếp. "Hôm nay, tôi đã nỗ lực và theo sát chỉ đạo của HLV để tìm sự kết nối với đồng đội. Thật tuyệt khi được thi đấu cùng họ. Tôi rất hạnh phúc, tận hưởng từng giây phút của trận đấu và cùng tạo ra sự đoàn kết trong đội".

Việt Nam 5-0 Myanmar
 
 

Chiến thắng trước Myanmar giúp Việt Nam kết thúc vòng bảng với vị trí nhất bảng B. Ở bán kết gặp Singapore, đội tuyển đá lượt đi trên sân khách ngày 26/12 và lượt về tại Việt Trì vào ngày 29/12. "Các đối thủ tiếp theo rất khác và chúng tôi sẽ gặp nhiều thử thách hơn nữa. Nhưng, chúng tôi sẽ cố gắng làm tốt qua từng trận đấu để hướng đến kết quả tốt nhất", Son cho biết.

Tiền đạo nhập tịch cũng tiết lộ, anh đang chăm chỉ học tiếng Việt, đặt mục tiêu có thể giao tiếp trong hai hoặc ba năm nữa. "Hôm nay khi ra sân, tôi hát Quốc ca. Gia đình tôi trên khán đài cũng hát Quốc ca. Chúng tôi luyện tập hát hàng ngày. Tôi tôn trọng đất nước, người hâm mộ Việt Nam nên khi có thời gian rảnh, tôi đều cố gắng học tiếng Việt".

Đức Đồng






.
https://vnexpress.net/nguyen-xuan-son-toi-khong-the-quen-dem-nay-4830563.html?fbclid=IwY2xjawHU32NleHRuA2FlbQIxMAABHdBTHrCRi2kRXn6UIlJLmNVE6YRVYG1r-53UAWJ0UHRy-AtrsEp6DPEE4g_aem_vG2M2rSrHPbg4AAgLXoQug
..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.