Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

03/07/2022

Khám phá thế giới kiểu Việt : những câu chuyện người Việt đi du lịch nước ngoài đầu thế kỉ XXI

Hồi thế kỉ XX, thì có những du khảo đặc biệt của cụ Vương Hồng Sển. Cụ đi chơi Nhật Bản hay Thái Lan, và nhiều nơi khác, rất kiểu Vương Hồng Sển, được thuật trong nhiều sách của cụ, mà tập trung nhất là trong Hơn nửa đời hư. Cụ thành thật đến độ: thuật lại chuyện đi Thái Lan cùng gia đình, mà đến tối vẫn rủ được đồng bọn đi khám phá Thái Lan ban đêm. Các ông này đồng lòng với nhau và thành công trong việc trốn vợ con mà đi lẽn đi. Các chàng ấy đi khám phá (cần đọc cụ thể trong sách của chàng Vương Hồng Sển).

Rất nể cụ Vương Hồng Sển, mà từ lâu rồi, là vì sự chân thực đó. Mình đọc cụ Vương từ hồi học đại học, tức là từ nửa đầu thập niên 1990.

Cụ Sển đã kể từ lâu rồi nhé, in thành sách đàng hoàng, mà tự kể về chính trải nghiệm của cụ. Tới khoảng 60 - 70 năm trước rồi, hoàn toàn không có gì mới. Chuyện của đầu thế kỉ XXI chỉ là bản cập nhật.

1. Những chuyện du lịch của người Việt Nam ra nước ngoài vào đầu thế kỉ XXI, trên Giao Blog, có thể đọc các du khảo của nhà văn Vương Chí Nhàn (ở đây, năm 2013) hay của nhà thơ Bùi Kim Anh (ở đây).

Đó là kể với tư cách người tham gia đoàn du lịch của những nhà văn nhà thơ.

2. Ở dưới đây, là những lời kể của những người quan sát hay hương dẫn viên du lịch. Tất cả đều thuộc vào các thập niên đầu thế kỉ XXI. Sẽ đưa dần dần.

3. Mình cũng từng có kinh nghiệm làm hướng dẫn viên du lịch tại Nhật Bản vào đầu thế kỉ XXI, nên sẽ có ghi chép riêng ở một entry khác.

Mở đầu là 2 mẩu, của nhà quan sát Mạc Việt Hồng và của hướng dẫn viên Liên Hương (chuyên dẫn đoàn đi Nga). Các cập nhật và bổ sung sẽ dán dần ở bên dưới.

Tháng 7 năm 2022,

Giao Blog


---

Bài của Liên Hương đã đưa lên Fb nhưng hình như đã hạ bài xuống rồi

(mình chưa kịp lấy về, bạn Liên Hương đã hạ)


Sang ngày 4/7/2022, bạn Liên Hương đã mở lại bài, như sau.

"

Năm 2019 tớ dẫn đoàn sang Nga. Có 3 cặp vợ chồng trẻ cùng rủ nhau đi đoàn của tớ. Họ có vẻ khá thành đạt vì mua hàng hiệu không cần tính toán. Sau 2 ngày ở Moskva, 3 anh chồng gọi tớ ra nói nhỏ trước bữa tối:
- Chị H ơi, bọn em bảo này... Trước hết chị phải thề giữ bí mật cho bọn em, đặc biệt không để 3 đứa vợ nó biết.
- Gì mà úp mở rào trước ghê vậy?
- Chị có thề không?
- Thôi được, nói đi xem nào, tôi có phải loại môi hở đâu mà loanh quanh thế?
- Rồi, bọn em nhờ chị tối nay đưa đoàn về khách sạn xong thì đưa bọn em đi chơi, 3 đứa vợ bọn em đưa tiền đi GUM mua đồ, bọn em nói đi bar. Chị dẫn bọn em đi cho biết tí tóc vàng mắt xanh?
- Bọn em nghiêm túc đấy chứ? Chị nói với 3 cậu, một là gái Nga nó xinh lắm lại mạnh dã man, các cậu đủ sức không 
😀
Thứ hai, tiền bao nhiêu chị không rõ, nó có giá cả cụ thể nhưng cẩn thận bọn em bị nó vét nhẵn túi không có tiền về đâu. Thứ ba, nếu có vấn đề gì xảy ra, ai chịu trách nhiệm!? Nhiệm vụ của chị là đáp ứng nhu cầu của khách hầu như mọi phương diện, nhưng: có vấn đề gì thì ai ở lại giải quyết, bọn em không biết tiếng, chị ở lại giải quyết cho bọn em thì ai dẫn đoàn về? Nếu thực sự muốn tham khảo chị cho địa chỉ khu Đèn đỏ, bọn em tự đi taxi, đến đó không cần phiên dịch, vào là nó săn bọn em luôn, hết tiền đừng gọi vợ ra trả thêm tiền nhé. Cam kết là không đưa chị vào tình huống xử lý những rắc rối thì chị cho địa chỉ.
Ba anh chàng lưỡng lự, rồi lí nhí: vậy thôi chị ạ.
Sáng hôm sau xe chạy gần khu Đèn đỏ, tớ ý nhị nói với khách vì biết đâu ai đó có nhu cầu. Du lịch là đáp ứng nhu cầu giải trí mọi phương diện của khách cơ mà. Ở các thành phố trên thế giới, đặc biệt các thành phố lớn hầu như đều có khu Đèn đỏ các bác ạ, gần chỗ chúng ta đang đi. Cũng xin nói với các bác, bác nào có nhu cầu tham khảo thì sẽ cho địa chỉ. Là HDV du lịch em chỉ có thể làm được như vậy, em không đưa các bác đến chỗ đó được. Vào đó bóc bánh trả tiền nhưng cẩn thận sẽ bị vơ vét không còn 1 xu. Họ sẽ giữ kín danh tính khách, nhưng nếu có vấn đề gì em không thể bỏ đoàn khách để ở lại giải quyết cho các bác. Đấy là vào dịch vụ nhé. Còn để sơ sẩy bên ngoài thì không có thuốc chữa đâu, sẽ ở lại bóc lịch chờ luật của nó giải quyết.
Một bác nam giới có tuổi quay sang hài hước với vợ: lần sau bà ở nhà đi, đi đâu cũng phải đi 2 người, bứt dứt không chịu được 
🤣
cả xe cười rộ lên. Còn 3 người đàn ông trẻ im lặng. Đương nhiên không ai biết chuyện vì bây giờ tớ mới kể 
😊
Chuyện thật 100%, chuyện tế nhị nên cũng chỉ kể để mọi người thông cảm cho nghề HDV của tớ.
Các bác đi du lịch cùng hướng dẫn viên là yên tâm trăm bề nhé. Định làm liều cũng khó ấy chứ, đã có người cầm cương đây rồi



"

https://www.facebook.com/ly.lienhuong.9/posts/pfbid02L5VNFFvzioGmUwkxgGLhq3A9JWkaBpAtG1hEgKCp7qRwYksEkfK5yhVN9b552A4Yl




Ngày 03/7/2022

Nhân sự việc vừa xảy ra ở Mallorca, mình muốn nói là chuyện các quan chức Việt Nam hay giới doanh nhân, nghệ sĩ, giới nhà giầu sang Tây rồi tranh thủ tạt ngang thử tí 'râu ngô' là khá phổ biến đấy, không phải quá hiếm đâu.
Mình quen 1 anh chuyên dẫn tour du lịch, anh này đến khổ vì nhiều khi bất đắc dĩ phải làm cái việc dắt mối cho các ông vì tiếng tăm các ông ấy không biết, không tự làm được. Một người khác, tuy không phải hướng dẫn viên du lịch, nhưng là người giầu có và quảng giao. Giới chức trong nước sang thường hay giao du với anh này, anh cũng kể nhiều lần phải giúp các ông trong nước sang giải quyết vấn đề nhạy cảm, nhiều ông đi cả gia đình hoặc đi cùng vợ, nhưng vẫn tách ra ăn mảnh được!
Vụ anh nhạc sĩ và ca sĩ, mình được biết, một trong 2 người đi cùng vợ con, người kia thì mình không chắc, có thể là đi một mình, nên cả 3 mới về phòng khách sạn của người đó.
Như vậy, chuyện sang Tây tranh thủ làm tí của lạ không phải là quá hiếm đâu. Nhưng người khôn họ sẽ chơi gái ngành (hihi) vì thường đỡ mất công làm quen, tán tỉnh (trong khi ngôn ngữ không rành) vừa an toàn hơn về độ bảo mật, hiếm khi xảy ra chuyện lật kèo, tố cáo nọ kia. Một khi chuyện đó không phải là hiếm, thì vụ 2 anh này chỉ là tai nạn thôi.

Xét trên góc độ 'tích cực', nó chứng tỏ người Việt trong nước giờ cũng giầu có lắm rồi, ra nước ngoài đánh golf, check in những nơi sang chảnh và chơi gái Tây. Khác hẳn với những thập niên trước, người tây nhìn người Việt một cách thương hại một dân tộc nghèo đói và chiến tranh, đi tới đâu cũng nhăm nhăm vơ vét hàng rẻ tiền hạ giá để đem về nước bán kiếm lời; nhìn thấy gái Tây mơn mởn chỉ biết nuốt nước bọt, hihi.

https://www.facebook.com/viethong.mac/posts/pfbid0LMetNUXoZ2ANJURKiMjnGz4GuZp7zcyrsYT3Xyon6NBHq1kxmSk4pkYsdCtFPBhul


..



---


CẬP NHẬT


2. Ngày 11/7/2022


45 phút 
Dễ nhận biết nhất khi những người trẻ tập trung hú hét, khóc khóc cười cười, mặt điên dại như thị Màu khi các ngôi sao Hàn đến VN.
Và vì thế, không khó hiểu lắm khi khá nhiều người "tình cho không biếu không".
Tôi từng ngồi uống bia với một ku giai đẹp, hát hỏng làng nhàng thôi nhưng được một quý bà tặng nguyên một ngôi biệt thự 4 triệu đô vào năm 2016. Ít lâu sau, ku đó dính đến vụ kiện đòi lại ngôi nhà, có thể tóm tắt: "Giả dép bà về".
Cũng đã từng nghe người nổi tiếng khoe con nọ con kia "tao thịt rồi".
Thịt.
Quyền lực đó nó ngấm dần vào tiềm thức và sinh ra một loại tạm gọi là "văn hóa chủ quan", làm cho con người "tự thị" kiểu coi cái gì cũng của mình.
Không chỉ đàn ông mà đàn bà cũng thế.
Những phát ngôn cuồng dại mới đây của vài người trong giới show biz phần nào có nguồn gốc như thế. Cảm thấy quyền lực, muốn nói gì thì nói.
Nói đi nước ngoài thử của lạ là chuyện bình thường thì có lẽ đối với bà ấy thử là bình thường.
Nổi tiếng trong nước ra nước ngoài cũng tưởng mình nổi tiếng.
Ngày 26/4/2007, một tòa án Ấn Độ ra lệnh bắt nam diễn viên Richard Gere, người từng nổi danh với bộ phim “Người đàn bà đẹp” và nữ minh tinh Ấn Độ Shilpa Shetty (show truyền hình Anh Celebrity Big Brother) vì cho rằng, nụ hôn của họ tại buổi tuyên truyền từ thiện hồi tháng 3/07 đã “vượt qua mọi giới hạn”.
Tôi rất thích Richard Gere nên xem đi xem lại clip đó và cảm nhận ông ta có "văn hóa chủ quan" (dù cô Shilpa Shetty cũng khá "thích" điều này).
Vụ việc làm Shilpa Shetty lao đao 14 năm.
Hồi trước, tôi hay đọc mấy chuyện, những người hoạt động văn hóa- nghệ thuật nổi tiếng về già rất cô đơn, có người thanh bại danh liệt, có người thậm chí đi ăn mày. Trừ những người đau ốm bệnh tật, còn lại tôi nghĩ, có vay thì có trả.

Lúc đó không ai bị "thịt" mang thịt đến cả.

https://www.facebook.com/babel.thinh/posts/pfbid02XMfPbbC23w15MfAnzokt9pZGKGAsoYopiZ143sELgj5KaxLL1tiUh4DtrrCcSLHsl



1. Ngày 3/7/2022

đừng trách chi những phút xao lòng!
thuận hữu
tolstoy có viết câu văn rất nổi tiếng: các gia đình hạnh phúc đều hạnh phúc giống nhau, các gia đình bất hạnh, bất hạnh theo cách của mình. người việt thì thường hay nói: mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. thành ra rất khó phán xét về hạnh phúc hay bất hạnh của người khác. đó là vấn đề riêng tư và cá nhân.
các quốc gia mang danh xã hội chủ nghĩa không có lầu xanh. một số quốc gia không mang danh xã hội chủ nghĩa cũng không có lầu xanh. trước 1945 việt nam có lầu xanh dưới dạng cô đầu. nghe nói phố khâm thiên, hàng trống là ổ cô đầu. các tùy bút của nguyễn tuân viết nhiều về cô đầu. ngô tất tố còn viết ở hàng trống có đền thờ cô đầu, hình như là đền nam hương. nguyễn du viết những câu thơ rất cảm động:
hồng tụ tằng văn ca uyển chuyển
bạch đầu tương kiến khốc lưu ly
phúc bồn dĩ hĩ nan thu thủy
đoạn ngẫu thương tai vị tuyệt ti
tôi từng dịch bài thơ này và mỗi lần đọc lại không khỏi cảm thán. nguyễn bính còn viết những câu thơ ở tình thế khủng khiếp hơn:
con mười sáu, bảy xuân đương độ
cha bốn, năm mươi chửa trót già.
cha buồn tiễn khách hơi thu quạnh
con thẹn che đàn nửa mặt hoa.
chàng chàng, thiếp thiếp, vui bằng được
bố bố, con con, chẳng nhận ra
một lứa bên giời chung lận đận
thương nhau, cha soạn khúc “tỳ bà”
áo xanh mà ướt vì đêm ấy
tội nghiệp đời con, xấu hổ cha.

văn hóa thưở xưa đó có lẽ chơi bời chốn lầu xanh là bình thường. ở thời hiện đại này dường như văn hóa thưở xưa đó là hủ lậu. song gần đây, xu hướng tái lập lại lầu xanh, cũng như sòng bạc lại có vẻ như đang là vấn đề cấp thiết. tôi chưa bao giờ hiểu rõ mỗi quan hệ duy vật biện chứng giữa chủ nghĩa cộng sản và mại dâm như thế nào.

https://www.facebook.com/donga01/posts/pfbid0SDJCtmktnS8QpiMUjLPF4mTPsmGKyxQVeL88WogboHbV8Z6gtgx2audjGw4KqQAVl



---


BỔ SUNG


1. Ngày 2/7/2022


Dục vọng xúi giục

Xôn xao chuyện hai anh bạn Việt Nam ở trời Tây theo lão không nên kết luận quá sớm bởi còn đợi kết quả điều tra từ nhà chức trách bản địa. 

Rất đơn giản, nếu khi cô bé đi kiểm tra cơ thể mà phát hiện trong âm đạo có tinh trùng A La Mít thì chứng tỏ có quan hệ tình dục với hai bạn Diệc Lam. Nếu vậy, tội của hai chàng là rất lớn, nhất là cô bé vị thành niên. Ngoài tù tội, còn bị phạt tiền, lấy mất trinh tiết con bé, mất danh dự con người, gây nên nỗi đau tâm lý cả đời cho nạn nhân…Bên Tây luật sư rất khéo bầy đặt, gán cho vô số tội rồi bắt đền bù, có khi lên đến hàng trăm tỉ VND cũng không lấy gì làm lạ. 

Nhưng nếu như trong âm đạo cô bé không có tinh trùng, và nếu cô bé vẫn kiện, họ vẫn bị tội nhẹ là dẫn dắt vị thành niên lên phòng hành sự bất thành. Nhưng chung quy cũng vì tiền, nên gặp trực tiếp gia đình cô bé hoặc luật sư thương thuyết trả cho họ một khoản tiền xí xoá mọi chuyện, như vậy sẽ coi như không có gì xẩy ra. Nên mời ngay một luật sư Mỹ giải quyết vụ này, để đề phòng gia đình cô bé sẽ kiện. Trên toà, luật sư Mỹ có kinh nghiệm đổi đen thành trắng…kkk

Nhiều người nói hai cậu bị cài và sập bẫy. Nhưng lão cho rằng không có chuyện cài bẫy, bởi sang trời Tây không ai để ý đến những người nổi tiếng Á Châu. Ngay như diễn viên Nhật, Hồng Kông sang đấy cũng chẳng ai thèm để ý huống hồ chi Diệc Lam. Thú thực hai cậu này mà lão PP cũng không hề biết tên, thề vậy!

Lão cho rằng hai cậu ham chơi, rượu vào lại xa vợ nên cái căng củ cọt cũng thấy khó chịu ngoe nguẩy và cũng có chút dục ý. Con người đã bị dục vọng kiểm soát thì dễ gây ra tai ương. Gây ra tai ương thì đành chịu, dám làm dám chịu, mà ai ai cũng vậy thôi, không kiềm chế được là gươm tuốt khỏi bao chém luôn. Nên các vị đừng chê cười hai bạn mình nhiều quá, đừng cho rằng mình thanh cao, gặp phải con bé hừng hực nhựa sống, vú vê tròn trĩnh, thân hình yểu điệu, đến giáo sư đạo đức học hay Tổng thống Mỹ Bill Clinton còn không chịu nổi, huống chi nghệ sĩ…kkk

Tất cả quy tội cho Dục Vọng! 

Nếu một người không có dục vọng, lục căn thanh tịnh, không hề có hoang tưởng nhu cầu, họ sẽ bằng lòng với những gì hiện tại. Tất cả mọi thứ sẽ thực sự trôi theo dòng chảy, và không có thứ gì gọi là đột biến và khống chế tự nhiên. Phải biết được giá trị và vinh quang hiếm hoi của mình, từ đó không thể buông thả mình để “Chết dưới hoa mẫu đơn” được. 

Suy cho cùng, gốc rễ của mọi thứ đều xuất phát từ chữ “dục”, dục vọng sẽ dẫn đến hành động, và hành động sẽ dẫn đến hậu quả. Nhưng dục vọng của con người là không thể dập tắt được, không có dục vọng thì con người cũng không có ý thức. Không có ý thức sẽ không phấn đấu, không phấn đấu sẽ không thành công. 

Bạn có thể nói Phật không có dục vọng, nhưng lão nghĩ rằng Phật sau khi nhìn thấu hồng trần thì có dục vọng để tu thành chính quả. Dục vọng nằm ở mọi ngõ ngách trong tâm hồn con người. Có tà dục cũng có chính dục. Dục vọng của Phật là chính dục. Dục vọng về thân xác, dục vọng về tiền của, về kiến thức, văn hoá, sự nghiệp…đều dùng được chữ dục 欲. 

Vạn vật đều có dục vọng, và người không có dục vọng giống như đống tro tàn. Vì dục vọng không thể bị quét sạch, nhưng nó đa phần lại là cội rễ của mọi điều ác, vậy chúng ta phải làm gì? Con người chịu ảnh hưởng sâu sắc của luân thường đạo lý đã đẩy sự dâm ô lên đến mũi dao nhọn và cho rằng “dâm dục” là cội rễ của cái ác. Nên mới có câu “Vạn ác dâm vị thủ”, tất cả mọi tội lỗi thì dâm đứng đầu. 

Có vô số vị quân vương đã hủy hoại đất nước của mình bởi không kiềm chế được dục vọng, yêu mỹ nhân, hủy giang sơn, không phải lỗi tại mỹ nhân mà lỗi tại dục vọng. Các học giả Nho giáo chịu ảnh hưởng sâu sắc của các nguyên tắc đạo đức thường ngồi thiền để suy ngẫm về hành vi của bản thân, suy ngẫm về những gì họ đã làm sai, rút ​​kinh nghiệm từ lịch sử và học cách đề phòng, để đạt được kết quả của sự tự kiềm chế tâm lý. .

Vì vậy, bao nhiêu điển tích hủy hoại đất nước vì “dâm đãng” được đặt ra trước mắt, cùng với sự phát triển của lịch sử cho thấy, dâm dục vẫn tồn tại trong bất kể người nào, tầng lớp nào. Chẳng qua sự cảnh giác và kiềm chế của từng người khác nhau. Trong một phút lơ là, thú tính vượt qua nhân tính thì “ma dâm” sẽ hiện hình điều khiển mọi hành vi của mình và mình sẽ lao vào hoan lạc mà bất chấp mọi thứ. 

Đôi dòng như vậy, vẫn phải có dục vọng, nhưng phải biết kiềm chế, phải chơi cho đúng chỗ, chơi cho thanh lịch mới là chơi!



https://www.facebook.com/peterpho999/posts/pfbid0G2ubT9fG1vTNyRC6jVcpG19cewq2W2FywNJQQX3gGSubkrpWcGGEK7t5853BpMfnl

..


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.