Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

25/06/2022

Đọc nhanh : Peter Pho trong gia đình Phó Đức Phương, cập nhật từ Fb

Gần đây, chủ nhân Giao Blog thấy có một cây viết khá thú vị xuất hiện trên Fb - đó là Peter Pho (tên Việt là Phó Đức An). Có thể bác Peter đã xuất hiện từ lâu trên mạng rồi, nhưng gần đây chủ nhân Giao Blog mới thấy.

Peter có những bài viết khá thú vị. Bởi vậy, Giao Blog sẽ sưu tầm dần những bài viết của bác ấy về đây, hệt như đang sưu tầm các bài viết của nhiều cây viết thú vị khác trên không gian mạng, chẳng hạn của trụ trì chùa Tề Đồng Vật Ngã (nhà thơ dân gian Nguyễn Bảo Sinh).

Bài đầu tiên là về một giấc mơ của người trong gia đình cố nhạc sĩ Phó Đức Phương. Bên dưới đó sẽ cập nhật dần như thường khi.

Tháng 6 năm 2022,

Giao Blog


---

Ngày 25/6/2022

"

Sáng uống cà phê cùng cậu em Phó Đức Phúc thầy thuốc vô sinh Number 1 của Việt Nam. Khác với mọi khi, cậu ta thường hay cười nói sảng khoái thì hôm nay, cậu ta có vẻ buồn rầu khó hiểu.
Cậu ta kể rằng:” Từ hôm em nằm mơ thấy bác Phương em cứ thấy nhớ bác rồi buồn trong lòng, lúc nào cũng nghĩ đến bác”. Lão hỏi mơ thế nào? Phúc trả lời:”Khoảng 2 tuần trước, gần sáng, mơ thấy bác Phương đứng ở đầu giường em cười rất vui. Em không nghĩ là bác đã qua đời, em hỏi bác đấy à. Bác cười rồi nói :”Phó Đức An làm tớ sống lại rồi, Phúc ơi!”. Em nghe không rõ, bác lại nhắc lại, rồi lại nhắc lại, tổng cộng 3 lần như nhau. Lúc ấy em mới giật mình tỉnh giấc, xem đồng hồ là 3h sáng”. Phúc nói, toát cả mồ hôi, sau đó cả ngày cứ nhớ đến bác.
Lão PP hỏi, “Thế cậu biết tớ Khánh thành vườn kỷ niệm Phó Đức Phương bên Tứ Diện Thần Đàn không? “. Cậu ta nói không ạ. Hai anh em rà lại ngày thì hôm mùng 10 Khánh thành góc vườn kỷ niệm và ngay rạng sáng hôm ấy thì Phúc nằm mơ thấy bác Phương.
Cậu ta vừa kể, vừa sụt sùi khóc, xem ra rất chân thật, không thể là phịa ra được.
Sao lại kỳ vậy? Các bạn có tin người chết hồn vẫn còn không? Nếu vậy, Phó Đức Phương đã hồn vương Tứ Diện Thần Đàn, đã về với thằng em Phó Đức An, chén rượu chia đôi, vui vầy sảng khoái như ngày nào, tuy vô hình nhưng ảo diệu. Hôm nọ, lúc ăn cơm, rót một chén rượu đề cạnh tượng anh, quay đi quay lại, chén cạn rượu. Lão vò đầu vò tai khó hiểu quá!
Phải chăng anh mình đã về???





"

https://www.facebook.com/peterpho999/posts/pfbid02LDgAAsVz7jJ3CNBDSQrUFaUBL7vchkdKR5mRPeVMz7cMjRzNWS1N7Yk4xvE3vJAkl


..

CẬP NHẬT





---

BỔ SUNG


1

Lão PP mang trên mình hai dòng máu là Trung Quốc và Việt Nam, mang trên người ba nguồn văn hoá khác nhau là Việt, Trung, Mỹ. Việt Nam đem cho lão tình cảm chân thật của con người và quê hương, Trung Quốc đem cho lão những ký ức lịch sử thâm trầm sâu lắng của một dân tộc bao năm phải oằn mình trong phong kiến và áp bức. Hoa Kỳ đem đến cho lão niềm tin vào Thượng đế và Chân lý. Những điều cơ bản này kiến tạo lên một con người của lão, dễ xúc động với chân tình, ghét cường quyền áp bức, yêu ghét rõ ràng, thà chết không chịu nhục.
Có lẽ trong lão chứa đựng nhiều tư tưởng “hỗn tạp”như vậy nên lão rất nhạy cảm, hay xúc động, và kém kiềm chế. Sáng nay có bạn comm trên bài “Người Mỹ gốc hoa...” rằng:”Bọn tàu hay giả nhân giả nghĩa, em không tin....” đã động ngay đến lòng tự trọng của lão, và lão đã com lại rất nhẹ nhàng rằng:”...có óc thì nên dùng em ạ, đừng bỏ đó phí công bố mẹ sinh ra!”. Nếu bạn này không nằm trong list bạn bè của lão thì chắc đã bị xoá, chặn vĩnh viễn. Ấy thế mà lão cũng đã xoá và hủy kết bạn một tay đã tranh cái comm đầu tiên ở bài “Luận thư pháp”, tay này chưa thèm đọc, chỉ nhìn thấy chữ Tầu đã com :”Tôi không thích Trung Quốc”. Một tác phẩm văn học công phu mới xuất hiện chưa đầy một giây đã bị giội mẹ nó nước bẩn lên đầu. Thử hỏi sao không tức? Mà sao lại có hạng người ngu si đần độn đến thế!
Hồi làm việc ở Hồng Kông có thằng nhân viên người Hồng Kông dám nói xấu người Việt Nam trước mặt lão (Có lẽ cậu ta không biết lão là người Việt Nam) lập tức bị lão trợn mắt quát:” Mày vào ngay bồn vệ sinh múc nước xúc ngay cái miệng hôi thối của mày đi”. Đây là câu chửi lão hay dùng nhất...kkk
Cô Tấm hay nhắc lão nên kiềm chế, bởi khi đi du lịch lão hay mắng người...kkk. Có gì đâu, lão và cô Tấm đi đâu chỉ nói tiếng Việt, không hề giấu giếm mình là người Việt. Nên nhiều đứa cứ nhìn mình đặt câu hỏi rồi ra vẻ đủng đỉnh phục vụ không theo ý lão. Thế nên bị chửi, bị dậy bảo, dù bất cứ nơi đâu. Bị chửi rồi mới xin lỗi, mới quàng chân lên cổ mà chạy.
Tại sao lão chửi ngon lành vậy? Bởi lão đã vượt mẹ nó ra ngoài cái tầm là dân tộc nào rồi. Tây, Tầu, Mỹ, Nhật...đại đa số những thằng hay khinh người nhìn thấy lão đã hết vía. Công nhận lão oai phong lẫm liệt, đi đứng đàng hoàng, uống rượu thượng hạng, đánh chén sành điệu, tiền bo loảng xoảng...kkk. Thử hỏi có thuyết phục không? Lão từng chỉ mặt một thằng hầu bàn người Tây Ban Nha:” Khách hàng là thượng đế, Tao là người Việt Nam đây, mày nghe chúng tao nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt, không được tỏ vẻ khó chịu. Mày đứng nguyên tại đây rót rượu, phục vụ tốt sẽ có tiền bo tốt. Nghe rõ chưa?”.
Phó Đức Phương từng nói khi đi du lịch với lão: “Tớ là thằng gàn số 1, còn thằng em Peter Pho là thằng gàn số 2” bởi lão hay “dậy” người. Lão không hề khó tính, nhưng lão không chịu được những thằng yếu kém hơn mình mà lại nhắm mắt khinh người. Vậy nên các con giời yếu thế hơn thì phải chịu nhẫn nhục. Dân tộc nào cũng có tinh hoa chói ngời, sợ chưa!...kkk
Quay lại nói chuyện không nên vơ đũa cả nắm. Người dân Trung Quốc và ĐCSTQ nên tách rời nhau. Đây là một đòn chiến lược khiến Trung Cộng nhức đầu. Washington tạo ra sự chia rẽ chính trị về vấn đề Trung Quốc, phân biệt ĐCSTQ với người dân Trung Quốc là quá chuẩn và sáng suốt. Ngoại trưởng Pompeo là người khởi xướng, một số chính trị gia Mỹ bắt đầu nhấn mạnh rằng “xung đột giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc chỉ là xung đột giữa Hoa Kỳ và ĐCSTQ”. Điều này đã làm dấy lên sự bất mãn mạnh mẽ ở Bắc Kinh, họ cho rằng các chính trị gia Hoa Kỳ đang "sử dụng ly gián một cách tốn công vô ích".
Ở đây, lão PP cũng phải nói thật cho các nông hộ biết rằng, nếu không tách rời nhân dân TQ và ĐCSTQ thì Mỹ không thể đánh nổi Trung Quốc. Có mà bắn hết mẹ nó đạn dân nó vẫn ùn ùn tiến lên. Mà chắc chắn giữa Mỹ và Trung Quốc không thể tay bo với nhau bằng chiến tranh trên đất liền, có đánh cũng không thắng nổi nếu dân chúng theo Đảng. Sẽ có bạn hỏi sao không dùng bom nguyên tử huỷ diệt xoá sổ Trung Quốc? Đấy là quá ấu trĩ! Số lượng đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc cũng đủ hủy hoại cả thế giới, chưa nói một nước Mỹ. Đánh nhau mà nướng cả nhân loại thì đánh làm gì?
Vậy thì muốn lật đổ ĐCSTQ chỉ có thể do dân Trung Quốc tự giác ngộ và đứng lên. Từ nội bộ Trung Quốc làm một cuộc cách mạng lật đổ chính quyền. Ngoài ra, không còn đường nào khác đâu các bạn ạ. Đừng mơ tưởng chiến tranh kinh tế hay cô lập này nọ. Mỹ và phương Tây đã ra tay quá muộn, giờ nếu rút giây sẽ động rừng. Kinh tế thế giới bị thiệt hại đầu tiên. Chỉ có nổ tung nội bộ và khi Trung Quốc có một tầng lớp lãnh đạo theo phương Tây, may ra khi ấy thế giới mới bình yên được. Nhưng cũng khó đấy, đừng tưởng dễ như mót khoai!
Đông Lào cứ giữ được thế ngoại giao cân bằng giữa Mỹ và Trung Quốc như trước mắt là sáng suốt. Ghét nhưng phải chung sống là một sự ức chế, thôi thì cứ chửi cho sướng mồm sướng miệng, nhưng đừng vơ đũa cả nắm. Người ở đâu đều có người tốt kẻ xấu. Nên ghét kẻ xấu và tôn trọng người tốt. Huống chi đây là một kế ly gián.

Vừa rồi Mỹ cấm Đảng viên ĐCSTQ di dân và giảm ngày visa thăm Mỹ cũng nằm trong chiến lược tách rời dân và Đảng CSTQ. Kế ly gián nằm trong Tôn Tử binh pháp của Tầu. Như vậy, gậy ông sẽ đập lưng ông. Bao giờ đập cho ông nát lưng thì phải chờ thôi bạn ạ.


https://www.facebook.com/peterpho999/posts/pfbid02yzSBajt1bxrCWpbFX3zGeAcJAAPbU3LLcMzRFPfR2xtd8nAyduArus64pAY72vw8l

..




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.