Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

01/03/2021

Thần y Võ Hoàng Yên và vợ chồng ông Dũng Lò Vôi - Huỳnh ngu công

Về thần y Võ Hoàng Yên thì nhiều năm trước, Giao Blog đã quan sát ở đây (năm 2014).

Còn về ông chủ Đại Nam Lạc Cảnh, tức Huỳnh ngu công hay dân gian quen gọi là "ông Dũng Lò Vôi", thì trên Giao Blog, có thể đọc lại ở đây (năm 2018), ở đây (năm 2015) hay ở đây (năm 2014).

Bây giờ là tin cập nhật đầu năm 2021.

Đi một vài bài mở đầu. Dưới đó là bổ sung được dán dần lên như mọi khi.

Tháng 2 năm 2021,

Giao Blog



---







TIN ĐẦU NĂM 2021


1.



Đỗ Trường

Chiều 1.3, trao đổi với PV Thanh Niên, bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Huỳnh Uy Dũng, tức ông Dũng 'lò vôi') xác nhận thông tin 'tố' một người tên Y. lừa đảo tiền cứu trợ, tiền xây chùa

Bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Huỳnh Uy Dũng, tức ông Dũng "lò vôi" - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam) khẳng định trong quá trình tài trợ xây chùa tặng cho bá tánh ở H.Tánh Linh (Bình Thuận), bà đã giao cho một người tên Y. quản lý tài chính, vật tư để xây chùa nhưng đã bị ông Y. lừa đảo.
Theo bà Nguyễn Phương Hằng, cũng trong quá trình xây chùa thì xảy ra lũ lụt ở miền Trung nên bà Hằng và ông Dũng “lò vôi” cũng đã trao tiền mặt và vận động nhà tài trợ (chuyển khoản cho ông Y.) tổng số tiền trên 3,8 tỉ đồng để ông Y. đi cứu trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.
Tuy nhiên, sau khi chùa được xây dựng xong, tại buổi lễ khánh thành có đại diện Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận đọc báo cáo về quá trình tham gia công tác từ thiện xã hội của ban trị sự chùa nhưng không đề cập đến số tiền trên 3,8 tỉ đồng mà vợ chồng bà Hằng đã trao tặng.
Từ vấn đề này, bà Hằng cho biết mình đã âm thầm tìm hiểu thì phát hiện rất nhiều việc mà theo bà là khuất tất.
Bà Hằng nói: “Tôi không ngờ lại xảy ra chuyện động trời như vậy. Tôi chuyển tiền mua vật tư xây chùa vào tài khoản cá nhân mà ông ấy không mua vật tư gì. Tôi vận động một nhà sư khác hỗ trợ 600 triệu đồng chuyển vào tài khoản và vợ chồng tôi tặng tiền mặt trên 2 lần với tổng số tiền trên 3,8 tỉ đồng nhưng ông Y. không hề mang số tiền này đi cứu trợ…”
Bà Hằng cũng khẳng định sẽ gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an.
Để làm rõ vấn đề này, PV Thanh Niên liên hệ với ông Y. nhưng ông Y. đã tắt máy. Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng "lò vôi") cũng xác nhận những gì bà Hằng nói, đồng thời khẳng định "không thể ngờ được là vợ chồng tôi đã bị lừa đảo như vậy".
https://thanhnien.vn/thoi-su/vo-chong-ong-dung-lo-voi-to-bi-lua-tien-cuu-tro-tien-xay-chua-1348049.html

2.


Văn Dũng Thứ hai, ngày 01/03/2021 20:08 PM (GMT+7)

Bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Huỳnh Uy Dũng, tức đại gia Dũng 'lò vôi' ở tỉnh Bình Dương) đã tố cáo đích danh Lương y Võ Hoàng Yên có hành vi lừa đảo, "ăn chặn" tiền cứu trợ của vợ chồng mình.

Vợ đại gia Dũng ‘lò vôi’ tố lương y Võ Hoàng Yên 'ăn chặn' tiền cứu trợ đồng bào lũ lụt ở miền Trung

Ngày 1/3, bà Nguyễn Phương Hằng (vợ của ông Huỳnh Uy Dũng, tức đại gia Dũng ‘lò vôi") - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam (Bình Dương) cho biết, bà đã có đơn tố cáo đích danh ông Võ Hoàng Yên (tức Lương y Võ Hoàng Yên, SN 1975, quê Cà Mau, thường trú tỉnh Bình Thuận) có hành vi "lừa đảo, ăn chặn tiền cứu trợ" và nhiều khoản tiền khác do vợ chồng ông Dũng - bà Hằng tài trợ.

Vợ đại gia Dũng ‘lò vôi’ tố lương y Võ Hoàng Yên tiền cứu trợ đồng bào lũ lụt ở miền Trung - Ảnh 1.

Ông Võ Hoàng Yên tại buổi khánh thành Chánh điện Hưng An Tự, tại xã Gia An, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: L.B.T

Cụ thể, bà Hằng cho biết trong quá trình tài trợ xây chùa tặng cho người dân ở huyện Tánh Linh (tỉnh Bình Thuận), bà đã giao cho ông Võ Hoàng Yên trực tiếp quản lý tài chính, vật tư để xây chùa; nhưng chính vị Lương y này đã cùng người nhà lừa dối vợ chồng bà lấy hàng chục tỷ đồng, bằng nhiều thủ đoạn...

Đến cuối tháng 10/2020, ông Yên lấy danh nghĩa là Hội quán Hưng An Tự, thuộc Tịnh Độ Cư Sĩ Việt Nam để kêu gọi ủng hộ cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai bão lũ miền Trung. Và ông Yên đã kêu gọi ủng hộ từ nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhiều tỷ đồng.

Riêng cá nhân bà Nguyễn Phương Hằng đã chuyển vào tài khoản ngân hàng của ông Yên và trao tiền mặt với cho ông Yên với tổng số tiền là 3,8 tỷ đồng.

Vợ đại gia Dũng ‘lò vôi’ tố lương y Võ Hoàng Yên tiền cứu trợ, tiền xây chùa - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Phương Hằng đăng tải nội dung tố cáo Lương y Võ Hoàng Yên trên trang Facebook cá nhân và cũng đã làm đơn gửi đến cơ quan công an. Ảnh chụp màn hình.

Tuy nhiên, sau khi chùa được xây dựng xong, tại buổi lễ khánh thành công trình Hội quan Hưng An Tự, ở xã Gia An, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, có đại diện của lãnh đạo Tịnh Độ Cư Sĩ Việt Nam đọc báo cáo về quá trình tham gia công tác từ thiện xã hội.

Tuy nhiên, báo cáo này lại không đề cập đến số tiền trên 3,8 tỷ đồng, mà vợ chồng ông Dũng "lò vôi" đã trao tặng.

Bà Hằng khằng định, tất cả mọi lần chuyển tiền, trao tiền mặt để mua vật tư, xây dựng và từ thiện qua ông Yên đều có chứng từ thể hiện giao dịch.

"Tôi không ngờ lại xảy ra chuyện động trời như vậy. Tôi chuyển tiền mua vật tư xây chùa vào tài khoản cá nhân mà ông Yên không mua vật tư gì. 

Tôi vận động một nhà sư khác hỗ trợ 600 triệu đồng chuyển vào tài khoản và vợ chồng tôi tặng tiền mặt trên 2 lần với tổng số tiền trên 3,8 tỷ đồng nhưng ông Yên không hề mang số tiền này đi cứu trợ…" - bà Hằng bức xúc nói.

Bà Hằng cho biết thêm, ngoài việc đăng tải nội dung tố cáo lên trang Facebook cá nhân, bà cũng đã làm đơn tố cáo và sẽ gửi đến cơ quan công an nhằm làm rõ hành vi của ông Võ Hoàng Yên.

PV Dân Việt đã có trao đổi với ông Võ Hoàng Yên vào buổi trưa ngày 1/3, xung quanh sự việc trên. Ông Yên khẳng định: "Tiền lũ lụt chi phí hợp lý, có chứng từ mua tôn và có xác nhận của chính quyền địa phương". Phía Tịnh Độ Cư Sĩ cũng "chứng kiến việc tặng tôn trong lúc tâm bão"... 

Vợ đại gia Dũng ‘lò vôi’ tố lương y Võ Hoàng Yên tiền cứu trợ đồng bào lũ lụt ở miền Trung - Ảnh 4.

Tại Lễ khánh thành Chánh điện Hưng An Tự. Ảnh: L.B.T

Tuy nhiên, khi PV đặt câu hỏi có hay không việc ông Yên, sau khi nhận 3,8 tỷ đồng tiền ủng hộ từ vợ chồng ông Dũng - bà Hằng, chỉ chi 300 triệu đồng cho Tịnh Độ Cư Sĩ dùng vào việc cứu trợ đồng bào bị lũ lụt ? Ông Yên đã không trả lời, mà hẹn cần gặp vợ chồng ông Dũng "lò vôi", thì sự việc mới rõ ràng.

Được biết, sáng ngày 2/3, Trung ương Tịnh Độ Cư Sĩ Việt Nam sẽ có buổi làm việc với vợ chồng ông Dũng "lò vôi" và ông Võ Hoàng Yên, tại TP.HCM, về vụ việc trên.

https://danviet.vn/vo-dai-gia-dung-lo-voi-to-luong-y-vo-hoang-yen-an-chan-tien-cuu-tro-dong-bao-lu-lut-o-mien-trung-20210301190549032.htm

..



----


BỔ SUNG


23.

Là thần rồi sợ chết mà chi ...
Làm thần y mà giờ phải nhắn thế này thì cực khổ quá nhỉ ?
Chợt nghĩ về vụ VŨ THỊ HÒA và một số " nhà ngoại cảm " luôn mang mấy cái chứng chỉ "lương y " ra lòe xã hội ...
Lợi dụng vào đức tin tâm linh tôn giáo để đi lừa....DANH & TIỀN cho thỏa lòng THAM tất sẽ gánh hậu quả nặng nề
Dự là cứ từ từ ...dần dần những loại nhà này sẽ cùng hội ngộ trong cái hố sâu NHÂN QUẢ .

https://www.facebook.com/nguyenngoc.hoai.77/posts/2958287374442992



22.


Quý vị hãy xem lời van xin hay đe doạ. Để rồi hôm nay một lần nữa minh chứng cho quý vị thấy tất cả những gì tôi đã nói và lột trần ra tất cả.






https://www.facebook.com/phuonghang.nguyen.794/posts/448496699769614


21. Ngày 11/3/2021


2.077 lượt xem
Đã công chiếu 35 phút trước
1,17 Tr người đăng ký
ĐĂNG KÝ
XEM, SUB VÀ SHARE: https://tinyurl.com/y5zmfmro / https://www.facebook.com/PhoBolsaTV Người mẹ gốc Việt từ Houston đưa con trai tới cho ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh liệt: T.ử vong tại chỗ #PhoBolsaTV #VoHoangYen #NguyenPhuongHang



20. Ngày 11/3/2021, một điểm nhìn khác:

"

Nếu phải đưa ra một ý kiến cá nhân cho câu chuyện Thần y, mình chỉ nói đơn giản vầy thôi: 49 đụng 50. Hai bên chẳng ai vừa gì, kẻ buôn thần bán thánh, kẻ không mắc cỡ khi người khác mặc cho mình cái áo Thần y.
Có ai còn nhớ một thời ông Dũng được đồn Giác ngộ hay đại loại là một cái gì đó y như Qua "thiện lành". Ông Dũng làm thơ về Đại Nam, nhân viên công ty bao nhiêu ngàn người từ anh phụ hồ đến chị quản lý, tên của họ đều đi vào thơ của ông Dũng. Thơ tán dương Đức Phật, thơ về 4000 năm Văn Hiến. Không buôn thần bán thánh cũng thuộc dạng thần kinh phân liệt.
Tôi thật là đã đọc thơ rồi, d.ở như h.ạch chứ ở đó mà thần thánh, tiên Phật cái gì?
Gieo vần thì ngang trình độ ngang tàn như tôi, câu cú thì rặn hoài không ra nghĩa, câu trước tán câu sau sấp mặt. Tờ An Ninh Thủ Đô có lời khen thơ của ông Dũng là những bài thơ kinh hoàng.
Tới ông Thần y, ông thần y do ai đắp lên? Nếu không có vợ chồng ông Dũng người ta có chư ý đến Võ Hoàng Yên? Cái áo không tạo nên Thầy tu nhưng cái áo khiến người ta nhận nhầm đó là Thầy Tu. Ông Yên sống trong cái danh của hai chữ Thần y quá lâu. Hai chữ này cũng như cái lồng nhốt ông ấy. Khiến ông ấy không thể đối mặt với sự thật của bản thân, rằng: Mình không phải Thần y!
Một bên chịu đầu tư, một bên chịu nhận đầu tư, đừng nói phước đức không có kẻ kinh doanh, đừng nói từ thiện luôn là hoàn toàn miễn phí.
Đời tôi đã gặp nhiều người phụ nữ trở mặt trơ tráo nên khi nhìn vào một cuộc nói chuyện, thứ tôi nhìn tới ở cả hai phía là một nốt trầm tâm tư . Ông Yên đuối thế, bà Hằng không hề có một nốt trầm nào.
Vở diễn quá tệ của những kẻ giàu khi không vừa ý con chó săn. Cái hay nhất là hai bên cơm không lành canh không ngọt, dẫn tới đổ bể, ngườ bị lừa sẽ tỉnh ra. Ai chưa bị lừa biết còn né.
Một điều khá hay ho khác là Thượng Toạ Thích Nhật Từ từng có lời khen ngợi Thần Y Võ Hoàng Yên. Và vợ chồng bà Hằng- ông Dũng cũng là Phật tử không lạ với chùa Giác Ngộ của Thượng Toạ Nhật Từ.
Đọc xong rồi nhớ ho nha! Chứ hay ho mà không ai ho cũng kì.

"

https://www.facebook.com/thuyduong2890/posts/4005950379425493




19.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM có thư mời bà Nguyễn Phương Hằng lên làm việc xung quanh nội dung tố cáo ông Võ Hoàng Yên.

 

Bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Huỳnh Uy Dũng, tức Dũng “lò vôi”) chia sẻ, phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM vừa có thư mời bà lên làm việc liên quan đến nội dung tố cáo ông Võ Hoàng Yên.

Theo lịch, bà Hằng sẽ làm việc với điều tra viên của phòng Cảnh sát hình sự vào chiều nay (10/3). Tuy nhiên, theo thông tin mới xác nhận, bà này đã ủy quyền cho luật sư làm việc với cơ quan công an.

Công an mời vợ đại gia Dũng ‘lò vôi' làm việc liên quan đến tố cáo Võ Hoàng Yên
 Bà Nguyễn Phương Hằng tuyên bố "cuộc chiến" với ông Võ Hoàng Yên chỉ mới bắt đầu

Như đã thông tin, ngày 3/3 vừa qua, bà Nguyễn Phương Hằng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam (tỉnh Bình Dương) gửi đơn đến cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để tố cáo, yêu cầu khởi tố vụ án hình sự, điều tra ông Võ Hoàng Yên (SN 1975, quê Cà Mau, tạm trú tỉnh Bình Thuận) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong đơn, bà Hằng tố ông Võ Hoàng Yên đã lừa đảo, chiếm đoạt của bà hơn 200 tỷ đồng thông qua hoạt động cứu trợ đồng bào miền Trung trong đợt bão lũ vừa qua; việc xây dựng một cơ sở thờ tự tại Bình Thuận và một số hoạt động khác.

Ngoài ra, bà Hằng còn gặp gỡ một số cơ quan báo chí cung cấp thông tin - theo bà là để 'vạch trần con người thật của Võ Hoàng Yên'.

Bà Hằng cho biết, vợ chồng bà từng có thâm tình với ông Võ Hoàng Yên, người được xưng tụng là “thần y”. Một thời gian dài, vợ chồng bà tin rằng, ông Võ Hoàng Yên có tâm cứu người thông qua hoạt động chữa bệnh từ thiện nên đã giúp đỡ ông Yên, gia đình và học trò của ông này nhiều tiền, tài sản.

 
Công an mời vợ đại gia Dũng ‘lò vôi' làm việc liên quan đến tố cáo Võ Hoàng Yên
 Bà Nguyễn Phương Hằng chia sẻ trên facebook cá nhân thư mời làm việc của phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM

Khi phát hiện ông Võ Hoàng Yên có dấu hiệu lừa đảo, vợ chồng đại gia Dũng “lò vôi” đã thu hồi được một phần tài sản. Hiện bà Hằng tiếp tục tố cáo đến công an việc ông Yên chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng thông qua việc bà gửi tiền cứu trợ đồng bào miền Trung, xây chùa ở Bình Thuận.

Ngay sau khi vụ việc được dư luận biết đến và khi bà Hằng công khai chuyện tố cáo 'lừa đảo', ông Võ Hoàng Yên đã gửi thư đến vợ chồng bà xin trả lại tiền.

Tuy nhiên, bà Hằng vẫn tuyên bố: 'cuộc chiến' chỉ mới bắt đầu và sẽ đi đến cùng vụ việc. Ông Dũng “lò vôi” cũng nói rõ quan điểm: “vợ chồng tôi đã hứa với công chúng là lột trần sự thật và không thỏa hiệp vì tiền”.

Vợ đại gia Dũng "lò vôi" chính thức gửi đơn tố cáo ông Võ Hoàng Yên

Vợ đại gia Dũng "lò vôi" chính thức gửi đơn tố cáo ông Võ Hoàng Yên

Bà Nguyễn Phương Hằng (vợ đại gia Huỳnh Uy Dũng, tức Dũng “lò vôi”) chính thức gửi đơn tố cáo “thần y” Võ Hoàng Yên đã chiếm đoạt của bà hơn 200 tỷ đồng.

Phước An

https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/cong-an-moi-vo-dai-gia-dung-lo-voi-lam-viec-lien-quan-den-to-cao-vo-hoang-yen-718543.html



18. Ngày 9/3/2021

"

Xin thưa cùng quý vị, tôi không có ý truy cùng đuổi tận ai cả. Nhưng nếu sự thật này tôi không phanh phui hết mọi tội lỗi của ông ấy thì có phải mãi mãi công đồng chúng ta sẽ tiếp tục bị lừa. 14 năm hành nghề chuyên nghiệp. Một câu nói hay ngàn câu nói bênh vực cho ông ấy, vì những người chưa từng là nạn nhân nên chưa thấm thía cái giá bị lừa gạt, bị tra tấn bằng hy vọng. Đó là một tội ác nhân quả nhãn tiền. Tôi không phải là người có quyền kết tội cho ông ấy. Mà pháp luật là nơi chúng ta gửi gắm niềm tin sau cuối. Hạnh phúc của tôi là đã minh chứng việc ông có thể chữa được bệnh câm điếc là hoàn toàn dối trá. Tôi muốn làm tất cả để trả lại cho cộng đồng một sự thật, siêu thật về ông Yên. Vậy là đủ. Còn mọi việc đúng sai pháp luật sẽ phân minh rõ ràng. Nên tôi đã hứa không bao giờ bỏ cuộc. Vì với tất cả những gì tôi biết được thì không thể tha thứ, không phải cho tôi, còn cho bao người đang nhờ vào pháp luật. Câu chuyện và cuộc chơi mới bắt đầu. Chúc quý vị luôn bình an. Và vững tin vào Nguyễn Phương Hằng tôi.

"

https://www.facebook.com/phuonghang.nguyen.794/posts/446773623275255


"

Tôi xin tự giới thiệu tôi là Đỗ Đức Ngọc, ở Montreal Canada, năm nay 81 tuổi, cũng là một lương y làm từ thiện 40 năm cho đến nay, vừa hướng dẫn bệnh nhân ṭự khám bệnh, tự chữa khỏi bệnh, vừa hướng dẫn bệnh nhân tu theo pháp môn Tịnh Đô, khuyến khích học viên cũng làm từ thiện, cấm không được lấy tiền, để cứu giúp bệnh nhân nghèo kh́ó, để bòn phước, hướng dẫn bệnh nhân tự biết khám bệnh.
Theo kinh Phật dạy, trên đời có hai hạng người dũng mãnh, một là người biết giữ đạo không phạm giới, loại người thứ hai, biết pḥạm giới là sai lầm, biết thành tâm ăn năn sám hối nhận lỗi, thì mình cũng tạo cho họ một cơ hội cho họ chuộc lỗi lầm.
Vụ Võ Hoàng Yên hiện nay báo chí khắp thế giới trong cộng đồng người Việt hải ngoại đều đã biết và cả trong nước cũng đả biết, ông ấy cũng đã tự chôn vùi tên tuổi của mình và hết đất dụng võ rồi, không ai còn lòng tin vào ông ấy nữa.
Và gia đình đạo hữu cũng đã nhân vụ này mả cảnh tỉnh kịp thời cho những thầy thuốc khác có tâm xấu làm tiền trên sự đau khổ của các bệnh nhân nghèo để làm giầu cho mình phải biết dừng tay.
Nhứ̃ng người như thế dù không bị luật pháp thế gian trừng trị thì cũng bị luật nhân qủa báo ứng.
Nhưng riêng về phần gia đình đạo hữu nên mở lòng nhân từ theo lời Phật dạy, nên tha thứ cho họ có cơ hội đền trả hết mọi tài sản tiền bạc trước buổi lễ sám hối trong một ngôi chùa thỉnh các vị Hoà Thượng chư tăng ni Phật tử tham dự, lễ xuất gia xuống tóc trở thành tu sĩ, còn hơn là thưa gởi pháp lý để mình thắng kiện, ông ấy thua kiện, gây ra nhân qủa oán thù lẫn nhau thì đều không phải là con Phật.
Gia đình đạo hữa cho ông ấy một cơ hội cuối, phải thành thật trao trả lại những gì trước biên bản của luật sư mà hai bên thỏa thuận, và ông phải chịu thỏa thuận vào một ngôi chùa do ông chọn để sám hối xuống tóc xuất gia trước sự chứng kiến của qúy hoà thượng tăng ni Phật tử, như vậy vừa đẹp đời đẹp đạo, như vậy thì gia đình đạo hữu đúng là bồ tát đã có công ủng hộ duy trì Phật pháp trường tồn, phát tâm làm điều thiện, diệt trừ cái ác để toàn thể dân chúng kính nể.
Nam Mô A Di Đà Phật
Cư sĩ Huệ Tâm Hải


"

https://www.facebook.com/phuonghang.nguyen.794/posts/446748896611061



17. Ngày 9/3/2021


"




LIVE: Bà Nguyễn Phương Hằng mở đại tiệc 8/3, tiếp tục tố cáo ông Võ Hoàng Yên lừa đảo

380.638 lượt xem

"

https://www.youtube.com/watch?v=wSnv7TNxhfk




"

Tôi xin nói rõ để mọi người hiểu rõ được. Mẹ ông Yên là người không biết chữ. Cả nhà ít học. Mà họ lừa tôi siêu như vậy. Nên tôi nói họ nhà quê ít học vậy mà tôi bị cả nhà ông lừa. Không có ý nói xúc phạm đến ai. Xin mọi người thấu và hiểu câu chuyện, nỗi buồn đau của tôi, mới có câu chuyện hôm nay giúp quý vị hiểu được. Cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham dự lắng nghe và chia sẻ.

"

https://www.facebook.com/phuonghang.nguyen.794/posts/446444269974857


"

Đây là mẹ của ông Võ Hoàng Yên, một cao thủ giúp ông Yên có nhiều năm lừa đảo hoàn hảo nhất.





"

Ảnh lấy từ Fb Nguyễn Phương Hằng

https://www.facebook.com/phuonghang.nguyen.794/posts/444627050156579




16. Ngày 9/3/2021


Có rất nhiều người nhắn tin cho tôi nhờ tôi viết bài về trường hợp của Lương Y Võ Hoàng Yên và những khả năng đó có thật hay không?
Tôi dù rất bận nhưng hôm nay tôi thức muộn để viết những điều mà các bạn hỏi như sau:
A- Mục Đích của Thầy chữa bệnh:
Mục đích cuối cùng của thầy chữa bệnh là phải chữa khỏi bệnh, bất kỳ bạn có thể chữa bằng cách nào.
B- Loại bệnh:
Bệnh có hai thể loại bệnh là: bệnh thể xác và bệnh tinh thần.
1- Bệnh về thể xác bao gồm tất cả các thể loại như tổn thương, suy nhược, viêm nhiễm gây đau các nội tạng, đau thần kinh, đau xương khớp, đau cơ.....bất luận ở khu vực nào trên toàn bộ cơ thể mà nguyên nhân chủ yếu là do tự phát sinh bên trong hoặc bị tác động từ bên ngoài trong quá trình sinh hoạt.
2- Bệnh về tinh thần nghĩa là không có những triệu chứng đau về thể xác nhưng tinh thần mệt mỏi hoảng loạn không làm chủ được lý trí.
3- Ngoài ra còn có một số loại bệnh về tâm lý mà trong y học không tìm ra nguyên nhân. Không có phương pháp điều trị cụ thể khiến chúng ta thường nghĩ đó là bệnh nghiệp, hay gọi là bệnh âm.
C- Cách Chữa.
Chúng ta hiện tại tồn tại ba cách chữa đó là:
1- Chữa bằng Tây y.
2- Chữa bằng đông y.
3- Chữa bằng Đức tin hay còn gọi là tâm linh.
D- Nhận xét:
1- Tây y có nhiều thế mạnh về công nghệ khoa học trong các phương pháp điều trị các bệnh nghĩa là nhìn thấy, biết được, hiểu được và có giải pháp cụ thể.
2- Đông y có thế mạnh phát hiện sớm về bệnh và chữa từ khi mới phát sinh, thậm chí là phòng ngừa ngăn chặn và tăng cường bồi bổ trước khi có bệnh bao gồm cả tập luyện thể lực và uống thuốc. Ngoài ra còn có những phương pháp phục hồi chức năng sau bệnh rất có hiệu quả.
3- Đức tin.
Rất nhiều người, nhiều loại bệnh cho dù đã chữa cả Tây y và Đông y đều không thể khỏi, nhưng do được hướng dẫn trong các phương pháp tạo Đức tin hay người ta gọi là giải nghiệp, cầu nguyện... thì lại khỏi bệnh.
Trường hợp của Lương Y Võ Hoàng Yên.
Xét về góc độ chuyên Môn trong y học.
Lương y Võ Hoàng Yên dùng các kỹ thuật trong phương pháp vật lý trị liệu để giải tỏa điểm đau, tác động trực tiếp vào thần kinh ngoại biên, các đám rối thần kinh, các huyệt đạo để kích thích gây các phản ứng cục bộ tức thì tạm thời hoá giải các điểm đau, đồng thời tạo phản ứng phòng vệ của thần kinh, và cơ khiến cho những thể loại bệnh như câm, điếc, liệt, đau cấp tính sẽ có kết quả tạm thời tức thì, đây là một phương pháp làm đúng.
Tuy nhiên nó chỉ có tác dụng tạm thời ngay sau khi được tác động, nếu muốn chữa để đỡ bệnh thì cần phải có thời gian lâu dài, quá trình này gọi là phục hồi chức năng thần kinh và cơ xương khớp..... ngoài ra cần phải kết hợp điều trị sâu, như châm cứu, bấm huyệt, uống thuốc và luyện tập thường xuyên thì mới có thể duy trì được hiệu quả.
Cách làm của Lương y Võ Hoàng Yên chưa đúng ở chỗ anh ấy không duy trì thường xuyên và điều trị dứt điểm cho từng trường hợp mà chỉ làm sơ qua và bỏ qua quá trình phục hồi lâu dài, do vậy nhiều bệnh nhân điều trị ban đầu có thấy đỡ nhưng sau lại không đạt được hiệu quả như mong muốn.
Lương Y Võ Hoàng Yên quá chú trọng đến hình thức và vội vàng trong việc quảng bá hình ảnh thể hiện tính "cá nhân" thực sự có phần khuếch trương, điều đó là một sai lầm lớn.
Ngẫm rằng:
Việc báo chí xưng tụng danh hiệu "Thần y" đã giết chết Lương y Võ Hoàng Yên!
Ở Việt Nam từ cổ chí kim chưa có ai xứng danh Thần Y, ngay cả cụ Tuệ Tĩnh, hay Hải Thượng Lãn Ông cũng không dám tự nhận mình là Thần Y mà chỉ được đời sau gọi là Danh y.
Thần y là phương pháp chữa bệnh của Thần Tiên và đảm bảo tuyệt đối khỏi bệnh kể cả bệnh nan y.
Nếu một người nào đó có thể chữa được những bệnh khó và đảm bảo khỏi bệnh trước sự ngỡ ngàng của nền y học thì được ví như "Thần y" nhưng trên thực tế tài năng của con người có hạn, anh có thể chữa được một vài bệnh này nhưng không thể chữa được những bệnh khác thì không đủ tư cách để báo chí xưng tụng danh hiệu Thần y.
Điều này các phóng viên và tổng biên tập các báo cũng nên xem xét lại về cách xưng tụng sao cho hợp lý bất luận là việc gì, bởi lẽ khi thích thì xưng tụng người ta lên mây, nhưng khi không thích thì đập người ta tơi tả, với mục đích gì đi nữa thì cũng không phù hợp với trí tuệ và đạo đức người làm báo.
Còn việc Lương y Võ Hoàng Yên có lợi dụng niềm tin để trục lợi hay không thì tôi xin phép không bàn vì không liên quan đến phận sự của tôi.
Tôi chỉ trách những người có tiền mà thiếu tỉnh táo thì dại thôi! Và trách những cái gì gọi là hội đồng khoa học mà chẳng có gì khoa học cả, bất tài, vô dụng, kênh kiệu, quan liêu là căn nguyên của những thất bại trong việc tìm kiếm và bồi dưỡng nhân tài thì làm sao để có một đất nước hùng cường trong tương lai?!
Cảm ơn các bạn.
Thôi tôi đăng bài và xin phép các bạn tôi ngủ một chút.
Hà Nội mùng 9-3-2021
Gs- Vs Lương Ngọc Huỳnh.

https://www.facebook.com/huynh.luongngoc/posts/1817481825094645




15. Ngày 7/3/2021

"

Quý vị thân mến đây là lần thứ hai tôi nổi tiếng trong cuộc đời mình. Lần đầu cách đây gần 15 năm tôi một mình ngựợc dòng ngược gió cứu giúp anh Huỳnh Uy Dũng thoát ra khỏi chốn mê tín. Anh Dũng bị dẫn dắt suốt 18 năm bởi một tổ chức quy mô. Tổ chức này mới thật đáng sợ trăm ngàn lần. Và mạng sống của tôi được bao vây, được tính từng ngày từng giờ. Vì họ là những con người có tiếng nói, có địa vị có giá trị rất cao cấp để mai một anh Dũng. Còn tôi, tôi chỉ có một mình. Tôi cũng vì không cam tâm, tôi sống nghĩa khí nên lao vào cứu anh Dũng mà một thời tôi bị thị phi. Miệng đời nguyền rủa, tôi sống không bằng chết, lê lết bên đời người đàn ông nổi tiếng. Cái giá tôi trả chỉ vì tôi sống nghĩa khí. Và hôm nay sự thật đã lột trần ra tất cả, để ít nhiều gì tôi đã lấy lại danh dự và mọi người công nhận công sức tôi đã đóng góp vô điều kiện cho sự nghiệp của anh Dũng. Và hôm nay tôi lại một lần nữa nổi tiếng vì chân lý, vì chính nghĩa. Nhưng lần này tôi ko cô đơn. Tôi có tất cả quý vị yêu mến tôi cổ vũ tôi, và hết lòng tin tôi. Có lẽ định mệnh đã trao cho tôi để giúp đời giúp người, vì phụ nữ như tôi thì rất ít. Luôn muốn được bình yên và hạnh phúc. Luôn sợ điều tiếng. Nhưng không hiểu sao khi có biến thì tôi mạnh mẽ và mãnh liệt hơn bao giờ hết. Tôi chưa từng biết run sợ hay muốn bỏ cuộc. Cả đời tôi chưa biết bỏ cuộc khi có sức ép nào đó đến với tôi, vì tôi là tôi, tôi tin vào trái tim tôi, tin vào những sự thật, tin vào chân lý, tin vào nhân quả. Và khi xác định cuộc đời này là một trò chơi trí tuệ và sống chết cũng một lần. Nhưng dám sống và sống cho ra sống thì cuộc sống có ý nghĩa. Tôi trải nghiệm cuộc đời này quá nhiều. Vì sao tôi mạnh mẽ đến như vậy? Đòn bẩy của cuộc đời Khi ai đó muốn giết chết bạn, trong tận cùng của cái chết sự sống còn mãnh liệt hơn bao giờ hết. Biến cố là đòn bẩy đã giúp tôi trưởng thành. Và hôm nay tôi đã cùng anh Dũnh cống hiến cho cộng đồng xã hội. Tôi không hổ thẹn một kiếp người. Tôi chọn giá trị để sống. Tôi không chọn thành công, vì thành bại chỉ có một gang tay. Chúc quý vị một ngày thật bình an và hãy tin tôi làm tròn sứ mệnh, không phụ lòng tin và thương mến của quý vị dành cho Nguyễn Phương Hằng.

"

https://www.facebook.com/phuonghang.nguyen.794/posts/445330940086190



14. Lấy từ Fb Lê Phương Dung

"

🛑
Bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Huỳnh Uy Dũng) đã tiết lộ nguyên nhân khiến vợ chồng bà tin tưởng và chuyển cho Võ Hoàng Yên và những người liên quan số tiền lên đến 152 tỉ đồng.
📛
Sau khi gửi đơn tố cáo đến Công an TPHCM vào ngày 3/3, bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Dũng “lò vôi”, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đại Nam) đã có một số chia sẻ về nguyên nhân khiến vợ chồng bà tin tưởng và chuyển cho ông Yên một số tiền lớn lên đến cả trăm tỉ đồng.
PV: Bà có thể cho biết trong hoàn cảnh nào mà gia đình bà quen biết Võ Hoàng Yên?
♦️
- Ông Võ Hoàng Yên có xin tới Đại Nam để chữa bệnh cho người dân từ năm 2019. Ngày 28.7 năm đó, chúng tôi có gặp ông Yên. Sau khi biết tiếng ông Yên chữa bệnh miễn phí, làm từ thiện, chúng tôi rất cảm kích và ngưỡng mộ ông ấy.
Chồng tôi rất quý ông Võ Hoàng Yên. Lúc đó, chồng tôi có nói với con là sau này lớn lên cho đi học nghề thầy thuốc mà cứu người. Cho nên mới cho con chúng tôi làm con nuôi của ông Võ Hoàng Yên. Gia đình chúng tôi xem ông Yên là một người thân tình với gia đình mình.
PV: Vì sao vợ chồng bà lại chuyển cho ông Yên tiền để trả nợ?
♦️
Thời gian đó, ông Yên đi nước ngoài thường xuyên. Có một lần khi đang ở Đan Mạch, ông ấy gọi cho tôi và nói rằng sắp về Việt Nam nhưng không muốn về là bởi vì ở Việt Nam, ông ấy đang thiếu nợ rất nhiều vì xây chùa.
Tôi mới hỏi vì sao xây chùa mà đổ nợ, ông Yên nói vì đi chữa bệnh không lấy tiền và ông ấy cũng đang chăm sóc cho 17 vườn thuốc, mỗi tháng chi phí từ 1,5-2 tỉ đồng, mà tiền là của ông ấy bỏ ra, do đó ông ấy mới mắc nợ.
Tôi ngạc nhiên hỏi: “Tiền đâu mà thầy Yên bỏ ra?”
Ông Yên nói bản thân kinh doanh bất động sản. Sau đó, để chứng minh, ông ấy mới chụp ảnh tất cả sổ đỏ ở huyện Tánh Linh (Bình Thuận) cho tôi xem và nói rằng lúc đó bán không được.
Khi về Việt Nam, ông ấy mới gặp và nói riêng với chồng tôi là ông ấy có 300 tỉ đồng. Sau đó, ông ấy nói với tôi là bây giờ anh chị có thương thì cầm sổ đỏ giúp cho ông ấy. Khi nào có người mua đất thì ông ấy sẽ chuộc ra để bán đất lấy tiền trả nợ.
PV: Lúc giúp cho ông Võ Hoàng Yên trả nợ, vợ chồng bà có thực hiện thủ tục gì hay không?
♦️
Lúc đó, tôi nghĩ rằng vợ chồng mình làm từ thiện, ông Yên cũng làm thiện. Gia đình quý trọng nhau, thậm chí đã cho con mình làm con nuôi của ông ấy thì không có lý do gì bắt ông ấy viết tờ giấy nợ cả. Ông Yên để vali chứa sổ đỏ ở nhà tôi cả tuần lễ. Tôi không nỡ cầm đống sổ đỏ của ông ấy.
Tôi nói là: “Thầy Yên thiếu nợ ai, thầy Yên cứ nói, tôi giúp thầy Yên khi nào bán được đất trả lại tôi”.
Sau đó, ông ấy gửi cho tôi nhiều số tài khoản các chủ nợ để tôi chuyển tiền trả giúp. Sau khi tôi chuyển tiền, tôi phát hiện ra các tài khoản đó là tài khoản người nhà của ông Yên bao gồm: cha vợ, anh em, học trò của ông ấy.
Tìm hiểu thêm, tôi được biết là hoàn toàn không có các câu chuyện hoạt động từ thiện, chữa bệnh miễn phí, trồng nhiều vườn thuốc như lời ông Yên đã nói.
Đến nay, tôi đã chuyển cho những tài khoản do ông Yên và những người thân của ông ấy gửi cho tôi tổng số tiền lên đến 152 tỉ đồng. Tôi có đầy đủ chứng từ chuyển tiền để chứng minh với cơ quan công an.
PV: Sau khi phát hiện sự thật, vì lý do gì khiến vợ chồng bà quyết tâm phanh phui và tố giác đến cơ quan công an?
♦️
Thời gian đó, có nhiều người xung quanh vợ chồng tôi cũng nhắc khéo, nói mon men với chúng tôi nhưng vì tế nhị nên không có ai dám nói sự thật. Những người xung quanh chúng tôi không bao giờ dám nghĩ chúng tôi bị lừa, mà nếu họ nói chung tôi bị lừa thì sẽ làm chúng tôi tổn thương. Niềm tin của chúng tôi vào ông Yên lúc đó rất tuyệt đối.
Nhưng sau này phát hiện ra, chúng tôi mới cảm thấy bị xúc phạm vì niềm tin của mình bị huỷ diệt. Tôi muốn đưa sự việc này ra để mọi người biết mà tránh lặp lại sai lầm như chúng tôi.
Xin cảm ơn bà!
☑️🔷➕
Sinh năm 1975, Võ Hoàng Yên vốn là một luật sư, nổi lên từ năm 2010 mở phòng khám chữa bệnh, mà không có bất kỳ chuyên môn bằng cấp nào tại nhà riêng ông Bùi Văn Tự (Bố vợ). Chỉ dựa vào tài xoa bóp mà chữa khỏi câm điếc, bại liệt tức thời. Sự đồn đoán và truyền miệng khiến dân chúng ồ ạt kéo tới làm náo loạn Bình Phước.
♻
Trước tình huống ồn ào này, ông Nguyễn Huy Phong, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cho phép tổ chức hội thảo kiểm chứng tay nghề của Võ Hoàng Yên trước nhiều chuyên gia, bệnh nhân được lựa chọn ngẫu nhiên, hội thảo dự kiến tổ chức tháng vào 7/2011.
♦️
Trong thời điểm này, BS Lê Văn Hải, Phó trưởng phòng Y tế huyện Cái Nước, Cà Mau (nơi “thần y” Võ Hoàng Yên có thời gian hành nghề chữa bệnh) khẳng định: “Đến thời điểm này, Phòng Y tế huyện Cái Nước chưa phát hiện một ca bệnh nào mà ông Yên trị hết bệnh. Chúng tôi tiếp xúc với nhiều người bệnh từng đến chỗ ông Yên điều trị, thì không có trường hợp nào hết bệnh”.
❇
Đoàn công tác đã trực tiếp gặp gỡ kiểm chứng, bà Phạm Thị Thài, ngụ thị trấn Cái Nước (H.Cái Nước) kể: “Tôi bị đau khớp, đi lại khó khăn, nghe mọi người chỉ dẫn, tôi đến nhờ ông Yên trị giúp. Nhưng sau mấy lần đến cho thầy Yên bấm huyệt, tôi thấy không giảm, mà đến nay tôi phải ngồi xe lăn”.
✳
Hôm đoàn công tác đến kiểm tra tại nhà cha vợ của ông Yên (ấp Cái Nước, thị trấn Cái Nước – nơi ông Yên đang điều trị bệnh), “thần y” lớn tiếng tuyên bố mình vừa điều trị cho 4 thân nhân của một bác sĩ ở Cà Mau bị câm, nay nói chuyện được. Nhưng thực tế, cả 4 người này đến nay vẫn không nói được. Chuyện này đã được lãnh đạo Phòng Y tế huyện Cái Nước xác nhận.
🤔♻
Và tất nhiên cái hội thảo thẩm định tay nghề của Võ Hoàng Yên đã không diễn ra như kế hoạch cũng như phương pháp kiểm chứng khoa học nào mà như cuộc họp báo sơ sài bởi hơn ai hết Yên hiểu sự thật trong việc làm của mình. Sau đó y ngưng hành nghề tại địa phương và phiêu lưu khắp mọi nơi.
✅
Quá trình tìm hiểu phương pháp của Võ Hoàng Yên, thì được biết bà Huỳnh Thị Lịch là bà tổ của môn Thập Chỉ Đạo (còn gọi là Thập Thủ Đạo), nhưng đã qua đời từ lâu rồi, xong từ các học trò, họ đã xây dựng lại chân dung bà, cùng hàng loạt bài báo, góp gần rất lớn khôi phục lại môn bấm huyệt này. Đây là cách bấm huyệt làm tức máu, rồi đẩy máu bơm đi cực mạnh. Kiểu như bóp ống bơm nước, rồi thả ra đột ngột để nó vọt đi xa.
💢
Cách bấm huyệt này, khiến mạch lưu thông nhanh, mạnh và hiệu quả rất tốt với các trường hợp bế khí, tắc khí, tắc máu. Phương pháp này rất hiệu quả với trường hợp tắc khí tạm thời, nên những trường hợp câm, điếc, khó vận động, khó nói… do bế khí, sẽ đột nhiên có hiệu quả. Còn đã là bẩm sinh thì... thua.
Nhưng, để hiệu quả, thì ngày nào cũng bấm, tháng bấm huyệt 30 ngày, năm 360 ngày, mới hy vọng chuyển biến tốt. Còn bấm một vài nhát kiểu diễn như Võ Hoàng Yên thì chả có ý nghĩa gì ngoài việc xây dựng tên tuổi, huyền thoại cho chính y, để rồi được xuy tôn như vị thánh, đi đến đâu cũng được đón rước long trọng. Nhưng chỉ xuất hiện cầm chừng đầy “ bí ẩn” bấm vài nhát rồi lặn mất tăm, chỉ khổ cho cả vạn người xếp hàng dài cổ ngóng trông.
🤔🆘
Đáng trách hơn nữa là có một số nhà báo, xơi tiền rồi viết bậy, tiếp tay cổ xuý cho Yên. Tệ hại hơn, còn có một nhà văn khá nổi tiếng, viết 30 kỳ về Võ Hoàng Yên đăng hẳn lên báo ca ngợi.
♨️
Hài hước ở chỗ, nhà văn bịa 99%, bịa từ nhân vật bệnh nhân đến nội dung câu chuyện. Chỉ có mỗi 1% chi tiết đúng trong 30 kỳ báo, đó là cái tên Võ Hoàng Yên.
🤔
Võ Hoàng Yên khi không có bằng cấp mà dám tự nhận mình là lương y, còn "phen" (fan - người hâm mộ) hay các dạng cò mồi, chân gỗ thì thần tượng Yên là "thần y". Các clip Yên chữa bệnh cho bệnh nhân tung lên mạng YouTube làm cho y khoa thế giới cũng phải bái phục.
🆘🆘
Nhưng nay, khi câu chuyện lừa đảo tiền bạc bị phanh phui trước công luận, thì "thần y" đã bị lột mặt nạ... lừa.
Bởi doanh nhân Huynh Uy Dũng tuyên bố chắc nịch: "Tôi sẵn sàng chi 1.000 tỉ đồng nếu thầy Yên chữa được bệnh cho bá tánh”.
♨️
Hay quá, nếu Võ Hoàng Yên xuất hiện, chữa cho vài trường hợp câm, điếc, bại liệt như trong phim mà y từng thủ vai chính, thì nghiễm nhiên y sẽ có được những điều sau:
➕
Có được sự khẳng định là thần y mà trước đây còn có người tin kẻ ngờ.
➕
Có được tiền để thanh toán mọi nợ nần như ông nói đã từng vay nhiều người để xây nhiều chùa và trồng vườn thuốc.
➕
Có được tiền để đi chữa bệnh cứu người miễn phí như tâm nguyện của ông.
➕
Có được sự tôn trọng trở lại của vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng và cộng đồng.
➕
Không chỉ Võ Hoàng Yên, những người từng đi theo diễn các vai tán tụng Võ Hoàng Yên cũng xuất hiện luôn đi, chứng minh cho cộng đồng xã hội thấy Yên sự thật là "thần y".
♦️🤔
Xin hãy nghe bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Dũng “lò vôi”) tuyên bố: “Nếu ai được ông Võ Hoàng Yên chữa mà hết câm, điếc, làm ơn xin hãy lên tiếng giúp ông Võ Hoàng Yên đi. Luôn cả ra nước ngoài... nếu ai đã được ông Võ Hoàng Yên chữa câm điếc thành công, lên tiếng đi. Giúp ông Yên nói lên tiếng nói khách quan đi. Tôi hết sức xin lỗi. Không có một ca nào thành công”.
☑️
Chẳng lẽ Võ Hoàng Yên làm "thần y" suốt mười mấy năm nay mà không có ca nào thành công, để hôm nay những người bệnh đó đứng ra chứng minh giúp cho Yên?
🤔
Bởi những clip quay lại các ca Võ Hoàng Yên chữa bệnh, cho thấy hàng trăm ca lành bệnh ngay lập tức. Y như thánh thần giáng lâm cứu người.
Nếu không chứng minh được, thì những phát ngôn của bà Nguyễn Phương Hằng rất thuyết phục: Việc Võ Hoàng Yên chữa hết câm, điếc trong các video clip trên mạng xã hội đều là sản phẩm dàn dựng của group lừa đảo này mà thôi.
⛔️
Vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng cũng đã gửi đơn tố cáo Võ Hoàng Yên đến cơ quan công an. Và sau khi "nổ" ra vụ việc này, nhiều người là nạn nhân của Võ Hoàng Yên cũng gửi đơn tố cáo ông Yên lừa đảo.
🆘
Hiện tại, sự việc vẫn chưa ngã ngũ, Võ Hoàng Yên có ăn chặn tiền từ thiện như tố cáo không vẫn còn đợi quá trình điều tra. Tuy nhiên, danh tiếng bấy lâu nay mà Võ Hoàng Yên xây dựng dường như đã sụp đổ.
Rất mong cơ quan công an vào cuộc, điều tra, làm rõ vụ lừa đảo về tiền bạc và lừa đảo về "chữa bệnh như thần" của Võ Hoàng Yên.
Hình minh họa: Ông Huỳnh Uy Dũng và Võ Hoàng Yên tại lễ khánh thành Hội quán Hưng An Tự (thôn 3, xã Gia An, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) ngày 10/1/2021 do vợ chồng ông Dũng, bà Phương Hằng xây tặng.

"

https://www.facebook.com/phuongdung.le.359/posts/2935014726732141




13. Ngày 6/3/2021, lấy từ Fb Thu Tâm





"

-Mấy bửa nay tin tức lình xình ôngVHY vụ gì..gì đó.. Nhưng mình muốn nói đến khía cạnh khác về nhân cách hành xử của ông ta! Câu chuyện tôi kể hơi dài dòng nhưng không thể ngắn hơn mong mọi trải lòng cùng Vĩnh Tâm.
- Mười năm trước, sau khi ông xã đột quỵ được cứu sống. Nhưng do di chứng nên phải nằm liệt giường! Có bịnh thì vái tứ phương, đông tây kim cổ chi cũng có, nghe ai mách ở đâu có thầy giỏi mình cũng tìm tới..
...Ngày ấy nghe danh, thần y VHY bấm huyệt là đứng dậy đi được liền! ..vậy là tôi mừng húm, tất tả đưa chồng lên máy bay vô SG rồi thuê xe chạy cả trăm cây số về chùa Quang Minh tỉnh Bình Phước, mong gặp thầy nhưng cũng 2 ngày không gặp được vì nghe nói thầy ra miền Trung. Vậy là vc mình không có duyên gặp !
- Trở về nhà, Vĩnh quá mệt sau chuyến đi xa khiến mình buồn..lòng thêm xót xa!
- Nhưng cứ nuôi hy vọng săn tìm thầy, chừng hơn tháng sau có tin thầy về chữa bịnh ở chùa Hưng Phước thuộc Thị trấn Nam Phước Quảng Nam.( cũng có khi , tôi nhớ tên Chùa không đúng nhưng là ngôi Chùa rất yên bình thanh tịnh ở Nam Phước )
...Vậy là tôi gọi phôn cho con trai bay từ Sg về rồi cùng anh Sơn là anh trai của Vĩnh thuê ôtô 7 chổ đi từ 3 giờ sáng . Ngồi vật vờ cả ngày từ sớm tinh mơ nên chồng tôi đuối đơ chỉ uống sữa cầm hơi, nhưng thấy trong ánh mắt của anh ấy sáng lên tia hy vọng làm mình thấy vui và yên tâm hơn.
- Mọi người nghe tin khắp nơi kéo đến chữa bịnh đông nghịt , tội nghiệp các Sư trong Chùa nấu cơm chay cho mọi người ăn. Quá trưa thì Sư trụ trì chùa đến an ủi Vĩnh và mở cửa chánh điện cho Vĩnh vào trước vì chút nữa thầy Yên sẽ vào chữa tại đây mà Vĩnh sẽ là người bệnh đầu tiên được Thần y cứu chữa!
- Mãi đến 4 giờ chiều VHY mới đến cùng đội ngũ đệ tử hùng hậu cùng máy quay phim chuyên nghiệp, tiếp theo là thầy Yên bảo quay phim và cầm micro nói huyên thuyên..nào là đang xây bệnh viện yhọc dân tộc ở Hà Tĩnh nào là cứu người từ bi hỷ xả, thầy sẽ làm này làm kia ..vv và vv quảng cáo marketing cả tiếng đồng hồ khiến người bịnh sốt ruột..!
- Khi ông Yên bắt đầu bỏ micro để bấm huyệt thì đáng ra người đầu tiên là anh Vĩnh nhưng ông nhìn và gạt ngay, vợ chồng tôi kêu nài : thầy ơi xin cứu giúp, thì ông ấy gạt mạnh khiến Vĩnh ngã chúi dũi và bảo “ Tránh ra, không có cửa đâu nha ! “
......Và ông ấy đảo mắt lựa vài người bịnh nhẹ chống gậy rồi hì hục bấm xoa ..xong bảo chỉa máy quay vô và bảo họ thả gậy ra bước đi trong tiếng vỗ tay rần rần của mọi người và tiếng thầy Yên nói to : Bà con xem đây, người này liệt đã vất gậy đi được rồi .
Mà có xa lạ chi đâu những người này cả ngày ngồi nằm chờ đợi cùng vợ chồng tôi, họ vẫn đi lại bình thường chỉ có hơi yếu nên chống gậy cho yên tâm , một người trong số họ đã đi lấy phần cơm chay cho tôi kia mà !
- Trong tiếng reo hò của mọi người, tôi thấy khuôn mặt thầy thật hoan hỉ nhưng trong tôi dòng máu uất ức nỗi loạn.. đang sôi lên trong lòng vì chầu chực cả ngày mà bị thầy xô ngã không chút thương tiếc !
— Đây là nhân cách là y đức của Thần y sao! Đáng ra nếu có chút lòng từ bi cứu người thì vỗ về nói cho họ hiểu là bệnh tình của anh..thầy sẽ bấm huyệt đạo cho nhẹ hơn rồi về nhà cố gắng thêm nhé..đằng này gằn giọng hành xử thô bạo với người bệnh vậy là sao!!!
- Tôi lại nhìn khuôn mặt thảm não, tia hy vọng vụt tắt trong mắt Vĩnh, bất giác tôi trong uất ức..đứng bật dậy và nói với ông ta rằng :
...Thưa Thầy nếu không bấm cho anh ấy đi được, thì xin thầy xót thương mà chữa giùm vì chồng tôi cũng bị thụt lưỡi nên nói hơi ngọng .
......Sau thoáng cau mày, khuôn mặt ông giãn ra và ra hiệu cho tôi bế chồng lên ghế rồi ra hiệu bảo máy quay chĩa vào rồi dùng bàn tay võ công của mình làm vài động tác kéo lưỡi và thọc thật mạnh vào sâu trong họng rồi vỗ mạnh hai tai và cầm micro hô to:
- Mọi người xem đây, người này câm điếc bẩm sinh thầy bấm chữa nay nói được rồi và ông hô 1,2,3 và dí sát micro vào miệng đang nhăn nhó vì đau đớn...Vĩnh cũng nói 1,2,3 .
- Ui chà thiên hạ vỗ tay hoan hô thầy rần rần. Tôi uất lắm nhưng làm sao mà giải thích cho mọi người biết đây!
- Tôi dằn lòng, cúi xuống ôm bế chồng ra về trong bóng chiều hoàng hôn nhá nhem mà nước mắt mặn môi ..vì thầy ‘lỡ tay’ bấm mạnh quá khiến máu trong họng của chồng mình tuôn xối xả..và đã đánh mất niềm hy vọng của anh.!
Mấy hôm sau, vì Vĩnh đau vết thương ông thầy làm thủng sâu trong họng , tôi phải hầm xương lấy nước bón từng thìa cho chồng nuốt trong đau đớn!
- Ơn Trời thì mọi việc cũng qua, bây giờ Vĩnh của tôi đã chấp nhận sống vui sống khoẻ với niềm vui trong gia đình, nhưng có đôi lúc anh ấy cũng bức bối cuồng chân nên mùa hè cũng có sơn lam chướng khí chứ chẵng đùa
😅
ông ré thì bà la..hai đứa cháu mắt tròn xoe vỗ tay cười toe, rứa là trật tự được vãn hồi..cảm ơn những sứ thần hoà bình bé bỏng của VĩnhTâm.
❤️
- Tôi chưa có dịp để trở lại Chùa, nhưng lòng thầm cảm ơn vị Sư trụ trì đã có lòng từ bi hỷ xả đã an ủi Vĩnh và nhớ mãi phần cơm chay của các cô bác phật tử ...đậm vị ngọt nhân ái!
- Lần sau, tôi sẽ viết tiếp về hành trình y đức chạy chữa mắt cho chồng mình.
Vì anh ấy từ một người đàn ông đẹp trai hiền lành, chỉ sau một loáng đã trở thành phế nhân với đôi mắt: Hỏng một , còn mắt kia chỉ còn nhìn được 20%, với một đôi chân không tự do và câu nói không tròn môi!
...Con người hạnh phúc là khi ta có đôi chân để đi, mắt để nhìn đời và miệng để nói lời nhân ái yêu thương!
- Viết ra những dòng chữ này mà nước mắt tôi đầm đìa lòng đau như cắt, vì ai cũng muốn đem cái đẹp cái hay để khoe trên Phây, còn tôi thì lại viết về nỗi bất hạnh của chồng mình.!
🥲
- Nhưng nói ra để bớt ấm ức, vì có những con người đã mất hết nhân cách đạo đức, y đức của một con người! Mà chà đạp vụ lợi..làm cho những con người có số phận hẩm hiu đã rỗng túi lại thêm buồn tủi !

* Cảm ơn các bạn đã chịu khó lăn tăn theo từng con chữ của ThuTâm. Mong tất cả mọi người có được nhiều niềm vui sức khoẻ trong cuộc sống Thân Tâm An Lạc .
❤️
ThuTâm . 5/3/2021



"

https://www.facebook.com/vinh.tam.547/posts/2977978445768821



12. Ngày 6/3/2021, từ Fb Nguyễn Phương Hằng

"

Quý vị thân mến Phương Hằng tôi không bao giờ phụ lòng tin yêu của quý vị. Đây là lá thư ông Yên vừa gửi đến cho tôi, tôi đã nói nếu tôi vì số tiền đó thì tôi có thể thoả hiệp mọi cách để lấy lại. Tôi thật sự muốn lột trần sự thật một tổ chức lừa đảo để thức tỉnh mọi người m. Tất cả những gì tôi nói là sự thật siêu thật, Tôi không cam tâm vì cộng đồng vì mọi người. Tôi đã và đang làm tất cả vì cộng đồng, Tôi muốn mọi sự thật phải trả về đúng nghĩa, cuộc sống của người nghèo khổ bệnh tật đã khốn khó lại còn bị lừa dối, vì vậy trái tim tôi lên tiếng chỉ mong sao mọi người nhận ra chân tứớng dối trá,lưu manh trí thức mang tâm linh để trục lợi và làm tán gia bại sản bao người. Quý vị hãy chờ xem những nạn nhân tiếp theo sẽ vạch trần tội lỗi của ông ấy. Cuộc chiến mới bắt đầu và chúng ta hãy tin vào luật nhân quả, luật pháp và tòa án lương tâm của những kẻ tiếp tay cho ông ấy thực hiện xuyên suốt 14 năm là tổ chức nào. Cảm ơn quý vị đã thương mến cổ vũ và hết lòng tin vào tôi. Vì sự thật luôn lột trần ra tất cả, vì tôi đã hứa với quý vị sẽ lột trần trụi sự thật ra để mọi người biết mà thức tỉnh và cảnh giác với những kẻ có ăn học mang danh lượng y giờ thành lương lẹo giữa công chúng.



"

https://www.facebook.com/phuonghang.nguyen.794/posts/444916993460918


11.



396.530 lượt xem

VTC Now | Ngoài trường hợp của vợ chồng ông Dũng “lò vôi”, một người đàn ông khác cũng gửi đơn tố cáo lương y Võ Hoàng Yên lừa đảo ở Bình Thuận. Liên quan đến vụ việc, VTC Now đã có cuộc trao đổi với luật sư Phan Thị Phương Thúy – Công ty luật NTB Legal, Đoàn Luật sư TP Hà Nội. (*) Theo dõi thêm tại www.vtcnow.net




https://www.youtube.com/watch?v=JuwuwDUcynw



10.






 Chúc Ly Thứ sáu, ngày 05/03/2021 13:57 PM (GMT+7)
Aa Aa+

Người từng là cha vợ của ông Võ Hoàng Yên khẳng định đã chuyển trả 12 tỷ đồng và không chửi bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Huỳnh Uy Dũng, tức đại gia Dũng "lò vôi" ở tỉnh Bình Dương) như một số thông tin trên mạng đề cập.


Liên quan đến vụ bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Huỳnh Uy Dũng, tức đại gia Dũng "lò vôi" ở tỉnh Bình Dương) tố cáo "lương y" Võ Hoàng Yên (ngụ thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, Cà Mau) lừa đảo, ngày 5/3, PV Dân Việt đã gặp ông Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Chi bộ ấp Cái Nước, thị trấn Cái Nước (huyện Cái Nước), người từng là cha vợ của ông Yên.

Theo đó, liên quan đến số tiền 12 tỷ đồng mà bà Hằng cho biết đã chuyển cho ông Bình, ông khẳng định đã chuyển trả lại số tiền này từ lâu.

Vụ “lương y” Võ Hoàng Yên bị tố cáo: Người từng nhận 12 tỷ đồng từ bà Hằng lên tiếng - Ảnh 1.

Người từng là cha vợ của ông Võ Hoàng Yên - ông Nguyễn Thanh Bình khẳng định ông Yên và con gái đã ly hôn. Ảnh: Chúc Ly

Theo tìm hiểu của phóng viên, con gái của ông Bình là chị N.K.T (SN 1976) kết hôn với ông Võ Hoàng Yên khoảng 13 - 14 năm trước và có một con gái chung. Vào tháng 10/2019, Tòa án nhân dân huyện Cái Nước đã có quyết định công nhận thuận tình ly hôn giữa hai vợ chồng ông Yên. Hiện bà T đang kinh doanh một cửa hàng tạp hóa tại thị trấn Cái Nước.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Bình cho biết: "Khi được chuyển 12 tỷ đồng, tôi không biết là tiền của cô Hằng. Bởi trước đó, từ khi còn nhỏ đến khi đi học và lập nghiệp ở Bình Thuận, tôi nhiều lần giúp đỡ, cho thầy Yên (ông Võ Hoàng Yên) mượn số tiền cũng khá lớn. Vì là cha con nên tôi không tính cụ thể là bao nhiêu, tương đương khoảng 7-8 tỷ đồng".

"Sau đó, Yên nói rằng mình làm ăn được nên mới gửi trả tiền cho tôi. Nhưng Yên nói rằng mình phải đi đâu đó nên nhờ người khác chuyển tiền và tôi không biết đó là ai", ông Bình thông tin.

Theo ông Bình, khi nhận được tiền vài tháng, vào một dịp ông lên nhà thầy Yên tại TP.HCM thì gặp cô Hằng và làm quen. Sau khi biết nhau, cô Hằng nhiều lần nhắn tin hỏi thăm thông tin về Võ Hoàng Yên.

Vụ “lương y” Võ Hoàng Yên bị tố cáo: Người từng nhận 12 tỷ đồng từ bà Hằng lên tiếng - Ảnh 2.

Ông Bình khẳng định ông không biết số tiền 12 tỷ đồng là của bà Hằng và đã chuyển trả lại tiền vào ngày 10/9/2020. Ảnh: Chúc Ly

"Sau khi tìm hiểu thì cô Hằng biết tôi là cha vợ của Yên. Cô Hằng có nói với tôi số tiền 12 tỷ đồng đó là tiền của cô ấy. Sau đó, tôi đã chuyển trả lại số tiền 12 tỷ cho cô Hằng và nhắn tin xác nhận đã gửi tiền. Và tôi không một lời nói nặng hay chửi cô Hằng khi trả lại tiền như một số thông tin trên mạng đề cập", ông Bình cho hay.

Như Dân Việt đã thông tin, vào sáng 2/3, tại Tổ đình Hưng Minh tự (Trung ương Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam, đường Lý Chiêu Hoàng, quận 6, TP.HCM) diễn cuộc đối chất giữa vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng "lò vôi") và bà Nguyễn Phương Hằng với ông Võ Hoàng Yên cùng luật sư của ông Yên.

Ông Võ Hoàng Yên hành nghề bốc thuốc nam, chữa bệnh bằng cách bấm huyệt, được biết đến với danh xưng "thần y".

Ngoài ra, cuộc đối chất còn có đại diện Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Ánh và các vị chức sắc trong Phật hội.

Tại buổi đối chất, bà Hằng tỏ ra khá bức xúc và cho biết lý do cuộc gặp là để nói rõ về việc trước đó bà đã tố cáo ông Yên lừa đảo, chiếm đoạt tiền xây chùa, tiền bà phát tâm cho làm từ thiện.

Cuối buổi làm việc, các vấn đề vẫn chưa ngã ngũ. Vợ chồng ông Dũng cho biết sẽ đưa đơn đến cơ quan công an để pháp luật làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt của ông Yên.





https://danviet.vn/vu-luong-y-vo-hoang-yen-bi-to-cao-nguoi-tung-nhan-12-ty-dong-tu-vo-ong-dung-lo-voi-len-tieng-20210305134609108.htm?fbclid=IwAR0xwB-m68afPFu_WYst_DQHgqBwj4fgGX1FrsJIqHc_RJ148JxBQr2R76E







https://thanhnien.vn/thoi-su/vo-chong-ong-dung-lo-voi-to-cao-vo-hoang-yen-chuyen-tra-ba-hang-12-ti-1349988.html?io_utm_social=fanpage&fbclid=IwAR15gkQnI_Xcn6ZVnM_5G99eBPueT789D-jYHj2F0QQB756qgcznbl8qfiA


 3 THANH NIÊN ONLINE

Ông Nguyễn Thanh Bình, cha của vợ cũ ông Võ Hoàng Yên, nói đã chuyển cho bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Huỳnh Uy Dũng - tức Dũng 'lò vôi') số tiền 12 tỉ đồng.
Ông Nguyễn Thanh Bình, cha của vợ cũ ông Võ Hoàng Yên, nói mình đã chuyển 12 tỉ đồng cho bà Nguyễn Phương Hằng  /// Ảnh: Gia Bách
Ông Nguyễn Thanh Bình, cha của vợ cũ ông Võ Hoàng Yên, nói mình đã chuyển 12 tỉ đồng cho bà Nguyễn Phương Hằng
ẢNH: GIA BÁCH
Liên quan đến vụ bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Huỳnh Uy Dũng, tức Dũng "lò vôi" - Chủ tịch Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đại Nam, Bình Dương) tố cáo ông Võ Hoàng Yên lừa đảo, ngày 5.3, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Thanh Bình, Bí thư chi bộ ấp Cái Nước, TT.Cái Nước, H.Cái Nước, Cà Mau cho biết mình đã chuyển cho bà Hằng số tiền 12 tỉ đồng. Ông Bình là cha của vợ cũ ông Võ Hoàng Yên.

Cha vợ cũ của ông Võ Hoàng Yên nói đã trả vợ ông Dũng Lò Vôi 12 tỉ đồng

Ông Bình nhiều lần khẳng định với PV Thanh Niên ông đã chuyển số tiền này trả cho bà Nguyễn Phương Hằng khi bà lên tiếng đòi lại. Và ông nói, ông hoàn toàn không biết số tiền đó là của bà Hằng.
Ông Bình kể: “Trước đây khi còn ở quê, gia đình "thầy" Yên (Võ Hoàng Yên - PV) rất nghèo. Nhưng tôi thấy "thầy" Yên là người có đạo đức, có tính cách hiền lương nên mới gả con gái cho. Do nhà "thầy" Yên nghèo, tôi lo cho "thầy" Yên đi học, lo lâu dài về sau này đến khi "thầy" Yên lập nghiệp ở Bình Thuận, cho "thầy" Yên mượn tiền mua đất trồng cao su... Nếu tính số tiền đó, đến giờ chắc 7 - 8 tỉ đồng. Nghĩ cha con giúp, tôi không tính toán gì".
"Nhưng sau này, "thầy" Yên và con tôi ra tòa ly dị. Có lẽ, "thầy" Yên thấy ngại trong lòng khi tôi đã lo cho thầy rất nhiều. Nên "thầy" nói thôi giờ con làm ăn được, để con chuyển tiền trả cho cha và lo cho cháu ngoại (con của ông Võ Hoàng Yên và con gái ông Bình). "Thầy" Yên nói tiền con làm được, bán đất, bán đai gì đó tôi không rành", ông Bình thông tin thêm.

Tranh cãi nảy lửa khi vợ chồng đại gia Dũng “lò vôi” gặp ông Võ Hoàng Yên

Theo ông Bình, khi nhận được tiền vài tháng, vào một dịp ông lên nhà "thầy" Yên tại TP.HCM thì gặp bà Hằng và làm quen. Sau khi biết nhau, bà Hằng nhiều lần nhắn tin hỏi thăm thông tin về "thầy" Yên.
Vợ chồng ông Dũng 'lò vôi' tố cáo Võ Hoàng Yên: Trả bà Hằng 12 tỉ đồng? - ảnh 1

Phiếu chuyển tiền ông Bình đưa ra và nói ông đã chuyển trả 12 tỉ đồng khi bà Phương Hằng lên tiếng đòi 

ẢNH: GIA BÁCH





Như Thanh Niên đã thông tin ngày 2.3, vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng đã có cuộc làm việc với ông Võ Hoàng Yên (thường gọi là lương y Võ Hoàng Yên) và đại diện Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam tại TP.HCM. Tại buổi làm việc này, ông Yên đã giải thích về số tiền vợ chồng ông Dũng ủng hộ lũ lụt và ông Yên khẳng định không lừa đảo, không lấy tiền của vợ chồng ông Dũng.

Cận cảnh ngôi chùa liên quan đến vụ ông Dũng "lò vôi" và ông Võ Hoàng Yên















9.

Nhiều nạn nhân tiếp tục tố cáo ông Võ Hoàng Yên lừa đảo
SGGPO 

Liên quan vụ vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng "lò vôi") tố cáo ông Võ Hoàng Yên lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Báo SGGP tiếp tục nhận được đơn tố cáo của ông Bùi Văn Tiếng (sinh năm 1964, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 27, quận Bình Thạnh, TPHCM) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của ông Võ Hoàng Yên cùng đồng bọn. Ông này cũng đồng thời gửi đơn tố cáo đến Bộ Công an.

Tin liên quan

Nhiều người tiếp tục đến cơ quan chức năng tố cáo ông Võ Hoàng Yên lừa đảo. Ảnh: QUỐC HÙNG

Nhiều người tiếp tục đến cơ quan chức năng tố cáo ông Võ Hoàng Yên lừa đảo. Ảnh: QUỐC HÙNG

Cụ thể, ông Bùi Văn Tiếng tố cáo: ông Võ Hoàng Yên (sinh ngày 1-1-1975, Hộ khẩu thường trú: xã Gia An, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) là Trụ trì Chi hội Hưng An Tự, trực thuộc Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam; ông Lê Hoàng Tuyền (sinh năm 1977, thường trú trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, TPHCM); bà Võ Thị Lộc (sinh năm 1972, thường trú cùng địa chỉ với ông Tuyền) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong đơn gửi Báo SGGP, ông Bùi Văn Tiếng nêu, gia đình ông có hơn 1.000 m2 đất tại 18/8 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 27, quận Bình Thạnh, TPHCM có nguồn gốc do cha mẹ cho từ năm 1991 theo di chúc ngày 12-12-2007. Ông Tiếng quản lý, sử dụng ổn định từ đó đến nay, có tờ đăng ký nhà - đất ngày 5-8-1999. Đất chưa có sổ đỏ do khu đất nằm trong khu quy hoạch. Đầu năm 2017, Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn TPHCM được UBND TPHCM chấp thuận chủ trương giao làm chủ đầu tư dự án xây dựng khu cư xá Thanh Đa nên công ty này liên hệ với ông để thương lượng hỗ trợ đền bù.

Nhiều nạn nhân tiếp tục tố cáo ông Võ Hoàng Yên lừa đảo ảnh 1Ông Bùi Văn Tiếng. Ảnh: QUỐC HÙNG
Trước khi ký hợp đồng đền bù nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn TPHCM, ông có quen biết ông Võ Hoàng Yên là thầy thuốc chữa bệnh nổi tiếng, sau đó ông Tiếng nhận ông Yên làm thầy. Trong quá trình học nghề thầy thuốc, ông Tiếng cũng quen biết ông Lê Hoàng Tuyền cũng là sư đệ đồng môn nên ông Tiếng kể nội dung vụ việc đền bù trên cho ông Yên và ông Tuyền. Tiếp sau đó, ông Yên cùng với ông Tuyền nhiều lần hội ý, bàn giúp đỡ ông Tiếng trong việc đàm phán giá đền bù với Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn TPHCM và thông nhất với nhau: Ông Tuyền là người bỏ ra toàn bộ chi phí để lo cấp sổ cho hơn 1.000 m2 đất tại 18/8 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 27, quận Bình Thạnh, TPHCM cho ông Tiếng. Ông Tuyền sẽ hưởng phần chênh lệch giá khi mua bán khu đất này.

Sau đó, ông Tiếng đã nhiều lần thay đổi đàm phán giá mua bán với Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn TPHCM và đi đến ký kết hợp đồng ngày 5-5-2017 với công ty trên. Ông Tuyền là người làm chứng trên hợp đồng này.

Ngày 5-5-2017, ông Tiếng ký hợp đồng đền bù nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn TPHCM, theo hợp đồng số 01/ĐB-SGR ngày 5-5-2017 với nội dung thỏa thuận đền bù hơn 31 tỷ đồng, đặt cọc trước 1,5 tỷ đồng. Khi nào ông bàn giao đất, công ty thanh toán tiếp 50% giá trị hợp đồng, số tiền còn lại thanh toán khi ký hợp đồng chuyển nhượng phần đất nêu trên cho Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn TPHCM tại văn phòng công chứng.

Theo ông Tiếng, ông Yên và ông Tuyền giới thiệu vợ chồng ông Nguyễn Văn Hải và bà Trần Thị Phương Linh (đệ tử của ông Yên) đứng ra lo thủ tục pháp lý cấp sổ. Ngày 12-9-2017, ông Tiếng ký hợp đồng ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Hải tại Văn Phòng công chứng quận 8, chứng nhận số 008926 ngày 12-9-2017. Khi ông Hải và bà Linh yêu cầu ông Tiếng chuyển tiền để làm sổ, ông Tiếng báo cho ông Tuyền, ông Yên chi tiền ra lo như đã thoả thuận. Ông Tuyền và ông Yên lấy lý do ông Tuyền bỏ tiền ra lo nhưng tạm thời chưa có tiền nên mượn đỡ tiền bà Võ Thị Lộc (chị ông Tuyền), và thuyết phục ông Tiếng ký giấy mượn tiền cho bà Lộc yên tâm giao tiền và ký giấy thỏa thuận không tính lãi.

Lúc ấy, ông Tiếng cho biết, ông không biết bà Lộc là ai, giấy thoả thuận mượn tiền không tính lãi họ soạn sẵn và “ép” ông ký, tiền họ tự chuyển khoản vào tài khoản ông và ngay lập tức chuyển khoản cho vợ chồng ông Hải và bà Linh. Ngay sau đó, vợ chồng ông Hải và bà Linh bỏ trốn thì ông Tuyền, ông Yên liên lục đòi nợ ông Tiếng, ép vợ chồng ông phải bàn giao đất trên núi tại thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận để cấn nợ. "Họ biết gia đình tôi có hơn 19ha đất rừng, họ bày mưu thông đồng, dùng thủ đoạn để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gia đình tôi", ông Bùi Văn Tiếng cho hay. 

Ông Bùi Văn Tiếng còn cho biết, ông Võ Hoàng Yên yêu cầu ông Tiếng ký vi bằng số: 40/2016/VB-TPLQ8 ngày 7-1-2016 buộc ông Tiếng dùng tài sản trên để khấu trừ nợ và cũng cho Chi hội Hưng Nghĩa Tự (nơi ông Yên làm thuốc), nhưng thực tế ông Tiếng không nợ nần gì với ông Yên. Sau này, ông Tiếng phát hiện ông Yên và ông Tuyền thông đồng với người khác lừa đảo nên ông Tiếng buộc ông Yên hủy vi bằng số: 40/2016/VB-TPLQ8 ngày 7-1-2016, đồng thời buộc ông Yên xác nhận ông không nợ.

Trong đơn, ông Bùi Văn Tiếng kính đề nghị Bộ Công an xem xét hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và các hành vi đe dọa gia đình ông đối với ông Võ Hoàng Yên, Lê Hoàng Tuyền, bà Võ Thị Lộc, vợ chồng ông Nguyễn Văn Hải.

Được biết, hiện có rất nhiều người đang tiếp tục gửi đơn tố cáo hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của ông Võ Hoàng Yên và đồng bọn. 

QUỐC HÙNG

https://www.sggp.org.vn/nhieu-nan-nhan-tiep-tuc-to-cao-ong-vo-hoang-yen-lua-dao-716903.html




8. Sáng ngày 04/3/2021

"

Đêm qua chúng tôi nhận được một thông tin từ một người có chức sắc thứ nhì ở Tịnh độ cư sĩ. Ông ấy đã chuyển lời thay ông Võ Hoàng Yên xin chúng tôi bỏ qua tất cả và hoàn tiền trả lại, vì rất hối hận và rất tiếc, ông ta nói sẽ lên núi sống và tu hành. Chúng tôi có ghi âm lại tất cả những lời nói đó. Vậy thì nếu ko phải là Phương Hằng tôi mạnh mẽ, mãnh liệt đối đầu với một tập đoàn lừa đảo quy mô có tổ chức, thì sự thật về ông Yên bao giờ quý vị biết được chân tướng? Khi tôi dám đối đầu tức là tôi biết những gì tôi nói là sự thật .Tôi tin vào nhân quả! Và trên mọi thứ tôi hy sinh để giúp cộng đồng biết được đâu là thật, đâu là nguy lương y. Có một số người đã nói tôi ngu. Có lẽ họ nói đúng! Vì tôi ngu nên tôi không muốn ai đau đớn như mình. Vì khi niềm tin bị hủy diệt, con người ta sụp đổ tuyệt vọng, có thể mạnh mẽ chịu đựng như tôi không? Nên khi những lời lẽ xúc phạm tôi, tôi thật sự không buồn đâu! Vì tôi đang sống cho một chân lý, cho cộng đồng. Chúng tôi vô cùng cảm kích, cảm ơn và cảm động trước sự cổ vũ hết lòng và tin tưởng vào tôi. Nhất định Phương Hằng tôi không bao giờ để quý vị thất vọng. Vì tôi đang đi tìm chân lý, tìm sự thật để mang đến cho quý vị. Vì tất cả là sự hy sinh tử tế tôi muốn dâng hiến cho quý vị. Chúc cho tất cả chúng ta được bình an được hạnh phúc trong cuộc sống.

"

https://www.facebook.com/phuonghang.nguyen.794/posts/443263430292941




7.

03/03/2021 22:10


TPO - Bà Nguyễn Phương Hằng gửi đơn đến các cơ quan chức năng tố ông Võ Hoàng Yên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong khi đó, ông Yên phủ nhận các cáo buộc.

Bà Hằng ký đơn tố cáo gửi Bộ Công an
Bà Hằng ký đơn tố cáo gửi Bộ Công an
Trao đổi với Tiền Phong vào tối 3/3, bà Nguyễn Phương Hằng, vợ ông Huỳnh Uy Dũng (ông Dũng "lò vôi"; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam), xác nhận đã gửi đơn đến Bộ Công an, Công an TP HCM và VKSND TP.HCM tố cáo ông Võ Hoàng Yên (còn được gọi là "thần y" hay "lương y" Võ Hoàng Yên, SN 1975, trú ở huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Trong đơn tố giác tội phạm ký ngày 2/3, bà Hằng cáo buộc: "...tôi phát hiện ông Yên đã lạm dụng tín nhiệm của vợ chồng tôi thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của tôi khi tôi ủng hộ từ thiện".
Cũng theo đơn tố giác kể trên, bà Hằng cáo buộc: "Trong thời gian quen biết gia đình tôi, ông Yên thường hay tâm sự đang thiếu nợ nhiều người bởi ông xây dựng rất nhiều chùa, hoạt động từ thiện, chữa bệnh miễn phí, trồng nhiều vườn thuốc… trong khi ông Yên có nhiều tài sản mà chưa bán được để thanh toán nợ vì các chủ nợ đòi liên tục.  Ông Yên gửi cho tôi các tài khoản của chủ nợ để tôi để chuyển tiền trả nợ nhưng sau này tôi phát hiện ra các tài khoản đó đều là tài khoản của người nhà của ông Yên (cha vợ, anh em, học trò…) và hoàn toàn không có các chuyện xây dựng rất nhiều chùa, hoạt động từ thiện, chữa bệnh miễn phí, trồng nhiều vườn thuốc… như lời ông Yên nói".
Trong đơn, bà Hằng cáo buộc tổng số tiền ông Yên có dấu hiệu trục lợi là hơn 135 tỉ đồng.
Trước khi chính thức ký đơn tố cáo, vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng cũng đã có buổi đối chất với ông Võ Hoàng Yên tại hội sở Trung ương Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam (số 45 Lý Chiêu Hoàng, Q.6, TP.HCM) vào ngày 2/3.
Tại buổi đối chất này, ông Võ Hoàng Yên phủ nhận những cáo buộc của bà Hằng.
Chủ KDL Đại Nam gửi đơn đến Bộ Công an đề nghị khởi tố lương y Võ Hoàng Yên  - ảnh 1Ông Võ Hoàng Yên (giữa)
"Tất cả số tiền anh Dũng, chị Hằng gửi tôi đều là tự nguyện chứ tôi không vay cũng không xin. Mọi việc nên nghe từ hai phía, nếu chỉ nghe từ chỗ chị Hằng thì tội cho tôi lắm. Nói tôi ăn chặn đưa tội lỗi vô cùng... Phải coi lại tôi đã làm từ thiện hợp lý chưa?. Nếu lừa gạt thì 14 năm nay trước khi gặp chị Hằng, anh Dũng tôi đã làm rồi, hơi sức đâu mà đợi tới năm thứ 15 rồi mới lừa tiền. Bây giờ tôi ra đường xấu hổ lắm", ông Yên bày tỏ tại buổi đối chất.

https://www.tienphong.vn/phap-luat/vo-dai-gia-dung-lo-voi-gui-don-toi-cong-an-to-ong-vo-hoang-yen-1801405.tpo




6.

06:12 - 03/03/2021



Thanh Niên

Liên quan việc tố 'lương y' Võ Hoàng Yên lừa tiền cứu trợ, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Huỳnh Uy Dũng khẳng định trong ngày 3.3 sẽ gửi đơn đến các cơ quan pháp luật để nhờ giải quyết.
Ông Huỳnh Uy Dũng thông tin sẽ gửi đơn tố cáo ông Yên lên cơ quan chức năng 
	 /// ẢNH: PHAN THƯƠNG
Ông Huỳnh Uy Dũng thông tin sẽ gửi đơn tố cáo ông Yên lên cơ quan chức năng
ẢNH: PHAN THƯƠNG

Sáng qua 2.3, vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng (tức Dũng “lò vôi”) và ông Võ Hoàng Yên đã có buổi “đối chất” xung quanh việc vợ chồng ông Dũng tố cáo ông Yên lợi dụng việc chữa bệnh, làm từ thiện để chiếm đoạt tiền.
Buổi “đối chất” tổ chức tại Tổ đình Hưng Minh tự (Q.6, TP.HCM), có đại diện Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam, luật sư của hai bên và một số phóng viên báo chí…
Current Time0:07
/
Duration3:34
Auto

Tranh cãi nảy lửa khi vợ chồng đại gia Dũng “lò vôi” gặp ông Võ Hoàng Yên

Bên tố lừa, bên nói “chỉ sai sót khi cập nhật số liệu”

Trước đó, mạng xã hội Facebook xôn xao việc bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Huỳnh Uy Dũng) lên mạng tố ông Võ Hoàng Yên lừa tiền cứu trợ, tiền xây chùa. Bà Hằng “tố” trong quá trình tài trợ xây chùa tặng bá tánh ở H.Tánh Linh (Bình Thuận), bà đã giao cho ông Yên quản lý tài chính, vật tư để xây chùa nhưng bị ông này lừa. Cũng trong thời gian xây chùa thì xảy ra lũ lụt ở miền Trung nên bà Hằng và ông Dũng “lò vôi” đã trao tiền mặt và vận động nhà tài trợ (chuyển khoản cho ông Yên) tổng số tiền trên 3,8 tỉ đồng để ông Yên đi cứu trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Tuy nhiên, sau khi chùa được xây dựng xong, tại buổi lễ khánh thành, trong báo cáo về quá trình tham gia công tác từ thiện xã hội của ban trị sự chùa không đề cập đến số tiền trên 3,8 tỉ đồng mà vợ chồng bà Hằng đã trao tặng. Từ vấn đề này, bà Hằng cho biết mình đã âm thầm tìm hiểu thì phát hiện rất nhiều việc mà theo bà là khuất tất.

Ông Võ Hoàng Yên đã đi ra ngoài địa phương chữa bệnh
là không đúng quy định

PGS-TS Nguyễn Thế Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý y, dược cổ truyền (Bộ Y tế), cho biết việc cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đã được phân cấp cho các sở y tế, phù hợp với những đối tượng do các sở y tế quản lý. Người được cấp chứng chỉ hành nghề, khi mở cơ sở khám chữa bệnh, thì phải đăng ký với sở y tế địa phương, cơ sở đó chỉ hoạt động sau khi được sở y tế địa phương thẩm định, cấp phép, và chỉ được hành nghề khám chữa bệnh tại nơi được cấp phép, trên địa bàn tỉnh, thành phố đó. Nhưng như trường hợp của ông Võ Hoàng Yên đã đi các nơi khác, ngoài địa phương để chữa bệnh là không đúng quy định.
Ngay tại địa phương, trong quá trình hành nghề, Sở y tế cũng có trách nhiệm giám sát những người hành nghề khám chữa bệnh, kịp thời hướng dẫn để họ tuân thủ; chấn chỉnh nếu có vi phạm về chuyên môn. Nếu có vi phạm, tùy mức độ sẽ bị tạm đình chỉ hành nghề để khắc phục.
Theo PGS Thịnh, chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh y học cổ truyền hiện có thời hạn vĩnh viễn, cấp 1 lần. Nhưng tới đây, từ 2023, chứng chỉ hành nghề sẽ chỉ có thời hạn 5 năm, và sẽ có quy định rõ, người hành nghề mỗi năm phải có đủ số giờ bổ sung, cập nhật kiến thức.
Nam Sơn
Tại buổi làm việc hôm qua, bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục trình bày có gửi ông Yên số tiền 8,2 tỉ đồng; trong đó 3,8 tỉ đồng để cứu trợ miền Trung đang bị lũ lụt, số còn lại mua vật tư xây dựng nhà tình thương. Thế nhưng, sau khi tổng kết lại thì bà phát hiện chỉ có 2,7 tỉ đồng đi cứu trợ và không hề có việc mua vật tư làm nhà tình thương.
“Tôi có thể cho ông Yên 1.000 lần như vậy, giúp đỡ 1 tỉ lần như vậy nhưng không được ăn một đồng nào tiền cứu trợ hết”, bà Hằng gay gắt và cho rằng mục đích hôm nay bà tố cáo ông Yên vì không muốn ai tiếp tục bị lừa đảo nữa.
Trước những lời tố cáo của vợ chồng ông Dũng “lò vôi”, ông Võ Hoàng Yên cho hay: “Tôi chưa bao giờ đặt vấn đề xin tiền, vay tiền hay mượn tiền. Tôi thấy tất cả những gì anh chị chuyển cho tôi đó là tình thương, bồ tát đưa anh chị tới với tấm lòng bồ tát, thực hiện công tác từ thiện với bá tánh. Tôi hạnh phúc vô cùng”.
Cũng theo ông Yên: “Anh chị (tức vợ chồng ông Dũng “lò vôi” - PV) cho tôi tình thương, tôi đã chia sẻ hết cho mọi người, lũ lụt, cầu đường. Nói tôi ăn chặn lũ lụt (tức tiền cứu trợ - PV), tôi có điểm sai sót là không kiểm lại, đối chiếu các con số với các cháu, dẫn đến số liệu lập cập trong ngày khánh thành. Ở đây có chứng từ rất rõ, tôi đã chi 3 lần hơn 7 tỉ đồng, chứ không phải 3,8 tỉ đồng”.
Ngoài ra, ông Yên trình bày sẽ cung cấp toàn bộ chứng từ, hóa đơn, sao kê ngân hàng về việc thu chi khoản tiền do vợ chồng ông Dũng “lò vôi” chuyển khoản; đồng thời cho rằng việc vợ chồng ông Dũng “lò vôi” tố cáo ông là vội vàng, ảnh hưởng đến uy tín của ông và gia đình…
Cuối buổi làm việc, PV Thanh Niên đề nghị phía ông Yên cung cấp những tài liệu, chứng cứ về nguồn tiền, nhưng ông Yên và luật sư cho biết chỉ cung cấp tài liệu cho bên thứ 3 là cơ quan pháp luật khi có yêu cầu. Trong khi đó, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Huỳnh Uy Dũng khẳng định trong ngày 3.3 sẽ gửi đơn đến các cơ quan pháp luật để nhờ giải quyết.
Vụ vợ chồng đại gia Huỳnh Uy Dũng tố 'lương y' Võ Hoàng Yên lừa tiền cứu trợ: Sẽ nhờ cơ quan pháp luật giải quyết - ảnh 1

Ông Yên (phải) trình bày một số vấn đề liên quan đến nội dung tố cáo tại buổi “đối chất”

Thực hư việc ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, nhiều năm qua trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều clip “lương y” Võ Hoàng Yên đi nhiều tỉnh, thành chữa bệnh câm điếc, bại liệt... miễn phí cho hàng ngàn bệnh nhân. Nhiều người còn xưng tụng ông Yên như “thần y” chữa câm điếc, bại liệt... Từ việc chữa bệnh miễn phí cho người dân thông qua clip trên mạng xã hội đã lay động nhiều nhà hảo tâm chuyển tiền tỉ cho ông Yên làm từ thiện, kể cả lập dự án xây dựng cơ sở, khám chữa bệnh miễn phí... Thế nhưng, việc chữa bệnh của ông Yên hiệu quả đến đâu thì các cơ quan quản lý ngành y tế lại rất “mù mờ”.
Chiều 2.3, ông Giáp Hà Bắc, Chủ tịch UBND H.Tánh Linh (Bình Thuận), xác nhận ông Võ Hoàng Yên từ nơi khác đến Tánh Linh chữa bệnh tại cơ sở đông y (ở thôn 3, xã Gia An, H.Tánh Linh) do ông Nguyễn Bửu, Chủ tịch Chi hội Đông y H.Tánh Linh, đứng tên chủ. Về chứng chỉ hành nghề của ông Yên, trao đổi với PV Thanh Niên, bác sĩ Lê Văn Hồng, Phó giám đốc Sở Y tế Bình Thuận, khẳng định: “Ông Võ Hoàng Yên có chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền và do chính tôi ký. Khi có chứng chỉ hành nghề thì có quyền khám chữa bệnh ở bất cứ cơ sở khám chữa bệnh đông y nào có giấy phép”. Khi PV Thanh Niên đặt vấn đề về hiệu quả trong các cách điều trị bệnh của ông Võ Hoàng Yên đến đâu... thì ông Hồng cho rằng: “Cái đó phải có hội đồng đánh giá mới có thể biết được”.
Theo Sở Y tế Bình Thuận, chứng chỉ hành nghề cấp cho ông Võ Hoàng Yên vào ngày 8.11.2018, phạm vi hoạt động là “khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền”. Trong hồ sơ, ông Yên có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp “Y sĩ y học cổ truyền” do Hiệu trưởng Trường trung cấp Tuệ Tĩnh (Thanh Hóa) cấp ngày 14.7.2017.
Trong khi đó, theo tìm hiểu của chúng tôi, cách đây khoảng 10 năm (năm 2011), ông Võ Hoàng Yên có đến Bình Phước khám, chữa bệnh cho một số trường hợp bị câm điếc, bại liệt, thoái hóa cột sống. Đặc biệt, ngày 29.7.2011, tại trụ sở Liên hiệp Các hội khoa học - kỹ thuật tỉnh Bình Phước tổ chức hội thảo và cho ông Võ Hoàng Yên khám chữa bệnh để kiểm chứng tay nghề. Tại hội thảo, có 6 bệnh nhân (BN) được ông Yên chữa trị, gồm 2 BN bị điếc, 2 người thoái hóa cột sống, 2 người bị tai biến mạch máu não liệt nửa người. Sau khi được xoa bóp, bấm huyệt, đa số BN đều thuyên giảm được phần nào, nhưng chỉ tạm thời trong thời gian ngắn, sau đó bệnh trở lại như cũ. Dù vậy, ngày 5.8.2011, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Huy Phong đã ký văn bản đồng ý với kiến nghị của Liên hiệp Các hội khoa học - kỹ thuật cho ông Võ Hoàng Yên chữa trị BN thuộc nhóm câm điếc, bại liệt, thoái hóa cột sống đã đăng ký trong tháng 8.2011.

Liên quan đến việc cấp phép hành nghề, hoạt động của ông Yên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Phước Quách Ái Đức khẳng định: “Từ trước đến nay, Sở chưa cấp phép hoạt động hành nghề, khám chữa bệnh trên địa bàn đối với ông Võ Hoàng Yên”. Tương tự, ông Phạm Ngọc Hưng, Phó chủ tịch thường trực Hội Đông y tỉnh Bình Phước, cũng khẳng định chưa từng cấp phép hay cho phép ông Võ Hoàng Yên khám, chữa bệnh trên địa bàn.

https://thanhnien.vn/thoi-su/vu-vo-chong-dai-gia-huynh-uy-dung-to-luong-y-vo-hoang-yen-lua-tien-cuu-tro-se-nho-co-quan-phap-luat-giai-quyet-1348700.html?io_utm_social=fanpage&fbclid=IwAR20qiHjJybS1NBDFJsC2aP3mySf32qKTcw8PhkpkftDX0eH1pl7RMVzLtY




5.


Phơi bày "sự thật" về thần y Võ Hoàng Yên

21.335 lượt xem

Đã công chiếu 8 giờ trước

Sen Vàng Tivi
1,7 Tr người đăng ký

Tin Tức Mới Nhất

https://www.youtube.com/watch?v=WOJRThYOVw8



4.

"

Hôm nay, tôi và anh Dũng có cuộc gặp với Ban Trị sự Trung Ương Tịnh độ Cư sĩ Phật học Việt Nam. Bất ngờ không quý vị? Ông Võ Hoàng Yên chuẩn bị cả Luật sư, Báo chí, và còn cả Cơ quan thừa phát lại, để làm gì? Rõ ràng là có một sự chuẩn bị để đối phó.
Nhưng tôi và anh Dũng không đến Tịnh độ để nói chuyện về tiền, Tịnh độ KHÔNG PHẢI LÀ toà án! Chúng tôi đến để kể toàn bộ quá trình dẫn dắt của Ông Yên với danh nghĩa Tịnh độ, chúng tôi về "đạo đức", chúng tôi muốn cho Tịnh độ biết rằng chúng tôi đã bị lừa gạt, chúng tôi bị lợi dụng niềm tin. Ý nguyện lớn nhất của vợ chồng chúng tôi là muốn Ban trị sự Trung Ương bố trí người khác thay Ông Yên và gia đình ông quản lí Hưng An Tự - đó là công trình do tôi và anh Dũng phát tâm xây tặng, tôi không muốn Ông Yên và gia đình ông - một tập đoàn lừa gạt - quản lí, phụ trách. Họ không xứng đáng, thậm chí KHÔNG ĐỦ ĐẠO ĐỨC để tiếp quản.
Nhưng Ông Yên đến cuộc gặp này mà lại chuẩn bị cả một đội ngũ để đối phó. Chuyện đó tôi KHÔNG HỀ SỢ! Nhưng nó sẽ diễn ra ở chỗ khác, có cơ quan pháp luật làm chứng, có công an làm việc! Không cần phải hèn nhát mà ứng phó ở đây! Tôi có đầy đủ chứng từ! Nên chuyện tố cáo CHẮC CHẮN TÔI SẼ LÀM!
Tôi mong tất cả mọi người hãy tẩy chay những người VÌ TIỀN mà đứng ra bảo vệ cho Ông Võ Hoàng Yên. SỰ THẬT LÀ SỰ THẬT! Đừng vì tiền mà bán rẻ lương tâm, bán rẻ đạo đức, bán rẻ cộng đồng. Đứng về phía dối trá, tiếp tay cho dối trá, bảo vệ cho kẻ lừa đảo, là CHỐNG ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG, là đi ngược lại với sự thật. Cái giá phải trả cho việc giúp che đậy sự thật là bị cả xã hội lên án! Quả báo nhãn tiền! Rồi cũng sẽ phải trả giá!
TIẾP TAY CHO CÁI ÁC, là CHẤT CHỒNG TỘI LỖI THÊM CHO MÌNH!






"

https://www.facebook.com/phuonghang.nguyen.794/posts/442040787081872




3.








Tranh cãi nảy lửa khi vợ chồng đại gia Dũng “lò vôi” gặp ông Võ Hoàng Yên

300.723 lượt xem

Sáng 2.3.2021, tại Tổ đình Hưng Minh tự (quận 6, TP HCM), đại diện Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam đã làm việc với vợ chồng đại gia Huỳnh Uy Dũng (thường gọi là Dũng “lò vôi”, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đại Nam)) và ông Võ Hoàng Yên. Trước đó, vợ chồng ông Dũng “lò vôi” đã tố cáo ông Yên lợi dụng việc làm từ thiện chiếm để lừa đảo chiếm đoạt tiền do ông bà Dũng – Hằng quyên góp được.




Ông Võ Hoàng Yên Lý Giải Về T.ố C.á.o l.ừ.a đảo, dối trá hàng trăm tỷ đồng của vợ ông Dũng lò vôi

261.574 lượt xem
Đã công chiếu 12 giờ trước

Vợ ông Dũng "lò vôi" liên tục tố cáo những hành vi mà bà cho là lừa đảo, dối trá của ông Võ Hoàng Yên - người được cho là "thần y'.

https://www.youtube.com/watch?v=G7PQbh2Ob4E







51,2 N người đăng ký

Ngày 2-3, tại Tổ đình Hưng Minh tự (quận 6, TP HCM ), đại diện Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam đã có buổi làm việc với gia đình ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng “lò vôi”) và lương y Võ Hoàng Yên để làm rõ một số nội dung.

https://www.youtube.com/watch?v=lYbZTB3k2Hk






Vợ chồng ông Dũng "lò vôi" có chứng cứ "thần y" Yên lừa đảo
126.986 lượt xem

2 thg 3, 2021


156 N người đăng ký

Ngày 2-3, tại Tổ đình tổ đình Hưng Minh tự (quận 6), Đại diện Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam đã có buổi làm việc với gia đình ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng “lò vôi”) và lương y Võ Hoàng Yên để làm rõ một số nội dung.
Theo bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Huỳnh Uy Dũng) cho biết thời gian qua gia đình xây dựng Hưng An Tự, tại huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Đây là công trình này do gia đình quản lý và không muốn công trình này thuộc cá nhân nào, gia đình nào.
Tuy nhiên lợi dụng tôn giáo, ông Võ Hoàng Yên và gia đình đã tổ chức trục lợi và lừa đảo. Biến Hưng An Tự thành của riêng, cá nhân. “Tôi có đầy đủ chứng cứ để chứng minh và truy tố ra pháp luật đối với ông Yên”, bà Hằng nói.

https://www.youtube.com/watch?v=LCC9Wv2kGjg





CLIP: Vợ ông Dũng "lò vôi" đang phơi bày "sự thật" về ông Võ Hoàng Yên

(NLĐO) - Vợ ông Dũng "lò vôi" liên tục tố cáo những hành vi mà bà cho là lừa đảo, dối trá của ông Võ Hoàng Yên - người được cho là "thần y'.

Vợ ông Dũng "lò vôi" tố cáo ông Võ Hoàng Yên trước báo giới

Current Time0:01
/
Duration0:07
Auto

Ông Dũng "lò vôi" lên tiếng về vụ việc

Current Time0:03
/
Duration0:08
Auto

Ông Võ Hoàng Yên (giữa) nghe vợ chồng ông Dũng "lò vôi" tố cáo mình

Ông Dũng "lò vôi" lên tiếng về vụ việc

Current Time0:00
/
Duration2:53
Auto

Ông Dũng "lò vôi" lên tiếng về vụ việc

Ngày 2-3, tại Tổ đình Hưng Minh tự (quận 6, TP HCM ), đại diện Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam đã có buổi làm việc với gia đình ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng “lò vôi”) và lương y Võ Hoàng Yên để làm rõ một số nội dung. 

Theo bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Huỳnh Uy Dũng), thời gian qua, gia đình xây dựng Hưng An Tự, tại huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.  Tuy nhiên lợi dụng tôn giáo, ông Võ Hoàng Yên và gia đình đã tổ chức trục lợi và lừa đảo. Biến Hưng An Tự thành của riêng, cá nhân. “Tôi có đầy đủ chứng cứ để chứng minh và  tố cáo ra pháp luật đối với ông Yên” -bà Hằng nói.

CLIP: Vợ ông Dũng lò vôi đang phơi bày sự thật về ông Võ Hoàng Yên - Ảnh 6.

Buổi làm việc diễn ra dưới sự chứng kiến của báo giới

CLIP: Vợ ông Dũng lò vôi đang phơi bày sự thật về ông Võ Hoàng Yên - Ảnh 7.

ông Võ Hoàng Yên

CLIP: Vợ ông Dũng lò vôi đang phơi bày sự thật về ông Võ Hoàng Yên - Ảnh 8.

Vợ chồng ông Dũng "lò vôi"

Current Time0:19
/
Duration5:42
Auto

Vợ ông Dũng "lò vôi" tố cáo ông Võ Hoàng Yên trước báo giới

LÊ PHONG thực hiện


https://nld.com.vn/thoi-su/clip-vo-chong-ong-dung-lo-voi-lam-viec-voi-ong-vo-hoang-yen-20210302094059925.htm?fbclid=IwAR3g3Ru9aLfG0ODJQsDdk2Mt9ARQJ2dJxadywPXbg5an3wTOCekLzGo_q2Q



https://nld.com.vn/thoi-su/clip-vo-chong-ong-dung-lo-voi-lam-viec-voi-ong-vo-hoang-yen-20210302094059925.htm?fbclid=IwAR3g3Ru9aLfG0ODJQsDdk2Mt9ARQJ2dJxadywPXbg5an3wTOCekLzGo_q2Q





2. Ngày 01/3/2021, từ Fb của bà Phương Hằng

"

Đây là người ông Yên nói là chủ nợ ở Cà Mau và nhờ tôi giúp trả cho ông ấy 12 tỷ. Sau tôi mới biết ra đây là cha vợ và người kế bên là vợ ông Yên. Số tiền 12 tỷ đó tôi đã đòi lại, và đòi thưa kiện ông ấy vì vô lý. Và ông ấy đã ói trả lại cho tôi. Họ lừa đảo hoàn hảo đến không thể tin được. Hình ảnh do em trai ông Yên cung cấp cho tôi.




"

https://www.facebook.com/phuonghang.nguyen.794/posts/441551460464138





"

Hôm nay Phương Hằng tôi phải nói rõ cho tất cả quý vị biết mọi sự thật mà tôi đã hứa nhất đinh sẽ lột trần ra. Sự thật một tập đoàn lừa đảo, Tôi tin chắc tất cả sẽ sốc và sụp đổ khi tôi dám lột trần một người có tên tuổi ảnh hưởng đến sự tin tưởng trân trọng của mọi người trong và ngoài nước. Tất cả chúng ta nói đều phải có sách mách có chứng, không phải vô cớ mà xúc phạm một người bình thường chứ nói chi đến một nhân vật quá nổi tiếng. Tôi đã xây một ngôi chùa tặng ở Bình Thuận, sau khi biết tất cả sự thật thì đây là một tập đoàn lừa đảo, người nhân danh tổ chức ở Tịnh độ cư sĩ để đi chữa bệnh cứu người miễn phí đó là ông Võ Hoàng Yên, mà mọi người và cũng như tôi và anh Dũng xem như "thần y" cứu người. Ông ta là một người mang đạo đức giả tạo, ông Yên có ba người vợ mỗi người có một đứa con, và ông Yên luôn miệng nói không có vợ con trên công chúng và ly hôn giả để có chức sắc trong tôn giáo, cả GĐ ông Yên, GĐ vợ ông Yên, học trò ông và cả những người thân của ông đều nói theo một kịch bản xuyên suốt là ông tu hành ăn chay và sống độc thân để đi cứu người. Chúng tôi đã tin và hết lòng giúp đỡ số tiền hơn 200 tỷ, chưa tính ngôi chùa đã xây, ông kể khổ khi ông đi làm thiện xây chùa và lo cho 17 vườn thuốc mỗi tháng chi phí hơn cả tỷ, và nợ nần khi xây chùa và lo cho bá tánh. Ông có tài sản chưa bán được nên nợ nần khắp nơi, Tôi hoàn toàn tin thông cảm và hết lòng giúp đỡ. Ông cao thủ đến mức cho tôi rất nhiều tài khoản để trả nợ thay ông để chứng minh ông thiếu nợ, sau này tôi mới phát hiện ra tất cả những tài khoản đó là từ một GĐ ông, Cha vợ, cháu vợ, em ruột, em rể, học trò ông, cháu ruột và toàn bộ là người của ông sắp xếp. Tôi tiếp cận GĐ ông không sót một người nên dần tôi đã hiểu ra, gần đây nhất là tiền cứu trợ lũ lụt và tiền vật tư xây dựng hơn 8 tỷ 2, ông bỏ luôn túi riêng. Sau cùng tôi mới biết hết toàn bộ những việc ông làm, ông không hề chữa bệnh miễn phí, mà có một nhóm người bán phiếu để chữa bệnh. Số lượng đến rất đông, nhưng có phiếu mới vào được, ông cao thủ đến lúc ẩn lúc hiện và chữa không có trách nhiệm dù hết bệnh hay không vì ông chữa chạy, vậy hỏi xem có ai đã chữa hết bệnh câm điếc chưa hay sau đó đâu lại vào đó? Khi một cao thủ như ông Yên mượn đạo tạo đời che đậy mọi hành vi bỉ ổi nhằm vào lòng thương và sự từ bi để trục lợi và mang tiền về Cà Mau để cha vợ và vợ mua đất và giúp làm cầu đường để đánh bóng tên tuổi của việc kinh doanh.
Một con người mà chúng tôi gọi là cao thủ thưa quý vị! Phải hiểu rằng họ có học, có tổ chức để đối phó mọi thứ khi sự việc xảy ra. Tôi sẽ lột trần trụi sự thật cho quý vị thấy một con người thật! Theo tôi được biết, trong Tịnh độ không có luật để đi quyên góp tiền bá tánh, chỉ có quyên góp trong nội bộ. Nhưng ông Yên đã mượn danh nghĩa để quyên góp tiền, nói xây chùa để trục lợi, đã sai với tôn chỉ trong Tịnh độ. Chưa nói ông làm mưa làm gió, tự phong mình là "thần y" và cao thủ hơn nữa là cả gia đình ông hỗ trợ cho ông. Nhục nhã hơn là ông cha vợ tiếp tay để ông hoàn thành việc sống độc thân một mình, và luôn nói những điều đạo đức trước công chúng. Một tổ chức quy mô và rất bài bản, rất chuyên nghiệp. Câu chuyện rất dài, rất sâu, rất tồi, để hiểu được một con người, sống lấy đạo tạo đời, lấy niềm tin của bá tánh để lừa gạt, nhất là với tôi và anh Dũng, những người đã hết lòng trân trọng, hết lòng giúp đỡ, nhưng không thể vì điều tử tế mà lừa gạt và thỏa mãn mục đích của gia đình và cá nhân. Nếu tôi không dám lột trần sự thật này thì mọi người sẽ bị sai lầm và bị lừa gạt như chúng tôi!
Mọi người sẽ từ từ tìm hiểu và có những cảm nhận chính xác của mình. Tôi sẽ đưa sự việc này vào Bộ công an để làm rõ, ít nhất cũng thấy rõ một con người mang danh nghĩa là "lương y", là "thần y" chuyên đi chữa bệnh cứu giúp người. Mang một bộ mặt giả tạo để lôi kéo đám đông, lôi kéo sự tín ngưỡng, sự tò mò, sự trân trọng. Khi chúng ta biết được một sự thật rất đau lòng. Khi tôi nói lên sự thật này, tôi cũng sẽ yêu cầu thu hồi ngôi chùa tôi đã xây tặng, giao cho người khác quản lý, không thể để ngôi chùa cho gia đình ông Yên quản lý và thao túng với bá tánh - điều mà mọi người rất sốc, riêng tôi thì sụp đổ và không thể tin một con người cao thủ đến như vậy. Và tôi được biết, đã rất nhiều người bị lừa đảo. Khi bị phát hiện thì bọn họ chỉ trả lại một phần để mọi việc được êm xuôi, đây là những thói quen chuyên nghiệp của ông Võ Hoàng Yên.
Nếu không có kịch bản, không có tổ chức, không có cả một gia đình quy mô thì làm sao tôi có thể bỏ ra một số tiền to lớn như vậy. Hơn hai trăm tỷ, con số không phải nhỏ. Họ biết khai thác. Họ biết dựng lên mọi khổ đau khó khăn khi đi giúp người miễn phí. Chính mẹ ông Yên là người tôi nhận làm mẹ, vì tôi và anh Dũng đã nói, cho con trai tôi làm con nuôi của ông Yên. Mẹ ông Yên tôi cũng gọi bằng mẹ, nên tôi đã tin tưởng tuyệt đối. Chính mẹ ông Yên đã đóng góp cho ông Yên lừa đảo hoàn hảo nhất. Các em gái của ông và học trò của ông, cùng với cha vợ, là người đóng góp tích cực nhất để hôm nay ông Yên lên làm chủ trì ngôi chùa. Họ là cao thủ tinh vi đến không để người tầm thường không tiếp cận thì mãi mãi sự thật về ông Võ Hoàng Yên không bao giờ bị phát hiện. Vì họ là một tổ chức! Qua sự việc này tôi mong muốn mọi người đã từng bị lừa đảo hãy mạnh dạn phanh phui mọi sự thật. Để ít nhất cũng loại khỏi một "lương y" lừa đảo ra khỏi xã hội này!
Ngày mai anh Dũng sẽ chia sẻ với tất cả mọi người tại Tịnh độ cư sĩ, vì sao chúng tôi không xây khu dân cư để chữa bệnh và vì sao anh Dũng thu hồi tất cả những gì đã từng cho ông Yên. Số tiền không là gì so với những gì tôi và anh Dũng đã từng cho, vì họ là một tổ chức lừa đảo, một đại gia đình nhân danh tôn giáo. Tất cả không phải vì tiền mà là vì công chúng sau này biết mà tránh xa ra. Một "lương y" giả tạo đạo đức giả, và tư cách ông ấy là một "lương y" nổ và phô trương để lừa gạt tất cả mọi người.
Ông tự xưng ông là luật sư, sự thật là vậy nên tôi đã nói với quý vị là cao thủ lừa đảo, cao thủ đến mức không thể nào có thể quý vị tin được, một tập đoàn lừa đảo máu thịt và cả gia đình vợ ông. Trên YouTube ông nói không có vợ, nhưng có đến ba vợ và ba đứa con, nhưng luôn miệng nói không có vợ, ăn chay trường và một lòng sống vì mọi người. Tôi tha thiết kêu gọi những người đã từng mua phiếu chữa bệnh từ nhóm kín của ông bán ra thì hãy cùng tôi lột trần sự thật. Vì làm gì có chuyện miễn phí ở đây, ông ta truyền thông rất cao thủ số người nghe tin kéo đến, nhưng phải có phiếu mua mới được vào. Vậy sự thật này có chữa miễn phí không? Và ai đã chữa hết câm điếc từ ông Yên hãy lên tiếng giúp tôi. Vì chính em ruột của ông Yên đã nói nhiều sự thật cho tôi biết, vì họ không cam tâm nhìn ông Yên lừa đảo tôi. Họ không muốn bị nghiệp, ít ra họ còn có lương tâm và sợ nhân quả.
Sự thật luôn lột trần ra tất cả, nhân quả hiện tiền. Tôi nguyện sống theo hạnh Bồ tát giúp đời giúp người, nhưng sống chính nghĩa và sống chân thành. Giữa cái thiện và cái ác lương tâm tôi rõ hơn ai hết. Tôi luôn cầu mong sự bình an trong cuộc đời, còn lại đây là sự thật mà chính tôi lột trần. Như tôi đã từng lột trần một sự thật khi cả một nhóm người mê tín đã mai một anh Dũng suốt 18 năm. Chỉ có tôi một mình chiến đấu để giành lấy Anh Dũng có hôm nay. Nhưng bây giờ tôi không lẻ lọi, tôi còn mọi người thương tôi ủng hộ tôi cổ vũ tôi, để giành lại mọi sự tử tế để niềm tin Tôn giáo được trường tồn mãi mãi trong lòng công chúng. Cảm ơn tất cả những sự thật, cảm ơn nghịch cảnh, cảm ơn vì tất cả.
Thương!
Nguyễn Phương Hằng.
















(....)

"

https://www.facebook.com/phuonghang.nguyen.794/posts/441523370466947



1.


Ông Dũng "lò vôi" xây trung tâm để lương y Võ Hoàng Yên chữa bệnh miễn phí

13-10-2019 - 04:18 PM|Tin độc quyền

(NLĐO) – Đây sẽ là nơi lương y Võ Hoàng Yên chữa bệnh miễn phí các bệnh câm điếc, bại liệt...cho người dân. Trung tâm nằm trong khu dân cư Đại Nam thuộc huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Sáng 13-10, ông Huỳnh Uy Dũng (Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Đại Nam) và lương y Võ Hoàng Yên cùng động thổ xây dựng Trung tâm Khám chữa bệnh và Phòng thuốc nam Phước Thiện tại Khu dân cư Đại Nam thuộc huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Trung tâm Khám chữa bệnh (diện tích sử dụng khoảng 4.000 m2) sẽ là nơi lương y Võ Hoàng Yên chữa miễn phí các bệnh câm điếc, bại liệt, các bệnh liên quan cơ, xương khớp... (dự kiến xây dựng xong trong khoảng thời gian từ 6-10 tháng); Phòng thuốc nam Phước Thiện sẽ nơi phát thuốc nam miễn phí cho người dân. Được biết toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng này do ông Huỳnh Uy Dũng đảm trách.

Ông Dũng lò vôi xây trung tâm để lương y Võ Hoàng Yên chữa bệnh miễn phí - Ảnh 1.

Ông Dũng lò vôi (bìa trái) và lương y Võ Hoàng Yên ở giữa tại lễ động thổ

Trả lời câu hỏi cơ duyên nào mà ông và lương y Võ Hoàng Yên gặp nhau và đi đến ý tưởng xây trung tâm khám chữa bệnh miễn phí, ông Huỳnh Uy Dũng cho biết: "Thông qua truyền thôngchúng tôi để ý nhau khoảng 5-7 năm rồi. Tôi có chương trình  tài trợ  mổ tim, mổ úng thủy não cho trẻ em; còn thầy Yên thì đi khắp nơi chữa bệnh câm điếc, bại liệt... miễn phí cho người dân. Chúng tôi mới gặp trực tiếp nhau vài tháng nay. Tôi xác định đây là một lương y. Do thầy đi bôn ba chữa bệnh nhiều chỗ nên nhiều người muốn tìm gặp để chữa bệnh cho người thân mà không gặp được. Do đó tôi nảy ra ý định xây dựng trung tâm như một địa chỉ định vị để mọi người tìm đến, nếu may mắn họ có thể được thầy và học trò của thầy chữa hết bệnh. Trung tâm này sẽ giống như một y viện trong đó có cả đông y và tây y bổ sung cho nhau. Còn Phòng thuốc nam Phước Thiện là nơi phát thuốc nam. Tôi sẽ trồng nhiều vườn thảo dược rồi đưa về đây để các lương y bốc thuốc phát cho dân. Để vận hành trung tâm khám chữa bệnh và phòng thuốc cần nhiều rất nhiều nhân viên, nhân lực. Chúng tôi sẽ tính toán để họ có thể yên tâm mà phục vụ công tác thiện nguyện".

Ông Dũng lò vôi xây trung tâm để lương y Võ Hoàng Yên chữa bệnh miễn phí - Ảnh 2.

Lương y Võ Hoàng Yên nổi tiếng với khả năng chữa bệnh bại liệt, câm điếc. Hiện ông đi khắp nơi ở Việt Nam và nước ngoài để chữa miễn phí

Còn theo lương y Võ Hoàng Yên, ông biết ông Dũng tài trợ mỗ tim miễn phí cho trẻ em, ông  chọn ông Dũng để hợp tác vì ông Dũng có đủ tiềm lực và đủ đam mê trong công việc thiện nguyện. "Anh Dũng đưa ra ý tưởng bảo tồn, trồng 12 ngàn giống thuốc khiến tôi rất cảm động. Nhu cầu thảo dược, thuốc nam rất lớn. Tôi phát thuốc nam cho dân đã lâu, có nơi phát mỗi năm hơn 100 tấn thuốc. Nếu cứ vào rừng tìm cây thuốc thì không thể đáp ứng nổi. Trong bối cảnh người ta dành đất trồng cây cà phê, cao su, chè..., anh Dũng sẵn sàng dành đất và nhân lực trồng cây thuốc, gìn giữ giống thuốc cho dân tộc. Đó là lý do cốt lõi tôi chấp thuận hợp tác với anh Dũng'- lương y Võ Hoàng Yên chia sẻ.

https://nld.com.vn/thoi-su/ong-dung-lo-voi-xay-trung-tam-de-luong-y-vo-hoang-yen-chua-benh-mien-phi-20191013151832522.htm

..

..


2 nhận xét:

  1. 13. Ngày 6/3/2021, lấy từ Fb Thu Tâm

    VỢ CHỒNG TÔI ĐÃ...ĐI GẶP ÔNG VÕ HOÀNG YÊN .
    -Mấy bửa nay tin tức lình xình ôngVHY vụ gì..gì đó.. Nhưng mình muốn nói đến khía cạnh khác về nhân cách hành xử của ông ta! Câu chuyện tôi kể hơi dài dòng nhưng không thể ngắn hơn mong mọi trải lòng cùng Vĩnh Tâm.
    - Mười năm trước, sau khi ông xã đột quỵ được cứu sống. Nhưng do di chứng nên phải nằm liệt giường! Có bịnh thì vái tứ phương, đông tây kim cổ chi cũng có, nghe ai mách ở đâu có thầy giỏi mình cũng tìm tới..

    Trả lờiXóa
  2. 20. Ngày 11/3/2021, một điểm nhìn khác:

    "

    Nguyễn Thùy Dương
    24 phút ·

    THẦN Y
    Nếu phải đưa ra một ý kiến cá nhân cho câu chuyện Thần y, mình chỉ nói đơn giản vầy thôi: 49 đụng 50. Hai bên chẳng ai vừa gì, kẻ buôn thần bán thánh, kẻ không mắc cỡ khi người khác mặc cho mình cái áo Thần y.
    Có ai còn nhớ một thời ông Dũng được đồn Giác ngộ hay đại loại là một cái gì đó y như Qua "thiện lành". Ông Dũng làm thơ về Đại Nam, nhân viên công ty bao nhiêu ngàn người từ anh phụ hồ đến chị quản lý, tên của họ đều đi vào thơ của ông Dũng. Thơ tán dương Đức Phật, thơ về 4000 năm Văn Hiến. Không buôn thần bán thánh cũng thuộc dạng thần kinh phân liệt.
    Tôi thật là đã đọc thơ rồi, d.ở như h.ạch chứ ở đó mà thần thánh, tiên Phật cái gì?

    Trả lờiXóa

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.