Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

25/04/2020

Những tín đồ Cao Đài danh tiếng : nữ đầu sư Lâm Hương Thanh

Du lãng các cơ sở thờ tự của đạo Cao Đài phái Tây Ninh, đôi khi được nghe những câu chuyện thú vị về bà Lâm Hương Thanh. 

Người kể về độ giàu có của gia đình bà Lâm, bao nhiêu của nả, bao nhiêu gia sản. Người thì kể về việc bà dâng đất lớn cho Cao Đài. Người kể về việc bà đã đứng ra trợ quyên cho hộ pháp Phạm Công Tắc với tâm ý sẵn sàng dâng hiến hầu hết gia sản.

Đại khái, hình ảnh bà được treo trong các Thánh Thất hệ Tây Ninh là như sau.

Nguồn: Fb CQPT

Ở đây tạm chạy một ít tư liệu về bà, lấy nguyên về từ trang Cơ Quan Phước Thiện. Mở đầu là lời giảng của bà Lâm về tam tòng tứ đức, tiếp sau đó là bản ghi lời giáng đàn của bà hôi năm 1948, cuối cùng là loạt ảnh về tang lễ của bà.

Các thứ khác sẽ đưa dần dần vào mục bổ sung.

Tháng 4 năm 2019,
Giao Blog

---




Nữ đầu sư Lâm Hương Thanh


1. Giảng về tam tòng tứ đức

"

(Trích Bà Chánh Phối Sư Lâm Hương Thanh Thuyết đạo tại Thánh Thất Mỹ ngãi (Sa-Đéc) )

"Tam tùng là: lúc nhỏ theo cha mẹ, lớn theo chồng, sau già lại theo con.

Tứ đức là: tánh nết cho hiền lành, ăn nói đoan trang, việc làm cho khéo léo, dung nhan cho chỉnh đốn, mấy điều đó chính là mảnh gương trong bạn khuê các quần thoa, cần yếu phải lau chùi cho sạch sẽ. Nói tóm lại: Trai thì lo tròn phận tu mi, gái thì giữ trọn chữ môn đình nội trợ ấy là Nhơn-đạo đó.

Nhơn đạo cho trọn vẹn thì mới có thể hy vọng sự tu hành mà bước theo dấu chơn các Đấng thiêng liêng đời cổ tích. Bởi đường muốn đi cho xa thì phải có từ chỗ gần làm trước,cây muốn trèo tới ngọn phải từ dưới gốc làm đầu. Ấy là đẳng cấp của chúng ta học Đạo. Nếu trái lại, muốn xa cầu Phật đạo, Tiên Đạo, Thánh Đạo mà trước khi không lo chỉnh đốn Nhơn Đạo cho hoàn toàn, thì chẳng khác chi muốn lên chót đỉnh mà khi bước chơn không chịu lội qua gò trắng. Biển, muốn ra giữa vời đại hải, mà lúc xuống tàu không muốn xuống tới chỗ bến cầu, thì có lẽ chi?"

https://www.facebook.com/coquanphuocthien/posts/1220357594832110

"



2. Giáng về Báo Ân Từ (nội ô tòa thánh Tây Ninh) vào năm 1948, do chính hộ pháp Phạm Công Tắc phò loan

"


(Hướng đến kỷ niệm ngày Nữ Đầu Sư LÂM HƯƠNG THANH Đăng Tiên CQPT xin trích lục lại Đàn Cơ Đức Bà Nữ Đầu Sư giáng hồi 21 giờ ngày 28/04 Mậu Tý (Dl 05/06/1948) và một số hình ảnh tang lễ Đức Bà tại quê nhà Vũng Liêm)
P/s: CQPT cũng xin nói thêm là thời điểm Đức Bà Đăng Tiên nghi lễ chưa thống nhất nên mọi người đừng hỏi vì sao? Thế này ? Thế nọ nha. Xin cảm ơn ạ
Ngày 28-4 Mậu Tý (5-6-1948) tại Báo Ân Từ, Đức Hộ Pháp và Ngài Khai Pháp phò loan, Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh giáng hồi 21 giờ.

Chị chào mấy em, lụy!
Hèn lâu chẳng đến thăm mấy em đặng thì nhớ quá chừng. Mấy em ôi! Qua thấy đặng hạnh phúc nhà Nam đã được gầy dựng vinh hiển chừng nào, Qua còn lo cho tương lai Nữ Phái chừng ấy. Các em sẽ làm hướng Đạo cho toàn phụ nữ mà còn ít oi đạo đức về học thức tinh thần. Qua đến là để chia vui mấy em, Qua tưởng cũng nên gọi là chia buồn đó chút, ưu tư lo liệu cùng nhau là thế nào lập nên gương mẫu cho toàn Hội Thánh.
Vậy chúng ta từ từ khởi đi cho các em nhỏ theo kịp, phòng ngày kia chúng em làm Thầy Nữ Phái cho xứng đáng.
Vậy trước chị cậy mấy em Thiên Phong châm lo hạnh nết của các em nhỏ đặng tốt đẹp, rồi từ từ tiến bước.
Qua chẳng phải để lời chỉ trích, nhưng Qua phải căn dặn kỹ lưởng đôi điều hầu rửa lòng ân hận của đôi em nhỏ, vì thời cuộc mà phải thất hạnh, thất trinh.
Hộ Pháp, Em hiểu rằng: cũng vì em đồ lưu mà mấy đứa nhỏ vì em mà trả oán, mà chịu lắm nổi gian truân thất trinh thất tiết.
Em Hương Hiếu chán biết, em nên để tâm an ủi, dạy dổ, vì mấy đứa ấy là người cưng của chị, xin nhớ nghe.
Nên nói với chúng nó hiểu rằng: Không có chi quí hóa nơi cõi Hư Linh là tình ái cao thượng ấy; không chi hổ thẹn phòng lo sợ, buồn rầu và chị dám nói quả quyết rằng bên phía nam nhi cũng sánh tâm trung liệt ấy cũng không lại, vì không có tấm trung thành lại còn phản Đạo, phản quốc mà chớ, hiểu chưa?
Đọc và giải cho mấy em gái nó hiểu. Nếu cần, từ đây chị sẽ lân la thăm viếng mấy em nếu có cơ bút.
Chị xin kíếu
Thăng
"
https://www.facebook.com/coquanphuocthien/posts/1348250568709478?__xts__[0]=68.ARArnX0x6S59UdMz75msn0m-Z0j41L5TUxnS5fXwmqxcAj7k5pkS8DemQ0yJGcqTZyk3TxAdeWcZ1G3eYQ4Qmui0oUa0WdcdmLBR4opJadp8AcSVGQBnlsTrQFSntmCC1vh251orBKY99Fm_Fdaev9I6SWAa1tqP55XHYBRpmHpJ883rWG0R-uxGFRwSAzAQDKf3cyjKn1qHNElaXn_THpdPbVOPDPjzq7a_UrNuQIGyZYMP8Op1zfKQwHeJIGlrRCY_pqcnJmxeF2l1d_jugJfbxcLFTHP-F8XytgD14K2KpwdXccI6yppjDU2XQGwKcF-L5MY6PFIRiTEluuYaZXcL5g&__tn__=-R



3. Một loạt ảnh tang lễ theo nghi thức Cao Đài



































































https://www.facebook.com/coquanphuocthien/posts/1348250568709478?__xts__[0]=68.ARArnX0x6S59UdMz75msn0m-Z0j41L5TUxnS5fXwmqxcAj7k5pkS8DemQ0yJGcqTZyk3TxAdeWcZ1G3eYQ4Qmui0oUa0WdcdmLBR4opJadp8AcSVGQBnlsTrQFSntmCC1vh251orBKY99Fm_Fdaev9I6SWAa1tqP55XHYBRpmHpJ883rWG0R-uxGFRwSAzAQDKf3cyjKn1qHNElaXn_THpdPbVOPDPjzq7a_UrNuQIGyZYMP8Op1zfKQwHeJIGlrRCY_pqcnJmxeF2l1d_jugJfbxcLFTHP-F8XytgD14K2KpwdXccI6yppjDU2XQGwKcF-L5MY6PFIRiTEluuYaZXcL5g&__tn__=-R



---

BỔ SUNG


1.

"

Chị Lớn Nữ Đầu sư LÂM HƯƠNG THANH, thế danh là Lâm Ngọc Thanh sanh năm Giáp Tuất (1874) tại làng Trung Tính, Huyện Thủy Liêm tỉnh Vĩnh Long.
Chị Lớn là bạn đời của Ông Huyện Xây. một nghiệp chủ giàu có ở Vĩnh Long sanh được một người con gái là Huỳnh Thị Hồ (Giáo sư Hương Hồ).
Sau khi ông Huyện Xây tạ thế, Chị Lớn gá nghĩa với ông Huyện Hàm Nguyễn Ngọc Thơ (Thái Chánh Phối sư Thái Thơ Thanh, sau thăng lên Đầu sư).

- Chị Lớn nhập môn vào Tam Kỳ Phổ Độ ngày mùng 6 tháng 6 năm Bính Dần (16-7-1926).
- Ngày 14 tháng 10 năm Bính Dần (18-11-1926), Chị Lớn thọ Thiên Ân Giáo Sư tại chùa Từ Lâm Tự.
"Jeudi le 18 November 1926 (14 tháng 10 Bính Dần)
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ
VIẾT CAO ĐÀI GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG
Hỷ chư Môn Đệ, chư Ái Nữ.
Nữ Phái nghe Thầy khai tịch Đạo:

Hương Tâm nhứt phiến cận càn khôn,
Huệ đức tu chơn độ dẫn hồn.
Nhứt niệm Quan Âm thùy bảo mạng,
Thiên niên đẳng phái thủ sanh tồn.
Lâm Thị: Phong vi Giáo Sư lấy Thiên Ân là HƯƠNG THANH.
....
Thầy ban ơn cho các con
Cứ hành lễ theo lời dặn.
Thăng."
- Ngày 14 tháng giêng năm Đinh Mão (15-2-1927), Chị Lớn được thăng phẩm Phối Sư.
- Ngày mùng 9 tháng 3 năm Kỷ Tỵ (16-4-1929) Chị Lớn được thăng phẩm Chánh Phối Sư.
- Chị Lớn Nữ Đầu Sư Lâm Hương Thanh qui vị ngày 8 tháng 4 năm Đinh Sửu (16 Mai 1937), thọ 63 tuổi.
- Ngày 25-4 Đinh Sửu (3-Juin-1937), sau khi mất 17 ngày, Đức Chí Tôn ân ban cho Chị Lớn phẩm Đầu sư.
Sau lấy cốt về Tòa Thánh Tây Ninh, được hỏa thiêu và an táng xá lợi dưới Bát Quái Đài.

Chị Lớn Cố Nữ Đầu sư Lâm Hương Thanh quy vị vào đúng ngày Vía Đức Thích Ca tưởng cũng là do duyên của Chị Lớn với Phật Đạo buổi đầu.
Nay kỷ niệm 82 năm ngày Chị Lớn về chầu Thầy Mẹ nơi Kinh Bạch Ngọc, trang xin giới thiệu đến quý huynh tỷ hình ảnh trong buổi thánh tang Chị Lớn để nhắc nhớ đến một vị chức sắc Đại Thiên Phong hết lòng phụng sự mối đạo Trời.
NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT
https://youtu.be/yS6PfjiK8NI


"
https://www.facebook.com/caodaibanchinhdaobentre/videos/vb.1392748717714469/1080195158835617/?type=2&theater

..


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.