Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

05/06/2019

Mĩ thuật Đại Việt : gần 10 năm với nhóm tượng Mạc ở Thái Bình

Giật mình là đã gần 10 năm đi qua.

Chính xác là 9 năm. Vì đó là năm 2010, chúng tôi du lãng mạn các huyện cũ của tỉnh Thái Bình, cùng phát hiện ra nhóm tượng đá tuyệt đẹp thời Mạc. Cần ghi nhớ thời điểm năm 2010 này.

Dâu bể đã khá đổi thay trong 9 năm qua. Người thợ đá mà tôi đưa tên trong hợp đồng phục chế mới chỉ để lại được một phôi bằng đất sét, một phôi tượng tuyệt đẹp và rất giống với nguyên bản. Thật đáng tiếc vô cùng: nghệ nhân ấy đã  đột ngột khuất núi, không ai có thể nghĩ tới. Kế nghiệp ông là một người cháu, đã từ phôi đất sét để làm thành bản đá.

Ghi lại nhanh một chút, để kỉ niệm 9 năm, để tưởng nhớ một nghệ nhân chế tác tượng. Bây giờ là đầu tháng 6 năm 2019.

Ảnh chụp năm 2010, tại Thái Bình.

Bây giờ, đang xem lại hợp đồng do chính mình soạn năm 2012 (muộn lại khoảng 2 năm để tìm được một nghệ nhân). Đọc lại, cũng có điểm tự thấy bất ngờ !





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.