Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

25/02/2019

Những điều nhà văn Phạm Thị Hoài không thấy ở Yangon : BOT của doanh nhân Việt Nam

Bài ghi chép của Phạm Thị Hoài về đất nước Miến Điện và thủ đô Yangon, từ nhiều năm trước, thì có thể đọc ở đây (năm 2013).

Dưới là một bài ghi chép khác của một quan chức báo chí chính thống. Có nhắc đến phức hợp BOT của doanh nhân Đoàn Nguyên Đức tại Yangon dưới thời thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đọc thêm về phức hợp ấy cùng năm 2015 ở đây.

Bài đã đi năm 2015.





---

Một thoáng Yangon

29/06/2015, 09:31 (GMT+7)
Chỉ có hơn 30 giờ ở TP Yangon của đất nước Myanmar xinh đẹp và mến khách, đã để lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc.



Một thoáng Yangon
Tác giả thăm chùa Vàng
Một thoáng Yangon chỉ ra những nét đan thanh những phác họa, chấm phá mà chúng tôi đã tận mắt nhìn thấy và cảm nhận được…
9h55, chiếc máy bay Airbus 321 của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam nhẹ nhàng đáp xuống Sân bay quốc tế Yangon của Myanmar.
Tôi nhìn đồng hồ, như vậy chuyến bay rất đúng với lịch trình từ TP Hồ Chí Minh tới Yangon hết 1h35 phút bay. Nhanh thật - Thiếu tướng Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân Phạm Văn Miên - người ngồi bên tôi thốt lên như vậy.
Cũng như tôi, vị tướng làm báo này và một số nhà báo khác đây là lần đầu tiên đặt chân lên đất nước chùa Vàng nổi tiếng.
Đoàn nhà báo chúng tôi được anh Đoàn Nguyên Đức (thường gọi là bầu Đức), Chủ tịch HĐQT Cty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai mời tham dự lễ bàn giao mặt bằng và đưa vào sử dụng giai đoạn 1 khu phức hợp Hoàng Anh Gia Lai nhân dịp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm chính thức Myanmar.
Cảm nhận ban đầu của tôi khi đặt chân đến TP Yangon là thủ tục nhập cảnh thật nhanh chóng, với nụ cười thân thiện của cô nhân viên an ninh xinh đẹp.
Từ sân bay quốc tế đến trung tâm TP Yangon khoảng 19 km. Dọc hai bên đường là màu xanh của cây trái. Có những cây to một người ôm không xuể. Anh Phú làm ở Báo Lao động luôn miêng nói: Cứ như đi giữa rừng cây ông ạ; biệt thự giữa rừng này...
Quả thật cây cối ở đây được bảo vệ, giữ gìn gần như hoang sơ, tạo nên vẻ đẹp tự nhiên huyền bí. Điều đó chỉ có nơi đất Phật, con người luôn hòa đồng với thiên nhiên.
 Yangon là thành phố lớn nhất của Myanmar ra đời cách đây hàng ngàn năm, có diện tích 576 km2 (bằng ¼ TP Hồ Chí Minh), dân số khoảng 5 triệu người. Thành phố nằm ở ngã ba sông Yangon và sông Bago, cách vịnh Martaban 30 km.
Trước đây, Yangon là thủ đô của Myanmar. Nhưng từ năm 2006, thủ đô của Myanmar chuyển từ Yangon về Naypyidaw. Tuy không còn là thủ đô nhưng Yangon vẫn là trung tâm kinh tế của Myanmar và vẫn là điểm hấp dẫn khách du lịch và nhà đầu tư nước ngoài tới làm ăn.
Bởi lẽ Yangon không chỉ có vẻ đẹp hoang sơ với chùa Vàng nổi tiếng, mà còn có các tòa nhà được xây dựng từ thời còn là thuộc địa của Anh với những kiểu kiến trúc độc đáo, hấp dẫn.
Cảm nhận thứ hai của tôi về Yangon là đường phố xe cộ tấp nập nhưng không nghe một tiếng còi xe. Xe nhiều là thế nhưng không tắc đường. Từ sân bay đến khách sạn Sedona Hotel mất gần một tiếng đồng hồ. Thời gian ở Myanmar chỉ có từ 10h sáng 23/6/2015 theo lịch trình thì 16h30 ngày 24/6 chúng tôi đã ra sân bay về nước.
Bây giờ thời tiết ở Myanmar đang là mùa mưa, như cản bước chúng tôi muốn tìm hiểu nơi đất Phật đầy quyến rũ và bí ẩn này.
14h cùng ngày, chúng tôi dự lễ bàn giao mặt bằng và đưa vào sử dụng giai đoạn 1 khu phức hợp Hoàng Anh Gia Lai Myanmar, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phó Tổng thống cộng hòa Myanmar cùng một số quan chức Chính phủ hai nước Việt Nam và Myanmar, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã đến dự và cắt băng khai trương khu phức hợp Hoàng Anh Gia Lai Myanmar.
Khu phức hợp tọa lạc ở trung tâm TP Yangon, được đầu tư theo hình thức BOT trong thời gian 70 năm.
Toàn bộ công trình có diện tích 500.000 m2 sàn xây dựng, tầng hầm rộng 121.882 m2 có sức chứa 5.000 chỗ đậu xe. Tổng vốn đầu tư cho khu phức hợp này là 440 triệu USD.
Giai đoạn 1 được khởi công từ năm 2013 đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng gồm: Một trung tâm thương mại, 2 block văn phòng cho thuê 27 tầng và 1 khách sạn 5 sao cao 23 tầng với 429 phòng.
Anh Đoàn Nguyên Đức cho biết: 2 block văn phòng có diện tích sân 8.5701 m2 đã ký cho thuê được 50% với giá 62 USD/m2/tháng, tương đối cao so với các nước trong khu vực như Bangkok (Thái Lan), Jakarta (Indonesia), TP HCM (Việt Nam). Khu trung tâm thương mại đã được khách hàng ký hợp đồng cho thuê gần 100% diện tích, giá thuê trung bình 45-60 USD.
Tìm hiểu chúng tôi được biết: Giai đoạn 2 của khu phức hợp được thực hiện ngay từ bây giờ (từ quý III/2015) đến năm 2017 gồm 5 block công trình 28 tầng với diện tích sàn xây dựng 130.000 m2, 1.000 căn hộ và khu văn phòng cho thuê với tổng diện tích 126.000 m2.
"Tại buổi giới thiệu cho khách VIP (trong quý II/2015) về 1.000 căn hộ trong khu phức hợp đã có 100 đơn đặt hàng với giá trung bình 2.700 USD/m2. Cuối tháng 6/2015, chúng tôi sẽ ra mắt nhà mẫu", anh Đức cho biết thêm.
Quả thực có đến tận nơi nhìn thấy những khu nhà cao tầng của khu phức hợp Hoàng Anh Gia Lai Myanmar có lá cờ Tổ quốc và nhiều lá cờ đang bay trong nắng chiều ở xứ người mới thấy niềm tự hào của doanh nhân người Việt trên đất nước chùa Vàng.
Khi khu phức hợp này hoàn thành sẽ tạo việc làm ổn định cho 2.500 lao động địa phương và 200 lao động Việt Nam.
16-59-35_dsc00758Khu phức hợp của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tại Myanmar
Vâng! Khu phức hợp Hoàng Anh Gia Lai Myanmar không chỉ là cầu hữu nghị giữa nước ta với nước bạn Myanmar mà còn là trung tâm kinh tế văn hóa của Việt Nam trên đất Myanmar xinh đẹp.
Buổi tối, chúng tôi dự Gala Dinner do Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai chiêu đãi, các món ăn đặc sắc của Myanmar mà đến bây giờ khi ngồi viết bài này tôi vẫn còn có cảm giác mùi thơm đâu đây.
Chỉ riêng tên các món ăn tôi lại quên không hỏi, không xem thực đơn của bữa tiệc. Có lẽ do điệu múa tiếng đàn, giọng hát của thiếu nữ xinh đẹp Myanmar đã cuốn hút tôi mà quên mất cả câu nên hỏi, nên biết về món ăn dân tộc ở đất nước chùa Vàng.
Đêm khuya, bữa tiệc tan, trở về khách sạn tôi mở cửa đứng ở ban công ngắm nhìn TP Yangon trong đêm, thật lung linh huyền ảo. Ngắm nhìn đường phố vẫn dòng xe tấp nập nhưng không có tiếng còi. Không có xe máy.
Tôi hỏi anh lái xe taxi thì được biết là pháp luật của Myanmar cấm xe máy đi ở thành phố. Tuyệt đối xe ô tô không lấn làn đường dù đi ở dải phân cách mềm mà bên kia không có xe ô tô nào lưu thông thì chiều bên đường ô tô có xếp hàng ngàn mét nối đuôi nhau vẫn không có chiếc nào vượt lên lấn làn cả.
Quả thật đêm ở Yangon yên tĩnh đến lạ thường.
Theo lịch trình, sáng nay, sau khi ăn sáng xong chúng tôi đi thăm chùa Shwedagon hay còn gọi là chùa Vàng. Đến đây du khách phải bỏ giầy dép, tháo tất ra, các bà, các cô nhỡ mặc váy ngắn thì được đưa cho một miếng vải quấn vào người như phụ nữ Myanmar mới được vào chùa.
Theo truyền thuyết, ngôi chùa Vàng được xây dựng cách đây 2.500 năm có hình tháp và được cất giữ các di tích tóc của Đức Phật. Chùa được tọa lạc trên ngọn đồi và cao 98 m, được dát vàng, trên đỉnh tháp gắn nhiều kim cương, hồng ngọc, kính ngọc và các loại đá quý; đặc biệt là quả cầu kim cương Stud được đặt trên đỉnh tháp.
Từ trên máy bay về nước, chúng tôi được chiêm ngưỡng TP Yangon lấp lánh những tháp vàng óng ánh tỏa trên nền cây xanh lung linh giữa màn đêm như những ngọn đèn vàng. Tạm biệt Yangon thành phố xanh, sạch đẹp, tuy còn nghèo khó nhưng đây được các nhà đầu tư tới làm ăn, mà Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (Việt Nam) là một trong những Cty tiên phong đi đầu đầu tư ở đất này.
Trong nhiều thế kỷ qua, người dân ở đây đã quyên góp tài sản của họ như một phần tích lũy công đức dâng lên Đức Phật. Có nhiều số liệu về tượng vàng trong chùa, nhưng dù con số nào cũng tính bằng đơn vị tấn.
Dưới ánh nắng, bảo tháp vàng rực lên lung linh mà không chói mắt, đến đây chúng tôi được chiêm ngưỡng về lễ cầu nguyện và lễ dâng lễ vật lên Đức Phật.
Chùa Vàng cũng đặt 4 bàn ở bốn hướng nhận tiền công đức của phật tử và du khách. Tiền lễ được bỏ vào hòm công đức chứ không như ở nước ta khách thích để ở đâu cũng được.
Chúng tôi đã thăm chùa cả buổi sáng mà vẫn không đi được hết. Lúc ra cổng, người ta phát cho mỗi du khách chiếc khăn lạnh cứ ngỡ để lau mồ hôi, nhưng người nhân viên nói chỉ dùng để lau chân trước khi xỏ tất vào chân đi giầy, dép.
Tạm biệt chùa Shwedagon lấp lánh ánh vàng, chúng tôi trở về khách sạn nghỉ trưa vì đầu giờ chiều lại hành quân đến chợ Bogyoke Aung San là chợ lớn nhất Yangon nơi buôn bán tất cả mọi thứ, nhưng có lẽ là nơi buôn bán đá quý lớn nhất ở thành phố này.
 Nhìn các khu mua bán chẳng khác gì ở chợ Bến Thành, chỉ có những gian hàng đá quý là nhiều. Được hướng dẫn viên cho biết trước nên nên chúng tôi thoải mái “cò kè bớt một thêm hai” và ai cũng có mua một vài đồ kỷ niệm nhưng nhiều nhất là vòng đeo tay làm bằng đá quý…
Đồng hồ đã chỉ con số 4, chúng tôi ra xe để đi ra sân bay về nước. Đúng 19h10, máy bay cất cánh.
Ngày 28/6/2015
MAI TRÂM

Bản quyền thuộc về Báo Nông nghiệp Việt Nam
Tổng Biên tập: Nguyễn Mạnh Thường, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Thạch, Lê Trọng Đảm, Vũ Minh Việt
Trưởng ban Báo Điện tử: Nguyễn Tiến Thắng
Giấy phép hoạt động Báo điện tử số: 167/GB - BTTTT. Bộ trưởng Bộ TTTT cấp ngày 20/4/2017
Địa chỉ: 14 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm – Hà Nội, Điện thoại: 024.38256492 – Fax: 024.38252923, 
Email: baonnvn@hn.vnn.vn & baonnvnts@gmail.com

https://nongnghiep.vn/mot-thoang-yangon-post145471.html?fbclid=IwAR3AiAeUy1yu0ZtBGz9MJPqdkI3vXo9zuk28zs6KiNf6qNYQ9lbp94O29NU
..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.