Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

11/10/2017

Chuyện con ông cháu cha ở VTV (nghe bà Lê Bình kể)

Lấy nguyên về từ Fb của Lê Bình.

---



"



Đã định không nói, nhưng hôm qua, về sinh nhật V24, con trai Tổng giám đốc nói về nỗi sợ hãi cuả nó, lại nữa,mấy hôm trước, Đoàn Quý Lâm có nói về chuyện " con ông cháu cha." Tôi quyết định viết stt này. 

Ngày ở V24, Tôi khen, chê rất sòng phẳng làm tốt thì khen, làm kém thì chê. Tôi khen, chúng nó vui lắm. Đó là niềm vui rất thật, có đứa nói :" Bọn em hôm nào phiêu, làm được cái gì đó độc đáo, 12h đêm, làm xong rồi, vẫn mở trang tác nghiệp ra xem, chờ phản hồi từ chị. có hôm, chị comment muộn, bọn em tưởng chị không xem, đang ỉu xìu, thấy commnet của chị khen, bọn em rú lên như những con điên trong đêm ý, vui cực. Vui, kéo nhau đi ăn đêm liên hoan, lại càng béo". 

Mình biết đó không phải lời sáo rỗng.

Còn khi chê, mình cũng cay nghiệt lắm, chê đến mức khiến chúng nó hận luôn. Có tài, mình tạo điều kiện hết sức. Như Quý Lâm chẳng hạn, bạn ấy có tài, mình thấy rõ điều đó, nhưng có tật, mình cũng biết. Vì mình biết Lâm có tài nên khi Quý Lâm làm việc ở V24, có những thứ nguyên tắc, Lâm cảm thấy khó khăn, chưa phù hợp, Mình tháo bỏ hết cho Lâm.

Vụ Ấu dâm ở Vũng Tầu, mấy lãnh đạo trung tâm bị sức ép, không dám phát, Lâm búc xúc phản ánh, mình cũng bị sức ép ghê lắm, nhưng cũng kệ, cứ quyết cho lên sóng. Lâm rất hoan hỉ coi đó như 1 chiến công, Vụ ấy cũng tác động mạnh mẽ và có hiệu quả cao.

Những vụ điều tra Lâm làm, mình cùng Lâm phân tích và đấu tranh đến cùng. Không lùi bước, không sợ hãi.

Lâm có nhớ kh? chị đã trao cho em 1 qui chế riêng, không ai ở V24 có được. Đó là tự quyết, muốn làm gì cũng được, không chịu ràng buộc bởi bất cứ 1 nguyên tắc nào của V24, không chịu sự kiểm duyệt nào, từ lên ý tưởng đề tài, đến xin máy móc thiết bị, đến 1 qui trình bao nhiêu tầng lớp, kiểm duyệt của v24, em không phải theo, miễn là mang về một sản phẩm tốt, 1 vệt điều tra thuyết phục. Vì chị chiều người có tài. Đúng không nào?Em có là con ông nào, cháu bà nào không?


Đó là với Lâm, còn với Tran Viet Hoang - con trai Ông Trần Bình Minh thì sao? 

Hôm qua, Việt Hoàng bảo , em nói thật, Tổng giám đốc em không sợ, Phó tổng em không sợ, lãnh đạo trung tâm em không sợ, người duy nhất em sợ - là chị 

Hôm qua, cũng là lần đầu tiên, tôi thú nhận, tôi đã đối xử KHÔNG CÔNG BẰNG VỚI DUY NHẤT 1 NGƯỜI Ở V24, ĐÓ LÀ NÓ.

Ở V24, Việt Hoàng là 1 trong những đứa sáng tạo nhất, nhiệt huyết nhất, vất vả nhất, chịu đựng nhiều nhất. 

Tôi tin, khán giả truyền hình đã xem chương trình nó dẫn, nó tổ chức sản xuất thì sẽ đồng tình với tôi, vì đó là những chương trình luôn được thực hiện bởi sự tận tâm, nghiêm túc và sáng tạo. 

Tôi luôn nói với các lãnh đạo trung tâm, Thằng Hoàng nó làm tốt 10, chị sẽ chỉ khen 5. Nó làm sai 1, chị mắng gấp 10. Tôi nói thế và làm thế thật. Ai ở trung tâm V24, tham gia các cuộc họp, đều chứng kiến điều đó ( Quí Lâm, vì ở Sài Gòn, lại còn không ở cơ quan nhiều, không bao giờ nghe chị mắng thằng Hoàng, nên không biết). Yen Tran còn có khi lo ngại, nhiều lần Yến bảo :" chị ơi, chị mắng thằng Hoàng vừa thôi, chị làm nó chột". 

Tôi còn nhớ 1 đoạn clip, 1 đêm rét mướt, nó khoác cái chăn, thất thuể đi ở hành lang lúc 2h sáng, làm chương trình, ai đó thấy thế giơ máy lên quay, nó quay ra bảo :
"chúng mày xoá đi, Bà Bình mà biết, bà ấy chửi cho bỏ mẹ đấy". cái giọng nửa ểu oải vì mệt, nửa doạ dẫm vì ngại của nó, tôi vẫn nhớ như in.

Ai có clip đó up lên giúp chị nhé?.

Nó làm đêm nhiều đến độ, Mẹ nó suốt ruột, phàn nàn với tôi, bảo : " em ơi, sao mấy đêm rồi không thấy nó về, em phải bảo nó hộ chị".

Tôi lại đè nó ra mắng. Nó vẫn thức đêm 2,3 giờ sáng duyệt bài và cẩn thận chữa từng chữ, từng khuôn hình cho mỗi phóng viên( em cũng được hưởng trọn vẹn nhiều quả chữa bài đêm của Việt Hoàng , đúng không Tung Nguyen ?

Nó tài năng, nó nhiệt huyết, nó tận tâm, sáng tạo... khi chọn lên vị trí phó phòng, lẽ ra nó là thằng số 1 để đưa lên, NHƯNG...

Có 1 suất nó cũng xứng đáng nhất, V24 khi đó có tới 3 cơ hội để bình chọn chức danh phó phòng. 100% ý kiến trong cuộc họp chọn nó là số 1. 

Tôi thì không chọn. Và Tôi là người có quyền phủ quyết.

Tôi công khai nói nó trước mặt mọi người :" Mày chấp nhận đi, mày chịu khổ, mày chịu thiệt, vì mày là con của Bố mày". Đó là sự thật.

1 năm sau, khi những người có sự cống hiến như nó, trình độ ngang nó, vào V24 sau nó mấy năm, được cất nhắc lên vị trí phòng đến hơn 1 năm( Như Thành Vũ chẳng hạn, Vũ vào V24 sau Hoàng 3 năm phải không em?). Vũ được lên phó phòng 1 năm sau, Hoàng mới được xét. Đó là sự thật.

Sự thật con ông cháu cha ở V24 là thế, trước 200 con người chứng kiến, làm sao có thể nói dối nửa câu?

Nhưng có người vì không chứng kiến nên không biết, đó là Quý Lâm. Vì thế, Lâm đã có những phát ngôn không chuẩn xác. 

Lâm muốn phá cách và được tôi tạo điều kiện cho phá cách, chị đã rất chiều em, phải không Lâm? Nhưng em nói không đúng thì chị cần em nói lại. 

Em có nghĩ chuyện chị nói về Hoàng là chị nói xạo không? 

Hôm nay, chị cần 1 lời xin lỗi của em, chị cần em rút cái stt ấy xuống, cái Stt nói không đúng về V24 của chúng mình. Chị đã rất công bằng, công tâm với tất cả mọi người ở V24, trong đó có em. Chỉ duy nhất 1 người chị đối xử thiếu công bằng đó chính là Nó.

Vậy em có công bằng không khi nói về V24 như thế? Em có công bằng với nó không? có công bằng với chị không Lâm? Chị chờ câu trả lời từ em.


Mọi người có biết cái thằng " con ông cháu cha ở đâu trong cái ảnh này không?"

"
https://www.facebook.com/lebinh19235/posts/1471058296295637





1 nhận xét:

  1. Ờ. Thật tiếc cho Lê Bình. Sai sót có lúc không thể tránh được, nhưng cái tâm thì đừng phủ nhận.

    Trả lờiXóa

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.