Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

04/06/2017

Cùng nhau ra suối vẫy vùng, trong những ngày đổ lửa tháng 6 năm 2017

Loạt ảnh chụp ở Tuyên Quang, đầu tháng 6 năm 2017. Bà con Keo, Tày, Nùng cùng xuống suối vẫy vùng. Nam có, nữ có. Phần đông là cánh choai choai.

Cuối tháng 5 năm 2015, thì xem ở đây.








Các tin khác cập nhật ở dưới theo số thứ tự.

---




Hà Nội











































1.




Hình ảnh giật mình về đợt nắng nóng kỷ lục đang diễn ra

T.Công | 
Hình ảnh giật mình về đợt nắng nóng kỷ lục đang diễn ra
Ảnh: Viet Anh/Otofun

Thời tiết Hà Nội hôm nay được dự báo là nắng nóng đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ 39 - 40 độ C. Trưa 4/6, nhiệt độ khoảng từ 42 - 43 độ, nhưng nhiệt độ ngoài trời còn cao hơn nữa.





Một số hình ảnh được ghi lại trong đợt nắng được coi là kỷ lục này:
Hình ảnh giật mình về đợt nắng nóng kỷ lục đang diễn ra - Ảnh 1.
Hình ảnh ghi lại ở đầu đường Khương Trung (Đống Đa, Hà Nội) cho thấy, mặt đường đã bị chảy nhựa. (Ảnh: Vietnamnet)
Hình ảnh giật mình về đợt nắng nóng kỷ lục đang diễn ra - Ảnh 2.
PV VTC News đã thử nghiệm phơi nước lã trong thời tiết 42 độ để pha mỳ tôm. Sau thời gian 30 phút, mỳ tôm đã chín và có thể ăn được. Ảnh cắt từ clip của Hữu Dánh/VTC News.
Hình ảnh giật mình về đợt nắng nóng kỷ lục đang diễn ra - Ảnh 3.
Đây là thực nghiệm rán trứng dưới trời nắng nóng kỷ lục của PV Nguyễn Hoàng (Báo điện tử Trí Thức Trẻ). Sau 35 phút, trứng đã chín. Ảnh cắt từ clip
Hình ảnh giật mình về đợt nắng nóng kỷ lục đang diễn ra - Ảnh 4.
"Ngay lúc này, yên xe của em! Các cụ chỉ giúp cách nào để em có thể về nhà...", facebook Viet Anh chia sẻ hình ảnh này trên diễn đàn Otofun hôm 3/6. (Ảnh: Otofun)
Hình ảnh giật mình về đợt nắng nóng kỷ lục đang diễn ra - Ảnh 5.
Theo thử nghiệm của VTC14, khi nhiệt độ bên ngoài 45 độ C, thì trong xe ô tô để ngoài trời nhiệt độ đo được lên đến 56 độ C. Ảnh cắt từ clip của VTC14.
Hình ảnh giật mình về đợt nắng nóng kỷ lục đang diễn ra - Ảnh 6.
Một lái xe ở Vinh trưa 3/6 phải bịt kín mặt khi lưu thông ngoài đường. (Ảnh: Bá Cường/Vietnamnet)
Hình ảnh giật mình về đợt nắng nóng kỷ lục đang diễn ra - Ảnh 7.
Bà cụ quấn chăn tránh nóng trên đường Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: Định Nguyễn/Trí Thức Trẻ
Video: Nông dân miền Bắc vật vã đội nắng gặt lúa (nguồn: VTC1)
(Tổng hợp)
theo Trí Thức Trẻ

http://soha.vn/hinh-anh-giat-minh-ve-dot-nang-nong-ky-luc-dang-dien-ra-20170604114755689.htm




2.




Người Hà Nội mặc bìa carton, hai tay hai ô giữa ngày nắng nóng lịch sử

Đại Nguyễn | 
Người Hà Nội mặc bìa carton, hai tay hai ô giữa ngày nắng nóng lịch sử

Hôm nay (ngày 4/6), thời tiết ở thủ đô Hà Nội bước sang ngày thứ 3 nắng nóng đặc biệt gay gắt.





Người Hà Nội mặc bìa carton, hai tay hai ô giữa ngày nắng nóng lịch sử - Ảnh 1.
Không chỉ một ô mà phải dùng hai ô nếu có việc phải ra đường trong ngày nắng gay gắt.
Người Hà Nội mặc bìa carton, hai tay hai ô giữa ngày nắng nóng lịch sử - Ảnh 2.
Chống nắng bằng mọi thứ có thể...
Người Hà Nội mặc bìa carton, hai tay hai ô giữa ngày nắng nóng lịch sử - Ảnh 3.
Trú nắng.
Người Hà Nội mặc bìa carton, hai tay hai ô giữa ngày nắng nóng lịch sử - Ảnh 4.
Những công nhân môi trường trang bị kín từ đầu đến chân giữa cái nắng gay gắt.
Người Hà Nội mặc bìa carton, hai tay hai ô giữa ngày nắng nóng lịch sử - Ảnh 5.
Tại khu vực Hà Nội, hôm nay, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 39-40 độ, có nơi trên 40 độ.
Người Hà Nội mặc bìa carton, hai tay hai ô giữa ngày nắng nóng lịch sử - Ảnh 6.
Nhưng với nhiệt độ thực tế ngoài trời tại thủ đô luôn giao động 45-50 độ C, người lao động thực sự mệt mỏi.
Người Hà Nội mặc bìa carton, hai tay hai ô giữa ngày nắng nóng lịch sử - Ảnh 7.
Dù ngồi trong bóng râm, có ô che, nhưng những bảo vệ này phải đội khăn ướt lên đầu để làm mát.
Người Hà Nội mặc bìa carton, hai tay hai ô giữa ngày nắng nóng lịch sử - Ảnh 8.
Tạm dừng chân giữa ngày nắng nóng lịch sử.
Người Hà Nội mặc bìa carton, hai tay hai ô giữa ngày nắng nóng lịch sử - Ảnh 9.
Người Hà Nội mặc bìa carton, hai tay hai ô giữa ngày nắng nóng lịch sử - Ảnh 10.
Người Hà Nội mặc bìa carton, hai tay hai ô giữa ngày nắng nóng lịch sử - Ảnh 11.
Người Hà Nội mặc bìa carton, hai tay hai ô giữa ngày nắng nóng lịch sử - Ảnh 12.
Người Hà Nội mặc bìa carton, hai tay hai ô giữa ngày nắng nóng lịch sử - Ảnh 13.
Một ngày đặc biệt khó khăn với những công nhân ngành điện
Người Hà Nội mặc bìa carton, hai tay hai ô giữa ngày nắng nóng lịch sử - Ảnh 14.
Người Hà Nội mặc bìa carton, hai tay hai ô giữa ngày nắng nóng lịch sử - Ảnh 15.
Mong lắm một cơn mưa mát lành.
Người Hà Nội mặc bìa carton, hai tay hai ô giữa ngày nắng nóng lịch sử - Ảnh 16.
Người Hà Nội mặc bìa carton, hai tay hai ô giữa ngày nắng nóng lịch sử - Ảnh 17.
theo Trí Thức Trẻ
http://soha.vn/nguoi-ha-noi-mac-bia-carton-hai-tay-hai-o-giua-ngay-nang-nong-lich-su-20170604164024595.htm







3.

SKĐS - Ngày 3/6, Hà Nội đang trong đợt đợt nắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ ghi nhận lên tới 41 độ. “Trường Sa cũng nóng, nóng đến độ số trứng vịt lộn mà những người vợ mang ra tặng chồng đang công tác trên đảo Tốc Tan chẳng cần lò ấp cũng nở thành vịt con ngay trên tàu HQ 571. Thế là đảo Tốc Tan lại có thêm quân số. Trường sa bắt đầu vào mùa bão, vững vàng nhé vịt con”.
Đó là những lời chia sẻ đáng yêu của phóng viên Nguyễn Trường Sơn khi đang trong chuyến công tác ngoài trường Sa gửi về. Theo anh Sơn, các chiến sĩ ở Trường sa chia sẻ: chưa bao giờ các chiến sĩ được thấy trứng vịt lộn nở thành con ngay ở đảo như vậy.
Anh Sơn cho biết, 100 quả trứng vịt lộn mà những người vợ mang ra tặng chồng đang công tác trên đảo Tốc và ở Phan Vinh đã có 23 quả nở thành vịt con. Trong đó, ở đảo Tốc Tan có 6 vịt con, ở Phan Vinh có 17 vịt con.
Các chiến sỹ sẽ giữ lại số vịt con này để nuôi tại đảo. Các anh sẽ băm nhỏ cá cho vịt con ăn và cho vịt con bơi nước. “Chắc sẽ nuôi được vịt con ở đảo” – anh Sơn cho biết các chiến sĩ đã nói như vậy và với cảm xúc rất vui.
Nơi đầu sóng, ngọn gió, những người lính biển vẫn ngày đêm canh gác cho Tổ Quốc yên bình và hình ảnh của các anh càng đẹp và  gần gũi bên những chú vịt con mới nở.
Dưới đây là những hình ảnh gần gũi của các chiến sĩ đảo Trường Sa cùng đàn vịt con mới nở. Ảnh: Nguyễn Trường Sơn
Các chiến sỹ cho biết sẽ giữ lại số vịt con này để nuôi tại đảo

Dưới nắng nóng, đàn vịt con xinh xắn nở ra từ những quả trứng vịt lộn làm quà
100 quả trứng vịt lộn mà những người vợ mang ra tặng chồng đang công tác trên đảo Tốc Tan và ở Phan Vinh đã có 23 quả nở thành vịt con
Phóng viên Nguyễn Trường Sơn - trong chuyến công tác tại đảo Trường Sa đã ghi lại những hình ảnh gần gũi của chiến sĩ
Nơi đầu sóng, ngọn gió, những người lính biển vẫn ngày đêm canh gác cho Tổ Quốc yên bình
Thanh Loan

http://suckhoedoisong.vn/nang-nong-trung-vit-lon-cua-vo-gui-cho-chien-si-dao-truong-sa-no-thanh-dan-vit-con-dang-yeu-n132422.html
.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.