Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

13/08/2015

Về thăm trường cũ 2015

Anh chị em cùng trường hẳn nhận ra ngay, khi liếc ảnh dưới đây.

Cây trong sân trường lớn nhanh như thổi. Um lên như rừng. Làm dịu mát cái nắng như thiêu. 



Những cái cây quấn vải vào mùa đông ngày trước giờ bung ra. Bỗng nhớ N. da diết, bởi em ngây thơ hỏi mình vào một mùa đông nào đó: "Sao phải quấn vải cho cây thế anh nhỉ ?".

Trường mình từ lúc mình mới nhập học đã chuyển đổi hình thức. Từ kín cổng cao tường thành ra open-campus, tức mở cửa, không tường rào, không bảo vệ, không ba-ri-e. Đại học hòa vào với dân cư ở xung quanh.

Tủ đựng đồ cá nhân của mình vẫn nằm nguyên đó. Biển tên vẫn đó. Chỉ tiếc mình quên khuấy chìa khóa ở nhà, nên không thể mở. Cái tủ ấy đã gắn bó với mình, thế là, đến giờ này, cũng 15 năm. Bẵng qua đi. Ngang với thời gian lưu lạc của nàng Kiều.

Sau 15 năm. Là đoàn viên. Là thành tựu. Để quên hết đi những gì đáng quên, và nhớ mãi những gì đáng nhớ.

Đời người là bội số của những 15 năm.


Tháng 8 năm 2015,
Giao Blog



---

Chép lên đây các còm ở bên dưới
(chép ngày 15/7/2021)

  1. Sao không đưa clip bài hát " Về thăm trường cũ " vào đây nghe cho phê ?
    Ai cũng có một thời cắp sách đến trường , mỗi khi quay lại nơi trường cũ đều có cảm giác bâng khuâng , bao kỷ niệm một thời " Nhất quỷ nhì ma " lại tràn về
    Khi học đại học thì toàn người tứ xứ , vì thế kỷ niệm rất ít , chỉ có thời học phổ thông thì mới có nhiều kỷ niệm . Tụi bạn ở quê hồi học lớp 10 ( hệ 10 năm ) năm 2012 tổ chức họp mặt lớp để kỷ niệm 35 năm , thuê hẳn một khách sạn ở ven bển . Bạn bè khắp mọi miền đều về , chỉ thiếu mấy người ở nước ngoài thôi . Phải nói là vui không chịu được , đời thủa nhà ai mà đáng ông đáng bà cứ xưng hô mày tao , đùa giỡn với nhau như trẻ thơ vậy vui quá trời luôn .. hai ngày trôi qua thật ngắn ngủi
    Bạn bè hẹn với nhau , thời gian không còn nhiều , nếu cứ hen 10 năm thì lâu quá , sợ có người không còn , nên hẹn nhau 5 năm một lần .. Sang năm lại đến hẹn rồi .. về chơi thôi .. hì hì hì
    Thiệt lòng mà nói , bạn học với nhau mỗi người một số phận , mỗi hoàn cảnh , có người rất thành đạt giàu có , cũng có người rất nghèo ... thương lắm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác Salam đã tốt nghiệp cấp 3 (hệ 10 năm) được gần 40 năm rồi đấy nhỉ. Vì bác cho biết là làm kỉ niệm 35 năm hồi năm 2012.

      Xóa
  2. ai học xong ra trường trở lại trường cũ cũng có những kỷ niệm lưu luyến. vẫn hàng cây đó. Vẫn dạy nhà đó trước khia thấy bình thường mà sau giờ thấy gần gũi tới lạ. Và sao cảm giác cũng giống nhau tới lạ

3 nhận xét:

  1. Sao không đưa clip bài hát " Về thăm trường cũ " vào đây nghe cho phê ?
    Ai cũng có một thời cắp sách đến trường , mỗi khi quay lại nơi trường cũ đều có cảm giác bâng khuâng , bao kỷ niệm một thời " Nhất quỷ nhì ma " lại tràn về
    Khi học đại học thì toàn người tứ xứ , vì thế kỷ niệm rất ít , chỉ có thời học phổ thông thì mới có nhiều kỷ niệm . Tụi bạn ở quê hồi học lớp 10 ( hệ 10 năm ) năm 2012 tổ chức họp mặt lớp để kỷ niệm 35 năm , thuê hẳn một khách sạn ở ven bển . Bạn bè khắp mọi miền đều về , chỉ thiếu mấy người ở nước ngoài thôi . Phải nói là vui không chịu được , đời thủa nhà ai mà đáng ông đáng bà cứ xưng hô mày tao , đùa giỡn với nhau như trẻ thơ vậy vui quá trời luôn .. hai ngày trôi qua thật ngắn ngủi
    Bạn bè hẹn với nhau , thời gian không còn nhiều , nếu cứ hen 10 năm thì lâu quá , sợ có người không còn , nên hẹn nhau 5 năm một lần .. Sang năm lại đến hẹn rồi .. về chơi thôi .. hì hì hì
    Thiệt lòng mà nói , bạn học với nhau mỗi người một số phận , mỗi hoàn cảnh , có người rất thành đạt giàu có , cũng có người rất nghèo ... thương lắm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác Salam đã tốt nghiệp cấp 3 (hệ 10 năm) được gần 40 năm rồi đấy nhỉ. Vì bác cho biết là làm kỉ niệm 35 năm hồi năm 2012.

      Xóa
  2. ai học xong ra trường trở lại trường cũ cũng có những kỷ niệm lưu luyến. vẫn hàng cây đó. Vẫn dạy nhà đó trước khia thấy bình thường mà sau giờ thấy gần gũi tới lạ. Và sao cảm giác cũng giống nhau tới lạ

    Trả lờiXóa

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.