Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

15/01/2015

Báo Nhân Dân bây giờ cũng có khoảng không căn lề nữa


Bây giờ, tức năm 2015.

So sánh cách căn lề truyền thống của báo Nhân Dân, thì thấy bây giờ tờ này cũng có một khoảng đã bỏ hẳn. Không cần căn lề nữa. Chữ ở trong các cột cứ thò ra rồi lại thụt vào. Vẻ tự do tung tăng.

Không rõ là do bắt chước để không còn biết căn lề nữa. Hay là có chỉ đạo hay một ý tưởng trong một khoảng là không cần phải căn lề nữa, cứ để cho con chữ nó được tự do.

Hãy thử so sánh. Đây là báo Nhân Dân tháng 1 năm 2015 (tư liệu ngó Fb, ndht):



Còn đây là báo Nhân Dân với cách căn lề truyền thống:






---

BỔ SUNG


1. Đến tháng 7 năm 2021, ngó lại NDHT thì đã thấy như sau, tức trở lại với căn lề truyền thống:














https://www.facebook.com/bluep.7777/posts/2243893895746463

3 nhận xét:

  1. Giao blog muốn nói gì thì nói toẹt ra , cứ úp úp mở mở khó cho người đọc lắm. Mấy trang báo NHân dân đưa lên chữ nhỏ quá có đọc được gì đâu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đọc thì phải cẩn thận. Muốn đọc báo rõ thì vào đường link ngầm, mình để ngầm, có thể xem ở đó.

      Thứ nữa, cái này chỉ nói về căn lề. Không nhất thiết cần đọc rõ chữ.

      Xóa
  2. 1. Đến tháng 7 năm 2021, ngó lại NDHT thì đã thấy như sau, tức trở lại với căn lề truyền thống:

    Trả lờiXóa

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.