Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

08/09/2014

Chẳng mấy chốc, con gái nhà Obuchi sẽ thành tựu lời thề thay cha làm thủ tướng

Hôm nay, đọc báo thấy con gái của cố thủ tướng Obuchi đi thị sát nhà máy điện nguyên tử Fukushima, ngay sau khi được cử giữ chức Bộ trưởng Kinh tế Sản nghiệp. Xem mấy cái ảnh ở nơi thị sát, thấy gương mặt của cô rất giống cha.

Cô vừa được bổ nhiệm đầu tháng 9/2014, trong Nội các cải tổ của thủ tướng Abe. 



Tên đầy đủ của cô là Obuchi Yuko. Mới vừa qua tuổi 40. Một bộ trưởng rất trẻ (mà trước đó, cô đã từng giữ chức thứ trưởng Bộ Tài chính, sau là quan to ở Bộ Giáo dục và Khoa học).

Tôi ấn tượng về cô Yuko ở hai điểm sau.

(1). Hồi cha cô - cố thủ tướng Obuchi - bị đột quị, rồi qua đời rất nhanh, cô đã có một lời như là tuyên bố rằng, sẽ theo nghiệp chính trị và trong tương lai sẽ thay cha làm thủ tướng Nhật.

(2). Nhà cố thủ tướng Obuchi chỉ có 2 ái nữ, không có con trai thì phải. Vậy nên, chú rể nhà này (phu quân của cô Yuko) đã phải chuyển họ. Tức là, rể phải bỏ họ cũ của mình, chuyển sang họ Obuchi. Như là kế nghiệp của họ Obuchi.

Dưới là thêm ít ảnh, vẫn ở là từ đường link đặt ở đoạn đầu tiên.








【写真特集】小渕経産相:福島第1原発を視察

2014年09月08日
http://mainichi.jp/graph/2014/09/08/20140908k0000m010150000c/004.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.