Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

31/12/2013

Đi vu vơ, bỗng nhớ đến Thanh Tịnh hồi năm 1940s

Tự nhiên nhớ đến Thanh Tịnh. Dù ông là lớp thế hệ ngang với ông của chúng tôi (Thanh Tịnh sinh đầu thập niên 1910). Và không phải Thanh Tịnh sau này trong sách giáo khoa, mà là của thời 1940s. Cảm giác lạ, nên vội ghi lại trên đường du lãng.

Trên đường tiến đến Phố Ràng, ngẫu nhiên gặp cảnh người đi xe bị bắt phạt bởi các anh hùng Núp, lời thoại giữa hai bên vô tình lọt vào tai. Thế là nhớ đến cảnh Thanh Tịnh bị ông cò ở Huế gọi lại biên phạt vì tội đi xe đạp không đèn không chuông hồi tháng 7 âm lịch năm 1939 (hay 1940, 1941 gì đó).

Thanh Tịnh hồi đó trót dè bỉu các Thánh Mẫu trong điện Hòn Chén. Lúc trở ra về từ đám hội, xúi thế nào, bị phạt luôn. Lúc ấy, ông mới ngộ ra: Thánh phạt ngay lập tức vì tội bổ báng thần linh.

Phố Ràng được nối với đền Bảo Hà (thờ ông Bảy Bảo Hà) bằng một đoạn đường nhựa, nhưng hiện rất xấu, ổ gà ổ trâu có thể làm xe của bất cứ ai cũng bị mắc kẹt, trừ khi đó là loại dã chiến chuyên chạy đường rừng. Cũng may, xe mình chạy là loại có thể đi cả trên bờ ruộng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.