Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

30/04/2013

Hoặc là không gì, hoặc nên đặc cách phong Nghệ sĩ Nhân dân

Đọc tin tức các nơi biết phía ngành văn hóa nước nhà đang xem xét việc đặc cách phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú cho bác Văn Hiệp. 




Oái ăm cho cả một nền văn nghệ nhân dân, mang danh vì nhân dân, của nhân dân, do nhân dân, mà lên tuổi 70 vẫn ở mãi chỗ xa dân, sở hữu mãi nấc tư duy của đứa bé thích được xoa đầu và cho ăn kẹo. Một nền văn nghệ ung dung và tự tại rất đỗi khi nghiễm nhiên sử dụng tính-không-chuyên-nghiệp-từ-trong-trứng-nước để làm tính chuyên nghiệp. Èo uột cả một tàu. 

Thấy ông đạo diễn Khải Hưng phát biểu như sau mà buốt tai: "Cố nghệ sỹ Văn Hiệp dù chỉ là diễn viên hài kịch đã về hưu, chuyên đóng các vai phụ, dù là những vai diễn ngắn, nhưng hiệu quả xã hội mà Văn Hiệp mang đến rất cao. Văn Hiệp là người lao động rất nghiêm túc trong nghề diễn, không chỉ là diễn viên giỏi mà còn có khả năng viết kịch bản, đạo diễn… Vì thế, việc anh không được gì là rất thiệt thòi."

Hãy để cho Văn Hiệp yên nghỉ. Đừng lải nhải kiểu xòe tay xin kẹo như vậy nữa. Hỏi rằng chữ liêm để ở đâu.

Với tư cách là một người yêu mến nghệ sĩ Văn Hiệp, tôi đề nghị:

- hoặc là không truy tặng gì cả,

- hoặc đã đặc cách, thì nên tặng Văn Hiệp rõ ràng Nghệ sĩ Nhân dân. Bởi rất đơn giản: Văn Hiệp đích thực đã là nghệ sĩ nhân dân, của nhân dân, trong nhân dân.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.