Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

11/08/2026

50 năm Búp Trên Cành - bài nói đặc biệt của nhà thơ Kim Chuông vào sáng Chủ Nhật ngày 9/8/2026

Thầy Kim Chuông, một người thầy văn chương, mà Giao Blog và các anh chị em Búp Trên Cành gọi bằng một cái tên thân thương là "chú", "chú Kim Chuông", "chú Chuông".

1. Chú là người đất Vĩnh Bảo, nên thi thoảng chú ghi "quê Trạng" hay "đất Trạng" ở cuối bài viết kí tên Kim Chuông - "quê Trạng" tức là quê của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. 

Thời thanh niên, chú là phóng viên chiến trường, rồi được nhà văn Lê Lựu giới thiệu về Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình - thời mà nhà văn Bút Ngữ mới từ Báo Thái Bình sang lập Hội. Bởi vậy, chàng thanh niên đất Hải Phòng đó đã là một trong những người góp phần xây dựng ngôi nhà Văn nghệ của đất Thái Bình.

Từ năm 1976, chú là một trong những người thầy chủ nhiệm lớp Búp Trên Cành. Hồi tôi về Hội tham gia trại viết lần đầu tiên, đầu thập niên 1980, tôi hỏi: cháu vì sao được gọi về Hội vậy chú ơi ? Chú bảo: chú và một chú nữa của Hội, được bác Bút Ngữ cử sang làm việc với Sở Giáo dục (lúc đó còn là Ty Giáo dục), xem thành tích thi môn Văn các loại, thì thấy cháu đạt giải Văn tỉnh, nên đã soạn danh sách, và người mời các cháu là bác Bút Ngữ.

Có nhiều người trong chúng tôi vẫn giữ được giấy mời về Hội vào mỗi mùa hè của bác Bút Ngữ, sau này là của chú Đức Hậu.

2. Năm nay, chú Kim Chuông đã vào tuổi bát tuần, nhưng vẫn tráng kiện không khác gì hồi chú quản lí chúng tôi và dạy chúng tôi làm thơ vào thập niên 1980 và 1990. Tại lễ kỉ niệm "Nửa thế kỷ Búp Trên Cành" (ngày 9/8/2026, tại quê lúa Thái Bình), chú đã có bài nói khoảng 25 phút.

Đây là bài nói đặc biệt. 

Không chỉ điểm lại tình hình Búp Trên Cành ngày xưa (1976-1998), mà quan trọng hơn là chú Kim Chuông cập nhật rất sát tình hình Nhà Búp hiện tại ! Chú gọi tên từng học trò cũ, lại điểm danh cập nhật từng học trò từ các miền đất nước và cả thế giới vừa về tụ hội trong ngôi nhà Búp Trên Cành. Có nhiều người mới kết nối và trở lại nhà Búp Trên Cành chỉ khoảng 4 hay 5 ngày trước lễ kỉ niệm ! Chú Kim Chuông như reo vui điểm danh từng cháu !

3. Các thầy Bút Ngữ, Kim Chuông, Lê Bính, Đức Hậu, Bùi Công Bính, Phạm Đức Duật, Hải Đạm, Lương Hữu, Nguyễn Viết Chữ, Bùi Tằng Hoàn, Hà Trí Dũng, Nguyễn Sinh Kung,...là những người gieo hạt Búp Trên Cành ở thế kỉ 20.

Chúng tôi, đến lượt mình, sẽ trở thành những người gieo hạt Búp Trên Cành ở thế kỉ 21, mà người tiên phong chính là nhà văn Bùi Thị Biên Linh (tức Bùi Thị Sóng Biển, học sinh Búp Trên Cành khóa đầu tiên, cùng lớp với các anh chị Lã Thị Bắc Lý, Bùi Thanh Huyền, Phạm Vương Hùng, Lê Quang Đôn, Trần Vân Hương, Nguyễn Thị Hảo,...). 

Nhà văn Biên Linh đang gieo hạt Búp Trên Cành tại Đồng Nai, mà sản phẩm đầu tay là tập sách "Búp Trên Cành viết tiếp ước mơ - tập 1" vừa xuất bản kịp trước lễ kỉ niệm 50 năm BTC. 

Trung tuần tháng 8 này, sau lễ kỉ niệm 50 Búp Trên Cành Thái Bình, nhà văn Biên Linh dẫn các cháu Búp Trên Cành Đồng Nai đi thực tế.

Dưới đây là toàn văn bài nói của nhà thơ Kim Chuông.

Xin trân trọng giới thiệu.  

Tháng 8 năm 2026,

Giao Blog


Nhà thơ Kim Chuông tại lễ kỉ niệm nửa thế kỷ Búp Trên Cành
Chủ Nhật, ngày 9/8/2026, quê lúa Thái Bình)


----

PHÁT BIỂU TẠI LỄ KỶ NIỆM 50 NĂM “NHABUP” ngày 9/8/2026 - Nhà thơ Kim Chuông, nguyên Phó chủ tịch Hội VHNT Thái Bình, Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Thái Bình, Thầy phụ trách lớp Búp trên cành 1976-1990

Kính thưa các vị Đại biểu, Quý khách
Kính Thưa Các Nhà Văn Nhóm Búp - Các “Nhà văn là thành viên Nhà Búp” yêu quý của chúng ta.

Vào giữa phút giây này – Phút giây của Ngày hè - Năm 2026, trên thành phố Thái Bình, đất Mẹ yêu thương của Các Nhà văn Nhóm Búp chúng ta, tôi thật sự xúc động trước cuộc hội ngộ của “Các Nhà văn Nhóm Búp,” cùng “các Nhà văn là thành viên Nhà Búp” sau “50 năm Lớp Đào tạo – Bồi dưỡng Các em có năng khiếu sáng tác văn học ở Thái Bình được thành lập.
50 năm hội tụ rồi chia xa. 50 năm – Sau một nửa thế kỷ đời người có một ngày gặp lại – Đây là sự kiện thật không dễ có, ở mỗi cuộc đời người.
Vâng. Không vui sao được. Khi, đã qua 50 năm xa ngái, chợt quay lại ngoảnh nhìn. Ngày ấy. Còn nhớ. Vào Hè, ngày 20/6/ năm 1976, sau 1 năm, đất nước vừa thống nhất. Sau “cái quyết” có từ “ cái Tâm.” Từ tầm nhìn xa rộng của ông Nguyễn Ngọc Trìu, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, sau này ông là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Nước CHXHCN – VN – (Bấy giờ, được biết.) Ông Nguyễn Ngọc Trìu cho mời Nhà văn Bút Ngữ đương kim Tổng Biên tập Báo Đảng lên đàm đạo, và phán : “Thái Bình không chỉ là Đất lúa. Thái Bình có 111 vị Tiến sĩ có tên trong “Văn Bia” Văn Miếu Quốc Tử Giám. Thái Bình có Lê Quý Đôn, Nguyễn Quang Bích, Nguyễn Tông Quai, Ngô Quang Đoan, Nguyễn Doãn Cử .v.v.. Thái Bình là Đất Văn. Đất Văn hiến.
Vậy là, Hội VHNT Thái Bình được ra đời. Rồi, “Lớp “Đào tạo – Bồi dưỡng các em có năng khiếu sáng tác Văn học” được khởi xướng đầu tiên và sớm nhất trên cả nước.
Ngày ấy, mùa Hè năm 1976, bên khu nhà chữ U – Nhà cấp Bốn. Khu trụ sở của Hội VHNT – Thái Bình. Dưới bóng cây Vối to cao, tỏa trùm bóng mát, Nhà văn Bút Ngữ, Nhà văn Nguyễn Khoa Đăng cùng tôi và Nhà văn Lê Bính đứng thành hai hàng trước cổng ra vào, vui mừng chào đón các em lục tục kéo về từ khắp nẻo đường của Thái Bình quê lúa, tạo nên cuộc tựu nghĩa dưới “ngôi đền văn chương” thật thiêng liêng.” Thật Ấm áp và Vui.
Ngày ấy, học sinh không có lệ học Hè. “Lớp Đào tạo bồi dưỡng các em có năng khiếu sáng tác Văn học của Thái Bình được mở ra, có năm, kéo dài tới 2 tháng. Còn, thường là một tháng. Sau này rút ngắn xuống 3 tuần, rồi ít nhất : nửa tháng.
Các Thầy được mời về giảng dạy là những Nhà văn danh tiếng, chuyên viết cho các em như Tô Hoài, Vũ Tú Nam, Phạm Hổ, Võ Quảng, Định Hải, Phong Thu ... Cùng Nhà văn Bút Ngữ, Nguyễn Khoa Đăng, Kim Chuông, Lê Bính (Những người Phụ trách chính trong “Ban Đào tạo bồi dưỡng những Mầm non văn học của Hội VHNT Thái Bình.”)
20 năm mở lớp, Giáo trình luôn được bổ sung, hoàn chỉnh ở các bài giảng của các Thầy - Là mỗi Nhà văn - Người trực tiếp cầm bút sáng tác, bằng những trải nghiệm, với những Lý luận sơ giản về “Công việc Bếp núc của Nhà văn” - Như : “Cách tiếp cận nắm bắt Hiện thực đời sống. Rồi, Cảm xúc, Tư duy. Rồi, Hình ảnh, Hình tượng. Rồi, bố cục, kết cấu. … Rồi, chủ yếu là các cuộc làm việc trực tiếp, tay đôi giữa các Thầy và Nhà văn trên từng bản thảo vừa viết.
20 năm mở lớp. 200 Nhà văn nhí đi qua “Lò luyện Văn” này. Dường như, riêng Nữ văn sĩ Trần Thu Huê là người tham dự tới 7 năm dài liên tục. Còn, Đào Thanh Bình, khi đã trở thành Sinh viên của Trường Đại học, vẫn từ Hà Nội tìm về các tháng hè, tham dự trại viết.
Bởi, cuộc sống mưu sinh. Bởi, “cơm áo không đùa với khách thơ.” Thời gian khá dài kia, từ “Lò luyện văn,” họ đã chia xa nhau, lặng lẽ ngắm trông nhau, đi về khắp nẻo đường đời. Để rồi, sau 38 năm dài ly biệt, mùa thu năm 2014, từ thiên duyên vạn hạnh nào? Từ Trần Huyền Tâm, Nguyễn Nga, Bùi Thanh Huyền, Bùi Lan Anh, Vũ Huy Thông … Hay, từ Phạm Minh Châu, Trần Thu Huê, Lã Bắc Lý … “Một lứa bên trời” ấy, họ lại ríu ran tìm về Thái Bình quê Mẹ, mở cuộc tương phùng, tương ngộ, quy tụ được 29 trong 200 gương mặt từng đi qua “Lò luyện văn xưa,” đang sống và làm việc trên khắp miền đất nước, trên cả xứ sở xa lạ, như : Praha, Nga, Mỹ, Đức … làm nên miền “minh tinh Khuê văn” ngời sáng, làm nên một dòng chảy văn chương mang tên “Các Nhà văn Nhóm Búp” với nét riêng, góp vào biển lớn của nền văn học đương đại nước nhà.
Vâng. Cái tên các Nhà văn Nhóm Búp ra đời, khi có lớp Năng khiếu sáng tác văn học. Khi hằng năm, Hội VHNT Thái Bình đều giành riêng 1 số Tạp chí mang tên “Búp trên cành” để in các sáng tác của các em.
Vâng. Và không vui sao được, khi 50 năm qua đi, đội ngũ “Các Nhà văn Nhóm Búp” của chúng ta thật tự hào với 45 gương mặt Văn Thi sĩ vẫn hiện diện, trình làng, có tới hàng nghìn tác phẩm đã đăng tải trên các Báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng.
50 năm, Các Nhà văn Nhóm Búp, đã giành được 73 Giải thưởng tại các cuộc thi sáng tác văn học trong nước và Quốc tế. Gồm 20 Giải Nhất. 23 Giải Nhì. 14 Giải Ba và 17 Giải Khuyến khích.
Hơn 100 đầu sách, với đủ các thể loại : Thơ, Tiểu thuyết, Truyện ngắn, Lý luận Phê bình – Dịch thuật. Chỉ riêng Lễ kỷ niệm” - Mừng 50 năm - Nhà Búp đợt này, Ban Biên tập, đứng đầu là Trần Huyền Tâm cùng Nguyễn Nga, Chu Xuân Giao, Bùi Lan Anh, Vũ Huy Thông, Trương Minh Hiếu … Những người đã tân tụy, miệt mài mất khá nhiều công sức để tìm trong Thư viện quốc ga, Tìm ở Cục Lưu trữ xuất bản Trung ương, tìm ở Thư viện tỉnh Thái Bình ... Đã tuyển chọn, Biên tập, cho in 15 tập sách, có 3 tập mang tên Búp trên cành – Gồm BTC Thái Bình và Đồng Nai – BTC đoạt giải. BTC chọn của nhiều tác giả . Rồi, 12 tập khác, như :“Những giấc mơ linh cảm” của Nguyễn Quốc Huy. “Thả gió qua sông” và “Lời chưa nói” của Trương Minh Hiếu. “Ngọn gió thơm” của Bùi Thanh Huyền. “Lá hát” của Bùi Lan Anh. “Mở lòng” của Đào Thanh Bình. “Khoảng xanh còn mãi” của Đỗ Thị Huệ.” Bên trời neo gió” của Trần Huyền Tâm. “Ở một miền gió thức” của Minh Hương. “Giao mùa” cuả Thúy Hằng.“Đi qua bốn mùa thương nhớ” của Diệu Liên. ….
Như vậy, Nhà Búp đã có 17 tác giả đứng tên riêng trên các tập sách. Người một tập. Người hai ba bốn năm tập. Người 7 – 8 – 9 tập. Như Bùi Biên Linh, Nguyễn Thúy Hằng, Bùi Thanh Huyền, Phạm Hồng Oanh, Nguyễn Thị Toán, Trương Minh Hiếu, Nguyễn Diệu Liên, Nguyễn Phương Thủy, Trần Thu Huê, PhạmMinh Châu, Bùi Lan Anh, Đào Thanh Bình, Nguyễn Minh Hương, Chu Xuân Giao, Đinh Thị Hồng Duyên... Riêng, Trần Huyền Tâm là tác giả của 19 đầu sách, đứng đầu bảng các Nhà văn Nhóm Búp.
Nữ Thi sĩ Nguyễn Phương Thủy, người đang sống và viết tại Cộng hòa Liên bang Đức, với ba tập thơ, trong đó tập thơ “Nàng tiên cá trong Thu” được tác giả sáng tác và Tự dịch qua ba ngôn ngữ : Tiếng Việt, tiếng Đức – và, tiếng Anh.
Tác giả Kim Nguyệt Hằng cũng có cả sáng tác Thơ & Văn xuôi, (đứng tên chung cùng 5 tác giả khác.)
Bốn nhà văn Bùi Biên Linh, Bùi Thái Phúc, Trần Thu Huê, Phạm Hồng Oanh có tác phẩm được NXB Giáo dục chọn in trong sách Giáo khoa, môn Ngữ Văn, được đưa vào giảng dạy cho học sinh trong các trường học.
Đặc biệt, ba Nhà Văn : Bùi Biên Linh, Phạm Hồng Oanh, Trương Minh Hiếu đã vinh dự được kế nạp là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Trần Huyền Tâm, Nguyễn Diệu Liên được kết nạp là Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội. Gần chục tác giả khác được kết nạp, là Hội viên của các Hội VHNT trên các tỉnh thành cả nước.
Tại Lễ Kỷ niệm 50 Các Nhà văn Nhóm Búp, hôm nay, một niềm vui lớn hơn nữa, khi văn chương Nhà Búp đã gây được tiếng vang. Qua liên hệ, móc nối, các nhà văn từng lạc bóng nhau trên khắp nẻo đường đời, năm đầu tiên, sau 38 năm, một “Cuộc tìm thân nhân văn chương,” Nhà Búp mừng vui có được 29 gương mặt về Thái Bình “tụ nghĩa.” “Cuộc tìm thân nhân văn chương” lần thứ hai năm 2026 này, chúng ta lại có thêm hàng chục những gương mặt “văn chương tri kỷ,”tề tựu dưới ngôi nhà chung trong tình yêu văn chương cao đẹp.
Thay mặt Các Nhà văn Nhóm Búp, xin chào đón và chúc mừng “Các Nhà văn Nhí” – Những cái tên thật yêu thương của 50 năm xa cũ. Những : Lê Quang Đôn, Nguyễn Mạnh Tuân, Bùi Trung Kiên, Bùi Nguyên Hải, Bùi Trung Hiếu, Đỗ Hồng Trường, Bùi Lục Từ, Bùi Thu Hằng, Đinh Hồng Hải, Phạm Việt Yến, Trần Thị Nga, Nguyễn Ngọc Thoa, Bùi Vân Khánh, Aly Phượng, Nguyễn Thị Hồng Chắt, Vũ Thị Kim Cúc, Phan Thu Hiền, Đặng Thị Hoa, Phạm Thu Hà, Đặng Việt Thủy, Vũ Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Sánh, Mai Thị Tình, Trần Thị Lụa, Phạm Thị Minh Tơ, Đỗ Thị Thịnh, Phạm Kim Chung, Lê Nhã Lê, Vũ Thị Đoan Trang, Đào Thị Hồng, Bùi Phương Mai, Lương Tất Thành, Đinh Hồng Duyên, Kim Nguyệt Hằng, Nguyễn Văn Chung và Nguyễn Bảo Anh (Ở Đồng Nai.) Riêng Thi sĩ – Họa sĩ Đông Hoa đến từ lớp Năng khiếu Hội họa của Hội.
Như vậy, Nhà Búp vui mừng trước đội ngũ thật đông vui và “Mạnh”– với “trầm tích” đầy lấp lánh, đầy hẹn chờ ở riêng mỗi con người – Mỗi gương mặt, trong tề tựu, trong đóng góp, bổ sung, (đặng) làm nên sức vóc mới của đội ngũ các Nhà văn Nhóm Búp.
Xin kêu gọi các Nhà văn trở về Nhà Búp, khi lâu nay, vẫn âm thầm giữ trong mình ngọn lửa. Vẫn âm thầm viết. Âm thầm cất dấu trong góc khuất “Kho văn chương khiêm nhường, quý báu” của mình, hãy công bố, bằng cách, gửi bài đăng tải và cho in các ấn phẩm của mình ở các Nhà xuất bản. Chúng ta có những bậc Thầy, các Nhà văn là thành viên thân yêu, gắn bó của Nhà Búp luôn là những “Bà đỡ mát tay.” Như : Nhà thơ Nguyễn Linh Khiếu, PGS – TS – Nhà văn Nguyễn Đức Hạnh. Nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại, Trần Kim Hoa, Nguyễn Ánh Tuyết (Và Tôi.) Và, các Nhà văn Trần Huyền Tâm, Đào Thanh Bình, Nguyễn Thị Toán, Bùi Biên Linh, Lã Bắc Lý, Trần Thu Huê … Những Nhà văn của Nhà Búp, bây giờ cũng đã có đủ những phẩm chất của người đọc, người Biên tập, người viết phẩm bình cho các tác phẩm văn học.
Và như thế. Với đội ngũ người viết đông đảo, “gia tài” của các Nhà văn Nhóm Búp thật không nhỏ.
Có thể nói, trong lịch sử dài xa của nền văn học nước nhà, không dễ gì có được ở nơi nào, ở tháng năm nào, ở mảnh đất nào, ở thời điểm nào, lại làm nên dấu son thật quý và hiếm như đội ngũ các Nhà văn Nhóm Búp trên mảnh đất Thái Bình đang có.
Vâng. Xưa nay, đã có ba nước trên thế giới từng mở trường dạy viết Văn. Đó là, “Học Viện văn học Goor-ki - Nga.” “Bê-se” Đức. Và Trường viết văn Nguyễn Du ở Việt Nam. Nhưng Trường, chỉ có thể đào tạo được các Nhà báo. Không trường lớp nào trên tráiđất này có thể đào tạo được Nhà văn. Bởi, văn chương là quy luật tình cảm. Quy luật thuộc về những tài năng đơn nhất. Giữa ba dòng chảy “Thiên – Địa – Nhân,” họ là những vũ trụ riêng biệt. Bởi vậy, trước lịch sử xa dài, trước bao nhiêu quốc gia, dân tộc. Trước bao nhiêu biến thiên của cái “Thời và Đời.” Không thiếu gì những tháng năm đầy gió giông, xoáy lốc. Vậy mà, có không ít quốc gia, dân tộc, có Thời và Đời ấy, nhưng văn chương lại mất bóng, lặng câm. Lý do sao vậy? Xin thưa. Bởi, “Thời và Đời” ấy, thiếu vắng những tài năng đơn nhất, mà thôi.
Bởi vậy, Thi sĩ Chế Lan Viên từng kêu lên rằng : “Thế kỷ XX, nếu chúng ta không có một Nguyễn Du, không có một Truyện Kiều, thì dân tộc này tay trắng.”
Và, tôi tin, khi nhìn về 531 năm về trước, năm 1495, Nhà Vua Lê Thánh Tông cho ra đời “Tao đàn Nhị thập bát tú.” Năm 1736, Mạc Thiên Tứ lập ra tổ chức “Chiêu Anh Các” ở Hà Tiên. Năm 1934, Nhóm Tự Lực Văn đoàn của Khái Hưng, Nhất Linh, Thạch lam, Hoàng Đạo ... được thành lập. Năm 1936 – Thi sĩ Quách Tấn, Chế Lan Viên, Yến Lan, Hàn Mặc Tử … cho ra đời Nhóm thơ Quy Nhơn … Tất cả các tổ chức trên kia đều là “Nhóm Văn Bút.” Vậy, năm 1976 – Nhóm Văn bút mang tên “Các Nhà văn Nhóm Búp,” của Thái Bình sẽ là gì, trong lung linh, tỏa rạng, trước nền văn học đương đại? Trước lịch sử dài xa của “Biển lớn” Văn - Chương - Nước - Việt.
Nhân dịp này, chúng ta biết ơn Ông Nguyễn Ngọc Trìu, Nhà văn Bút Ngữ, người có công khởi xướng, sáng lập. Biết ơn các Nhà văn : Tô Hoài, Phạm Hổ, Vũ Tú Nam, Võ Quảng, Định Hải, Phong Thu … Thời gian dài, đã cùng các Nhà văn Thái Bình, thật tâm huyết, tận tụy với những mầm non văn học ở Thái Bình.
Cảm ơn Lãnh đạo tỉnh Thái Bình, đã nhiều năm, khi thì Tỉnh Ủy, Khi UBND tỉnh, đã mời các Nhà văn nhí về Văn phòng, dự những buổi chiêu đãi đặc biệt ở các trại viết mùa Hè, với chính sách, thể hiện sự quan tâm không dễ nơi nào có với những “Mầm non văn học” của tỉnh.
Cảm ơn các Nhà văn ở cơ quan Hội như : Võ Bá Cường, Nguyễn Văn, Bùi Công Bính, Đỗ Vĩnh Bảo, Lê Duy Lễ, Hồng Dương, Trần Đình Chung, Đức Hậu. vàcác Thầy được mời từ các Trường Chuyên văn trong tỉnh, như : Hải Đạm, Nguyên Hồng, Nguyễn Viết Chữ, Đặng Thuyên. Rồi, bà Oanh, Bà Điểm, Bà Cương, bà Hữu … Những người đã tham gia các công việc, tìm về tận nhà, tận trường để thẩm tra năng khiếu, đưa các em về lớp. Những người lo kinh phí cho các Thầy từ Thủ đô về. Cùng việc nấu nướng, lo cho các em những bữa cơm ngon, canh ngọt trong suốt những tháng hè, mở trại.
Xin thưa. Ngày ấy, các em dường như chỉ phải góp phần lương thực là 10 kg tem Gạo. Còn, chi phí cho ăn uống, sinh hoạt hằng ngày. Cho các chuyến đi thâm nhập thực tế ở Hà Nội, Quảng Ninh, ở làng vườn. Ở các xã làm Thủ công nghiệp, Nông nghiệp. Ở những buổi ngoại khóa xem phim hay đọc sách tại thư viện của tỉnh, các em đều được bao cấp hoàn toàn …
Cảm ơn Họa sĩ Bùi Tằng Hoàn, Hà Trí Dũng, Trần Dzậu - Những người thầy dạy ở Lớp “Năng khiếu Hội Họa dành cho các em ở Hội VHNT – TB, cũng vào các tháng Hè. Tiêu biểu là Họa sĩ – Nhà Điêu khắc Hà Trí Dũng, đã đóng góp khá nhiều công sức cho việc trình bày các Bìa sách, tập sách, và minh họa rất nhiều cho những sáng tác của các em.
Cảm ơn Các Nhà văn Nhóm Búp đã 50 năm, mê say, bền bỉ với công cuộc đãi cát, tìm vàng, làm nên miền văn chương trên Đa Cương Hương, đất cổ. Trên xứ Sơn Nam Hạ thuở nào, với sức toả rạng mang nét riêng của nó.
Biết ơn những người kế thừa, đóng vai trò thủ lĩnh của hôm nay đã luôn tập hợp, đoàn kết. Luôn bền bỉ giữ gìn và nhóm lên ngọn lửa mê say. như : Trần Huyền Tâm - Một Chủ Nguyên súy Tao đàn – Một Tổng Biên tập của tờ Báo Mạng mang tên “Nhabup.Vn.” Cảm ơn các cộng sự tích cực, mang ý nghĩa sống còn cho sự duy trì và phát sáng của “Bầu trời văn chương Nhóm Búp,” như Nguyễn Nga, Vũ Huy Thông, Bùi Thanh Huyền, Trương Minh Hiếu, Chu Xuân Giao, Bùi Lan Anh, Phạm Minh Châu, Trần Vân Hương, Trần Thu Huê … và rất nhiều thành viên khác.
Thưa Hội nghị.
Cùng Nhà văn Bút Ngữ, Nguyễn Khoa Đăng, Lê Bính, bốn người Thầy được giao giữ vai trò chính trong “Ban Đào tạo - Bồi dưỡng Lớp Năng khiếu sáng tác văn học,” ngày ấy. (Nhà văn Bút Ngữ, Nguyễn Khoa Đăng, Lê Bính … mới đó mà các ông đã về miền khói sương vô định) - Tôi - Người may mắn, ơn Trời còn cho sống, còn tạm khỏe ở tuổi 80. Còn được gặp các Nhà văn Nhí, ở giữa chặng đường này. Được gặp những gương mặt thân yêu “từ - thuở - Non tơ, mang tên “Búp” trong nỗi niềm diết da, ngùi ngùi, nhân thế …
50 năm qua, tôi vẫn say mê đồng hành từ buổi đầu cùng các Nhà văn nhóm Búp. Đã cống hiến tới 32 bài viết đăng trên các tờ “Báo - Lớn - Văn nghệ,” trên các NXB, dạng Lý luận Phê bình, giới thiệu thành tựu văn chương của các Nhà văn Nhóm Búp. Giới thiệu “Chân dung 20 Văn Thi sĩ.” Có người tới 3 – 4 bài viết, với niềm quý yêu. Sự nhập hòa, khám phá cùng khá nhiều nét riêng trong phẩm bình, phát hiện.
Tôi thật sự mừng vui, khi thuở nào các Nhà văn Nhí bước chân vào lớp. Thơ và Văn xuôi của họ (ở tuổi thiếu thời) với nét trội là “Hướng ngoại.” Là Trực giác. Là cái Nhìn, cái Gặp. Là khả năng ôm trùm một thế giới bề mặt. Là cậy nhờ vào “Thế giới Ngoài – Ta” để có được “Cái – Trong - Ta.”
Tiêu biểu như bài thơ “Bạn gió mùa Hè,” của Lê Quang Đôn. Bài thơ đoạt giải Nhất của cuộc thi UNESCO – Hay bài “Buổi sáng ở Thuận Vy” của Phạm Lan Anh. Hay, các bài viết của Đỗ Mai Hương, Nguyễn Nga, Trần Thị Vân Hương, Vũ Huy Thông, Phạm Việt Yến, Đặng Việt Thủy, Phạm Vương Hùng, Phạm Tuấn Phương, Đỗ Thanh Thủy, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Trần Minh Hạnh, Nguyễn Minh Tuyết, Đỗ Hồng Trường, Nguyễn Ngọc Thoa, Bùi Vân Khánh, Aly Phượng, Nguyễn Thị Hồng Chắt, Vũ Thị Kim Cúc, Bùi Trung Hiếu, Bùi Trung Kiên, Bùi Nguyên Hải, Phan Thu Hiền, Đinh Hồng Hải, Bùi Thu Hằng, Bùi Lục Từ, Lương Tất Thành, Đào Thị Hồng, Phạm Thu Hà, Vũ Mỹ Hạnh, Mai Thị Tình, Bùi Phương Mai, Trần Thị Lụa, Nguyễn Thị Sánh, … Phạm Thị Minh Tơ, Đỗ Thị Thịnh, Đào Thị Thu Trang, Hồ Tuyên …
50 năm qua, thấm thoắt, các “Nhà văn” ngày nào mới 10 - 12 -13 – 14 tuổi, nay đã bước vào tuổi Lục tuần. Tuổi “Ngũ thập tri thiên mệnh.” Trang văn của họ từ sức rung tươi xanh của cái Gặp, cái Nhìn nay đã lắng sâu vào tầng chìm của suy tư, trải nghiệm.
Với 17 tác giả, đứng tên riêng trên những tập sách xuất bản, đã làm nên dáng vẻ nhà văn, với gương mặt, giọng điệu riêng.
Chúng ta thật vui, khi có một Trần Huyền Tâm, với sự hình thành khá đậm một khuynh hướng tư tưởng nghệ thuật. Thơ và Tản văn của Trần Huyền Tâm là nét đẹp của cõi Thiền, cõi khói sương mong manh, mát lành, trong trẻo.
Chúng ta có Bùi Thị Biên Linh, với 9 tập sách, thì có 5 tập (cả thơ và văn xuôi,) đều được trao giải thưởng. Tiểu thuyết “Lính miền Đông” của Biên Linh vừa được tái bản, được dư luận đánh giá cao trong các sáng tác viết về đề tài chiến tranh cách mạng.
Chúng ta có Phạm Thị Hồng Oanh. Thơ với lối đi ít cậy nhờ vào “thi nhãn.” Thơ lấy góc chìm, góc “đại mộng” của hồn mình để khơi lên khoảng sáng. Thơ Phạm Hồng Oanh có nhiều câu thơ thật riêng, thật sâu. Thơ dễ ám ánh và ghim sâu vào trí nhớ người đọc.
Chúng ta có Nguyễn Thị Toán, thi sĩ của tuổi 9 -10 đã có bài thơ nổi tiếng dội vào bầu trời văn chương nhóm Búp, một tiếng Sấm đầu mùa. Bài thơ mang tên “Biển và Ông,” có sức nặng gấp trăm lần sức vóc cô gái miền biển Diêm Điền nhỏ gầy, hiền dịu. Thơ Nguyễn Thị Toán hướng tới chiều sâu triết luận. Thơ của một hồn thơ giàu sắc hương, giữa cảm xúc - tư duy.
Chúng ta có Bùi Thị Thanh Huyền, một “Nhà thơ - Chúa Đảo,” Thơ và Truyện ngắn. Và, Tản văn. Với ngôn ngữ cao sang, hàm súc. Với tâm tình từ nguồn mạch mộng mơ, đẫm chất trữ tình. Với những tầng kiến văn được dung chứa, kết tinh.
Chúng ta có Trương Minh Hiếu, với năng lực biểu hiện sự dồi dào, phong phú, trong tiếp cận hiện thực, chiếm lĩnh hiện thực, khai sáng hiện thực. Thơ có được, cái đem về, từ “Đại giác” để có được cái “đại mộng” từ vía hồn thi sĩ.
Chúng ta có Phạm Minh Châu với với sự hài hòa, ăn khớp của “Tâm hồn và gương mặt Người Thơ.” Đấy là cái tươi xanh, thật đượm nồng, trong trẻo. Cái cuộn sôi, xoáy xiết mà êm xanh. Mà ngọt ngào. Mà mát lành, lặng thấm.
Chúng ta có Nguyễn Diệu Liên, với 3 tập thơ và Tản văn liên tục trình làng. Thơ và văn xuôi của Nguyễn Diệu Liên là những khoảnh khắc mong manh. Những lặng, trầm, nhấn nhá. Trong đồng hiện. Trong cái tung tẩy, trẻ trung. Ở cách nhìn, cách nghĩ, ở “tứ thơ” độc đáo, đầy nhân ái, nhân văn. Ở Tiêu biểu là Bài thơ mang tên “Hoa nở, người không hái.”
Chúng ta có Nguyễn Thúy Hằng – Bùi Lan Anh - Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Minh Hương, Nguyễn Phương Thủy, Đỗ Thị Huệ … Thơ của những Thi sĩ này là niềm đắm say, đượm nồng, mê cảm. Thơ của hai dòng chuyển vận mạnh mẽ giữa cảm xúc với một phía là tầng sâu tâm tưởng . ..
Chúng ta có Chu Xuân Giao với giọng điệu thơ khá riêng biệt. Thơ đi từ những “Khoảng tập mờ” tới những “khoảng sáng diệu kỳ” được Nhà thơ đánh thức bằng năng lượng của con tim thi sĩ.
Chúng ta có Đào Thanh Bình, Nữ Tiến sĩ tài hoacủa ngành Giáo dục. Chúng ta có Trần Thu Huê, một Nữ văn sĩ từng là “Viên Tri huyện” ở một vùng sông nước Long An … Hai cây bút “Văn xuôi Nữ” này với những Tiểu thuyết, Bút ký khá dày dặn, khá sinh động, hấp dẫn … Đã làm sống lại những câu chuyện cuộc đời, tươi xanh, trụi trần, lấm láp. Giàu gía trị hữu ích, giàu giá trị nhân ái, nhân văn qua cái Duyên Tự sự, qua khả năng tái tạo và sáng tạo một hiện thực quanh mình.
Hơn mười năm gần đây, “Các Nhà văn Nhóm Búp” đã tổ chức nhiều cuộc ra mắt sách. Nhiều cuộc gặp gỡ, giao lưu trên thành phố Thái Bình. Trên vườn Vua Phú Thọ. Trên đất biển Đồ Sơn. Trên thành phố Cảng, Hải Phòng, Trên mảnh đất Thái Nguyên ... Những chuyến đi thâm nhập thực tế, sáng tác được duy trì và tổ chức khá công phu và hiệu quả. Đáng kể là chuyến đi về phương Nam, tới các tỉnh Bình Phước, Sài Gòn, rồi xa xôi là Cà Mau, đất mũi. Có cả những chuyến đi thăm thú và sáng tác tại nước ngoài …
Nhờ những hoạt động tốt đẹp, gây được tiếng vang ấy. Nhất là, 10 năm gần đây, qua ảnh hưởng của trang “Nhabup.VN” và các tập sách xuất bản, các Nhà văn Nhóm Búp đã thu hút được các Nhà văn tên tuổi trên cả nước cộng tác, gắn bó, giúp đỡ trong nhiều hoạt động, sáng tác, xuất bản, cả việc giới thiệu các Nhà văn Nhóm Búp của chúng ta được kết nạp, trở thành Hội viên Hội Nhà văn đất nước.
Chúng ta biết ơn các Nhà văn : Nguyễn Sĩ Đại, Nguyễn Linh Khiếu, PGS – TS – Nhà văn Nguyễn Đức Hạnh, Thi sĩ Trần Kim Hoa, Thi sĩ Ánh Tuyết, Buì Đại Dũng … Những người đã góp nhiều công sức góp ý, Biên tập và Viết lời bình cho các tập sách của tác giả nhà Búp ở các ấn phẩm ra đời.
Chúng ta thật vui. Thật tự hào, vinh dự nhắc tới những tuổi tên Nhà văn khả kính ấy. Những Nhà giáo – Thi sĩ Hoàng Lâm, Họa sĩ – Thi sĩ Hà Trí Dũng, Nguyễn Đình Bầu cùng các Nhà thơ đã giành cho Nhà Búp một tình cảm đặc biệt ở các tác phẩm sáng tác, cả việc duy trì, dựng xây và phát triển một tổ chức văn chương. Như : Dương Chính Thức, Trần Anh Chiến, Nguyễn Huệ, Nguyễn Quốc Văn, Phan Đăng Đương, Lê Hải Hà, Nguyễn Như Thạnh, Minh Hiển, Đặng Thế Truyền, Nguyễn Chi Thành (Rơm Vàng). Phan Hà, Trần Nguyễn Sông Hàn, Nguyễn Lại Hoàn, Thái Văn Sinh, Trần Kim Phú, Triệu Quốc Bình, Tống Trung, Lê Quang Tuệ, Nguyễn Ngọc Thạch, Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Minh Tâm, Lương Duyên Thắng, Thủy Trần, Phạm Thị Quyên, Vũ Thanh Huyền, Nguyên Hạnh, Tuấn Khanh, Hoàng Liên Sơn, Nguyễn Thu Thủy, Linh Tâm …v.v …
Có thể nói, sự đóng góp của các Nhà văn là Thành viên Nhà Búp, ở các trang “Nhabup.VN.” Ở các tập “Thơ Văn tuyển chọn” như : “Duyên 1 – Duyên 2 – Duyên 3” và các tuyển khác, đã làm nên tiếng nói ríu ran, trong cái “Đa thanh. Đa tầng. Đa sắc hương,” dáng vẻ. Mỗi bài thơ, chùm thơ. Mỗi trang viết của mỗi tác giả, là một lối tiếp cận, lối mở, mang dáng vẻ khác nhau, nơi đốt lên cảm xúc, nơi liên tưởng văng xa, nơi đảo lật những trật tự ngôn từ, với cái gốc của vía hồn người viết trong thăng hoa, kết đọng…
Càng thấy rõ hơn nữa, những trang viết của các Nhà văn là “thành viên Nhà Búp” – đều phát sáng từ con tim thật giàu tri kỷ. Con tim không yên bình. Con timvới bất cứ va chạm nhỏ nào đều dễ dàng nổi loạn, trong âm thầm ngân nga hay trong vọng vang, sôi cháy.
Thực tình, các Nhà văn Nhóm Búp chúng ta được giao lưu, trao đổi và học tập khá nhiều trên những tác phẩm ấy. Ở quá trình chiêm nghiệm, tự thức. Tự nâng cao mình, hoàn thiện mình, trong lao động và sáng tạo nghệ thuật.
Xin cảm ơn các Nhà văn “là thành viên” của “Nhà Búp thân yêu” của chúng ta. Các Nhà Văn đã làm nên mối quan hệ đẹp đẽ nhiều chiều, trong giao lưu, hỗ trợ nhau, cổ vũ nhau, nâng cao nhau, trong sáng tác, trong in ấn, xuất bản, trong suốt dặm dài của công cuộc laođộng, sáng tạo nghệ thuật.
Nhà Búp cũng không bao giờ quên được một tình cảm đặc biệt trong đồng hành, ủng hộ hết mình ở 10 năm gần đây, ở tiến trình Các Nhà văn Nhóm Búp dựng xây và phát triển. Đó là, anh Trần Dũng, phu quân của Thi sĩ Trần Tâm. Anh Trần Quang, của Bùi Thanh Huyền. Anh Nguyễn Hải của Phạm Minh Châu …Đặc biệt với gia đình (Ba anh em trai ruột) của Nhà thơ Lê Bính – Lê Quang Tuệ - Lê Quang Đôn. Gia đình của bác Nguyễn Uyển – Phương Thủy. Gia đình của Thi sĩ Trần Tâm – Trần Thủy – Nguyễn Thu Thủy – Nguyễn Phương Anh. Gia đình của TS – Thi sĩ Nguyễn Văn Thông với con gái Nguyễn Chi Thành (có Bút danh : Rơm vàng) Người đã có 2 Tiểu thuyết mang tên : “Hoa Trà Đen” và “Tiềm năng” … Tất cả đều hội tụ gắn bó với Nhà Búp.
Kính thưa Hội nghị.
Đúng tròn 50 năm – Dịp kỷ niệm Văn chương Nhà Búp ra đời, Bùi Thị Biên Linh, Nhà văn trưởng thành từ “cái Nôi “Búp trên cành Thái Bình” xưa, đã đóng vai trò kế thừa và “khởi xướng.” Vai trò “Người thầy đầu tiên,” tiếp tục cho ra mắt “Búp trên cành 2 – tại mảnh đất Đồng Nai – Nơi Nhà văn đang sống và gắn bó.
Được sự cộng tác giúp đỡ của Hội VHNT Đồng Nai – Của Chi Hội Nhà văn Việt Nam tại Đồng Nai, Một năm qua, “Búp Trên Cành – Đồng Nai” đã tổ chức các khóa học cho 40 “mầm non văn chương.” Tổ chức các chuyến đi thực tế, sáng tác. Tổ chức ra mắt chuyên mục, giới thiệu trên Báo Đảng, Tạp chí Văn nghệ, trên Đài PTTH của tỉnh, những sáng tác thơ văn của các em. Đã tổ chức cuộc thi và trao giải. Đã cho in tập “Thơ Văn” mang tên “Búp trên cành – Viết tiếp những ước mơ” ...
Đây được coi như dòng chảy tiếp nối – (Mà) Búp trên cành Thái Bình – mang “Căn nguyên” và “Cội nguồn” Bến mở.
Xin chúc mừng 50 năm – Chặng đường ra đi và làm nên những gì gọi là “Cái Có” của đội ngũ các Nhà văn Nhóm Búp của chúng ta.
Xin chúc mừng miền “Minh tinh Khuê Văn”khiêm nhường của Thái Bình thuở nào, mà lung linh, quý hiếm. Mà, hôm nay. Rồi, những thế kỷ mai xa đi nữa, tia nắng kia, đâu dễ gì khuất mờ trước lịch sử văn chương – Trước “Biển lớn Thi ca” nước Việt.
Xin kính chúc sức khỏe tất cả các vị Đại biểu, quý khách.
Xin kính chúc sức khỏe các Nhà văn Nhóm Búp – Các Nhà văn là thành viên Nhà Búp.
Kính chúc tất cả chúng ta luôn Khang cường – An vui - May mắn.
Xin trân trọng cảm ơn.

https://www.facebook.com/nhabup.vn/posts/pfbid022YPLLiXqpwJFbdK2dqK98ujTdRtA2kZDnMvmPVV2nucW1JNyaVX5QbEZsF7N73Wul






...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.