Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

24/01/2026

Thành công vất vả đoạt hạng Đồng (vị trí thứ 3) của U23 Việt Nam tại sân chơi châu Á

Để thua Trung Quốc tới 0-3 (thực sự là bị thủng lưới 4 bàn, nhưng một bàn trong đó được hủy do trọng tài xác nhận kĩ qua var) ! Một trận cầu kì vọng, để nếu thắng Trung Quốc, chỉ cần 1-0 cũng ok, mà vào chung kết đá với Nhật Bản để tranh hạng Vàng (vị trí thứ 1). Nhưng rồi, bị một vố thua đau, tới 3 bàn không gỡ được bàn nào, lại ở thế trận lủng củng rối ren !

Bóng đá, thật ra thú vị là vậy ! Mọi người có nhớ trận Barazin thua tới 0-3 trước Pháp năm nào chưa, không so sánh Việt Nam đá với Trung Quốc với cặp đấu trên, nhưng cơ bản, sự thú vị của bóng đá chính là bất ngờ. Nhiều khi là bất ngờ đến không hiểu vì sao !
Đáng nhớ trận thua trước Trung Quốc.
Nhưng cũng đáng nhớ và rất đáng khen ở trận thắng Hàn Quốc vào đêm qua 23/1 (rạng sáng nay 24/1/2026), để dành huy chương Đồng - dĩ nhiên Hàn Quốc bị thua, nên không có huy chương, tự động xếp thứ 4 !



Mình vẫn chú ý nhất đến Đình Bắc. Hôm qua, Bắc ăn một thẻ đỏ, dĩ nhiên bị đuổi khỏi sân. Mong sau trận này, Bắc trưởng thành hơn, đừng chơi xấu đến mức bị ăn thẻ đỏ. Hãy nhìn đàn anh Son Heung Min của Hàn Quốc - bạn Son này, rất khéo tránh đòn (đối phương từng nói là rất khó phạm lỗi với Son, vì cậu ta quá nhanh và khéo tránh đòn). Son, đến giờ, theo tôi quan sát, hầu như chưa thấy cố tình chơi xấu để dính thẻ đỏ bao giờ !
Hãy trưởng thành để khẳng định là ngôi sao bóng đá thực sự của châu Á và chơi sòng phẳng tại sân chơi thế giới (có bao gồm châu Âu, như giải ngoại hạng Anh mà đàn anh Son đã và đang làm mưa làm gió).
Tháng 1 năm 2026,
Giao Blog


---


Nhật thắng Hàn Quốc 1-0 để vào chung kết.

Trận này đá trước, biết kết quả trước trận Việt Nam - Trung Quốc sau đó ! Làm cho người hâm mộ Đại Việt cứ nghĩ đính ninh: Việt Nam sẽ thắng ngon và dễ Trung Quốc, để vào gặp Nhật Bản ở chung kết !


Cuối cùng, Việt Nam thua đau tới tận 0-3 !


...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.