Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

20/09/2022

Cập nhật 2022 tình hình đền Quan Quận (Sóc Sơn) thờ 18 quận công nhà Mạc

Về đền Quan Quận, tức Mạc gia từ, ở thôn Thanh Hà xã Nam Sơn huyện Sóc Sơn (Hà Nội), trên Giao Bog có thể đọc ở đây và ở đây.

Về ngôi đền độc đáo này, chúng tôi đã tới khảo sát từ năm 2007, tức từ 15 năm về trước. Gần đây, trong một bài viết năm 2022, chúng tôi có tóm tắt như sau (toàn văn ở đây):





Dưới đây là tình hình cập nhật năm 2022 của đền Quan Quận. Đầu tiên là một video trên YouTube (tháng 5 năm 2022) và một stt của anh Bùi Trần Tuấn trên Fb (tháng 9 năm 2022).

Các bổ sung và cập nhật sẽ được dán dần lên ở dưới.

Tháng 9 năm 2022,

Giao Blog


Núi Hàm Lợn-Bí ẩn đền Quan Quận đền thờ họ mạc- đền chùa đẹp tại Sóc Sơn

51 lượt xem 
Đã công chiếu vào 28 thg 5, 2022

https://www.youtube.com/watch?v=gjx_ruQ_ucg





---

Tháng 9 năm 2022


Vương triều Mạc trong 150 năm tồn tại (có 65 năm (1527-1592) đóng đô ở Thăng Long và 85 năm (1593-1677) định đô ở Cao Bằng), đã có nhiều công lao to lớn với lịch sử phát triển đất nước. Tuy nhiên, nhà Mạc với những cải cách tiến bộ, đã vấp phải sự chống đối mạnh mẽ của các thế lực phong kiến bảo thủ. Cuối 1592, do thất bại trong chiến tranh Nam – Bắc triều, nhà Mạc thực hiện cuộc rút quân chiến lược lên các tỉnh Tây Bắc đất nước, để bảo toàn lực lượng. Lúc đó, khu vực núi Hàm Lợn (thuộc thôn Thanh Hà, xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn ngày nay) vốn có địa hình rất hiểm trở, nhà Mạc cho xây dựng căn cứ, bố trí lực lượng chặn hậu, bảo vệ đại quân. Đến nay, ở đây vẫn còn nhiều dấu tích liên quan, như: “bàn cờ”, “đầm quạt”, “bãi quần ngưa”, “đá mài gươm”, “con đường nhà Mạc”, “cột cờ nhà Mạc”… Trong Đền Rõm, một di tích văn hóa - lịch sử ở địa phương, vẫn còn lưu đôi câu đối:
“Tây phương hữu lộ cao gia Mạc
Đông hướng mã hồi Đổng thăng thiên”, (nghĩa là: Phía Tây có đường nhà Mạc, giòng họ cao quý/ Phía Đông nơi ngựa đổi hướng, Thánh Gióng lên trời)
Do lực lượng không cân xứng, toàn bộ đội quân cảm tử chốt hậu (tương truyền gồm 18 vị Quận Công và hơn 500 binh lính nhà Mạc) đã anh dũng hy sinh.
Đầu thế kỷ XVII, cảm phục tấm gương hy sinh trung dũng, nhân dân địa phương đã lập một ngôi đền nhỏ bằng tranh, tre, nứa, lá để thờ 18 vị Quận Công cùng các binh sĩ nhà Mạc và đặt tên là MẠC GIA TỪ (Đền Nhà Mạc).
Cuối thế kỷ XIX, cụ Vũ Bá Kỷ (còn có tên là Vũ Bá Tôn – thường gọi ông Cai Tôn) đã cho xây dựng lại Đền bằng đá ong và gạch.
Những năm 80 (thế kỷ XX), Nhà nước cho đắp đập làm hồ thủy lợi, Đền được dịch chuyển đến vị trí hiện nay, cách Đền cũ khoảng 200m. Bức đại tự với 3 chữ “TỐI LINH THẦN” cùng nội dung các hoành phi, câu đối vẫn được giữ nguyên như khi mới xây dựng.
Ngày 02/6/2020 (11/4 Canh Tý), Chính quyền, Ban Quản lý di tích địa phương phối hợp cùng Ban liên lạc họ Mạc Hà Nội, tiến hành vận động nhân dân địa phương, bà con họ Mạc, đóng góp kinh phí, công sức khởi công trùng tu, tôn tạo Đền như hiện nay.
Ngày 21/01/2021 (09/12 Canh Tý), Đền đã được tổ chức khánh thành bước đầu và tiếp tục được hoàn thiện từng bước sau này.
Hàng năm, vào các dịp lễ, tết, ngày mồng 01, ngày rằm và đặc biệt vào Lễ Giỗ ngày 20/8 âm lịch, nhân dân địa phương và dòng họ Mạc, thường xuyên tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm.
Ngoài tên chữ Mạc Gia Từ, Đền vẫn được nhân dân địa phương thường xuyên gọi một cách thân thiết, gần gũi với cuộc sống là: ĐỀN QUAN QUẬN, với hàm ý là nơi thờ tự, tưởng nhớ 18 vị Quận công và binh lính nhà Mạc đã hy sinh anh dũng ở đây.
Hôm nay, 15/09/2022 (tức 20/08 Nhâm Dần), Ban liên lạc họ Mạc Hà Nội đã tổ chức dâng hương tưởng niệm các vị Quận Công và tướng sĩ nhà Mạc đã hy sinh tại khu vực núi Hàm Lợn cách đây hơn 400 năm. Dưới đây là một số hình ảnh:




https://www.facebook.com/groups/538058666893106/permalink/1045472309485070/


..

Ban liên lạc họ Mạc Hà Nội thông báo kế hoạch tổ chức cúng giỗ Mạc Thái Tổ và các vị Quận công, tướng sĩ nhà Mạc như sau:
1. Thứ năm, ngày 15/09/2022 (tức 20/08 âm lịch) dâng hương tưởng niệm các vị Quận công và các tướng sĩ nhà Mạc đã hy sinh khi là chốt chặn để đoàn quân nhà Mạc rút khỏi thành Thăng Long đi lên Cao Bằng:
Thời gian: 9h30 sáng thứ năm 15/09/2022 (tức 20/08 âm lịch)
Địa điểm: Mạc Gia Từ (Đền Quan Quận) thôn Thanh Hà, xã Nam Sơn, huyện Sóc Son, thành phố Hà Nội.
2. Thứ sáu ngày 16/09/2022 (tức 21/08 âm lịch), dâng hương tưởng niệm THÁI TỔ NHÂN MINH CAO HOÀNG ĐẾ MẠC ĐĂNG DUNG nhân kỷ niệm 481 năm ngày mất của Ngài. (22/08 năm Tân Sửu 1541 – 22/08 Nhâm Dần 2022)
Thời gian: 9h30 sáng thứ sáu 16/09/2022 (tức 21/08 âm lịch)
Địa điểm: Điện Kính Thiên (trong khu Di tích Hoàng thành Thăng Long, đi cổng số 9 Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội).
Việc biện lễ dâng hương do chi họ Mạc Phúc (Lưu Thượng, Kinh Môn, Hải Dương) đăng ký đảm nhiệm.
3. Ngày 17/09/2022 (tức 22/08 âm lịch), tổ chức cho bà con họ Mạc và gốc Mạc ở khu vực Hà Nội đi dự Đai lễ cúng giỗ Mạc Thái Tổ tại Cổ Trai, Kiến Thụy, Hải Phòng.
Xe ô tô xuất phát tại trước cửa Bệnh viện TW Quân đội 108 (ngã ba Trần Hưng Đạo – Đinh Công Tráng) lúc 5h30 ngày 17/09/2022 và trở về vào chiều cùng ngày
Chi tiết liên hệ: Ông Hoàng Minh Tuấn: 0983.869857 trước ngày 15/09/2022
Ban liên lạc họ Mạc Hà Nội trân trọng kính báo và mời bà con họ Mạc và gốc Mạc ở khu vực Hà Nội tham dự các buổi lễ trên.
BAN LIÊN LẠC HỌ MẠC HÀ NỘI

https://www.facebook.com/groups/538058666893106/posts/1040029026696065/

..


---


BỔ SUNG


3. Tháng 6 năm 2019

"




Thỉnh Phật Đền Quan Quận

155 lượt xem 
2 thg 6, 2019

Đền Quan Quận với hàng đại tự ghi “Mạc Gia Từ” (Đền thờ họ Mạc) được nhân dân lập lên và hương khói phụng thờ từ nhiều thế kỷ nay, nhằm tôn vinh tấm gương trung liệt của 18 vị quận công nhà Mạc đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng và đã tuẫn tiết nơi đây.
Vậy trước khi giới thiệu ngôi đền thờ 18 vị quận công nhà Mạc, chúng tôi xin phép nói sơ qua về vương triều này và sự hy sinh của 18 vị quận công.
Đền toạ lạc trên một gò cao, nhìn về hướng Đông. Dưới thấp, trước mặt là một cánh đồng rộng, phía xa là Đền Sóc Sơn mà từ đền Quan Quận, chúng ta trông thấy rõ tượng Gióng Một đôi câu đối ở đền Rõm đã xác định chính xác vị trí của đền Quan Quận :

Tây phương hữu lộ cao gia Mạc Đông hướng mã hồi Đổng thăng thiên (Phía Tây có đường nhà Mac, giòng họ cao quý. Phía Đông hướng về nơi ngựa quay lại để Dóng lên trời)
Chi tiết xin liên hệ fb: https://www.facebook.com/vu.xuantinh.39

"

https://www.youtube.com/watch?v=WHL1Vdk22Gs




2. Tháng 12 năm 2018 (Fb Đặng Thị Minh Hạnh)
















https://www.facebook.com/groups/chuaViet/posts/771949409822661/


1. Năm 2016

20:32 - 12/05/2016

Nhiều người chết oan ở hồ Hàm Lợn ở Hà Nội

Hà An

Từ cuối năm 2014 đến nay đã xảy ra nhiều vụ đuối nước, trong đó có những cái chết thương tâm ở hồ Hàm Lợn nằm trên địa bàn xã Nam Sơn (H.Sóc Sơn, Hà Nội), nhưng chính quyền địa phương chưa có biện pháp hữu hiệu ngăn chặn tình trạng này.

Hồ Hàm Lợn có quang cảnh đẹp nên nhiều học sinh, sinh viên rủ nhau đến tắm  /// Ảnh: Nam Anh
Hồ Hàm Lợn có quang cảnh đẹp nên nhiều học sinh, sinh viên rủ nhau đến tắm
ẢNH: NAM ANH

Hồ Hàm Lợn rộng khoảng gần chục ha, nằm cách QL 35 chỉ 1 km và là hồ cung cấp nước sản xuất cho người dân xã Nam Sơn. Hồ có nhiều vị trí sâu tới 17 - 20 m, nằm ven rừng phòng hộ Sóc Sơn, vốn rất hoang vắng. Nhưng gần 2 năm nay, lượng học sinh, sinh viên và cả khách nước ngoài tìm đến hồ Hàm Lợn tham quan du lịch, phượt, cắm trại tăng lên đột biến. Có thời điểm hàng nghìn người lũ lượt kéo nhau đến đây cắm trại, tắm mát.

Du lịch tự phát

Theo cụ Nguyễn Thị Thêu, thủ nhang đền Quan Quận, một ngôi đền nằm ngay bên bờ hồ Hàm Lợn, có thời điểm như dịp 30.4 và 1.5 vừa qua, lượng người đổ về hồ này đông khủng khiếp. “Buổi sáng, trưa, chiều tối, hàng đoàn người lao xuống hồ bơi lội. Các đôi nam nữ kéo nhau ra xa bờ nô đùa, té nước. Thậm chí, họ còn bơi ra một ốc đảo nhỏ nằm giữa hồ rồi cắm cờ VN lên đó”, cụ Thêu cho hay.

Tuy nhiên, thời gian qua tại hồ Hàm Lợn là đã có nhiều vụ đuối nước xảy ra. Chỉ tính từ tháng giêng đến nay, đã xảy ra 2 vụ đuối nước khiến 3 sinh viên thiệt mạng.

Cụ Thêu cho biết, đau lòng nhất là sự việc cách đây hơn 1 tháng. Lúc đó khoảng 8 giờ sáng, khi thấy nhiều sinh viên lao xuống hồ đi tắm, cụ chống gậy ra can ngăn. Nhưng đám sinh viên lờ đi lời khuyên của cụ. “Đến trưa thì chúng nó hò nhau là có người chết đuối. Tôi chạy ra xem thì thấy đám sinh viên hoảng loạn kêu người cứu giúp. Đến chiều ngày hôm đó, người ta mới tìm thấy xác của 2 nam sinh viên. Tôi về nhà lấy hai manh chiếu bảo đứa con dâu ra đắp cho các cháu”, cụ Thêu buồn bã kể lại.

Không kiểm soát được?

Theo người dân khu vực, để xảy ra nhiều vụ đuối nước, dẫn đến chết người ở hồ Hàm Lợn là do chính quyền địa phương chưa làm hết trách nhiệm. Thứ nhất, tấm biển báo nguy hiểm nhỏ bằng quyền vở, lại đặt ở vị trí khó quan sát, phải để ý kỹ mới thấy. Số lượng biển báo lại quá ít ỏi so với diện tích hồ rộng mênh mông, nên không tạo ra sự chú ý.

Thứ hai là chính quyền địa phương chỉ cần dựng 2 - 3 barie ở các lối dẫn vào hồ để ngăn chặn hành động bơi lội thì sẽ hạn chế được các vụ tai nạn. Nhưng không có barie nào được dựng lên.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Thành Đồng, Trưởng Công an xã Nam Sơn thừa nhận, gần đây, lượng học sinh, sinh viên từ các trường ĐH trên địa bàn Hà Nội đổ về hồ Hàm Lợn tham quan tăng đột biến, ước khoảng trên dưới 1.000 lượt người lúc cao điểm. Xã đã cho cắm 2 biển báo “cấm tắm hồ” nhưng các sinh viên không để ý. Lực lượng chức năng cũng đã đến tận nơi nhắc nhở các cháu không được xuống hồ tắm, nhưng lượng người dồn đến quá đông, công an không kiểm soát xuể!

https://thanhnien.vn/nhieu-nguoi-chet-oan-o-ho-ham-lon-o-ha-noi-post560824.html



0. Năm 2012 (bài của học giả Phan Đăng Nhật trên trang Mạc tộc)

Bài viết thực hiện sau chuyến chúng tôi cùng đi lên Nỉ (Nỉ Non)


ĐỀN QUAN QUẬN 649

          ĐỀN QUAN QUẬN – MỘT DI TÍCH LỊCH SỬ

CỦA HÀ NỘI  CẦN ĐƯỢC TRÙNG TU

    GS. TSKH.Phan Đăng Nhật

 

Mở đầu

          Đền Quan Quận  với hàng đại tự ghi “Mạc Gia Từ” (Đền thờ họ Mạc) được nhân dân lập lên và hương khói phụng thờ từ nhiều thế kỷ nay, nhằm tôn vinh tấm gương trung liệt của 18 vị quận công nhà Mạc đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng và đã tuẫn tiết nơi đây.

      Vậy trước khi giới thiệu ngôi đền thờ 18 vị quận công nhà Mạc, chúng tôi xin phép nói sơ qua về vương triều này và sự hy sinh của 18 vị quận công.

       Dưới ánh sáng của đổi mới, nhà Mạc được đánh giá một cách khách quan, cố giáo sư Trần Quốc Vượng đã “tóm tắt” mấy điểm như sau:

       -Nhà Mạc cũng sùng Nho, đều đặn mở các kỳ thi nho học va vẫn sản sinh được nhiều bậc đại Nho , không kém gì các triều đại trước và sau nó;

-nhưng nhà Mạc chủ trương phi độc tôn tư tưởng tôn giáo, có sự cởi mở tư tưởng và đường lối khoan nhượng tôn giáo, hỗn dung tôn giáo

       –Cá tính sáng tạo được tôn trọng. nó phản ánh một thực tế chính trị-kinh tế-xã hội cởi mở-tôn trọng con người.

       –Một nền mỹ thuật cương hoạch , công thức đời Lê sơ được thay thế bởi một nền mỹ thuật sống động thời Mạc. Nền nghệ thuật ấy thấm đậm chất dân gian.

        -Về ngoại thương, đã xuất khẩu gốm sứ cao cấp ra toàn Đông Nam á (theo thống kê sơ bộ, 26 nơi thuộc các nước ASEAN  đã tìm thấy gốm sứ Mạc).

       -Nếu nhà Mạc tiếp tục tồn tại và phát triển, Việt Nam đã có một cuộc cải cách giống như thời Minh Trị của Nhật Bản, nhưng từ rất sớm. Dương Kinh chính là sự thể hiện tư tưởng hướng ngoại của nhà Mạc[1]

       Tóm lại, nhà Mạc mở ra một xã hội lý  tưởng trong khuôn khổ chế độ phong kiến đương thời. Chính vì ràng  buộc trong khuôn khổ này mà nhà Mạc đã thất bại.

         

       Như vậy sụ hy sinh của 18 vị quận công và quân đội của các Ngài là vì lý tưởng một xã hội như đã trình bày trên . Cụ thể hơn là vào các năm 1592-1593, nhà Mạc đã thất thủ Thăng Long, theo lời khuyên của Nguyễn Bỉnh Khiêm, đã di tản lên Cao Bằng theo con đường qua núi Hàm Lợn, đến Thái Nguyên. Đây là một tuyến chính. Ở đây diễn ra cuộc chiến đấu quyết liệt để bảo vệ đoàn quân do 18 vị quận công chỉ huy. Cuối cùng,do không cân sửc các vị phải quyên sinh  để bảo toàn khí tiết.

 

                            LỊCH SỬ VÀ HIỆN TRẠNG

 

          I.Địa điểm, địa giới

Đền toạ lạc trên một gò cao, nhìn về hướng Đông. Dưới thấp, trước mặt là một cánh đồng rộng, phía xa là Đền Sóc Sơn mà từ đền Quan Quận, chúng ta trông thấy rõ tượng Gióng   Một đôi câu đối ở đền Rõm đã  xác định chính xác vị trí của đền Quan Quận :

Tây phương hữu lộ cao gia Mạc

Đông hướng mã hồi Đổng thăng thiên

(Phía Tây có đường nhà Mac, giòng họ cao quý.

Phía Đông hướng về nơi ngựa  quay lại để Dóng lên trời)

Đền ở cách trung tâm Hà nội khoảng 35km  có thể đi xe bus Hà Nội , từ bến Long Biên đến Phố Nỉ, tiếp tục xe gắn máy một đoạn ngắn là đến Đền.

Vốn vị trí của đền là trên đập nước hiện nay. Cách đây 10 năm khi làm đập nước người ta định chuyển đền đi xa, các cụ không đồng ý và xin chuyển sang địa điểm hiện nay, cách vị trí cũ khoảng 50m.

          II. Di tích  vật thể

          1.Kiến trúc và quá trình xây dựng

      Từ thời xa xưa đền vốn là bằng gỗ lợp tranh, do người Sán Dìu dựng lên. Sau đó cụ Vũ Bá Kỷ,  tam đại của cụ Vũ Bá Quỹ , cũng là tam đại của cụ Vũ Bá Cần xây lên bằng gạch ngói

2.Đại tự và câu đối

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khi chuyển đền, các đại tự câu đối được viết lại như trước kia, không thay đổi.

Tên đền Quan Quận có từ thời Cụ Vũ Bá Kỷ . Trong kháng chiến có gọi là miếu Cụ. Chữ Mạc Gia Từ các ngài đã để từ lâu, đền cũ có rồi . Câu đối trước  đền  đã có từ xưa. Câu đối phía trong cũng có từ xưa .

Phiên âm:        Mạc gia từ

Tạm dịch:        Đền nhà Mạc (có cả 2 nghĩa sau: Đền thờ nhà Mạc, Đền của nhà Mạc)

Hai  bên đại tự là đôi câu đối:

Phiên âm:        Vị liệt cao sơn đồng nhật nguyệt

                       Tứ thời lai vãng hữu phong vân

Tạm dịch:        Tọa lạc ở trên núi cao, ngang với mặt trăng mặt trời

       Bốn mùa lần đổi đến rồi đi, luôn có gió có mây

Phía trong hậu cung có hoành phi ghi ba chữ Tối linh thần

Phiên âm:        Tối linh thần

Tạm dịch:        Thần tối linh (vị thần linh thiêng nhất, vị thần cực kì linh thiêng)

 

 Hai bên có câu đối:

Phiên âm:        Thập bát quận công thủ tiết trung

                        Thiên thu lưu để chí anh hùng

Tạm dịch:        Mười tám vị quận công giữ lòng trung

            Ngàn thu ngầm chảy ghi tạc chí anh hùng

3.Bia

Tên bia: Linh từ bi ký

Nơi đặt bia:  Hiện nay không rõ. Chúng tôi thấy bia ở gốc đa trong đền Rõm, xin phép mượn  cụ Chiêm để đọc. Sau tìm hiểu được biết, cách đây 20 năm cụ Cần nhặt từ cái ao cá, trước đền Quan Quận , cách đền khoảng 200m, thấy   người ta kê để tát cá, cụ nhặt đưa về đền Rõm để ở gốc đa  .

Có thể giả thiết rằng bia vốn ở trong đền Quan Quận, vì một lý do gì đó bị bỏ ra ao cá/vũng cá.

Năm dựng bia: Duy Tân thứ 7 tức năm 1913.

Tác giả soạn bia: Không ghi tên

Người viết chữ: Trần Gia Mai

Kích thước bia: Cao 0,63; rộng 0,38; dày 0,08.

Miêu tả chung: Trang trí hoa văn ở trán bia không rõ. Lòng bia có 11 dòng, bia bị vỡ chéo mất một số chữ và nhiều chữ bị mờ.

Nội dung bia: Linh từ bi ký

1.Phiên âm:

Nguyễn thuận Duy Tân thất niên, thứ Quý Sửu chính nguyệt cát nhật. Thanh ấp, chủ ấp, đội uý bá kiệt …thuyết thành……..Kim ấp thượng hạ đẳng.

Cái văn……dương dương , giang sơn cẩm tú, thần công tấn hoá, nhân vật khang ninh…………………..niệm linh ứng, tam toà củ chi, Bắc…Vi hoàn mỹ………..

Tiền môn …..Kim nhi hậu dân ấp hạ…viết minh vu tả thị ký.

…….Thất tình cúng dưỡng tam hoàn.

   Cúc thứ đình Trần gia Mai tả

4.Về cụ Vũ Bá Kỷ

 Cụ Vũ Bá Kỷ còn có tên là Vũ Bá Tôn, thường gọi ông Cai Tôn), là người xây lại đền từ tre gỗ sang đá ong và gạch. Cụ Vũ Bá Quỹ có ba bà, cụ Quỹ là con bà hai, cụ Cần (sinh năm 1926) con bà ba.

Cụ Cần được giao rừng ở đấy, cụ làm nhà nhỏ thường xuyên ở đấy, để trông trâu bò và trông xe nên biết rất rõ đền Quan Quận    

4.Đường nhà Mạc

“Tây phương hữu lộ cao gia Mạc”

5.Trận đồ nhà Mạc

6.Đầm Quạt

6.Bãi quần ngựa

. Phía Đông có núi quần ngựa

7. Bàn cờ

Hủm cờ là nơi đánh cờ

Một khu ruộng cắm cờ để đánh cờ người

8. Đá mài gươm

Đá mài gươm của quân lính dài khoảng 25m, chiều ngang 0,90cm, võng xuồng hình vòng cung , nhẵn thín, ở trên đường nhà Mạc

9. Cột cờ nhà Mạc         

10. Lời truyền

“Thập bát quận công tử tiết trung”

Nhân dân kể rằng: đoàn quân nhà Mạc vượt núi đi lên Thái Nguyên dài đến nỗi : “Đầu đoàn trồng chuối, cuối đoàn hái quả”, nghĩa là  suốt mấy tháng trời. Mười tám vị quận công có nhiệm vụ bảo vệ cho đoàn quân và chiến đấu quyết liệt với lực lượng Lê-Trịnh đánh phá ,ngăn cản cuộc chuyển quân. Cuối cùng , lực lượng không cân xứng, hoàn thành nhiệm vụ , các vị hy sinh. nhân dân cảm phục và biết ơn, làm đền thờ , hương khói hàng mấy trăm năm nay.

V.Kết luận và kiến nghị

          Từ toàn bộ tư liệu thành văn và chưa thành văn, di tích vật thể và phi vật thể trên, chúng ta có thể rút ra nhận xét:

          1.Đền Quan Quận là một di tích lịch sử phụng thờ, tôn vinh tấm gương chiến đấu, hy sinh dũng cảm của 18 vị quận công và quân lính của các Ngài, chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng vì một một xã hội lý tưởng của đương thời.

        2. Đền còn lưu lại những di tích vật thể khá lâu đời:

-Các di tích từ thế kỷ XVI như đường nhà Mạc, đá mài gươm, cột cờ nhà Mạc, bàn cờ, bãi quần ngựa, v v…

-Các di tích vật thể muộn hơn như : đền thờ cùng với bia đá năm Duy Tân thứ 7 (1913).

       3.Cùng với các di tích vật thể nói trên là các truyền thuyết, giai thoại, thành ngữ minh chứng thêm cho các di tích vật thể.

        4. Các di tích trên đều rất có ý nghĩa lịch sử, giá trị giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, nhưng bị bỏ quên, không chăm sóc, đang bị huỷ hoại; đền thờ thì nghèo nàn ,…

          Kiến nghị

          1. Cấp bằng di tích lịch sử cho Đền

         2. Tiến hành trùng tu tôn tạo các di tích vật thể và biên soạn lại các truyền thuyết giai thoại


[1] Lược trích bài của GS Trần Quốc Vượng: Mấy vấn đề về nhà Mạc(tóm tắt), trong sách Nhà Mạc và dòng họ Mạc trong lịch sử, Hà nội , 1996, tr. 22.

https://mactoc.com/en-quan-quan-mot-di-tich-lich-su-cua-ha-noi-can-uoc-trung-tu-649/

..



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.