Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

11/12/2019

60 năm bóng đá Việt Nam ở SEA Games : 2 lần vô địch (1959, 2019)

Trong giải đấu khu vực SEA Games, tính đến đêm ngày hôm nay Thứ Ba ngày 10 tháng 12 năm 2019, Việt Nam đã có hai lần vô địch ở môn bóng đá nam.

Lần đầu là năm 1959 (lúc đó là đội bóng của quốc gia Việt Nam Cộng hòa).

Lần thứ hai là hôm nay, năm 2019 (đội bóng của quốc gia Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam).

Đáng nhớ là ở năm 2019 này, tức SEA Games lần thứ 30, Việt Nam vô địch cùng một lúc cả bóng đá nam và bóng đá nữ.

Chạy một ít tư liệu. Bổ sung gì thì sẽ ghi chú rõ ở phía dưới.

1959 và 2019

Men's tournamentEdit

RankNationGoldSilverBronzeTotal
1 Thailand164525
2 Malaysia[1]66719
3 Myanmar[2]54514
4 Vietnam[3]27514
5 Indonesia25411
6 Singapore03710
7 Laos0011
Totals (7 nations)31293494

  • ^[1] – Competed as Malaya in the inaugural games until 1961.
  • ^[2] – Competed as Burma until 1987.
  • ^[3] – The Republic of Vietnam was dissolved in July 1976 when it merged with the Democratic Republic of Vietnam (North Vietnam) to become the Socialist Republic of Vietnam, also known simply as Vietnam. Therefore, the medal counts for this country are considered to be as until 1975. In the 1989 edition, a unified Vietnam rejoined the games with a new name and flag. Medals won by South Vietnam are already combined here. The International Olympic Committee (IOC) does not use codes for South Vietnam anymore after the unification with North Vietnam.
---


TƯ LIỆU và CẬP NHẬT



1. Năm 1959



2. Năm 2019






---




BỔ SUNG


9.

Viết tiếp bài thứ ba về bóng đá nhi đồng, rồi tạm nghỉ hehe:
Chắc chắn phát đại bác mà "pháo thủ" Nguyễn Hoàng Đức của đội tuyển U22 Việt Nam làm cháy lưới Indonesia nâng tỉ số lên 2-1 tại vòng loại SEA Games sẽ còn được những người hâm mộ bóng đá VN nhớ đến lâu. Bởi tính chất quyết định của bàn thắng đó, và cái cách thực hiện nó thật là đẳng cấp.
Như đã viết trong bài trước, Hoàng Đức từng là nhà vô địch khi mới 11 tuổi. Cậu và đội bóng nhi đồng Hải Dương đoạt Cup vô địch Giải bóng đá nhi đồng toàn quốc 2009 do báo Nhi Đồng tổ chức.
Trong đội hình vô địch, Hoàng Đức-Trung Đức là bộ đôi ăn ý, ghi tới 8 bàn qua 3 trận.
Đã 10 năm trôi qua kể từ những ngày khá oi bức ở thành phố Hải Dương mùa hè 2009. Lục lại những trang báo cũ, để nhớ về những kỷ niệm.
Số báo Nhi Đồng 70 ra ngày 7/9/2009 tổng kết Giải bóng đá nhi đồng toàn quốc 2009, có bài "Những cái nhất của Giải". Đọc lại thì thấy trong 18 cái nhất đó, Nguyễn Hoàng Đức số 6 của Hải Dương đã chiếm tới...4:
Đó là Cầu thủ ghi bàn sớm nhất giải (trận khai mạc), Cầu thủ xuất sắc nhất giải, Cầu thủ khán giả yêu thích nhất và Cầu thủ ghi bàn nhanh nhất giải (giây thứ 12 trận Chung kết với Đăk Lăk, cũng bằng cái chân trái rất ngoan).
Tài năng của Nguyễn Hoàng Đức đã phát lộ sớm như thế đó!
Bìa số báo Nhi Đồng 62+63/2009 có đăng ảnh cả đội nhi đồng Hải Dương, ai biết được Đức là ai trong số đó?
Cả bức ảnh trao Cup vô địch nữa, cậu là ai trong số các gương mặt hân hoan?
Đã 10 năm trôi qua, thời gian đã đưa một chú nhóc quê hương bánh đậu xanh trở thành một ngôi sao.
Cũng cần nói thêm, Hải Dương là địa phương giàu thành tích nhất nhì tại Giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng toàn quốc từ hơn 20 năm qua. Đây là mảnh đất đã sản sinh ra nhiều nhân tài cho bóng đá VN. Các đội bóng nhi đồng nơi đây đã 5 lần vô địch giải bóng đá nhi đồng toàn quốc (trong đó có 3 năm liên tiếp 2013, 2014, 2015) và giới thiệu những khuôn mặt sau này sẽ bừng sáng: Văn Thanh, Văn Toàn, Nguyễn Đức Chiến...
Và cả Nguyễn Hoàng Đức nữa, tất nhiên!









https://www.facebook.com/phan.v.hung.31/posts/10213696435519107



8.


2019/12/12 15:04 JST配信


フィリピンがホスト国を務める第30回東南アジア競技大会(SEA Games 30)は12月10日に男子サッカーの決勝が行われ、ベトナム代表がインドネシア代表を3-0で下し金メダルを獲得した。


 これに先立つ8日にも女子サッカーの決勝が行われ、前回1位のベトナム代表が宿敵タイ代表を延長戦の末に1-0で下し2連覇を達成。最多6度目の金メダルを獲得した。



 男子サッカーと女子サッカーの両代表が共に1位の座に輝いたことでベトナム人サポーターは大盛り上がりだ。ベトナムの勝利を祝うため、全国各地で赤いTシャツを身に付け、バイクに乗った多くのサポーターが試合後から翌日未明にかけてブブゼラや鍋の蓋などを鳴らしながら国旗を掲げて街中をパレードした。



 ベトナムで使用が禁止されている爆竹を鳴らす人も続出したほか、盛り上がりに便乗しバイクで危険な走行をしたり、違法なバイクレースを行ったりする人も多く、至るところで交通事故が発生した。



 ホーチミン市では約100人のサポーターが交通違反で処分され、車両56台が押収された。南部メコンデルタ地方アンザン省では、サポーター約10人を乗せた耕運機がパレード中に道端のベンチに衝突し、1人が死亡、3人が負傷した。



 なおベトナムは、1975年まで北中部クアンチ省以南に存在したベトナム共和国が1959年の大会で金メダルを獲得して以来、今回が60年ぶりの優勝となった。南北統一後は同大会への参加を断念していたが、1991年から復帰している。

https://www.viet-jo.com/news/social/191211200647.html




7.






6.


11/12/2019 15:54 GMT+7

TTO - Đón các tuyển thủ bóng đá nam và nữ - các nhà vô địch SEA Games 30 - tối 11-12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc nhở "thắng không kiêu bại không nản".

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón HLV Park Hang Seo và HLV Mai Đức Chung, cùng các cầu thủ U22 Việt Nam và đội tuyển bóng đá nữ, những người vừa giành hai huy chương vàng tại SEA Games 30 ở Philippines để độc chiếm ngôi vị số 1 của bóng đá khu vực Đông Nam Á, trong buổi lễ trang trọng tổ chức tại Văn phòng Chính phủ tối nay 11-12.


Thủ tướng tặng quà "bình an" cho hai đội bóng
11/12/2019 21:29 GMT+7
Thủ tướng đón các nhà vô địch: Đây là chiến thắng của tinh thần Việt Nam  - Ảnh 1.
Đội bóng đá nữ tặng Thủ tướng áo đấu có chữ ký của các thành viên - Ảnh: VIỆT DŨNG
Thủ tướng đón các nhà vô địch: Đây là chiến thắng của tinh thần Việt Nam  - Ảnh 2.
Đội bóng đá nam tặng Thủ tướng áo đấu có chữ ký của các thành viên - Ảnh: VIỆT DŨNG
Thủ tướng đón các nhà vô địch: Đây là chiến thắng của tinh thần Việt Nam  - Ảnh 3.
Thủ tướng tặng quà cho hai đội bóng - Ảnh: VIỆT DŨNG
Thủ tướng đón các nhà vô địch: Đây là chiến thắng của tinh thần Việt Nam  - Ảnh 4.
Thủ tướng tặng 2 chiếc bình cho 2 đội tuyển thể hiện thông điệp bình an, may mắn và thành công - Ảnh: VIỆT DŨNG
Thủ tướng đón các nhà vô địch: Đây là chiến thắng của tinh thần Việt Nam  - Ảnh 5.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh chung với các cô gái vàng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam - Ảnh: VIỆT DŨNG
11/12/2019 21:04 GMT+7
Sau lễ đón, Thủ tướng thết đãi các nhà vô địch bóng đá SEA Games 30 một bữa tiệc với nhiều món ăn dân tộc như bánh tôm, nem rán, bánh khúc, bánh cuốn, gà ri hấp lá chanh, cá tầm nướng, thịt nấu đông, giò lụa chả quế, dưa hành, rau mầm đá chần....
Các nhà tài trợ trao thưởng cho các cầu thủ hơn 10 tỉ đồng và hiện vật
11/12/2019 21:01 GMT+7
Đại diện cho nhà tài trợ cũng có những lời phát biểu và phần thưởng dành tặng cho các cầu thủ. 
Trong đó, hãng Honda tặng mỗi cầu thủ một chiếc xe máy; tập đoàn VinGroup tặng thưởng có trị giá 6 tỉ đồng, riêng đội tuyển nam tặng 2 tỉ đồng và tổ chức ngày hội thể thao đoàn kết kéo dài 3 ngày tại khu du lịch Vinpearl Phú Quốc ngay trong tháng 12 với sự tham gia của cầu thủ và gia đình vận động viên; công ty T&T tặng đội nam 2 tỉ đồng và đội nữ 2 tỉ đồng.
Ngoài ra, những người yêu bóng đá khác cũng đóng góp ủng hộ cho các đội hơn 10 tỉ đồng, chưa kể hiện vật… 
Thủ tướng yêu cầu VFF thông tin cụ thể từng nhà tài trợ, thực hiện trao thưởng công khai minh bạch, không để tình trạng ủng hộ trên giấy. 
Thủ tướng tặng 2 chiếc bình cho 2 đội tuyển thể hiện thông điệp bình an, may mắn và thành công.
11/12/2019 20:55 GMT+7
Các tuyển thủ bóng đá, chủ nhân của huy chương vàng SEA Games 30, rạng rỡ tươi vui trong lễ đón ở trụ sở Chính phủ.
Thủ tướng đón các nhà vô địch: Đây là chiến thắng của tinh thần Việt Nam  - Ảnh 1.
Thủ tướng đón các nhà vô địch: Đây là chiến thắng của tinh thần Việt Nam  - Ảnh 2.
Đây là chiến thắng của tinh thần yêu nước, tinh thần Việt Nam
11/12/2019 20:41 GMT+7
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói rằng những tấm huy chương của các anh chị em là mồ hôi nước mắt, thể hiện khát vọng lớn lao của Việt Nam. Đặc biệt là vận động viên Ánh Viên đạt 6 huy chương vàng, nhiều huy chương bạc, đồng nhưng vẫn rơi nước mắt vì chưa đạt phong độ.
Do đó, ông yêu cầu tới đây sẽ tiến hành việc trao phần thưởng cao quý cho các vận đồng viên sẽ tổ chức quy mô hơn.
Thủ tướng đón các nhà vô địch: Đây là chiến thắng của tinh thần Việt Nam  - Ảnh 1.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Bóng đá Việt Nam không được chủ quan và cần có chương trình đi xa hơn nữa - Ảnh: VIỆT DŨNG
"Điều này giải thích tại sao Thủ tướng, phó thủ tướng gặp hai đoàn bóng đá mà chưa gặp đoàn thể thao. Bởi vì ngày 13 này đội tuyển bóng đá nam lên đường đi tập huấn chuẩn bị thi đấu, đội tuyển nữ về nhà gặp gỡ gia đình. Đây là môn thể thao vua cần được khuyến khích", Thủ tướng nói.
Nhấn mạnh lại thành tích của đội tuyển nam Việt Nam sau 60 năm đã giành được thành tích huy chương vàng, với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang Seo. Trong khi đội bóng đá nữ đá vượt sức 100%, đá xong nhiều em phải đi cấp cứu, đá lăn xả làm xúc động cho nhiều cổ động viên.
Với hai luấn luyện viên Park Hang Seo và Mai Đức Chung, Thủ tướng đánh giá các huấn luyện viên đã xuất sắc đưa ra các chiến thuật, lo sức lực cho anh em, dù phải đá liên tục, hiệp phụ, góp phần mang chiến thắng cho hai đội tuyển.
"Với khát vọng chiến thắng, bàn tiến không bàn lùi, có lớp vận động viên tài hoa, quyết liệt vì Tổ quốc, có khát vọng chiến thắng, có bản lĩnh Việt Nam. Với sức lực và trí tuệ, tràn ngập ý chí chiến đấu của cả đội nữ và nam. Vì màu cờ sắc áo các bạn đã lăn xả trong trận đấu. 
Cổ đông viên yêu nước, yêu bóng đá cổ vũ tràn ngập từ sân cỏ tới toàn quốc, đây là chiến thắng tinh thần yêu nước, tinh thần Việt Nam, đoàn kết, quyết tâm, ý thức trách nhiệm lớn trước hàng triệu người dân yêu nước, và sự quan tâm của lãnh đạo", Thủ tướng nói.
Ông kể lại hôm qua đi công tác ở Cà Mau, nhiều đoàn người dân, trẻ em, cờ xe "đi bão" trong đêm rất trật tự Thủ tướng đánh giá cao người dân và lực lượng công an thức đêm bảo vệ.
Thủ tướng đón các nhà vô địch: Đây là chiến thắng của tinh thần Việt Nam  - Ảnh 2.
Đức Chinh tranh thủ ký tặng lên trái bóng - Ảnh: VIỆT DŨNG
Nhắc lại câu "thắng không kiêu bại không nản", Thủ tướng nhắc nhở bóng đá Việt Nam không được chủ quan và cần có chương trình đi xa hơn nữa, trước hết là giải châu Á sắp khai mạc, và SEA Games 31 trên sân nhà.
Theo đó, Thủ tướng yêu cầu cần tập trung đào tạo nhân tài bóng đá trẻ, nghiên cứu chính sách tốt cho vận động viên, huấn luyện viên, các đồng chí tham gia trong ban huấn luyện.
Báo tin vui khi chiều nay nhận được điện thoại, Hiệp hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam có công văn khẳng định tiếp nhận các cháu nữ khi tham gia bóng đá nữ xong có việc làm ổn định. Thủ tướng nhấn mạnh các cầu thủ đá bóng xong, thành tích tốt sẽ không để thiếu việc làm.
Gửi lời cảm ơn các huấn luyện viên, các cầu thủ chung tay góp sức giành được 2 huy chương vàng, cảm ơn vì tình yêu bóng đá và màu cờ sắc áo ủng hộ hết mình và nhà tài trợ hỗ trợ cho Chính phủ, vận động viên, Thủ tướng cũng cảm ơn gia đình các cầu thủ đã sinh ra và giáo dục, rèn luyện, tuân thủ đúng để đào tạo các cầu thủ giỏi.
Thủ tướng cho biết trong cuộc gặp mặt ngày hôm nay, một số nhà tài trợ đã có mặt để trao thưởng cho các vận động viên. Ngay cả bữa cơm thân mật cũng là nguồn xã hội hoá, hỗ trợ cho các đội tuyển.
Cuối cùng, Thủ tướng mong muốn chiến thắng này sẽ truyền sức mạnh, lan toả cho cả nền kinh tế, văn hoá thúc đẩy Việt Nam phát triển hơn nữa.
Tinh thần Việt Nam luôn thôi thúc các cầu thủ thi đấu đến cùng
11/12/2019 20:20 GMT+7
Đại diện cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, cầu thủ đội trưởng Huỳnh Như bày tỏ sự cảm ơn tới Đảng, Nhà nước và người hâm mộ đã luôn quan tâm và chăm sóc động viên cho các cầu thủ, và hứa tiếp tục đoàn kết, cố gắng hơn nữa.
Thủ tướng chào đón các nhà vô địch bóng đá SEA Games - Ảnh 1.
Thủ tướng bắt tay tuyển thủ nữ Hoàng Thị Loan - Ảnh: VIỆT DŨNG
Trong khi đó, cầu thủ đội trưởng Hùng Dũng - đại diện cho đội tuyển bóng đá nam Việt Nam - chia sẻ nỗi khó khăn khi đá 7 trận trong 15 ngày. Tuy nhiên với chiến thuật hợp lý, có trận đấu toàn đội bị dẫn trước, nhưng tinh thần Việt Nam luôn thôi thúc các cầu thủ đến cùng.
Do đó, cầu thủ Hùng Dũng gửi lời cảm ơn và nói huy chương vàng dành cho toàn thể người hâm mộ Việt Nam.
Thủ tướng chào đón các nhà vô địch bóng đá SEA Games - Ảnh 2.
Thủ tướng bắt tay đội trưởng Hùng Dũng - Ảnh: VIỆT DŨNG
Gánh nặng tâm lý phải vô địch là rất lớn
11/12/2019 20:11 GMT+7
Thủ tướng đón các nhà vô địch: Đây là chiến thắng của tinh thần Việt Nam  - Ảnh 1.
HLV Mai Đức Chung phát biểu - Ảnh: VIỆT DŨNG
Mở đầu buổi gặp mặt, ông Mai Đức Chung - huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ - có bài phát biểu và gửi lời cảm ơn Thủ tướng, các lãnh đạo đã đến chia vui với hai đội tuyển. Ông nói đội tuyển nữ thi đấu 4 trận và hoà 1 trận trong Seagames 30, thắng đội Thái Lan trong trận chung kết. Tổng cộng toàn đội ghi 10 bàn thắng, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất là Tuyết Dung.
"Với tinh thần quả cảm, can trường, bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam, dù có thể hình thấp bé nhất nhưng ta đã bảo vệ thành công chức vô địch, 6 lần vô địch Seagame" - ông Chung nói gửi lời cảm ơn tới Đảng, Chính phủ, cơ quan, nhà tài trợ, cơ quan truyền thông và người hâm mộ luôn ủng hộ cho đội tuyển bóng đá Việt Nam.
Thủ tướng đón các nhà vô địch: Đây là chiến thắng của tinh thần Việt Nam  - Ảnh 2.
HLV Park Hang Seo phát biểu - Ảnh: VIỆT DŨNG
Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nam Việt Nam ông Park Hang Seo cũng gửi lời cảm ơn Thủ tướng và các lãnh đạo, với lịch trình bận rộn vẫn đón đoàn.
Ông nói đội tuyển nữ 6 lần vô địch trong khi đội tuyển bóng đá nam chưa một lần vô địch, do đó tạo nên gánh nặng tâm lý phải vô địch giải này với ông và các cầu thủ là khá lớn. 
“Chính ngài Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch cũng đặt gánh nặng cho tôi là phải vô địch giải này. Chúng tôi nằm ở bảng B phải thi đấu nhiều trận và chỉ được nghỉ 1 ngày giữa các trận đấu” - ông Park nói. 
Nhắc lại khó khăn nhất ở hai trận đấu gặp Indonesia, và Thái Lan đều thua trước nhưng sau đó với tinh thần cố gắng đã có kết quả tốt. Ông nói dù có phần chủ quan nhưng với tinh thần bất khuất, giành lại thế trận, đội tuyển đã có kết quả vòng bảng 4 trận thắng và 1 trận hoà, tiễn đội Thái Lan - đối thủ lớn nhất về nước. 
Đặc biệt, Thủ tướng gửi thư chúc mừng toàn đội, nhấn mạnh Tổ quốc, nhân dân và các cơ quan ngành sẽ đồng hành cùng các cầu thủ. Bởi vậy ông Park nhắc lại là đã nói với các cầu thủ phải làm gì để đáp lại sự mong mỏi trên bằng một chiến thắng vào ngày hôm qua. 
Gửi lời cảm ơn tới Thủ tướng, các cơ quan ban ngành ông Park gửi lời cảm ơn tới các câu lạc bộ chuyên nghiệp, các bậc tiền bối dù chưa thành công nhưng đã nỗ lực góp phần cho thành công ngày hôm nay. 
“Tôi xin gửi vinh quang này cho nhân dân Việt Nam”, ông Park nhấn mạnh.
Thủ tướng chào đón những người hùng bóng đá
11/12/2019 20:03 GMT+7
19h50, đội tuyển bóng đá nam và nữ Việt Nam đã về đến trụ sở Chính phủ. Trực tiếp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ra sảnh phòng họp đón đoàn. Thủ tướng dành cái ôm thân mật với các huấn luyện viên ông Park Hang Seo và  Mai Đức Chung, bắt tay với các huấn luyện viên, cầu thủ hai đội tuyển bóng đá nam và nữ Việt Nam.
Thủ tướng chào đón các nhà vô địch bóng đá SEA Games - Ảnh 1.
Thủ tướng chào mừng HLV Mai Đức Chung - Ảnh: VIỆT DŨNG
Thủ tướng chào đón các nhà vô địch bóng đá SEA Games - Ảnh 2.
Thủ tướng chào đón ông Park Hang Seo - Ảnh: VIỆT DŨNG
Thủ tướng chào đón các nhà vô địch bóng đá SEA Games - Ảnh 3.
Thủ tướng ôm chặt HLV người Hàn Quốc - Ảnh: VIỆT DŨNG
Thủ tướng chào đón các nhà vô địch bóng đá SEA Games - Ảnh 4.
Thủ tướng bắt tay cầu thủ Trọng Hoàng - Ảnh: VIỆT DŨNG
Thủ tướng chào đón các nhà vô địch bóng đá SEA Games - Ảnh 5.
Thủ tướng bắt tay cầu thủ Tấn Sinh - Ảnh: VIỆT DŨNG
Thủ tướng chào đón các nhà vô địch bóng đá SEA Games - Ảnh 6.
Thủ tướng bắt tay cầu thủ Hoàng Đức - Ảnh: VIỆT DŨNG
Thủ tướng chào đón các nhà vô địch bóng đá SEA Games - Ảnh 7.
Thủ tướng bắt tay cầu thủ Đức Chinh - Ảnh: VIỆT DŨNG
Thủ tướng chào đón các nhà vô địch bóng đá SEA Games - Ảnh 8.
Thủ tướng bắt tay tuyển thủ nữ Nguyễn Bích Thùy - Ảnh: VIỆT DŨNG
11/12/2019 19:25 GMT+7
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xuất hiện tại phòng gặp mặt vào 19h25, ông nhắc lại kỷ niệm năm ngoái đã chờ đội tuyển bóng đá nam 3 tiếng đồng hồ và hi vọng năm nay sẽ sớm hơn.
Các chàng trai, cô gái vàng bóng đá đang về trung tâm Hà Nội - Ảnh 1.
Thủ tướng trao đổi với đại diện một số nhà tài trợ trước buổi gặp mặt - Ảnh: VIỆT DŨNG
Các cầu thủ xuống máy bay
11/12/2019 19:20 GMT+7
Thủ tướng đón các nhà vô địch: Đây là chiến thắng của tinh thần Việt Nam  - Ảnh 1.
Hai HLV Park Hang Seo và Mai Đức Chung xuống máy bay trước tiên - Ảnh: NAM KHÁNH
Thủ tướng đón các nhà vô địch: Đây là chiến thắng của tinh thần Việt Nam  - Ảnh 2.
Ảnh: NAM KHÁNH
Thủ tướng đón các nhà vô địch: Đây là chiến thắng của tinh thần Việt Nam  - Ảnh 3.
Ảnh: NAM KHÁNH
Thủ tướng đón các nhà vô địch: Đây là chiến thắng của tinh thần Việt Nam  - Ảnh 4.
Ảnh: NAM KHÁNH
Thủ tướng đón các nhà vô địch: Đây là chiến thắng của tinh thần Việt Nam  - Ảnh 5.
Quang Hải được chào đón khi xuống máy bay - Ảnh: NAM KHÁNH
Thủ tướng đón các nhà vô địch: Đây là chiến thắng của tinh thần Việt Nam  - Ảnh 6.
Tiến Linh xuống máy bay - Ảnh: NAM KHÁNH
Thủ tướng đón các nhà vô địch: Đây là chiến thắng của tinh thần Việt Nam  - Ảnh 7.
Ông Park Hang Seo rời máy bay - Ảnh: NAM KHÁNH
Thủ tướng đón các nhà vô địch: Đây là chiến thắng của tinh thần Việt Nam  - Ảnh 8.
Ảnh: NAM KHÁNH
11/12/2019 19:15 GMT+7
Máy bay chở hai đội tuyển bóng đá nam - nữ và các vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30 tại Philippines đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài.
Ngay sau đó, 3 xe chở các thành viên của đoàn đã xuất phát hướng về trung tâm Hà Nội cho cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại VPCP.
Các chàng trai, cô gái vàng bóng đá đang về trung tâm Hà Nội - Ảnh 1.
Xe chở các cầu thủ di chuyển về trung tâm Hà Nội trong sự chào đón của CĐV - Ảnh: HOÀNG THANH TÙNG
Văn phòng Chính phủ sẵn sàng đón các nhà vô địch
11/12/2019 19:03 GMT+7
19h, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất. Rất đông phóng viên đã có mặt để đưa tin sự kiện này. 
Các chàng trai, cô gái vàng bóng đá đang về trung tâm Hà Nội - Ảnh 1.
Buổi tiếp trang trọng mà Thủ tướng chuẩn bị cho các nhà vô địch - Ảnh: VIỆT DŨNG
Các chàng trai, cô gái vàng bóng đá đang về trung tâm Hà Nội - Ảnh 2.
Bộ trưởng, chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng chỉ đạo công tác chuẩn bị - Ảnh: VIỆT DŨNG
Vừa trở về từ chuyến công tác tại ĐBSCL và TP.HCM trong hai ngày 10 và 11-12, Thủ tướng sẽ gặp mặt ý nghĩa với đội tuyển bóng đá nam và nữ đạt huy chương vàng tại SEA Games 30.
Dự kiến đoàn vận động viên bóng đá nữ và bóng đá nam với hai huấn luyện viên Mai Đức Chung và Park Hang Seo sẽ về chậm hơn dự kiến, sau khi máy bay hạ cánh tại sân bay Nội Bài lúc 19h05.
Thời gian để đoàn di chuyển về trụ sở VPCP có thể khoảng hơn 30 phút. Thông tin từ các phóng viên Tuổi Trẻ Online gửi về cho biết cung đường từ sân bay Nội Bài về đường Hùng Vương đang có mật độ giao thông thông thoáng, thuận tiện di chuyển.
Các chàng trai, cô gái vàng bóng đá đang về trung tâm Hà Nội - Ảnh 3.
Xe máy là một trong những món quà được các nhà tài trợ chuẩn bị tặng cho các tuyển thủ - Ảnh: VIỆT DŨNG
Các chàng trai, cô gái vàng bóng đá đang về trung tâm Hà Nội - Ảnh 4.
Những món quà vật chất thiết thực dành tặng các tuyển thủ - Ảnh: VIỆT DŨNG
Dự kiến tại buổi gặp mặt, một số đơn vị tài trợ sẽ trực tiếp trao phần thưởng cho các đội tuyển. Được biết các nguồn tài trợ đều bằng hình thức xã hội hóa.
Bân ngoài VPCP lúc này cũng có rất đông người dân đến chờ đón xe chở các cầu thủ đến. CSGT đã bố trí các lực lượng để đảm bảo an ninh trật tự.
Các chàng trai, cô gái vàng bóng đá đang về trung tâm Hà Nội - Ảnh 5.
Bà Dương Kim Dung 60 tuổi, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội cùng người bạn nghe tin đoàn U22 Việt Nam về đã đi từ 5h chiều qua trước cổng VPCP để đón đoàn - Ảnh: DOÃN HÒA
Thủ tướng xem bóng đá ở Đất Mũi
11/12/2019 18:14 GMT+7
Theo kế hoạch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ đón và chúc mừng hai đội tuyển bóng đá nam và nữ ngay sau khi các cầu thủ về đến Hà Nội và đến Văn phòng Chính phủ.
Sẵn sàng đón những nhà vô địch SEA Games về nước - Ảnh 1.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc ở Cà Mau sáng 11-12 - Ảnh: VGP
Sáng nay 11-12, khi làm việc tại Cà Mau, Thủ tướng đã kể niềm vui xem bóng đá ở Đất Mũi. Tối qua 10-12, Thủ tướng đã cùng đoàn công tác theo dõi, chứng kiến chiến thắng lịch sử của đội tuyển bóng đá nam Việt Nam, giành Huy chương Vàng tại SEA Games 30.
"Vui lắm, toàn dân phấn khởi", Thủ tướng nói. Sau khi kết thúc trận đấu, Thủ tướng đã dự lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Cà Mau 2019.
"Các bạn đã tạo ra lịch sử mới cho bóng đá Việt Nam"
11/12/2019 17:54 GMT+7
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF vừa chia sẻ video HLV Park chia sẻ với các cầu thủ trong phòng thay đồ sau khi cùng U22 Việt Nam giành tấm HCV lịch sử SEA Games sau 60 năm chờ đợi. 
HLV Park chân thành bày tỏ sự tự hào và không quên căn dặn các cầu thủ của mình những điều quý giá để hướng tới một tương lai rực sáng hơn.

00:04:08

HLV Park bày tỏ sự tự hào và không quên căn dặn các cầu thủ của mình những điều quý giá để hướng tới một tương lai rực sáng hơn - Nguồn VFF
Máy bay về trễ 1 tiếng
11/12/2019 17:07 GMT+7
Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết máy bay chở đoàn thể thao Việt Nam về sân bay Nội Bài có 242 người, dự kiến hạ cánh lúc 19h05, chậm 1 tiếng so với kế hoạch.
Theo kịch bản lễ đón ở cầu thang máy bay, hai đội tuyển bóng đá nam và nữ sẽ ra trước, vận động viên các môn khác sẽ ra sau.
Sẵn sàng đón những nhà vô địch SEA Games về nước - Ảnh 1.
HLV Park Hang Seo và HLV Mai Đức Chung chụp ảnh cùng Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn - Ảnh: TÚ NGUYỄN
Sẵn sàng đón những nhà vô địch SEA Games về nước - Ảnh 2.
Tâm trạng của hai ông thầy rất vui vẻ - Ảnh: TÚ NGUYỄN
Sẵn sàng đón những nhà vô địch SEA Games về nước - Ảnh 3.
Tiến Linh trên chuyến bay về nước - Ảnh: TÚ NGUYỄN
Sẵn sàng đón những nhà vô địch SEA Games về nước - Ảnh 4.
Quang Hải, Đức Chiến và Bùi Tiến Dũng trên máy bay - Ảnh: TÚ NGUYỄN
Sẵn sàng đón những nhà vô địch SEA Games về nước - Ảnh 5.
Các cầu thủ nghỉ ngơi trên chuyến bay về nước - Ảnh: TÚ NGUYỄN
Cái bắt tay của hai người thầy
11/12/2019 17:04 GMT+7
Một hình ảnh đẹp trên chuyến bay của hai đội tuyển bóng đá nam và nữ trở về Việt Nam: HLV Park Hang Seo và HLV Mai Đức Chung - hai người thầy tuyệt vời của hai đội tuyển - bắt tay nhau thân thiết.
Sẵn sàng đón những nhà vô địch SEA Games về nước - Ảnh 1.
Ảnh: TÚ NGUYỄN
Mẹ Thành Chung ra sân bay đón con trai
11/12/2019 16:53 GMT+7
Sẵn sàng đón những nhà vô địch SEA Games về nước - Ảnh 1.
Mẹ của tuyển thủ Thành Chung cũng cùng hòa vào dòng người ra sân bay đón các nhà vô địch - Ảnh: HOÀNG THANH TÙNG
CĐV lái mày cày đi đón tuyển thủ
11/12/2019 16:37 GMT+7
Nổi bật trong nhóm người hâm mộ tới sân bay Nội Bài để chào đón các đội tuyển là một nhóm cổ động viên ở xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn đã lái 7 chiếc máy cày diễu hành trên đường Võ Nguyên Giáp trước cửa sân bay Nội Bài. 

00:01:16

CĐV đón những nhà vô địch SG về nước với dàn máy cày ấn tượng - Video: CHÍ TUỆ
Chú Trung ở xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn chia sẻ, 60 năm rồi Việt Nam mới giành huy chương vàng SEA Games, niềm vui lại được nhân đôi khi cả đội tuyển nữ cũng giành huy chương vàng nên cảm xúc dâng trào.
"Hôm nay chúng tôi cũng là niềm đam mê, tình yêu bóng đá nên lái máy cày đi để đón những nhà vô địch, hi vọng các đội tuyển bóng đá Việt Nam mãi mãi vô địch", chú Trung cho biết những lần trước đội tuyển U23 Việt Nam giành ngôi á quân châu Á, vô địch AFF Cup 2018, nhóm cổ động viên của chú đều lái máy cày ra đường để ăn mừng.
Sẵn sàng đón những nhà vô địch SEA Games về nước - Ảnh 2.
CĐV lái máy cày đi đón các nhà vô địch bóng đá SEA Games - Ảnh: CHÍ TUỆ
Mẹ Quang Hải đến sân bay đón con trai
11/12/2019 16:32 GMT+7

00:01:22

Xe của mẹ Quang Hải hòa cùng dòng người đón các tuyển thủ ở sân bay Nội Bài - Video: HOÀNG THANH TÙNG
Sẵn sàng đón những nhà vô địch SEA Games về nước - Ảnh 2.
Mẹ Quang Hải đến sân bay - Ảnh: CHÍ TUỆ
Sẵn sàng đón những nhà vô địch SEA Games về nước - Ảnh 3.
Mẹ Quang Hải cùng bà con từ Đông Anh đến sân bay chờ đón các tuyển thủ - Ảnh: HOÀNG THANH TÙNG
11/12/2019 15:56 GMT+7
Lúc này, tại cổng C-5 sân bay Nội Bài, người hâm mộ đã bắt đầu tập trung đánh trống, hò reo, tạo không khí rất sôi động chờ đón đội tuyển bóng đá nam và nữ trở về sau khi giành huy chương vàng SEA Games 30.
Sẵn sàng đón những nhà vô địch SEA Games về nước - Ảnh 1.
Các CĐV rự rỡ tươi vui chờ đón các tuyển thủ - Ảnh: HOÀNG THANH TÙNG
Sẵn sàng đón những nhà vô địch SEA Games về nước - Ảnh 2.
CĐV mang theo cúp vàng mừng Việt Nam vô địch - Ảnh: DANH TRỌNG
Sẵn sàng đón những nhà vô địch SEA Games về nước - Ảnh 3.
Các bạn trẻ háo hức chờ đón các tuyển thủ - Ảnh: DANH TRỌNG
Sẵn sàng đón những nhà vô địch SEA Games về nước - Ảnh 4.
Anh Trường (trái) từ TP Thái Bình tới sân bay Nội Bài từ sớm để đón đoàn cầu thủ - Ảnh: MAI THƯƠNG
Hai ôtô 45 chỗ dán hình ảnh HLV Park Hang Seo và Mai Đức Chung cùng 2 đội bóng đã có mặt tại sân bay Nội Bài, sẵn sàng đón các cầu thủ. Lực lượng an ninh sân bay, công an đã được tăng cường làm nhiệm vụ để bảo đảm an ninh trật tự.
Sẵn sàng đón những nhà vô địch SEA Games về nước - Ảnh 5.
Xe chở hai đội được kiểm tra rất kỹ - Ảnh: NAM KHÁNH
Sẵn sàng đón những nhà vô địch SEA Games về nước - Ảnh 6.
Dao kéo, vật sắc nhọn trên 2 xe đều phải bàn giao lại cho an ninh sân bay - Ảnh: NAM KHÁNH
Sẵn sàng đón những nhà vô địch SEA Games về nước - Ảnh 7.
An ninh được thắt chặt khu vực cổng vào sân bay Nội Bài - Ảnh: HOÀNG THANH TÙNG
11/12/2019 15:49 GMT+7
Trước đó, các tuyển thủ bóng đá Việt Nam rời Manila (Philipinnes) trên chuyến bay charter VN9664/T1 của Vietnam Airlines, dự kiến hạ cánh tại sân bay Nội Bài lúc 18h05 ngày 11-12.
Sẵn sàng đón những nhà vô địch SEA Games về nước - Ảnh 1.
Quang Hải trên xe chuẩn bị ra sân bay - Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Sẵn sàng đón những nhà vô địch SEA Games về nước - Ảnh 2.
Đội trưởng tuyển nữ Huỳnh Như tại sân bay - Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Sẵn sàng đón những nhà vô địch SEA Games về nước - Ảnh 3.
HLV Park Hang Seo và tiền đạo Tiến Linh - Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Sẵn sàng đón những nhà vô địch SEA Games về nước - Ảnh 4.
Quang Hải chụp ảnh chung với người hâm mộ ở sân bay - Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Sẵn sàng đón những nhà vô địch SEA Games về nước - Ảnh 5.
Thầy trò ông Park và Tiến Linh thân thiết - Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Sẵn sàng đón những nhà vô địch SEA Games về nước - Ảnh 6.
Các tuyển thủ bóng đá nữ - Ảnh: NGUYÊN KHÔI
11/12/2019 15:39 GMT+7
Lúc này đoàn xe đón các tuyển thủ đã lên đường đến sân bay Nội Bài chuẩn bị đưa những người hùng bóng đá về tham dự lễ đón với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Sẵn sàng đón những nhà vô địch SEA Games về nước - Ảnh 1.
Xe đón đoàn rực rỡ hình ảnh các nhà vô địch - Ảnh: NAM KHÁNH
Sẵn sàng đón những nhà vô địch SEA Games về nước - Ảnh 2.
Hai vị HLV tài ba Mai Đức Chung và Park Hang Seo được tri ân trang trọng - Ảnh: NAM KHÁNH
Lúc này, người hâm mộ cũng bắt đầu đến khu vực cổng VIP A sân bay Nội Bài để chờ đón các tuyển thủ.
Sẵn sàng đón những nhà vô địch SEA Games về nước - Ảnh 3.
Người hâm mộ mang theo hình ảnh tri ân hai vị HLV trong thành tích tuyệt vời của hai đội bóng đá - Ảnh: NAM KHÁNH
Sẵn sàng đón những nhà vô địch SEA Games về nước - Ảnh 4.
Người hâm mộ mặc áo cờ đỏ sao vàng và mang cúp vàng đi đón các tuyển thủ - Ảnh: NAM KHÁNH
Sẵn sàng đón những nhà vô địch SEA Games về nước - Ảnh 5.
Khu vực cổng VIP A sân bay Nội Bài đang được thắt chặt an ninh - Ảnh: NAM KHÁNH
https://tuoitre.vn/thu-tuong-don-cac-nha-vo-dich-day-la-chien-thang-cua-tinh-than-viet-nam-20191211153945823.htm



5.



 '9 tuổi con xa nhà, sống tập thể. Trời rét căm căm, con không có nước nóng tắm, tôi xót xa, định đón về nhưng con kiên quyết bám trụ vì ước mơ bóng đá', mẹ cầu thủ Văn Hậu tâm sự.

Trong trận chung kết SEA games 30 gặp Indonesia, Đoàn Văn Hậu lập công lớn, ghi 2 bàn thắng, giúp đội tuyển Việt Nam giành huy chương Vàng với chiến thắng 3-0.
Ở quê nhà anh (thôn Xuân Lôi, xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, Thái Bình), không khí vui mừng bao trùm khắp nơi.
Trước đêm chung kết, phóng viên VietNamNet đã có mặt ở nhà Văn Hậu. Tại đây, nhiều câu chuyện về cầu thủ mang áo số 5 được bố mẹ anh chia sẻ.
‘Tôi từng khuyên con bỏ ước mơ bóng đá’
Căn nhà của gia đình Văn Hậu nằm ở cuối xóm, mọi người đi vắng hết, chỉ còn bà Vũ Thị Nụ (SN 1971) - mẹ nam cầu thủ ở nhà.
Bà Nụ chia sẻ, ngay từ nhỏ, con trai đã có niềm đam mê đặc biệt với bóng đá. 5 tuổi, Hậu tự chơi một mình, cả ngày ôm trái bóng nhựa không biết chán.
Lên cấp 1, Hậu chập chững đặt những bước chân đầu tiên vào nghiệp ‘quần đùi, áo số’ khi tham gia giải phong trào ở trường. Từ đây, năng khiếu bóng đá của Hậu được thầy cô phụ trách chú ý.
Năm 9 tuổi, khi được thầy cô đưa đi đá từ cấp huyện, đến cấp tỉnh, Văn Hậu trúng tuyển vào Trung tâm đào tạo trẻ của Thái Bình (Trường Năng khiếu TDTT Thái Bình).
Đoàn Văn Hậu: Từ cậu bé chăn bò thành người hùng sân cỏ
Bà Nụ xem lại ảnh con trai.
‘Ban đầu vợ chồng tôi không đồng ý cho con đi, các thầy về thuyết phục 3 lần. Thương con, tôi khuyên: ‘Nhà có rau ăn rau, cháo ăn cháo’, ở nhà với bố mẹ vẫn hơn. Con lên đó, xa gia đình sẽ cực khổ’. Nào ngờ con cứng rắn đáp: ‘Mẹ cho con đi, con tự chăm sóc bản thân’. Trước sự quyết tâm của con, vợ chồng tôi nén nước mắt, đưa con nhập học.
Một lần thăm con, tôi chứng kiến cảnh sinh hoạt tập thể, 3 học sinh ở chung một phòng, kê giường tầng nằm ngủ, dướt lót lớp áo mưa. Trời mùa đông rét căm căm, mấy đứa nhỏ không có nước nóng tắm rửa.
Tắm xong, con ôm đống đồ đi giặt giũ, tôi ứa nước mắt, định đón con về luôn nhưng con nhất định bám trụ đến cùng, nuôi dưỡng ước mơ của mình’, bà Nụ xúc động nhớ lại.
Đoàn Văn Hậu: Từ cậu bé chăn bò thành người hùng sân cỏ
Đoàn Văn Hậu lúc nhỏ ở Trường Năng khiếu TDTT Thái Bình.
Câu chuyện đang dang dở, ông Đoàn Quốc Thắng (SN 1968) - bố cầu thủ Văn Hậu về. 
Ông Thắng bộc bạch: ‘Gia đình tôi làm nông, gia cảnh nghèo túng. Năm bà xã sinh Hậu, kinh tế không có, tôi phải đi làm thuê trên xà lan chở cát, con đâu được uống sữa, ăn uống đủ đầy nên thân hình có phần còi hơn các bạn cùng trang lứa. Vì thế, tôi chưa bao giờ dám nghĩ, một ngày con theo nghề cầu thủ.
Ngày xưa, nhà tôi nuôi mấy con bò. Bảy tuổi, Hậu được giao nhiệm vụ chăn bò trên đê. Trong lúc đợi bò ăn cỏ, con mang bóng ra tập cùng bạn. Cứ thế, triền đê là nơi gắn bó với tuổi thơ túng thiếu của Hậu.
Thời điểm con mới xa nhà, làm cha mẹ ai chẳng xót con. Vợ tôi mấy đêm đầu thức trắng, trằn trọc, không biết con ăn ngủ ra sao. Tôi là đàn ông, cứng rắn hơn, đôi lúc nhìn vợ như vậy cũng chạnh lòng nhưng tôi động viện bà xã, ‘con đã quyết tâm như vậy, hai vợ chồng không được mềm lòng’.
Bước hụt đầu đời
Năm 11 tuổi, Văn Hậu được Câu lạc bộ Hà Nội FC tuyển chọn, đưa về Hà Nội. Bố mẹ mua cho Hậu chiếc điện thoại đen trắng để liên lạc nhưng trong tuần các thầy quản lý. Cuối tuần, Hậu mới được dùng điện thoại. Hàng tháng, ông Thắng lên họp phụ huynh, nghe các huấn luyện viên trao đổi về tình hình của con.
Đoàn Văn Hậu: Từ cậu bé chăn bò thành người hùng sân cỏ
Tủ gỗ trưng bày huy chương và bằng khen của Đoàn Văn Hậu ở quê nhà.
Ở ngưỡng tuổi 15, Văn Hậu cũng có một số sở thích khác ngoài bóng đá, đó là chơi điện tử. Một lần, do quá ham vui, Văn Hậu bỏ ra ngoài chơi điện tử thâu đêm.
Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt mời gia đình đến gặp. Trước mặt bố, thầy Hồng Việt đưa ra hai lựa chọn: ‘Một là em chọn bóng đá, bỏ chơi game. Hai là em chọn chơi game, bỏ bóng đá. Em chọn con đường nào?’. Văn Hậu bật khóc, xin lỗi bố và thầy, đồng thời xin tiếp tục con đường bóng đá.
‘Sau lần phạm lỗi đó, con cũng từ bỏ điện tử, chuyên tâm tập luyện, không bao giờ để bố mẹ hay thầy giáo buồn phiền thêm lần nào nữa. 
Đến giờ, tôi rất tin tưởng vào bản lĩnh của con trai và tự hào khi con là một nhân tố, cùng đội tuyển Việt Nam mang vinh quang về cho Tổ quốc.
Tuy vậy, tôi vẫn nhắc nhở con, không được tự mãn, sa đà vào việc khác mà bỏ bê tập luyện, làm sa sút phong độ. Chiến thắng là của chung mọi người, không phải của riêng ai’, ông Thắng nói.
Đoàn Văn Hậu: Từ cậu bé chăn bò thành người hùng sân cỏ
Bố mẹ cầu thủ Đoàn Văn Hậu.
Mặc dù con trai nổi tiếng, được nhiều người tung hô, săn đón nhưng vợ chồng ông Thắng, bà Nụ vẫn giữ nếp sống giản đơn, sống trong căn nhà cấp 4 rộng chưa đầy 60m2, cấy hai sào ruộng, chăn nuôi thêm đàn gà.
‘Trước ông nhà tôi nuôi 5 con bò, ba năm nay, thấy sức khỏe bố yếu, Hậu và anh trai bảo bố mẹ bán đi.
Con xa nhà từ nhỏ nhưng rất tình cảm, trời lạnh, con đều gọi điện nhắc nhở bố mẹ mặc ấm. Mỗi lần con về, tôi mổ gà, nấu đủ món nhưng Hậu chỉ thích ăn cơm dưa cà, rau củ’, bà Nụ kể thêm.
Nhà vườn ngàn m2 của gia đình Tiến Linh ở trung tâm Bình Dương

Nhà vườn ngàn m2 của gia đình Tiến Linh ở trung tâm Bình Dương

 Từ hai bàn tay trắng, bố mẹ cầu thủ Tiến Linh tạo dựng được cơ ngơi bề thế ngay giữ khu dân cư sầm ....
Diệu Bình
https://vietnamnet.vn/vn/doi-song/gioi-tre/doan-van-hau-tu-cau-be-chan-bo-thanh-nguoi-hung-san-co-596558.html



4.


năm 1991 là kỳ SEA GAMES thứ hai thể thao Việt Nam tái hoà nhập khu vực. Đoàn Thể thao Việt Nam khi đó thành tích khá khiêm tốn chỉ với 7 huy chương Vàng, đứng thứ 7 trong bảng tổng sắp. Đội tuyển bóng đá nam khi đó với thân phận kẻ lót đường đá 3 trận, hoà 1 trận (2-2 với Philippine) và thua 2 trận (0-1 với Indonesia và 1-2 với Malaysia) không được điểm nào và bị loại ngay vòng bảng. Năm đó Indonesia đoạt huy chương Vàng môn bóng đá (thắng Thái Lan trong trận chung kết).
28 năm sau, mùa thu nay khác rồi. Đoàn thể thao VN với 97 Huy chương Vàng xếp thứ hai toàn đoàn. Trong trận chung kết môn bóng đá nam, vẫn Indonesia và chúng ta đè bẹp 3 bàn không gỡ.
Từ thân phận kẻ lót đường, bóng đá VN trở thành "ông kẹ" thật sự của khu vực.








https://www.facebook.com/TaThuPhong/posts/1476951855787382?__xts__[0]=68.ARB0r2eCAH4CcDUmgwwHvWCxxv5HVZw0f9JwvdzccyRjo1CKTh3sZonf0fNDqDGaQODEhLEXbWO4YWSk2dYRtI1O7W_Q1h-r6gddJIONlCJvAay8nCxQcyQgJAW93tgOcQyE1-BCcvXeSr-eyxHWUr6bQw09W-Pf9ffvv1GLeUiEmAEaLZysC58k6q-F6SErsXLfRKwgaMuEVbT3hdhNQbbHjMo-JQ9Dv2e0ifsmirwmavB-QAWfxM2Xk-xPAonZwd-hWRurb07OmdKIuGZy1sMEbRXoCXzRlO69j4T6qMeelKuF2OfR6rTS7DxxaHq8yU9O8bHG7VDqUXr0ZvijRKeHNQ&__tn__=-R





3.









1. Đội tuyển U22 Việt Nam đã làm nức lòng người hâm mộ khi đem chiếc Cúp vàng mơ ước về cho Tổ quốc tại SEA Games 30.
Điều thú vị là có tới 10 cầu thủ trong đội hình Vàng này đã được phát hiện khi tham gia Giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng toàn quốc do báo Nhi Đồng tổ chức. Nhiều người trong số họ đã có chức vô địch đầu tiên khi còn là những cậu bé con.
Báo Nhi Đồng là cơ quan của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đơn vị đã có sáng kiến và đứng ra tổ chức Giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng toàn quốc liên tục 23 năm nay và được Liên đoàn bóng đá Việt Nam đưa vào hệ thống thi đấu quốc gia.
2. Mùa hè năm 2010, có 7 cầu thủ trong số họ đã đua tài tại Giải bóng đá thiếu niên toàn quốc Cup YAMAHA 2010 tổ chức tại Quy Nhơn từ 12 đến 21/7/2010.
Năm đó, giải tổ chức đúng vào kỳ thi đại học nên thành phố biển này lúc nào cũng đông người. Thời tiết lại nóng bức, và không khí trên sân cỏ, trên các khán đài cũng nóng bởi các cuộc thi tài của 16 đội bóng. Năm đó, chỉ có PVF là đội tân binh, còn lại toàn các "gương mặt thân quen" đã nhiều năm dự giải.
Dự giải lần đầu, PVF đã giành luôn ngôi vô địch. Trong thành phần đội PVF năm đó có Trương Văn Thái Qúy (22/8/1997).
Đội về nhì là Bình Định, thua PVF 1-4 trong trận chung kết. Ngậm ngùi lên nhận HCB là Triệu Việt Hưng (19/1/1997) và Hồ Tấn Tài (6/11/1997).
Hà Nội năm đó trắng tay, hehe, chính xác là được Giải phong cách. Nhưng Nguyễn Quang Hải (12/4/1997) đã kịp có mặt trong Đội hình tiêu biểu. Đồng đội của Hải năm đó có Nguyễn Thành Chung (8/9/1997), người có cái đầu quá đáng yêu, khi đã đánh đầu gỡ hòa 1-1 trận vòng bảng với Indonesia và từ chối bàn thắng danh dự của đội bóng này đêm qua trong trận Chung kết.
Phú Thọ cũng không có kết quả gì. Trong đội hình cọ xát với các đội bạn năm đó, đội bóng này có cậu bé sau này sẽ thành"sát thủ" tại SEA Games 30: Hà Đức Chinh (22/9/1997).
2. Một năm trước đó, báo Nhi Đồng tổ chức giải bóng đá nhi đồng toàn quốc Cup YAMAHA 2009 tại Hải Dương.
Hải Dương lên ngôi vô địch với đội hình quá đồng đều. Báo Nhi Đồng số 72 năm đó đã viết về cặp đôi Trung Đức-Hoàng Đức qua 3 trận ghi 8 bàn thắng (ảnh).
Hoàng Đức này chính là Nguyễn Hoàng Đức (11/1/1998), được bình chọn vào danh sách 10 cầu thủ tiêu biểu của giải. 10 năm sau, cậu nã một phát đại bác từ ngoài vòng 16m50 ấn định chiến thắng 2-1 trước Indonesia sau khi bị dẫn trước.
Bạn của Đức trong đội Hải Dương vô địch năm đó còn có Nguyễn Đức Chiến (24/8/1998), sau này là lá chắn thép làm nản lòng các chân sút đối phương tại SEA Games vừa qua.
Thế còn cái tên chói sáng Đoàn Văn Hậu (19/4/1999) thì sao?
Cậu chàng này năm 2010 tham gia giải bóng đá nhi đồng toàn quốc tại Thái Nguyên, mang áo số 9. Năm đó, Hậu có mặt trong đội Thái Bình vô địch giải, sau khi thắng 2-0 Viettel trong trận chung kết. Ngôi vô địch đầu tiên của chàng hậu vệ trái, tác giả 2 bàn thắng quý hơn vàng trong trận đại thắng 3-0 đêm qua.
Người ghi bàn thắng "xen kẽ" giữa 2 bàn thắng của Hậu chính là Đỗ Hùng Dũng. Dũng sinh 8/9/1993, cũng từng có mặt trong đội hình U13 Hà Nội dự Giải bóng đá thiếu niên toàn quốc năm 2006.
Còn nhiều lắm các gương mặt tuyển thủ quốc gia đã trưởng thành từ sân chơi Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng toàn quốc do báo Nhi Đồng tổ chức: Văn Toàn, Đức Huy, Duy Mạnh, Đình Trọng, Lương Xuân Trường...
Chúc mừng các chàng trai. Sau rất nhiều năm, các bạn đã lớn, đã trưởng thành vượt bậc để đem lai niềm vui cho hàng chục triệu con tim Việt Nam.
Đó cũng là tâm nguyện của những người làm báo cho thiếu nhi, đã tạo dựng và bền bỉ suốt 23 năm qua "nuôi" giải liên tục, dù có những khoảng thời gian vô cùng khó khăn khi không có người đồng hành.
Có những ân tình chẳng thể nào quên!
Mình phải nhắc đến công ty Động Lực. Năm 1994, khi mới manh nha tổ chức giải bóng đá nhi đồng Hà Nội mở rộng, mình đã lọ mọ đến đây xin bóng tài trợ. Khi đó Động Lực vẫn chỉ là một cơ sở nhỏ, lợp mái tôn với ít công nhân. Nhưng anh Thành giám đốc rất hào sảng đồng ý giúp ngay. Giải quá thành công, với việc Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức suýt "vỡ" trong ngày tổ chức trận chung kết, và đó là tiền đề để báo Nhi Đồng "mạnh dạn" tổ chức Giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng toàn quốc từ 1996, trận chung kết thiếu niên sau đó chật kín các khán đài sân Hàng Đẫy. Công ty Động Lực luôn theo sát và cùng đồng hành với BTC từ đó đến nay.Cũng cần nói thêm, người chấp bút đầu tiên Điều lệ giải từ những ngày đầu, chính là bác Ngô Xuân Quýnh, một người chú thân thương nay đã đi xa.
Những số báo về 23 mùa giải đã qua vẫn được lưu giữ tại Tòa soạn, đã ngả màu theo thời gian. Nhưng kỷ niệm về những mùa hè sôi động vẫn như còn tươi mới.
Niềm vui nào cũng sẽ qua đi. Chỉ mong từ nay tất cả chúng ta hãy cùng nhau quan tâm nhiều hơn đến phát triển đào tạo bóng đá trẻ để hy vọng vào những mùa quả ngọt sẽ đến.








2.












1.
















0.





10/12/2019 11:05 GMT+7

TTO - Trong ba tuyển thủ lão tướng Nguyễn Ngọc Thanh, Hà Tam (tự Há), Trần Văn Nhung (còn gọi là Pierre), ông Hà Tam là người duy nhất còn giữ được kỷ vật vô giá: chiếc huy chương vàng bóng đá SEA Games 1959.

Chứng nhân 60 năm của chiếc huy chương vàng bóng đá SEA Games - Ảnh 1.
Hai danh thủ Nguyễn Ngọc Thanh (trái) và Hà Tam bên chiếc HCV SEAP Games 1959 - Ảnh: SĨ HUYÊN
10 năm trước, trong khi đi tìm tư liệu viết bài cho Tuổi Trẻ Xuân 2009 với chủ đề "Hi vọng đến lượt đội tuyển Olympic lên tiếng" - đề cập đến khả năng đoạt huy chương vàng (HCV) SEA Games 2009, chúng tôi đã có dịp gặp gỡ 3 cựu danh thủ từng đoạt HCV bóng đá SEA Games 1959 (ngày ấy gọi là SEAP Games).
Đó là ba tuyển thủ lão tướng Nguyễn Ngọc Thanh, Hà Tam (tự Há), Trần Văn Nhung (còn gọi là Pierre). Trong ba người, ông Hà Tam là người duy nhất còn giữ được kỷ vật vô giá: chiếc HCV SEA Games 1959.
Tìm đến nhà ông Hà Tam để chụp lại chiếc HCV ấy, ông than thở: "Dù cùng sống ở Sài Gòn mà đã lâu tôi chưa gặp lại anh Thanh. Còn anh Nhung, có gặp cũng không trò chuyện được vì anh bị bệnh".
Sau nhiều lần kết nối, chúng tôi chở ông Hà Tam từ quận 5 đến nhà ông Thanh ở Phú Nhuận để hai ông bạn già hàn huyên gần suốt buổi sáng. Bóng đá vẫn là đầu đề cho cuộc trò chuyện giữa hai tuyển thủ lừng danh một thời.
Cầm chiếc HCV trên tay, cả ông Tam và ông Thanh cùng ao ước: "Tính đi tính lại, tụi mình có được huy chương này vừa tròn 50 năm (thời điểm năm 2009 - PV). Không biết từ giờ cho đến trước ngày nhắm mắt, tụi mình có nhìn thấy được cảnh lớp cầu thủ trẻ VN đoạt được HCV hay không?".
Ước mơ của hai nhà vô địch đã bất thành. Năm 2015, ông Thanh qua đời vì bạo bệnh. Không lâu sau đó, ông Hà Tam cũng ra đi vĩnh viễn.
Đội hình vô địch SEAP Games 1959 nay chỉ còn lại ông Trần Văn Nhung (sinh năm 1933) - người từng có biệt danh "thần mã" bởi những bước chạy như bay trên sân cỏ. Nhưng tuổi tác giờ đây đã khiến ông đi lại hết sức khó khăn, nói chuyện không còn rõ chữ và không còn nhớ gì về chuyện ngày xưa.
Một lần nữa, các tuyển thủ U22 VN có mặt ở trận chung kết SEA Games. Ước mơ của cố danh thủ Hà Tam, Nguyễn Ngọc Thanh đang đến gần thật gần. Hi vọng rằng ước nguyện của họ sẽ không phải dang dở thêm lần nữa...
https://seagames30.tuoitre.vn/chung-nhan-60-nam-cua-chiec-huy-chuong-vang-bong-da-sea-games-20191210091258204.htm

..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.