Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

30/03/2018

Kì công săn tìm "sách trời" của các ông vua đất Việt đương đại : nhóm Đặng Lê Nguyên Vũ - Lưu Trọng Văn, 2013-2018

Chuyện thực sự, của nhóm ông vua cà-fê xứ cao nguyên, tức "Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ" người đã đặc biệt chọn ra những cuốn b-sách đổi đời "cho thanh niên Việt Nam", được điểm ở đây (năm 2015) hay ở đây.

Mọi thứ của ngài Chủ tịch đã thấy rất rõ qua b-sách, từ nhiều năm trước (mà ngay từ hồi năm 2008, thì chính ngài tự viết về mình ở đây). Chứ không phải bây giờ.

Ở đây là điểm lại một ít tin tức đã công khai trên báo chí chính thống, về việc ông vua cà phê đi tìm sách trời. Đại ý một bài báo khá hót các năm 2013-2015 đã viết (xem toàn văn trong phần tư liệu):
"Khi tôi đến M’drăk, Đắklắk, thì ông vua cà phê đã nhịn ăn đến ngày thứ 34 cùng một nhóm gần chục người, trong đó có nhà văn Lưu Trọng Văn." (năm 2013).

Năm đó, có cả cụ Hà Văn Thùy. Và đi ngang qua là bác Nguyễn Công Khế. Nhóm này, thật ra là một trong những nhóm đương đại, như họ tuyên ngôn, là còn đang đi săn tìm "sách trời" cho dân tộc Việt. Theo Vũ, đó là cuốn "Thiên mệnh Việt".

Năm 2013. Nguyên chú:  "Sau hơn 1 tháng, nhà văn Lưu Trọng Văn (trái) giảm 8 kg. Ảnh: N.T"

Nguyên chú: Nhà báo Nguyễn Công Khế trò chuyện với Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ tại trang trại M'drăk, Đắklắk sau 34 ngày "bế quan". Ảnh: Phạm Bảy


Một đoạn trích nữa (dài một chút cho đủ ý):
"Nhà văn Lưu Trọng Văn người theo sát tiến trình trải nghiệm của ông Vua cà phê thổ lộ: Đặng Lê Nguyên Vũ với sự dấn thân, chấp nhận mất mát tất cả, thậm chí có thể mất chính sự sống của mình trong màn đêm đầy vô thức của Tạo hóa để tự mình lần mò, tìm kiếm chính… mình. Kinh dịch mà Đặng Lê Nguyên Vũ coi là bộ kinh của mọi bộ kinh và cũng chính là Thiên thư” chỉ khi “khảo” được nó thì mới biết được sự tạo lập vũ trụ và quy luật vận hành vũ trụ thế nào. Và Kinh dịch đã phán rằng “Vô cực sinh Thái cực”, Thái cực chính là “Khí”, đồng nghĩa Tạo hóa chính là Khí. “Thái cực sinh lưỡng nghi” (tức âm dương), “lưỡng nghi sinh tứ tượng” (tức bốn phương Nam, Bắc, Tây, Đông), “tứ tượng sinh bát quái” (tức 8 hướng). Thâm nhập vào thế giới của “Khí” chính là thâm nhập vào chính Tạo hóa. Tiếc rằng con người từ khi sinh ra đã được hưởng “Khí” miễn phí nên không biết quý, không biết dụng, thậm chí còn ngu xuẩn làm ô tạp món quà vô giá này của Tạo hóa.
...
Tuy vậy ông Văn đã giải thích cho thắc mắc của tôi về cái gọi là “cuộc tìm kiếm chính mình” và vì sao nó lại là cái  đích trước mắt mà ông Vua cà phê theo đuổi?  Ông Văn cho rằng theo tìm tòi, nghiên cứu của Đặng Lê Nguyên Vũ thì con người chính là “hạt của Chúa” chứ không phải hạt High mà nhà bác học Piter High vừa tìm ra.
...
Và, đó chính là điều mà Einstein từng mong muốn. Khi Nguyên Vũ tìm ra được bản thể của mình từ đó sẽ có thể tìm ra bản thể dân tộc mình, sẽ hiểu thấu di chỉ thiêng liêng của cha ông, Kinh dịch và giải mã totem Rồng, Rùa của dân tộc. Chỉ khi tìm ra mình sẽ tìm ra tâm thức bản thân đồng với tâm thức dân tộc và cao hơn nữa đồng với tâm thức vũ trụ theo đúng quy luật của vũ trụ."


Một trích dẫn nữa:
"Đặng Lê Nguyên Vũ bảo, hình ảnh này là duy nhất trên bản đồ hơn 200 quốc gia trên thế giới. Hình chữ S – biểu tượng Thái cực, âm dương này không phải tự dưng mà có. Đặng Lê Nguyên Vũ nhấp ly cà phê, khẽ buông lời nói mà tôi cảm nhận hình như không phải chỉ là lời nói của ông mà còn của ai khác. Ai khác ấy, lúc ấy tôi chưa cảm nhận được. Nhưng lời nói đã buông là thế này: Thiên mệnh.
Bây giờ thì tôi đã hiểu rằng vì sao trong nhiều năm trời khi mà công việc kinh doanh của Tập đoàn cà phê Trung Nguyên đang trải qua nhiều thử thách bởi muốn ra biển lớn, anh vẫn dành hầu hết thời gian, thể xác, thể hồn của mình để hoàn thành bộ sách có tên là “Thiên mệnh Việt”."

Dưới đây là tư liệu, cập nhật dần. Sau bài đầu tiên năm 2013, thì ở phần Tư liệu Bổ sung sẽ theo thứ tự ngược như thường khi.



Năm 2015

Năm 2008: "ông Đặng Lê Nguyên Vũ được ưu ái dành cho 41 trang, lớn hơn nhiều lần số trang nói về các nhân tài khác được trình bày trong cuốn sách (Trần Quốc Tuấn: 14 trang, Nguyễn Trãi: 9 trang, Hồ Chí Minh: 25 trang, Bill Gates: 19 trang…)"

---





TƯ LIỆU


Bài của Tổng Biên tập báo Một Thế Giới, ông Lê Ngọc Thịnh, vào cuối năm 2013



Thứ Bảy, 28/12/2013 - 10:28


Đặng Lê Nguyên Vũ lên rừng, nhịn đói 49 ngày

Khi tôi đến M’drăk, Đắklắk, thì ông vua cà phê đã nhịn ăn đến ngày thứ 34 cùng một nhóm gần chục người, trong đó có nhà văn Lưu Trọng Văn.


Đặng Lê Nguyên Vũ lên rừng, nhịn đói 49 ngày

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ đón khách trong trang phục kín từ đầu đến chân để giữ năng lượng. Ảnh: Phạm Bảy


Cú điện của cháu gái nhà văn Lưu Trọng Văn khiến tôi hộc tốc lên M’drăk xem “tình hình đã như thế nào”. Nội dung người cháu thông báo là: “Cả anh Vũ lẫn chú Văn đã bắt đầu lả đi, chú Văn đến giờ đã bị tụt 8 kg. Hôm nào anh lên cho em gửi cho chú Văn một ít thuốc. Chú Văn bảo ngồi thiền bị kiến rừng đốt”.

Rồi cô bé gửi cho tôi một túi nhỏ, trong đó có lọ dầu và tuýp thuốc bôi chỗ côn trùng cắn. Hôm sau, anh Nguyễn Công Khế - chủ tịch Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên và tôi kết hợp chuyến công tác Ninh Thuận, đi xe thẳng luôn lên M’drăk thăm ông chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên.

Tôi biết đến cuộc “tuyệt thực” này trong lần ngồi trò chuyện cùng Đặng Lê Nguyên Vũ và anh Nguyễn Công Khế từ giữa tháng 11.2013. Anh Vũ cần một khoảng thời gian tịnh tâm, thiền và nhịn ăn trong 49 ngày để tinh thần minh mẫn, nghĩ những việc lớn. Thực phẩm duy nhất của cuộc “trường chinh” này chỉ là món nước mè đen.

Anh làm thật. Lần đầu lên M’drăk nhịn ăn, thiền được khoảng 1 tuần lại có việc bất ngờ phải trở về thành phố. Khi trở lên phải làm lại từ đầu. Cùng đi với ông vua cà phê là một nhóm quãng chục người, mỗi ngày họ thiền hai lần vào buổi sáng và tối, từ 5-7 giờ.

Đặng Lê Nguyên Vũ lên rừng, nhịn đói 49 ngày

Nhà báo Nguyễn Công Khế trò chuyện với Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ tại trang trại M'drăk, Đắklắk sau 34 ngày "bế quan". Ảnh: Phạm Bảy


Chuyến bay của Vietnam Airlines đưa chúng tôi đáp xuống phi trường Cam Ranh. Một chiếc Lexus 470 sơn màu cà phê được ông chủ Trung Nguyên điều đến đón cả nhóm. Hành trình đầu tiên là ghé thăm dự án nghỉ dưỡng 27 hecta của Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên đẹp mê hồn tại Vịnh Vĩnh Hy, Ninh Thuận.

Vài năm trước, một nhân vật có máu mặt ở Hollywood đã tìm đến đây để khai thác dự án này. Tuy nhiên, lúc bấy giờ cơ sở hạ tầng chưa có, đường xá chưa mở nên quý ngài từ Hollywood phải ngậm ngùi chia tay bãi biển cát trắng muốt ẩn mình trong cái vịnh đẹp nhất Việt Nam, nước xanh như ngọc.

Trở về Nha Trang dùng bữa cơm tại Vinpearl do tỉ phú đô la Phạm Nhật Vượng chiêu đãi với đủ loại sơn hào hải vị, cả nhóm lên đường trực chỉ M’drăk, lúc này đã quá 10 giờ đêm. Trên đường đi, cậu tài xế luôn miệng phải trả lời những câu hỏi về 34 ngày qua của Đặng Lê Nguyên Vũ. Cả nhóm đặc biệt ấn tượng với câu chuyện về một anh chàng mập mạp trong nhóm sau hơn 1 tháng nhịn ăn ngồi thiền thì cái thùng nước lèo to oạch của anh dần dần biến mất.

12 cây số vòng vo qua đèo Phượng Hoàng, Đắklắk đón chúng tôi bằng tiết trời tê tái: 12 độ C. Nơi Đặng Lê Nguyên Vũ ở là trang trại 600 hecta. 0g30, chiếc Lexus đi qua bốt gác trang trại, gập ghềnh trên con đường đất đỏ, lắt léo như đường đua địa hình, xuyên qua những cánh rừng Tây Nguyên và dừng trước một ngôi nhà sàn lớn.

Lấy tay đẩy cánh cửa nhà sàn, trước mắt tôi hiện ra như một doanh trại quân đội. Khoảng 20 chiếc giường đơn kê làm 2 dãy, dễ dàng nhận thấy 4 chiếc giường dành cho 4 chúng tôi thông qua “tín hiệu” là một cái chăn, một cái gối, một cái mùng, bàn chải đánh răng và một cái khăn mặt đặt sẵn trên tấm nệm. Bên cạnh mỗi giường là một cái bàn nhỏ, có ổ cắm điện. Giữa nhà sàn là một dãy bàn dài để đọc sách. Chỉ có một chút hơi thở của đất Sài Gòn tại đây là một bộ phát wifi.

“Úi trời ơi thằng Vũ nó cho mình đi bộ đội” – anh Khế thốt lên, răng khua lập cập. Cả nhóm không lường được cái lạnh của Tây Nguyên nên không ai mang áo ấm. Không có nước uống, cậu tài xế hì hục đi đâu đó, 15 phút sau khiêng về một bình nước 20 lít.

Sau hơn 1 tháng, nhà văn Lưu Trọng Văn (trái) giảm 8 kg. Ảnh: N.T

Sau hơn 1 tháng, nhà văn Lưu Trọng Văn (trái) giảm 8 kg. Ảnh: N.T

Cả đám không dám đi đâu vì xung quanh trời tối mịt, toàn thấy rừng và vực sâu. Đầu giường, gió rừng rít vù vù. Tôi ghé mắt nhìn qua vách, ánh trăng mờ mờ thì dường như là một con sông, ngay đầu nằm. Cả nhóm thay quần áo, với bàn chải, khăn mặt trên giường đi súc miệng rồi leo lên giường. Nệm lạnh ngắt, phải mất hơn nửa giờ, chỗ nằm mới tạm âm ấm nhờ hơi nóng cơ thể toát ra. Một giấc ngủ chập chờn, đầy mộng mị để cảm được thế nào là hơi thở núi rừng (còn tiếp).
Theo Lê Huỳnh Lê
Một Thế giới
http://dantri.com.vn/xa-hoi/dang-le-nguyen-vu-len-rung-nhin-doi-49-ngay-1388696470.htm










Vua cà phê lên rừng nhịn ăn ngồi thiền

Thứ năm - 30/07/2015 05:12























Vua cà phê lên rừng nhịn ăn ngồi thiền

Khi tôi đến M’drăk, Đắk Lắk, thì ông vua cà phê đã nhịn ăn đến ngày thứ 34 cùng một nhóm gần chục người, trong đó có nhà văn Lưu Trọng Văn.

       Khi tôi đến M’drăk, Đắk Lắk, thì ông vua cà phê đã nhịn ăn đến ngày thứ 34 cùng một nhóm gần chục người, trong đó có nhà văn Lưu Trọng Văn.
       Cú điện của cháu gái nhà văn Lưu Trọng Văn khiến tôi hộc tốc lên M’drăk xem “tình hình đã như thế nào”. Nội dung người cháu thông báo là: “Cả anh Vũ lẫn chú Văn đã bắt đầu lả đi, chú Văn đến giờ đã bị tụt 8 kg. Hôm nào anh lên cho em gửi cho chú Văn một ít thuốc. Chú Văn bảo ngồi thiền bị kiến rừng đốt”.
       Rồi cô bé gửi cho tôi một túi nhỏ, trong đó có lọ dầu và tuýp thuốc bôi chỗ côn trùng cắn. Hôm sau, anh Nguyễn Công Khế – Chủ tịch Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên và tôi kết hợp chuyến công tác Ninh Thuận, đi xe thẳng luôn lên M’drăk thăm ông Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên.
       Tôi biết đến cuộc “tuyệt thực” này trong lần ngồi trò chuyện cùng Đặng Lê Nguyên Vũ và anh Nguyễn Công Khế từ giữa tháng 11-2013. Anh Vũ cần một khoảng thời gian tịnh tâm, thiền và nhịn ăn trong 49 ngày để tinh thần minh mẫn, nghĩ những việc lớn. Thực phẩm duy nhất của cuộc “trường chinh” này chỉ là món nước mè đen.
       Anh làm thật. Lần đầu lên M’drăk nhịn ăn, thiền được khoảng 1 tuần lại có việc bất ngờ phải trở về thành phố. Khi trở lên phải làm lại từ đầu. Cùng đi với ông vua cà phê là một nhóm quãng chục người, mỗi ngày họ thiền hai lần vào buổi sáng và tối, từ 5 – 7 giờ.
       Chuyến bay của Vietnam Airlines đưa chúng tôi đáp xuống phi trường Cam Ranh. Một chiếc Lexus 470 sơn màu cà phê được ông chủ Trung Nguyên điều đến đón cả nhóm. Hành trình đầu tiên là ghé thăm dự án nghỉ dưỡng 27 hecta của Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên đẹp mê hồn tại Vịnh Vĩnh Hy, Ninh Thuận.
       Vài năm trước, một nhân vật có máu mặt ở Hollywood đã tìm đến đây để khai thác dự án này. Tuy nhiên, lúc bấy giờ cơ sở hạ tầng chưa có, đường xá chưa mở nên quý ngài từ Hollywood phải ngậm ngùi chia tay bãi biển cát trắng muốt ẩn mình trong cái vịnh đẹp nhất Việt Nam, nước xanh như ngọc.
       Trở về Nha Trang dùng bữa cơm tại Vinpearl do tỉ phú đô la Phạm Nhật Vượng chiêu đãi với đủ loại sơn hào hải vị, cả nhóm lên đường trực chỉ M’drăk, lúc này đã quá 10 giờ đêm. Trên đường đi, cậu tài xế luôn miệng phải trả lời những câu hỏi về 34 ngày qua của Đặng Lê Nguyên Vũ. Cả nhóm đặc biệt ấn tượng với câu chuyện về một anh chàng mập mạp trong nhóm sau hơn 1 tháng nhịn ăn ngồi thiền thì cái thùng nước lèo to oạch của anh dần dần biến mất.
       12 cây số vòng vo qua đèo Phượng Hoàng, Đắk Lắk đón chúng tôi bằng tiết trời tê tái: 12 độ C. Nơi Đặng Lê Nguyên Vũ ở là trang trại 600 hecta. 0g30, chiếc Lexus đi qua bốt gác trang trại, gập ghềnh trên con đường đất đỏ, lắt léo như đường đua địa hình, xuyên qua những cánh rừng Tây Nguyên và dừng trước một ngôi nhà sàn lớn.
       Lấy tay đẩy cánh cửa nhà sàn, trước mắt tôi hiện ra như một doanh trại quân đội. Khoảng 20 chiếc giường đơn kê làm 2 dãy, dễ dàng nhận thấy 4 chiếc giường dành cho 4 chúng tôi thông qua “tín hiệu” là một cái chăn, một cái gối, một cái mùng, bàn chải đánh răng và một cái khăn mặt đặt sẵn trên tấm nệm. Bên cạnh mỗi giường là một cái bàn nhỏ, có ổ cắm điện. Giữa nhà sàn là một dãy bàn dài để đọc sách. Chỉ có một chút hơi thở của đất Sài Gòn tại đây là một bộ phát wifi.
       “Úi trời ơi thằng Vũ nó cho mình đi bộ đội” – anh Khế thốt lên, răng khua lập cập. Cả nhóm không lường được cái lạnh của Tây Nguyên nên không ai mang áo ấm. Không có nước uống, cậu tài xế hì hục đi đâu đó, 15 phút sau khiêng về một bình nước 20 lít.
       Cả đám không dám đi đâu vì xung quanh trời tối mịt, toàn thấy rừng và vực sâu. Đầu giường, gió rừng rít vù vù. Tôi ghé mắt nhìn qua vách, ánh trăng mờ mờ thì dường như là một con sông, ngay đầu nằm. Cả nhóm thay quần áo, với bàn chải, khăn mặt trên giường đi súc miệng rồi leo lên giường. Nệm lạnh ngắt, phải mất hơn nửa giờ, chỗ nằm mới tạm âm ấm nhờ hơi nóng cơ thể toát ra. Một giấc ngủ chập chờn, đầy mộng mị để cảm được thế nào là hơi thở núi rừng.


Ông Nguyễn Công Khế, Chủ tịch Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên
và Vua cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ tại M'drak, Đắk Lắk.
       Buổi sáng cuối đông M’drak, Đắk Lắk nơi những dãy núi hùng vĩ dắt díu bồng bềnh sương mù bao bọc quanh thung lũng và hồ nước dập dờn bờ lau trắng còn vảng vất tiếng hát của Y Moan chàng ca sĩ Ê đê “Ơi, M’drak”. Đặng Lê Nguyên Vũ im lặng một lúc, đột ngột đứng lên rồi đột ngột cầm quả địa cầu và quay ngược quả địa cầu xuống.
       Ông nói: “Đất Bắc trời Nam” là “tượng trời” đã định của nước Việt, tộc Việt. Nếu lật ngược quả địa cầu, Việt Nam hướng trọn tầm nhìn về phía trời Nam ấy theo quy luật mà Tạo hóa đã ấn định. Để xuôi, Việt Nam luôn thấy Trung Quốc là khối núi lừng lững đè lên mình. Lật ngược, Trung Quốc trở thành cái đế vĩ đại cho Việt Nam vươn lên, cất cánh.  
       Nói rồi ông chủ Trung Nguyên đến bên tượng Thành Cát Tư Hãn, người từng với vó ngựa chinh phục cả đế chế Trung Hoa hùng mạnh, cả châu Âu vĩ đại. Nhìn thẳng vào đôi mắt kẻ chỉ lim dim đầy thách thức khinh mạn của Thành Cát Tư Hãn, ông cười lớn: “Có đúng vậy không, thưa Ngài?”.
       Cái tư duy đảo ngược tầm nhìn này khác với cái tư duy của một triết gia phương Tây: Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ bẩy cả trái đất. Chưa dừng lại ở những huyệt cốt tử bí ẩn của Tạo hóa đã gieo, đã cấy, đã gài cho tộc Việt gọi là “ấn dấu tượng trời”, Đặng Lê Nguyên Vũ dẫn tôi đến bên bức vách có treo tấm bản đồ Việt Nam có một vòng tròn quây bọc xung quanh hiện rõ chữ S của nước Việt như biểu tượng Thái cực, Âm Dương trong cái vòng tròn ấy.
       Đặng Lê Nguyên Vũ bảo, hình ảnh này là duy nhất trên bản đồ hơn 200 quốc gia trên thế giới. Hình chữ S – biểu tượng Thái cực, Âm Dương này không phải tự dưng mà có. Đặng Lê Nguyên Vũ nhấp ly cà phê, khẽ buông lời nói mà tôi cảm nhận hình như không phải chỉ là lời nói của ông mà còn của ai khác. Ai khác ấy, lúc ấy tôi chưa cảm nhận được. Nhưng lời nói đã buông là thế này: Thiên mệnh.
       Bây giờ thì tôi đã hiểu rằng vì sao trong nhiều năm trời khi mà công việc kinh doanh của Tập đoàn cà phê Trung Nguyên đang trải qua nhiều thử thách bởi muốn ra biển lớn, ông vẫn dành hầu hết thời gian, thể xác, thể hồn của mình để hoàn thành bộ sách có tên là “Thiên mệnh Việt”.
       Cách đây 5 năm cũng tại M’drak này, Đặng Lê Nguyên Vũ đã mời hơn 30 chuyên gia ở nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, an ninh, chính trị, trong 3 ngày liên tục bàn thảo kịch bản phát triển cho nước Việt. Ông từng nói: Dù thể chế nào cũng cần một kịch bản phát triển đúng đắn. Và, một kịch bản như thế đã được gửi lên lãnh đạo quốc gia. Nhưng “Thiên mệnh Việt” lại ở một tầm nhìn khác. Bắt đầu từ “thuyết hội tụ” Đặng Lê Nguyên Vũ muốn qua “Thiên mệnh Việt” tìm ra công thức sức mạnh của quốc gia Việt. Theo ông, quốc gia Việt chỉ có thể hội tụ, đoàn kết thành một sức mạnh vô biên nếu cùng có cội nguồn chung, nguy cơ chung và tương lai chung.
       Trong cuốn “Thiên mệnh Việt” Đặng Lê Nguyên Vũ đã phân tích và đúc kết các bài học thành công và thất bại của Việt Nam cũng như của thế giới, đồng thời vạch ra cương lĩnh phát triển quốc gia trên các trụ cột cốt lõi hài hòa giữa tâm linh, chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục. Ông đã đẩy sâu hơn phong trào “Tuổi trẻ khát vọng Việt” do ông khởi xướng cùng các cuộc diễn thuyết của ông tại các diễn đàn cho tuổi trẻ thành lý luận “Công thức thành công” cho một quốc gia. Theo ông, công thức đó là mọi công dân Việt phải có được:
                     Tinh thần chiến binh
                     Tinh thần doanh nhân
                     Tinh thần sáng tạo.
       Trong “Thiên mệnh Việt” ông còn đẩy xa hơn khi đặt tâm thế nước Việt và vai trò Việt trong bình diện không chỉ khu vực mà toàn cầu.
       Tôi hỏi ông Vũ: Cuốn “Thiên mệnh Việt” ông đã hoàn thành, tức là kịch bản cho một nước Việt hùng cường, vĩ đại ông đã viết xong, vậy vì sao ông còn lên rừng núi hoang dã M’drak này, nhịn ăn 49 ngày để tìm cái gì?
       Trước khi trả lời câu hỏi, Đặng Lê Nguyên Vũ dẫn tôi vào thư viện. Ông bảo: M’drak là nơi tôi thường xuyên lui về để… nghĩ. Tại đây có những cuốn sách về… “nghĩ”. Tôi bắt gặp ở đây những cuốn sách về Hery David Thoreau cùng các gạch chân đậm của ông Vũ dưới câu nói của Thoreau: Hãy đặt lẽ phải lên trên luật pháp. Lẽ phải là lẽ thuận của Trời, luật pháp chỉ là lẽ của thế lực người dùng để cai trị. Tôi nghĩ rằng đứng về phía Thượng đế – lẽ Trời là đủ rồi, và một người theo lẽ phải, tự mình đã là một đa số rồi.
       Đặng Lê Nguyên Vũ nói: Sau này Gandhi lãnh tụ tinh thần của Ấn Độ cũng nói câu này: “Một người theo lẽ phải tự mình đã là đa số”. Ông Vũ nói: Theo Thoreau, chính phủ tốt là chính phủ không cai trị gì cả. Tôi thấy Thomas Jefferson của Mỹ không dám nói “không cai trị gì cả” mà thận trọng hơn khi xê dịch thành “một chính phủ tốt là chính phủ ít cai trị”.
       Trên cuốn sách về cuộc đời Hitler, dưới câu của Hitler về phương pháp tuyên truyền: Cứ nói dối thật nhiều những điều to tát nhất, mọi người sẽ tin vì cái lẽ người ta chỉ quen nói dối vụ nhỏ không thể tin cái điều nói dối to lớn kia là lời nói dối được. Ông Vũ ghi: Phải chăng lời “chỉ dạy” này của Hitler đã được không ít kẻ hậu thế làm theo. Thật đau đớn và tủi hổ cho dân tộc nào phải sống trong sự lừa mị, dối trá….
       Tôi ngạc nhiên khi trong tủ sách “nghĩ” của ông Vua cà phê, một nhà kinh doanh ở tuổi 40 này có nhiều sách về các nhà khoa học, cùng luận thuyết thiên văn, vật lý. Trong cuốn sách của Copenich, Đặng Lê Nguyên Vũ tâm đắc với câu nói của nhà thiên văn đại tài này: Không có thuốc gì của người đời chữa được vết cắn của kẻ nói xấu. Trong cuốn nghiên cứu về nhà bác học Einstein, ông thích thú câu: Cảm xúc đẹp nhất và sâu xa nhất của con người là cảm xúc trước sự huyền bí.
       Tôi được nghe kể từ nhỏ Đặng Lê Nguyên Vũ đã rất mê đọc sách, khi sống với bà ngoại tại Khánh Hòa, bà ngoại sợ cháu mình thức khuya quá, bắt cháu ngủ sớm, cậu bé Vũ đã chui vào chăn ấm, đốt đèn dầu đọc sách, sớm ra hai lỗ mũi đen kịt vì khói. Ông bảo: Hồi nhỏ vớ được cuốn nào là đọc, thượng vàng hạ cám. Bây giờ đọc những cuốn sách của các triết gia, các nhà khoa học, các Kinh Thánh, Kinh Phật, Tin lành, sách các danh nhân, sách về các quốc gia phát triển, các lý thuyết, học thuyết… là để tìm ra con đường cho mình.
       Ông Vũ đọc sách để khảo sách và đối thoại với các nhân vật lịch sử. Ông nhờ nhà điêu khắc Lê Liên tạc gần 50 bức tượng các danh nhân đặt trong thư phòng. Ông thường xuyên “đối thoại” với các danh nhân ấy. Với Machiavelli ông không đồng tình với lý thuyết gia người Ý này khi ông ta cho rằng “bí quyết thành công là biết coi thường mọi động lực khác, chỉ chú trọng đến lòng tham và sự ích kỷ” vì ông nghĩ ngược lại, bí quyết của thành công chính là khát vọng. Chính vì vậy ông đem nguồn lực kinh tế của Trung Nguyên đóng góp cho phong trào “Khát vọng Việt” trong tuổi trẻ với việc in và quảng bá những cuốn sách nói về “khát vọng”.
       Khi Adam Smith đẩy thêm luận điểm của Machiavelli: Chính lòng vị kỷ của cá nhân sẽ đưa tới sự trù phú của xã hội. Quốc gia trở nên phồn thịnh hơn nếu mọi người không ngừng nỗ lực để cải thiện sinh hoạt của riêng mình. Chúng ta phải kêu gọi không phải lòng nhân từ mà kêu gọi lòng ích kỷ của con người.
        Đặng Lê Nguyên Vũ cho rằng: Các lý thuyết trên đều mang tính thực dụng. Con người có lòng tham, lòng ích kỷ đó là sản phẩm lỗi của Tạo hóa. Tạo hóa không muốn có sản phẩm lỗi ấy. Chính từ cái gốc sản phẩm lỗi này đã dẫn đến tác phẩm “Giấc mơ Trung Quốc” của học giả Lưu Minh Phúc đã làm ông suốt nhiều đêm trăn trở, lo nghĩ. Bởi cái “Giấc mơ Trung Quốc” ấy nếu được thực hiện dựa trên nền tảng của những sản phẩm lỗi thì đất nước Việt, dân tộc Việt sẽ phải gánh chịu biết bao trở lực trên con đường vượt lên, phát triển theo “Thiên mệnh Việt” của mình. Tôi ngạc nhiên khi ông Vua cà phê dành nhiều tâm sức hơn cả để nghiên cứu tư tưởng của Einstein. Không phải tự dưng ông nhắc đi nhắc lại câu nói của Einstein : Cảm xúc đẹp nhất và sâu xa nhất của con người là cảm xúc trước sự huyền bí. 
        Đặng Lê Nguyên Vũ dẫn tôi ra gốc đa, nơi mỗi buổi sớm lúc gà vừa gáy mớ, mặt trời chưa kịp lên và mỗi chiều khi mặt trời chưa kịp tắt, ông một mình ngồi thiền. Dưới bóng cây đa cổ thụ này, Đặng Lê Nguyên Vũ như là một con người của thế giới khác.
        Nhà văn Lưu Trọng Văn người cùng tham gia cuộc nhịn ăn 49 ngày vừa từ dưới hồ lên trông ông như “dát mỏng” ra vì như ông nói bị mất gần chục kilo.
        Lúc tôi lên M’drak, Đặng Lê Nguyên Vũ đã nhịn ăn được 30 ngày, khuôn mặt ông hốc hác đi làm đôi mắt to của ông như trồi ra làm đôi con ngươi như muốn bứt bung khỏi hai hốc mắt. Gió từ dãy núi phía tây bắc thổi mạnh, lá đa xào xào, hình như chỉ chờ cho gió lặn hẳn, Vũ mới thong thả nói: Anh hỏi tôi 49 ngày nhịn ăn, thiền định dưới bóng đa này để tìm cái gì ư? Einstein trước khi mất đã buồn bã nói: “Cả cuộc đời ta, ta sẽ chết yên lòng nếu biết được phép mầu nhiệm Chúa đã tạo ra vũ trụ thế nào?”. Einstein đã làm ra thuyết tương đối tiệm cận đến câu trả lời sinh mệnh kia. Theo Einstein người ta có thể đuổi theo kịp quá khứ và sinh ở tương lai nếu có tốc độ vượt ánh sáng. Có nghĩa là Einstein bằng cảm nhận thiên tài duy nhất của mình đã nhận ra hơi thở quá khứ hầm hập thổi phía sau và ông hy vọng sẽ có một nguồn nặng lượng tạo ra tốc độ vượt tốc độ ánh sáng để đuổi kịp quá khứ. Và cảm nhận thiên tài của Einstein còn ở chỗ, ông cho rằng thời gian là một chiều của không gian. Có nghĩa là không gian có bốn chiều mà thời gian chính là chiều thứ 4. Ông khát khao thâm nhập vào chiều thứ 4 ấy.
       Tôi hỏi Đặng Lê Nguyên Vũ: Phải chăng chính ông đang tìm con đường thâm nhập vào thời gian – không gian chiều thứ 4 ấy? Đặng Lê Nguyên Vũ im lặng một lúc rồi đột nhiên đọc câu thơ mà “sách sử cõi đời” bảo là của Lý Thường Kiệt, còn “sách sử cõi đạo” bảo là của thiền sư Pháp Thuận:
                         Nam quốc sơn hà Nam đế cư
                         Tiệt nhiên định phận tại Thiên thư
       Đặng Lê Nguyên Vũ nói: Thiên thư là sách trời. Có cuốn sách trời đó không? Nếu có thì chắc chắn cái câu hỏi của Einstein sẽ được giải đáp vì nó chính là kinh của các bộ kinh, vì nó sẽ lý giải sự hình thành của vũ trụ và quy luật của vũ trụ tức cách thức như Einstein bảo “Chúa tạo ra vũ trụ thế nào”.
       Vậy Đặng Lê Nguyên Vũ sẽ tìm cuốn Thiên thư ấy ở đâu? Phải chăng ở chính sự im lặng dưới bóng cây đa cổ thụ, giữa sự im lặng rừng rú hoang dã này? Ông bộc bạch: Cuộc đời tôi giờ chẳng thiếu gì. Tôi muốn bất cứ gì cho tôi, cho gia đình tôi, đều có. Vậy tôi bỏ tất cả lên đây để làm gì?
      Qua tìm hiểu và có độ lùi thời gian để quan sát, trải nghiệm thực tiễn tôi dần dần hiểu rõ hơn cái lý của cuộc tìm kiếm mà trong câu chuyện cổ tích “Alibaba và 40 tên cướp” có câu niệm chú “Vừng ơi mở cửa ra!”. Hạt vừng chính là hạt mè mà cả đức Phật và đức Chúa Jesu dùng làm năng lượng trên đường chinh phục đức tin nhân loại. Lúc này nó cũng chính là năng lượng giúp cho ông vua cà phê có thể vượt qua thử thách trước mắt 40 ngày nhịn ăn – 40 tên cướp.
       Còn “vừng ơi mở cửa ra” kho báu ấy là gì ? Chính là “Khí” trong cơ thể con người, chính là nguồn năng lượng của chính bản thể con người. Tuy vậy, dù có thể tiếp cận được nguyên lý nào đó của cuộc chinh phục mà Đặng Lê Nguyên Vũ trải nghiệm nhưng tôi chưa hiểu được sự liên quan nào đó tới “Thiên thư” và tới cái sức mạnh nào có thể giúp Đặng Lê Nguyên Vũ một mình lặng lẽ trong màn đêm hãi hùng trước cái sống và chết để dấn thân thâm nhập vào không gian chiều thứ 4 bí hiểm?
       Tôi phải nói “một mình” vì Đặng Lê Nguyên Vũ là người duy nhất trong 12 người tham gia cuộc trải nghiệm đã chuẩn bị rất kỹ và đầy tính toán thời điểm, địa điểm, theo vận hành của Khí này, có được sự dẫn dắt, nói đúng hơn, có được sự chọn lựa và đủ đức tin mãnh liệt, đủ lòng dũng cảm để vượt qua những thử thách có thể nói rất khốc liệt của cõi mê, cõi tỉnh, của cõi ảo, cõi hiện trong vận hành bí hiểm của Khí trời, Khí đất do Tạo hóa quần tụ.
       Vì sao Đặng Lê Nguyên Vũ lại là người được “chọn lựa” và đấng nào là “người chọn lựa” là một “huyền bí” như Einstein đề cập, chắc chắn sẽ có ngày được giải mã.
       Nhà văn Lưu Trọng Văn người theo sát tiến trình trải nghiệm của ông Vua cà phê thổ lộ: Đặng Lê Nguyên Vũ với sự dấn thân, chấp nhận mất mát tất cả, thậm chí có thể mất chính sự sống của mình trong màn đêm đầy vô thức của Tạo hóa để tự mình lần mò, tìm kiếm chính… mình. Kinh dịch mà Đặng Lê Nguyên Vũ coi là bộ kinh của mọi bộ kinh và cũng chính là Thiên thư” chỉ khi “khảo” được nó thì mới biết được sự tạo lập vũ trụ và quy luật vận hành vũ trụ thế nào. Và Kinh dịch đã phán rằng “Vô cực sinh Thái cực”, Thái cực chính là “Khí”, đồng nghĩa Tạo hóa chính là Khí. “Thái cực sinh lưỡng nghi” (tức âm dương), “lưỡng nghi sinh tứ tượng” (tức bốn phương Nam, Bắc, Tây, Đông), “tứ tượng sinh bát quái” (tức 8 hướng). Thâm nhập vào thế giới của “Khí” chính là thâm nhập vào chính Tạo hóa. Tiếc rằng con người từ khi sinh ra đã được hưởng “Khí” miễn phí nên không biết quý, không biết dụng, thậm chí còn ngu xuẩn làm ô tạp món quà vô giá này của Tạo hóa.


Sau hơn 1 tháng, nhà văn Lưu Trọng Văn (trái) giảm 8 kg.
       Sau này tại Sài Gòn, tôi hỏi nhà văn Lưu Trọng Văn: “Vậy thì sau 49 ngày kia ông Vua cà phê có gặt hái được kho báu không?”. Ông Văn nói: "Tạm thời đó là một sự kỳ diệu của Tạo hóa mà chỉ có thời gian, tức không gian chiều thứ 4 mới giải đáp được".
       Tuy vậy ông Văn đã giải thích cho thắc mắc của tôi về cái gọi là “cuộc tìm kiếm chính mình” và vì sao nó lại là cái  đích trước mắt mà ông Vua cà phê theo đuổi?  Ông Văn cho rằng theo tìm tòi, nghiên cứu của Đặng Lê Nguyên Vũ thì con người chính là “hạt của Chúa” chứ không phải hạt High mà nhà bác học Piter High vừa tìm ra.
       Điều đó có nghĩa con người chính là tiểu vụ trụ. Theo nguyên lý “cặp đối xứng” và “thống nhất” thì Tạo hóa tức đức Chúa mà Einstein gọi, đã tạo ra vũ trụ thế nào thì cũng tạo ra con người như thế. Và quy luật vận hành của vũ trụ cũng đồng nhất liên thông chặt chẽ với quy luật vận hành sinh tồn của chính con người. Một khi Đặng Lê Nguyên Vũ thâm nhập tìm về được chính con người của mình, bản thể của mình, hiểu quy luật vận hành của nó, được thông toàn bộ kinh, lạc, huyệt mạch, luân xa thì tất yếu sẽ hiểu được quy luật vận hành của vũ trụ.
       Và, đó chính là điều mà Einstein từng mong muốn. Khi Nguyên Vũ tìm ra được bản thể của mình từ đó sẽ có thể tìm ra bản thể dân tộc mình, sẽ hiểu thấu di chỉ thiêng liêng của cha ông, Kinh dịch và giải mã totem Rồng, Rùa của dân tộc. Chỉ khi tìm ra mình sẽ tìm ra tâm thức bản thân đồng với tâm thức dân tộc và cao hơn nữa đồng với tâm thức vũ trụ theo đúng quy luật của vũ trụ.
       Một khi “Khí” là Tạo hóa thì đồng nghĩa “Khí” cũng chính là con người. Vận hành của “Khí” chính là vận hành của con người thông qua các kinh lạc. Theo nhiều nhà nghiên cứu lịch sử thì điều bất ngờ nhất khi tìm hiểu nguồn cội Việt, chúng ta biết rằng Kinh dịch chính là bộ kinh tổng mà Tạo hóa trao cho tộc Việt thông qua vua Phục Hy – ông tổ của tộc Việt hơn 5 ngàn năm trước. Chính vì vậy vị vua kế tiếp Phục Hy đã gọi mình là “Kinh Dương Vương”, còn con của Kinh Dương Vương đã đặt tên là “Lạc Long Quân” như để khẳng định “tượng trời kinh và lạc” – mạch khí dọc ngang trong cơ thể con người.
       Khí chính là nguồn năng lượng chủ yếu của sự sống, quá trình nhịn ăn 49 ngày và thiền định là để đồng nhất Khí trời, Khí đất, Khí con người. Sự đồng nhất này tạo nên năng lượng mới cho chính con người, đánh thức các noron thần kinh mà hơn 90% đang  còn li bì giấc ngủ.
       Thế là đã phần nào rõ ông Vua cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ đi tìm cái gì. Vâng, không gì khác, ông đi tìm sức mạnh của chính mình, một khi mình là một tiểu vũ trụ,… Và, vâng, nếu mỗi người Việt có được sức mạnh ấy thì dân tộc Việt sẽ vô cùng mạnh mẽ, sẽ đáp ứng được “Thiên mệnh Việt” mà “tượng trời” đã chỉ trên mảnh đất hình chữ S cùng khát vọng Rồng bay mà không phải tự dưng tộc Việt – Bách Việt từ xưa đã chọn là totem của mình.
       Ông Đặng Lê Nguyên Vũ tìm chính bản thể mình để đánh thức con Rồng, khát vọng Rồng, sức mạnh Rồng của đất nước Việt, dân tộc Việt. Thực ra đây mới chỉ là những hé mở ban đầu, đằng sau nó còn nhiều câu chuyện, nhiều điều Đặng Lê Nguyên Vũ ấp ủ, trở dạ và quyết tâm tìm kiếm, tìm kiếm đến cùng nữa mà tựu chung cái đích của nó là “Đạo”. Chắc chắn sẽ có lúc chúng tôi được tiếp cận với anh về chữ “Đạo” thiêng liêng này.
 
۞: LÊ HUỲNH LÊ & VIỆT BÁCH
Theo: www.motthegioi.vn

http://www.truongsinhhocds.com/site/vi/news/Tin-tuc-bao-chi/Vua-ca-phe-len-rung-nhin-an-ngoi-thien-1613.html






Đặng Lê Nguyên Vũ: Tuyệt thực 49 ngày luyện công

Buổi sáng cuối đông M’drak, Đắc Lắc nơi những dãy núi hùng vĩ dắt díu bồng bềnh sương mù bao bọc quanh thung lũng và hồ nước dập dờn bờ lau trắng còn vảng vất tiếng hát của Y Moan chàng ca sĩ Ê đê “Ơi, M’drak”.
Đặng Lê Nguyên Vũ im lặng một lúc, đột ngột đứng lên rồi đột ngột cầm quả địa cầu và quay ngược quả địa cầu xuống. Ông nói:
Lật ngược quả địa cầu
“Đất Bắc trời Nam” là “tượng trời” đã định của nước Việt, tộc Việt. Nếu lật ngược quả địa cầu, Việt Nam hướng trọn tầm nhìn về phía trời Nam ấy theo quy luật mà Tạo hóa đã ấn định.
Nói rồi ông chủ Trung Nguyên đến bên tượng Thành Cát Tư Hãn, người từng với vó ngựa chinh phục cả đế chế Trung Hoa hùng mạnh, cả châu Âu vĩ đại. Nhìn thẳng vào đôi mắt kẻ chỉ lim dim đầy thách thức khinh mạn của Thành Cát Tư Hãn, ông cười lớn: “Có đúng vậy không, thưa Ngài?”.
Cái tư duy đảo ngược tầm nhìn này khác với cái tư duy của một triết gia phương Tây: Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ bẩy cả trái đất. Chưa dừng lại ở những huyệt cốt tử bí ẩn của Tạo hóa đã gieo, đã cấy, đã gài cho tộc Việt gọi là “ấn dấu tượng trời”, Đặng Lê Nguyên Vũ dẫn tôi đến bên bức vách có treo tấm bản đồ Việt Nam có một vòng tròn quây bọc xung quanh hiện rõ chữ S của nước Việt như biểu tượng Thái cực, âm dương trong cái vòng tròn ấy. 
Đặng-Lê-Nguyên-Vũ, Trung-Nguyên, lên-rừng, nhịn-đói-49-ngày
Đặng Lê Nguyên Vũ trong thời gian 49 ngày tại Mdrak, Đắk Lắk
Đặng Lê Nguyên Vũ bảo, hình ảnh này là duy nhất trên bản đồ hơn 200 quốc gia trên thế giới. Hình chữ S – biểu tượng Thái cực, âm dương này không phải tự dưng mà có. Đặng Lê Nguyên Vũ nhấp ly cà phê, khẽ buông lời nói mà tôi cảm nhận hình như không phải chỉ là lời nói của ông mà còn của ai khác. Ai khác ấy, lúc ấy tôi chưa cảm nhận được. Nhưng lời nói đã buông là thế này: Thiên mệnh.
Bây giờ thì tôi đã hiểu rằng vì sao trong nhiều năm trời khi mà công việc kinh doanh của Tập đoàn cà phê Trung Nguyên đang trải qua nhiều thử thách bởi muốn ra biển lớn, anh vẫn dành hầu hết thời gian, thể xác, thể hồn của mình để hoàn thành bộ sách có tên là “Thiên mệnh Việt”.
Cách đây 5 năm cũng tại M’drak này, Đặng Lê Nguyên Vũ đã mời hơn 30 chuyên gia ở nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, an ninh, chính trị, trong 3 ngày liên tục bàn thảo kịch bản phát triển cho nước Việt. Anh từng nói: Dù thể chế nào cũng cần một kịch bản phát triển đúng đắn. Và, một kịch bản như thế đã được gửi lên lãnh đạo quốc gia. Nhưng “Thiên mệnh Việt” lại ở một tầm nhìn khác. Bắt đầu từ “thuyết hội tụ” Đặng Lê Nguyên Vũ muốn qua “Thiên mệnh Việt” tìm ra công thức sức mạnh của quốc gia Việt. Theo anh, quốc gia Việt chỉ có thể hội tụ, đoàn kết thành một sức mạnh vô biên nếu cùng có cội nguồn chung, nguy cơ chung và tương lai chung.
 Trong cuốn “Thiên mệnh Việt” Đặng Lê Nguyên Vũ đã phân tích và đúc kết các bài học thành công và thất bại của Việt Nam cũng như của thế giới, đồng thời vạch ra cương lĩnh phát triển quốc gia trên các trụ cột cốt lõi hài hòa giữa tâm linh, chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục. Ông đã đẩy sâu hơn phong trào “Tuổi trẻ khát vọng Việt” do ông khởi xướng cùng các cuộc diễn thuyết của ông tại các diễn đàn cho tuổi trẻ thành lý luận “Công thức thành công” cho một quốc gia. Theo ông, công thức đó là mọi công dân Việt phải có được:
- Tinh thần chiến binh
- Tinh thần doanh nhân
- Tinh thần sáng tạo
Trong “Thiên mệnh Việt” ông còn đẩy xa hơn khi đặt tâm thế nước Việt và vai trò Việt trong bình diện không chỉ khu vực mà toàn cầu.
Tôi hỏi ông Vũ: Cuốn “Thiên mệnh Việt” ông đã hoàn thành, tức là kịch bản cho một nước Việt hùng cường, vĩ đại ông đã viết xong, vậy vì sao ông còn lên rừng núi hoang dã M’drak này, nhịn ăn 49 ngày để tìm cái gì?

Sách... nghĩ !
 Trước khi trả lời câu hỏi, Đặng Lê Nguyên Vũ dẫn tôi vào thư viện. Anh bảo: M’drak là nơi tôi thường xuyên lui về để… nghĩ. Tại đây có những cuốn sách về… “nghĩ”. Tôi bắt gặp ở đây những cuốn sách về Hery David Thoreau cùng các gạch đít đậm của ông Vũ dưới câu nói của Thoreau: Hãy đặt lẽ phải lên trên luật pháp. Lẽ phải là lẽ thuận của Trời, luật pháp chỉ là lẽ của thế lực người dùng để cai trị. Tôi nghĩ rằng đứng về phía Thượng đế - lẽ Trời là đủ rồi, và một người theo lẽ phải, tự mình đã là một đa số rồi.
Đặng Lê Nguyên Vũ nói: Sau này Gandhi lãnh  tụ tinh thần của Ấn Độ cũng nói câu này: “Một người theo lẽ phải tự mình đã là đa số”. Ông Vũ nói: Theo Thoreau, chính phủ tốt là chính phủ không cai trị gì cả. Tôi thấy Thomas Jefferson của Mỹ không dám nói “không cai trị gì cả” mà thận trọng hơn khi xê dịch thành “một chính phủ tốt là chính phủ ít cai trị””.
Trên cuốn sách về cuộc đời Hitler, dưới câu của Hitler về phương pháp tuyên truyền: Cứ nói dối thật nhiều những điều to tát nhất, mọi người sẽ tin vì cái lẽ người ta chỉ quen nói dối vụ nhỏ không thể tin cái điều nói dối to lớn kia là lời nói dối được. Anh Vũ ghi: Phải chăng lời “chỉ dạy” này của Hitler đã được không ít kẻ hậu thế làm theo. Thật đau đớn và tủi hổ cho dân tộc nào phải sống trong sự lừa mị, dối trá….
Tôi ngạc nhiên khi trong tủ sách “nghĩ” của ông Vua cà phê, một nhà kinh doanh ở tuổi 40 này có nhiều sách về các nhà khoa học, cùng luận thuyết thiên văn, vật lý. Trong cuốn sách của Copenich, Đặng Lê Nguyên Vũ tâm đắc với câu nói của nhà thiên văn đại tài này: Không có thuốc gì của người đời chữa được vết cắn của kẻ nói xấu. Trong cuốn nghiên cứu về nhà bác học Einstein, anh thích thú câu: Cảm xúc đẹp nhất và sâu xa nhất của con người là cảm xúc trước sự huyền bí.
 Tôi được nghe kể từ nhỏ Đặng Lê Nguyên Vũ đã rất mê đọc sách, khi sống với bà ngoại tại Khánh Hòa, bà ngoại sợ cháu mình thức khuya quá, bắt cháu ngủ sớm, cậu bé Vũ đã chui vào chăn đốt đèn dầu đọc sách, sớm ra hai lỗ mũi đen kịt vì khói. Anh bảo: Hồi nhỏ vớ được cuốn nào là đọc, thượng vàng hạ cám. Bây giờ đọc những cuốn sách của các triết gia, các nhà khoa học, các Kinh Thánh, Kinh Phật, Tin lành, sách các danh nhân, sách về các quốc gia phát triển, các lý thuyết, học thuyết… là để tìm ra con đường cho mình.
Anh Vũ đọc sách để khảo sách và đối thoại với các nhân vật lịch sử. Anh nhờ nhà điêu khắc Lê Liên tạc gần 50 bức tượng các danh nhân đặt trong thư phòng. Ông thường xuyên “đối thoại” với các danh nhân ấy. Với Machiavelli ông không đồng tình với lý thuyết gia người Ý này khi ông ta cho rằng “bí quyết thành công là biết coi thường mọi động lực khác, chỉ chú trọng đến lòng tham và sự ích kỷ” vì ông nghĩ ngược lại, bí quyết của thành công chính là khát vọng. Chính vì vậy ông đem nguồn lực kinh tế của Trung Nguyên đóng góp cho phong trào “Khát vọng Việt” trong tuổi trẻ với việc in và quảng bá những cuốn sách nói về “khát vọng”.
 Khi Adam Smith đẩy thêm luận điểm của Machiavelli: Chính lòng vị kỷ của cá nhân sẽ đưa tới sự trù phú của xã hội. Quốc gia trở nên phồn thịnh hơn nếu mọi người không ngừng nỗ lực để cải thiện sinh hoạt của riêng mình. Chúng ta phải kêu gọi không phải lòng nhân từ mà kêu gọi lòng ích kỷ của con người.
Đặng Lê Nguyên Vũ cho rằng: Các lý thuyết trên đều mang tính thực dụng. Con người có lòng tham, lòng ích kỷ đó là sản phẩm lỗi của Tạo hóa. Tạo hóa không muốn có sản phẩm lỗi ấy. Chính từ cái gốc sản phẩm lỗi này đã dẫn đến tác phẩm “Giấc mơ Trung Quốc” của học giả Lưu Minh Phúc đã làm anh suốt nhiều đêm trăn trở, lo nghĩ. Bởi cái “Giấc mơ Trung Quốc” ấy nếu được thực hiện dựa trên nền tảng của những sản phẩm lỗi thì đất nước Việt, dân tộc Việt sẽ phải gánh chịu biết bao trở lực trên con đường vượt lên, phát triển theo “Thiên mệnh Việt” của mình. Tôi ngạc nhiên khi ông Vua cà phê dành nhiều tâm sức hơn cả để nghiên cứu tư tưởng của Einstein. Không phải tự dưng ông nhắc đi nhắc lại câu nói của Einstein : Cảm xúc đẹp nhất và sâu xa nhất của con người là cảm xúc trước sự huyền bí.
(còn tiếp)
(Theo Motthegioi)
http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/dang-le-nguyen-vu-tuyet-thuc-49-ngay-luyen-cong-165329.html






---









TƯ LIỆU BỔ SUNG




16.





Nhân chuyện mọi người bàn tán nhiều về Đặng Lê Nguyên Vũ và cuộc Thiền 49 ngày, tôi xin kể hầu câu chuyện về Thượng tọa Thích Huệ Đăng đã Thiền để chữa bệnh thế nào để mọi người có thêm chút thông tin về Thiền!
Người có nụ cười rất khoái hoạt trong ảnh là Thượng tọa Thích Huệ Đăng. 
Nhìn nụ cười này, khó có thể nghĩ năm nay Thượng tọa đã 80 tuổi. Nhưng nếu ai được nghe Thượng tọa trì chú Đại Bi thì còn thấy kinh ngạc hơn nữa... 
Chú Đại bi có 84 câu, 415 từ... vậy mà Thượng tọa trì chú 1 hơi thở được 3 biến ( ba lần). ( Người trì chú giỏi, thường 2 hơi thở 1 biến )
Hiện nay, Thượng tọa vẫn làm quần quật : Nuôi trồng địa lan, trồng sâm Ngọc Linh, làm viên sâm Ngọc Linh, và vẫn giảng giáo lý của Phật, vẫn dạy Yoga ở Viện nghiên cứu Buddha Yoga Việt Nam ( Thượng tọa là Viện trưởng), vẫn ra Bắc, về Nam... Ngày chỉ ngủ khoảng 3 -4 tiếng. Tôi đã nhiều lần chứng kiến Thượng tọa bắt đầu Thiền định từ 2 giờ sáng cho đến 5 giờ sáng và sau đó là hoạt động hầu như không nghỉ cho đến 8 giờ tối...
Từ xưa tới nay, người ta nói nhiều về Thiền và kèm theo nhiều huyền thoại về Thiền...Đúng sai, thực hư thế nào, tôi không nói ở đây. Nhưng việc Thượng tọa Thích Huệ Đăng dùng Thiền và nội lực để đốt hoàn toàn khối u dạ dày đã to bằng quả trứng là chuyện có thực 100%.
Hơn chục năm trước, Thượng tọa phát hiện ra mình bị khối u trong dạ dày. Đi khám, xét nghiệm ở bệnh viện Chợ Rẫy, rồi Việt Đức, rồi Viện K... Tất cả đều chẩn đoán : Ung thư dạ dày, và nếu mổ cắt đi thì sống được thêm... 6 tháng.
Trở về Tịnh thất của mình ở Đà Lạt, Thượng tọa nhập thất và Thiền định 18 ngày liền. Trong 18 ngày đó, chỉ uống chút nước trắng...Và điều kỳ lạ, là sau lần nhập thất, Thiền định đó, Thượng tọa đã tiêu diệt hoàn toàn khối u... Đó thực sự là điều kỳ diệu, mà y học hiện đại khó có thể giải thích một cách thỏa đáng.
Cũng xin nói thêm là Thượng tọa Thích Huệ Đăng là người được Viện Yoga của Ấn Độ trao tặng bằng Maste Yoga bởi đã có công tìm ra phương pháp " thở bằng xương" - Mà phương pháp này là của Đức Phật Thích ca ...Hiện nay, trong số học trò của thầy, có người đã nhịn thở được gần...20 phút. Nghĩa là trong 20 phút đó, họ vẫn thở, nhưng không thở bằng... phổi. ( Nói về cách thở này thì phải mất nhiều trang giấy lắm... Tôi sẽ kể vào dịp khác)...ー 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=446067365829562&set=a.123314401438195.1073741828.100012789074562&type=3&theater




15.






Ở quan điểm của một chuyên gia kinh tế, bà Phạm Chi Lan khẳng định, Đặng Lê Nguyên Vũ vẫn đang là một doanh nhân thành công, cống hiến rất nhiều cho xã hội và luôn là nhân vật đầy cảm hứng về khởi nghiệp cho thanh niên Việt Nam.



Trước những tin tức ồn ào về sự tranh cãi giữa vợ chồng ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo, bà Phạm Chi Lan đã có những chia sẻ thẳng thắn dưới góc nhìn của một chuyên gia kinh tế.
Bà tiết lộ: “Khi nghe những thông tin về sự lục đục giữa vợ chồng Vũ, tôi có hỏi bạn bè, đồng nghiệp thân thiết của Vũ thì được biết Vũ đã gạt đi, không muốn nhắc đến chuyện đó với ý định bỏ qua cho vợ. Tôi hiểu, phải tập trung lo việc kinh doanh và cạnh tranh ngày càng khốc liệt, lại ham đọc sách và suy ngẫm về những vấn đề rộng lớn về vũ trụ và con người, hơn ai hết, Vũ không muốn những chuyện gia đình như thế trở nên phức tạp và ồn ào trên mặt báo". 
“Nhưng rồi những chuyện riêng tư về vợ chồng Vũ, dù được Vũ cố giữ kín vẫn cứ lan truyền. Đặc biệt mới đây, chính một bên trong cuộc là bà Thảo lại công khai chia sẻ với một vài phóng viên, để rồi câu chuyện riêng trong gia đình được vài tờ báo nhanh chóng biến thành một thứ tiểu thuyết ngôn tình, bám vào đó để đẩy lên thành vấn đề nhằm thu hút dư luận và câu views.
Đây là điều đáng buồn. Người ta đã lợi dụng sự im lặng của Đặng Lê Nguyên Vũ. Với báo chí, tôi nghĩ thông tin về bất cứ vấn đề gì cũng phải khách quan. Trước bất kỳ một vấn đề, mà một bên im lặng, một bên lại đăng đàn thì người đưa tin cần có sự thận trọng và tỉnh táo sàng lọc. Nhất là khi trong công chúng bây giờ không ít người thiếu cả niềm tin lẫn thông tin nên rất dễ cảm tính, dễ bị những cách viết tinh vi dẫn dắt”, bà Phạm Chi Lan trải lòng.



Tiến sĩ Phạm Chi Lan.
Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan.

Theo bà, trên thị trường cạnh tranh gay gắt cả bên trong và bên ngoài ngày nay, doanh nghiệp VN có quá nhiều khó khăn, vất vả để làm ăn, đặc biệt để tạo dựng thương hiệu. “Có những doanh nghiệp thành danh lại bán doanh nghiệp và  thương hiệu của mình đi. Tất nhiên, việc bán thương hiệu đối với bản thân doanh nghiệp là nỗi đau lớn, là vạn bất đắc dĩ do bối cảnh nhất định và hàng trăm lý do chủ quan và khách quan. Nhưng lần nào nghe tin doanh nghiệp VN nào đó phải bán thương hiệu tôi cũng thấy đau lòng.
Như Phở 24, đó không còn là phở nữa mà là câu chuyện văn hóa ẩm thực VN được phát triển lên một tầm mới, có danh tiếng được nhiều người nước ngoài đánh giá cao. Rất tiếc là khi rơi vào tay của người chủ thứ 2, thương hiệu này lại nhanh chóng đi xuống và biến mất”, bà nói.
Vị chuyên gia kinh tế cho rằng, theo quy luật, Việt Nam muốn phát triển phải có những người làm ăn giỏi. Phải có thương hiệu tên tuổi phát triển lên, nhất là trong sản xuất, chế biến các sản phẩm của mình. Đây là yếu tố hàng đầu chứ không chỉ có mấy khu bất động sản không thôi. Nền tảng sản xuất bao giờ cũng là quan trọng nhất, là số 1 đối với nền kinh tế của một quốc gia, nhất là một đất nước đông dân và có nhiều tài nguyên như VN.
Trung Nguyên là một điển hình rất đẹp, khi chỉ trong vòng 10 năm sau đổi mới đã làm nên một thương hiệu lẫy lừng trong ngành chế biến nông sản, đưa hạt cà phê từ vùng Tây Nguyên qua chế biến và dịch vụ thành sản phẩm có giá trị gia tăng gấp nhiều lần và chinh phục thị trường trong nước rồi tiến ra thị trường thế giới. Dù sau này cạnh tranh ngày càng quyết liệt với sự có mặt của các công ty đa quốc gia, Trung Nguyên vẫn không ngừng lớn mạnh và giữ vững vị trí dẫn đầu trên thị trường cà phê trong nước, đồng thời liên tục mở rộng xuất khẩu ra các thị trường bên ngoài.
Đặng Lê Nguyên Vũ, với khát vọng, ý chí và tài năng của mình đã tạo dựng nên một Trung Nguyên như vậy. Tất nhiên có sự cộng tác của cả một đội ngũ những cộng sự cũng đầy nhiệt huyết và tài năng được ông tập hợp và truyền lửa, cùng sự ủng hộ nhiệt tình của người tiêu dùng Việt.



 
 Bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

"Tôi đã quan sát hoạt động kinh doanh và các hoạt động xã hội của Vũ và nhiều doanh nhân lập nghiệp từ thời đầu đổi mới trong suốt một thời gian dài. Với tôi, Vũ là một trong những hình ảnh đẹp nhất của lứa doanh nhân thời đầu đổi mới đầy gian truân ở nước ta. Câu chuyện rất ấn tượng về khởi nghiệp, về những khát vọng của Vũ đã tạo niềm tin và nguồn cảm hứng về khởi nghiệp cho biết bao thanh niên Việt trong những năm qua. Và đóng góp của Vũ cho các mặt hoạt động xã hội, đặc biệt cho sự phát triển của những người trẻ ở VN một cách hào phóng, không vụ lợi, tận tâm, bền bỉ cũng ít ai sánh được", bà Phạm Chi Lan nói.
(Còn nữa)
ĐÀO BÍCH
https://laodong.vn/doanh-nghiep-doanh-nhan/chuyen-gia-kinh-te-pham-chi-lan-va-cau-chuyen-ve-dang-le-nguyen-vu-598833.ldo


14. Bà bạn Mai Khuê (tức Nghé Ọ ngày trước) liền chỉ ra chỗ nghi vấn trong trình bày của ông Lưu Trọng Ninh

"



Trên trang Đời sống Việt nam, ông đạo diễn Lưu Trọng Ninh kể đã tham gia khóa thiền với ông Vũ nhưng phải dừng sau 7 ngày vì bệnh tim.
Xạo lần 1, ổng đâu có tham gia trong nhóm, soi mờ mắt từ danh sách đề xuất của Dang Vu Nhat Quang  ngày 8/11/2013 thì hổng có tên ổng (Hình) mà sau đó hai ngày bổ sung thêm 2 người là Ha Van Thuy, Pham Xuan Mai chơ có tên Ninh nào đâu mà kể như thật vậy? 
Xạo lần 2, ổng kể như phim nè:
Trích: Đạo diễn Lưu Trọng Ninh cũng cho biết thêm, không chỉ nhóm những người các ông tham gia thiền định mà trong Trung Nguyên, rất nhiều người cũng học theo ông Đặng Lê Nguyên Vũ nhịn ăn.

“Trong khóa thiền định tôi tham gia, còn có nhiều người của Trung Nguyên. Nếu như chúng tôi lên đó không làm gì cả, chỉ ngồi nói chuyện với nhau thôi thì họ lại khác. Họ nhịn ăn nhưng vẫn làm việc 8 tiếng một ngày rồi vẫn đi chơi bình thường. Những người đó họ đều rất tốt. Họ không thấy đói và cũng không biết đói”.
Hết trích
Xạo trùm, làm gì có chuyện nhịn ăn đói mờ mắt, ngồi nói chuyện với nhau đã chịu ổng nổi bày đặt "vẫn làm việc 8 tiếng một ngày rồi vẫn đi chơi bình thường", ông đang đi truyền giáo lôi kéo thiên hạ làm chuyện ngu ngốc phản khoa học à. Thằng cu DDV nhân viên TNF quán cà phê cấp cứu mém chết sau 24 ngày theo Ngài Vũ kia!
---
Giờ còn ai nghi ngờ Thảo bạn tôi nói xạo nữa không? Ông Vũ vĩ cuồng đến cỡ nào rồi biết không? Tự xếp mình là trung tâm của vũ trụ, gọi Chúa Phật là anh em hehe, đưa mục tiêu lớn nhất của Trung nguyên đến năm 2024 là CỨU THẾ GIỚI.
Trung Nguyên là của hai vợ chồng họ gầy dựng lên, giờ nhìn thấy "đứa con" ấy bị lụi tàn bởi mục tiêu vĩ cuồng, bị xâu xé bởi đám cơ hội, sắp đến vực tan hoang... thì việc buộc phải chọn giải pháp cuối cùng để giữ lại chút gì của TN rồi xây trở lại. 
Nhưng, tôi nói nè, đằng sau vụ này còn chuyện chuyện hay, cứ theo dõi tờ báo Mai Khuê FB đi, đây mới là kỳ 3 của thiên phóng sự thôi, sẽ còn nhiều kỳ nữa.
Like đi, like đi hihi   kỳ tới sẽ hé lộ về người thầy thiền vĩ đại, kỳ tới nữa sẽ là ông Vũ đang là Ai trong vũ trụ này hehe.
Like đi share đi giúp stop dịch thiền tà đạo phản khoa học và nguy hiểm đang lây lan khắp nơi đi hỡi 500 ace của tui.




"
https://www.facebook.com/trinhmaimaikhue/posts/2106724089345028




13. Đạo diễn Lưu Trọng Ninh cho biết



Người từng tham gia khóa thiền cùng ông Đặng Lê Nguyên Vũ tiết lộ bất ngờ chuyện nhịn ăn 49 ngày


31-03-2018 07:23:08


Đạo diễn Lưu Trọng Ninh, người từng tham gia khóa thiền cùng ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã có những chia sẻ thú vị với PV Đời sống Plus về chuyện nhịn ăn 49 ngày để thanh lọc cơ thể.

nhịn ăn 49 ngày, Đặng Lê Nguyên Vũ
Vụ ly hôn dẫn tới tranh chấp của vợ chồng "vua cà phê Việt" đang là tâm điểm của dư luận.

Mấy ngày nay, cuộc chiến tranh giành quyền lực cùng lùm xùm ly hôn giữa vợ chồng "vua cafe Việt” Đặng Lê Nguyên Vũ và Lê Hoàng Diệp Thảo khiến dư luận bàng hoàng. Mới đây, trả lời báo chí, bà Thảo cho rằng, căn nguyên của những biến cố, tranh chấp triền miên tại doanh nghiệp này bắt đầu từ năm 2014, khi ông Vũ tham gia khóa thiền định nhịn ăn 49 ngày.
"49 ngày thiền định nhịn ăn của anh ấy, đã phá đi tất cả, đã cướp đi Đặng Lê Nguyên Vũ tuyệt vời của tôi", bà Thảo tâm sự.
Trước đó, vào thời điểm trên, ông chủ cà phê Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ đã cùng một nhóm người lên M’drăk, Đăklăk thiền và nhịn ăn trong 49 ngày để tinh thần minh mẫn. Thực phẩm duy nhất của cuộc “trường chinh” này chỉ là nước mè đen rang. Đồng thời, mỗi ngày, mỗi người phải ngồi thiền, tịnh tâm hai lần vào buổi sáng và tối, từ 5 – 7 giờ.

nhịn ăn 49 ngày, Đặng Lê Nguyên Vũ
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo

Chia sẻ với PV Đời sống Plus, Đạo diễn Lưu Trọng Ninh, một trong số những người tham gia lớp thiền định lúc bấy giờ kể lại: “Thời điểm đó, anh Vũ (Đặng Lê Nguyên Vũ – PV) có mong muốn những người mà anh ấy quan tâm lên trang trại của anh ấy để cùng tham gia lớp thải độc. Trong số những người cùng đi có cả nhạc sỹ Dương Thụ, Nguyễn Cường, anh Lưu Trọng Văn cùng rất nhiều người khác nữa. 
Mà anh Dương Thụ bình thường ăn rất khỏe. Mỗi buổi sáng anh ấy phải ăn 2 bát phở. Thế mà mấy anh em ở với nhau không ăn cũng không hề thấy đói. Đến ngày thứ 7, tôi có hỏi anh Dương Thụ rằng “có đói không” thì anh ấy có nói rằng không”.
nhịn ăn 49 ngày, Đặng Lê Nguyên Vũ
Đạo diễn Lưu Trọng Ninh
Đạo diễn Lưu Trọng Ninh cũng cho biết, thời gian đầu, ông cũng không tin lắm vào chuyện nhịn ăn này, nhưng vẫn thử làm theo. 
“Lúc đầu chúng tôi rất nghi ngờ nhưng vẫn làm theo. Ngày đầu tiên và ngày thứ 2 thấy bình thường. Đến ngày thứ 3, trong miệng bắt đầu xuất hiện mùi hôi kinh khủng. Đến ngày thứ 5, lúc bài tiết thì thấy ra những búi đen rất độc, bẩn. 
Đến ngày thứ 7, điều đầu tiên tôi cảm nhận được là mình đã giảm được 4 cân, vòng bụng cũng giảm được 5-7 phân. Nhưng cái quan trọng nhất là tôi cảm nhận được mũi mình ngửi tinh hơn, mắt mình sáng hơn, tai thính hơn, người nhẹ nhõm và chắc khỏe hơn”.
Tuy vậy, do thời điểm đó, đạo diễn Lưu Trọng Ninh đang phải điều trị bệnh tim nên ông đã không thể theo trọn vẹn khóa thiền định của ông Đặng Lê Nguyên Vũ mà phải dừng lại ở ngày thứ 7.
“Nếu như lúc đó có điều kiện, tôi cũng tham gia khóa nhịn ăn 49 ngày. Nhưng tôi bị tim nên chỉ tham gia 7 ngày được thôi. Tuy vậy, sau 7 ngày đó, tôi thấy cơ thể khỏe hơn hẳn, tính tình trầm lại, bình thản và yêu cuộc sống hơn”.
nhịn ăn 49 ngày, Đặng Lê Nguyên Vũ
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ đón tiếp những người bạn tham gia lớp thiền định.
Khi được hỏi về việc có nhiều người cho rằng, nhịn ăn để thanh lọc là việc làm phản khoa học, đạo diễn Lưu Trọng Ninh phản bác.
“Việc nhịn ăn trong khóa thiền định này phải được tập và có sự chuẩn bị từ trước. Hơn nữa, mình cũng không phải nhịn hoàn toàn mà vẫn uống nước mè đen rang. Chúng ta đã biết, khi tu tập, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mỗi ngày chỉ ăn có 3 hạt mè đen mà vẫn sống được cơ mà.
Ngoài ra, lượng thức ăn chúng ta ăn hằng ngày chỉ đáp ứng được 2/3 lượng kalo cần thiết cho cơ thể. Còn 1/3 còn lại là năng lượng chúng ta lấy từ thế giới bên ngoài. Và điểm mấu chốt ở đây là chúng ta nhịn ăn nhưng không nhịn lấy năng lượng. Chúng ta chỉ thay thế năng lượng ăn bằng năng lượng trời đất, qua đó loại bỏ độc tố cho cơ thể, giúp cơ thể ngày một tốt lên.
Về vấn đề này, có một số người cho đây là phản khoa học. Nhưng tôi bảo không. Bởi nhịn đói và thải độc không phải riêng con người đâu. Bản thân con thú khi bị bệnh tật, đau nhức cũng là lúc nó nhịn đói để cơ thể được nghỉ ngơi và thải độc. Mình cũng thế thôi. Mình nhịn đói là để nghỉ ngơi và thải độc”.
nhịn ăn 49 ngày, Đặng Lê Nguyên Vũ
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ
Đạo diễn Lưu Trọng Ninh cũng cho biết thêm, không chỉ nhóm những người các ông tham gia thiền định mà trong Trung Nguyên, rất nhiều người cũng học theo ông Đặng Lê Nguyên Vũ nhịn ăn.
“Trong khóa thiền định tôi tham gia, còn có nhiều người của Trung Nguyên. Nếu như chúng tôi lên đó không làm gì cả, chỉ ngồi nói chuyện với nhau thôi thì họ lại khác. Họ nhịn ăn nhưng vẫn làm việc 8 tiếng một ngày rồi vẫn đi chơi bình thường. Những người đó họ đều rất tốt. Họ không thấy đói và cũng không biết đói”.
Khi được hỏi về mối quan hệ của vợ chồng “vua café Việt”, đạo diễn Lưu Trọng Ninh chia sẻ:
“Tôi biết anh Vũ cũng lâu rồi. Anh ấy không chỉ là một người thông minh mà luôn mang trong mình khát vọng đưa thương hiệu Việt vươn xa. Có một lần anh Vũ, Thảo và mấy đứa con đến nhà tôi chơi. Khi đó, anh Vũ vẫn nói về những khát khao và đau đáu đó. Thảo vẫn ngồi nghe rất say sưa và thoải mái. Còn sau này như nào thì tôi không biết được, vì đó là chuyện trong nhà của họ”.

Xem thêm Sự thật về sức khoẻ của Đặng Lê Nguyên Vũ sau 49 ngày thiền định
Thanh Hà
Theo Đời sống Plus/GĐVN

http://doisongvietnam.vn/nguoi-tung-tham-gia-khoa-thien-cung-ong-dang-le-nguyen-vu-bat-mi-ve-chuyen-nhin-an-49-ngay-40614-7.html





12.

3 năm trong vòng xoáy kiện tụng của vợ chồng 'vua cà phê' Trung Nguyên

Kết hôn, cùng khởi nghiệp để xây dựng một đế chế cà phê hùng mạnh nhưng 3 năm qua, cuộc sống của vợ chồng “vua cà phê” Trung Nguyên liên tiếp trong vòng xoáy pháp lý.
Thông tin hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Trung Nguyên thời gian qua đã bị lu mờ trước những ồn ào kiện tụng lẫn nhau giữa hai vợ chồng nhà sáng lập Đặng Lê Nguyên Vũ và Lê Hoàng Diệp Thảo.
Cuộc chiến pháp lý giữa hai vợ chồng này đan xen nhiều vụ kiện kéo dài dai dẳng suốt 3 năm. 
Căng thẳng tranh chấp quyền điều hành Trung Nguyên
Vụ lùm xùm bắt đầu từ tháng 4/2015, khi ông Đặng Lê Nguyên Vũ đột ngột bãi nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc thường trực của bà Lê Hoàng Diệp Thảo (vợ của ông Vũ) tại Tập đoàn Trung Nguyên.
Cũng trong đơn kiện, bà Thảo cho biết tháng 10/2015, ông Vũ lại có văn bản triệu tập cuộc họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) để thảo luận, biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc của bà Thảo và thay đổi người đại diện theo pháp luật tại tập đoàn này. Bà Thảo có văn bản không đồng ý việc triệu tập cuộc họp nhưng sau đó ông Vũ vẫn tổ chức mà vắng mặt người có liên quan.
Đặng Lê Nguyên Vũ,Lê Hoàng Diệp Thảo,cà phê Trung Nguyên
Xung đột trong việc tranh chấp quyền điều hành ở tập đoàn Trung Nguyên khơi mào cho nhiều vụ kiện sau này của vợ chồng "vua cà phê". 
Trong cuộc họp vào ngày 2/11/2015, do ông Vũ chủ trì, chỉ có 2 thành viên là ông và mẹ ông để lập biên bản và ra nghị quyết miễn nhiệm bà Thảo khỏi các chức vụ nêu trên. Cuộc họp cũng quyết định bầu ông Vũ vào vị trí Chủ tịch kiêm CEO của Trung Nguyên, thay đổi người đại diện pháp luật từ bà Thảo sang ông Vũ.
Bà Thảo cho rằng các quyết định miễn nhiệm bà và bổ nhiệm ông Vũ không đúng quy định pháp luật, gây bất lợi, ảnh hưởng đến việc điều hành của bà trong công ty. Do đó, tháng 11/2015, bà Thảo khởi kiện quyết định trên lên Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Bình Dương.
Tháng 8/2016, TAND Bình Dương đã xét xử sơ thẩm vụ kiện này, tuyên không chấp nhận yêu cầu của bà Thảo vì cho rằng các văn bản mà bà Thảo yêu cầu tòa hủy đã được phía ông Vũ thu hồi trước khi tòa sơ thẩm xét xử vụ án.
Sau đó, vụ việc được TAND TP.HCM thụ lý. Ngày 22/9/2017, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ kiện với phán quyết hủy quyết định bãi nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc thường trực của bà Lê Hoàng Diệp Thảo do ông Vũ (với tư cách Chủ tịch HĐQT) ký tháng 4/2015.
Đồng thời, chức danh Phó tổng giám đốc thường trực của bà Thảo trong Tập đoàn Trung Nguyên được khôi phục. Tòa cũng yêu cầu ông Đặng Lê Nguyên Vũ không được ngăn cấm bà Thảo tham gia điều hành, quản lý tại tập đoàn này.
Tuy nhiên, sau khi có kết quả phúc thẩm, bà Thảo vẫn chưa thể về lại Trung Nguyên. Ngày 10/10/2017, ông Vũ và Công ty cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên đã gửi đơn kháng cáo và tiếp tục ra quyết định bãi nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc thường trực của bà Thảo.
Ngày 7/2 mới đây, theo lịch ban đầu, vụ việc sẽ được đưa ra xét xử sơ thẩm ở Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TP.HCM. Tuy nhiên, phiên tòa đã bị tạm hoãn. Việc mở lại phiên tòa sẽ xem xét sau đó.
Ly kỳ chuyện tranh đoạt con dấu
Không chỉ tranh chấp quyền điều hành Trung Nguyên, cuộc chiến pháp lý của vợ chồng “vua cà phê” đan xen giữa nhiều vụ kiện. Nếu bà Thảo khởi kiện về việc bị bãi nhiệm không hợp lệ thì ông Vũ cũng đi kiện bà Thảo vì bị chiếm đoạt con dấu của Công ty cổ phần Đầu tư Trung Nguyên (TNH) .
Cụ thể, ngày 21/3, Tòa Kinh tế TAND TP.HCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ kiện dân sự giữa nguyên đơn là TNH do ông Đặng Lê Nguyên Vũ là Chủ tịch HĐQT và bị đơn là bà Lê Hoàng Diệp Thảo.
Ông Vũ đứng đơn khởi kiện yêu cầu bà Thảo chấm dứt hành vi chiếm giữ trái phép các con dấu và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của TNH cùng các công ty con thuộc Tập đoàn Trung Nguyên.
Đặng Lê Nguyên Vũ,Lê Hoàng Diệp Thảo,cà phê Trung Nguyên
Ông Vũ thắng kiện vợ trong vụ kiện đòi lại con dấu của TNH.

Trong đơn kiện, ông Vũ và TNH cho rằng bà Thảo đã dẫn theo một số người đến trụ sở của TNH khống chế bà Lê Thị Bích Hạnh (thư ký Ban tổng giám đốc) để cưỡng đoạt bất hợp pháp hàng loạt con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của TNH, các công ty con và chi nhánh của các công ty trong hệ thống Tập đoàn Trung Nguyên. Ông yêu cầu bà Thảo chấm dứt hành vi đóng dấu lên chữ ký của người không có thẩm quyền của TNH; chấm dứt hành vi nhân danh TNH để thực hiện các công việc không thuộc thẩm quyền.
Hội đồng xét xử TAND TP.HCM đã chấp nhận toàn bộ đơn khởi kiện của Công ty cổ phần Đầu tư Trung Nguyên, tuyên buộc bà Thảo phải trả lại con dấu đã chiếm giữ trái phép cũng như giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của TNH.
Tòa nhận định căn cứ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu (12/12/2009) và giấy thay đổi lần 3 ngày 12/4/2016 thì TNH có người đại diện theo pháp luật là ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, việc quản lý sử dụng con dấu phải thực hiện theo điều lệ công ty.
Pháp lý cuộc ly hôn nghìn tỷ vẫn chưa có hồi kết

Những tranh chấp liên quan đến hoạt động kinh doanh của Trung Nguyên và các công ty liên quan cũng xảy ra đồng thời với cuộc ly hôn nghìn tỷ giữa hai vợ chồng sáng lập thương hiệu cà phê này. 
Năm 2015, bà Thảo lần đầu đưa đơn ly hôn ra tòa. Đến nay, sau 3 năm, vụ việc vẫn chưa có hồi kết. Bà Thảo cũng có đơn gửi đến Chánh án TAND TP.HCM, yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời để bảo vệ quyền đồng sở hữu tài sản của vợ chồng trong tập đoàn Trung Nguyên trong vụ án ly hôn.
Nói về việc này, bà Thảo từng nhấn mạnh rằng sự việc đang được giải quyết trên cơ sở tôn trọng pháp luật và phán quyết của tòa án. Khi có kết quả cuối cùng, công ty sẽ có thông báo cụ thể. Bà Thảo mong muốn những việc cá nhân hay gia đình không ảnh hưởng đến việc kinh doanh.
Theo số liệu năm 2018, Tập đoàn Trung Nguyên có vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng và ông Đặng Lê Nguyên Vũ vẫn là đại diện pháp lý và có quyền điều hành. Tuy nhiên, trong thời gian này, tòa án thụ lý xem xét vụ ly hôn của ông bà chủ thương hiệu cà phê Trung Nguyên, hai vợ chồng cùng sở hữu 93% tài sản hữu hình và vô hình, bao gồm các thương hiệu như Trung Nguyên, G7.
Đặng Lê Nguyên Vũ,Lê Hoàng Diệp Thảo,cà phê Trung Nguyên
Vụ ly hôn giữa hai nhà sáng lập tập đoàn Trung Nguyên vẫn chưa có hồi kết
Tập đoàn Trung Nguyên còn sở hữu nhiều công ty con, có thể kể tới: Công ty cổ phần Cà phê Trung Nguyên với vốn điều lệ 500 tỷ đồng, Công ty cổ phần Trung Nguyên Franchising với vốn điều lệ 100 tỷ đồng; Công ty cổ phần Đầu tư Trung Nguyên vốn lên đến gần 3.200 tỷ đồng và hệ thống bán lẻ G7. Năm 2012, Trung Nguyên đã sở hữu 5 nhà máy và một chuỗi 40 cửa hàng cà phê khắp trong và ngoài nước.
Ngoài ra, hệ thống Trung Nguyên còn có Công ty cổ phần Cà phê hòa tan Trung Nguyên với số vốn điều lệ 200 tỷ đồng, Công ty TNHH Du lịch Đặng Lê với số vốn 98 tỷ đồng.
Công ty Đầu tư Du lịch Đặng Lê do Tập đoàn Trung Nguyên nắm 70% vốn, ông Vũ và bà Thảo mỗi người 15%. Đại diện công ty ban đầu thuộc bà Thảo, nhưng ông Vũ đã chuyển quyền quản lý sang tên mình.
Ông Vũ và bà Thảo kết hôn vào năm 1998. Ngoài chuyện phát triển Tập đoàn Trung Nguyên, cặp đôi này cũng có với nhau 4 người con. Đến nay cuộc ly hôn nghìn tỷ này vẫn chưa có hồi kết.
(Theo Zing)
http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/doanh-nhan/3-nam-trong-vong-xoay-kien-tung-cua-vo-chong-vua-ca-phe-trung-nguyen-438973.html



11. Bác Hiệu Minh bình luận (ngày tháng ghi cuối bài hiện nay còn bị nhầm, từ 31/3 thành 21/3)




This entry was posted on Saturday, March 31st, 2018 at 11:11 am

Ly café Trung Nguyên của anh Vũ và chị Thảo

Sau 5 năm, Starbucks có 35 quán tại VN. Ảnh chụp từ FB Starbuck Vietnam
Mấy hôm nay SOHA đăng hai bài phỏng vấn chị Lê Hoàng Diệp Thảo, vợ của anh Đặng Lê Nguyên Vũ được mệnh danh là vua café, rồi kèm thêm vài bài khác về lịch sử Trung Nguyên.

Bài quá dài, tôi đọc qua loa vài dòng. Vì tôi cho rằng, chuyện vợ chồng tan vỡ đưa lên mặt báo cho công chúng tò mò là buồn cười. Nhưng độc giả mới biết được nửa sự thật do một người kể, báo chí gọt cho vừa giầy mất thêm một nửa nữa, cộng lại được 25% sự thật là may lắm.

Có khi ông xã lại lên báo và khai thác tiếp nửa kia, cuối cùng thì được cả hai nói về “sự thật của một nửa sự thật”. Chiêu này nghe quen quen.

Cua Times dự đoán trong lỗ rằng, Trung Nguyên muốn quảng cáo thương hiệu đang chết dần. Với 40-50K views mỗi bài về chuyện tình éo le Trung Nguyên, nước mắt, ngang trái, kể lể công lao, chứng tỏ chiến dịch PR đã…thành công.

Entry này cũng bị truyền thông dắt mũi nhưng vì muốn giúp cho café Việt thêm một tiếng bởi từ đáy lòng, tôi luôn yêu tiếng tí tách từ cái phin mỗi sáng giúp quốc gia hội nhập.

Năm 2013 nghe tin Starbucks sắp vào VN, anh Vũ tuyên bố muốn lãnh đạo café thế giới, không sợ cạnh tranh vì anh cho rằng, Starbucks chỉ là “người khổng lồ không có bản sắc”.

Tôi từng cảnh báo, và nhờ bạn đọc tới thử ở Sài Gòn khi đó. Nếu sau ba tháng mà Starbucks không thuyết phục nổi, thì ước vọng của anh Đặng Lê Nguyên Vũ trán hói tới gáy là “lãnh đạo thế giới café” sẽ thành hiện thực và giấc mơ Mỹ khó có chỗ đứng trên đất Việt.

Starbucks có tên gốc lấy từ một nhân vật Starbucks trong truyện chú cá voi Moby-Dick khổng lồ thắng cả người có trí khôn.

Nhớ còm sỹ Chinook cũng viết “Khi Stabucks nhập cuộc, mọi chuyện sẽ thay đổi. Cách đối xử, trả lương nhân viên, nguồn cung cấp vật liệu, nguyên liệu sẽ áp dụng một tiêu chuẩn mới qua các chương trình xã hội như fair trade coffee (café nguyên liệu phải mua từ một nguồn cung cấp được đối xử “tử tế” với nhà vườn, không được ép giá, hay là sustainable agriculture (nông nghiệp bền vững), canh tác phải thân thiện với môi trường). Starbucks có trụ sở đặt tai Seattle, bang Washington, một trong những thành phố Blue Liberal (tự do xanh) nhất nước Mỹ.”

Hôm nay sau 5 năm hoạt động, xem bản đồ Starbucks ở Việt Nam thì có tới 35 quán, trong đó 24 tại Sài Gòn, 9 ở Hà Nội, 1 tại Đà Nẵng, và 1 quán ở Hải Phòng. Café Mỹ “không bản sắc” này đang lấn lướt tại quê nhà.

Một quốc gia xuất khẩu café thô nhất nhì thế giới nhưng chưa hề có thương hiệu tinh tế cho ra hồn. Các đại gia lên tivi và báo chí chém gió về phát triển, về thế hệ trẻ, về triết lý café, nhưng cuối cùng chỉ là chót lưỡi đầu môi.

Các bạn trẻ đừng nghe họ thêm nữa. Hãy tự tìm con đường riêng cho mình vì suy cho cùng con đường đi của ông Vũ hay bà Thảo đâu có giống mình.

Starbucks đang lấn sân và nhiều thương hiệu café thế giới sẽ vào VN theo hiệp định CP TTP. Mải tranh nhau tên tuổi từ trên giường đến thương trường, dù mang chuyện tình lên tivi cũng không cứu nổi nếu thực sự không có tấm lòng với hạt café xứ sở dựa trên phát triển bền vững.

Anh Đào Tuấn bảo, khi ly hôn, người đàn ông nên mặc quần đùi ra khỏi nhà.
Đúng vậy. Nếu anh Vũ có tài sẽ làm nên từ con số không như anh nói anh đã từng làm.

Lấy nhau vì sắc đẹp thì ly hôn cũng bằng sắc đẹp. Lấy nhau vì tài thì ly hôn cũng vì tài. Trăm kiểu bỏ nhau không nên lấy đâu là chuẩn.

Cưới nhau vì tiền thì bỏ nhau cũng vì tiền. Nếu người kia thích tiền thì hãy đưa cho người ta để đổi lấy tự do. Chuyện nhỏ thế sao phải “nhịn ăn 49 ngày” cho mệt.

Giải quyết chuyện nhỏ đó thôi trong vài ngày sẽ giúp cho ly café Trung Nguyên trở lại thay vì đưa chuyện gia đình lên báo hay đưa nhau ra tòa.

Không muốn để cá voi Moby-Dick thắng “vua café thế giới” tại Việt Nam thì hãy hành xử như một người có trí và đừng cố mời nhau ly cafe trộn hóa chất hay pha muối.

HM. 21-3-2018

Bài đọc thêm

https://hieuminh.org/2018/03/31/ly-cafe-trung-nguyen-cua-anh-vu-va-chi-thao/





10. Cô Diệp Thảo tự viết (hay ai đó viết thay) trên Fb:

"

Dù có sóng gió thế nào, tôi vẫn luôn tự hào với quyết định cưới anh Vũ và xây dựng thành công Trung Nguyên.


Cám ơn quý báo đã lắng nghe và thuật lại câu chuyện thật đủ đầy. Tôi đã rất xúc động khi đọc lại từng câu chữ trong bài viết này.

————

No matter how rough-and-tumble life is, I always proud of him as my husband and have built Trung Nguyen successfully with him.


Thank you so much for coming, listening and narrating my story in its proper latitude. I was dumbfounded because of the emotion when reading every single word in this interview.










"
https://www.facebook.com/madamediepthao/posts/1635699079841768



9. Luật sư Hải

"
1/ Vũ là nhân vật công chúng từ lâu, nên bàn chuyện về Vũ là chuyện bình thường.
2/ Sau khi có đơn ly hôn (2015), Thảo từ "sân sau" của Vũ vụt lên thành người của công chúng. Nay Thảo đồng ý nói về chuyện riêng của mình, báo chí và mạng xã hội sôi nổi bàn về Thảo- Vũ là chuyện thường.
3/ Bàn về Thảo- Vũ, khó có thể coi là ảnh hưởng đến thương hiệu hay việc kinh doanh của họ, vì họ là những người kinh doanh tài ba (thị phi, nếu có, là chuyện thường ngày của người nổi tiếng).
4/ Theo tôi Thảo mới là thiên tài kinh doanh nước Việt, hơn hẳn Vũ và sẽ vượt nữ tỷ phú đô la cùng tên Thảo khác, trong vài năm nữa thôi. Cách đây ba năm, chưa ai biết Thảo (Vũ), nay cả nước biết, đặc biệt được các chị em hâm mộ (vốn nắm ngân sách gia đình). King Coffee của Thảo đã đi khắp thế giới, chỉ sau vài năm, sau đó trở lại Việt nam mới năm ngoái, nay đã được đông đảo người tiêu dùng Việt biết đến, chiếm thị phần đáng kể!
5/ Nếu Vũ không lên tiếng, ít nhất trở lại làm diễn giả trước công chúng như trước, mọi người sẽ tin Thảo nói, "Vũ là người khác sau kỳ 49 ngày thiền".
6/ Tôi tin Trung Nguyên sẽ trở về dưới tay Thảo, hoặc chỉ làng nhàng. Nên nhớ Thảo chiếm gần nửa vốn của Trung Nguyên. Không có Vũ, Thảo vụt sáng. Không có Thảo, Vũ sẽ chỉ còn "nịnh thần" bên cạnh.
7/ Viết với tư cách người hàng ngày uống G7, từng chém gió với Vũ và có nhiều đồng nghiệp ở cả hai phía. Hơi tiếc cho hai nhóm luật sư, đã chưa dàn xếp được vụ này. Lẽ ra mỗi người (Thảo, Vũ) chỉ cần chọn 1-2 luật sư chính thật giỏi và kinh nghiệm về hôn nhân gia đình và luật doanh nghiệp và một số luật sư trợ lý cho luật sư chính, thay vì chọn nhóm luật sư ai cũng "tinh hoa".
"
https://www.facebook.com/vuhai.tran/posts/2475995709092991



8. Một người quen của Vũ và Thảo

"

Khi đó, không chỉ là đối tác làm ăn, tôi thực sự nể phục cả hai vợ chồng, và cũng yêu quý các em như những đứa em nhỏ tuổi hơn.

Vốn có kinh nghiệm với thương trường, tôi biết rõ ngay từ lần gặp đầu tiên rằng: Vũ không hề mạnh về tổ chức và quản lý hệ thống, nếu không nói là rất yếu. Nhưng tôi biết: phía sau Vũ có Thảo "tay hòm chìa khóa", để Vũ vững tin xông ra thương trường. Tôi từng chứng kiến cảnh một số cán bộ phòng của Trung nguyên thời đó nói xấu Thảo với Vũ ngay trước mặt tôi, chỉ vì họ có thể dễ dàng qua mặt Vũ, nhưng khó qua mặt nổi Thảo về tiến độ công việc, về số má tài chình. Họ cũng hay dùng lời lẽ "khích bác" nhằm đánh vào cái máu "sĩ diện đàn ông".
Tình cờ gặp Vũ tại sân bay vào một dịp, vì trước đó có loáng thoáng nghe tin Vũ định ứng cử vào quốc hội, tôi kéo riêng em ra một góc: "Vũ ơi, vợ chồng em giỏi kinh doanh, thì tập trung vào kinh doanh đi. Hãy làm thật tốt một việc, trước khi định nhảy vào một lĩnh vực hoàn toàn mới lạ với mình". Thực ra, tôi hiểu rằng Vũ đang ở ngưỡng cửa cái "vòng xoáy" nguy hiểm của sự nổi tiếng. Thực lòng, tôi không muốn em bị cuốn vào đó.
Rồi sau đó, nghe mọi người đồn là Vũ bắt đầu bị ám ảnh với tư tưởng mình không phải là người bình thường, mà có lẽ là một đấng cao siêu nào đó được phái xuống cứu đời, thì tôi thực sự buồn và thấy xót xa cho Thảo.
Vũ không phải là người đàn ông đầu tiên, cũng sẽ không phải là người cuối cùng khi tự đâm đầu vào ngõ cụt đó. Cách đây hơn chục năm, một đại gia nổi tiếng khác của Bình Dương cũng từng tưởng nhầm mình là đấng cao siêu, tự xưng có thể " gọi mưa ngăn gió".
Đàn ông mình, khi chưa thành đạt, họ còn có một gia đình thực sự, họ còn chịu nghe những lời "nói thẳng nói thật" từ gia đình và bạn bè tốt.
Nhưng khi bắt đầu thành đạt và nổi tiếng, thì những kẻ cơ hội, nịnh nọt sẽ xông đến. Và họ muốn nghe gì, thì cái lũ đó sẽ ngày ngày rót vào tai họ đủ lời đường mật, nâng họ lên tận mây xanh, khiến họ rơi vào cơn "ảo mộng" rằng mình là kẻ có sức mạnh vô biên, ở trên có trời và dưới chỉ có họ.
Những kẻ đó có thể rất đa dạng. Là những người bạn sà vào nhằm kiếm chút tài danh lợi lộc. Là những kẻ mượn danh tôn giáo để kiếm tiền. Cũng có thể là những cô "chân dài chân ngắn" chăm chăm vào cái ghế và ví tiền của đại gia. Đau hơn cho họ, những kẻ đó có thể chính là bố mẹ, anh chị em ruột, họ hàng của họ, những người muốn giành quyền lực và ảnh hưởng, để đẩy người vợ ra, chiếm lấy vị trí lớn hơn của kẻ mà họ coi là có quyền trong nhà.
Chợt bật cười khi nhớ lại những câu nịnh nọt của một cô gái đi cướp chồng người khác, tôi được nghe mọi người thuật lại: "Anh là người đàn ông vĩ đại và giỏi nhất Việt nam, hay nhất cả thế giới ấy chứ. Vì vậy em mới ngưỡng mộ anh". Sự thật chẳng còn gì trớ trêu cũng rõ dần: họ chỉ ngưỡng mộ cái ghế anh ngồi, vì hy vọng nó đem lại tiền cho họ.
Tôi cũng từng được cả gia đình, bè bạn, người quen biết và cả kẻ không quen khuyên nhủ: "Đàn bà là phải biết lùi lại làm điểm tựa cho chồng tỏa sáng".
Và khi họ tưởng là đang "tỏa sáng", họ không hề tỉnh táo để hiểu rằng: cái "vật cản" lớn nhất mà những kẻ cơ hội nịnh nọt muốn "dọn" đi, để chúng có thể tự tung tự tác chi phối họ, kiếm lợi từ họ, rồi vô tình hoặc cố ý đẩy họ vào chốn tăm tối - đó chính là những người vợ thông minh, sắc sảo, có trí tuệ, là điểm tựa vững chắc cho họ không chỉ trong công việc, mà trong cả cuộc sống. 
Thường thì: khi họ tỉnh cơn mê - nếu còn có thể tỉnh lại - thì mọi thứ đã quá muộn.

Như anh chàng đại gia ở Bình dương, thật may mắn tỉnh lại chỉ nhờ vào tình yêu thương của một phụ nữ.
Còn Vũ, liệu em còn có thể tỉnh lại để được sống một cuộc sống bình thường?
Thảo ơi, chị thật sự thông cảm, và tin rằng với trí thông minh của mình, tự em sẽ tỏa sáng, vì cũng không còn biết lùi đi đâu nữa.
"
https://www.facebook.com/bichha.tran.94/posts/1862712673753130




7. Học trò của lương y Đặng Lê Nguyễn Vũ lên tiếng






authorNguyễn Ngân Thứ Sáu, ngày 30/03/2018 08:18 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Bà Lê Hoàng Diệp Thảo, vợ của “vua cafe Việt” Đặng Lê Nguyên Vũ, vừa có chia sẻ trên một tờ báo mạng với thông điệp: Chồng bà bị bệnh sau khi kết thúc khóa thiền 49 ngày, vì thế ông Vũ đã có những hành động gây tổn hại đến công ty. Tuy vậy, dường như tình hình sức khỏe của ông “vua cafe Việt” không đúng như lời bà Thảo nói.


   

Ngày 30.3, tác giả đã có cuộc trao đổi với một nhân vật đã được "vua cafe Việt" Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Trung Nguyên chữa bệnh mà không cần dùng thuốc. Ông chính là nhà báo Phạm Thành Long, nguyên Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Biên tập Trang thông tin và Bản tin Trường Sơn của Hội Truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh Việt Nam. Dân Việt xin trích đăng một phần bài viết về phương pháp chữa bệnh không cần dùng thuốc của "vua cafe Việt" đã giúp ông khỏi bệnh sau hơn 1 năm điều trị.

Sự thật về 49 ngày nhịn ăn luyện khí công của “vua cafe Việt”

Ngày 21.3, sau quyết định của Tòa kinh tế TAND TP.HCM yêu cầu bà Lê Hoàng Diệp Thảo trả lại cho Công ty cổ phần Đầu tư Trung Nguyên con dấu và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã chiếm đoạt, bà Thảo đã đưa ra thông tin về việc chồng mình, ông Đặng Lê Nguyên Vũ bị bệnh và đang bị ai đó chi phối.
Cụ thể, bà Thảo cho biết, năm 2014, sau khi kết thúc 49 ngày thiền định và nhịn ăn tại trang trại M'drak (Đắk Lắk), ông Vũ có những biến đổi bất thường về sức khỏe, dẫn đến nhiều biến cố trong gia đình và nội bộ doanh nghiệp. Kể từ thời điểm này, ông Vũ rất hiếm khi xuất hiện trước công chúng, ở công ty và gia đình.
Tuy nhiên, những gì mà nhà báo Phạm Thành Long viết và trao đổi với Dân Việt, cho thấy “vua cafe Việt” hoàn toàn bình thường về mặt sức khoẻ, chính ông Vũ là người chữa bệnh cho ông.

 su that ve suc khoe cua dang le nguyen vu sau 49 ngay thien dinh hinh anh 1
Ngôi nhà sàn ông Long ở trong những ngày luyện tập phương pháp chữa bệnh không cần thuốc ở Trang trại M'drak. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Theo ông Long, năm 2015, ông bị 9 bệnh cùng một lúc mà nhiều bệnh viện như Bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Quân y 109 cũng không chữa được và ngày càng nặng.
“Thế rồi một cơ may đã đến. Chủ tịch Tập đoàn cà phê Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ, đã nhận lời chữa bệnh cho tôi bằng phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc”, ông Long cho biết.
Nhà báo Phạm Thành Long kể: “Ông Đông nói khu vườn thiêng này các nhân viên không được vào. Nơi này Chủ tịch Tập đoàn Đặng Lê Nguyên Vũ đã nhịn ăn, nhịn uống và ngồi thiền dưới gốc đa suốt 49 ngày đêm… Vì thế, năng lượng trong người của Chủ tịch Vũ rất lớn”.
Theo ông Long, ngày 12.3.2015, ông “vua cafe Việt” đã cử ông Nguyễn Văn Đông, Trưởng phòng của Công ty Trung Nguyên đến tận nhà thăm khám cho ông.
Ngày 16.3.2015, hai vợ chồng ông Long cùng bay vào Đắc Lắc và được đón về Trang trại M’drak, cách Buôn Ma Thuột 98 km. “Đến 17 giờ chiều hôm đó, Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ tiếp hai vợ chồng tôi. Trước khi nói chuyện, Chủ tịch Vũ nói: “Cô chú ngồi tĩnh lặng một chút”, ông Long kể lại.
Ông Long kể, “vua cafe Việt” Đặng Lê Nguyên Vũ đã nói với ông về phương pháp chữa bệnh không cần dùng thuốc: “Cô chú biết đấy, nhịn ăn cả tuần, thậm chí nửa tháng không chết. Nhịn uống vài ngày người ta cũng chưa thể chết. Nhưng không thở thì chỉ vài phút là có thể chết. Không khí là thứ vô giá mà Đấng Tạo hóa - Đức Thượng đế ban cho con người chúng ta".
Tuy nhiên, ông Vũ cũng khẳng định, không phải ai cũng biết đón lấy năng lượng quý giá này của Thượng đế một cách hữu hiệu nhất.
"Phương pháp mà cô chú được anh Đông hướng dẫn tập luyện tới đây sẽ giúp cô chú khỏi bệnh mà không phải dùng thuốc… Trong tâm, chúng ta phải luôn suy nghĩ về những điều tốt đẹp, sống có tình thương và phải biết gạt bỏ mọi ưu phiền, sống có niềm tin… Có niềm tin vào Đức Thượng đế và tập luyện thật tốt, bệnh của chú chắc chắn sẽ khỏi…”, ông Long kể lại những gì ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã chia sẻ.

 su that ve suc khoe cua dang le nguyen vu sau 49 ngay thien dinh hinh anh 2
Khu vườn thiêng nhìn từ ngôi nhà sàn tôi ở trong những ngày ở Trang trại M'drak. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Ông Long chia sẻ thêm, ông Nguyễn Văn Đông sinh năm 1971 (cùng tuổi và là bạn học thuở nhỏ của ông Vũ). Ông Đông tốt nghiệp đại học ngành Ngân hàng rồi về công tác tại Kho Bạc của huyện M’drak. Khi đang làm Giám đốc Kho bạc Nhà nước, ông nhận lời mời của Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ về Trung Nguyên làm việc với vai trò Trưởng phòng.
“Ông Đông là một trong 12 nhân viên của Trung Nguyên được Chủ tịch Vũ lựa chọn để cùng mình tu luyện 49 ngày đêm. Ông được phân công làm người chuyên theo dõi, hướng dẫn việc chữa bệnh…”, ông Long cho biết.
“Vua cafe Việt” chữa khỏi bệnh cho nhiều người
Sau khi luyện tập theo phương pháp của “vua cafe Việt” với 7 ngày nhịn ăn, nhịn uống và tập, ông Long giảm được 6,7 kg (từ 72,5 kg xuống còn 65,7kg). "Vòng bụng của tôi trước đây khá to (dù tôi không biết uống rượu bia) từ 102cm xuống còn 90cm. Cơ thể tôi cảm thấy nhẹ nhõm, thanh thoát nhưng khỏe mạnh. Điều kỳ diệu là một số bệnh đã không còn”, ông Long chia sẻ.

 su that ve suc khoe cua dang le nguyen vu sau 49 ngay thien dinh hinh anh 3
Ông Long chụp ảnh với "thầy" Nguyễn Văn Đông trước khi rời M'drak (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Đến nay, sau hơn một năm rưỡi kể từ khi vào M’dark, luyện tập theo phương pháp của Chủ tịch Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ, ông Long gần như đã trút bỏ hoàn toàn được gánh nặng bệnh tật đeo bám bao nhiêu năm trời. Trở về Hà Nội, từ đó đến nay tôi kiên trì luyện tập hàng ngày, không bỏ một lần tập nào. Buổi tối không ăn cơm chỉ ăn rau và hoa quả.

"Mặc dù nhịn ăn nhưng cơ thể tôi vẫn đủ năng lượng để hoạt động bình thường. Đúng như Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ giới thiệu ban đầu, tôi đã sống bằng không khí! Tôi đã cảm nhận được giá trị của không khí – năng lượng mà Đáng Tạo hóa đã ban cho chúng ta!”, ông Phạm Thành Long tâm sự.
“Nhờ phương pháp này mà tôi đã khỏi nhiều bệnh. Tôi vô cùng biết ơn và mong rằng phương pháp luyện tập để chữa bệnh này của Chủ tịch cà phê Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ được nhân rộng để giúp đỡ nhiều người có thể chữa lành bệnh tật”, ông Long cho biết.
Ông Long nói thêm, sau khi chữa bệnh theo phương pháp của “vua cafe Việt” Đặng Lê Nguyên Vũ, sức khoẻ của ông tốt hơn nhiều. “Lên thăm đỉnh Fansipan, 7 anh em chúng tôi sau khi đi cáp treo bắt đầu phải leo 600 bậc để tới đỉnh núi. Lên tới đỉnh, tôi vẫn thấy cơ thể mình chịu đựng tốt. Ngoài ra, tôi có thể làm nhiều công việc với cường độ cao hơn. Nếu không có được bài tập khí công theo phương pháp của Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ, tôi không thể đủ sức khỏe để hoạt động và làm việc...”, ông Long khẳng định.
"Tôi vô cùng cảm ơn phương pháp luyện tập để chữa lành bệnh mà không dùng thuốc của Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ. Xin cám ơn Đấng Tạo hóa đã cho chúng ta năng lượng tuyệt vời để thanh lọc cơ thể và chữa lành bệnh tật. Tôi tâm đắc một nguyên tắc trong quá trình luyện tập chữa bệnh mà bác sĩ, Chủ tịch cafe Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ đã đưa ra, là: “Chỉ chữa khỏi được bệnh khi trong tâm ta luôn nghĩ điều tốt đẹp và sống giàu tình thương…”, ông Long chia sẻ.
Những gì mà nhà báo Phạm Thành Long kể với những lời bà Lê Hoàng Diệp Thảo - vợ của “vua cafe Việt” chia sẻ trên một tờ báo mạng gần đây - có vẻ đối lập nhau khi nói về sức khoẻ của ông Đặng Lê Nguyên Vũ - Chủ tịch Trung Nguyên. Vậy đâu là sự thật về sức khoẻ của ông “vua cafe Việt”. Ông Vũ có bị bệnh như lời bà Thảo nói?
"Trước khi trở về Hà Nội, tôi mới có dịp tìm hiểu toàn bộ Trang trại M’drak của anh Vũ. Nó rộng gần 1000 ha với nhiều hồ nước. Xa xa phía sau trang trại, dãy núi M'drak hình “răng cưa”. Tôi cũng biết một chút về phong thủy nên rất ngạc nhiên về thế đất ở đây. Dãy núi M’drak như một con rồng nằm uốn mình gần như bao bọc lấy trang trại. Quả đồi nhỏ nơi có khu vườn mà chúng tôi luyện tập và khu nhà ở của anh Vũ chính là tâm của “vòng cung núi rồng” M’drak. Thế đất này là “thế rồng ấp”. Hèn nào, nơi này có nhiều năng lượng đến thế!...", nhà báo Phạm Thành Long nhớ lại.

http://danviet.vn/kinh-te/su-that-ve-suc-khoe-cua-dang-le-nguyen-vu-sau-49-ngay-thien-dinh-861641.html








6. Một bạn học của cô Lê Hoàng Diệp Thảo bình luận, và xác nhận độ tin cậy trong lời kể của cô Thảo, có đưa thêm cả ảnh cũ ngày xưa
(đây là nhà báo Mai Khuê của tờ Dân Việt, một người bạn của Giao Blog)

"

Trong mắt tôi, chúng tôi, đám bạn sáng nào cũng tụ tập trước nhà cổ cùng guốc mộc - áo dài trắng đến trường thì: Nàng ấy là một trong những hoa khôi "cành vàng - lá ngọc" con chủ tiệm vàng ND giàu có...

Tình yêu lãng mạn và sự thành công của cặp đôi này cũng được đám thanh niên chúng tôi kể nhau nghe đầy ngưỡng mộ. Rồi đổ vỡ, bị đá ra khỏi Trung Nguyên, Thảo đã gầy dựng nên một King Coffee có tiếng ở nước ngoài và nuôi dạy 4 đứa con ngoan.

Sự thật, dù nghe có "chối tai" cũng luôn là sự thật, hiểu hết chưa mà người ngoài đã vội mỉa mai.
"
Nguyên chú ảnh của Mai Khuê: "Cô bìa phải đó chị"

https://www.facebook.com/trinhmaimaikhue/posts/2104149952935775





5. Lời bình của một cụ tên Vũ (nhà văn)

"

Bốn mươi chín ngày nhịn ăn, ngồi thiền ở Tây Nguyên đã "cướp" mất xiêu nhân Đặng Lê Nguyên Vũ TUYỆT VỜI của bà Lê Hoàng Diệp Thảo.
Bà tỷ phú "quả phụ" nói cũng có chỗ đúng. Đây là quá trình gọi là "biến dịch sinh tử" của ngài chủ tịch cofe.
Khác với "phần đoạn sinh tử" là cái sự già đi, nhăn nheo, teo tóp, bệnh tật... kết thúc bằng cái chết, băng hà hay tắt thở, tắc tử hay toi đời... rồi chôn xuống đất hay hỏa thiêu, hoặc xây lăng để ướp lạnh... Phần đoạn sinh tử là quá trình sinh diệt của Thân, nó diễn ra liên tục, không bao giờ ngừng, chỉ diễn ra theo một hướng duy nhất, thẳng tới... cái chết, không một ai thoát được.
Biến dịch sinh tử là qúa trình sinh diệt của Tâm. Tâm trước diệt, tâm sau sinh. Có khi nhanh, khi chậm, có thời kì dậm chân tại chỗ (dừng lại)... Xét theo hướng tiến hóa của trí tuệ thì có khi tiến, khi lùi, có khi hứng lên còn rẽ ngang, rẽ ngửa...
Cứ theo lời bà "quả phụ" trên thì biến dịch sinh tử của ngài chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ đã diễn ra theo cách: tâm "Người" diệt, tâm "Ma" sinh. Ngài chủ tịch chuyển từ tâm người sang tâm ma. Đây là một quá trình tiến hóa... lùi. Tâm ma sinh tức là tà đạo. Còn nếu rẽ ngang rẽ ngửa thì lạc sang ngoại đạo...
Biến dịch sinh tử bằng cách tâm người bỏ chạy, tâm ma chiếm chỗ thì nôm na gọi là "tẩu hỏa nhập ma". Thực ra bốn mươi chín ngày nhịn ăn ngồi thiền của ngài chủ tịch, chỉ là hoàn tất nốt những công đoạn cuối cùng của quá trình biến dịch sinh tử này.
Cái phần "người" trong ngài đã diệt từ trước đó, đồng thời phần "ma" sinh liền ngay tức thì. Tâm ma vẫn dùng cái thân người ấy, cho nên ai cũng tin, rằng đấy vẫn là... Đặng Lê Nguyên Vũ. Nhưng nếu chịu khó để ý đến câu quảng cáo này của ngài: "Những cuốn sách đổi đời do chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ chọn cho thanh niên Việt”, thì sẽ nhận ra ngài là... ma ngay.
Phần đoạn sinh tử dễ dàng nhận ra bằng trực giác vì nó hiện ra ngay ở trên thân. Biến dịch sinh tử khó nhận ra hơn, bởi vì nó "diễn biến" một cách "hòa bình" ở sâu trong tâm. Tất nhiên một người vợ đầu gối tay ấp sẽ là người nhận ra đầu tiên.
"
https://www.facebook.com/luuvu.pham/posts/1122477897893764





4. Cụ Lưu Trọng Văn vừa lên tiếng (post lên Fb cách đây khoảng 2 tiếng, bây giờ là 17h36 ngày 30/3/2018)

"
Mấy hôm nay ầm ĩ trên báo và mạng câu chuyện liên quan tới 49 ngày nhịn ăn của ông chủ Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ.
Gã giật thốt khi có một tờ báo giật tít “ 49 ngày nhịn ăn đã cướp đi Đặng Lê Nguyên Vũ tuyệt vời của tôi” . Giật thốt vì chính gã cùng Vũ trải qua 49 ngày thiền và nhịn ăn ấy trong một mùa đông tại khu rừng M’drak, Đắc Lắc.
Lâu nay trên truyền thông lình xình chuyện này nọ về vợ chồng Vũ. Gã rất buồn. Gã quý mến cả Thảo và Vũ, đặc biệt gã rất thương bốn đứa con rất đẹp, ngoan và thông minh của Thảo Vũ, gã tự bảo lòng, thôi chuyện nhà của Thảo, Vũ, để Thảo, Vũ tự giải quyết.
Nhưng rồi câu chuyện có vẻ đã đi quá xa khỏi khuôn khổ một gia đình cùng nhiều thông tin không cẩn trọng dẫn đến uy tín của Vũ, ông vua cafe V N và là chủ thương hiệu cafe Trung Nguyên, cùng chính thương hiệu quốc gia Trung Nguyên bị tổn thương nghiêm trọng, gã buộc phải có nhời.
Để có một thương hiệu uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế là vô cùng gian truân đối với một doanh nhân Việt Nam. Gã đã hạnh phúc đến rớt nước mắt khi vào một số siêu thị nước ngoài thấy sản phẩm cafe Trung Nguyên. Gã đã chứng kiến một ông già người Hà Lan sống ở Inđonexia đang uống cafe G 7 tại một sảnh ở Singapore. Ông già đã nói,từ lâu ông ghiền cafe này nên đi đâu cũng mang theo.
Đặng Lê Nguyên Vũ đã làm nên thương hiệu đáng tự hào ấy. Gã trân trọng Vũ vì điều này. Gã biết rành rẽ hành trình Vũ khởi nghiệp bắt đầu từ khơi nguồn sáng tạo thế nào, vượt biết bao khổ ải, chạy vạy vay tiền bạn bè, mượn xe máy của bạn học để mua lò rang rồi mua chịu cafe hạt để rang cafe, rồi một mình lóc cóc xe đạp đi giao chịu cafe. Vũ không có tiền nên phải thuê chỗ ổ chuột nơi vào ra của gái làng chơi,rang cafe bị cháy nhà,chỉ còn biết ôm mặt mà khóc.
Gã quen Vũ bắt đầu từ việc Vũ mới lớn muốn thoát cảnh nghèo đói bạ cuốn sách nào là vồ đọc để tìm lời giải đáp thoát nghèo cho mình. Và một lần vớ được cuốn sách của cha gã nói về vận đời ngắn ngủi, thời gian không chờ đợi bất cứ ai, Vũ đã quyết định bỏ nhà, bỏ tất cả để hành động. Biết gã là con trai của tác giả cuốn sách ấy, kết nhau...
Gã là tên sống lang bạt, hơi hướng giang hồ và ưa quẫy đạp. Gã chấp nhận Vũ không phải vì Vũ giỏi kinh doanh, có chí kinh doanh mà trước hết và trên hết vì Vũ khát vọng lớn muốn thay đổi đất nước. Khát vọng lớn đưa đất nước trở thành hùng cường. Cũng vì lẽ đó mà quanh Vũ có rất nhiều bạn bè tâm huyết là các trí thức tên tuổi, các nhà kinh tế, giáo sư nổi tiếng trong và ngoài nước thậm chí cả các nhân vật đoạt giải Nobel thường xuyên trao đổi về những vấn đề trong nước,khu vực, toàn cầu. Hầu hết các cuộc trao đổi ấy gã có mặt.
Cũng chính vì vậy, hiện nay mặc dù ít gặp nhau do Vũ muốn ở ẩn để có thời gian và độ lùi suy nghĩ, gã và nhiều người khác vẫn giúp Vũ triển khai việc nói chuyện về sách Khởi nghiệp kiến quốc và tặng hàng triệu cuốn sách tinh hoa trên thế giới về khuyến học, khuyến nghiệp do Vũ bỏ tiền mua bản quyền và in tặng cho hàng trăm ngàn lượt HS SV khắp nước.
Tuy vậy gã và Vũ cũng có nhiều khác biệt về cách nhìn, lối sống, bước hành động. Có nhiều lúc gã và Vũ to tiếng gay gắt với nhau vì bất đồng. Có nghĩa là giữa gã và Vũ có những khoảng thời gian rất gần nhau, và xa nhau.
Do có thời gian rất gần nhau nên nội tình Trung Nguyên và nội tình gia đình Vũ gã biết. Cách đây khá nhiều năm khi mà chuyện gia đình Vũ là bí mật, không ai hay biết thì chính gã đã được Vũ nhờ trao đổi với Thảo về quan hệ vợ chồng nên hàn gắn cho tốt vì Trung Nguyên, vì các con hay nên ly dị. Và nếu ly dị thì nên thế nào cho tốt đẹp.
Gã đã rất vui vì sau nhiều rạn nứt Vũ và Thảo vãn duy trì cuộc sống gia đình cho đến cả khi sau 49 ngày Vũ lên núi thiền. Hơn ai hết Vũ biết năng lực của Thảo và tính cách hành động quyết liệt của Thảo. Khi hai người không ở với nhau nữa, Thảo vẫn rất lo cho sức khoẻ của Vũ và gã đã cảm phục Thảo khi Thảo tự mình tạo ra sản phẩm mới King coffee và lập tức có chỗ đứng trên thị trường. Thảo nói với gã, em làm King coffee vì anh Vũ chính là Vua cafe để nối tiếp với dòng sản phẩm cafe Trung Nguyên.
Gã cũng nhiều lần nói với Thảo, anh không can dự chuyện riêng gia đình và nội bộ Trung Nguyên vì đó là việc riêng của em và Vũ, nếu cần thì đó là việc của toà án minh bạch, công bằng. Anh và bạn bè của gia đình em chỉ quan tâm tới thương hiệu Trung Nguyên và sức khoẻ của các em. Làm gì thì làm cũng phải bảo vệ thương hiệu và uy tín sản phẩm cafe Trung Nguyên. Làm gì thì làm vẫn phải bảo vệ sức khoẻ thật tốt.
Gã gần đây có gặp Vũ, gã kể cho Thảo nhận xét trung thực của gã về Vũ. Vũ tinh anh và rất sáng khi nói chuyện về tâm thế quốc gia và những quy luật của nhân loại mà đất nước cần đi theo.

Gã nói với Thảo nhận xét của gã và của nhiều bạn bè gặp Vũ là Vũ khoẻ, còn những gì như là một đức tin, tín ngưỡng nào đó Vũ đang theo đuổi thì hãy nên tôn trọng.
Gã phải có nhời, thậm chí dài nhời vì đang có nhiều thông tin nhiễu loạn tổn thương tới thương hiệu Trung Nguyên- tài sản của quốc gia mà thương hiệu cá nhân Đặng Lê Nguyên Vũ lại gắn chặt với thương hiệu Trung Nguyên ấy. Gã đồng lòng với Vũ Kim Hạnh người bao năm chăm lo cho thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao khi Vũ Kim Hạnh lo lắng thương hiệu Trung Nguyên bị ảnh hưởng bới những thông tin nhiễu loạn và hiểu không đúng bản chất sự việc hiện nay.

Một trong thông tin không đúng đó là do đi thiền và nhịn ăn 49 ngày nên Đặng Lê Nguyên Vũ đã không còn là Đặng Lê Nguyên Vũ nữa.
Gã là một trong 11 người dự cuộc trải nghiệm thiền và nhịn ăn 49 ngày này. Gã đã từng kể lại trên báo Một thế giới và nhà báo Lê Ngọc Thịnh tổng biên tập báo Một thế giới khi cùng nhà báo Nguyễn Công Khế lên thăm khoá thiền cũng đã kể lại sự thật những gì mình chứng kiến trên báo.
Gã đến hôm nay vẫn là gã. Nhà nghiên cứu sử Hà Văn Thuỳ 70 tuổi được gã rủ rê cùng thiền và nhịn ăn 49 ngày hiện nay vẫn là Hà Văn Thuỳ thì không lẽ gì Đặng Lê Nguyên Vũ đã bị biến dạng và là con người khác?
Nói cho nhanh, bản chất của cuộc trải nghiệm này dưới sự dẫn dắt của ba chuyên gia khí công và luyện khí , thiền là thanh lọc cơ thể và thiền để dùng khí thông toàn bộ cơ thể cũng như nạp năng lượng kích hoạt các noron thần kinh để chúng hoạt động tạo sự tinh thông tinh thần và sáng tạo trí tuệ.
Đây là câu chuyện khoa học mang các giá trị phương Đông mà các thiền sư ở Tây Tạng áp dụng thành công.
Vậy thôi. Nhịn ăn để thải các chất cặn bã bao năm tích tụ trong cơ thể ra. Tại sao nhịn ăn 49 ngày chả ai toi cả? Giản đơn vì năng lượng vẫn đủ nhờ thiền, nạp khí và uống nước hạt vừng đen rang.
Sau 49 ngày gã mất 10 kí, Đặng Lê Nguyên Vũ mất 12 kí nhưng rất nhiều bệnh được thanh lý, đặc biệt tinh thần và trí tuệ, sức sáng tạo tăng lên.
Gã phải thừa nhận sau 49 ngày Đặng Lê Nguyên Vũ vẫn đầy ắp nhiệt huyết với đất nước , vẫn tràn ngập tư duy, tư tưởng sáng và khoa học. Đồng thời sự thay đổi duy nhất nếu có ở Vũ chính là ngoài niềm tin vào mình mãnh liệt hơn Vũ có thêm đức tin vào Tạo hoá cùng sức mạnh của Tạo hoá.
Gã chỉ nói những gì gã biết. Nhận định thế nào về Đặng Lê Nguyên Vũ và Trung Nguyên là quyền của mọi người.
"
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2034662996858927&id=100009457401127




3.
























Ông trùm cafe Trung Nguyên trưng bày dàn siêu xe, xe siêu sang tại Buôn Ma Thuột

Tới Nguyễn | 
Ông trùm cafe Trung Nguyên trưng bày dàn siêu xe, xe siêu sang tại Buôn Ma Thuột

Sáng nay (28/3) tại Buôn Ma Thuột, ông trùm cafe Trung Nguyên đã cho trưng bày dàn siêu xe và xe siêu sang của mình bao gồm 2 chiếc Mercedes-AMG SLS, 2 Bentley Bentayga, 2 Rolls-Royce Ghost,…

Dàn siêu xe và xe siêu sang kể trên được ông trùm cafe Trung Nguyên mang đến trưng bày tại vị trí mà tập đoàn của ông đang đầu tư xây dựng thành phố cafe với diện tích lên đến 45ha. Đây là công trình với vốn đầu tư lớn đặt tại thành phố Buôn Ma Thuột, Đắc Lắk.
Ông trùm cafe Trung Nguyên trưng bày dàn siêu xe, xe siêu sang tại Buôn Ma Thuột - Ảnh 1.
Dàn siêu xe và xe siêu sang của ông trùm cafe Trung Nguyên trưng bày tại Buôn Ma Thuột.
Xuất hiện tại cổng của công trình trọng điểm này sáng nay có sự xuất hiện bất ngờ của những chiếc siêu xe, xe siêu sang thuộc sở hữu của ông trùm cafe Trung Nguyên. Tuy nhiên, đây chỉ là một phần nhỏ trong bộ sưu tập siêu xe, xe siêu sang, xe sang và xe thể thao khủng nhất Việt Nam của vị đại gia này.
Ông trùm cafe Trung Nguyên trưng bày dàn siêu xe, xe siêu sang tại Buôn Ma Thuột - Ảnh 2.
Siêu xe cánh chim đã ngừng sản xuất Mercedes-AMG SLS.
Những cái tên xuất hiện tại đây sáng nay gồm có 2 chiếc siêu xe cánh chim Mercedes-AMG SLS Coupe, 2 chiếc SUV siêu sang, siêu nhanh Bentley Bentayga, 2 chiếc Rolls-Royce Ghost, 3 chiếc Range Rover SVAutobiography, Porsche Boxster, Lexus LX570, 2 chiếc Mercedes-Benz G-Class.
Đáng chú ý, nhiều mẫu xe này đã được độ lại với các chi tiết lạ mắt và độc đáo.
Ông trùm cafe Trung Nguyên trưng bày dàn siêu xe, xe siêu sang tại Buôn Ma Thuột - Ảnh 3.
Range Rover SVAutobiography LWB độ ống thở độc đáo.
Ngoài những mẫu xe kể trên, ông trùm cafe Trung Nguyên còn sở hữu số lượng lớn siêu xe, xe siêu sang, xe thể thao đến từ các thương hiệu Ferrari, Lamborghini, McLaren, Porsche, Maserati, Aston Martin, Bentley, Rolls-Royce, Range Rover, Mercedes-Benz, Audi …
Ông trùm cafe Trung Nguyên trưng bày dàn siêu xe, xe siêu sang tại Buôn Ma Thuột - Ảnh 4.
Có tới 3 chiếc Range Rover SVAutobiography LWB được độ ống thở thuộc sở hữu của vị đại gia này.
Dưới đây là một số hình ảnh ấn tượng về dàn xe được trưng bày tại Buôn Ma Thuột:
Ông trùm cafe Trung Nguyên trưng bày dàn siêu xe, xe siêu sang tại Buôn Ma Thuột - Ảnh 5.
Nội thất bên trong 2 chiếc mercedes-AMG SLS.
Ông trùm cafe Trung Nguyên trưng bày dàn siêu xe, xe siêu sang tại Buôn Ma Thuột - Ảnh 6.
Ông trùm cafe Trung Nguyên trưng bày dàn siêu xe, xe siêu sang tại Buôn Ma Thuột - Ảnh 7.
Chiếc Mercedes-AMG SLS được đại gia này mua chính hãng với bộ mâm sơn đen huyền bí.
Ông trùm cafe Trung Nguyên trưng bày dàn siêu xe, xe siêu sang tại Buôn Ma Thuột - Ảnh 8.
Siêu SUV Bentley Bentayga được độ mâm đa chấu cực độc.
Ông trùm cafe Trung Nguyên trưng bày dàn siêu xe, xe siêu sang tại Buôn Ma Thuột - Ảnh 9.
Xe thuộc phiên bản First Edition sản xuất giới hạn.
Ông trùm cafe Trung Nguyên trưng bày dàn siêu xe, xe siêu sang tại Buôn Ma Thuột - Ảnh 10.
Một chiếc Bentley Bentayga khác có ngoại thất màu xám, mâm đa chấu và thậm chí còn độ thêm ống thở.
Ông trùm cafe Trung Nguyên trưng bày dàn siêu xe, xe siêu sang tại Buôn Ma Thuột - Ảnh 11.
Nội thất bên trong một chiếc Bentley Bentayga bản First Edition.
Ông trùm cafe Trung Nguyên trưng bày dàn siêu xe, xe siêu sang tại Buôn Ma Thuột - Ảnh 12.
Ông trùm cafe Trung Nguyên trưng bày dàn siêu xe, xe siêu sang tại Buôn Ma Thuột - Ảnh 13.
Ông trùm cafe Trung Nguyên trưng bày dàn siêu xe, xe siêu sang tại Buôn Ma Thuột - Ảnh 14.
Ông trùm cafe Trung Nguyên trưng bày dàn siêu xe, xe siêu sang tại Buôn Ma Thuột - Ảnh 15.
RollsRoyce Ghost Series I.
Ông trùm cafe Trung Nguyên trưng bày dàn siêu xe, xe siêu sang tại Buôn Ma Thuột - Ảnh 16.
Chiếc Rolls-Royce Ghost Series I khác được dán decal đen trắng.
Ông trùm cafe Trung Nguyên trưng bày dàn siêu xe, xe siêu sang tại Buôn Ma Thuột - Ảnh 17.
Range Rover SVAutobiography độ ống thở độc đáo.
Ông trùm cafe Trung Nguyên trưng bày dàn siêu xe, xe siêu sang tại Buôn Ma Thuột - Ảnh 18.
Một chiếc khác cũng được độ thêm ống thở vốn chỉ thường thấy xuất hiện trên những mẫu xe offroad.
Ông trùm cafe Trung Nguyên trưng bày dàn siêu xe, xe siêu sang tại Buôn Ma Thuột - Ảnh 19.
2 chiếc Mercedes-Benz G-Class đều có tông màu đen trắng.
Ông trùm cafe Trung Nguyên trưng bày dàn siêu xe, xe siêu sang tại Buôn Ma Thuột - Ảnh 20.
Ông trùm cafe Trung Nguyên trưng bày dàn siêu xe, xe siêu sang tại Buôn Ma Thuột - Ảnh 21.
Porsche Boxster biển số Hà Nội
Ảnh: Mô Hình Tĩnh – Đoàn Ngọc Hoá
http://soha.vn/ong-trum-cafe-trung-nguyen-trung-bay-dan-sieu-xe-xe-sieu-sang-tai-buon-ma-thuot-20180328154131119.htm



2.

49 ngày thiền tuyệt thực của Đặng Lê Nguyên Vũ trên đỉnh M’drăk

 - Cuộc chiến tranh giành quyền lực và cuộc ly hôn giữa vợ chồng "vua cafe Việt” gây bàng hoàng dư luận. Theo bà Lê Hoàng Diệp Thảo, sự đổ vỡ của vợ chồng bà bắt nguồn từ 49 ngày lên rừng thiền và tuyệt thực của ông Đặng Lê Nguyên Vũ.
Ông Vũ và bà Thảo kết hôn vào năm 1998 và cùng khởi nghiệp. Từ đó, hai vợ chồng gây dựng Trung Nguyên và phát triển thành thương hiệu cà phê lớn nhất tại Việt Nam. Trung Nguyên hiện trở thành thương hiệu Việt mang tầm vóc quốc tế khi nhượng quyền thành công tại nhiều quốc gia như Nhật Bản, Singapore... Hai vợ chồng cùng sở hữu 93% tài sản hữu hình và vô hình (bao gồm cả quyền sở hữu trí tuệ về các thương hiệu Trung Nguyên và G7).
Nhiều năm qua, ông Đặng Lê Nguyên Vũ luôn xuất hiện trên truyền thông với tư cách đại diện duy nhất và cao nhất của thương hiệu cà phê Trung Nguyên. Còn sự đóng góp của "nội tướng" Lê Hoàng Diệp Thảo thì người ngoài gần như không hay biết. Phải đến khi vợ chồng “vua" cà phê Việt xảy ra tranh chấp pháp lý, người ta mới biết đến hình ảnh chính thức của bà Thảo.
Đặng Lê Nguyên Vũ,Lê Hoàng Diệp Thảo,cà phê Trung Nguyên
Ông Vũ và bà Thảo thời kỳ còn "cơm lành canh ngọt"
Cuộc tranh chấp quyền điều hành giữa vợ chồng ông bà chủ thương hiệu cà phê Trung Nguyên kéo dài đã hơn 3 năm. Cũng trong thời gian này, tòa án đang thụ lý xem xét vụ ly hôn của hai vợ chồng “vua cafe Việt”. 
Sự đổ vỡ trong hôn nhân giữa vợ chồng ông bà chủ thương hiệu cà phê Trung Nguyên khiến nhiều người ngỡ ngàng, bởi không ít những người bạn thân của vợ chồng “vua cafe Việt” nói rằng họ đã từng có một mối tình đẹp như trong tiểu thuyết.
Đặng Lê Nguyên Vũ,Lê Hoàng Diệp Thảo,cà phê Trung Nguyên
"...Nhưng 49 ngày thiền định nhịn ăn của anh ấy, đã phá đi tất cả, đã cướp đi Đặng Lê Nguyên Vũ tuyệt vời của tôi", bà Thảo tâm sự
Bà Thảo mới đây lại cho rằng: căn nguyên của những biến cố, tranh chấp triền miên tại doanh nghiệp bắt đầu từ năm 2014, khi chồng bà, ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch HĐQT Trung Nguyên có vấn đề về sức khỏe.
"Trước khi anh Vũ tham gia khoá thiền nhịn ăn 49 ngày và bỗng nhiên thay đổi khi trở về, thì tôi rất hạnh phúc... Nhưng 49 ngày thiền định nhịn ăn của anh ấy, đã phá đi tất cả, đã cướp đi Đặng Lê Nguyên Vũ tuyệt vời của tôi", bà Thảo tâm sự.
Vậy khóa thiền đó như thế nào? Vào cuối năm 2013, ông chủ cà phê Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ đã nhịn ăn, ngồi thiền 49 ngày cùng một nhóm gần chục người tại M’drăk, Đăklăk.
Đặng Lê Nguyên Vũ,Lê Hoàng Diệp Thảo,cà phê Trung Nguyên
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ trong thời gian 49 ngày tại M’drăk, Đắklắk.
Chia sẻ trên tờ Một Thế giới thời điểm ấy, ông Vũ cho biết, ông cần một khoảng thời gian tịnh tâm, thiền và nhịn ăn trong 49 ngày để tinh thần minh mẫn, nghĩ những việc lớn. Thực phẩm duy nhất của cuộc “trường chinh” này chỉ là món nước mè đen.
Theo thông tin báo chí đưa, lần đầu ông vua cà phê này lên M’drăk nhịn ăn, thiền được khoảng 1 tuần lại có việc bất ngờ phải trở về thành phố. Khi trở lên phải làm lại từ đầu. Cùng đi với ông vua cà phê là một nhóm quãng chục người, mỗi ngày họ thiền hai lần vào buổi sáng và tối, từ 5-7 giờ.
Theo miêu tả, ngôi nhà sàn ông vua cà phê ở hồi đó giống như một doanh trại quân đội, nơi đó là một trang trại rộng 600 hecta, có khoảng 20 chiếc giường đơn kê làm 2 dãy. Bên cạnh mỗi giường là một cái bàn nhỏ, có ổ cắm điện. Giữa nhà sàn là một dãy bàn dài để đọc sách. Chỉ có một chút hơi thở của đất Sài Gòn tại đây là một bộ phát wifi.
Nói về chuyện này, bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho hay, năm 2014, sau khi kết thúc 49 ngày thiền định và nhịn ăn tại trang trại M’dărk, ông Vũ có những biến đổi bất thường về sức khỏe, dẫn đến nhiều biến cố trong gia đình và nội bộ doanh nghiệp. Kể từ thời điểm này, ông Vũ rất hiếm khi xuất hiện trước công chúng, ở công ty và gia đình.

Đặng Lê Nguyên Vũ,Lê Hoàng Diệp Thảo,cà phê Trung Nguyên
 Phía ông Vũ cho biết sức khỏe của ông chủ cà phê Trung Nguyên vẫn bình thường và đang điều hành doanh nghiệp ổn định.
“Trước những rối ren trong nội bộ do việc ông Vũ gần như vắng bóng tại công ty, lo ngại con dấu bị nhóm người xấu lợi dụng và hoạt động xuất khẩu gần như bị tê liệt hoàn toàn liên tục trong nhiều tháng, tôi nhiều lần khuyên nài ông Vũ đi kiểm tra sức khỏe và chữa bệnh”, bà Thảo chia sẻ.
Bà Thảo cho biết, bà vẫn mong muốn được đối thoại với chồng, giúp ông hồi phục sức khỏe và duy trì hoạt động kinh doanh bình thường của Trung Nguyên.
Trước phát ngôn của bà Lê Hoàng Diệp Thảo về sức khỏe của ông Đặng Lê Nguyên Vũ có dấu hiệu không bình thường từ năm 2014 và mong muốn đưa chồng đi chữa bệnh, phía ông Vũ cho biết sức khỏe của ông chủ cà phê Trung Nguyên vẫn bình thường và đang điều hành doanh nghiệp ổn định.
Trên thực tế, đến thời điểm này, câu chuyện Trung Nguyên đều chỉ thấy bà Thảo xuất hiện, phát ngôn. Thời kỳ căng thẳng kiện cáo thì phía bà Thảo xuất hiện với các thông tin pháp lý, tranh chấp với ông Vũ. Đến gần đây, khi tranh chấp ngã ngũ thì bà Thảo lại xuất hiện với các phát ngôn về tình cảm, cuộc sống vợ chồng, khởi nghiệp và nỗi lo sức khỏe của ông Vũ.
Ngược lại, phía ông Vũ hoàn toàn kín tiếng, các thông tin đưa ra rất ít nhưng chính thống và cho biết mọi thứ từ sức khỏe lãnh đạo đến kinh doanh của DN đều ổn.
Hạnh Nguyên(Tổng hợp)
Vợ ông chủ Trung Nguyên - Đặng Lê Nguyên Vũ: Chỉ mong nói chuyện với chồng

Vợ ông chủ Trung Nguyên - Đặng Lê Nguyên Vũ: Chỉ mong nói chuyện với chồng

Lên tiếng sau phán quyết của tòa buộc phải trả con dấu của Trung Nguyên, bà Lê Hoàng Diệp Thảo nói sẽ kháng cáo. Bà cũng muốn đối thoại với chồng để khôi phục doanh nghiệp.
Ông chủ cà phê Trung Nguyên thắng kiện vợ, đòi lại con dấu

Ông chủ cà phê Trung Nguyên thắng kiện vợ, đòi lại con dấu

HĐXX chấp nhận đơn kiện của ông Vũ, yêu cầu bà Thảo trả lại cho Công ty cổ phần Đầu tư Trung Nguyên con dấu và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà bà Thảo đã chiếm đoạt.
Vợ chồng 'vua' cà phê Trung Nguyên tiếp tục kéo nhau ra tòa

Vợ chồng 'vua' cà phê Trung Nguyên tiếp tục kéo nhau ra tòa

Tòa án đã đưa ra phán quyết khôi phục tư cách Phó tổng giám đốc tập đoàn Trung Nguyên cho bà Lê Hoàng Diệp Thảo nhưng vợ vua cà phê Trung Nguyên vẫn chưa thể về DN mình sáng lập.
Vợ chồng đại gia Trung Nguyên kiện nhau vì chức vụ

Vợ chồng đại gia Trung Nguyên kiện nhau vì chức vụ

Người vợ cho rằng các quyết định miễn nhiệm bà và bổ nhiệm chồng làm chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc công ty là không đúng quy định nên khởi kiện yêu cầu tòa hủy bỏ...
Vợ chồng cãi nhau, Trung Nguyên thiệt hại trăm tỷ

Vợ chồng cãi nhau, Trung Nguyên thiệt hại trăm tỷ

Tranh cãi nổ ra giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và vợ, bà Lê Hoàng Diệp Thảo, bùng lên từ cách đây gần 1 năm. Chưa biết vụ việc bao giờ kết thúc, nhưng hậu quả nhãn tiền là Tập đoàn Trung Nguyên thiệt hại cả trăm tỷ đồng.
Đặng Lê Nguyên Vũ chỉ sở hữu trí tuệ 60% các nhãn hiệu cafe Trung Nguyên?

Đặng Lê Nguyên Vũ chỉ sở hữu trí tuệ 60% các nhãn hiệu cafe Trung Nguyên?

Về lý thuyết thì Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ chỉ có quyền sở hữu trí tuệ trong phạm vi 60% cổ phần Công ty Cổ phần đầu tư Trung Nguyên đối với các nhãn hiệu cà phê Trung Nguyên.
Vợ cũ Đặng Lê Nguyên Vũ thắng kiện chồng, giành lại ghế lãnh đạo

Vợ cũ Đặng Lê Nguyên Vũ thắng kiện chồng, giành lại ghế lãnh đạo

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo - vợ đại gia Đặng Lê Nguyên Vũ - vừa được Tòa án Nhân dân TP.HCM khôi phục tư cách Phó tổng giám đốc tại Tập đoàn Trung Nguyên.
Đặng Lê Nguyên Vũ chia tay vợ: Chia nhau tài sản 2.000 tỷ

Đặng Lê Nguyên Vũ chia tay vợ: Chia nhau tài sản 2.000 tỷ

Cuộc chiến pháp lý giữa vợ chồng “vua cà phê” Đặng Lê Nguyên Vũ khá căng thẳng nhưng hiện tại người vợ đang chiếm ưu thế.
Đặng Lê Nguyên Vũ luôn im lặng dù vợ làm bất cứ điều gì

Đặng Lê Nguyên Vũ luôn im lặng dù vợ làm bất cứ điều gì

Kể từ khi xảy ra vụ ầm ĩ liên quan đến vợ của mình là Lê Hoàng Diệp Thảo (năm 2015), ông Đặng Lê Nguyên Vũ chưa từng lên tiếng biện hộ, phản bác...
    http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/doanh-nhan/49-ngay-thien-tuyet-thuc-cua-dang-le-nguyen-vu-tren-dinh-m-drak-438725.html




    Vợ ông chủ Trung Nguyên - Đặng Lê Nguyên Vũ: Chỉ mong nói chuyện với chồng

    Lên tiếng sau phán quyết của tòa buộc phải trả con dấu của Trung Nguyên, bà Lê Hoàng Diệp Thảo nói sẽ kháng cáo. Bà cũng muốn đối thoại với chồng để khôi phục doanh nghiệp.
    Ngày 21/3, Tòa kinh tế TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ kiện dân sự giữa nguyên đơn là Công ty cổ phần Đầu tư Trung Nguyên (TNH), do ông Đặng Lê Nguyên Vũ là Chủ tịch HĐQT, và bị đơn là bà Lê Hoàng Diệp Thảo về hành vi chiếm giữ con dấu của TNH và các công ty thành viên. Tòa yêu cầu bà Thảo trả lại cho Công ty cổ phần Đầu tư Trung Nguyên con dấu và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà bà Thảo đã chiếm đoạt.
    Phản hồi về quyết định này, bà Thảo cho biết sẽ kháng cáo quyết định của tòa. Bà cũng nói căn nguyên của những biến cố, tranh chấp triền miên tại doanh nghiệp bắt đầu từ năm 2014, khi chồng bà, ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch HDDQT Trung Nguyên có vấn đề về sức khỏe. Bà vẫn mong muốn đối thoại với chồng để vực dậy doanh nghiệp.
    Giữ con dấu vì an nguy của Trung Nguyên

    Theo bà Thảo, bà và ông Đặng Lê Nguyên Vũ kết hôn năm 1998 và cùng khởi nghiệp. Từ đó hai vợ chồng gây dựng Trung Nguyên trở thành một trong những thương hiệu quốc gia của Việt Nam. Đây là mô hình tiêu biểu của công ty gia đình. Hai vợ chồng cùng sở hữu 93% tài sản hữu hình và vô hình (bao gồm cả quyền sở hữu trí tuệ về các thương hiệu Trung Nguyên và G7) của TNH.
    Năm 2014, sau khi kết thúc 49 ngày thiền định và nhịn ăn tại trang trại M’dark (Đắk Lắk), ông Vũ có những biến đổi bất thường về sức khỏe, dẫn đến nhiều biến cố trong gia đình và nội bộ doanh nghiệp. Kể từ thời điểm này, ông Vũ rất hiếm khi xuất hiện trước công chúng, ở công ty và gia đình.
    Tháng 4/2015, TNH đột ngột bãi nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc thường trực của bà Thảo. Cũng từ thời gian đó cho đến nay, mọi hoạt động hàng ngày của TNG đều giao cho cấp dưới quản lý. Riêng trong hoạt động kinh doanh quốc tế, bà Thảo vẫn tiếp tục điều hành Công ty Trung Nguyen International tại Singapore.
    đặng lê nguyên vũ,lê hoàng diệp thảo,cà phê trung nguyên
    Bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho rằng vẫn mong muốn được đối thoại với chồng, giúp ông Vũ chữa bệnh.
    Bà Thảo cho biết vào tháng 10/2015, cấp dưới của ông Vũ bất ngờ ban hành lệnh cấm xuất hàng, không cho xuất khẩu các sản phẩm cà phê của TNG đến các thị trường quốc tế. Việc làm này dẫn đến 44 đơn hàng với tổng giá trị lên đến hơn 4,8 triệu USD của TNG đã không thể giao được cho đối tác đúng thời hạn.
    Vợ "vua cà phê" nhận định đây là điều hết sức nguy hại cho hoạt động kinh doanh và uy tín của TNG trên thị trường quốc tế. Doanh nghiệp không những phải chịu phạt và bồi thường theo quy định của các hợp đồng thương mại quốc tế, mà còn đứng trước nguy cơ bị phá hủy hệ thống phân phối quốc tế mất hàng chục năm mới xây dựng được.
    “Trước những rối ren trong nội bộ do việc ông Vũ gần như vắng bóng tại công ty, lo ngại con dấu bị nhóm người xấu lợi dụng và hoạt động xuất khẩu gần như bị tê liệt hoàn toàn liên tục trong nhiều tháng, tôi nhiều lần khuyên nài ông Vũ đi kiểm tra sức khỏe và chữa bệnh”, bà Thảo cho biết.
    Mong được đối thoại với chồng

    Phản hồi về việc nắm giữ con dấu của Công ty đầu tư Trung Nguyên (TNH), bà Thảo cho rằng với vai trò là Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Cà phê Hòa tan Trung Nguyên (Trung Nguyên IC), bà đã nhiều lần có văn bản yêu cầu bàn giao con dấu của Trung Nguyên IC và đích thân đến để lấy con dấu.
    Bà cho rằng do biết rõ bà là chủ của Trung Nguyên nên nhân viên thư ký đã giao toàn bộ con dấu (trong đó bao gồm cả con dấu của TNH) và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tập đoàn cho bà.
    Sau khi đã đưa TNG khỏi nguy cơ bị phá vỡ hệ thống phân phối quốc tế, nhiều lần bà Thảo đề nghị bàn giao lại con dấu và các giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các công ty nhưng phía TNH từ chối không nhận lại (việc này được ghi trong 2 “vi bằng” của văn phòng Thừa phát lại quận Bình Thạnh).
    đặng lê nguyên vũ,lê hoàng diệp thảo,cà phê trung nguyên
    Bà Thảo cho rằng ông Vũ có nhiều dấu hiệu bất thường về sức khỏe từ năm 2014, dẫn đến biến cố trong gia đình và nội bộ doanh nghiệp.

    Bà cũng cho biết TNH cũng đã tự làm lại các con dấu và giấy phép kinh doanh tại thời điểm này và sử dụng cho mọi hoạt động kinh doanh bình thường từ đó cho đến nay.
    Là người đồng sáng lập và đồng sở hữu, bà Diệp Thảo cho biết sẽ gửi đơn kháng cáo đến tòa án, để làm rõ sự việc và đề nghị được bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.
    “Trong mọi nỗ lực, tôi vẫn mong muốn được đối thoại với chồng, giúp ông hồi phục sức khỏe và duy trì hoạt động kinh doanh bình thường của Trung Nguyên", bà Thảo chia sẻ.
    Trước đó, Công ty cổ phần Đầu tư Trung Nguyên (TNH), do ông Đặng Lê Nguyên Vũ là Chủ tịch HĐQT đã khởi kiện bà Lê Hoàng Diệp Thảo về hành vi chiếm giữ trái phép các con dấu và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của TNH, cùng các công ty con thuộc Tập đoàn Trung Nguyên.
    TNH yêu cầu bà Thảo chấm dứt hành vi trái phép, chiếm đoạt con dấu của TNH về quản lý và sử dụng con dấu. Yêu cầu bà Thảo chấm dứt hành vi đóng dấu lên chữ ký của người không có thẩm quyền của TNH; chấm dứt hành vi nhân danh TNH để thực hiện các công việc không thuộc thẩm quyền.
    Ông Vũ còn yêu cầu bà Thảo trả ngay cho TNH con dấu và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà bà Thảo đã chiếm đoạt vào ngày 16/10/2015.
    HĐXX nhận thấy căn cứ vào giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu (12/12/2009) và giấy thay đổi lần 3 ngày 12/4/2016, TNH có người đại diện theo pháp luật là ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Theo quy định của luật Doanh nghiệp, việc quản lý sử dụng con dấu phải thực hiện theo điều lệ công ty.
    Phía Trung Nguyên nói gì về phản hồi của bà Diệp Thảo?
    Trước phát ngôn của bà Lê Hoàng Diệp Thảo về sức khỏe của ông Đặng Lê Nguyên Vũ có dấu hiệu không bình thường từ năm 2014 và mong muốn đưa chồng đi chữa bệnh, phía ông Vũ cho biết sức khỏe của ông chủ cà phê Trung Nguyên vẫn bình thường và đang điều hành doanh nghiệp ổn định.
    Đại diện này cũng cho rằng đã quen với những tuyên bố của bà Thảo và không bình luận gì, riêng mọi hoạt động của Trung Nguyên vẫn bình thường.
    (Theo Zing)
    Vợ chồng đại gia Trung Nguyên kiện nhau vì chức vụ

    Vợ chồng đại gia Trung Nguyên kiện nhau vì chức vụ

    Người vợ cho rằng các quyết định miễn nhiệm bà và bổ nhiệm chồng làm chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc công ty là không đúng quy định nên khởi kiện yêu cầu tòa hủy bỏ...
    Giám đốc cà phê Trung Nguyên bị đánh nhập viện ở Sài Gòn

    Giám đốc cà phê Trung Nguyên bị đánh nhập viện ở Sài Gòn

    Giám đốc nhân sự Tập đoàn cà phê Trung Nguyên đang ăn tối cùng 3 người bạn, bất ngờ 5 thanh niên xông đến, một người cầm chai bia đánh nhiều nhát khiến nạn nhân nhập viện cấp cứu.
    Ông Đặng Lê Nguyên Vũ lại tranh chấp quyền lãnh đạo với vợ

    Ông Đặng Lê Nguyên Vũ lại tranh chấp quyền lãnh đạo với vợ

    Theo giấy đăng ký kinh doanh lần 8, công ty cổ phần cà phê hòa tan Trung Nguyên do ông Đặng Lê Nguyên Vũ làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật. 
    Vợ cũ Đặng Lê Nguyên Vũ thắng kiện chồng, giành lại ghế lãnh đạo

    Vợ cũ Đặng Lê Nguyên Vũ thắng kiện chồng, giành lại ghế lãnh đạo

    Bà Lê Hoàng Diệp Thảo - vợ đại gia Đặng Lê Nguyên Vũ - vừa được Tòa án Nhân dân TP.HCM khôi phục tư cách Phó tổng giám đốc tại Tập đoàn Trung Nguyên.
    Vợ chồng Đặng Lê Nguyên Vũ tranh chấp quyền lực căng thẳng

    Vợ chồng Đặng Lê Nguyên Vũ tranh chấp quyền lực căng thẳng

    Tranh chấp tại cà phê hòa tan Trung Nguyên xảy ra sau khi ông Đặng Lê Nguyên Vũ ly hôn. Việc chuyển giao quyền đại diện pháp luật từ ông Vũ sang bà Thảo tới nay vẫn chưa được thực thi.

    http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/doanh-nhan/ba-diep-thao-toi-muon-doi-thoai-voi-anh-vu-khoi-phuc-trung-nguyen-437449.html#inner-article

























    Tô Lan Hương | 
    Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: “49 ngày nhịn ăn đã cướp đi Đặng Lê Nguyên Vũ tuyệt vời của tôi”

    Năm qua, "người đàn bà đẹp" của Trung Nguyên xuất hiện nhiều trên báo chí cùng thông tin tranh chấp nội bộ với chồng, ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Câu chuyện phía sau những tờ tráp của toà án được chính bà Lê Hoàng Diệp Thảo dốc ruột gan tâm sự, với lòng mong người đàn ông mà cả đời bà yêu thương quay về.

    Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: “49 ngày nhịn ăn đã cướp đi Đặng Lê Nguyên Vũ tuyệt vời của tôi” - Ảnh 1.
    Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: “49 ngày nhịn ăn đã cướp đi Đặng Lê Nguyên Vũ tuyệt vời của tôi” - Ảnh 2.

    Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: “49 ngày nhịn ăn đã cướp đi Đặng Lê Nguyên Vũ tuyệt vời của tôi” - Ảnh 3.
    Tô Lan Hương: Chị biết không, cách đây 3 năm, khi báo chí đưa tin về câu chuyện tranh giành quyền lực giữa Đặng Lê Nguyên Vũ và chị tại Trung Nguyên, tôi thực sự đã rất bất ngờ. Vì tôi từng nghe không ít những người bạn thân của vợ chồng chị nói rằng vợ chồng chị đã từng có một mối tình đẹp như trong tiểu thuyết…
    Lê Hoàng Diệp Thảo: Thú thật là đến giờ tôi vẫn nghĩ, tôi và anh Vũ là duyên phận từ kiếp trước của nhau. Năm 1994, khi tôi còn làm việc tại tổng đài 108 – Bưu điện Tỉnh Gia Lai, thì một ngày có người gọi điện đến tổng đài để nhờ giải đáp thông tin. Tôi chính là người nhấc máy trong cuộc gọi định mệnh ấy.
    Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: “49 ngày nhịn ăn đã cướp đi Đặng Lê Nguyên Vũ tuyệt vời của tôi” - Ảnh 4.
    Đầu dây bên kia chính là anh Vũ. Vũ có 1000 câu hỏi, và tôi kiên nhẫn trả lời mọi thắc mắc của anh, dù biết rằng cô nhân viên trực tổng đài trước tôi đã bị anh ấy quay đến chết khiếp.
    Dù không biết mặt nhau, nhưng cả tôi và anh Vũ đều cảm thấy có một sợi dây kỳ lạ với người kia. Chúng tôi bị hút vào nhau ngay lần đầu tiên nói chuyện qua điện thoại. Sau một năm ngày nào cũng trò chuyện mà không biết mặt nhau, tôi nhận lời gặp anh Vũ. Chúng tôi yêu nhau ngay lần gặp đầu tiên đó.  
    Khi tôi quen anh Vũ, cả gia đình anh ấy làm công nhân trong xí nghiệp gạch ở một huyện rất nhỏ ở Buôn Mê Thuột là M’Drak. Ba anh Vũ ốm không có tiền đi bệnh viện.  
    Còn tôi là hoa khôi của thành phố Pleiku, là con nhà giàu, ba mẹ kinh doanh vàng bạc đá quý nên được rất nhiều người đàn ông theo đuổi.
    Cuộc đời chúng tôi hoàn toàn trái ngược. Nhưng tôi lại rung động trước Đặng Lê Nguyên Vũ!
    Anh Vũ là người rất đặc biệt, không giống với bất cứ người đàn ông nào tôi từng gặp trước đó. Anh Vũ rất thông minh, rất giỏi, nhiều kiến thức.
    Anh ấy hừng hực khát vọng làm giàu, khát vọng đổi đời, khát vọng về việc sẽ thay đổi số phận, đưa bố mẹ và gia đình thoát khỏi nghèo khó. Anh ấy từng rất giận ba mình vì đã để cả gia đình sống vô cùng vất vả.
    Tôi chưa bao giờ gặp một người nào mà những khát khao về cuộc sống mãnh liệt đến vậy. Tôi bị hút về phía con người này. Tôi đã giúp anh sắp xếp lại các ý tưởng, các kiến thức, trải nghiệm... để hình thành định hướng cho tương lai, khi mà anh ấy hoang mang và thiếu phương hướng nhất.
    Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: “49 ngày nhịn ăn đã cướp đi Đặng Lê Nguyên Vũ tuyệt vời của tôi” - Ảnh 5.
    Tô Lan Hương: Giữa hàng tá người đàn ông giàu có theo đuổi mình, sao chị lại chọn cho mình người đàn ông nghèo nhất?
    Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: Nếu chị định nghĩa sự giàu có bằng tài sản, thì có lẽ khi đó anh Vũ rất nghèo. Nhưng nếu định nghĩa sự giàu có bằng tinh thần và ý chí, thì tôi chắc rằng hiếm ai giàu hơn anh ấy.
    Tôi ngưỡng mộ ý chí mãnh liệt của anh Vũ, ngưỡng mộ thứ sức mạnh tinh thần mà tôi chưa từng cảm nhận được ở bất cứ ai. Dù anh Vũ nghèo, nhưng tôi chưa bao giờ nghi ngờ việc một ngày nào đó anh ấy sẽ làm nên những chuyện lớn lao.
    Lúc mới đầu gặp nhau và yêu nhau, anh Vũ không biết tôi là con nhà giàu. Mỗi lần đưa đón, tôi không cho Vũ đưa về tận nhà. Tôi nói dối anh ấy tôi là con nhà nghèo, sống cùng bà ngoại và bà ngoại nuôi nấng, cuộc sống rất vất vả.
    Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: “49 ngày nhịn ăn đã cướp đi Đặng Lê Nguyên Vũ tuyệt vời của tôi” - Ảnh 6.
    Mãi sau này, Vũ vẫn tha thiết theo đuổi tôi, anh mới biết thân phận thật của tôi. Anh ấy căng thẳng lắm. Anh hẹn gặp tôi nói lời chia tay:
    - Anh sợ anh không lo nổi cho em.
    Tôi cười và nắm tay anh:
    - Anh có muốn gia đình anh đổi đời hay không? Em sẽ cùng anh làm việc đó!
    Khi yêu nhau, tôi chưa bao giờ tỏ ý coi thường xuất thân của Vũ và đòi hỏi ở anh điều gì. Chỉ duy nhất một lần, khi anh Vũ đòi bỏ học ở trường Đại học Y để bắt đầu kinh doanh, thì tôi cương quyết:
    - Em không cần anh giàu có, em không quan tâm chuyện anh tay trắng, xuất thân thế nào. Nhưng nếu kết hôn, em cũng phải lấy một ông bác sĩ, chứ không thể lấy một anh chàng chỉ học hết lớp 12. Vì áp lực đó của tôi, anh Vũ đã tốt nghiệp đại học Y cùng lúc bắt tay vào xây dựng Trung Nguyên.
    Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: “49 ngày nhịn ăn đã cướp đi Đặng Lê Nguyên Vũ tuyệt vời của tôi” - Ảnh 7.
    Tô Lan Hương: Nhưng ba mẹ chị lẽ nào không ngăn cản chị khi mà hai gia đình không môn đăng hộ đối?
    Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: Thật ra mẹ tôi lúc đầu rất lo lắng. Ai chẳng muốn con cái mình kết hôn với một người giàu có để cuộc sống đỡ vất vả về sau… Nhưng khi mẹ tôi gặp ba mẹ anh Vũ, thấy cả hai ông bà đều quá hiền lành và lương thiện thì ông bà đồng ý. Ông bà tôn trọng và tin tưởng vào quyết định của tôi.
    Tô Lan HươngThời gian chị yêu và kết hôn với Đặng Lê Nguyên Vũ cũng là lúc anh ấy khởi nghiệp. Bóng dáng của chị xuất hiện thế nào trong những ngày đầu tiên đó?

    Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: “49 ngày nhịn ăn đã cướp đi Đặng Lê Nguyên Vũ tuyệt vời của tôi” - Ảnh 8.
    Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: Tôi là người bàn với anh Vũ chọn ngành cà phê để khởi nghiệp. Còn cái tên Trung Nguyên là do anh ấy lựa chọn.
    Hồi đó, công việc của tôi suốt ngày tiếp xúc với thông tin ngành cà phê trong và ngoài nước, tôi nhận ra rằng cà phê sẽ là ngành mang lại lợi nhuận cho Việt Nam, vì khi đó cà phê là thị trường giao dịch sôi động nhất, chỉ sau dầu mỏ. 
    Cà phê tuy là ngành nông sản nhưng có thể làm thương hiệu rất tốt. Mà ở Việt Nam đi đâu cũng có cà phê, hầu hết cà phê được bán thô với giá rẻ mạt khiến người nông dân trồng cà phê không sống nổi.
    Tôi và anh Vũ đều nhìn nhận đó chính là cơ hội của chúng tôi. Chúng tôi có thể đưa ngành cà phê Việt đến một tầm vóc khác.
    Hồi yêu nhau, tôi hay tặng anh Vũ những cuốn sách, những bài báo về kinh doanh và doanh nhân, ý tưởng... cho kinh doanh và đất nước. Đọc được bài báo nào hay, tôi đều cắt trang báo đó ra để tặng anh Vũ. Trong bóp tiền của anh bao giờ cũng có một thứ tôi tặng: Đó là các bài báo.
    Dĩ nhiên, sau này anh Vũ đã học rất nhanh, và phát triển nó thành công hơn. Anh trưởng thành nhanh, là người có thể dùng sức mạnh của bản thân, dùng thương hiệu của bản thân để không chỉ tăng thêm sự ảnh hưởng của Trung Nguyên mà còn tạo ra cảm hứng cho những người khác.
    Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: “49 ngày nhịn ăn đã cướp đi Đặng Lê Nguyên Vũ tuyệt vời của tôi” - Ảnh 9.
    Tô Lan Hương: Tôi nghe đã có lần anh Vũ phá sản. Khi ấy chị ở đâu?
    Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: Chúng tôi yêu nhau từ cuối năm 1994. Đến năm 1996 thì cùng góp vốn để mở quán cà phê Trung Nguyên đầu tiên. Năm 1997, anh Vũ phá sản lần đầu sau khi bỏ tiền đầu tư vào vùng Long Xuyên. Bao nhiêu vốn liếng trong 2 năm mất cả.
    Lúc đó tôi nói với anh Vũ:
    - Thế này thì mình phải kết hôn thôi.
    Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: “49 ngày nhịn ăn đã cướp đi Đặng Lê Nguyên Vũ tuyệt vời của tôi” - Ảnh 10.
    Dù thật ra lúc đó tôi chưa muốn lấy chồng. Tôi còn rất trẻ. Tôi có một công việc tốt và một cuộc sống thú vị khi vừa làm công việc trực tổng đài 108, vừa làm đối ngoại cho cơ quan nên có cơ hội được đi khắp cả nước.
    Nhưng tôi đã chọn kết hôn với anh Vũ, sau những ngày đắn đo, vì chỉ khi kết hôn tôi mới có thể cùng anh ấy chia sẻ khó khăn, mới có thể hỗ trợ anh ấy kinh doanh, thực hiện giấc mơ của mình.
    Lúc tôi lên gặp Giám đốc Bưu điện tỉnh để viết đơn xin nghỉ việc, ông cứ vừa can ngăn, vừa xa xót:
    - Đúng là con nhà giàu, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
    Bạn bè cũng ngăn cản tôi. Còn mẹ tôi, khi biết rằng tôi về làm dâu nhà anh Vũ trong một căn nhà đi thuê có bề ngang chỉ 2,8m vừa để cả gia đình đông đúc sinh hoạt, vừa để rang cà phê vừa để bán cà phê, bà cứ khóc hoài vì thương con gái.
    Sau này khi chuyển xuống Sài Gòn để bắt tay xây dựng lại từ đầu, tôi nhớ có những đêm tôi mở hộp đựng tiền, thấy chỉ còn 100.000 đồng, không đủ để mua thức ăn cho 30 nhân viên ngày mai. Tương lai rất mông lung, rất bấp bênh, tôi đã bật khóc. Nhưng sáng hôm sau thức dậy, tôi lại mỉm cười, cùng anh Vũ suy tính việc mượn đâu tạm tiền để lo được.
    Quyết định kết hôn với Đặng Lê Nguyên Vũ thực sự là quyết định mạo hiểm và bất trắc nhất trong đời tôi. Nhưng tôi rất tự tin! Tôi tin vào tình yêu " một túp lều tranh, hai trái tim vàng" của mình. Tôi tin vào chồng mình, tin vào ý chí mãnh liệt của anh ấy. Tôi cũng tin vào sự chuẩn bị rất kỹ càng mà tôi đã có về kiến thức và trải nghiệm của mình. Tôi tin vì tôi là người rất hiểu anh Vũ, rất biết những điểm mạnh của anh Vũ. 
    Nếu không phải tôi, thì ai sẽ là người ủng hộ anh ấy?
    Không là tôi thì ai sẽ thực hiện những ý tưởng của anh ấy? 
    Không là tôi, thì ai sẽ là người cùng anh ấy thực hiện những giấc mơ của mình?
    Và rồi Trung Nguyên đã được gây dựng từ những ngày gian khó như thế, lớn mạnh từng ngày nhờ công sức của vợ chồng tôi, để trở thành một thương hiệu lớn như chị đã thấy.
    Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: “49 ngày nhịn ăn đã cướp đi Đặng Lê Nguyên Vũ tuyệt vời của tôi” - Ảnh 11.
    Tô Lan Hương: Thế nhưng khi Trung Nguyên nổi lên như một thương hiệu lớn, người ta chỉ biết đến cái tên Đặng Lê Nguyên Vũ...
    Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: Ở Trung Nguyên, anh Vũ là Chủ tịch HĐQT, có nhiệm vụ xây dựng và quảng bá thương hiệu. Việc của anh Vũ là đối ngoại, là tiếp xúc với truyền thông. Còn tôi đảm nhận vai trò Phó Tổng Giám đốc thường trực – như một người nội tướng của Trung Nguyên.
    Trung Nguyên hoàn toàn là công ty gia đình, có 93% cổ phần hai vợ chồng tôi cùng sở hữu. Từ lúc thành lập đến năm 2014 thì hầu như tôi điều hành toàn bộ mọi công việc bên trong của Trung Nguyên. Tôi được quyền tự quyết toàn bộ mọi việc, từ chuyện lập ra các chiến lược, kế hoạch hành động, đến việc phát triển thị trường trong và ngoài nước, việc ký kết tất cả các hợp đồng …
    Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: “49 ngày nhịn ăn đã cướp đi Đặng Lê Nguyên Vũ tuyệt vời của tôi” - Ảnh 12.
    Anh Vũ đi lo đối ngoại bên ngoài, vạch ra những ý tưởng, tôi là người thực hiện, cụ thể hoá những ý tưởng đó. Chúng tôi tương tác với nhau rất tốt và biết ủng hộ nhau phát huy thế mạnh của mình. Nên có khi cả tháng anh Vũ không xuất hiện ở công ty, thì mọi việc vẫn ổn thoả.
    Tô Lan Hương: Nếu giữ một vai trò quan trọng đến vậy ở Trung Nguyên, thế thì lý do gì mà chị lại gần như "vô hình" trên truyền thông?
    Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: Vì tôi đã lựa chọn lùi lại! Một ngôi sao sáng nhất là ngôi sao mà xung quanh nó không có ngôi sao nào bên cạnh để làm lu mờ ánh sáng ấy.
    Tôi muốn dành tất cả sự toả sáng ấy cho chồng mình, và cũng thực tâm tin rằng anh ấy xứng đáng. Khi chúng tôi là vợ chồng, thì việc chồng tôi toả sáng có khác gì tôi toả sáng! Là người vợ, tôi có hạnh phúc nào hơn cái hạnh phúc được đứng sau một người đàn ông thành công và tài giỏi!
    Có một lần khi tôi đi học ở Nhật, thầy giáo Nhật Bản hỏi cả lớp:
    - Ai trong các anh chị muốn được nổi tiếng?
    Cả lớp giơ tay, trừ tôi. Thầy tôi hỏi:
    - Tại sao?
    Tôi đáp:
    - Vì em đã có một người chồng quá tài giỏi và thành công. Nên không có nhu cầu nổi tiếng nữa…
    Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: “49 ngày nhịn ăn đã cướp đi Đặng Lê Nguyên Vũ tuyệt vời của tôi” - Ảnh 13.
    Tôi nghĩ trách nhiệm của một người phụ nữ Á Đông là phải lui về phía sau, để chồng vươn lên phía trước. Tôi có trách nhiệm lo vuông tròn hai gia đình nội ngoại; tôi có trách nhiệm dành thời gian chăm sóc 4 đứa con; tôi có trách nhiệm mua từng đôi tất, từng bộ quần áo, từng cái cà - vạt mà anh Vũ thích.
    Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: “49 ngày nhịn ăn đã cướp đi Đặng Lê Nguyên Vũ tuyệt vời của tôi” - Ảnh 14.
    Tô Lan Hương: Tôi có cảm giác mọi điều về chồng đều mang lại cho chị sự nể phục…
    Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: Nếu không nể phục, sao tôi lại chọn người đàn ông đó khi anh ấy nghèo nhất? Nếu không nể phục, sao tôi từ bỏ cả cuộc sống nhung lụa của mình, cả sự nghiệp của mình để theo anh ấy xuống Sài Gòn lập nghiệp?
    Tôi luôn nghĩ chồng tôi là người đi trước dẫn đường, tôi là người đi sau. Chồng tôi là người đưa ý tưởng, tôi là người thực hiện. Chồng tôi là người truyền cảm hứng, tôi sẽ là người làm từng việc nhỏ để Trung Nguyên bay cao.
    Chúng tôi là hai nửa của một mảnh ghép bị thất lạc đã tìm được nhau. Tôi luôn dõi theo sự trưởng thành của anh Vũ, vừa ngưỡng mộ, vừa thầm tự hào. Nếu người khác tiến bộ với vận tốc của một cái ô tô, thì anh Vũ tiến bộ với vận tốc của một chiếc máy bay.
    Sự phát triển về tư duy của anh ấy toát ra cả ở bề ngoài: Khí chất của ông Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ khác hẳn với chàng trai mà tôi đã gặp hơn 20 năm trước. Ngay cả sau này, anh Vũ cũng đẹp trai hơn ngày xưa rất nhiều, chính là vì cái thần thái toát ra ấy.
    Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: “49 ngày nhịn ăn đã cướp đi Đặng Lê Nguyên Vũ tuyệt vời của tôi” - Ảnh 15.
    Tô Lan Hương: Nếu thế thì hôn nhân chị và Đặng Lê Nguyên Vũ đã hạnh phúc trong nhiều chục năm?
    Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: Trước khi anh Vũ tham gia khoá thiền nhịn ăn 49 ngày và bỗng nhiên thay đổi khi trở về, thì tôi rất hạnh phúc.
    Vợ chồng tôi có 4 đứa con: Trung Nguyên, Bình Nguyên, Thảo Nguyên, Tây Nguyên. Nếu hôn nhân không hạnh phúc, chắc chẳng người đàn bà nào sinh cho người đàn ông 4 đứa con giữa thời buổi này.
    Với tôi, anh Vũ không chỉ là chồng, không chỉ là ba của 4 đứa nhỏ. Anh ấy còn là tri âm tri kỷ trong cuộc sống và trong công việc.
    Dĩ nhiên, không phải cuộc sống của chúng tôi lúc nào cũng vuông tròn. Không phải là anh Vũ chưa bao giờ mắc lỗi lầm với vợ. Gia đình nào cũng sẽ có những vấn đề của nó. Nhưng tôi luôn cố gắng quên đi những lỗi lầm của chồng, để chỉ giữ trong lòng mình những gì tốt đẹp nhất.
    Hôn nhân với tôi là thiêng liêng nhất. Khi chúng tôi đã yêu nhau với một tình yêu lớn như thế, khi chúng tôi đã cùng nhau đứng trước bàn thờ để mong tổ tiên mình chứng giám, khi chúng tôi đã có với nhau 4 mặt con và cùng nuôi dạy lũ trẻ lớn khôn… thì không bao giờ tôi nghĩ rằng cuộc hôn nhân đó sẽ bị huỷ hoại! Nhưng 49 ngày thiền định nhịn ăn của anh ấy, đã phá đi tất cả, đã cướp đi Đặng Lê Nguyên Vũ tuyệt vời của tôi…
    (Còn tiếp)

    Tô Lan Hương

    Ngô Trần Hải An

    Đỗ Linh
    Theo Trí Thức Trẻ29/03/2018

    Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: “49 ngày nhịn ăn đã cướp đi Đặng Lê Nguyên Vũ tuyệt vời của tôi” - Ảnh 18.
    theo Trí Thức Trẻ
    http://soha.vn/ba-le-hoang-diep-thao-49-ngay-nhin-an-da-cuop-di-dang-le-nguyen-vu-tuyet-voi-cua-toi-20180328223446666rf20180329174625068.htm



    Vợ vua cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ: “Tôi và các con sẽ luôn chờ anh ấy quay về, kể cả khi tay trắng…” - Ảnh 1.
    rong phần 1, vợ vua café Đặng Lê Nguyên Vũ đã dốc lòng kể về tình yêu và những ngày khởi nghiệp gian khó của bà với chồng. Nhưng khi Trung Nguyên lớn mạnh, thì cũng là lúc ngôi nhà đã từng là tổ ấm trở nên lạnh lẽo. Liệu câu chuyện sẽ đi đến một kết thúc có hậu như nhiều người mong muốn? Mời quý độc giả theo dõi tiếp cuộc trò chuyện của bà Lê Hoàng Diệp Thảo.
    Vợ vua cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ: “Tôi và các con sẽ luôn chờ anh ấy quay về, kể cả khi tay trắng…” - Ảnh 3.
    Tô Lan Hương: Nếu đã từng yêu nhau như thế, sao mối tình đầy chất ngôn tình của chị lại có kết cục này?
    Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: Chính tôi cũng từng hỏi đi hỏi lại mình hàng ngàn lần câu hỏi đó, vì tôi đã từng được chồng mình yêu thương và si mê rất nhiều.
    Những bức thư tình anh Vũ viết cho tôi, tôi vẫn còn giữ. Giờ thi thoảng tôi vẫn lôi chúng ra đọc lại, không hiểu chuyện gì xảy ra với cuộc đời mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với chồng tôi, với cha của những đứa con tôi.
    Vợ vua cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ: “Tôi và các con sẽ luôn chờ anh ấy quay về, kể cả khi tay trắng…” - Ảnh 4.
    Cuộc sống của tôi thay đổi rất nhanh sau khi anh Vũ tham gia khoá thiền nhịn ăn 49 ngày vào tháng 10/2013. Ngày anh Vũ trở về sau khoá thiền, đôi khi tôi thấy anh là một con người khác. Tôi không biết anh đã ngộ ra điều gì sau khi thiền, nhưng từ một người vợ được yêu thương, tôi bị đối xử khác thường.
    Suốt mấy tháng đầu, tôi cố gắng làm theo những gì khác thường anh ấy muốn, hy vọng tìm được căn nguyên những sự thay đổi đó của anh và cùng anh giải quyết nó. Nhưng càng sau này, anh Vũ càng xa vợ con nhiều hơn!
    Một ngày, anh loại tôi ra khỏi Trung Nguyên, cho mẹ con tôi ra khỏi nhà. Anh nói tôi không còn là người được lựa chọn. Anh nói, tôi chỉ là quá khứ của anh.
    Anh cũng không còn thường xuyên gặp gỡ, quấn quýt với con như trước nữa vì bận thiền định. Người mẹ nào chả mong hình ảnh người cha trong mắt lũ trẻ được vẹn toàn vì hình ảnh đó thiêng liêng lắm.
    Nhưng cũng từ lúc truất hết quyền của tôi, anh lại giao quyền này cho những người cấp dưới. Từ lúc đó, Trung Nguyên ngăn cản tôi trở về, ngăn cản tôi đưa anh đi khám sức khỏe. Điều này thì nhiều người đã nói và nhiều báo đã viết. Tôi không còn được điều hành ở tập đoàn mẹ và gặp biết bao cản trở khi điều hành Công ty cà phê hoà tan G7 do tôi làm Chủ tịch HĐQT, kiêm tổng giám đốc và người đại diện pháp luật. Trung Nguyên nói tôi mạo danh HĐQT để cướp con dấu của Trung Nguyên.
    Vợ vua cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ: “Tôi và các con sẽ luôn chờ anh ấy quay về, kể cả khi tay trắng…” - Ảnh 5.
    Tôi và anh là vợ chồng, khởi nghiệp từ tay trắng, là đồng sở hữu Trung Nguyên. Lý do gì tôi phải đi cướp tài sản của chính mình? 
    Nên mấy năm qua là quãng thời gian chênh vênh đến tột cùng với tôi, khi cuộc đời yên ổn mà tôi có bỗng chốc trở thành bi kịch. Tôi khóc muốn cạn nước mắt. Tôi muốn chăm sóc sức khỏe cho anh ấy, cùng anh ấy giải quyết những bất ổn nếu có, nhưng một người vợ như tôi lại không thể làm việc đó. 
    Vợ vua cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ: “Tôi và các con sẽ luôn chờ anh ấy quay về, kể cả khi tay trắng…” - Ảnh 6.
    Tô Lan Hương: Các con chị phản ứng ra sao trước những gì chúng chứng kiến về ba mẹ mình?
    Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: Con gái của tôi là đứa chịu tổn thương nặng nề nhất về sự thay đổi của anh Vũ. Tôi nói với cháu: "Con phải nhớ, đôi khi có một người khác tồn tại trong con người ba con. Chứ đó không hoàn toàn là ba con. Mẹ nghĩ ba con không bao giờ là người như thế".
    Tôi vẫn gắng tìm cách đưa con qua gặp anh Vũ. Vì dù thế nào, tôi muốn con tôi không được phép quên đi sự hiện diện của ba nó. Và tôi luôn mong rằng anh Vũ sẽ không quên đi sự hiện diện của lũ trẻ, của để dành quý giá nhất của chúng tôi. Trong sâu thẳm, tôi hy vọng, những đứa con sẽ đánh thức trái tim, tình yêu như xưa của một người đã từng đánh thức nhiều trái tim biết khát khao, biết cống hiến như anh ấy. 
    Vợ vua cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ: “Tôi và các con sẽ luôn chờ anh ấy quay về, kể cả khi tay trắng…” - Ảnh 7.
    Mấy đứa nhỏ nhiều kỷ niệm với ba chúng vô cùng. Chúng cần có ba của ngày xưa, nhất là con bé út. Lúc nào nó cũng than nhớ ba, đòi ba. Những lần hiếm hoi được gặp ba về, nó đều nói với tôi:
    - Giờ vẫn chưa phải là ba con như ngày xưa, mẹ à…
    Sóng gió làm các con tôi trưởng thành rất nhanh. Như Tết năm rồi, con tôi chúc tôi:
    - Tết này, con chúc mẹ về được Trung Nguyên. Mẹ về thì mới giúp được Trung Nguyên, mới giúp được ba con.
    Và tôi cũng hy vọng như vậy. Tôi muốn quay trở lại Trung Nguyên, và tìm lại Đặng Lê Nguyên Vũ như xưa của tôi. 
    Vợ vua cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ: “Tôi và các con sẽ luôn chờ anh ấy quay về, kể cả khi tay trắng…” - Ảnh 8.
    Tô Lan Hương: Câu chuyện đã kéo dài suốt mấy năm qua, sao đến bây giờ chị mới chấp nhận lên tiếng?
    Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: Vì tôi đầy mâu thuẫn! Tôi hiểu tôi phải đấu tranh cho quyền lợi của mình, nhưng lại không chấp nhận được cảm giác người tôi đang đối đầu chính là chồng mình.
    Tôi cũng không bao giờ muốn làm tổn hại hình ảnh của anh Vũ. Chồng tôi là một biểu tượng, là niềm tự hào, cũng như là niềm cảm hứng của cả một thế hệ thanh niên khởi nghiệp.
    Anh đã cho họ hy vọng, cho họ niềm tin, rằng nghị lực và ý chí sẽ giúp chúng ta làm nên những điều phi thường. Anh ấy là người truyền cảm hứng. Không phải chỉ bởi vì giá trị của Trung Nguyên mà anh đã tạo ra. Ngay cả chính bản thân anh Vũ cũng tạo ra những giá trị rất đặc biệt. 
    Vợ vua cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ: “Tôi và các con sẽ luôn chờ anh ấy quay về, kể cả khi tay trắng…” - Ảnh 9.
    Và tôi không muốn hình ảnh đẹp đẽ đó khác đi trong những người yêu quý chồng mình! Tôi cũng không muốn những câu chuyện không hay về gia đình tôi sẽ gây tổn hại cho thương hiệu Trung Nguyên mà chúng tôi đã vất vả, đã vượt sóng gió bao nhiêu năm tạo dựng.
    Nhưng hơn 3 năm qua, tôi không được nói chuyện thực sự với chồng mình, dù đã làm nhiều cách. Những lần hiếm hoi anh Vũ về Sài Gòn, tôi quay trở lại căn nhà cũ mà gia đình tôi đã ở ngày trước để tìm anh ấy. Tôi đã từng đứng hàng giờ trước cửa phòng anh ấy, tha thiết mong anh Vũ mở cửa. Nhưng cánh cửa ấy không bao giờ mở ra.
    Tôi viết những lá thư và nhét qua khe cửa, với hy vọng anh ấy sẽ đọc, nhưng không có hồi âm. Tôi gửi rất nhiều email, dù hiểu rằng có lẽ anh ấy sẽ không mở ra… Tôi không hiểu tại sao chúng tôi lại không thể ngồi nói chuyện với nhau?
    Không có cách nào để tôi có thể gặp chồng mình, không có cách nào để tôi có thể gặp cha của 4 đứa con của mình. Những người mà có thể gặp anh Vũ ngày càng ít...
    Mấy năm nay, sau khi tôi bị đuổi khỏi Trung Nguyên, anh Vũ rất ít xuất hiện ở trụ sở tập đoàn.
    Tôi vẫn theo dõi Trung Nguyên mỗi ngày, và đau lòng khi thấy Trung Nguyên đang mai một đi một số điều mà chúng tôi tạo dựng được trong quá khứ. Trung Nguyên là một tài sản quá lớn cả về tinh thần lẫn vật chất.
    Không có cả chồng tôi và tôi thường trực ở đó, Trung Nguyên như nhà vắng chủ. Là người chủ, ai mà chả lo sợ rằng sẽ có những chuyện nào đó không hay có thể xảy ra với Trung Nguyên.
    Tôi bị ngăn cản toàn bộ việc điều hành, nhưng nếu Trung Nguyên gặp vấn đề gì, thì đương nhiên tôi vẫn phải là người chịu trách nhiệm pháp lý. Tôi sẽ phải chịu trách nhiệm nếu người khác gây ra bất cứ việc gì không tích cực.
    Vợ vua cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ: “Tôi và các con sẽ luôn chờ anh ấy quay về, kể cả khi tay trắng…” - Ảnh 10.
    Vợ vua cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ: “Tôi và các con sẽ luôn chờ anh ấy quay về, kể cả khi tay trắng…” - Ảnh 11.
    Tô Lan Hương: Nếu như những gì chị kể, thì sau nhiều biến cố vừa rồi, tình yêu mà chị có liệu đã chết đi?
    Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: Khi người ta làm vợ chồng 20 năm, thì đó không chỉ là tình yêu, mà còn là tình nghĩa. Vì tình yêu đẹp nên chúng tôi mới có kết quả là 4 đứa con. Vì nghĩa, nên chúng tôi đã luôn ở cạnh nhau lúc gian khó. Đã đứng trước bàn thờ xin tổ tiên chứng giám với tôi là điều thiêng liêng mãi mãi. Tôi không thể hành xử như chị nói được đâu! Dù thế nào tôi vẫn mãi mãi yêu chồng mình!
    Vợ vua cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ: “Tôi và các con sẽ luôn chờ anh ấy quay về, kể cả khi tay trắng…” - Ảnh 12.
    Tô Lan Hương: Yêu một người đàn ông, như chị nói, đã không muốn gặp chị, đã bảo chị chỉ là quá khứ của anh ấy…
    Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: Như tôi vẫn nói với các con mình, tôi có một niềm tin rằng những gì mà anh Đặng Lê Nguyên Vũ đối xử với tôi trong những năm qua chỉ là vì bây giờ trong con người anh ấy không giống con người ngày trước mà tôi biết.
    Nếu anh ấy bình tâm trở lại, suy nghĩ lại, nếu anh ấy trở lại là Đặng Lê Nguyên Vũ ngày xưa, trở lại chàng thanh niên Vũ lãng mạn, yêu thương như ngày xưa, tôi tin không bao giờ anh ấy đối xử với tôi như bây giờ, dù kể cả tình yêu anh dành cho tôi không như ngày đầu. Dù thế nào, chúng tôi đã có 20 năm yêu thương và nên vợ nên chồng; dù thế nào, tôi cũng là mẹ của 4 đứa con của anh ấy kia mà…
    Vợ vua cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ: “Tôi và các con sẽ luôn chờ anh ấy quay về, kể cả khi tay trắng…” - Ảnh 13.
    Tô Lan Hương: Chị có thấy chị mâu thuẫn không? Chị nói vẫn yêu chồng mình, nhưng cũng chính chị là người đã nộp đơn ly hôn ra toà?
    Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: Vâng. Nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. Khi tôi không thể đối thoại được với anh, khi tôi bị tước quyền điều hành tại Trung Nguyên, khi anh không còn xuất hiện để điều hành công việc, đó là cách duy nhất để tôi còn có thể giữ lại một nửa những gì mà chúng tôi, cùng tình yêu và khát vọng, đã tạo dựng thành Trung Nguyên.
    Bảo vệ Trung Nguyên không chỉ là bảo vệ thành quả chính đáng của chúng tôi, bảo vệ tương lai cho con cái chúng tôi, mà còn là bảo vệ một thương hiệu Việt, một niềm tự hào Việt, tránh khỏi những kịch bản không đáng có.
    Vợ vua cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ: “Tôi và các con sẽ luôn chờ anh ấy quay về, kể cả khi tay trắng…” - Ảnh 14.
    4 đứa con cũng như thương hiệu Trung Nguyên, đều do vợ chồng tôi dứt ruột đẻ ra, kịch bản tan vỡ kiểu nào, tôi cũng rất đau xót. Tôi vẫn thầm cầu mong anh Vũ cũng thấy đau xót như thế.
    Tô Lan Hương: Và chuyện ly hôn lẫn chuyện phân chia tài sản của vợ chồng chị giờ đã đi đến đâu?
    Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: Nó chưa đi đến đâu cả. Nó dùng dằng suốt mấy năm qua. Chuyện kiểm toán và định giá tài sản Trung Nguyên không thể thực hiện được khi mà công ty được tôi thuê để định giá tài sản đã gặp khó khi vào Trung Nguyên. Tôi không hiểu vì sao có người không muốn việc kiểm toán và định giá diễn ra.
    Là chủ sở hữu của Trung Nguyên cùng với chồng mình, nhưng mấy năm qua, tôi không được xem bất cứ báo cáo kinh doanh nào của Trung Nguyên, cũng như không được trả dù chỉ là một xu cổ tức. Tôi biết kêu ai đây để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, để Trung Nguyên vẫn lại phát triển chứ không khủng hoảng?
    Vợ vua cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ: “Tôi và các con sẽ luôn chờ anh ấy quay về, kể cả khi tay trắng…” - Ảnh 15.
    Tô Lan Hương: Anh Vũ ứng xử thế nào với các con trong 3 năm qua?
    Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: Kể cả việc anh ấy gặp con cũng là do tôi chủ động đưa con qua mỗi khi anh Vũ về Sài Gòn. Tôi rất muốn anh ấy lại ứng xử như những ngày xưa, như anh Vũ nguyên bản của tôi…
    Tô Lan Hương: 5 tháng trước, Toà xử chị được khôi phục quyền Phó Tổng Giám đốc Thường trực ở Trung Nguyên. Nhưng vài ngày trước thôi, chị lại bị Toà xử vì "đã chiếm đoạt trái phép con dấu của Trung Nguyên". Chị thanh minh gì cho mình trong chuyện đó?
    Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: Khi anh Vũ ký quyết định bãi miễn chức Phó Tổng Giám đốc thường trực của tôi, thì tôi vẫn là Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc điều hành và là người đại diện pháp luật cuả Công ty cà phê hoà tan G7. Song song với việc bãi miễn chức của tôi, anh lại giao quyền điều hành cho cấp dưới. 
    Vợ vua cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ: “Tôi và các con sẽ luôn chờ anh ấy quay về, kể cả khi tay trắng…” - Ảnh 16.
    Khi đó G7 có một lô hàng xuất ra nước ngoài, mà nếu chậm trễ sẽ phải bồi thường 4 triệu USD. Con dấu của Công ty cà phê hoà tan G7 lại nằm ở văn phòng của tôi ở tập đoàn mẹ.
    Tôi đã gửi văn bản đề nghị tập đoàn mẹ đưa con dấu để tôi hoàn tất hợp đồng nhưng lại bị từ chối. Không còn cách nào khác, tôi về Trung Nguyên, yêu cầu cô thư ký giao cho tôi con dấu của Công ty cà phê hoà tan G7.
    Cô ấy nói tôi phải cầm tất cả các con dấu đi thì mới được nên tôi cầm. Sau khi hoàn thiện xong hợp đồng với đối tác nước ngoài, 2 lần tôi có mời đại diện thừa phát cùng tôi quay trở lại tập đoàn mẹ để trả lại những con dấu không liên quan, nhưng họ không nhận. Họ yêu cầu thừa phát lập biên bản tôi ăn cắp con dấu.
    Tôi không muốn nói thêm lý lẽ trong chuyện này nữa. Tôi chỉ muốn nói rằng: Tôi là người sở hữu Trung Nguyên cùng với chồng mình, sao tôi phải đi ăn cắp của chính mình?
    Trung Nguyên không chỉ là của riêng chúng tôi, mà còn là di sản vô giá của Thương hiệu Việt, niềm tự hào của ngành cà phê Việt Nam. Tôi là người trong cuộc, tôi có trách nhiệm và kiên định đến cùng để bảo vệ, phát triển Trung Nguyên, như 20 năm nay chúng tôi đã từng. 
    Vợ vua cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ: “Tôi và các con sẽ luôn chờ anh ấy quay về, kể cả khi tay trắng…” - Ảnh 17.
    Tô Lan Hương: Tôi biết rằng, bên cạnh việc tranh chấp ở Trung Nguyên kéo dài mấy năm qua, thì chị cũng đang xây dựng một thương hiệu cafe mới. Chị không dừng lại…
    Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: Bởi vì cà phê là giấc mơ của tôi, là tình yêu của tôi. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ việc tiếp tục xây dựng thương hiệu cà phê ở bất cứ đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào.
    Tôi cũng tin cuộc đời giống như một chùm chìa khoá. Mình kiên nhẫn thử hết tất cả các cái chia khoá đó thì sẽ giải được những bài toán của mình.
    Trong lúc này, tôi vừa phải đấu tranh vì tôi và các con, vì Trung Nguyên, nhưng cũng phải lo cho tương lai sau này.
    May mắn là gia đình tôi hỗ trợ rất nhiều; còn các bạn hàng, các đối tác cũ ở trong và ngoài nước đã gắn kết với tôi 20 năm qua cũng ủng hộ hết sức. Kiến thức về ngành, kinh nghiệm phát triển thị trường nội địa và quốc tế, sự thấu hiểu và đam mê với cà phê là những tài sản lớn nhất của tôi hiện giờ. Nó giúp tôi vững tâm khởi nghiệp lại từ đầu.
    Hiện giờ, các sản phẩm cà phê tôi xây dựng đều đã đến được với các thị trường trong và ngoài nước, qua những kênh phân phối lớn nhất. Mấy năm trời với bao nhiêu biến cố đã qua, có lúc tưởng như tuyệt vọng, tôi tự nhủ, mình buộc phải khởi nghiệp lại thôi. Dù khó khăn đến mấy, nhưng tôi kiên định sẽ theo đuổi đến cùng!
    Vợ vua cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ: “Tôi và các con sẽ luôn chờ anh ấy quay về, kể cả khi tay trắng…” - Ảnh 18.
    Tô Lan Hương: Điều chị mong muốn nhất lúc này là gì?
    Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: Là được quay lại Trung Nguyên, củng cố lại tập đoàn với đúng tư cách mà tôi đã luôn có – người đồng sở hữu lớn nhất của Trung Nguyên.
    Tôi muốn có thể nhanh chóng định giá tài sản để trong tình huống xấu nhất, khi chúng tôi không thể quay về, tôi sẽ giữ được những quyền lợi chính đáng của mình, để Trung Nguyên không rơi vào tay người không phải là chủ của nó, để Trung Nguyên phát triển nữa chứ không bùng nhùng như bây giờ.
    Nhưng điều tôi tha thiết nhất, cháy bỏng nhất là được đối thoại với chồng tôi và những người đang điều hành Trung Nguyên. Gần 4 năm rồi tôi chưa được đối thoại thực sự với anh ấy. Tôi muốn biết về tình hình sức khoẻ hiện giờ của anh ấy để chăm sóc anh ấy nếu thực sự anh ấy cần phải chăm sóc!
    Vợ vua cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ: “Tôi và các con sẽ luôn chờ anh ấy quay về, kể cả khi tay trắng…” - Ảnh 19.
    Tô Lan Hương: Nếu có một ngày Đặng Lê Nguyên Vũ quay trở lại, chị sẽ đón nhận chồng mình như thế nào?
    Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: Chưa một ngày nào, thậm chí trong từng giấc ngủ, tôi ngừng nuôi hy vọng chồng tôi sẽ trở lại một người như xưa. Đến lúc đó, tôi sẽ sẵn sàng giao lại Trung Nguyên cho anh ấy, và lui về phía sau như tôi đã từng làm bao năm qua - một nội tướng thực sự, luôn tự hào vì đã tin tưởng chồng mình.
    Tôi và các con sẽ luôn chờ anh ấy quay về, kể cả khi anh Vũ ốm đau, kể cả nếu đến một ngày chồng tôi tay trắng trở về như những ngày đầu chúng tôi gặp nhau, tôi sẽ vẫn chờ đón anh ấy.
    Tôi đã từng yêu Đặng Lê Nguyên Vũ lúc anh ấy nghèo khó nhất, cơ hàn nhất, thì không lý do gì tôi lại không yêu thương người cha của 4 đứa con của mình thêm một vài lần nữa.
    Kể cả nếu anh Vũ không còn yêu tôi nữa, tôi vẫn mong anh ấy quay về, để làm một cha tuyệt vời của lũ nhỏ. Dù có thế nào, tôi và các con vẫn mãi mãi là gia đình của anh ấy. Chúng tôi tuyệt đối không thể bỏ rơi nhau!
    Tô Lan Hương: Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!
    Vợ vua cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ: “Tôi và các con sẽ luôn chờ anh ấy quay về, kể cả khi tay trắng…” - Ảnh 20.

    Tô Lan Hương

    Ngô Trần Hải An

    Đỗ Linh

    1.


    Thứ Tư, 07/02/2018 - 06:40

    Vợ chồng ông chủ cà phê Trung Nguyên tiếp tục đưa nhau ra tòa

    Dân trí Cấp sơ thẩm yêu cầu ông Nguyên Vũ (chủ tập đoàn cà phê Trung Nguyên) khôi phục tư cách Phó tổng giám đốc cho bà Thảo (vợ ông Vũ). Tuy nhiên, ông Vũ không chấp nhận phán quyết này.


     >> Vợ đại gia Trung Nguyên thắng chồng, bầu Kiên ở tù thu 200 tỷ đồng
     >> Đình chỉ xét xử vụ việc vợ cũ kiện ông chủ cà phê Trung Nguyên

    Ngày 7/2, TAND cấp cao tại TPHCM sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án tranh chấp giữa các thành viên Công ty cổ phần tập đoàn Trung Nguyên. Nguyên đơn vụ kiện là bà Lê Hoàng Diệp Thảo – nguyên Phó tổng giám đốc thường trực tập đoàn Trung Nguyên. Phía bị đơn là công ty tập đoàn Trung Nguyên và ông Đặng Lê Nguyên Vũ - Tổng giám đốc, cũng là chồng bà Thảo.
    Đại diện ông Vũ, bà Thảo cùng công ty Trung Nguyên trong một phiên tòa.
    Đại diện ông Vũ, bà Thảo cùng công ty Trung Nguyên trong một phiên tòa.
    Theo đơn kiện của bà Thảo, thương hiệu cà phê Trung Nguyên ra đời năm 1996 do ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà cùng sáng lập và sở hữu.
    Ngày 8/5/2006, bà Thảo được bổ nhiệm chức danh phó giám đốc thường trực của công ty. Kể từ khi được bổ nhiệm, bà Thảo đã tham gia quản lý, điều hành giúp sức cho công ty ngày càng phát triển. Từ năm 2006-2014, vốn điều lệ công ty đã tăng từ 150 tỷ đồng lên 2.500 tỷ đồng.
    Thương hiệu cà phê Trung Nguyên từ một sản phẩm địa phương đã trở thành thương hiệu quốc gia trong nhiều năm liên tiếp và xuất khẩu ra thị trường quốc tế.
    Đến tháng 4/2015, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đột ngột ra quyết định bãi nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc thường trực của bà Thảo, chỉ đạo nhân viên thực hiện nhiều việc ngăn cản bà Thảo thực hiện quyền điều hành công ty.
    Sau một thời gian căng thẳng, bà Thảo đã nộp đơn khởi kiện yêu cầu tòa hủy quyết định bãi nhiệm bà của ông Vũ, khôi phục chức danh cho bà.
    Trước đó, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm vụ kiện này, chấp nhận một phần yêu cầu của bà Thảo, tuyên hủy quyết định bãi nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc thường trực của bà Thảo và yêu cầu ông Đặng Lê Nguyên Vũ không được ngăn cấm bà Thảo tham gia điều hành, quản lý tại tập đoàn này.
    Tuy nhiên, ông Đặng Lê Nguyên Vũ và công ty cổ phần tập đoàn Trung Nguyên kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.
    Trong năm 2017, TAND TPHCM, TAND tỉnh Bình Dương, TAND Cấp cao tại TPHCM mở nhiều phiên tòa liên quan tới ông Vũ và bà Thảo.
    Xuân Duy
    http://dantri.com.vn/kinh-doanh/vo-chong-ong-chu-ca-phe-trung-nguyen-tiep-tuc-dua-nhau-ra-toa-20180207064112842.htm

    1 nhận xét:

    1. 14. Bà bạn Mai Khuê (tức Nghé Ọ ngày trước) liền chỉ ra chỗ nghi vấn trong trình bày của ông Lưu Trọng Ninh

      "
      Mai Khuê
      7時間前 ·
      Ông Lưu Trọng Ninh, nói xạo nha!
      Trên trang Đời sống Việt nam, ông đạo diễn Lưu Trọng Ninh kể đã tham gia khóa thiền với ông Vũ nhưng phải dừng sau 7 ngày vì bệnh tim.
      Xạo lần 1, ổng đâu có tham gia trong nhóm, soi mờ mắt từ danh sách đề xuất của Dang Vu Nhat Quang ;) ngày 8/11/2013 thì hổng có tên ổng (Hình) mà sau đó hai ngày bổ sung thêm 2 người là Ha Van Thuy, Pham Xuan Mai chơ có tên Ninh nào đâu mà kể như thật vậy?

      Trả lờiXóa

    Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

    LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

    Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.